PDA

View Full Version : Tin buồn : Quý Phi nương nương từ trần !



LDP
06-04-2007, 16:18
Tin buồn,

Nhận được tin sét đánh ngang chưng từ anh Jo cho hay, Quý Phi nương nương đã từ trần :buck: Nguyên nhân cái chết của Quý Phi đang được anh Tuấn điều tra làm rõ.
Thay mặt trưởng làng Mùi, gởi lời thông báo khẩn đến bà con dân làng, chiều nay 4h30 tại Thất Thập Nhất Tửu Lầu làm lễ ăn mừng ... xí ... làm lễ tang cho Quý Phi nương nương :crying:

Chiều nay ai không có mặt sẽ bị âm hồn của Quý Phi nương nương ám đến ... thất tinh :wacko:

Các bạn vui lòng chú ý !
Xin cảm ơn các bạn đã đọc tin này !

dinhbaochau
06-04-2007, 16:42
Tớ nghe nói Nick name của Phi được bán đấu giá! Không biết tin này có không.?

edavn
06-04-2007, 21:55
Vậy là ai đó tạo ra nick quy phi rồi bây giờ chán bỏ đi rồi:( nhưng dẫu sao đăng điếu văn thế này đọc thấy ảm đạm quá...

nguabay
06-04-2007, 22:45
Thất Thập Nhất Tửu Lầu ở đâu vậy? Tra Tụ Điểm ăn nhậu sao không thấy?

LDP
07-04-2007, 02:11
Thú thật với bác "ây da", em chỉ nhận tin hành lang, chưa biết cụ thể thía nào :D có người bảo Quí Phi chít òi, có người thì bảo chưa, nó mờ mờ ám ám thía nên em phang đại là chít òi cho nhanh :D Níu "bả" còn sống thì "bả" vào thanh minh, chửi mắng gì em cũng được. Chung quy là em chỉ muốn thông báo đến dân làng là tập trung ở Thất Thập Nhất Tửu Lâu lúc chiều thôi :D

Nhân Tâm
07-04-2007, 09:47
chiều nay 4h30 tại Thất Thập Nhất Tửu Lầu làm lễ ăn mừng ... xí ... làm lễ tang cho Quý Phi nương nương

Lại sai lịch lần nữa !

jollibee
07-04-2007, 11:26
Tình hình là chồng Quí Phi (http://www.ddth.com/member.php?u=16974) ghen, không cho Phi vào diễn đàn trò chuyện cùng các anh làng Mùi.

Thiếu Phi, buồn quá sad



Nhớ Phi không biết để đâu?
Muốn để trong đầu lại sợ mau quên.
Thương Phi không biết làm gì?
Leo lên diễn đàn thổ lộ tâm tư.
Ghẹo Phi liệu có được chăng?
Chỉ sợ ông chồng có tính hay ghen.
Mong rằng Phi sớm bỏ chồng
Tìm vui duyên mới với anh làng Mùi.
:lick:

tuấn đạt
07-04-2007, 11:34
bạn sáng tác chăng ban?

quangtrong
07-04-2007, 13:24
éc éc iem hem vào đây nên hông biết phi là ai cả (spam.com :-)

TRUNG-TIGER
07-04-2007, 14:00
thế gian lại mất đi một mỹ nhân nữa ư ......
thật là thương thay...thương thay
xin gửi lời chúc chia buồn thắm thiết nhất tới thân nhân





http://www.danasoft.com/sig/trungvnn.jpg

thaychuastudio
07-04-2007, 19:17
THơ Điếu

Quý Phi ơi sao nàng bỏ ta
Thế gian hỏi còn ai là tri kỷ
Hỏi ông trời,ở đâu là chân lý
khi một người quá tốt phải đi xa

Quý phi ơi sao nàng bỏ ta
câu thơ gãy, Du ký còn giang dở
Bỏ Hành Lạc , Sờ ti trăm lần nhớ
Lên xuống bao lần ngỡ còn yêu

Hồn của nàng cực lạc chốn phiêu diêu
có dòm xuống thấy diễn đàn đang ...nhậu
nhậu để tiển nàng chắc rằng không là xấu
miệng vẫn cười mà lòng thấy cô đơn

nhớ những ngày em cứ chạy lon ton
hết gây sự rồi to mồm quát nạt
rồi nhẹ ngàn ngẩn mặt lên trời ...hát
câu hát ngọt ngào nhưng lạc điệu tèm lem

xa thật rồi xa thật phải không em
Mồ xanh cỏ anh buồn roi nước mắt
thôi thì đành xa lòng nên cách mặt ( hơ hơ hơ)
lê chân về đàn đúm với Mỵ Châu

Quý Phi
07-04-2007, 19:40
Tin buồn,Chiều nay ai không có mặt sẽ bị âm hồn của Quý Phi nương nương ám đến ... thất tinh :wacko:
Phủ Âm ngày mỗ tháng mỗ năm con lợn.
Gửi Lờ Đờ !
Mấy hôm nay Phi tôi vì bận việc nên không vào diễn đàn được, nay vào thì thấy mình đã… tử ! :mad:
Lại thêm một vinh dự cho một member mới như tôi, chết cũng được đăng tin trân trọng, ôi ước gì member nào cũng được tên Lờ Đờ này đưa tin trân trọng như thế !:lick:
Do còn cái xưởng gỡ rối tơ lòng… thòng chưa sang được, do còn thiên tuyệt tác Mùi Du Ký còn tới 97 đoạn chưa đăng, do chưa an ủi được mấy vị ăn phải xương cá khô hôm 1/4, do chưa … nên Phi tôi vẫn chưa yên lòng lên thiên đường, hồn Phi tôi vẫn lẩn khuất nơi cõi dương, có lẽ phải “dứt điểm” được những cái “do còn” “do chưa” nói trên, hồn Phi tôi mới thong dong về với Thần Tiên !:angel_not
Xin hỏi khí không phải Lờ Đờ cũng đã chết như tôi chăng ?
Tin Lờ Đờ chết đã đăng trên báo nào ? :lick:
Không được đăng ư ? :lick:
Thật tội cho kẻ chuyên nghề đào huyệt, tới lượt mình “đai” thì chẳng có tró nào chôn.:lick:
Đừng buồn Đờ ạ, Phi tôi hẹn bồ rằm tháng bảy này, Phi tôi sẽ đãi bồ chén cháo lá đa và tâm sự với bồ nhiều hơn !
Mến !:wub:

NHỮNG LỜI ĐIẾU TRUNG THÀNH & ĐÁP TỪ CỦA PHI TỘC

Vậy là ai đó tạo ra nick quy phi rồi bây giờ chán bỏ đi rồi nhưng dẫu sao đăng điếu văn thế này đọc thấy ảm đạm quá...
Ảm chỗ nào cha, văn sặc mùi bia bọt thế mà ảm hử :lick:

Thất Thập Nhất Tửu Lầu ở đâu vậy? Tra Tụ Điểm ăn nhậu sao không thấy?
Một cái ở Bình Hưng Hoà, một cái ở Văn Điển :lick:

Lại sai lịch lần nữa !
Bồ tèo này chết cũng xem ngày nữa hả trời :no:


Tình hình là chồng Quí Phi ghen, không cho Phi vào diễn đàn trò chuyện cùng các anh làng Mùi.
Thiếu Phi, buồn quá
Nhớ Phi không biết để đâu?
Muốn để trong đầu lại sợ mau quên.
Thương Phi không biết làm gì?
Leo lên diễn đàn thổ lộ tâm tư.
Ghẹo Phi liệu có được chăng?
Chỉ sợ ông chồng có tính hay ghen.
Mong rằng Phi sớm bỏ chồng
Tìm vui duyên mới với anh làng Mùi.

Rằng ghen thì thật có ghen
Có gan lẹo tẹo, thẹo ăn có ngày :yes:

éc éc iem hem vào đây nên hông biết phi là ai cả (spam.com :-)
Lộn chuồng rồi bồ tèo, chỗ này dê be he không hà… chứ không éc éc như lợn :lick:

thế gian lại mất đi một mỹ nhân nữa ư ......
thật là thương thay...thương thay
xin gửi lời chúc chia buồn thắm thiết nhất tới thân nhân
Vâng thương thay, não nề thay tiếng than đứt ruột của bầy hoang dương động…


Quý phi ơi sao nàng bỏ ta
câu thơ gãy, Du ký còn giang dở
Bỏ Hành Lạc , Sờ ti trăm lần nhớ
Lên xuống bao lần ngỡ còn yêu

Hôm nào mở cửa mả mời bồ ghé chơi nhé, xuống phủ Âm kinh doanh lép-tóp cũng khấm khứa lắm đấy !:lick:

GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI XIN CÁM ƠN VÀ TIẾP TỤC NHẬN PHÚNG ĐIẾU
MONG QUÝ FAN TRUNG THÀNH SỚM ĐOÀN TỤ CÙNG CON EM CHÚNG TÔI LÀ
LÝ QUÝ PHI
LÃ QUÝ PHI
Sinh 8/3/2007
Chết 16g18 hôm qua 6/4/2007
Tại l… Mùi :lick:
:lick: :lick:
:lick:
:lick:

edavn
07-04-2007, 19:54
Quý phi đội mồ dậy kìa... sợ quá :)
Nói vậy thôi, nhưng thấy QP quay lại diễn đàn, tuy miềng không phải dân làng mùi chính thống cũng cảm thấy vui hẳn:D
Chúc Phi luôn vui, khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc!!!

jollibee
07-04-2007, 20:17
Gì mà không phải dân làng mùi chính thống, bạn Ê Da. Có post bài trong góc thư giãn là bốc mùi rồi, he he :D

Gặp Phi mừng muốn die

Nhớ Phi như thịt nhớ hành
Như canh nhớ muối
Như suối không cá
Như lá lìa cành
....
Như chó thiếu... cơm.
..... :lick:


bạn sáng tác chăng ban?
Mì ăn liền, bạn ơi!. 5phút/bãi.

money4nothing
07-04-2007, 20:26
Tính mình cả tin, cứ tưởng Quý Phi đã ngỏm thật. Hóa ra Quí Phi vẫn sống nhăn.
Thôi chuyện sau này được lên thiên đường sống với thần tiên hay bị đày ở tầng hầm của tầng trệt dưới 18 tầng địa ngục không nên nhắc nữa. Chết thì lên thiên đường nhưng cứ còn sống nhăn là phải lên giường Quý Phi nhỉ.

thaychuastudio
08-04-2007, 09:14
Quý phi ơi sao nàng bỏ ta
câu thơ gãy, Du ký còn giang dở
Bỏ Hành Lạc , Sờ ti trăm lần nhớ
Lên xuống bao lần ngỡ còn yêu

hôm nay ngồi đọc lại. Thấy ...thấm thía thật ha ha ha

Bác Dê cho em mấy điểm ở đoạn thơ con nhái này ?
@Quý Phi: ba hồn chín vìa em có linh thiêng, ghé lại quá 81.làm đỡ vài ky keneiken nhạt. Cho hương hồn bớt lẻ loi....

Necromancer
08-04-2007, 14:19
LÝ QUÝ PHI
LÃ QUÝ PHI
Sinh 8/3/2007
Chết 16g18 hôm qua 6/4/2007

------------------------------------------------------------------------
...Rồi bỗng một hôm trong tiết trời đương giữa mùa Xuân ấm áp, có một cô gái nọ vừa từ phương xa tới làng. Nàng con gái này thật lạ thường. Mỗi bước nàng đi đều tỏa mùi hương thơm dịu ngọt khiến lũ bướm ong lầm lẫn mà theo nàng mọi ngã. Dân làng thường thấy vậy gọi nàng là nàng Mùi. Nàng Mùi đến mang theo cả một làn gió mát rượi tràn ngập mùi hương đồng nội. Nàng đến mang theo cả một cơn mưa rào tưới mát những trái tim khô cằn của bọn choai choai niên tráng ở làng. Mỗi lúc nàng mở lời là y như rằng cả bọn say sưa ngơ ngẩn lắng nghe tựa như thể đang nghe một khúc nhạc du dương êm ái nhứt trong đời từng đứa. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi miết nghe mà kết cục thì cả bọn chẳng tay nào nhớ nỗi nàng đã nói điều gì. Chỉ biết là từ dạo đó, cả bọn tráng niên trong làng đều như lũ mất hồn...
...Nhớ ơn nàng Mùi, con cháu ở làng về sau lấy ngày nàng đến làng Mùi, vốn là ngày 8 tháng 3 tính theo Dương lịch mà lập thành ngày lễ hội tôn vinh phụ nữ trong làng
(trích chuyện cổ dân gian làng Mùi - Sự tích ngày 8/3 (http://www.ddth.com/showpost.php?p=688828&postcount=12))
------------------------------------------------------------------------

Trùng hợp chăng? Hay nàng Quý Phi chính là nhân vật nàng Mùi trong chuyện của lão Củ Khoai? Hay nàng Quý Phi và lão Củ Khoai có quan hệ dây khoai rễ sắn gì đây.

lytamhoana6cntt
08-04-2007, 16:25
Có phải nạn nhân của tên Lã Bố không nhỉ.
Tên này là em tên Khủng Bố ===> chắc cũng đẳng cấp lém. Nỏ ăn được là đạp đổ liền hà.