PDA

View Full Version : Tại sao không nói?



vinasunrise
05-04-2007, 09:27
Có vẻ như tuổi trẻ chúng ta đang bất mãn với chính sách và những gì xảy ra trong xã hội hôm nay?

Vậy sao các bạn không tìm cách giải quyết cho tốt hơn, cùng nhau làm gì đó, chứ vào trong forum rồi la toáng lên chê xã hội chỗ này, chê chỗ khác thì mãi khi nào thay đổi được?

Các bạn trẻ, hãy làm điều gì đi nào

mo dung phuc
05-04-2007, 10:15
thế bác đã làm đc cái gì rồi mà lên phán như đúng rồi thế :no:

vn123
05-04-2007, 11:48
Muốn làm lắm, nhưng "cơ chế" chưa cho phép.

baby1
05-04-2007, 14:34
Muốn làm lắm, nhưng "cơ chế" chưa cho phép.

Câu này hay quá. À, DDTH có mục bình chọn bài hay nhất trong ngày không nhỉ? Nếu có mình xin chọn bài này

vinasunrise
05-04-2007, 14:37
Hồi xưa không cho sinh viên học sinh, trí thức đấu tranh máu đổ..

Bây giờ mới có cơ chế các bác đã lùi, tiếc thay...

security_plus
05-04-2007, 16:41
Vậy sao các bạn không tìm cách giải quyết cho tốt hơn, cùng nhau làm gì đó, chứ vào trong forum rồi la toáng lên chê xã hội chỗ này, chê chỗ khác thì mãi khi nào thay đổi được?


Thì không la toáng ngoài đường được nên phải vào forum la. Cứ từ từ từng bước một, rồi áp lực trong các forum sẽ thành áp lực ngoài đời thường. Khi đó, "thay đổi" sẽ nhẹ nhàng hơn :)

Arkain
05-04-2007, 19:39
Thời điểm này có thể la toáng lên là vui lắm rồi, cách đây 5 năm bác vinasunrise vừa nhấn Send thì có lẽ bị xúm lại đánh hội đồng ngay vì những "tội danh" nực cười như là "phản động" nữa kìa. "Cơ chế" chưa kịp bịt miệng thì đã có một lực lượng ngựa non háu đá ý thức cao đến đầu gối làm giùm.

Giới trẻ nên làm gì? Cách tốt nhất là cùng nhau nâng cao dân trí để mỗi người có thể dùng đầu óc của mình tự suy nghĩ lấy đâu là đúng, đâu là sai, khi đó thì xã hội sẽ có tiến triển ngay thôi.

Ví dụ nhé:

Ngày xưa VN bắt chước theo TQ cấm đốt pháo Tết, dẫn lý do là trong phạm vi cả nước có vài (chục) trường hợp hỏa hoạn và tai nạn để cấm hết cả 80 triệu người phải bỏ tục lệ truyền thống. Luật cực nhảm nhưng thời đó giới trẻ bị nhồi sọ đầy đủ, chưa biết dùng đầu óc để suy nghĩ nên cứ tấm tắc khen hay, thậm chí không ít thằng sinh viên còn hô hào rằng từ bỏ phong tục ấy là "yêu nước yêu dân", thế là xong chuyện.

Hàng chục năm sau, thành phố ra lệnh ngưng bắn pháo bông, viện lý do từ thiện ra làm chiêu bài mị dân, lần này dân đen bớt dại rồi nên làm ầm lên, thế là thông báo chưa kịp ráo mực đã phải nuốt ngược trở lại.

Kết luận: Những thứ vô lý trong xã hội làm người thông minh bất mãn vẫn có thể là "sáng kiến" theo cái nhìn của những người u mê. La toáng lên chưa phải là hoàn toàn vô ích, vì nó có thể làm vô số kẻ khác giật mình thức tỉnh.

vn123
05-04-2007, 20:35
Thời điểm này có thể la toáng lên là vui lắm rồi, cách đây 5 năm bác vinasunrise vừa nhấn Send thì có lẽ bị xúm lại đánh hội đồng ngay vì những "tội danh" nực cười như là "phản động" nữa kìa. "Cơ chế" chưa kịp bịt miệng thì đã có một lực lượng ngựa non háu đá ý thức cao đến đầu gối làm giùm.

Giới trẻ nên làm gì? Cách tốt nhất là cùng nhau nâng cao dân trí để mỗi người có thể dùng đầu óc của mình tự suy nghĩ lấy đâu là đúng, đâu là sai, khi đó thì xã hội sẽ có tiến triển ngay thôi.

Ví dụ nhé:

Ngày xưa VN bắt chước theo TQ cấm đốt pháo Tết, dẫn lý do là trong phạm vi cả nước có vài (chục) trường hợp hỏa hoạn và tai nạn để cấm hết cả 80 triệu người phải bỏ tục lệ truyền thống. Luật cực nhảm nhưng thời đó giới trẻ bị nhồi sọ đầy đủ, chưa biết dùng đầu óc để suy nghĩ nên cứ tấm tắc khen hay, thậm chí không ít thằng sinh viên còn hô hào rằng từ bỏ phong tục ấy là "yêu nước yêu dân", thế là xong chuyện.

Hàng chục năm sau, thành phố ra lệnh ngưng bắn pháo bông, viện lý do từ thiện ra làm chiêu bài mị dân, lần này dân đen bớt dại rồi nên làm ầm lên, thế là thông báo chưa kịp ráo mực đã phải nuốt ngược trở lại.

Kết luận: Những thứ vô lý trong xã hội làm người thông minh bất mãn vẫn có thể là "sáng kiến" theo cái nhìn của những người u mê. La toáng lên chưa phải là hoàn toàn vô ích, vì nó có thể làm vô số kẻ khác giật mình thức tỉnh.
Bác ơi cách đây 5 năm mà nhà có máy tính lại connect dialup là thuộc dạng khủng khiếp lắm đó.
Chắc đó là những đại gia "giả nai" để chửi các bác đó. Phải nói là bây giờ giá linh kiện máy tính khá là rẻ giá thuê bao ADSL cũng chấp nhận được, ngày càng có nhiều người mua được máy tính và connect mạng. Việc họ lên mạng tìm hiểu thông tin, trao đổi ý kiến không còn là chuyện hiếm, bây giờ người dân cũng chẳng thiết tha đọc báo nhà nước nữa, nó toàn có ý kiến 1 chiều, bản thân em này, ngày xưa bị nhồi sọ nhiều, từ lúc nhà lắp mạng qua tìm hiểu thông tin nhiều chiều (rất khó khăn toàn fake IP) em mới có nhiều cái nhìn khách quan về cùng 1 sự việc. Nếu như cách đây 1 năm thì em sẽ có ý kiến ý cò như mấy cái thằng như bác nói là ""Cơ chế" chưa kịp bịt miệng thì đã có một lực lượng ngựa non háu đá ý thức cao đến đầu gối làm giùm." nhưng bây giờ áh... :D khôn lên rồi.
Nước mình có hơn 1 triệu thuê bao ADSL rồi, năm nay có lẽ sẽ có nhiều hơn. Em hy vọng dân VN nhất là giới trẻ như em có mạng sẽ biết nhiều hơn về thế giới xung quanh, chí ít không phải tư bản là thối nát.............

terafunny
05-04-2007, 21:03
Ngày xưa VN bắt chước theo TQ cấm đốt pháo Tết, dẫn lý do là trong phạm vi cả nước có vài (chục) trường hợp hỏa hoạn và tai nạn để cấm hết cả 80 triệu người phải bỏ tục lệ truyền thống. Luật cực nhảm nhưng thời đó giới trẻ bị nhồi sọ đầy đủ, chưa biết dùng đầu óc để suy nghĩ nên cứ tấm tắc khen hay, thậm chí không ít thằng sinh viên còn hô hào rằng từ bỏ phong tục ấy là "yêu nước yêu dân", thế là xong chuyện.

Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.

Chẳng may một ngày, người thân của bạn đang chơi Tết, nhưng bị người nào đó "nả pháo" làm cho bị gì đó thì bạn cảm thấy sao?

Khi nào dân mình biết ý thức trước rồi cho đốt pháo lại cũng chẵng muộn gì! Không chừng nếu cho đốt pháo, thì chắc tôi sẽ thấy những bài viết phê phán của bạn từ những vụ tại nạn do pháo gây ra :D

Arkain
05-04-2007, 21:20
Chỉ vì dưới 0,001% những con dao bán ngoài chợ được côn đồ dùng làm hung khí không có nghĩa là 80 triệu người nên bị cấm mua dao, bác tera hiểu chứ?

Cho dù tôi có bị cướp dí dao lột sạch tiền bạc đi chăng nữa thì tôi cũng không ngu si đến nỗi kêu gọi ra lệnh cấm dùng dao trong phạm vi cả nước, đơn giản là vì không nên để vài con sâu bé tí xíu làm rầu nồi canh khổng lồ của 80 triệu người. Đấy phải chăng là "thấy quan tài rõ ràng rồi mà vẫn không đổ lệ", hay đơn giản chỉ là logic?

Off-topic thế đủ rồi, bác có gì để chia sẻ về chủ đề không nào?

vinasunrise
05-04-2007, 22:42
Toàn các bác nhà ta chửi la nhau, bọn nó bên ngoài ko cần làm gì, ngồi cười thôi chúng ta cũng đủ chết...

Tiếc thay

terafunny
05-04-2007, 22:47
Nếu Arkain so sánh pháo với dao thì quá khập khiễng. Dao là dụng cụ để chúng ta sinh sống, còn pháo, nó chỉ là trò giải trí, thiếu pháo chúng ta vẫn sống được và còn nhiều trò giải trí khác, Tết vẫn được xem pháo hoa, vậy là ổn rồi, không nhất thiết ngày nào cũng phải đốt pháo, còn nếu không có dao, làm sao mà nấu ăn, chắc ăn sống luôn cho tiện :D

vinasunrise
05-04-2007, 22:52
Nếu Arkain so sánh pháo với dao thì quá khập khiễng. Dao là dụng cụ để chúng ta sinh sống, còn pháo, nó chỉ là trò giải trí, thiếu pháo chúng ta vẫn sống được và còn nhiều trò giải trí khác, Tết vẫn được xem pháo hoa, vậy là ổn rồi, không nhất thiết ngày nào cũng phải đốt pháo, còn nếu không có dao, làm sao mà nấu ăn, chắc ăn sống luôn cho tiện :D

Phải nói là ko có dao làm sao cắt thức ăn được, chứ ghi nấu ăn bọn nó lại nói này nói nọ, so đo đừng câu từng chữ thì mệt lắm... hì hì

Arkain
05-04-2007, 23:27
Khập khiễng hay không thì nó vẫn đơn giản như thế này này: "Bắt tất cả 80.000.000 người chịu chung hình phạt chỉ vì 80 người làm sai là hoàn toàn vô lý". Cho dù có cãi chày cãi cối gì đi chăng nữa thì vẫn không thay đổi được bản chất "vơ đua cả nắm" của nó. Chúng ta cười rằng luật pháp thời xưa cổ hủ, một người phạm tội mà cả gia đình bị "tru di cửu tộc". Xem ra thời nay ý thức vẫn chẳng cao thêm tẹo nào.

Bác vinasunrise đã thấy rõ chưa? Những điều xem ra vô cùng nhỏ nhoi như thế mà ý thức của nhiều thanh niên trong nước vẫn chưa đủ cao để hiểu đâu là đúng, đâu là sai, vậy thì làm sao mà thay đổi xã hội?

Đợi vài ba năm nữa, khi ý thức và kiến thức của giới trẻ Việt Nam theo kịp tuổi đời rồi hẵng hay. Nếu không thì cho dù có người đứng lên kêu gọi loại bỏ những thứ "gây bất mãn trong xã hội" thì lập tức có người đứng lên bao che ngay là "có gì sai đâu mà phải đổi!", chỉ vì họ không có khả năng nhìn ra cái sai.

Khi nào sự u mê này tan bớt đi rồi topic này mới thực sự hữu dụng =]

mo dung phuc
06-04-2007, 12:40
bác arkain bảo không có khả năng nhìn ra cái sai thì ko ổn, dân ta cũng ko fải đầu đất
có chăng vì cái truyền thống thấp cổ bé họng, kiến kiện khoai nó thấm vô máu từ đời nảo đời nào...nên...

knowdienow2007
06-04-2007, 13:10
Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.

Chẳng may một ngày, người thân của bạn đang chơi Tết, nhưng bị người nào đó "nả pháo" làm cho bị gì đó thì bạn cảm thấy sao?

Khi nào dân mình biết ý thức trước rồi cho đốt pháo lại cũng chẵng muộn gì! Không chừng nếu cho đốt pháo, thì chắc tôi sẽ thấy những bài viết phê phán của bạn từ những vụ tại nạn do pháo gây ra :D

cái này chỉ qua thể hiện sự bất lực trong quản láy mà thôi.Tôi hoàn tàon đông ý với bác arkain gì đó,chỉ qua là sư quơ đũa cả nắm,1 bộ phận nhỏ ý thức kém...But anyway,mấy bác cũng nhìn qua bề nỗi vấn đề,xin thưa với bác bề sâu của nó vẫn là anh Trung Quôc..Anh Trung Quốc dừng đốt pháo thì anh việt nam cũng vậy luôn,bởi lẽ đơn giản pháo đa phần san xuất từ trung quốc,và việt nam là thị truờng béo bở,và là đàn em,ko lẽ đại ca bán đồ mà đàn em ko mua đồ đại ca hay cấm mặt hàng đại ca bán???Và khi Trung quốc cấm rồi dàn em vuệt nam làm theo đại ca....
Còn về đốt pháo nếu muốn thì cũng có thể chẳng hạn như Nhà nuớc cấp phát cho mỗi hộ dân 1 phong pháo nhỏ(6 tấc thui đủ rùi)quy về sự quản lý nhà nước,Cấm các hộ kinh doanh pháo,thế là có dc 1 ngày têt đúng nghĩa và cũng ngan dc tìng trạng cháy nổ

thedong
06-04-2007, 13:41
Còn về đốt pháo nếu muốn thì cũng có thể chẳng hạn như Nhà nuớc cấp phát cho mỗi hộ dân 1 phong pháo nhỏ(6 tấc thui đủ rùi)quy về sự quản lý nhà nước,Cấm các hộ kinh doanh pháo,thế là có dc 1 ngày têt đúng nghĩa và cũng ngan dc tìng trạng cháy nổ
Từ đây suy ra nghị định của chính phủ về đốt pháo đêm giao thừa như sau:
1. Mỗi hộ dân (phải có hộ khẩu nhá) được phép mang sổ hộ khẩu đến 1 điểm bán pháo nổ của nhà nước mua 1 phong pháo nhỏ (6 tấc thui đủ rùi), ghi vào sổ hộ khẩu : nhà này đã mua pháo vào ngày tháng mua pháo, số lượng, năm mua pháo .....
2. Chỉ được đốt băng pháo này tại địa điểm: ..... và không được đốt pháo tại địa điểm........ vào lúc 23 h đến 1 h sáng ngày 30 và mùng một Tết, không được nhiều nhà chung nhau để nối bánh pháo cho dài......
3. Nếu vi phạm phạt hành chính,............., ghi vào sổ hộ khẩu là đốt pháo sai quy định, không được nhà nước bán pháo trong 3 năm.
Miễn bình luận.

baby1
06-04-2007, 16:26
Hình như qui định của DDTH là không đề cập đến chính chị chính anh mà các ông? Các ông lo học hành tu dưỡng và làm việc đi

dvc256
06-04-2007, 17:39
Nghe đâu như mơi có luật vào quán chát phải xuất trình chứng minh thư rồi thì khai họ tên,quê quán...Một ngươi bán hàng chuyên nghiệp luôn coi khách hàng là thượng đế.thế mà khi khách vào mua hàng lại nghiêm mặt bắt khai thông tin cá nhân...thì sao nhỉ.?

vn123
06-04-2007, 19:13
Hình như qui định của DDTH là không đề cập đến chính chị chính anh mà các ông? Các ông lo học hành tu dưỡng và làm việc đi

Quyền tham gia về chính trị là 1 quyền mang tính đương nhiên của mỗi 1 con người. Bro không muốn nói về chính trị thì chính bro tự nguyện loại bỏ 1 quyền theo như hiến pháp đã quy định, bro tự tách mình ra khỏi mọi người dân VN, chẳng lẽ người dân VN ai cũng ngu, cũng không có quyền nghĩ, nói ( chưa dám bàn về làm) về chính trị, về tương lai của đất nước này trong đó có tương lai của mình sao ?
Chẳng nhẽ những chuyện về chính trị thì chỉ có mấy bác trong ĐCS được phép làm sao ?
=)) Thật là 1 suy nghĩ của những kẻ mang trí "tiến lùi"