PDA

View Full Version : Bóng đá VN, lại bán độ..."Một kịch bản tồi"



co3d
04-05-2007, 08:19
Trở lại trận Đà Nẵng - TCDK SLNA: "Một kịch bản tồi"
00:06:34, 02/05/2007
Nguyễn Sông Hàn
Một pha trong trận đấu có nhiều vấn đề giữa Đà nẵng - SLNA - ảnh: Đức Tài
Trước khi trận đấu giữa Đà Nẵng - TCDK SLNA diễn ra, rất nhiều khán giả đến sân Chi Lăng đã nghĩ đến một kết quả hòa.

Trước hết do Bình Dương bị Bình Định cầm chân trước đó nên Đà Nẵng không việc gì phải thắng để bứt lên sớm, thứ hai là giữa 2 đội vốn nặng nghĩa tình nên sẽ kết thúc vui vẻ. Diễn biến cho thấy không khó để mọi người nhận ra: Những bước chạy nặng nề của Hồng Minh (17-ĐN) trong suốt trận đấu, thái độ thi đấu hời hợt của Thành Thông (11-ĐN), ngay cả Rogerio (16) - cầu thủ ngoại là linh hồn của hàng tiền vệ Đà Nẵng dường như cũng đã mất sự sắc sảo thường thấy.

Thái độ thờ ơ của các trung vệ Đà Nẵng trước những đường tấn công không nguy hiểm của SLNA trong nhiều tình huống, trong đó có 2 bàn gỡ hòa là một chuyện lạ của một hàng thủ chắc chắn nhất V-League mà 8 lượt trận qua họ chỉ bị thủng lưới 4 bàn. Khi thủ môn Đức Cường "vờ" ào ra đón sai điểm rơi quả phạt góc để Công Vinh băng vào đánh đầu rút ngắn xuống tỷ số 2-1 và nhiều tình huống không kiểm soát được khu vực 16,50m của Cường cũng như các trung vệ sau đó để SLNA gỡ hòa đều cho thấy "một kịch bản tồi" trong việc giúp SLNA có được 1 điểm trong trận này của Đà Nẵng.

Phóng viên Hải Châu của VietNamnet nói rằng: "Giúp SLNA có được 1 điểm là chủ trương vượt trên thẩm quyền của BHL Đà Nẵng. Đừng đổ thừa cho một cầu thủ nào vì có thể họ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Kể cả tổ trọng tài cũng có vai trò trong kịch bản này. HLV Phan Thanh Hùng tuy không duyên nợ gì với SLNA nhưng anh sẽ làm gì hơn bởi anh chỉ là một cán bộ ăn lương của Sở!". Trong khi đó, PV Duy Hòa của Đài DVTV nói: "Đây tuy không phải là chuyện bán độ, nhưng rõ ràng việc nương nhau, bày tỏ tình nghĩa với nhau như vậy sẽ làm hoen ố không khí trong lành của bóng đá VN".

Sau trận đấu, với một tâm trạng thất vọng, tôi hỏi Nguyễn Văn Tám "chính trị viên" của đội Đà Nẵng vì sao có kết quả ấy, ông Tám chỉ nhếch môi cười và bỏ đi. Trong lúc đó, đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ CA Đà Nẵng, chỉ huy lực lượng bảo vệ sân Chi Lăng trong trận đấu cho biết: "Đá như vậy mà bảo chúng tôi bảo vệ cho tốt thì khổ cho chúng tôi quá! May mà khán giả Đà Nẵng xử sự rất lịch thiệp". Ông T.C.Q, một cổ động viên ở phường Hải Châu 2 nói: "Khi niềm tin vào đội bóng con cưng một lần nữa lại bị đánh cắp, điều đó càng cho thấy bóng đá quốc doanh khó trở thành chuyên nghiệp được!".

nguyenniit1911
04-05-2007, 14:43
Bạn còn quan tâm tới bóng đá VN à, quên nó đi bạn. :)

co3d
04-05-2007, 18:52
Hic, định lên chửi chút thôi, do hôm bữa bỏ 5 chục mua cặp vé coi thằng Đà Nẵng đá nên tiếc, hic, bán độ rõ ràng. Hôm nay nghe nói mổ xẻ băng ghi hình, rõ ràng là láo toét vì bữa đó nó chỉ để 2 cái máy quay để lấy tin tức thôi. Làm j có băng ghi cả trận đấu, mấy thằng quay phim còn ngồi nhìn nữa mà.
Vết nhơ mang tên bóng đá VN vẫn còn.

vocongdanh
04-05-2007, 19:47
Bạn còn quan tâm tới bóng đá VN à, quên nó đi bạn.



Là người việt nam mà nói vậy hả bạn

co3d
05-05-2007, 00:02
Không muốn quên mà dá đểu như vậy thì ko thể ko quên, chán quá, cứ đọc đến chỗ nào cũng thấy nó lừa 1 cách trắng trợn mà ko làm j được.

thongtinlaptop
05-05-2007, 09:12
Xem cũng có cái thú của nó đấy bạn

quangtrong
05-05-2007, 15:50
Hơ,mình không xem bóng đá khi nào cả lol nên kệ nó :ohmy:

dreamstar
17-06-2007, 19:31
hic.. đá kiểu đó là lừa gạt người hâm mộ rồi. Các cầu thủ nên nhớ chính khán giả là người quyết định bóng đá có tồn tại hay kô. Nếu kô ai xem thì tiền quảng cáo, bản quyền truyền hình chả có ai thèm mua đâu. Có lẽ chúng ta phải bàn đến vấn đề đạo đức cầu thủ và cả đạo đức mấy cha lãnh đạo nữa...hic

vuacuagai
17-06-2007, 20:02
biết làm sao bây giờ, nếu muốn làm thế chắc phải đợi 50 năm nữa, ngây từ khi mới lọt lòng đã được giáo dục ý thức rồi. Từ nhỏ đi học đã bị áp lực thành tích, điều này dẫn đến việc học sinh phải quay cóp bài, dối trá để tự vệ trước thành tích, cha mẹ. thử hỏi nếp suy nghĩ ấy có từ nhỏ, thì khi lớn lên, dù làm cầu thủ, hay là lãnh đạo, thằng nào không dối trá chứ.
Coi tụi thái kìa, tụi nó mặt dù là lính đánh thuê cho V-leauge nhưng ra sân thì tích cực thi đấu, không có vụ lợi như mấy cầu thủ VN.
hồi đó mình thường đi coi Ngân hàng đông á đá, nhưng sau này bị dính tiêu cực, phải giải tán đội bóng, mình trở nên bất mãn trước bóng đá việt nam nên chẳng thèm quan tâm luôn.

dreamstar
17-06-2007, 23:24
Nhà tôi gần sân thống nhất. lúc trước mỗi lần có tổ chức giải bóng đá v-league là người hâm ộ đi xem đông lắm, bây giờ đá cuội quá, Cảng sàin gòn thì chuyển đến sân quân khu 7 nên s6an thống nhất bây giờ điều hiêu :(.

Tôi bay gio cũng chỉ xem cúp châu âu , ngoại hang anh, seri A thôi, ít còn quan tâm đến V-league nữa, lừa gạt khán giả nhiều quá mà, họ quay lưng đi cũng phải.


biết làm sao bây giờ, nếu muốn làm thế chắc phải đợi 50 năm nữa, ngây từ khi mới lọt lòng đã được giáo dục ý thức rồi. Từ nhỏ đi học đã bị áp lực thành tích, điều này dẫn đến việc học sinh phải quay cóp bài, dối trá để tự vệ trước thành tích, cha mẹ. thử hỏi nếp suy nghĩ ấy có từ nhỏ, thì khi lớn lên, dù làm cầu thủ, hay là lãnh đạo, thằng nào không dối trá chứ.
Coi tụi thái kìa, tụi nó mặt dù là lính đánh thuê cho V-leauge nhưng ra sân thì tích cực thi đấu, không có vụ lợi như mấy cầu thủ VN.
hồi đó mình thường đi coi Ngân hàng đông á đá, nhưng sau này bị dính tiêu cực, phải giải tán đội bóng, mình trở nên bất mãn trước bóng đá việt nam nên chẳng thèm quan tâm luôn.