PDA

View Full Version : ThƯ TẠ Ơn PhƯƠng PhÁp GiÁo DỤc MỚi!



co3d
04-05-2007, 11:17
Hổm rày thấy báo chí cứ viết bài nói xấu thầy hiệu trưởng và chú công an, đọc hoài thấy bức xúc quá. Trời đất ơi, một việc làm tốt đẹp vậy mà sao lại bêu rếu, chê bai người ta vậy. Đúng là người đọc lẫn mấy ông nhà báo thiệt là thiếu tầm nhìn. Phải tạ ơn vì việc làm của 2 ông chứ sao cứ đi chê bai?

Cảm ơn thầy hiệu trưởng ở Đồng Tháp, nhờ thầy mà người ta biết được một cách rèn luyện mới cho các cháu học sinh tiểu học. Giỡn hoài, tập cho các cháu có thói quen thượng tôn pháp luật như thầy đâu có dễ. Phải để cho các cháu biết rằng, dù có nghi bạn lấy tiền của mình cũng không được đánh mắng, chửi rủa...cũng không được giật tóc cho bạn té chấn thương sọ não hay bắt bạn chạy vài chục vòng quanh sân trường rồi liếm ghế...hoặc một hình phạt phản giáo dục nào đó như cách của nhiều nhà sư phạm ở những địa phương khác. Nghi ngờ là giải lên công an liền, giải lên đó để các cháu đối diện với công an với pháp luật cho quen dần đi. Lỡ mai mốt các cháu lớn lên mà không có thói quen tôn trọng pháp luật thì mệt lắm, xã hội có mà loạn à, mắc công giáo dục lại. Tinh thần làm việc và tầm nhìn xa trông rộng của thầy hiệu trưởng quả là đáng khâm phục, đáng lấy làm điển hình cho ngành giáo dục.

Bây giờ tới chú công an. Cám ơn chú luôn. Phải công nhận kỹ năng tra hỏi của chú quá tuyệt vời. Từ đứa nhỏ 10 tuổi chẳng biết chú tra hỏi kiểu gì mà bây giờ cháu nó lơ ngơ láo ngáo như đứa con nít lên 3. Đó là mới tra hỏi có một buổi chiều thôi, chứ nguyên ngày là con bé được trở thành trẻ sơ sinh luôn rồi. Quên, chỉ là đầu óc trẻ sơ sinh trong xác của con nhỏ lên 10. Nghe nói người ta không chịu hiểu việc làm của thầy hiệu trưởng nên đuổi việc thầy rồi mà chưa nghe nói người ta có làm gì chú công an hay không! Đừng lo chú công an ơi, kỳ này họ mà đuổi việc chú là chú giàu chắc. Chú xin vô mấy thẩm mỹ viện. Cụ bà cụ ông nào già già xấu xấu muốn "cải lão hoàn đồng" thì cứ gặp chú. Chú tra hỏi chừng nửa buổi là trẻ ra cả chục tuổi. Muốn trẻ nữa thì chú tra hỏi tiếp. Mình thu phí chừng 200USD/ giờ tra hỏi. Giá này quá rẻ, khỏi mổ xẻ đắp đắp nối nối mà lại được trẻ lại. Cứ nghe chú tra hỏi một hồi là trẻ ra liền. Đề nghị có một cuộc thi trong toàn ngành công an để tìm ra những chú công an có "siêu năng lực" như chú này. Lúc đó Bộ Công an mở cái thẩm mỹ viện mang tên "Tra hỏi trẻ lại" là thu bộn tiền, khỏi cần kinh phí nhà nước.

Đó, kẻ thiển cận này mới ngồi có một chút mà đã nghĩ ra quá trời lý do để tạ ơn thầy hiệu trưởng và chú công an. Vì vậy, đừng chê bai rủa xả họ nữa. Một người có tầm nhìn xa, một người có "siêu năng lực". Thật may mắn cho các em học trò tiểu học ở huyện Châu Thành (Đồng Tháp) vì được hai "quới nhơn" này dạy dỗ. May mắn lắm à nghen!

T.B