PDA

View Full Version : lấy chồng ngoại?



dai-gai
01-05-2007, 16:26
:mad: mình không bết trai Việt Nam tệ chổ nào? học vấn? trình độ? tri thức? tiền bạc?.....
mà các cô giờ đua nhau lấy chồng ngoại, hồi đó nghe lấy chồng ngoại mình tưởng chỉ có gái quê trình độ học vấn thấp thôi chứ....nhưng giờ cả các cô gái có học có tri thức, có trình độ cũng đua nhau lấy chồng ngoại.
không phải tự nhiên mình đưa vấn đề ày lên, nhưng hôm nay đi chơi vô tình nghe 1 câu: "giờ chỉ có gái ngu mới lấy chồng Việt" hix....nghe xong thấy tự ái quá.....chịu hết nỗi rồi...
....lấy bạc tiền làm thước đo ư? các đại gia Hàn chỉ quăn vài ngàn USD là có hàng trăm cô gái theo tới rồi.

MÌNH KHÔNG HIỂU SAO CÁC CÔ LẠI LÀM CHUYỆN NHỤC NHÃ NÀY
thật nhục cho dân Việt :mad:
đàn ông Hàn Quốc có gì mà gái Việt mê dữ vậy?sad
theo VNEXPRESS
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/04/3B9F555C/
Hàng chục cô gái thoát y để được lấy chồng ngoại
Gần 70 cô gái lần lượt cởi bỏ y phục dưới con mắt săm soi của hai người đàn ông Hàn Quốc với hy vọng được chọn làm vợ. Đường dây môi giới lấy chồng nước ngoài trái phép này vừa bị Công an TP HCM triệt phá trưa 23/4.

Tại căn nhà số 209B đường Vĩnh Viễn, quận 10, hàng chục cô gái chen chúc đứng chờ đến lượt "trình diễn". Theo yêu cầu của 2 người đàn ông và một phụ nữ Hàn Quốc, các cô gái phải cởi bỏ quần áo, để họ xem xét dị tật, sẹo cũng như khả năng sinh nở trước khi đưa ra quyết định tuyển chọn cuối cùng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây môi giới trái phép này do Thi Vĩnh Khương, 42 tuổi, Tân Phú, TP HCM, cầm đầu. 3 ngày trước, Khương thuê căn nhà này với giá 500 nghìn đồng/ngày để tổ chức cho nhiều lượt khách "xem hàng".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, phần lớn các cô gái được chủ "tập kết" từ các tỉnh miền Tây về nuôi ăn ở và được hướng dẫn cấp tốc cách đi đứng, ứng xử sao cho vượt qua các đợt "sát hạch". Khi đàn ông Hàn Quốc xuất hiện, người môi giới lần lượt đưa từng tốp vài cô vào phòng để "chú rể" duyệt.

Tại đây, các cô phải đi lại như trình diễn thời trang để chú rể xem ngoại hình. Cô nào được "duyệt" mới chuyển sang phần thi "ứng xử", trả lời vài câu hỏi để chú rể tìm hiểu kỹ hơn.

Công tác khám xét và lấy lời khai vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, ngày 13/4 tại nhà hàng Bảo Châu (đường Bình Phú, quận 6, TP HCM), cũng diễn ra một cuộc xem mặt để lấy chồng Hàn Quốc rầm rộ với 109 thí sinh nữ.

N. Hải

Nếu các cô này thực sự hạnh phúc thì mình xin chúc mừng.....có lẽ trai Việt cần xem lại....chẳng lẽ đất Việt hết đàn ông tốt rồi hay sao? :no:
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/2006/12/3B9F1DBD/

Tại sao tôi không lấy được chồng nội?

Lúc đầu tôi thực sự muốn tìm một nửa kia của mình là "nội", mặc dù tôi đã từng đi du học nước ngoài, đã đi làm nhiều năm cho các công ty nước ngoài. Nhưng rút cục thì tôi lại lấy chồng ngoại. Có lẽ là do đàn ông Việt Nam không muốn lấy tôi. (M.Hoa)

Người gửi: M.Hoa
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Tại sao tôi không lấy được chồng nội?

Tôi thấy thú vị khi đọc các bài viết về "chồng nội - chồng ngoại". Tôi hiện thời cũng đang sống cùng với "chồng ngoại" nên xin tham gia diễn đàn qua câu chuyện của chính bản thân mình.

Lúc đầu tôi thực sự muốn tìm một nửa kia của mình là "nội", mặc dù tôi đã từng đi du học nước ngoài, đã đi làm nhiều năm cho các công nuớc ngoài. Nhiều cơ hội tiếp xúc thường xuyên với người nước ngoài đã cho tôi thấy "thực tế" hơn là làm cho tôi hoa mắt vì vẻ bề ngoài và cách ăn nói hay phong cách lịch thiệp của họ. Làm việc lâu với họ tôi thấy không phải ai cũng thực sự thông minh, chăm chỉ và hầu như không mấy ai có "tấm lòng" hay tôn trọng thực sự đối với người Việt Nam. Nhưng rút cục thì tôi lại lấy chồng ngoại.

Do công việc và có nhiều bạn bè tôi có khá nhiều cơ hội quen nhiều khách hàng hay bạn bè phái nam là người Việt Nam. Họ chủ động làm quen thật lòng chứ không vì mục đích vụ lợi gì khác vì do bản chất công việc của tôi kiến thức quan trọng hơn quan hệ. Nhưng không ai dám tiến xa hơn mặc dù tôi cũng ưa nhìn và thấy mình cũng rất nữ tính trong việc nội trợ và chăm lo nhà cửa. Sau này tôi nghiệm ra và bạn bè thân của tôi nói cho tôi biết một số lý do.

Thứ nhất, tôi giàu có và kiếm ra nhiều tiền hơn hầu hết cánh đàn ông. Từ cách đây 10 năm tôi đã có xe hơi để lái đi làm hàng ngày, nhà cửa ở những khu sang trọng. Bạn tôi đã từng nói với tôi "Mày muốn lấy chồng thì phải ăn mặc quần áo rẻ đi một chút".

Thứ hai, tôi sắc sảo và hiểu biết trong cả cách nhìn nhận vấn đề và trong công việc chuyên môn của tôi. Tôi thành đạt cũng nhanh hơn và xa hơn cánh đàn ông. Tất cả những yếu tố đó có lẽ làm cho đàn ông Việt Nam cảm thấy "cái tôi" của họ bị đe doạ. Hoặc cũng có thể tôi thể hiện thế nào đấy làm cho họ cảm thấy mất tự tin mặc dù tôi vẫn thích đàn ông Việt Nam vì họ có thể dễ dàng chia sẻ và thật lòng tôi thích gọi "anh" hơn là chỉ "you".

Tôi gặp chồng hiện nay của tôi khi anh sang làm việc tại Việt Nam. Trước khi quyết định cưới, tôi xem xét rất kỹ mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài như sự sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, tính cách... cho đến giờ tôi hòan toàn hạnh phúc. Chúng tôi sống ở Việt Nam vài năm trước khi quay về quê chồng ở bên kia bán cầu. Khi sang quê hương mới tôi tiếp tục thành đạt trên con đường sự nghiệp và cũng làm ra tiền nhiều hơn chồng, nhưng chưa bao giờ chồng tôi cảm thấy mất tự tin. Không biết là do tính cách của anh như vậy hay chính bản thân anh cũng rất thông minh và thành đạt. Có lẽ cả hai. Chúng tôi sống thoải mái và bình đẳng, chồng tôi luôn hỗ trợ tôi hết lòng trong công việc.

Hiện tôi cũng có một số người bạn gái, họ cũng giỏi giang, thông minh thành đạt và cũng khó khăn để tìm được một nửa kia của mình, không biết có phải cũng vì những lý do như câu chuyện của tôi?



http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/2006/12/3B9F1C83/


Vì sao tôi lấy chồng ngoại?

Tôi chắc chắn với các bạn rằng trước khi lấy chồng ngoại, chúng tôi cũng đã trải qua vài ba mối tình với bạn trai Việt và dĩ nhiên, chúng không kết thúc tốt đẹp vì nhiều hoàn cảnh khác nhau... cho đến khi chúng tôi gặp người chồng sau này của mình.

Người gửi: Hoa Cẩm Chướng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Không nên so sánh hôn nhân ngoại - nội!

Xin chào các bạn đọc VnExpress đã tham gia diễn đàn này!

Tôi vốn không là người thích tranh luận, vì tôi không thích nói ra những điều mình chưa hiểu cặn kẽ, nhưng vì tôi là người trong cuộc nên tôi phải nói vài lời mong góp phần chia sẻ thực tế khách quan của một trong những người trong cuộc, những phụ nữ Việt kết hôn với chồng ngoại.

Các bạn nói về nhiều nhóm phụ nữ khác nhau với các quan điểm khác nhau, nhưng tôi chỉ xin giới hạn trong nhóm phụ nữ thành thị, có trình độ, có giáo dục, có công ăn việc làm đàng hoàng ... cũng có nghĩa họ không lấy chồng ngoại vì ham vật chất.

Hẳn đọc bài viết của họ, các bạn cũng thấy đa phần họ chủ yếu nói đến trách nhiệm gia đình của chồng họ là chính. Tôi xin khẳng định với các bạn, đa phần chúng tôi là những người rất hiểu biết và tôn trọng văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng học hỏi nhiều về văn hóa các nước thông qua công việc tại các công ty nước ngoài, qua sách báo, phim ảnh, Internet ... và do đó tư tưởng chúng tôi được mở rộng, thông thoáng hơn. Tôi cũng chắc chắn với các bạn rằng trước khi lấy chồng ngoại, chúng tôi cũng đã trải qua vài ba mối tình với bạn trai Việt và dĩ nhiên, chúng không kết thúc tốt đẹp vì nhiều hoàn cảnh khác nhau ... cho đến khi chúng tôi gặp người chồng sau này của mình.

Xin kể cho các bạn vài ví dụ điển hình về trường hợp của tôi. Người bạn trai đầu tiên của tôi rất tốt với tôi, nhưng anh ta tính khí nóng nảy và sẵn sàng thóa mạ tôi không thương tiếc mỗi khi tức giận, mà là tức giận vô cớ đấy. Ngay cả đối với gia đình anh ta cũng cư xử thế, mặc dù anh ta rất yêu thương mẹ, thường làm việc nhà giúp mẹ và thậm chí cũng còn giúp tôi lau nhà mỗi khi đến chơi. Anh ta tốt với tôi là thế, nhưng không chấp nhận tôi hoàn toàn, vì tính tôi bộc trực, thật thà, không khéo léo. Điều làm tôi sợ nhất là anh ta ghen còn hơn Hoạn Thư, tư tưởng lại quá nhiều thành kiến đối với phụ nữ.

Người thứ hai tôi quen là một Việt kiều làm việc tại một công ty kiểm toán lớn tại Sài Gòn. Anh ta có vẻ đạo mạo từ tốn nhưng sau một thời gian quen anh thì tôi biết ngoài tôi ra, anh còn giao du gặp gỡ nhiều cô gái khác. Anh còn quan hệ xác thịt với một hoặc vài trong số các cô gái mà anh chắc chắn đã nói lời yêu.

Người thứ ba đến với tôi là một người đàng hoàng, ưa nhìn, lịch sự, rất galăng với tôi, chăm chút cho tôi từng li từng tí. Anh là kế toán trưởng một công ty thép lớn nên thu nhập phải nói là rất tốt. Gia đình anh không khá giả nhưng cũng thuộc loại trung lưu, rất nề nếp và dạt dào tình cảm. Thế nhưng tôi lại không rung động được trước anh, mặc dù tôi đã luôn cố gắng vì biết anh là người rất tốt. Anh không có gì để tôi phàn nàn cả, nhưng không hiểu sao tôi lại không yêu anh được. Tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi còn một khoảng trống mà tôi không định nghĩa được. Tình yêu là điều đến tự nhiên, không ngăn cản cũng không thúc ép được, hẳn các bạn cũng đồng ý về khoản này.

Nói về người chồng ngoại của tôi, tôi có cảm giác anh là tập hợp của tất cả những điểm tốt của những anh bạn trai Việt kia và không hề mắc phải chút nhược điểm nào của họ. Anh bù đắp những cái nhược của họ: chấp nhận tôi một cách vô điều kiện, yêu tôi chỉ với chính bản thân tôi và không bao giờ phán xét tôi dù với một tiểu tiết nhỏ nào. Anh chung thủy tuyệt đối, yêu tôi bằng thái độ trân trọng, luôn hỏi ý kiến tôi trước khi quyết định việc gì có liên quan đến tôi, chẳng hạn kế hoạch cuối tuần, nhà hàng tôi ưa thích... Dù bận rộn, anh luôn ghi nhớ những cái tôi thích trong một lúc tôi vô tình đề cập đến, và làm tôi ngạc nhiên với món quà ấy. Những món quà này không liên quan nhiều đến vật chất lắm đâu các bạn à, vì tôi không phải người thích đua đòi. Nó mang đến cho tôi hạnh phúc vì được quan tâm, được yêu, được chia sẻ. Nó không nhất thiết là chú gấu bông đáng yêu hay lọ nước hoa đắt tiền, nhưng những thứ đại loại như đồ ép tỏi, dụng cụ băm và cắt xén rau quả ... vì trước đó anh thấy tôi phải mất nhiều thời gian và công sức cho những việc ấy.

Đáp lại, tôi cũng yêu anh thật chân tình và chăm sóc anh chu đáo. Từ khi lấy anh, tôi bắt đầu nấu được những món ăn ngon, chăm sóc trang trí nhà cửa rất điệu nghệ, điều mà trước đây tôi chưa làm được vì tôi vốn không khéo. Anh luôn cảm ơn tôi sau bữa ăn tối, chúng tôi tiếp tục tán gẫu trong khi anh rửa chén bát. Hạnh phúc của chúng tôi đơn giản thế thôi, vì cả hai đều có quan điểm sống giống nhau, luôn tranh thủ thời gian nói chuyện với nhau, chia sẻ quan điểm và luôn biết lắng nghe lẫn nhau.

Tôi may mắn vì anh không phải tiếp bạn ở quán nhậu sau giờ làm việc, không phải đi bia ôm với sếp và khách hàng sau một thương vụ béo bở. Tôi cũng không bị vướng vào cái cảnh phải rình rập điện thoại di động của chồng để xem tin nhắn / cuộc gọi, phải đi ngủ một mình khi chồng còn đang say sưa bù khú với bạn bè, đồng nghiệp, phải ăn tối một mình vì chồng có cuộc gặp đột xuất với bạn bè. Tôi cũng không phải xun xoe nịnh nọt mẹ chồng và lấy lòng gia đình chồng như cách mà bạn bè và chị gái tôi phải làm. Chúng tôi chỉ đơn giản đến thăm ông bà mỗi cuối tuần, đôi khi ở lại ăn tối, cùng nhau nói chuyện, xem phim và ngủ qua đêm. Đó là cách gia đình chúng tôi sống với nhau, gần gũi, hòa đồng và chân thành, không như đa số người Việt mình cho rằng gia đình và các giá trị đạo đức đang suy đồi ở phương Tây. Tôi đồng ý đó là sự thật ở một số người, nhưng đa số bạn bè và những người tôi tiếp xúc tại đây đều là những người sống cho gia đình đúng nghĩa.

Hy vọng câu chuyện nhỏ của tôi trên đây phần nào giải thích cho các bạn vì sao những phụ nữ như chúng tôi muốn kết hôn với người nước ngoài. Các chàng trai Việt mà tôi quen biết không thể mang đến hạnh phúc cho tôi, hay nói cách khác là chúng tôi không hợp nhau, thì tôi và các bạn lấy chồng ngoại kia phải tiếp tục đi tìm người thích hợp cho mình vậy. Chúng tôi có suy nghĩ thoáng và cởi mở không có nghĩa chúng tôi hư hỏng, xin các bạn đừng đánh đồng hai khái niệm này.

Cũng có nhiều chàng trai Việt hiện đại với thái độ sống thoáng hơn thế hệ trước, họ không thua kém đàn ông ngoại về bất cứ khoản nào. Có lẽ chúng tôi không may mắn gặp được họ nên chúng tôi phải theo lựa chọn khác. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là mưu cầu hạnh phúc, vốn là quyền cơ bản của con người, không phân biệt nam hay nữ.

Nhân đây tôi cũng xin gửi gắm đôi lời với các bạn nam về việc các bạn nữ đi lấy chồng ngoại. Nếu các bạn đồng tình với quan điểm của bạn Lê Nguyên Hùng rằng nếu nước mình trở nên giàu mạnh thì tự khắc hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại sẽ hết. Tôi xin bổ sung thêm ý của anh. Đó chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ vẫn chính là thái độ của các chàng trai Việt.

Các bạn cứ nhìn vào các nước tiên tiến xung quanh ta như Hàn Quốc, Nhật Bản thì thấy... các cô gái ngày càng sợ lấy chồng vì đàn ông ở đấy tính tình còn rất gia trưởng, độc đoán. Ví dụ điển hình là bài báo gần đây về Bộ bình đẳng giới của Hàn Quốc kêu gọi đàn ông không tham gia vào các cuộc mua dâm sau tiệc tùng cuối năm, thậm chí còn treo giải thưởng cho doanh nghiệp nào có nhiều người cam kết nhất!

Nếu các anh chịu khó đọc thêm sách báo để tìm hiểu thêm về tâm lý phụ nữ, yêu thương họ hết lòng, quan tâm, chia sẻ trách nhiệm gia đình và chia sẻ thời gian với họ... thì họ không cần phải đi tìm chồng ngoại quốc làm gì. Đồng thời, các anh sẽ nhận được nhiều hơn các anh có thể tưởng, tôi dám cam đoan thế. Một khi phụ nữ được yêu, được quan tâm chia sẻ và hạnh phúc, họ sẽ hy sinh thật nhiều để đáp lại tình cảm ấy. Tôi không cổ xúy cho việc lấy chồng ngoại, không phải ai lấy chồng ngoại cũng hạnh phúc hết vì đó chỉ là một lựa chọn và nó không hẳn tốt hơn hay xấu hơn lấy chồng nội. Tôi thích cách anh Phan Huy Thanh ví von việc tranh luận này giống như câu chuyện hài dân gian về các thày bói mù xem voi vậy. Xin các bạn đừng vơ đũa cả nắm, hoặc chỉ biết loáng thoáng về vài trường hợp riêng lẻ mà vội kết luận cho toàn cục diện. Cần đặt mình vào hoàn cảnh của đối tượng mà các bạn nói đến, các bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn.

Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết này. Chúc các bạn có được lựa chọn tốt cho cuộc hôn nhân của mình.

hix! thật không biết nói sao?

money4nothing
01-05-2007, 17:20
Nếu tìm hiểu một chút về Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Trung Quốc,... ta sẽ thấy phụ nữ bên họ ngày trước cũng có phong trào lấy chồng ngoại. Bây giờ phong trào đó đã thành thói quen rồi, cô nào cũng thích lấy chồng ngoại. Do đó việc đàn ông nước họ sang lấy phụ nữ Việt là đương nhiên. Bạn hãy tìm hiểu về khái niệm "lợi thế so sánh" sẽ thấy ngay việc phụ nữ thích lấy chống ngoại là 1 qui luật chứ chẳng có gì đáng phải lên án họ.
Tôi đã từng đi nhiều, lăn lộn nhiều ngày ở các tỉnh miền Tây thì thấy rằng có xã có khi có tới hơn 60% phụ nữ từ 17 -26 tuổi lấy chống Đài Loan. Chị đi rồi về lại lôi bạn, lôi em đi. Dù có khổ bên đó hình như vẫn sướng hơn ở làng quê Việt thì phải?
Các trường hợp phụ nữ Việt lấy chống ngoại bị ngược đãi chỉ là số ít, chủ yếu là do các cô này sướng quen cũng đua đòi lấy chồng ngoại.
Hoan hô và ủng hộ chính sách xóa đói giảm nghèo, tăng thu ngoại tệ cho đất nước thông qua việc phụ nữ Việt lấy chống ngoại.
Quả thực đây là 1 sáng kiến của thiên tài vẫn thường thấy ở Việt Nam.
Hoan hô, Ai tai.
Đàn ông Việt cố gắng học giỏi , kiếm nhiều xèng mà cạnh tranh nha. Nếu mạnh tầi mạnh đạn thật thì đi mà lấy vợ ngoại. Theo quan điểm Acu thì đó là một cách trả thù dân tộc ( đàn ông chúng mày lấy gái Việt thì tao lấy gái nước mày). Còn theo quan điểm hiện đại thì đó là toàn cầu hóa hướng tới thế giới hợp nhất ( dần dần cả thế giới là họ hàng với nhau cả).

khoabeo108
01-05-2007, 19:21
Các bác đi múa máy tính. Thích mua Đồ ngoại hay là Đồ nội?
Chắc chị em cũng suy nghĩ như thế :)

vn123
01-05-2007, 22:09
Lấy chồng ngoại thì tiêu tiền ngoại, sống nhà ngoại, cuộc sống ngoại :D
Có cái c... ngoại, phải hơn c... nội sướng phải biết :D
Hàng tháng tài trợ $ về cho nhà ngoại bên VN
Được chồng yêu chồng quý, bị chồng đánh chồng đập, chồng gửi nhầm vào nhà chứa cũng chịu :D

vn123
01-05-2007, 22:16
Đàn ông Việt cố gắng học giỏi , kiếm nhiều xèng mà cạnh tranh nha. Nếu mạnh tầi mạnh đạn thật thì đi mà lấy vợ ngoại. Theo quan điểm Acu thì đó là một cách trả thù dân tộc ( đàn ông chúng mày lấy gái Việt thì tao lấy gái nước mày). Còn theo quan điểm hiện đại thì đó là toàn cầu hóa hướng tới thế giới hợp nhất ( dần dần cả thế giới là họ hàng với nhau cả).
Bác có nhầm không gái hàn, nhật đài loan xấu mù, mắt 1 mí, người thì béo...........
Nói chung là kém gái VN, nếu mà lấy thì lấy vợ châu âu ấy, người phốp pháp, mắt 2 mí, cao dáng chuẩn, đẹp => có hứng

dai-gai
01-05-2007, 22:31
Các bác đi múa máy tính. Thích mua Đồ ngoại hay là Đồ nội?
Chắc chị em cũng suy nghĩ như thế :)

ừ khi mua hàng điện tử mình thích nhất Hàng của Nhật. :)
mua giày mình thích giày của Ý
mua rượu ngoại mình thích rượu của Pháp.
mua CPU main mình thích main CPU intel

còn khi lấy vợ.....mình vẫn thích vợ Việt hơn.
còn các chị em nghi sao mình không hiểu?
gái Việt Nam được xem là dễ thương và dịu dàng nhất đó



có xã có khi có tới hơn 60% phụ nữ từ 17 -26 tuổi lấy chống Đài Loan. Chị đi rồi về lại lôi bạn, lôi em đi. Dù có khổ bên đó hình như vẫn sướng hơn ở làng quê Việt thì phải?

xã đó chắc đàn ông chết hết rồi....ặcsad....nhưng nhiều chị em cũng có học thức đàn hoàng, trí thức đàng hoàng mà vẫn lấy chồng ngoại....? không hiểu sao?

"Dù có khổ bên đó hình như vẫn sướng hơn ở làng quê Việt thì phải?" cái này thì có thể.....đành chấp nhận sự thật là vậy


Hoan hô và ủng hộ chính sách xóa đói giảm nghèo, tăng thu ngoại tệ cho đất nước thông qua việc phụ nữ Việt lấy chống ngoại.
Quả thực đây là 1 sáng kiến của thiên tài vẫn thường thấy ở Việt Nam.?
cái này là chính sách bán thân thì đúng hơn, chẳng mấy chốc trại việt ế vợ luôn...lúc đó đàn ông việt rao bán "3 đồng một mớ đàn ông ế nè ai mua không? có khuyến mãi".....ặc


Đàn ông Việt cố gắng học giỏi , kiếm nhiều xèng mà cạnh tranh nha. Nếu mạnh tầi mạnh đạn thật thì đi mà lấy vợ ngoại. Theo quan điểm Acu thì đó là một cách trả thù dân tộc ( đàn ông chúng mày lấy gái Việt thì tao lấy gái nước mày). Còn theo quan điểm hiện đại thì đó là toàn cầu hóa hướng tới thế giới hợp nhất ( dần dần cả thế giới là họ hàng với nhau cả).
mình vẫn lấy vợ việt vợ ngoại mình không ham, mà nghe nói gái Hàn quốc xấu lắm...sad mắt hí mũi tẹt lấy về chắc tối ngủ gặp ác mộng luôn:bawling: còn gái âu Mỹ thì bạo quá mình không ham.
vợ Việt vẫn nhất mà....không tin bạn làm poll thử xem,

vn123
01-05-2007, 22:46
Thì ai mà chẳng đồng ý vợ Việt là nhất, các cụ có câu
Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Còn nếu lấy vợ nước ngoài thì tớ khuyên thật lấy vợ châu âu hoặc châu mỹ. Thứ nhất là cải thiện được nòi giống, bắt chước Nhật "lùn" ấy, ngày xưa ta gọi là Nhật "lùn" nhưng bây giờ gọi là Nhật cao, thằng nào cũng mét 7 mét 8, dáng đến là chuẩn.
P/S: Về cái khoản ấy ấy thì lấy vợ Tây sướng phải biết :D

penD820nongqua
01-05-2007, 22:57
sorry các bác trước nghe nhưng sự thật nó là thế này: bọn tây nó chơi dai hơn nên nhiều em Việt mê. thế thôi. đọc ở VNexpress thì bít liền. hehe

money4nothing
02-05-2007, 00:17
nhiều chị em cũng có học thức đàn hoàng, trí thức đàng hoàng mà vẫn lấy chồng ngoại....? không hiểu sao?

Điều này nói ra e rằng rất trần trụi, đau dớn, tuy nhiên vẫn phải nói ra ( ý kiến cá nhân thôi nha) là mình thấy đa số những chị em như bạn nói trên thì đều rất thất vọng về chúng ta không phải vì chúng ta không tài không giỏi mà cái chính là vì chúng ta hèn. Thật ra phải nói đúng là cũng chẳng phải chúng ta muốn hèn, mà cái hèn này được giáo dục bài bản hẳn hoi. Nói như bác Arkain ở đây thì chúng ta chỉ là bọn "lạc đà vùi đầu trong cát".
Mình cũng có mấy cô bạn gái lấy tây thì mình thấy đàn ông phương tây quả là rất thẳng thắn, yêu vợ và có trách nhiệm với gia đình. ( Cũng chủ quan thôi nha vì mới biết được vài đàn ông Mỹ,Đức, Thụy Điển). Trong số bạn gái này thì mình thấy họ lấy tây đều vì tình yêu đích thực cả. Tuy nhiên trong sâu thẳm mà nói thì không thể là họ không so sánh với đàn ông Việt ( cũng phỏng đoán từ cái tâm địa hẹp hòi của mình thôi nha).



mình vẫn lấy vợ việt vợ ngoại mình không ham, mà nghe nói gái Hàn quốc xấu lắm...sad mắt hí mũi tẹt lấy về chắc tối ngủ gặp ác mộng luôn:bawling: còn gái âu Mỹ thì bạo quá mình không ham.
vợ Việt vẫn nhất mà....không tin bạn làm poll thử xem,

Đàn ông Việt ai mà chẳng thích lấy vợ Việt nhất hả bạn. Thích là một chuyện, còn lấy được vợ Việt hay không thì còn phải tùy thuộc vào có phụ nữ Việt Nam nào lấy mình không đã. Thế bạn đăng cái topic này ở đây làm gì?
Bạn đừng có học Acu thế chứ, bạn định lấy mấy bà góa của nước họ sao? Xin thưa là chỉ có những người không lấy được vợ ở nước họ mới sang Việt Nam lấy vợ đó. Đọc báo thấy thì họ tính ra lấy vợ Việt vẫn rẻ à.
Nghèo như vầy chắc mình độc thân suốt đời quá, hu hu.

_lionking_
02-05-2007, 05:12
Tình yêu là do trời định, lấy người VN hay người ngoại quốc cũng chẳng có vấn đề gì lớn lao cả. Vấn đề ở đây là những cô gái thiếu ý thức, thiếu hiểu biết ở những miền quê nghèo khó, nghe lời dụ dỗ mà đi lấy những anh chàng vớ vẩn ở Hàn, Đài Loan... nhưng giờ thử nhìn lại, ở VN thì với những cô gái đó làm sao có khả năng kiếm được vài ngàn USD nhờ lấy chồng (hiển nhiên), và có 1 điều quan trọng nữa là: những người con gái như thế, bạn có sẵn lòng lấy được không nào, hay là lại đòi hỏi: xinh, thông minh, nữ tính...?
Theo nhận xét của mình, điều này đơn giản chẳng qua do chênh lệch giàu nghèo thôi, thử tưởng tượng tương lai vài chục năm nữa, VN giàu lên, lúc đó các chàng VN không lấy được vợ Việt lại phải chạy qua Lào, Campuchia,... bỏ tiền ra để cưới vợ ấy chứ :D

The Old Man
02-05-2007, 08:26
Tôi chỉ thấy họ đáng thương hơn là đáng trách.

Arkain
02-05-2007, 10:53
Tớ định reply từ bài đầu tiên rồi, nhưng mà biết lòng tự ái của dzai Việt lớn lắm nên nhường các chú các bác bàn tán trước :)

Ông bà có câu "chim khôn lựa cành mà đậu", đơn giản thế thôi. Thời nay không còn cái thảm cành "trong nhờ đục chịu" nữa, nhất là khi đàn bà không còn phải lệ thuộc vào đàn ông như xưa.

Đồng ý là cũng có những cô đáng thương vì hoàn cảnh nên phải kiếm chồng ngoại. Nhưng tớ rất lấy làm phật ý trước thái độ vơ đũa cả nắm của không ít trai Việt Nam. Khi đàn bà con gái Việt Nam có học vấn, có đẳng cấp, có chức quyền hẳn hoi mà vẫn cưới chồng ngoại thì đã là hồi chuông cảnh tỉnh rồi.

Thế mà khối ông vẫn cứ ngủ say.

Có rất nhiều đàn ông VN khi phải đối diện với cái sự thật phũ phàng này thì lòi ngay ra "cái tôi" xấu xa, vậy là cái lý do vì sao gái Việt mê chồng ngoại lại càng hiển nhiên hơn.

Những lời ngụy biện thường được các ông nêu ra là "bọn gái chỉ biết đến tiền", hoặc đám choai choai thì chắc mẩm là "tụi nó khoái bọn Tây hơn vì tụi nó có ____ bự hơn bọn mình", vv..vv.

Ít thằng đàn ông đạo đức giả nào chợt nghĩ đến những cái vô lý của trai Việt, chẳng hạn như lúc cặp bồ thì lúc nào cũng đòi bạn gái "yêu hết mình", còn khi cưới thì cứ đòi "vợ ngoan". Trong khi bản thân mình nhiều khi chẳng ra gì, mười mấy tuổi đầu là đã dẫn cave vào nhà nghỉ. Khi có chút tiền tài rồi là xem khoản "tươi mát" sau giờ làm việc là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Khi đọc các bản tin này thì có mấy ai chạnh lòng nghĩ đến những người vợ bị chồng đối xử như con chó con mèo, bất mãn tí xíu là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hay là nếu như lập một cái thống kê toàn quốc thì liệu có bao nhiêu người đàn bà mỗi ngày rơi nước mắt bên bàn cơm đang nguội dần khi chồng mình bận đi "công tác" ở quán bar nào đó?

Muốn liệt kê ra thì dài lắm, tóm lại là thời buổi Toàn Cầu Hóa này nhiều cậu thuộc dạng "làm trai không đáng nên trai" mà không biết sửa đổi thì cứ chuẩn bị mà ở góa, hoặc là khăn gói qua Campuchia tuyển vợ. Ngay cả trong box này, thỉnh thoảng có vài cu cậu lập ra những topic đại loại như là "mánh lới cua gái" mà tớ muốn sặc cười cả lên. Nếu có bản lĩnh của một người đàn ông chân chính thì chẳng cần mánh lới gì mà vẫn "đắt hàng".

Trên thế giới chỉ còn có vài quốc gia ăn mừng cái ngày gọi là "Ngày Quốc Tế Phụ Nữ", đa số là các nước Đông Âu nghèo thuộc Xô Viết cũ, bên Châu Á thì có Mông Cổ và Việt Nam. Đó cũng là cái dịp duy nhất trong 365 ngày mà rất nhiều phụ nữ Việt Nam được chút an ủi gọi là.

Ngược lại, không ít người đàn ông trong nước chẳng có gì mà phải lo, vì họ hiểu rõ là ngày nào trong năm cũng có sự hiện diện phái nữ, và cách ăn nói và cư xử của họ mỗi ngày đều biểu hiện cho điều đó.

Họ ga-lăng đơn giản là vì "chuyện gì nên làm thì làm", mở cửa cho người khác phái mà không cần nhìn xem người đó già hay trẻ, hoặc nhường ghế trên xe bus mà không cần soi mói xem cô ta đẹp hay xấu.

Những anh chàng Việt Nam này còn đắt giá hơn cả trai Ngoại nhiều, tin tớ đi.

ngothuaan
02-05-2007, 13:43
nói về vẻ đẹp ở châu á, chỉ có người việt nam và trung quốc thấy là đẹp nhất, còn mấy diễn trên phim Hàn chả qua là phép thuật của dao kéo.
Đơn giản thôi, mấy chị em kéo nhau đi lấy chồng ngoại hết rồi, mấy anh chồng nội ở quê nhà "chơi nhà chồi" thôi.

kehaimat
02-05-2007, 15:28
Arkain nói vậy nhưng có làm đc vậy ko?
Tôi có nhiều người yêu là dân CNTT, nhưng họ thích nhậu (sau màn đó luôn đính kèm "dịch vụ vui vẻ" mà tôi có 1 lần chứng kiến) wá nên lần lượt trở thành Ex - men (người quá khứ).
Nói thật, nếu năm sau vẫn còn quen 1 anh chàng đại diện cho mẫu ng trên, tôi thà ở góa hoặc nhập quốc tịch của chồng xem ra còn hạnh phúc hơn rước chồng Việt đấy.
Cái jì cũng ukie, trừ thói gia trưởng và cóc galant sau khi "kưa" đc con gái. Đàn ông đàn ang như thế, cho vàng cũng ko dám rước.
Lại nhớ truyện cười trên tuổi trẻ cười, ng phụ nữ Việt trót cưới nhầm chồng đều mong chồng mình đi làm về coi tivi xem sách báo nằm (yên)trên salon, tránh đi bắt bướm STD, HIV hoặc phá nhà đập vợ là hạnh phúc lắm rồi.

vn123
02-05-2007, 17:47
dzai VN không gia trưởng bằng dzai Nhật hay Đài hay Tàu hay Hàn. Tuy có đánh vợ nhưng mà là đánh "yêu", còn nước ngoài nó đánh thật, đánh xong nó còn tống vào nhà chứa, hoặc là đàn ông của cả gia đình thay nhau hãm hiếp

khoabeo108
02-05-2007, 19:45
dzai VN không gia trưởng bằng dzai Nhật hay Đài hay Tàu hay Hàn. Tuy có đánh vợ nhưng mà là đánh "yêu", còn nước ngoài nó đánh thật, đánh xong nó còn tống vào nhà chứa, hoặc là đàn ông của cả gia đình thay nhau hãm hiếp

Đọc trên báo thấy hoàn cảnh này. Nhưng "vợ" đó của họ lại là ngoại quốc! (Dĩ nhiên là có cả phụ nữ VN rồi)
------------------
kể cũng buồn nhỉ! Có chị em nào đọc topic này lên tiếng chút đi

Alex Tran
02-05-2007, 21:28
Chuyện này làm mình chạnh lòng quá! Chả lẽ con trai Việt Nam bây giờ tệ thế sao? Chả lẽ chúng ta không hơn cha ông ta ngày xưa hay sao. Chẳng lẽ chúng ta là một thế hệ không phát triển hay sao để mà con gái VN đi lấy chồng ngoại quốc hết.
Một người đàn ông thành đạt là một người có ý chí phấn đấu, có một sự nghiệp vững chắc. Điều này ko hề dễ dàng có được trong bối cảnh xã hội ta hiện nay.
Một người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ biết quan tâm chăm sóc người khác và là người hạnh phúc khi được làm vợ của người đàn ông thành đạt.
Người con gái nào đó so sánh giữa một người đàn ông ở một nước phát triển với đàn ông VN (VN là nước đang phát triển) thì có khập khiễng ko?
Ai đó nói rằng :"Khi đàn bà con gái Việt Nam có học vấn, có đẳng cấp, có chức quyền hẳn hoi mà vẫn cưới chồng ngoại thì đã là hồi chuông cảnh tỉnh rồi". Nếu đa số các cô gái VN đều như thế thì có lẽ con trai VN vì lòng tự trọng sẽ tìm đến với những cô gái biết tôn trọng người đàn ông Việt trong con người chúng ta mà thôi.
Học vấn là chuyện cả đời, đẳng cấp thì không thể một sớm một chiều, còn chức quyền thì đâu phải ai ai cũng có thể làm được.
Ai đó chê con trai Việt hèn! Không sống trong nghèo hèn thì sao biết được thế nào là giàu sang. Không đổ mồ hôi thì sao biết trân trọng thành quả!
Những người con gái chê đàn ông VN chỉ là những cô gái có niềm kiêu hãnh về bản thân quá cao.Họ chỉ muốn được cung phụng, được ra lệnh.Một số khác thì do chỉ tiếp xúc với số ít đàn ông Việt tha hóa, chậm tiến, gia trưởng xung quanh nơi sống của họ, thế là họ có ác cảm với tất cả đàn ông VN.
Họ coi thường đàn ông VN.Cha ông chúng ta có phải là đàn ông VN hay ko?Con cháu chúng ta sau này có phải là đàn ông VN hay ko? Họ vốn biết dù là đàn ông VN hay tất cả các nước trên thế giới đều có niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng nhưng họ vẫn chà đạp chúng ta. Đối với họ những điều này là thể hiện sự gia trưởng, họ chỉ cần những người đàn ông cung phụng họ từng li từng tí, hiểu tất cả những suy nghĩ nhỏ nhặt nhất mà họ nghĩ ra.
Chúng ta có cần những người phụ nữ như thế?

vn123
02-05-2007, 21:50
Ui trời ơi bạn làm gì mà bi quan vậy :-?
Có câu, khi ta yêu 1 người thì ta nên lấy hạnh phúc của người đó là của mình mặc dù người đó không lấy ta hix :(. Bạn nên nghĩ thoáng 1 chút ở với mình thì chắc gì mình đem lại cuộc sống trong mơ cho họ, tốt nhất cứ để họ đi tìm miền đất hứa.

vn123
02-05-2007, 21:51
Ui trời ơi bạn làm gì mà bi quan vậy :-?
Có câu, khi ta yêu 1 người thì ta nên lấy hạnh phúc của người đó là của mình mặc dù người đó không lấy ta hix :(. Bạn nên nghĩ thoáng 1 chút ở với mình thì chắc gì mình đem lại cuộc sống trong mơ cho họ, tốt nhất cứ để họ đi tìm miền đất hứa.

Alex Tran
02-05-2007, 22:20
Mình ko bi quan vì mình biết vẫn còn rất nhiều cô gái VN đáng yêu và thấu hiểu con trai VN.
"Có câu, khi ta yêu 1 người thì ta nên lấy hạnh phúc của người đó là của mình mặc dù người đó không lấy ta". Đây là sự giả dối.
"chắc gì mình đem lại cuộc sống trong mơ cho họ" nhưng tôi yêu em và tôi sẽ mang đến cho em những mơ ước trong cuộc sống, dù có thể chúng chẳng bao giờ đến.Hay tôi ko phải là giấc mơ của em trong khi em là giấc mơ của tôi!
Hai trái tim cùng một nhịp đập thì nơi đâu cũng là miền đất hứa...

vn123
02-05-2007, 22:41
Bạn đã đọc câu chuyện "lỡ tay sờ ngực con gái chưa" ? mình nhớ đại khái thôi :D và rất nhiều film. Khi 2 người yêu nhau mà kô lấy được nhau mà nhìn người mình yêu lên xe hoa, người kia mặc dù đau khổ nhưng vẫn chấp nhận mong cho người đó hạnh phúc. :D

The Old Man
02-05-2007, 22:44
Nếu tôi là phụ nữ VN và đã đọc cái poll "Bạn tắm bao nhiêu lần?" của các quí ông trong mục thư giản thì tôi chắc sẽ lấy chồng ngoại quốc cho chắc ăn.

vn123
02-05-2007, 22:49
"chắc gì mình đem lại cuộc sống trong mơ cho họ" nhưng tôi yêu em và tôi sẽ mang đến cho em những mơ ước trong cuộc sống, dù có thể chúng chẳng bao giờ đến.Hay tôi ko phải là giấc mơ của em trong khi em là giấc mơ của tôi!
Hai trái tim cùng một nhịp đập thì nơi đâu cũng là miền đất hứa...
He he, cái dòng in đậm ấy, tớ thấy cậu đang ở trên 9 tầng mây, hãy tỉnh ngủ đi nào, common.
Bây giờ làm gì còn chuyện "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" bây giờ cuộc sống nó thực dụng lắm, mặc dù tiền bạc vật chất nó chẳng là cái gì so với tình cảm nhưng nó quyết định đến 99% hạnh phúc của bạn lâu bền bao nhiêu, không thể nói anh yêu em nhiều lắm, nhưng mà trong khi không mang lại được vật chất để = bạn bằng em.

Alex Tran
02-05-2007, 23:05
"...dù có thể chúng chẳng bao giờ đến..." - Không có nghĩa là tôi chỉ nói suông mà tôi sẽ hành động với khả năng và niềm tin của tôi, niềm tin đối với tình yêu.
Cả nhân loại này sẽ ra sao nếu ai cũng lắc đầu với hai từ "ước mơ"?
Bạn nghĩ thế nào khi còn nhỏ chúng ta từng ước mơ. Về những ước mơ của mọi người về một xã hội tốt đẹp hơn (Chúng ta đang ra sức học tập, lao động vì mục đích gì?). Về những ước mơ của những người bất hạnh... Vậy nếu bỏ phiếu cho sự "thực dụng" và "ước mơ thiết thực" thì bạn sẽ chọn bên nào? Và bạn mong muốn thế hệ con cháu chúng ta sau này sẽ chọn như bạn chứ?

vn123
02-05-2007, 23:42
Hix ước mơ là đẹp, là good, nhưng mà biến từ giấc mơ mà thành hiện thực là cả 1 quá trình đó. Năm xưa bác hồ nói: muốn dân tộc VN sánh vai với các cường quốc năm châu, nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi, bây giờ sánh với thái lan, hay malaysia còn đang mệt bở hơi tai huống gì sánh với mỹ nhật.....
QUá xa vời

Arkain
03-05-2007, 02:22
Chúng ta cũng nên chia ra hai vấn đề rõ ràng:

1) Những cô gái Việt nghèo vì hoàn cảnh mà phải làm món hàng đấu giá cho chồng Đài Loan, việc này quả là đáng thương.

2) Những cô gái Việt thành đạt đã chọn lựa người đàn ông khác màu da mà mình yêu (chẳng hạn như là đồng nghiệp), việc này thì chẳng có gì đáng bàn cãi cả. Nói cách khác là chúng ta không có tư cách gì để mà nói ra nói vào.

Báo chí Việt Nam thì chỉ hay xoắn vào vấn đề thứ nhất, đưa ra những trường hợp bi đát nhất làm điển hình, sau đó thì đám đàn ông ích kỷ tự ti lập lờ đánh lận con đen để bôi nhọ luôn thành phần thứ hai. Trên báo thì chẳng bao giờ có những bài phóng sự về những cuộc hôn nhân đằm thắm giữa những cô gái Việt và đồng nghiệp nước ngoài (sau khi bao lần thất bại với những anh chàng VN chẳng ra gì), vấn đề này hầu như chỉ được các nữ độc giả phản ảnh lại thôi.

Tại sao thế? hay là vì chủ bút thông thường cũng là đàn ông chăng?

-----


Một người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ biết quan tâm chăm sóc người khác và là người hạnh phúc khi được làm vợ của người đàn ông thành đạt.

Đây cũng là một lý do vì sao gái Việt chịu không nổi trai Việt. Thước đo cho "người phụ nữ thành đạt trong xã hội" trong cái nhìn của người nước ngoài khác xa lắm, đơn giản là vì họ không xem đàn bà là cái bóng của người đàn ông. Cái này chắc nhường lại cho các trưởng lão như bác TOM cho ý kiến.

fernando
03-05-2007, 10:13
kệ chúng nó chúng nó muốn lấy ai là quyền của chúng nó thôi
mấy ông nói nhiều vậy làm gì mất công bọn nó chửi mình lắm điều nhiều chuyện hihihihii

khoabeo108
03-05-2007, 20:29
Nao em kiếm cô vợ ngoại để các bác đỡ buồn :D

_lionking_
03-05-2007, 22:40
Phụ nữ VN thành đạt à? Thế nào là thành đạt nhỉ? Tiền bạc chăng? Nhớ hôm nọ đọc báo đăng cái danh sách nộp thuế thu nhập năm 2006 thì đứng số 1 là 1 phụ nữ, tính ra thu nhập trong năm khoảng 2 tỷ VND, nghe mà thấy tự xấu hổ ghê :( (đó là trong giới làm thuê thôi, còn mấy bà chủ thì còn nhiều người hơn nữa kìa)



Một người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ biết quan tâm chăm sóc người khác và là người hạnh phúc khi được làm vợ của người đàn ông thành đạt.

Cái này thì sai đứt đuôi đi rồi, khỏi bàn cãi nhé ==> thời này nghĩ vậy thì có mà cưới được mấy em an phận thôi. Mà con gái an phận thì... còn gì vui nữa, mất cả hứng :D

Tóm lại, suy nghĩ của mình là: mỗi người nên tự hoàn thiện bản thân mình đi, rồi kiếm 1 người nào đó hợp nhất với mình, chuyện hôn nhân sẽ đến sau đó, còn chuyện lấy người VN hay người nước ngoài không quan trọng. Những phụ nữ VN lấy chồng ngoại mà hạnh phúc cũng đáng mừng cho họ lắm chứ. Còn trong chuyện lấy chồng ngoại và chịu tủi nhục, đáng lên án và đem xử bắn nhất là những người lừa đảo, môi giới chỉ vì đồng tiền mà đem bán những người con gái tội nghiệp đó cho mấy thằng cha nước ngoài không ra gì thôi. Nghĩ vậy có đúng không nhỉ?

Arkain
04-05-2007, 03:04
Đồng ý cả hai tay với bác Vua Sư Tử =]

dai-gai
05-05-2007, 22:44
dạo này đi công tác mấy hum nay không vào ddthsad hum nay vào thấy sôi nổi quá
[quote]Chúng ta cũng nên chia ra hai vấn đề rõ ràng:

1) Những cô gái Việt nghèo vì hoàn cảnh mà phải làm món hàng đấu giá cho chồng Đài Loan, việc này quả là đáng thương.

2) Những cô gái Việt thành đạt đã chọn lựa người đàn ông khác màu da mà mình yêu (chẳng hạn như là đồng nghiệp), việc này thì chẳng có gì đáng bàn cãi cả. Nói cách khác là chúng ta không có tư cách gì để mà nói ra nói vào.

Báo chí Việt Nam thì chỉ hay xoắn vào vấn đề thứ nhất, đưa ra những trường hợp bi đát nhất làm điển hình, sau đó thì đám đàn ông ích kỷ tự ti lập lờ đánh lận con đen để bôi nhọ luôn thành phần thứ hai. Trên báo thì chẳng bao giờ có những bài phóng sự về những cuộc hôn nhân đằm thắm giữa những cô gái Việt và đồng nghiệp nước ngoài (sau khi bao lần thất bại với những anh chàng VN chẳng ra gì), vấn đề này hầu như chỉ được các nữ độc giả phản ảnh lại thôi.

Tại sao thế? hay là vì chủ bút thông thường cũng là đàn ông chăng?

-----

Đây cũng là một lý do vì sao gái Việt chịu không nổi trai Việt. Thước đo cho "người phụ nữ thành đạt trong xã hội" trong cái nhìn của người nước ngoài khác xa lắm, đơn giản là vì họ không xem đàn bà là cái bóng của người đàn ông. Cái này chắc nhường lại cho các trưởng lão như bác TOM cho ý kiến.[quote]

ừ pác Arkain nói đúng, nhưng còn thiếu
ngoài 2 vấn đề trên còn 1 vấn đề thứ 3 nữa
nếu vì trường hợp 1 mà lấy chồng thì thật đáng thương và ta không nên lên án họ, họ là những người nghèo khổ và tội nghiệp....ta nên lên án cái xã hội này thì đúng hơn.:mad:
nếu trường hợp 2 vì yêu mà cười và có hạnh phúc thật sự thì ta nên chúc phúc họ ta không nên ích kỷ vì cái tôi mà chỉ trích họ.
nhưng trường hợp 3 thì....sad
mình thật không muốn nói về vấn đề này...."giờ chỉ có gái ngu mới lấy chồng Việt" nghe câu này mình ăn không vô nỗi.
cho mình hỏi trai việt có gì tệ? chẳng lẽ toàn đất Việt này tất cả đàn ông con trai đều tệ? sao lại quơ đũa cả nắm như vậy?
lấy chồng ngoại giờ trở thành mốt, lấy chồng ngoại là sành điệu, muốn người ta thán phục mình..vậy thôi. Nhiều cô giờ tự xem mình là thiên nga, xem trai Việt như cóc ghẻ.....không cần biết anh là ai, anh như thế nào, anh thành đạt đến đâu.....nhưng chỉ cần anh mang quốc tịch Việt thì anh là cóc ghẻ.:mad:
Trai Việt thường thôi, ai mà chẳng lấy được? lấy ngoại quốc sẽ có giá hơn, và sẽ có giá hơn trong mắt mọi người...
hôn nhân vậy có tình yêu không? hay các cô ấy chỉ yêu tiền, yêu cái tôi của mình và chỉ vì bản thân mình?

"chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người"
sao các cô các chị, giờ thế kỷ 21 rồi, vẫn thích sống bám vào chồng, đòi hỏi chồng đủ điều....trong khi nhiều anh nghe vợ bảo chỉ biết dạ dạ dạ....chẳng dám đòi hỏi gì nơi các cô các chị.
__________________________________________________ ____________

nhưng cũng không trách được :angel_not , người ta thường nói chim khôn chọn cành mà đậu mà:shifty: , có lẽ trai Việt Nam cành mềm yếu và nhỏ quá chim mà đậu lên mà không cẩn thận nhúng nhảy mạnh quá dễ gãy:emlaugh: ....nên các cô chọn cành ngoại cứng cáp to khỏe.....chim đậu lên chắc ăn hơn.... chim nhúng nhảy mạnh thoải mái không sợ gãy:punk: . chứ chim ngu mà đậu phải cành mềm có ngày....lộn cổ xuống ao đó :no: (í lộn cổ xuống....ggggggiường:emlaugh: đúng hơn):lick: :lick:

Arkain
29-05-2007, 17:31
Hôm nay vô tình thấy cái này hay hay:



Các anh ơi, nam tính đi đâu mất rồi?

Không biết có phải sự tác động của xã hội hiện đại làm cho người phụ nữ ngày càng độc lập mà phái mày râu dần quên mất rằng dù thế nào họ vẫn là phái mạnh, là chỗ dựa cho chị em hay không?

Tôi đang làm việc ở một nơi mà 70% là nam giới, hầu hết là thanh niên trong độ tuổi 25-35, cái tuổi được coi là thế mạnh về sức khỏe và lòng nhiệt tình. Nhưng hình như, lòng nhiệt tình họ đã để quên ở đâu đó mất rồi. Mỗi khi ở cơ quan có việc gì nặng nhọc, hầu như phái nữ chúng tôi không nhận được một sự giúp đỡ tự nguyện nào, nếu như nhờ, thì sự trợ giúp cũng là làm cho xong.

Quả thực chúng tôi cũng không dám, và không thể nào nhờ những việc nhỏ như bê cái máy tính, hay xô nước. Chỉ dám nhờ khi công việc đó vượt quá tầm với của chị em chúng tôi. Và thái độ của họ làm chúng tôi phải ngại. Nếu chỉ là tôi gặp khó khăn khi nhờ sự trợ giúp, thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ về việc này. Vì có thể do mình không biết cách nói cho vừa lòng. Nhưng sự khó khăn ấy tồn tại ngay cả với các chị, các cô ở lứa tuổi U50.

Đôi khi, tôi bắt gặp cảnh các chị, các cô khệ nệ bê một vật dụng nào đó, và gặp sự thờ ơ của các đấng nam khi khi đi qua. Giá đây là những người không quen biết thì có lẽ tôi đã đỡ buồn lòng hơn. Giá như các anh quá bận bịu với công việc thì có lẽ chị em sẽ thông cảm hơn. Song lại không phải thế, vì thời gian để các anh chơi game, để đi uống café, để bàn luận các câu chuyện xã hội... lại cũng không ít.

Tất nhiên, những trò giải trí là cần thiết để hóa giải stress, song các anh chỉ bớt một phút trong số rất nhiều phút ấy để quan tâm đến những người xung quanh, thì có lẽ còn vui hơn rất nhiều, còn hóa giải stress tốt hơn rất nhiều.

Và tôi không chỉ gặp sự thời ơ của phái mày râu Việt Nam ở cơ quan, mà dường như ở khắp nơi vậy. Tôi đã gặp rất nhiều phái mạnh nước ngoài trong các thang máy đã dùng tay chẹn cho cửa thang máy khỏi đóng vào, và chờ cho đến khi mọi người ra hết rồi anh mới bước ra. Đôi khi tôi ao ước đó là một người Việt Nam, nhưng hình như điều đó quá khó.

Cách đây không lâu, trong dư chấn động đất ở Hà Nội, khi đó tôi đang ở một khu nhà cao tầng. Trong khi tôi nghĩ chỉ còn lại một mình trong căn phòng và đang cố gắng thu xếp tài liệu để đi xuống, thoát ra khỏi căn nhà cao tầng ấy, khi ngẩng lên, tôi gặp nụ cười đầy khích lệ của một đối tác nước ngoài như muốn nói “chị cứ bình tĩnh, vẫn còn tôi đây”. Còn các đấng mày râu Việt Nam thì đã ra khỏi đấy trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra cần phải ra khỏi nơi nguy hiểm ấy.

Đấy là sự dửng dưng với các mối quan hệ xã hội, còn có những vô lý trong các mối quan hệ yêu đương. Tôi có những người bạn gái không may yêu những người như thế. Sau bao năm yêu thương, và cuối cùng ra đi trong im lặng, sao lại hèn đến thế, sao không dũng cảm nói với nhau một câu. Một lúc yêu hai, ba cô và coi đó như là sự cuốn hút nam tính, thực ra chỉ là sự vô liêm sỉ.

Rồi thì yêu một người, lại không muốn cưới, vì không đủ tiêu chí đã đặt ra. Sau khi cưới lại suốt ngày gọi điện, đòi gặp lại, thực ra là yêu chính bản thân mình, là không thể chấp nhận. Rồi thì thích một cô gái, nhưng sợ nếu bị từ chối sẽ bị mất thể diện nên cứ lờ lờ nước hến, không một chút cá tính. Còn rất nhiều, rất nhiều những người mà tôi đã gặp, đã nghe.

Tôi biết còn nhiều người đàn ông tốt, thậm chí là rất tốt. Còn nhiều người đàn ông lịch sự. Nhưng vẫn chiếm số % nhỏ, rất nhỏ. Tôi cũng không biết tôi có nhìn phiến diện không, hay là có cái nhìn quá khắt khe. Tôi viết lên đây mong muốn các anh hay lấy lại niềm tin cho phái nữ chúng tôi bằng cách hành động theo cách đàn ông.

Sương Mai

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/05/3B9F655C/

vamicom0910
29-05-2007, 23:23
Tôi biết còn nhiều người đàn ông tốt, thậm chí là rất tốt. Còn nhiều người đàn ông lịch sự. Nhưng vẫn chiếm số % nhỏ, rất nhỏ. Tôi cũng không biết tôi có nhìn phiến diện không, hay là có cái nhìn quá khắt khe. Tôi viết lên đây mong muốn các anh hay lấy lại niềm tin cho phái nữ chúng tôi bằng cách hành động theo cách đàn ông.
Nghe nhức đầu quá, nhận xét có thiển cận quá không nhỉ

maybaybagia.com
29-05-2007, 23:25
cũng là một cách xuất khẩu lao động dài hạn giá cao mà

vn123
29-05-2007, 23:32
YEah, VN mình nghèo accept export tất miễn sao là đem ngoại tệ về để develop đất nước :D

gamerchina
09-06-2007, 04:33
Tui đọc bài phỏng vấn của cô "ca sĩ " này với Phóng Viên VNN mà tức không chịu được.Cô "Ca sĩ" này thất bại trong tình yêu ,sau đó là vỡ đũa cả nắm kết luận "Thất Vọng về đàn ông Việt Nam".
Các bác xem chi tiết ở đây
Bài phỏng vấn và ý kiến phản hồi :
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/tinnhacviet/886/index.aspx

co3d
09-06-2007, 06:40
LĂNG xê cho con này luôn!
Nguyệt Ánh thất vọng vì đàn ông Việt

TIN LIÊN QUAN
Đàn ông Việt có đáng bị thất vọng?
"Sẽ ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài nếu đàn ông Việt không đáp ứng được yêu cầu bình thường của phụ nữ và không chịu thay đổi quan niệm. Phái mạnh đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ. Cái chúng tôi cần là được tôn trọng, yêu thương và ủng hộ", MC - ca sĩ chia sẻ.

- Khi yêu, chị có dám bộc lộ hết sự mạnh mẽ, cá tính với người yêu?

- Cũng có nhiều người nói với tôi là em giỏi như thế này thì liệu có lấy được chồng không, vì sợ em lấn lướt người ta. Nhưng mỗi người một cá tính. Mình không thể trở thành người khác, dịu dàng một cách giả tạo. Đúng là những người tôi yêu đôi lúc sợ cá tính của tôi. Họ luôn tìm cách kìm hãm nghị lực, mong muốn của tôi. Trải qua những cuộc tình như thế, tôi rút ra kết luận, vì mình mạnh mẽ quá, nên người đàn ông của mình cảm thấy không cần phải nâng niu, bao bọc. Họ nghĩ cái gì mình cũng có thể làm được nên mất dần khả năng chăm sóc mình. Đôi lúc mình lại trở thành người chăm sóc người yêu.
MC Nguyệt Ánh
Hình ảnh Nguyệt Ánh trong album "Khi em yêu anh".

- Đã khi nào sự mạnh mẽ đó dẫn đến kết cục buồn?

- Thật ra, trong các cuộc tình, người nói chia tay đều là tôi. Người đầu tiên tôi chia tay vì cảm thấy mình đã luôn nỗ lực để đạt được vị trí này, còn sau hai năm yêu tôi, anh ấy không khá lên được. Khi tôi cần người đàn ông có ý chí, luôn cầu tiến, ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua, thì anh ấy vẫn ở cái vị trí cuối cùng. Và đó là điều tôi không chấp nhận được.

- Đến người đàn ông thứ hai thì sao?

- Anh ấy lại cần một người phụ nữ chỉ ở nhà ngồi chơi chứ không phải người cùng họ chia sẻ, gánh vác công việc. Điều đó tôi cũng không chấp nhận được.

- Còn người thứ ba?

- Chúng tôi đã là bạn trước khi biết nhau. Anh ấy suy nghĩ độc lập và cũng tôn trọng quyết định của tôi. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau như những người bạn. Tôi cảm thấy rất thoải mái, không bao giờ sợ bất cứ điều gì. Nhưng chính vì anh ấy trẻ tuổi, còn mình lại sâu sắc chín chắn nên nhiều khi tôi thấy khó chia sẻ được hết.

- Người thứ tư thì thế nào?

- Hiện chúng tôi rất ổn. Anh ấy người Singapore, mang trong mình một phần dòng máu Pháp, học ở Mỹ, hiện làm việc tại Singapore. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Khi thì tôi sang đó thăm anh ấy, khi thì anh ấy về đây gặp tôi.

Thật ra trước đây tôi không nghĩ mình sẽ yêu người nước ngoài, vì tôi sợ cảnh nói với nhau mà không hiểu hết, rồi tôi sợ họ không chung thủy vì ai cũng nói người nước ngoài sống thoáng. Nhưng ngoài người yêu, tôi có nhiều bạn nước ngoài khác, và tôi có cảm giác họ đang muốn hướng về truyền thống Á Đông.

- Nếu người ta nghĩ rằng vì thất vọng với những cuộc tình trước khi đều rơi vào đàn ông Việt Nam nên chị chuyển hướng yêu người nước ngoài, chị nghĩ sao?

- Thật sự tôi cảm thấy không ổn, nên thử chuyển sang hướng khác. Tôi còn trẻ mà. Tình cảm không phải trò đùa, nhưng mình phải tìm cho cuộc sống bước ngoặt nếu con đường mình đi không tốt. Mà nói thất vọng cũng đúng. Mối tình thứ hai làm tôi thất vọng nhiều lắm. Tôi thấy mình nói tiếng Việt đấy, mà sao không hiểu hết được người này. Tôi nghĩ mình gặp một người đáng yêu, dễ thương, quan tâm tới mình, lại lịch sự, mình cũng thấy ấm áp, dễ chịu nên không lý do gì mà không quen người ta. Nhưng anh ấy lại ích kỷ, cho rằng phụ nữ khi lấy người thành đạt thì phải ở nhà, không được làm những điều mình thích. Anh ấy luôn kiểm soát tôi, điện thoại cũng kiểm tra. Tự nhiên bị kìm hãm, mình không còn là mình nữa, chính mình cũng sợ, cũng rối lên, không biết mình làm có đúng hay không. Đó là cảm giác không bao giờ muốn.

Thời điểm đó tôi đặt nhiều tình cảm và muốn có một kết thúc có hậu, nhưng không được như thế nên cuối cùng tôi phải ra đi. Đến thời điểm nay suy nghĩ của tôi khác rồi. Mình đâu cần phải có một người đàn ông để đùm bọc, che chở. Mình kiếm ra tiền và có thể sống độc lập được. Tình yêu phải giúp con người ta thăng hoa, được yêu thương chia sẻ, giảm bớt áp lực cuộc sống, chứ trở thành áp lực thì đành phải xin "kiếu".

- Yêu người nước ngoài, chị thấy họ có thực sự bình đẳng, văn minh như người ta thường nói?

- Đối với trường hợp của tôi là như vậy. Anh ấy luôn tôn trọng quyết định và công việc của tôi, miễn sao tôi cảm thấy vui. Anh ấy tạo cho tôi nhiều cảm hứng để làm được những điều mình mong muốn. Thậm chí, khi tôi rất thích công việc nào đó nhưng còn rụt rè thì chính anh ấy là người khuyến khích em hãy thử làm đi, phải thử mới biết được. Đó là động lực cho tôi. Một điểm nữa là đàn ông nước ngoài thích thể hiện tình cảm, và thể hiện bất cứ lúc nào, điều đó làm mình cảm thấy thú vị. Nhưng không phải lúc nào họ cũng dữ dội, nhiều khi rất mềm mỏng và lãng mạn. Chính những cung bậc tình cảm đó làm tình yêu của chúng tôi thăng hoa. Nhưng quan trọng hơn cả là anh ấy rất tôn trọng tôi. Tôi nghĩ, có tôn trọng mới sống với nhau được.
Ảnh: Tuổi Trẻ.
Ảnh: Tuổi Trẻ.

- Nhưng ưu điểm vượt trội đó khiến chị suy nghĩ sao về quyết định gắn bó lâu dài?

- Cách đây vài năm, tôi nghĩ yêu một người nào đó phải đi đến kết cục cuối cùng là hôn nhân. Nhưng bây giờ tôi nghĩ chuyện gì đến sẽ đến, không cần và không nên gây áp lực cho nhau. Chúng tôi rất độc lập và tôn trọng nhau, tôn trọng quyết định và sở thích của nhau. Suy nghĩ đó làm cả hai thoải mái và vui vẻ. Mình không thể đoán trước được chuyện xảy ra. Dĩ nhiên, yêu người nào đó tôi rất muốn có một kết thúc có hậu.

- Yêu người nước ngoài, chị nghĩ gì nếu người ta gán cho chị tội sính ngoại, ham tiền?

- Sính ngoại, ham tiền ư? Trong khả năng của tôi, tôi có thể quen nhiều người giàu có hơn anh ấy nên tôi đâu cần quan tâm đến điều mọi người nghĩ. Sẽ ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài nếu đàn ông Việt không đáp ứng được yêu cầu bình thường của phụ nữ và không chịu thay đổi quan niệm. Đàn ông đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ. Cái chúng tôi cần là được tôn trọng, yêu thương và ủng hộ.

co3d
09-06-2007, 06:55
Sao con này nó ăn nói ngu thế nhỉ!
ính ngoại, ham tiền ư? Trong khả năng của tôi, tôi có thể quen nhiều người giàu có hơn anh ấy nên tôi đâu cần quan tâm đến điều mọi người nghĩ. Sẽ ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài nếu đàn ông Việt không đáp ứng được yêu cầu bình thường của phụ nữ và không chịu thay đổi quan niệm. Đàn ông đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ.
"Cái tôi cần là mỗi đêm làm cho tôi sướng và thật sự sướng" haha.

x_spiderman
09-06-2007, 07:50
Cứ chờ xem nó lấy chồng ngoại nha các bác.

happy_puppy
09-06-2007, 08:10
Chờ làm *** gì, ko đáng để mình chờ xem kết quả. Kiểu tạo "Xì" của con này cũ rồi. Để tự lăng xê bản thân mình chính nó phải chửi cả ông bô nhà nó (cũng là đàn ông Việt mà). Nhục!

vn123
09-06-2007, 08:32
Con bé này chưa có trong tâm trí người nghe nhạc VN thì làm sao mà nó tự khen nó giỏi được vậy :-?
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng

Lord_of_monsters
09-06-2007, 08:35
đúng đấy nó chắc từ đá mà ra không có bá nó mẹ nó tự àh, con này không biết mình là ai nữa rồi, mất gốc không thèm chấp, mấy vụ này chấp cả ngày không hết chuyện

cái nick đó
09-06-2007, 08:46
thôi mà lol

dai-gai
09-06-2007, 09:35
LĂNG xê cho con này luôn!
Nguyệt Ánh thất vọng vì đàn ông Việt

"Sẽ ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài nếu đàn ông Việt không đáp ứng được yêu cầu bình thường của phụ nữ và không chịu thay đổi quan niệm. Phái mạnh đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ. Cái chúng tôi cần là được tôn trọng, yêu thương và ủng hộ", MC - ca sĩ chia sẻ.
lên được. Khi tôi cần người đàn ông có ý chí, luôn cầu tiến, ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua, thì anh ấy vẫn ở cái vị trí cuối cùng. Và đó là điều tôi không chấp nhận được.


Cũng có nhiều người nói với tôi là em giỏi như thế này.....
ặc! ca sĩ này là ai vậy? mình chưa biết tên nữa, em này giỏi dữ vậy à?:lick:

Thật ra, trong các cuộc tình, người nói chia tay đều là tôi
thế cơ đấy....không biết nói gì hơn

Khi tôi cần người đàn ông có ý chí, luôn cầu tiến, ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua, thì anh ấy vẫn ở cái vị trí cuối cùng. Và đó là điều tôi không chấp nhận được
em nói như vầy là đủ để thấy cái nhìn hạn hẹp của em về tình yêu rồi...không hiểu em có biết khi 2 người yêu nhau là họ yêu về cái gì không? tình yêu thật sự người ta không bao giờ đòi hỏi nơi người mình yêu bất cứ điều gì cả .... mà người ta sẽ cố gắng hoàn thiện nhau hơn... tìnhn yêu rất cao cả em ạ
p/s nhữ người tình trước của em, có người yêu như em chia tay lại là sự hạnh phúc....vì nếu như em nói thì....=> em không phải yêu vì tình yêu mà em yêu vì...và em chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình mà thôi
thật không hiểu nếu một ngày nào đó anh chàng người Singapore của em bổng nhiên bị 1 tai nạn: không còn giàu nữa, không còn tài nữa không còn sức làm việc nữa, không cò đẹp trai nữa....não bị chấn thương bị tưng tưng....không như trong ước mơ của em..thì sao nhỉ...em có còn dám yêu nữa không? hay bỏ anh ta và tiếp tục chạy theo người khác? hạn gái như em anh đây thấy nhiều lắm rồi....:down:
giống như nhà thơ Hàn Mạc Tử....tài hoa là thế nhiều người yêu nhưng đến cuối đời sống nghèo túng bị bệnh hiểm nghèo, bị khủng hoảng (những bài thơ cuối cùng của Hàn Mạc Tử người ta gọi là thơ điên...ông viết trong lúc chán chường thất vọng mất niềm tin vào cuộc sống) thì đa số mọi người con gái yêu ông đều bỏ rơi ông hết cuối cùng chỉ còn người 1 con gái dám chung tình ở bên ông đến giây phút cuối cùng mà thôi....tình yêu cao cả thật.
chỉ khi hoạn nạn mới biết chân tình, dám sống, dám yêu, dám chết vì người mình yêu, không cần người yêu phải tài, phải giỏi, phải đẹp, phải giàu sang....yêu vì người mình yêu mà thôi.


còn mình lại sâu sắc chín chắn nên nhiều khi tôi thấy khó chia sẻ được hết.
...em này.....thôi thật không biết nói gì hơn.....tất cả trai việt không ai chín chắn bằng em này đâu nhỉ? tự cao gớm.....không biết nói gì...không biết nói gì.
____________________________________-
hay như: con cò mà đi ăn đêm đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao? em là là chim cò, em là chim khôn, không như mấy chim khác. em là chim khôn nên biết chọn cành mà đậu.:D
Trai đất việt cành yếu và mềm quá, không xứng cho chim em đậu lên, và không vừa, nếu em mà đậu lên nhún nhảy mạnh quá sẽ....làm gãy cành.:crying:...mà em là chim gì mà không vừa nhỉ?
nên em phải chọn cành ngoại, chỉ có cành ngoại mới xứng mới vừa với em mà thôi, cành ngoại to chắc khoẻ, cứng cáp em đậu vào nhún nhảy sẽ không sao, không bị gãy.lol...cành ngoại to, cứng, thẳng....chắc chắn vừa khích chật luôn ấy nhỉ?...sướng hơn nhiều....lol
còn cành của trai việt mềm quá, yếu quá, không vừa chim em mà đậu lên nhún nhảy mạnh quá sẽ gãy cành lộn cổ xuống ao....ý lộn cổ xuống giường:emlaugh:

VnComputerJobs
09-06-2007, 09:53
Nếu thực sự đàn ông Việt nam có "vừa nghèo vừa yếu" thì một ca sĩ có chỉ số thông minh bình thường cũng bao giờ phát biểu ra công khai như thế.

ah, mà anh em ta có vừa nghèo vừa yếu không nhỉ? :D

BOY_MERSLK_AMG
09-06-2007, 10:05
Tui đọc bài phỏng vấn của cô "ca sĩ " này với Phóng Viên VNN mà tức không chịu được.Cô "Ca sĩ" này thất bại trong tình yêu ,sau đó là vỡ đũa cả nắm kết luận "Thất Vọng về đàn ông Việt Nam".
Các bác xem chi tiết ở đây
Bài phỏng vấn và ý kiến phản hồi :
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/tinnhacviet/886/index.aspx

Chắc tại nó A pa tưa wá thằng kia mới đá đít nó đi .

iamhatinh
09-06-2007, 10:10
Anh ấy tạo cho tôi nhiều cảm hứng để làm được những điều mình mong muốn...........
đọc cái này mới thấy hay
cảm hứng về đêm :D

swan
09-06-2007, 10:13
Các bác nam trên diễn đàn kích động quá! Tất nhiên là cô ca sĩ đó nói quá lời, nhưng cũng nên bình tĩnh mà nhìn nhận, thì đàn ông Việt Nam cũng còn nhiều nhược điểm. Tôi đã từng nghe nhiều người (đa phần là Trung Quốc do đặc điểm công việc của tôi là tiếp xúc nhiều với những người này) nhận xét rằng đàn ông Việt Nam sướng vì phần lớn công việc là do phụ nữ cáng đáng, đàn ông chỉ phải làm những việc cơ bản và tối thiểu nhất, và "đàn ông Việt Nam thích ngồi quán trong giờ làm việc". Nói chung là khó chịu khi nghe thấy những nhận xét thiên lệch, nhưng cũng nên tỉnh táo mà tìm ra những điểm có lý trong những ý kiến đó.

dinhbaochau
09-06-2007, 10:23
Này em xin cứ phụ tôi, cuộc sống quanh đây có vạn lời mời...

Trịnh Công Sơn.

Nói chung cô ca sĩ này thích hàng ngoại hơn hàng nội. Đó là chuyện của họ.



Thật ra trước đây tôi không nghĩ mình sẽ yêu người nước ngoài, vì tôi sợ cảnh nói với nhau mà không hiểu hết, rồi tôi sợ họ không chung thủy vì ai cũng nói người nước ngoài sống thoáng. Nhưng ngoài người yêu, tôi có nhiều bạn nước ngoài khác, và tôi có cảm giác họ đang muốn hướng về truyền thống Á Đông.


Nói chung cô ca sĩ này cũng không đến nỗi ... tệ thế.

trunggfx
09-06-2007, 10:36
- Hic, đọc bài đó tôi cũng cảm thấy tủi cho phụ thân của cô ca sĩ này, họ hàng, rồi anh em trong nhà nữa (chẳng nhẽ nhà chỉ có nữ giới không hay sao) bởi vì cũng thuộc đàn ông Việt.
- Còn cô ca sĩ kiêm MC này, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên.
- Chín chắn ư?, mới khoảng 2 mươi mấy tuổi mà đòi chín chắn, nhiều người đi gần hết quãng đường họ vẫn còn vấp phải đầy rẫy cái sự sai lầm, "không chín chắn"
- Thế gian có người này người kia, mới gặp có 3 người mà đánh đồng cho nửa dân số.
- Nếu làm "Xì" kiểu này thì trẻ con quá, chẳng suy nghĩ tẹo nào khi phát biểu.

Xem hài Hoài Linh có đoạn này thấy hay hay: "Đời người kiếp sống phù du, cái khôn thì ít, cái ngu thì nhiều"

nolateforbegin
09-06-2007, 11:05
Nói đi nói lại chỉ vì một chữ "tình", oài, phụ tình hay tình phụ rồi nên nói thế, nói chung lấy tâm trạng ra nói nên nhiều khi mơ mơ hồ hồ thế đấy, chỉ có người ngoài mới sáng suốt nhận ra thôi. Chán.:)

thagnv
09-06-2007, 11:09
Hôm nào phải kiếm chuyện phát biểu "Tui khoái phụ nữ ngoại quốc" để tạo scandal cho mấy chị em vào 8 chơi mới đc...
lol lol lol

cái nick đó
09-06-2007, 11:22
làm luôn đi chứ còn chờ đến hôm nào nữa bác :D

Đắng!
09-06-2007, 11:28
Các anh giai coi con gái là "hàng" thì cười hí hởn với nhau. Người ta nói quan điểm cá nhân của người ta về đàn ông Việt thì làm sao? Lời nói của người ta thì mắc mớ gì mà các anh giai phải gọi người ta là "con này", "con nọ" ???
Kết luận, Tất cả các anh giai lên đây nói xấu người ta thì đáng được tôn trọng nhỉ ? Hay chỉ càng chứng minh cho người ta là nói đúng ?
Vớ vẩn, vứt hết.

thagnv
09-06-2007, 11:42
Các anh giai coi con gái là "hàng" thì cười hí hởn với nhau. Người ta nói quan điểm cá nhân của người ta về đàn ông Việt thì làm sao? Lời nói của người ta thì mắc mớ gì mà các anh giai phải gọi người ta là "con này", "con nọ" ???
Kết luận, Tất cả các anh giai lên đây nói xấu người ta thì đáng được tôn trọng nhỉ ? Hay chỉ càng chứng minh cho người ta là nói đúng ?
Vớ vẩn, vứt hết.
Á... bác lại lôi quan điểm cá nhân ra nữa à... khác với con nít và người lớn suy nghĩ nhiều hơn trước khi nói, bác có tấm bùa quan điểm thiêng thật, cứ phát ngôn tùm lum trên báo rồi bảo đó là quan điểm cá nhân, giơ bùa ra thì chống chọi được với bao nhiêu dư luận, em cũng phải học hỏi cái quan điểm cá nhân này mới được. Thôi, có gì thì bác cứ coi như đó là quan điểm của cá nhân em nhé...

dai-gai
09-06-2007, 11:46
chà! có một em lên tiếng rùi nì Đắng! ơi....hix mình không nói xấu chỉ nói thiệt thui à
_________________________________________
ca sĩ gì mà....phát với biểu, ăn với nói....chưa có tiếng tăm nên phát biểu gây sock để lấy tiếng đây mà
Truyền thống gái Việt hix.....

Đắng!
09-06-2007, 11:51
Các anh giai nói xấu phụ nữ ở đây có còn là đàn ông không thế ?
Đàn ông đàn ang gì mà chấp nhặt lời nói phụ nữ thế nhỉ ?
Nghe người ta nói ý kiến của người ta tự dưng cảm thấy bị xúc phạm à?
Hèn.

Đắng!
09-06-2007, 11:53
chà! có một em lên tiếng rùi nì Đắng! ơi....hix mình không nói xấu chỉ nói thiệt thui à
_________________________________________
ca sĩ gì mà....phát với biểu, ăn với nói....chưa có tiếng tăm nên phát biểu gây sock để lấy tiếng đây mà
Truyền thống gái Việt hix.....

Bộ chỉ mình bác biết nói thiệt suy nghĩ của bác, còn bác không cho người ta nói thiệt suy nghĩ của mình à?

Arkain
09-06-2007, 11:56
Tớ đang ngồi đợi xem có bác giai VN nào vào đây post một bài phản hồi ra hồn không thì cô Swan làm trước rồi.

Đắng!
09-06-2007, 12:00
Hôm nào phải kiếm chuyện phát biểu "Tui khoái phụ nữ ngoại quốc" để tạo scandal cho mấy chị em vào 8 chơi mới đc...
lol lol lol

Ai cấm anh phát biểu. Quan trọng là anh phát biểu thì có chị em nào lên đây lập topic nói xấu anh không thì hẵng có ý kiến. Hiện giờ chưa có.
Anh mà phát biểu thế thì ối chị em sẽ chứng minh là anh nói phét ngay thôi. Bằng hành động đàng hoàng nha :D
Chị em tuy dễ xúc động, dễ bị lừa thật nhưng không hèn đâu. Bật mí tí xíu cho các anh giai như vậy.
Còn bây giờ đi shopping cho khoái.

Arkain
09-06-2007, 12:01
Thôi merge vào luôn với topic "Lấy chồng ngoại" cho gọn!

thagnv
09-06-2007, 12:11
Ai cấm anh phát biểu. Quan trọng là anh phát biểu thì có chị em nào lên đây lập topic nói xấu anh không thì hẵng có ý kiến. Hiện giờ chưa có.
Anh mà phát biểu thế thì ối chị em sẽ chứng minh là anh nói phét ngay thôi. Bằng hành động đàng hoàng nha :D
Chị em tuy dễ xúc động, dễ bị lừa thật nhưng không hèn đâu. Bật mí tí xíu cho các anh giai như vậy.
Còn bây giờ đi shopping cho khoái.
Ai cũng có quan điểm cá nhân mà bác... em ngồi xem thôi, theo dõi cho biết đâu có ý kiến ý cò gì đâu. Tự nhiên dạo này có nhiều chú phát biểu linh tinh trên báo chí, rồi đem quan điểm cá nhân ra đỡ đạn, đang bực mình tự nhiên thấy cụm từ quan-điểm-cá-nhân của bác nên em mới xí mứng tí xíu cho xả stress cho vui thôi mà. Khổ lắm bác ơi, còn nhỏ ra đường chửi thề bị thiên hạ bợp tai vào mặt thì bu lu bu loa la tại con còn nhỏ nên hổng biết, sao chú quýnh con. Lớn lên, được lên báo, cũng phát biểu (đúng sai em không dám bàn), rồi bị dư luận lên tiếng, "cái đó quan điểm cá nhưn của tui vậy đó, làm gì nhau?"...
Hồi nhỏ ở trong nhà chửi thề thì ko bị ăn bợp tai, lớn phát biểu với bạn bè thì ko sao. Giống nhau ở một điểm là ra đường và lên báo thì bị ăn bợp tai. Nguyên nhân là vì thiếu suy nghĩ, hoặc là suy nghĩ đúng nhưng không được khôn!
:wub:
Các bác đồng tình thì em ko nói gì đâu, có mắng nhiếc rủa xả gì em thì em lại đem quan điểm cá nhân ra đỡ đạn à... bùa thiêng lắm!
:emlaugh:

The Old Man
09-06-2007, 12:15
Đây là phong trào Phụ Nử Vùng Lên.
Ít ra có được 1 người phụ nử dám nói thật cái ý nghỉ cá nhân của mình về một vấn đề mà người phụ nử VN không bao giờ dám nói tới vì sẻ bị chụp mủ "vọng ngoại" hay "lăng loàn" hoặc "nhơ nhuốc" v.v
Nếu cô ca sỉ này không được quyền phát biểu ý kiến thì ai trong đám phụ nử VN được quyền phát biễu? Bà giám học, bà bác sỉ, bà kỷ sư, bà giám đốc, bà nội trợ, má tôi, vợ tôi, cô tôi, dì tôi, con gái tôi? AI mà các ông có thể chấp nhận cho phát biễu.?

vn123
09-06-2007, 15:32
Hồi bé em chẳng biết chửi thề ngoan nhất xóm, lớn lên lại biết chửi thề, mà lại chửi ở ngoài đường ngoại chợ, chửi đến cả báo chí truyền hình thế mà lại chẳng ai phản đối :D

dly
09-06-2007, 15:55
Hồi bé em chẳng biết chửi thề ngoan nhất xóm, lớn lên lại biết chửi thề, mà lại chửi ở ngoài đường ngoại chợ, chửi đến cả báo chí truyền hình thế mà lại chẳng ai phản đối :D

Có các trường hợp:

1- Họ không muốn làm tổn thương bạn
2- Họ khinh bỉ, không muốn nói
3- Họ cũng giống bạn

Đề nghị bạn viết bài bớt thô tục chút. Đây không phải là nơi để bạn phát biểu một cách bông thả, tự do quá trớn

gamerchina
09-06-2007, 15:58
Ặc,vấn đề đang hot mà bác Mod lại cho Merge nó vào cái Topic "Lấy Chồng Ngoại"
Thế là hết hót rồi.
Chẳng bác nào vào đánh giá hết

Arkain
09-06-2007, 16:31
Merge vào là đúng rồi, bởi vì coi đi coi lại thì vẫn đơn giản là so sánh "khoai lang" và "khoai tây" thế thôi.

Các bác giai nhớ giảm lòng tự ti xuống một chút để nhìn sự việc một cách trung hòa hơn, tốt hơn hết là bỏ mình vào vị trí của cánh chị em, chứ để cánh phụ nữ vào đây đọc được bài của các bác thì nhục nhã lắm ạ =]

vn123
09-06-2007, 17:13
Có các trường hợp:

1- Họ không muốn làm tổn thương bạn
2- Họ khinh bỉ, không muốn nói
3- Họ cũng giống bạn

Đề nghị bạn viết bài bớt thô tục chút. Đây không phải là nơi để bạn phát biểu một cách bông thả, tự do quá trớn
Thứ 1 em không phải là "ất ơ" mà không biết :D
Họ không nói lại được em do phản biện của em quá tốt :D
Họ không nói lại được nên họ không dám khinh bỉ :D
Em nghĩ rằng chỉ cần VN mình mà có nhiều người giống em chắc chắn xã hội đã tiến bộ
Chấm hết, em xin nghe lời bác :D
Em định để spam đến 400 bài rồi em biến nhưng nay thì em biến sớm. Bye tất cả những ai đã bị mình [b]nói nặng lời[b] nhưng tất cả là tớ muốn cho các bạn tốt hơn thôi, tớ không có thù oán với ai cả. Nếu tập nghĩ theo cách nghĩ của tớ các bạn sẽ thành người tốt đó :D
Đừng ai xóa bài này nha. Plz

PES
09-06-2007, 17:29
Con gái Việt Nam muốn lấy chồng ngoại phải chăng là tự thấy không xứng đáng với con trai Việt Nam? ^^

dai-gai
09-06-2007, 17:40
ừ hay thiệt là hay cứ quơ đũa cả nắm lại rùi chửi, chửi hết làng trên xóm dưới....rồi lên báo chí lên tivi phát biểu....linh tinh cả lên.....rồi khi có người lên tiếng, thì bảo....đó là quan điểm cá nhân của tui....ặc!
phát biểu thì bây giờ nam nữ bình đẳng rồi chẳng ai cấm cả, tự do ngôn luận....nhưng đâu thể cứ quơ đũa cả nắm thế này rồi phán 1 câu quan điểm cá nhân?!
sao lại lấy quan điểm của mình rồi chụp mũ lên toàn bộ trai việt?
"Phái mạnh đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ..." cái này? bộ trai việt nào cũng nghĩ vậy à? sao lại chỉ vì thất bại 3 cuộc tình rồi đem cái suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác rồi cho là đây là suy nghĩ của toàn bộ trai việt.
rồi tự đề cao mình rằng:
"Thật ra, trong các cuộc tình, người nói chia tay đều là tôi..." cái này....có lẽ cô ca sĩ nên tự suy nghĩ lấy tại sao như vậy
"còn mình lại sâu sắc chín chắn nên nhiều khi tôi thấy khó chia sẻ được hết" chính chắn dữ vậy?

"Tôi thấy mình nói tiếng Việt đấy, mà sao không hiểu hết được người này. Tôi nghĩ mình gặp một người đáng yêu, dễ thương, quan tâm tới mình, lại lịch sự, mình cũng thấy ấm áp, dễ chịu nên không lý do gì mà không quen người ta. Nhưng anh ấy lại ích kỷ, cho rằng phụ nữ khi lấy người thành đạt thì phải ở nhà, không được làm những điều mình thích. Anh ấy luôn kiểm soát tôi, điện thoại cũng kiểm tra. Tự nhiên bị kìm hãm, mình không còn là mình nữa, chính mình cũng sợ, cũng rối lên, không biết mình làm có đúng hay không. Đó là cảm giác không bao giờ muốn."
OK! Đàn ông như thế là đàn ông tồi...gia trưởng và lạc hậu, và bỏ đi là vừa, là thứ vứt đi, đàn ông gì mà ích kỷ như vậy?....yêu không phải như thế, tình yêu không phải là kìm hãm là giam cầm là cái lồng nhốt người con gái vào trong, mà tình yêu là hạnh phúc và là tự do
nhưng xin thưa....không phải trai việt nào cũng thế
mình cũng từng yêu 1 cô gái và yêu rất chân thành, mình chiều cô ta hết tình, cô ta muốn gì mình cũng chiều hết, mình không cấm bất cứ điều gì, mình muốn cô ta thoải mái tự do, cô ta muốn cười với ai cô ta cười, muốn tâm sự với ai nói chuyện với ai là quyền tự do của cô ta mình không có quyền cấm, kể cả đi chơi chung nguyên nhóm cô ta không muốn mình chở....mà muốn ngồi xe 1 thằng khác....mình cũng chiều luôn, mình không nói nặng lời gì hết, mình chưa từng chửi cô ta 1 câu....chỉ cần mình biết cô ta yêu mình là đủ rồi và mình yêu cô ta là đủ rồi...vì mình tin tưởng cô ta và tin vào tình yêu cô ta dành cho mình.....nhưng rồi cô ta cũng bỏ mình...lý do? mình có nói qua rùi..hix...
với mình tình yêu không phải là nhà tù, không phải là sự kìm hãm...tình yêu là hạnh phúc và tự do...và trong tình yêu cần có sự tin tưởng lẫn nhau....
nhưng không phải vì thế mà mình chụp mũ toàn bộ gái việt là hạng lẳng lơ, lăng loàng, là đĩ, là điếm, là hám tiền, là tham giàu phụ khó, là thiển cận là thiếu suy nghĩ....v.vvv....và...
phán bừa như vậy
______________________-
nói đi phải nói lại phải nhìn lại trai việt cái đã: :bb:
nhưng nhìn lại sao có nhiều thằng con trai bây giờ yêu bày đặt cấm này cấm nọ với người mình yêu vậy? cấm cười với con trai khác, cấm ngồi xe thằng con trai khác, kiểm tra điện thoại, ai gọi đến đều nghe hết xem coi nói gì? cấm bạn gái tâm sự nói chuyện với thằng khác. cấm nhận quà của thằng con trai khác, phải báo cáo thời gian biểu hàng ngày ăn cơm khi nào, tắm khi nào, đi làm khi nào đi học khi nào...phải công bố list danh bạ điện thoại bạn bè ra cho anh biết. Ngay cả đi chơi ăn mặt đồ gì cũng bị quản thúc luôn, hôm nay em phải mặt đồ này vì anh thích như vậy...anh thích em mặt đồ lót màu đen hơn...cấm em mặt màu khác....em phải cắt này tỉa kia, em phải để tóc dài.....và em phải dùng nước hoa này....mỗi ngày phải gọi ít nhất ba cuộc điện thoại báo cho anh biết em đang làm gì và ở đâu.
mình hỏi: "sao bạn hay mặc đồ này vậy?" "à vì anh ấy thích như vậy"...pó tay
"thôi anh ấy đến rồi...để anh ấy thấy mình nói chuyện với con trai khác là lát nữa mình bị la, bị đánh đó"
mình từng thấy một cô gái khóc lóc giải thích hết lời chỉ vì điện thoại hết pin, nên không nhận điện thoại của người yêu...được....
mà sao nhiều cô gái lại có thể chấp nhận làm "nô lệ" như vậy nhỉ? bỏ mẹ nó cho rồi con trai tốt trên đời đâu hiếm, bộ thế gian này hết con trai rồi à?
sao có hạng con trai như vậy nhỉ? xem người con gái như là món hàng, là con búp bê, là nô lệ, là món đồ chơi của mình...hix....thứ con trai tồi:angry:, ích kỷ, thứ vứt đi:angry:

cuối cùng mình xinh thưa trai Việt không phải ai cũng như vậy, có người tốt:bb: và cũng có hạng không ra gì:wacko:

dly
09-06-2007, 18:29
Cho gửi lời xin lỗi đến bạn vn123

Câu nhắc nhở dùng từ ngữ bớt thô tục của tôi đúng ra là đến dai-gai. Vì đang bị rối một ít việc trong gia đình (vội đưa bà xã đi khám bệnh) tôi đã không đọc và kiểm soát nội dung các dòng chữ trên khiến chủ đích mà tôi muốn nhắn lại chỉa sai về bạn.

Chân thành xin lỗi bạn. Mong bạn nhận cho lời xin lỗi này. Cảm ơn

dai-gai
09-06-2007, 19:53
Cho gửi lời xin lỗi đến bạn vn123

Câu nhắc nhở dùng từ ngữ bớt thô tục của tôi đúng ra là đến dai-gai. Vì đang bị rối một ít việc trong gia đình (vội đưa bà xã đi khám bệnh) tôi đã không đọc và kiểm soát nội dung các dòng chữ trên khiến chủ đích mà tôi muốn nhắn lại chỉa sai về bạn.

Chân thành xin lỗi bạn. Mong bạn nhận cho lời xin lỗi này. Cảm ơn

ồ! hix! thì ra dành cho em à....hix huhuhuhuhu hix :bawling:
vậy thui! em xin chân thành nhận lỗi hix! :bawling:
đặc biệt xin gửi lời xin lỗi tới pác vn123 vì em mà pác bị chửi oan hix! :no:
em cũng xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người đặc biệt là những ai cảm thấy bị em xúc phạm.
xin lỗi xin lỗi và ngàn lần xin lỗi tới mọi người nha
mọi người cho em xin lỗi.
hix xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi:bawling:

swan
09-06-2007, 19:55
Để phản ứng lại một sự phê bình rất dễ, nhưng để đủ bình tĩnh và tỉnh táo phân tích xem ý kiến đó đúng đến đâu và công nhận những điểm chính xác đó thì không phải ai cũng làm được.

Cho đến giờ tôi chưa thấy một người đàn ông nào trên diễn đàn này làm được điều đó.

troctroi
09-06-2007, 21:28
Đêm tân hôn ngay sau khi được người chồng chiều chuộng cô ta hỏi “xong hỉ”. người chồng liền hiểu là người vợ mình muốn “vui 2 lần”. vì yêu vợ anh ta lại tiếp tục. đến khi vưa xong thì cái giường sập xuống. cô ta lại hỏi “xập hỉ”. anh chồng hiểu ngay là 10 lần…

Như vậy thì chồng ngoại hay chồng việt tốt hơn…

Quý Phi
10-06-2007, 10:33
Cho đến giờ tôi chưa thấy một người đàn ông nào trên diễn đàn này làm được điều đó.
Tôi nữa :lick::lick::lick:

nvp19892003
10-06-2007, 11:39
đạo đức con gái Việt Nam ngày càng suy đồi thậm tệ, nào là xếp hàng mấy trăm cô vào để cho mấy thằng Hàn Quốc "khám sức khỏe", rồi lại "khoe hàng" trên Webcam để gạ mấy thằng Tây với mấy ông Việt Kiều, rồi lại còn thêm mấy em hay ngồi chờ "cứu net" chứ, sao hiện nay phụ nữ Vn lại xuất hiện 1 tầng lớp "bán trôn nuôi miệng" thế nhỉ:D

hungcrazy
10-06-2007, 11:55
đạo đức con gái Việt Nam ngày càng suy đồi thậm tệ, nào là xếp hàng mấy trăm cô vào để cho mấy thằng Hàn Quốc "khám sức khỏe", rồi lại "khoe hàng" trên Webcam để gạ mấy thằng Tây với mấy ông Việt Kiều, rồi lại còn thêm mấy em hay ngồi chờ "cứu net" chứ, sao hiện nay phụ nữ Vn lại xuất hiện 1 tầng lớp "bán trôn nuôi miệng" thế nhỉ:D

Đừng suy luận quơ đủa cả bó như vậy bạn à:) Ở 1 xã hội nào thì cũng fải có những ung nhọt, những cái xấu phát sinh, vấn đề là cái cách mà con người đối mặt với nó như thế nào, và biết đc do đâu mà mình bị ghẻ:(!

dai-gai
10-06-2007, 12:02
đạo đức con gái Việt Nam ngày càng suy đồi thậm tệ, nào là xếp hàng mấy trăm cô vào để cho mấy thằng Hàn Quốc "khám sức khỏe", rồi lại "khoe hàng" trên Webcam để gạ mấy thằng Tây với mấy ông Việt Kiều, rồi lại còn thêm mấy em hay ngồi chờ "cứu net" chứ, sao hiện nay phụ nữ Vn lại xuất hiện 1 tầng lớp "bán trôn nuôi miệng" thế nhỉ:D

câu này khó mà trả lời được.
...nói tiếp mắc công bị cho là nói bậy thô tục nhưng sự thật thường trần trụi và xấu xa đau đớn....và sự thật bình dị thường rất phô và thô tục lắm văn vẻ cỡ nào cũng vậy....nói chung sự thật thì đau vậy mà
xin lỗi lời thật mất lòng, xin lỗi
thôi...no ý kiến ai hiểu sao thì hiểu tùy trình độ và nhận thức mỗi người.....cứ nhìn vào XH hiện đại ngày nay thì thấy...người ta bán đủ các thứ nhỉ?
mọi người cứ tiếp tục mình no ý kiến về việc này:)

Arkain
10-06-2007, 15:32
Cũng may là hai bác nvp19892003 và dai-gai không phải là thành phần tiêu biểu cho đàn ông Việt Nam.

dai-gai
10-06-2007, 21:28
Cũng may là hai bác nvp19892003 và dai-gai không phải là thành phần tiêu biểu cho đàn ông Việt Nam.

ý câu này là gì?

mình không cần người khác hiểu, bạn bè người thân minh hiểu mình là được.
sống trên đời:
nhìn lên không thẹn với trời
nhìn ngang mình không thẹn với tất cả mọi người xung quanh bạn bè mình.
nhìn xuống xem lại mình không thẹn với chính lương tâm bản thân mình là được.
tối về ngủ ngon là được
hôm trước Arkain bảo mình là có cái nhìn vô trách nhiệm....ừ ok! mình không chấp, dly bảo mình nói năng thô tục....ừ mình xin lỗi vì mình mà Vn123 bị oan....bạn ấy ra đi không thấy trả lời lại.
Là nam nhi không chấp mây chuyện vặt.
mình không muốn nói nhiều mình rất bận.

cái này mình cũng không chấp pác làm gì....pác trả lời hay không thì tùy.
pác và mình mỗi người một hoàn cảnh pác và mình 2 người lớn lên ở 2 hoàn cảnh khác nhau, cách sống mỗi người mỗi khác mong pác hiểu?
nhiều người bảo mình mod ăn nói vậy thì vào chửi nó một trận, mình nghĩ chửi làm gì, bức xúc chửi nhau làm gì?
chúng ta là người mỗi người đều có một giá trị độc nhất của mình trong cuộc đời này.
mình tôn trọng pác.
mình không muốn nói đến vấn đề này nữa pác trả lời hay không thì tùy vậy thôi.
chúc pác và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc
trên này chỉ có 2 mod Arkain và dly là năng nổ nhất và thường gặp nhất nhỉ?

nvp19892003
10-06-2007, 22:41
Cũng may là hai bác nvp19892003 và dai-gai không phải là thành phần tiêu biểu cho đàn ông Việt Nam.

ý ông là gì nào, nói năng tử tế có trước có sau cái coi, nói 1 câu rồi chạy thế thì ai mà khâm phục được, người ta mà nhìn thấy lại tưởng lầm là "cái con gì" vừa ... vừa chạy thì sao
tôi chẳng chấp câu nói của ông đâu nhưng thấy bác dai_gai có bức xúc nên cũng lên đây hỏi han 1 tí

kendo
10-06-2007, 23:29
Tớ đang ngồi đợi xem có bác giai VN nào vào đây post một bài phản hồi ra hồn không thì cô Swan làm trước rồi.

Hơ, thế bác vừa viết bằng tiếng gì vậy? :whistling



Các anh giai nói xấu phụ nữ ở đây có còn là đàn ông không thế ?
Đàn ông đàn ang gì mà ch:lick:ấp nhặt lời nói phụ nữ thế nhỉ ?
Nghe người ta nói ý kiến của người ta tự dưng cảm thấy bị xúc phạm à?
Hèn.


Khổ, người ta phản biện chứ làm j mà bác kêu người ta là hèn. Bác đọc hết các bài trả lời trên Vnexpress đi đã rồi mới đưa ra quan điểm cá nhân chứ, ai lại nói thế, chết!! :embarrass



Á... bác lại lôi quan điểm cá nhân ra nữa à.

Hây da, thì bác cũng chẳng phải đưa ra quan điểm cá nhân còn gì?:lick:


Thì ai chẳng có quan điểm cá nhân mà bác


Nếu thực sự đàn ông Việt nam có "vừa nghèo vừa yếu" thì một ca sĩ có chỉ số thông minh bình thường cũng bao giờ phát biểu ra công khai như thế.
ah, mà anh em ta có vừa nghèo vừa yếu không nhỉ?


Thế bác có thuộc nhóm người vừa nghèo vừa yếu không?? :lick:

swan
11-06-2007, 00:29
chiều pác vậy hi..cho vào mục "lấy chồng ngoại" pác hãy cố gắng đọc hết bài đi ạ, em có lên án, nhưng cũng có chỗ đồng cảm, và cũng có chỗ nhìn lại cái mặt tồi của một số đàn ông bây giờ chứ ạ,
(Cứ đọc đến cái kiểu bài chửi bới người khác/giới khác vô tội vạ như trong thread "lấy chồng ngoại"tôi đã thấy ngấy tận cổ rồi)????? liếc qua cũng đủ thấy mệt???????

pác là nữ...mình thông cảm
chúc pác mạnh khỏe và hạnh phúc.
Tôi là người sống theo nguyên tắc công bằng, vì thế không phải vì là phụ nữ mà tôi lên tiếng bênh vực giới nữ một cách vô tội vạ.

Đọc lướt qua những ý kiến ở đây cũng như ở một số trang báo điện tử khác, điều nổi bật tôi nhận thấy không phải là ý kiến của cô ca sĩ kia đúng tới đâu, mà là sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trong xã hội Việt Nam.

Có thể nói, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ ở Việt Nam hiện hữu trong mọi mặt của đời sống, trong mọi mối quan hệ. Nó xuất phát từ sự "giải phóng giới" một cách nửa mùa, từ quan niệm "trọng nam khinh nữ" vẫn đè nặng trong ý thức hệ của người Việt Nam, bất kể lớn bé, già trẻ, nam nữ. Người đàn ông Việt Nam hiện nay không còn là người duy nhất nuôi sống gia đình, nhưng trong quan niệm của xã hội, họ vẫn là chủ tể, vẫn là người có quyền quyết định cuộc sống của những người phụ nữ có liên quan đến anh ta.

Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó một bài viết của đạo diễn Lê Hoàng, trong đó có một ý tôi rất tâm đắc, đó là ngay cả những lời khen ngợi kiểu như "phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang, vị tha, hiền dịu" hay ca ngợi những người phụ nữ hy sinh cả cuộc đời vì chồng con, tha thứ khi chồng phản bội, cũng là một biểu hiện của "trọng nam khinh nữ". Bởi chính những lời khen "có cánh" kiểu đó làm cho những người phụ nữ ngày càng cúi đầu thấp hơn nữa, để ngày càng "hiền dịu, vị tha" hơn, và ngày càng làm cho những người đàn ông có suy nghĩ rằng mình có quyền tận hưởng sự hy sinh đó của phụ nữ.

Có một bài trên tintuconline.com.vn, kể về một đôi vợ chồng trẻ có một đứa con gái. Người vợ ngoại tình (không nêu lý do vì sao), bị người chồng bắt gặp. Người chồng không làm ồn lên tại trận, mà chỉ đèo vợ về và nói: "Em đi làm ca ba vất vả quá!". Người vợ hối hận, cắt đứt với người kia và xin chồng tha thứ. Người chồng không hẳn tha thứ, nhưng cũng không ly hôn. Tuy nhiên, anh ta có một cách làm rất "hay", đó là không cho con gái tiếp xúc với vợ, thường xuyên cho con tiền trước mặt vợ và nói đó là "tiền mẹ đi làm ca ba". Đứa con còn nhỏ không biết gì, cứ cảm ơn mẹ nó. Và chính người vợ không còn chịu đựng được sự hành hạ này, xin ly hôn. Đương nhiên ở đây, người vợ là người có lỗi và chị ta phải trả giá cho lỗi lầm đó. Nhưng cách xử sự của người chồng làm tôi ghê sợ: nếu anh ta không còn đủ sự bao dung giành cho vợ, thì hãy ly hôn đi, còn nếu tha thứ được, thì hãy cao thượng bỏ qua. Đằng này… đó là một sự bạo hành tinh thần, xúc phạm đến quyền con người. Nhưng điều làm tôi ghê sợ hơn, đó là những ý kiến phản hồi. Đại đa số ý kiến phê phán, chê trách người vợ, thậm chí chửi rủa, mạt sát, và cho rằng người chồng làm vậy là còn nhẹ quá, phải nặng hơn nữa kia, phải dày vò hành hạ cho người vợ phải tan nát cả nửa cuộc đời còn lại. Và trong đó có rất nhiều ý kiến của phái nữ. Ví dụ ấy cho tôi thấy được cái quan niệm đàn ông phải hơn đàn bà, đàn ông là chủ đã ăn quá sâu vào ý thức của người Việt Nam, đến nỗi kể cả những người phải chịu hậu quả của quan niệm đó là phụ nữ cũng rất tự nguyện cho rằng “phải như thế mới là phụ nữ Việt Nam”.

Thử hỏi đã công bằng chưa khi đàn ông ngoại tình thì được tha thứ, nếu có người vợ nào không tha thứ còn bị lên án là không “vị tha” và còn được khuyên nhủ “chắc là do em không chiều chuộng anh ấy”? Còn người phụ nữ nếu có lỡ lầm (dù vì bất kỳ nguyên do nào) thì bị nguyền rủa, vùi dập, tưởng có thể bị “gọt gáy bôi vôi”?

Thử hỏi đã công bằng chưa khi cả nam và nữ cùng phải hoàn thành công việc xã hội như nhau (đi làm nuôi sống gia đình), còn công việc nhà thì nghiễm nhiên được coi là của phụ nữ, ngoài ra, họ còn phải sinh đẻ, phải nuôi dạy con cái, những phần việc mà xã hội coi đó đương nhiên là nghĩa vụ của phụ nữ. Hãy thử làm phép so sánh xem, có công bằng trong cách phân công lao động ấy không? Sẽ có bạn phản bác: "có nhiều người đàn ông vẫn giúp vợ việc nhà đó thôi!". Nhưng đó có phải là quan niệm chung không, hay nó chỉ là thiểu số, còn đa số các anh đàn ông khác vẫn khoanh tay đứng nhìn vợ làm việc nhà và lên giọng chê những người giúp vợ là "sợ vợ", là "không nam tính"?

Thử hỏi đã công bằng chưa khi trong mọi cấp chính quyền cứ cần phải kêu gọi đạt đến tỷ lệ phần trăm phụ nữ tham gia nào đó?

Và thử hỏi đã công bằng chưa khi đàn ông có thể đăng đàn diễn thuyết xỉ vả những cô gái vì nghèo mà phải dấn thân lấy chồng ngoại thì được vỗ tay khen hay, trong khi một người phụ nữ nói lên những nhược điểm của đàn ông thì bị mạt sát chẳng khác gì một “con điếm rẻ tiền”???

Điều đọng lại trong tôi khi đọc hết những gì xung quanh bài báo này, đó là đàn ông Việt Nam đã được nâng niu quá lâu rồi, được tôn sùng quá lâu rồi, đến nỗi coi những gì họ được hưởng là điều đương nhiên. Cho đến khi có một ai đó nêu ra nhược điểm của họ, chạm vào tự ái của họ, thì họ nổi sùng lên và vùi dập một cách không thương tiếc.

Nếu trong các bạn có ai còn cho rằng tôi thiên lệch, thì hy vọng các bạn sẽ có nhiều dịp tiếp xúc với phụ nữ và nam giới người nước ngoài, các bạn sẽ nhận thấy mình đang được hưởng những gì để rồi trân trọng hơn những người phụ nữ xung quanh mình.

babylearnit
11-06-2007, 01:42
hên là MC gì đó mới nói 1 bài mà đã có 83 bài pót, ko thì đấu tranh loạn cả :D
mà đúng là nhiều bố thấy nhục mặt nam nhi việt thật - đi chơi với người iu mà mắc quá - vạch đạị nó ra đứng...giữa đường, chuyện nhỏ thế thôi cũng đủ thấy, trai việt còn nhiều thứ phải học tập thêm bọn nước ngoài...

baby tui cũng chẳng hiểu đc sao MC nọ lại nói thế, chắc cũng có lý do cá nhân chứ một người MC - một ngươi dùng miệng kiếm ăn và đứng nói trước đám đông - thì ko phải hồ đồ rồi!

Hình như 6 trang quanh đi quẩn lại chẳng thấy khá hơn, nên close chăng!?

Arkain
11-06-2007, 03:06
ý ông là gì nào, nói năng tử tế có trước có sau cái coi, nói 1 câu rồi chạy thế thì ai mà khâm phục được, người ta mà nhìn thấy lại tưởng lầm là "cái con gì" vừa ... vừa chạy thì sao
tôi chẳng chấp câu nói của ông đâu nhưng thấy bác dai_gai có bức xúc nên cũng lên đây hỏi han 1 tí

Bác cứ đọc lại bài đầu tiên của bác trong trang này là biết, việc sỉ nhục một thành viên khác trong diễn đàn đã là không chấp nhận được rồi, đằng này bác lại vơ đũa cả nắm và đưa những cái tiêu cực nhất được đưa tin trên báo đài ra để làm tiêu biểu cho "đạo đức con gái Việt Nam", thế thì xem ra bài viết của bác còn đáng trách hơn cô ca sĩ kia gấp trăm lần, vì ít ra thì cô ta chỉ phản ảnh những kinh nghiệm của chính bản thân cô ta mà thôi.

Với cách suy nghĩ thiển cận thế này thì thực tế tôi - với cương vị là một người đàn ông - cảm thấy rất nhục nhã khi thấy một số đàn ông Việt Nam trong topic này còn có cái tư tưởng lạ đời như bác, và nó cũng là câu trả lời hiển nhiên nhất cho câu hỏi "Vì đâu một số phụ nữ Việt Nam lại thích đồng nghiệp nước ngoài hơn là đồng nghiệp VN tại sở làm".

Rất buồn khi thấy bài viết tớ tâm đắc nhất (và cho rằng trung hòa nhất) thì lại do Swan, là một phụ nữ, post lên, còn hầu hết các bài viết của các bác nam nhi đại trượng phu thì toàn là chửi bới, vơ đũa cả nắm, và spam . Cái này không biết là do sự khác biệt giữa trình độ, tuổi tác, học vấn, giới tính, dân trí, hay là kinh nghiệm ở đời giữa các thành viên nhỉ?

Thế mới biết là vấn đề bình đẳng giữa nữ giới và nam giới tại nước ta còn gian nan lắm.

babylearnit
11-06-2007, 09:47
Chị em đừng quá lạm dụng nam tính

Trước kia tôi đi làm ở một công ty có anh bạn làm cùng rất sốt sắng giúp đỡ mọi người, đặc biệt là phái nữ từ việc bê máy tính, bàn ghế, thỉnh thoảng còn quét dọn, lau chùi... Rất nam tính chị nhỉ? Nhưng mà than ôi, hình như người tốt thường nhận được trái đắng thì phải.

From: Con Duong Mua Thu
Sent: Friday, June 01, 2007 1:36 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Doi loi cung chi Suong Mai

Tôi đã đọc bài của chị và của một số bạn nói về cái việc nam tính của đàn ông. Thực ra cái việc nam tính của đàn ông nó cũng được thể hiện vào tùy đối tượng. Trước kia tôi có đi làm ở một công ty có một anh bạn làm cùng rất sốt sắng giúp đỡ mọi người, đặc biệt là phái nữ từ việc bê máy tính, bàn ghế, thỉnh thoảng còn quét dọn, lau chùi... Rất nam tính chị nhỉ?

Nhưng mà than ôi, hình như người tốt thường nhận được trái đắng thì phải. Từ đó không hiểu sao ai trong công ty cũng có ánh mắt dường như xem thường anh ta, chị em có việc gì đầu tiên còn nhờ anh ta giúp với giọng nhẹ nhàng sau thì nói cộc lốc như là việc hiển nhiên. Việc còn chưa dừng ở đó, anh ta nhiệt tình quá với một cô bạn cùng phòng thì lập tức cô nàng "ăn dưa bở", cứ nghĩ là anh chàng đang mết mình đây, thế là bắt đầu có thái độ kênh kiệu xem thường.

Và cái gì cũng có giới hạn thôi, anh chàng kia có ngớ ngẩn thì cũng có lúc nhận ra rằng giá trị bản thân dường như đang bị xem thường khi cứ "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Từ đó anh ta có vẻ bớt nhiệt tình hơn, do đó ai muốn nhờ gì cũng cần có thái độ tôn trọng hơn là cộc lốc và quát tháo. Với cô nàng "dưa bở" kia thì anh ta khác hẳn, đôi khi cô nàng có rơi cái bút trước mặt anh ta cũng tỉnh bơ như không nhìn thấy.

Dường như cái việc nhiệt tình nó cũng có chừng mực thôi. Nhiệt tình quá tự nhiên sẽ bị coi thường, nam nhi cần nhiệt tình nhưng cũng hướng vào tùy đối tượng thôi. Có những đối tượng không những cảm kích lại còn tỏ vẻ xem thường thì tốt nhất chẳng phải nam tính với những người đó làm gì.

Hy vọng chị em hãy khích lệ cái nam tính của các bạn nam bằng cách đón nhận sự nam tính đó một cách lịch sự, đừng nghĩ rằng nam tính là đang cố lấy lòng chị em để có một cái gì đó. Nam tính là tốt, tôi khẳng định điều đó, nhưng hy vọng chị em hãy đón nhận điều đó ở một suy nghĩ tích cực thì chắc chắn các bạn nam cũng sẽ vui vẻ thoải mái hơn.

Theo mục tâm sự trên VNExpress.net
http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/06/3B9F6BF7/

Đôi lúc mình cũng cần coi lại việc này các bạn ạh! Cái gì cũng ó giới hạn của nó! thiếu cũng ko đc, thừa cũng không biết có nên không vì gặp rồi mới biết cảm giác của nó...

dai-gai
11-06-2007, 10:29
Tôi là người sống theo nguyên tắc công bằng, vì thế không phải vì là phụ nữ mà tôi lên tiếng bênh vực giới nữ một cách vô tội vạ.

Đọc lướt qua những ý kiến ở đây cũng như ở một số trang báo điện tử khác, điều nổi bật tôi nhận thấy không phải là ý kiến của cô ca sĩ kia đúng tới đâu, mà là sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trong xã hội Việt Nam.

Có thể nói, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ ở Việt Nam hiện hữu trong mọi mặt của đời sống, trong mọi mối quan hệ. Nó xuất phát từ sự "giải phóng giới" một cách nửa mùa, từ quan niệm "trọng nam khinh nữ" vẫn đè nặng trong ý thức hệ của người Việt Nam, bất kể lớn bé, già trẻ, nam nữ. Người đàn ông Việt Nam hiện nay không còn là người duy nhất nuôi sống gia đình, nhưng trong quan niệm của xã hội, họ vẫn là chủ tể, vẫn là người có quyền quyết định cuộc sống của những người phụ nữ có liên quan đến anh ta.

Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó một bài viết của đạo diễn Lê Hoàng, trong đó có một ý tôi rất tâm đắc, đó là ngay cả những lời khen ngợi kiểu như "phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang, vị tha, hiền dịu" hay ca ngợi những người phụ nữ hy sinh cả cuộc đời vì chồng con, tha thứ khi chồng phản bội, cũng là một biểu hiện của "trọng nam khinh nữ". Bởi chính những lời khen "có cánh" kiểu đó làm cho những người phụ nữ ngày càng cúi đầu thấp hơn nữa, để ngày càng "hiền dịu, vị tha" hơn, và ngày càng làm cho những người đàn ông có suy nghĩ rằng mình có quyền tận hưởng sự hy sinh đó của phụ nữ.

Có một bài trên tintuconline.vietnamnet.vn, kể về một đôi vợ chồng trẻ có một đứa con gái. Người vợ ngoại tình (không nêu lý do vì sao), bị người chồng bắt gặp. Người chồng không làm ồn lên tại trận, mà chỉ đèo vợ về và nói: "Em đi làm ca ba vất vả quá!". Người vợ hối hận, cắt đứt với người kia và xin chồng tha thứ. Người chồng không hẳn tha thứ, nhưng cũng không ly hôn. Tuy nhiên, anh ta có một cách làm rất "hay", đó là không cho con gái tiếp xúc với vợ, thường xuyên cho con tiền trước mặt vợ và nói đó là "tiền mẹ đi làm ca ba". Đứa con còn nhỏ không biết gì, cứ cảm ơn mẹ nó. Và chính người vợ không còn chịu đựng được sự hành hạ này, xin ly hôn. Đương nhiên ở đây, người vợ là người có lỗi và chị ta phải trả giá cho lỗi lầm đó. Nhưng cách xử sự của người chồng làm tôi ghê sợ: nếu anh ta không còn đủ sự bao dung giành cho vợ, thì hãy ly hôn đi, còn nếu tha thứ được, thì hãy cao thượng bỏ qua. Đằng này… đó là một sự bạo hành tinh thần, xúc phạm đến quyền con người. Nhưng điều làm tôi ghê sợ hơn, đó là những ý kiến phản hồi. Đại đa số ý kiến phê phán, chê trách người vợ, thậm chí chửi rủa, mạt sát, và cho rằng người chồng làm vậy là còn nhẹ quá, phải nặng hơn nữa kia, phải dày vò hành hạ cho người vợ phải tan nát cả nửa cuộc đời còn lại. Và trong đó có rất nhiều ý kiến của phái nữ. Ví dụ ấy cho tôi thấy được cái quan niệm đàn ông phải hơn đàn bà, đàn ông là chủ đã ăn quá sâu vào ý thức của người Việt Nam, đến nỗi kể cả những người phải chịu hậu quả của quan niệm đó là phụ nữ cũng rất tự nguyện cho rằng “phải như thế mới là phụ nữ Việt Nam”.

Thử hỏi đã công bằng chưa khi đàn ông ngoại tình thì được tha thứ, nếu có người vợ nào không tha thứ còn bị lên án là không “vị tha” và còn được khuyên nhủ “chắc là do em không chiều chuộng anh ấy”? Còn người phụ nữ nếu có lỡ lầm (dù vì bất kỳ nguyên do nào) thì bị nguyền rủa, vùi dập, tưởng có thể bị “gọt gáy bôi vôi”?

Thử hỏi đã công bằng chưa khi cả nam và nữ cùng phải hoàn thành công việc xã hội như nhau (đi làm nuôi sống gia đình), còn công việc nhà thì nghiễm nhiên được coi là của phụ nữ, ngoài ra, họ còn phải sinh đẻ, phải nuôi dạy con cái, những phần việc mà xã hội coi đó đương nhiên là nghĩa vụ của phụ nữ. Hãy thử làm phép so sánh xem, có công bằng trong cách phân công lao động ấy không? Sẽ có bạn phản bác: "có nhiều người đàn ông vẫn giúp vợ việc nhà đó thôi!". Nhưng đó có phải là quan niệm chung không, hay nó chỉ là thiểu số, còn đa số các anh đàn ông khác vẫn khoanh tay đứng nhìn vợ làm việc nhà và lên giọng chê những người giúp vợ là "sợ vợ", là "không nam tính"?

Thử hỏi đã công bằng chưa khi trong mọi cấp chính quyền cứ cần phải kêu gọi đạt đến tỷ lệ phần trăm phụ nữ tham gia nào đó?

Và thử hỏi đã công bằng chưa khi đàn ông có thể đăng đàn diễn thuyết xỉ vả những cô gái vì nghèo mà phải dấn thân lấy chồng ngoại thì được vỗ tay khen hay, trong khi một người phụ nữ nói lên những nhược điểm của đàn ông thì bị mạt sát chẳng khác gì một “con điếm rẻ tiền”???

Điều đọng lại trong tôi khi đọc hết những gì xung quanh bài báo này, đó là đàn ông Việt Nam đã được nâng niu quá lâu rồi, được tôn sùng quá lâu rồi, đến nỗi coi những gì họ được hưởng là điều đương nhiên. Cho đến khi có một ai đó nêu ra nhược điểm của họ, chạm vào tự ái của họ, thì họ nổi sùng lên và vùi dập một cách không thương tiếc.

Nếu trong các bạn có ai còn cho rằng tôi thiên lệch, thì hy vọng các bạn sẽ có nhiều dịp tiếp xúc với phụ nữ và nam giới người nước ngoài, các bạn sẽ nhận thấy mình đang được hưởng những gì để rồi trân trọng hơn những người phụ nữ xung quanh mình.

có lẽ các bài viết chỉu có swan là chính xác nhất
"tiên trách kỷ hậu trách nhân"
vâng
thì hy vọng các bạn sẽ có nhiều dịp tiếp xúc với phụ nữ và nam giới người nước ngoài
cái này thì nói ra thì ngại thật....bạn bè thân thiết của mình mình hết 90% là nữ :)
những người hiểu mình nhất mình rất quý, trân trọng và kính phục nữa....:embarrass cùng đi chơi, cùng ăn, cùng uống, cùng đi cắm trại....cùng nhau chia sẻ chuyện buồn vui.....:embarrass


....những cô gái vì nghèo mà phải dấn thân lấy chồng ngoại .....
cái này mình nói rồi họ chỉ là nạn nhân mà thôi nạn nhân của sự nghèo đói bần cùng ....sao lại lên tiếnng xỉ vả họ được....nếu có chửi lên án thì hãy lên án cái xã hội này nè.:mad:
còn những cô gái lấy người nước ngoài vì tình yêu chân chính và có hạnh phúc thật thì ta nên chúc phúc mừng cho họ chứ, sao lại vì tính ích kỷ ghen tức mà lên án họ được?

tóm lại 1 điều: cái gì cũng có 2 mặt của nó, tốt và xấu, nhìn nhận và đánh giá 1 vấn đề, 1 con người ta không thể chỉ có cái nhìn 1 phía được.
Phụ nữ VN? có những người rất thành đạt, giỏi giang, có những thân phận nghèo khổ đáng thương cần được sự đồng cảm giúp đỡ của mọi người....nhưng cũng có những cô gái không ra gì lười biếng chỉ thích hưởng thụ "xuất hiện 1 tầng lớp "bán trôn nuôi miệng"
Trai Việt? những người giỏi có, thành đạt thành công có...nhưng cũng có thứ đàn ông vứt đi vũ phu, gia trưởng....ích kỷ, hẹp hòi...hèn.
Nam nữ gì cũng vậy cũng có những người tốt và kẻ xấu.
còn vấn đề lấy chồng ngoại này?
túm 1 câu thui: lấy vì tình yêu chân chính thì....có sao đâu? lấy tây hay ta gì cũng vậy miễn các cô gái đó hạnh phúc là được (chứ tỏ người ta có duyên với nhau đó chứ:)).
còn vấn đề tình yêu....có nói tới mai cũng chưa xong nữa:crying: vấn đề này dài và dài lắm hixx....có duyên thì sẽ đến với nhau thôi...:embarrass
nhưng đừng vì tính ích kỷ hẹp hòi bản thân mà lên án người ta là vọng ngoại
nếu có lên án thì hãy lên án:
cái kiểu hôn nhân không có tình yêu mà vì vụ lợi thì.....vì những toan tính cá nhân
các hành vi lừa đảo trong hôn nhân với người nước ngoài...nạn buôn người.
lấy chồng vì tiền (nhưng cái này họ cũng chỉ là nạn nhân của XH mà thôi)


Vấn đề bình đẳng giới.....cái này nên có 1 theart riêng thì hơn.
nhưng nếu không lo giải quyết thì có ngày VN cũng theo gót đàn anh TQ thôi....hix! con trai không tìm được vợ....lúc đó, lúc đó mới thấy vai trò phụ nữ đáng quý biết bao, lúc đó mới sáng mắt ra.
muốn biết bình đẳng giới mời đến bệnh viện phụ sản trong năm nay (năm đinh hợi) thì thấy rất rõ....siêu âm sinh con gái thì vứt....sinh con trai thì giữ....xem phụ nữ như "máy đẻ" vậy:mad:, làm sao đẻ cho được thằng con trai mới thôi.:mad: nếu không thì cứ phá thai đẻ tiếp...:mad:

sẽ có ngày sáng mắt ra thôi.

đã nói rồi mà: cuộc sống mà không có con gái thì buồn lắm đó hix! :crying:

__________________
không biết từ bao giờ cái threat này chuyển từ "Lấy chồng ngoại sang việc tranh luận về bình đẳng giới nhỉ"

babylearnit
11-06-2007, 23:16
chà, khoan cãi nhau cái đã!
Mở VTV1 xem show "Talk Vietnam" để xem bác Tuấn Anh và chị Bettina - người Đức sống hạnh phúc ntn kìa!

Lord_of_monsters
12-06-2007, 09:38
hi hì đó là điển hình mà có gì đâu mà lạ, chỉ những điển hình trên thôi chứ không lấy đâu ra người điển hình như thế

thuongshoo
14-06-2007, 18:28
Tui chưa đọc hết nhưng suy nghĩ vầy!
Nhiều phụ nữ VN cứ nói là "Họ sợ chúng tôi hơn họ về mọi mặt" . Nói chung, phụ nữ có chịu lấy chồng tệ hơn mình 0? Vấn đề là ở 2 phía! Nhiều con trai VN 0 thích lấy vợ giỏi hơn mình. MÀ cũng rất nhiều con gái thích thấy chồng giỏi hơn mình.
Nếu con gái trí thức có lấy chồng ngoại , tui nghĩ có lẽ là lấy Tây thôi! Vì Tây nó tôn trọng phụ nữ và ít gia trưởng hơn trai Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc!
Đó là gái trí thức! Còn gái "ít trí thức" hơn thì đa số họ "ảo tưởng". MÀ tui cũng 0 biết nói sao! Nghĩ sao mà ở truồng để chọn chồng ? Chửi bới thì vạch đủ thứ lý do: nghèo khổ, con gái VN ăn no nhậu nhẹt, đánh vợ. Về khoản này thì trai Vn sao bằng trai Hàn, Đài được ? Tui có nhỏ bạn học yếu! Nó toàn lo đi dạy kiếm tiền! Chung nhóm với nó, tui ra sức giảng cho nó nghe! Nó nói là tui sợ nó "lên lớp" tui. Bó tay! Cuối cùng, nó phải trả nợ mới được tốt nghiệp. Coi vậy! Nó cũng đỡ hơn thôi! Chứ đâu đó, nó vẫn nghĩ vậy!
Vấn đề này sẽ luôn tồn tại nếu trong XH, nữ giới 0 thể kiếm được việc làm! Cái này thì phụ thuộc vào suy nghĩ của giới nữ! Tui kinh nghiệm lắm rồi! Tự mình giải phóng cho mình! Thấy nó ngu mình chỉ nó thì nó nói là dạy đời. Nó chửi ngược lại là "quê". Chỉ có cách là "thuyết pháp" để họ tự giải phóng họ, tự họ đổi thay cuộc đời họ

thuongshoo
15-06-2007, 09:43
Cái này là do xã hội cũ để lại! Ở XH trước, con gái 0 đựoc học hành nhiều nên họ dốt là phải thôi!
Phụ nữ phải học hành, tự lực. Họ được "cất nhấc" là vì năng lực của họ. Nếu họ dốt thì rõ ràng nếu mình giao chức, giao việc cho họ thì sau 1 thời gian thì họ sẽ nói "thà anh trọng nam khi nữ mà em còn cái ăn. Cứ vầy thì cái gì cũng tiêu" :D
Bình đẳng nam nữ thể hiện ở chỗ đó! Phụ nữ cũng có thể được xem xét, cất nhấc như nam giới. Chứ 0 phải "vớ vẩn" "nam sao thì nữ cũng vậy"

dai-gai
13-08-2007, 17:05
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/08/3B9F91EC/
Một chuyện thương tâm nữa....

Lá thư cuối cùng của một cô dâu Việt ở Hàn Quốc

Cô dâu Huỳnh Mai được tìm thấy đã chết trong tầng hầm căn nhà của chồng sau 8 ngày bị giết với 18 chiếc xương sườn bị gãy. Đài truyền hình KBS đưa tin về vụ việc ngày 9/8, gây phẫn nộ cho hàng triệu khán giả Hàn Quốc.

Bức thư của Huỳnh Mai viết trước khi chết tại nhà ở phường Munhoa, thành phố Cheonan (Hàn Quốc), được công khai hôm 6/8.

“Em đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt, em mong muốn một gia đình đầm ấm. Em rất muốn nói chuyện nhiều với anh, em cũng như những người con gái khác rất muốn đối xử tốt với chồng. Nhưng sao anh lại không quan tâm tới em? Em mong muốn có một gia đình đầm ấm và trở thành một người vợ tốt đối với chồng, nhưng ước mơ thật giản dị đó của em đã không trở thành hiện thực”, thư Huỳnh Mai viết, đề ngày 25/6/2007

Lá thư là nơi trút bỏ những bức bối, nỗi niềm của Mai khi không nói được tiếng Hàn. Huỳnh Mai viết tiếp: “Nếu em được về Việt Nam, em sẽ tha thứ cho anh”. Huỳnh Mai do bất hòa với chồng nên sang Hàn Quốc chỉ được đúng hai tháng là đã muốn quay về Việt Nam. Mai không thể ngờ được rằng đúng hôm sau khi viết lá thư thì cô bị chồng sát hại. Thi thể Huỳnh Mai với 18 chiếc xương sườn bị gãy đến tám ngày sau mới được phát hiện.

Trong lá thư dài năm trang giấy, Huỳnh Mai viết: “Em rất buồn vì chồng của mình, khi đến Hàn Quốc em đã không biết đời sống Hàn Quốc ra sao. Khi em buồn anh, anh phải hỏi em lý do chứ, anh giận em sao? Anh không biết rằng khi khó khăn thì cả hai đều phải bàn bạc với nhau và anh phải che chở cho phụ nữ sao? Khi em mệt mỏi, gặp khó khăn, em muốn nói chuyện với anh, nhưng mỗi khi trở về nhà anh đều thấy không vui. Mặc dù em nhỏ tuổi hơn anh nhưng chúng ta phải sống cho nhau tình cảm vợ chồng chứ”.

“Khi anh buồn anh lại muốn ly hôn, nhưng điều đó không được, bởi mong muốn của em là trong một gia đình hạnh phúc thì bất kể khi vui hay khi buồn cũng như lúc khó khăn vợ chồng đều phải hiểu nhau và bàn bạc với nhau. Mặc dù em ít tuổi hơn anh nhưng em cũng hiểu rằng sống với nhau phải vì tình nghĩa. Khi kết hôn rồi không phải lúc nào cũng chỉ toàn là niềm vui mà có cả những điều không hay”, Mai viết trong thư.

Huỳnh Mai trước khi lấy chồng sang Hàn Quốc từng làm việc cho công ty thủy sản, xưởng đồ gỗ, làm nông. Mai viết: “Lúc còn ở Việt Nam, em làm rất vất vả nhưng vẫn không đủ tiền cho sinh hoạt và cũng không thể để dành được. Em sang bên này cũng mong muốn anh hiểu cho em”.

Mai viết rằng: “Thật sự là em muốn về lại Việt Nam. Em mong rằng ước mơ của anh sẽ thành hiện thực và mong anh sống đàng hoàng. Khi về Việt Nam em sẽ làm lại từ đầu và đối xử tốt với ba mẹ em”.

Người dịch và công khai bức thư của Huỳnh Mai là Trung tâm Hỗ trợ người nước ngoài thành phố Cheonan. Trung tâm này cho biết lá thư của Huỳnh Mai viết trước khi bị sát hại một ngày và để trong hộc bàn, chồng cô đã không phát hiện. Hộ chiếu của Mai bị xé vứt trong sọt rác.

“Các cô dâu nước ngoài khi có bất hòa với chồng chỉ cần có một nơi để cầu cứu thôi thì đã không có chuyện đau lòng như thế xảy ra. Trong trường hợp này, chỉ cần Huỳnh Mai có một nơi để nhờ tư vấn thì chắc chắn là đã không xảy ra chuyện này”, trưởng Trung tâm Hỗ trợ người nước ngoài Kim Ki Shu cho biết.

Ông Kim nói rằng với trường hợp của Huỳnh Mai, công ty môi giới cho Mai đã giải tán, vì vậy Mai không có nơi nào để hỏi han. Chính quyền thành phố đang xây dựng trung tâm cung cấp dịch vụ thông dịch, nhưng một cô dâu nước ngoài mới đến đây chỉ được vẻn vẹn hai tháng như Huỳnh Mai thì không thể biết về dịch vụ này được.

“Một người vợ còn quá ít tuổi mà sống với một người chồng quá nhiều tuổi sẽ dẫn đến tình trạng không hiểu nhau và có suy nghĩ muốn về nước. Tuy nhiên, việc chồng đòi ly hôn là cả một sự đe dọa rất lớn đối với các cô dâu nước ngoài không có chỗ dựa”, ông Kim cho biết.

Ngày 5/8, chồng của Huỳnh Mai - ông Jangamuke - đã bị bắt và giam giữ chờ ngày xét xử. Ông Jangamuke khai rằng trong tối hôm xảy ra sự việc, Huỳnh Mai đã đòi về Việt Nam khiến ông ta nổi giận mà sát hại vợ mình. Huỳnh Mai đã được hỏa táng ngày 18/7 và tro của Mai được bảo quản tại tại Cheonan.

Thời gian gần đây đã có rất nhiều vụ việc liên quan đến các cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc bị đối xử tệ bạc, bị ép ly hôn, bị đuổi ra khỏi nhà chồng khi không có nơi nương tựa..., cho thấy đây là tiếng chuông cần cảnh báo về thực trạng bất ổn khi các cô dâu Việt Nam sang Hàn Quốc lấy chồng.

(Tuổi Trẻ/ Oh My News)

LiquidSnake
13-08-2007, 18:21
Em thấy chị swan nói là một lẽ.
Nhưng làm đàn ông cũng có nhiều trách nhiệm nặng nề chứ gì. Giờ cứ thử nghĩ đàn ông mà không làm trụ cột gia đình thì người đàn ông đó cũng bị xã hội coi là cái gì? Rồi nếu để chị hoặc những người phụ nữ làm trụ cột gia đình, chị và những người phụ nữ có coi thường thậm chí khinh chồng hay không. Nếu chị nói được như vậy, nghĩa là nam nữ bình đẳng, vậy người đàn ông có được cái nhìn bình đẳng hay lại bị coi thường? Cái bình đẳng này nói ra có vẻ hơi hoang đường, xã hội kể cả đàn ông phụ nữ cũng chả ai chấp nhận, nó kiểu như tự do thực sự của XHCN ấy mà :D

Em thấy giới trẻ giờ, đàn ông con trai cũng bị chửi nhiều quá. Nào là yếu đuối, xấu xí, gay....Chị đọc cái blog này: http://blog.360.yahoo.com/blog-0SoIRUM2evZaNdEOorymXM_avkUjGbI-?cq=1&p=2336#comments
Chị có cảm tưởng thế nào về trách nhiệm của một đấng nam nhi chân chính? Dễ hay khó? Con gái lên giường một đêm là thành đàn bà, tâm lý thay đổi. Còn con trai phải qua một quá trình training dài, sợ chả bao giờ được công nhận là đàn ông ấy chứ (không tính đàn ông theo nghĩa thông thường là theo tuổi và ngoại hình, em nói đàn ông bên trong ấy).
Em thấy hình như xã hội càng văn minh đàn ông càng bị đẩy xuống thấp. Như nhiều người hay nói đùa, ở xã hội Mỹ ấy, họ xếp thứ tự là nhất trẻ em, nhì người tàn tật, thứ 3 là phụ nữ, thứ 4 là chó, rồi tới bãi cõ cuối cùng mới là đàn ông.
Mỗi giới có ưu nhược khác nhau thôi, ta không chọn được giới tính ta sinh ra, cha mẹ ta, nơi ta ở, nhưng ta chọn được cách ta sống. Em thấy mấy bài trong này sao giống như đòi tự do dân chủ gì gì đó ở VN, nhưng thực sự người dân có cần chưa, họ không chấp nhận mà cứ ép họ thì lại thành phi dân chủ mất rồi. Em nghĩ rồi dần nó cũng thay đổi thôi, nhưng cần thời gian dài, 2 bên ngồi kêu ca nói xấu nhau thì được gì.

Arkain
13-08-2007, 22:51
Em thấy chị swan nói là một lẽ.
Nhưng làm đàn ông cũng có nhiều trách nhiệm nặng nề chứ gì. Giờ cứ thử nghĩ đàn ông mà không làm trụ cột gia đình thì người đàn ông đó cũng bị xã hội coi là cái gì? Rồi nếu để chị hoặc những người phụ nữ làm trụ cột gia đình, chị và những người phụ nữ có coi thường thậm chí khinh chồng hay không. Nếu chị nói được như vậy, nghĩa là nam nữ bình đẳng, vậy người đàn ông có được cái nhìn bình đẳng hay lại bị coi thường? Cái bình đẳng này nói ra có vẻ hơi hoang đường, xã hội kể cả đàn ông phụ nữ cũng chả ai chấp nhận, nó kiểu như tự do thực sự của XHCN ấy mà :D

VN thiếu gì phụ nữ lương cao hơn chồng mình mà vẫn hạnh phúc? Có điều các ông quá tự ti nên không mang đi khoe đấy thôi. Nói cách khác, các ông không phải là sợ xã hội nghĩ gì, mà là sợ các ông khác đánh giá mình.

Vợ chồng mà trẻ con đến mức để ý những cái nhỏ nhặt như là ai làm nhiều tiền hơn ai thì thà đừng cưới còn hơn!

Chị tớ lúc còn trong đại học thì có mức lương cao hơn bạn trai gấp rưỡi, khi làm đám cưới thì thì lương chồng lại nhỉnh hơn vợ gấp rưỡi, bây giờ thì vợ lại nhỉnh hơn chút đỉnh. Thế thì sao? xin thưa, chắng có sao cả! Thực tế vẫn chẳng có gì thay đổi vì vợ chồng cùng đứng tên nhà cửa, xe cộ, và tài khoản ngân hàng. Mỗi tháng tự tiêu xài lặt vặt vài trăm $$ thì cứ việc (mua cho chính mình hay là mua tặng người kia cũng được), khi cần chi tiêu khoản gì vài ngàn $$ thì cùng ngồi xuống cân nhắc với nhau xem có hợp lý không vì đó là tiền của gia đình, chứ không có vụ tiền này của anh còn tiền này của em, ngoài giờ đi làm thì cả hai người đều góp tay trong những việc lặt vặt trong nhà như nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, quét nhà, mà cũng chẳng có ai lo sẽ "bị xã hội coi thường" khi người kia hồ hởi với tin mới được tăng lương tiến chức, ngược lại còn tranh thủ vào bếp làm một bữa tiệc chúc mừng cho vợ/chồng mình là đằng khác.

Đó là một gia đình rất ư là bình thường trên đất Mỹ, nơi mới là xã hội dân chủ thôi nhé, chứ chưa phải là thiên đường XHCN mà cụ Mác mơ giữa ban ngày đâu. Thế các bác giai nghĩ mình có thể sống theo đường lối "cùng vợ cùng chồng" như vậy không, hay vẫn ho he quyết làm "gia trưởng"?

thagnv
14-08-2007, 09:33
Đàn ông gia trưởng hay không là do phụ nữ thôi... lol

LiquidSnake
14-08-2007, 15:57
Đàn ông gia trưởng hay không là do phụ nữ thôi... lol
Cái này đúng à :D
Cái bác Arkain nói, em cũng được thấy rồi, con em họ học bên Sing theo diện homestay, cũng là người quen, thì bà vợ là chủ gia đình, làm giám đốc ngân hàng, việc lớn ở gia đình là do bà ấy lo hết :D , ông chồng là phụ thôi. Thế mà em thấy gia đình họ vẫn rất bình thường, sống với nhau bao nhiêu năm mà không sao. Ấy thế mà sang VN xem có được chấp nhận không, ngay cả bản thân người phụ nữ nữa, họ cho thế là không có tự trọng vì không gánh vác được gia đình. Bác thấy đúng không? Rồi giả sử giờ ông chồng lại yếu đuối hơn bà vợ (như trong cái pích gì post ở đây có anh lấy vợ là võ sư ấy :D), xem họ có chấp nhận không. Những cái này làm sao mà đòi bình đẳng được, ít nhất là ở VN. Giờ đàn ông mà để nằm dưới kiểu passive là lại tự ti rồi :D , mà không biết phụ nữ có thích đàn ông passive không nứa. Đó là một số quan niệm xã hội về đàn ông là phải như thế, một phần cũng vì tự nhiên sinh ra nó cũng bắt phải phát triển theo hướng đó.

Về bẩm sinh mỗi giới, về đầu óc, bác có thấy phụ nữ thường là tốt văn thơ các môn xã hội nói chung, còn đàn ông lại có bán cầu nào trái tốt hơn, xử lý các vấn đề logic tốt hơn. Đấy là em khái quát hóa lại thế, tương đối thôi, còn đương nhiên cũng phải có người này người kia khác biệt. Thường về sau học lên cao người ta chuyên môn hóa, hoặc theo những ngành phải dùng não trái nhiều hoặc não phải nhiều, ít ai care chuyện phát huy hết bộ não. Bầm sinh đã khác nhau thế, phân bổ giới trong ngành nghề cũng bất bình đẳng nam nữ luôn. Em hằng mong thấy nhiều bóng hồng có khả năng logic cao lại đẹp như người mẫu đâm đầu vào mấy ngành như Computer Science, Electrical Engineering, Philosophy etc...có mà nằm mơ, cùng lắm đến kinh tế là hết, còn lại có nữ vào các khoa kia thường là số lượng cực ít. Chị swan nói bất công nam nữ trong bộ máy chính quyền, nhưng vấn đề là có chị phụ nữ nào quan tâm tham gia vào không, lượng đã ít thì chất còn ít hơn, đòi đâu ra % mà ngang với nam.

Thế em mới bảo bao giờ được như XHCN :D Mà được như XHCN thì mấy vấn đề này là tàn dư, mọi người không phải lo nữa.

dai-gai
15-08-2007, 09:46
Vợ chồng mà trẻ con đến mức để ý những cái nhỏ nhặt như là ai làm nhiều tiền hơn ai thì thà đừng cưới còn hơn!



em không dám.... làm tiền nhiều hơn mình thì mình mừng chứ có sao đâu....cưới được một người vợ giỏi giang như vậy thì mình càng tự hào chứ sao....cớ sao lại ghen ghét so đo nhỏ nhặt như thế? đàn ông mà như thế thì gia trưởng và cổ hủ quá

chỉ cần khi cưới về vợ mình đừng óanh mình là được rồi....mong như vậy thôi

Arkain
15-08-2007, 12:31
em không dám.... làm tiền nhiều hơn mình thì mình mừng chứ có sao đâu....cưới được một người vợ giỏi giang như vậy thì mình càng tự hào chứ sao....cớ sao lại ghen ghét so đo nhỏ nhặt như thế? đàn ông mà như thế thì gia trưởng và cổ hủ quá

Chúc mừng bác, như vậy là bác có ý thức cao hơn phân nửa đàn ông trên thế giới rồi đó =]


chỉ cần khi cưới về vợ mình đừng óanh mình là được rồi....mong như vậy thôi

Cái này thì thì các bô lão làng Mùi có thể giúp châm chước đôi điều chăng :lick:

Lord_of_monsters
15-08-2007, 14:19
kinh quá vợ em ho he nó đánh rụng xương chứ nói gì đánh nó nhỉ

Arkain
15-08-2007, 14:24
Vậy là hình như cái tên "Chúa tể của các con quái vật" hình như không phải là bác tự đặt cho mình thì phải :D

The Old Man
16-08-2007, 00:09
Vậy là hình như cái tên "Chúa tể của các con quái vật" hình như không phải là bác tự đặt cho mình thì phải :D

Hình như là bà xả bắt phải lấy Nick như thế cho oai.:lick:

Giống như câu chuyện như sau :

Khi đi du lịch, tôi qua một xứ nọ tại phi trường có để tấm bảng :
Sợ vợ đứng bên tay mặt. Không sợ vợ đứng bên tay trái.
Tôi thấy có một số đứng sếp hàng bên tay mặt và củng có một số đứng bên tay trái.
Tôi đứng bên tay trái cho oai vì đi một mình. Thấy anh bạn tôi cùng bà vợ dử như chằng tinh cũng sếp hàng đứng cạnh.
Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta: "Chà ngon lành quá?"
Anh ta bí xị trả lời: "Ngon gì anh! Vợ tôi nó bắt tôi đứng sếp hàng ở đây đó chứ."

Arkain
17-08-2007, 08:45
...thế sau khi bác Dê Lỳ trả lời vậy thì có bị bà xã liếc cho một nhát sắc như dao không hở bác Tôm? :D

Co Loa
17-08-2007, 14:39
>Đàn ông gia trưởng hay không là do phụ nữ thôi..

điều này cũng đúng một phần nào thôi, cái chính là tính cách và cách nhìn nhận "địa vị" trong gia đình của từng "đấng mày râu" mà thôi.

>chỉ cần khi cưới về vợ mình đừng óanh mình là được rồi....

chỉ cần khi vợ nó óanh mà "ù té quyền" được cũng chấp nhận được ;=)