PDA

View Full Version : GỌi HỒn TrỊnh CÔng SƠn!



co3d
01-04-2007, 21:22
Giao lưu trực tuyến cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với sự trợ giúp của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

Vào hồi 21h (9h tối) nay, lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, nhacSO.net tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến với cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Chúng tôi tiếp nhận câu hỏi của quý vị và nhận câu trả lời từ người nhạc sỹ quá cố bằng phương pháp áp vong thông qua nhà ngọai cảm.
(Vì lý do kỹ thuật, chương trình phải lùi lại 3h, và bắt đầu vào lúc 23h59 phút. Xin chân thành cáo lỗi cùng các bạn)

Trịnh Công Sơn có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng những ca từ đầy chất thơ của ông đã vượt ra khỏi ranh giới của các ca khúc để trở thành những giá trị niềm tin về nhận thức sống và nhận thức yêu cho mọi người. Có những lời ca nhiều triết lý là bởi ông đã sống và trải nghiệm với một cuộc đời đầy chân thành và dâng hiến.

{--} nhacSO.net xin bày tỏ lòng tri ân đến người nhạc sĩ tài hoa đã quá cố về những gì Ông đã mang lại cho đời sống này. Ông ra đi, bỏ lại nơi đây niềm tiếc thương vô hạn, và chúng tôi tin chắc rằng những quan niệm của ông về cuộc sống, thân phận, về quê hương hay tình yêu sẽ mãi còn giá trị và là những nhận thức sống luôn cần thiết cho mỗi con người.

Trịnh Công Sơn đã vĩnh viễn ra đi, nhưng những tác phẩm của ông còn sống mãi. Tuy vậy, sự tiếc thương vô hạn trong lòng người mộ điệu vẫn chưa hết nguôi ngoai. Với mong muốn trở thành một nhịp cầu nối kết những khán giả yêu nhạc Trịnh và người nhạc sỹ tài hoa ấy, BBT nhacSO.net đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và nhà ngọai cảm Phan Thị Bích Hằng để thực hiện một việc dường như... không thể: thêm một lần - dù chỉ một lần nữa - trò chuyện với cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn!!!

Những ngày qua, loạt bài về việc đi tìm mộ liệt sỹ của những nhà ngọai cảm đã làm lay động hàng triệu trái tim người Việt Nam, đồng thời thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng cho hàng trăm nghìn gia đình liệt sỹ đang trên hành trình tìm mộ. Còn với chúng tôi - những người thực hiện trang nhacSO - chúng tôi nẩy ra một ý tưởng nghe có vẻ xa vời: tìm cách liên lạc với nhạc sỹ Trịnh Công Sơn qua sự giúp đỡ của các nhà ngọai cảm.

Cách đây vừa đúng một tuần, vào 8 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 2007, qua sự giúp đỡ của đồng nghiệp báo An Ninh Thế Giới, đại diện của Liên hiệp khoa học công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) và Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với nhà ngọai cảm Phan Thị Bích Hằng nhân dịp chị tham gia giao lưu với Tăng Ni Phật Tử chùa Hoằng Pháp – Hóc Môn, để chia sẽ về khả năng đặc biệt dưới sự chúng minh của Thích Chân Tính - Trụ trì chùa Hoằng Pháp – Hóc Môn, Thầy Thích Nhật Từ - Tiến sĩ Triết học – Trụ Trì chùa Giác Ngộ - Q.10 và Chư Tăng – Ni các vùng phụ cận.

Thật may mắn vì sau khi trao đổi với nhà ngọai cảm Phan Thị Bích Hằng, chị đã lập tức nhận lời và hứa sẽ trả lời về khả năng thành công của việc làm này vào trước hôm kỷ niệm ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn 1 ngày.

Hôm qua, chúng tôi nhận được thông tin từ chị: "Tôi không chắc chắn lắm, nhưng ước tính tỷ lệ thành công vào khoảng 87%. Tôi đã nhìn thấy chú..."

Và chúng tôi quyết định tổ chức buổi giao lưu trực tuyến có 1 không 2 này vào đúng 21h (9h tối) trong ngày ông nằm xuống. Ngay từ bây giờ, các bạn có thể gửi cho chúng tôi những câu hỏi mà bạn quan tâm. Sự thành công của chương trình phụ thuộc phần lớn vào lòng tin của tất cả chúng ta. nhacSO.net cần sự giúp đỡ của tất cả các bạn.

Nhà ngọai cảm Phan Thị Bích Hằng: "Tỷ lệ thành công của chương trình tối nay vào khoảng 87%".

>>> Đơn vị tổ chức:

* {--} nhacSO.net
* Liên hiệp khoa học công nghệ Tin học ứng dụng (UIA)
* Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người

Ghi rõ nguồn "{--} nhacSO.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

www.ava.vn
01-04-2007, 22:01
Đùa hay thật ? 1/4
Website nhacso.net có đăng thông tin này

thongtinlaptop
01-04-2007, 22:10
Thấy đâu đâu cũng có tin này, nghe nói là thật vì nhiều trang web lớn đăng tin

money4nothing
01-04-2007, 23:16
Đừng nghĩ là ngày cá tháng 4 mà đăng những tin như vầy ở đây.
Lợi dụng cả tinh thần của người đã mất để quảng cáo đúng là chuyện của kẻ không còn việc gì mà không dám làm.
Các Mod lưu ý kiểm tra những thông tin dạng này nhé.
Nếu là chuyện đùa vô ý thì thật là đáng tiếc.

LDP
01-04-2007, 23:16
Hix, người đã mất mà cũng không được yên, gọi hồn lên để phỏng vấn, giao lưu trực tuyến nữa chứ.

tieulahan
01-04-2007, 23:42
Nhà nước ta câm mê tín di đoan , gọi hồn xem bói ,cúng ma cúng tà thuộc loại nào nhỉ ? Tôi thì cũng chẳng phản bác chuyện này đâu , cũng tin có hồn ma nhưng không mù quáng cũng chẳng sùng và cũng không thiết .Chỉ buồn cười cái ông nhà nước này : Cấm này cấm nọ nhưng quay len tivi làm nhiều ngừoi mê tin càng mê tin'

raovat.com.vn
01-04-2007, 23:46
Nhỡ đâu có thật thì sao các bác?

wh2k
02-04-2007, 00:33
Một trò đùa nhảm nhí để "lăng xê" thương hiệu. Đảm bảo nhacso.net sẽ "vinh dự" được dư luận "mổ xẻ" thôi.

moonworld
02-04-2007, 01:56
Các bạn thân mến,

Trong suốt ngày chủ nhật, 1/4/2007, có rất nhiều khán thính giả gửi câu hỏi về nhacSO trong tâm trạng hồi hộp và mong ngóng đến thời điểm nhận được câu trả lời. Chúng tôi - những người tổ chức cũng hồi hộp khi xem duyệt và biên tập nội dung những câu hỏi đấy.

Đến hết thời điểm ngày 1, chuyển qua ngày 2/4/2007 , chúng tôi lại nhận được những email, những cuộc điện thọai hỏi thăm về nội dung chương trình giao lưu trên nhacSO. Có nhiều khán thính giả đặt thẳng vấn đề "có phải chương trình này là cá tháng 4 của nhacSO.net?". Câu trả lời là không?

Tất cả những câu hỏi với tình yêu thương, lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ của khán thính giả gửi tới cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, nhacSO.net luôn trân trọng và gìn giữ. Chúng tôi không muốn thông qua chương trình này để nói đùa hay "thả cá tháng 4".

Có một thính giả đã tâm sự trong email gửi về chương trình:

"Tôi không chắc lắm liệu thông báo của Nhacso.net có phải là một câu chuyện nghiêm túc hay chỉ là trò đùa trong ngày Cá Tháng Tư. Tôi cũng không chắc lắm, nếu việc tổ chức phỏng vấn thông qua ngoại cảm này là thật đi nữa, thì liệu cô Phan Thị Bích Hằng có thể nói chuyện thành công với Ông hay không. Và tôi cũng không chắc lắm, nếu cuộc phỏng vấn là thật, và nếu cô Hằng có thể nói chuyện thành công với ông, thì liệu những dòng tâm sự này của tôi có được Ban tổ chức cuộc phóng vấn lựa chọn để chuyển đến Ông.
Tuy nhiên với lòng ngưỡng mộ và kính trọng Ông, và với niềm tin (tôi được dạy rằng sống trong đời ít nhất phải có cái gì đó để tin), tôi vẫn quyết định viết và gửi những dòng này..."

Và đó cũng là suy nghĩ của chúng tôi - những người làm trang nhacSO.net

Chúng tôi cũng không chắc liệu các nhà ngọai cảm có thể giúp người mộ điệu một lần được trò truyện cùng cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn? Chúng tôi cũng không chắc nếu nhận lời, các nhà ngọai cảm có thể nói chuyện thành công cùng Ông hay không? Nhưng chúng tôi tin chắc, có rất nhiều người muốn được "đối thọai" cùng người nhạc sỹ tài hoa này.

BBT nhacSO.net tổ chức chương trình với hai mục đích chính:

* Giúp người hâm mộ trên khắp thế giới có thể tiếp cận những thông tin, tư liệu về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn một cách dễ dàng và nhanh chóng
* Bày tỏ lòng thành kính của mình đến nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Kết thúc chương trình, chúng tôi đã, đang và sẽ tập hợp tất cả các câu hỏi mà khán thính giả gửi về nhacSO, sau đó thông qua Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người để gửi tới các nhà ngọai cảm. Và với niềm tin được gửi gắm qua hàng vạn lời nhắn gửi, chúng tôi hy vọng biết đâu một ngày rất gần đây, chúng ta sẽ có được câu trả lời từ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn?!!

Có một cuộc điện thọai từ Trung tâm UIA chia sẻ "Đây là một ý tưởng rất hay. Tại sao nhacSO không tiến hành làm thử luôn?". Có thể trong tương lai, nhacSO có thể thực hiện một chương trình như thế? Tất nhiên, tương lai thì chẳng ai nói trước được. Nhưng ngay tại thời điểm này, qua những tình cảm được gửi gắm trong các email gửi về chương trình, chúng tôi có thể khẳng định một điều: nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sẽ còn sống mãi trong lòng người mộ điệu.

Cuối cùng, nhacSO.net xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các khán thính giả thân quý khi nói đùa về thời gian (trả lời câu hỏi ngay trong ngày 1/4) và cách thực hiện chương trình (trực tiếp). Mong khán thính giả lượng thứ về điều đó.

BBT nhacSO.net, ngày 2/4/2007

co3d
02-04-2007, 07:49
* Chúng tôi không đùa về ý tưởng và nội dung chương trình
* Chúng tôi gửi tới khán thính giả nhacSO lời xin lỗi khi nói đùa về thời gian và cách thực hiện.

Không thể hiểu nổi!
Nhờ Nhạc số mà qua ngày cá tháng tư em được nghe thêm nhiều ý tưởng hơn nữa, nào là sắp đến được nói chuyện với bác hồ, cho Phan Bích Hằng đi học avăn để gặp vài nhạc sĩ như Mozart, betthoven nữa. Cái đó chắc nhacsố phải chịu trách nhiệm về cách gieo mầm ý tưởng. Thật cảm ơn ý tưởng của nhạc số nhỉ!

vikhoa
02-04-2007, 09:03
Mới đầu thấy giới thiệu có cô Phan Thị Bích Hằng, tôi cũng nghĩ là thật vì tôi có biết những câu chuyện có thật về cô PTBH và cũng nghĩ BBT Nhạc số chắc không "vô tâm" đến nỗi đem nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra để "chơi Cá tháng 4". Không ngờ vẫn là "cá". Điều này làm tôi cảm thấy rất tức giận và bị xúc phạm. Không hiểu những con người đó nghĩ gì và có lòng tự trọng hay không.

Thề từ nay không bao giờ vào nhacso.net nữa!

chuyenly
02-04-2007, 10:28
mặt dày thế này thì thật là bội phục bội

tềthiên
02-04-2007, 10:30
Thề từ nay không bao giờ vào nhacso.net nữa!

Bữa nay mới tuyên bố thế à ? Tôi thì đã không vào đấy mấy năm nay rồi.

co3d
02-04-2007, 10:55
Hôm qua em có gửi cho vài người đứng tuổi vào và xem, họ cũng chờ đợi từ 9h cho đến tận 12h khuya chỉ để xem đó có là 1 sự thật hay không, vậy mà Nhacso.net chơi theo kiểu "Sống trên đời sống mà chẳng cần có tấm lòng". Sáng nay em được tiếng là lắm trò, thật là tức giận.

Hôm nay nó còn bày thêm trò này nữa
* Giúp người hâm mộ trên khắp thế giới có thể tiếp cận những thông tin, tư liệu về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn một cách dễ dàng và nhanh chóng
* Bày tỏ lòng thành kính của mình đến nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Không biết cố nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN có linh thiêng thì đang vui hay buồn.

Thề từ nay không bao giờ vào nhacso.net nữa!

linhfbi
02-04-2007, 10:58
xin lỗi có vài lời .... tôi nghĩ kô phải là do ngày cá tháng tư đâu .... theo thông tin thì tôi được biết .. nhà nước ta đang thành lập viện nguyên cứu ngoại cảm ... gồm nhiều người giỏi .. vì má tui làm ở phường nên chuyện đó tui biết Nhà ngọai cảm Phan Thị Bích Hằng (NNC PTBH( là 1 nhà ngoại cảm số 1 ở VN ... nhà nước ta đã quay nhiều cảnh tìm mộ của NNC PTBH và lưu hành nội bộ ... nhưng theo thông tin thì hình như nhà nước ta đang cho phát hành dân chúng .... còn lại ra sao thì dân chưa được biết ..... và nhắc lại đã có viện nghiên cứu mật của các nhà ngoại cảm ....

al0la
02-04-2007, 11:06
Trò này thấy có vẻ là ý tưởng của cu cậu Nguyễn Ngọc Long (biệt danh Mèo Mun, TBBT Nhacso.net) quá. Vì trên blog của hắn có đăng 1 loạt bài về ngoại cảm.

tềthiên
02-04-2007, 11:16
xin lỗi có vài lời .... tôi nghĩ kô phải là do ngày cá tháng tư đâu .... theo thông tin thì tôi được biết .. nhà nước ta đang thành lập viện nguyên cứu ngoại cảm ... gồm nhiều người giỏi .. vì má tui làm ở phường nên chuyện đó tui biết Nhà ngọai cảm Phan Thị Bích Hằng (NNC PTBH( là 1 nhà ngoại cảm số 1 ở VN ... nhà nước ta đã quay nhiều cảnh tìm mộ của NNC PTBH và lưu hành nội bộ ... nhưng theo thông tin thì hình như nhà nước ta đang cho phát hành dân chúng .... còn lại ra sao thì dân chưa được biết ..... và nhắc lại đã có viện nghiên cứu mật của các nhà ngoại cảm ....

Không biết thì đừng nói.
+ Chuyện ngoại cảm là có thật và các nhà ngoại cảm không có gì là bí mật hết. Chuyện nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng có khả năng nói chuyện với vong linh người đã khuất là chuyện công khai và đã được báo chí đăng tải nhiều. Nếu chưa biết you có thể đọc các bài này :
- http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/131671/
- http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/132106/
- http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/132768/
- http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/133046/
-Bạn cũng có thể nghe bài nói chuyện của Phan Thị Bích Hằng tại Hội nghị của TT nghiên cứu tiềm năng con người 28 tháng 8 năm 2004 http://timnguoithan.net/Audio/2004_08_28%20Meeting.mp3
- Phần giải đáp : http://timnguoithan.net/Audio/7-Van-Dap.wma
- Bài nói chuyện của Phan thị Bích Hằng ngày 25/3/2007 tại chùa Hoằng Pháp – Hóc Môn http://www.tusachphathoc.com/phapam/ngoai_cam_coi_am_1a_25Mar07.mp3
+ Chuyện cá tháng 4 ở đây là chuyện nhacso.net tuyên bố sẽ cho độc giả giao lưu trực tuyến với vong linh của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn với sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm.

co3d
02-04-2007, 11:26
Tài năng của Phan Thị Bích Hằng thì đã được công nhận, cái đáng nói ở đây là không có chuyện giao lưu nào cả, bọn nhacsố đã lừa tất cả mọi người. Trong vụ lừa ngoạn mục này, nó đem 2 niềm tự hào của dân tộc ra làm trò đùa.

allgift
02-04-2007, 14:45
Nhacso.net đang sắp die nên lăng xê để tăng rank lên đó mà! Đúng là đùa vô ý thức! Lấy người quá cố ra đùa thì chắc nhacso cũng sắp sập tiệm rồi!

thitkhohotvit
02-04-2007, 15:00
Nhạc ở nhạc số chất lượng cực thấp, tui chẳng bao giờ vào làm gì, nghe chói cả tai, do đó ko biết đc trò đùa này ^_^

novice8x
02-04-2007, 16:03
thật không thể chấp nhận được cái trò câu khách rẻ tiền của Nhạc số.
Họ dám đủa cợt trên linh hồn của người đã khuất, họ đã đủa cợt trên tìn cảm của bao nhiêu ngưòi hâm mộ
1/4 đâu phải là ngày lễ gì được công nhận tại Việt Nam
Mà cái gì cũng có giới hạn của nó, o phải cái gì cũng có thể đem ra mà bỡn cợt. Liệu rằng có biết bao sự bồi hồi,xúc động của những người hâm mộ khi tin vào ' sự kiện' mà NS đưa ra.
Tôi đề nghị các bạn ủng hộ, phê phán trò rẻ tiền này, đề nghị cơ quan văn hoá xử phạt Nhacso về hành vi trên . tôi nghỉ việc làm của Nhacso có thể xep vào hành vi lừa đảo, hành vi vô đạo đức..

Nhân Tâm
02-04-2007, 16:55
ban quản trị NS coi rẻ tính "linh thiêng" của người quá cố. Tôi giám chắc bồ nào nghĩ ra cái ý tưởng này không sớm thì muộn cũng bị.. gì đó cho mà coi ! nói thật đó.

co3d
02-04-2007, 17:28
Nguyên văn, hình ảnh trên trang Nhacsố hôm qua 1/4 http://blog.360.yahoo.com/blog-mwyBPc4ndbQGgXVdXNwXWAxL. Nó nói ghi rõ nguồn nhacso chứ cũng chẳng cho ai copy lại trang này. Vì đang lừa mà, ko để lại dấu vết.

Think different
02-04-2007, 20:32
Đùa một tí ngày cá tháng tư, có gì đâu mà chửi loạn xạ lên vậy! Sống phóng khoáng, bao dung một tí các bác ơi!

co3d
02-04-2007, 21:06
Đùa một tí ngày cá tháng tư, có gì đâu mà chửi loạn xạ lên vậy! Sống phóng khoáng, bao dung một tí các bác ơi!

Thế mr nghĩ nhà bác Trịnh coi việc này thế nào??? Nhà Think different có người nào nổi tiếng die, đem ra gọi hồn chắc cũng vui lắm nhỉ, hahaha. Đúng là sống khác người, nghĩ khác người. Số u nên sống ẩn dật, không thể nghĩ cho xã hội được. híhí

virtualgirl
02-04-2007, 21:09
không vào thì thôi làm gì mà la toáng lên thế ku vi khoa nhể

money4nothing
02-04-2007, 21:14
"Núp bóng thánh thần để mưu chuyện ma quỉ" đã trở thành thói quen của bọn người xấu ở Việt Nam rồi. Cầu thủ này mới học làm người xấu thôi nên chưa thuộc bài thành ra không chọn "thánh thần" mà núp lại chọn đúng ngay cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dù có là cá tháng tư đi nữa thì ông nào bên nhacso cũng nên dũng cảm đứng ra mà nhận lỗi đi. Đừng để sự việc đi quá xa.

Think different
02-04-2007, 21:41
Người ta đã bảo là rất trân trọng, gìn giữ tấm lòng của người hâm mộ gởi đến nhạc sĩ TCS, và sẽ gởi câu hỏi đến các nhà ngoại cảm, còn về vấn đề thời gian thì cứ xem như là bị trục trặc kỹ thuật, thử hỏi biết bao nhiêu hội nghị, chuyến bay,....quan trọng bị hủy bỉ thì cũng phải chịu thôi, xin lỗi là đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn đòi bồi thường hay sao?

trieudoahong
02-04-2007, 22:00
nhạc số thật là hết chỗ nói.

co3d
02-04-2007, 22:37
Người ta đã bảo là rất trân trọng, gìn giữ tấm lòng của người hâm mộ gởi đến nhạc sĩ TCS, và sẽ gởi câu hỏi đến các nhà ngoại cảm, còn về vấn đề thời gian thì cứ xem như là bị trục trặc kỹ thuật, thử hỏi biết bao nhiêu hội nghị, chuyến bay,....quan trọng bị hủy bỉ thì cũng phải chịu thôi, xin lỗi là đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn đòi bồi thường hay sao?

Ông biết bọn nhacso nó đùa dai thế nào ko, nó nói 9h được gặp, làm ng ta ngồi chờ đợi, giỡn mặt đến thế nó vẫn chưa vui, nói mọi người chờ tiếp cho đến 11h59'. Không thể bỏ qua cho bọn nhacso được, bọn nó lờn mặt lắm

nguoivietnamdv
02-04-2007, 23:41
Người ta đã bảo là rất trân trọng, gìn giữ tấm lòng của người hâm mộ gởi đến nhạc sĩ TCS, và sẽ gởi câu hỏi đến các nhà ngoại cảm, còn về vấn đề thời gian thì cứ xem như là bị trục trặc kỹ thuật, thử hỏi biết bao nhiêu hội nghị, chuyến bay,....quan trọng bị hủy bỉ thì cũng phải chịu thôi, xin lỗi là đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn đòi bồi thường hay sao?

chẳng nhẽ NS sau ngày 1 - 4 thông báo : ha ha, quý vị gần xa ơi, các quý vị đã bị lừa rồi.
Nhso đâu có tư cách gì để mà " trân trọng , giữ gìn tình cảm của người hâm mộ với ns TCS" bởi chính họ có tôn trọng nhạc sĩ đâu, khi đêm ns TCS ra để đùa cợt, rồi còn tình cảm của người hâm mộ nữa.
Cái lưỡi o xương , lẻo mép trình bày vao 2-4 chẳng qua là thêm 1 chiêu xoa dịu dư luận thôi, dù sao Ns đã đạt đựoc mục đích rồi

BoTayConGaQuay
03-04-2007, 01:18
Vậy mà cũng giỡn được! Bó tay!

Vụ gọi hồn thì gà quay đã từng thấy rồi, nói chung là không giải thích được.

Theo các bác thì giả sử là chắc chắn 100% gọi được hồn cụ Trịnh Công Sơn thì nhacso có dám làm 1 cuộc giao lưu trực tiếp vậy không? Vấn đề là ở chỗ đó đó.

co3d
03-04-2007, 07:25
Vụ NhạcSố tung tin đồn nhảm nhí gây xôn xao dư luận, gây phẫn nộ bất bình trong làng nhạc Việt Nam như trên, đặc biệt là với những người hâm mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Điều đó cho thấy rằng, nhacso đã tự giết mình.
Những điều mà nhacso đã đánh mất:
- Đánh mất uy tín của mình, còn nhớ có 1 sự kiện chỉ dùng 1 câu trong bài hát của Trịnh Công sơn, chỉ đem ra bình luận theo và xuyên tạc thôi, vậy mà 1 tổ chức j đó ở Huế đã bị báo Thanh niên và các báo khác phản ảnh, và họ cũng tự đánh mất mình. Ở đây nhacso chơi nghẽn hơn, họ còn lôi cố nhạc sĩ ra để thể hiện phong cách lừa độc đáo của mình.
- Đánh mất đi đạo đức làm người, chắc những người đã bày ra những trò đó chắc ít được đào tạo bài bản từ ghế nhà trường. Chắc ít được sự quan tâm dạy dỗ của bố mẹ ngay từ lúc xưa, nên sau này làm việc j đầu óc cũng chẳng có một sự suy nghĩ. Thật kém cỏi!
Và v.v... những điều nhacso đã đánh mất. Ta có thể hình dung cố nhạc sĩ đang rất buồn, buồn về một bộ phận những người mang danh kết nối âm nhạc đến cho con người, chỉ vì bất tài nhưng đầy tham vọng, tìm mọi cách để công việc mình làm xã hội biết đến nhiều hơn, để họ khen mình giỏi... Nhưng vô tình, họ đã đánh mất đi mọi thứ, đi ngược lại lợi ích và sự tin tưởng của mọi người hâm mộ trên khắp đất nước. Một khi, đã đánh mất hết niềm tin như vậy, họ nên cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, và dẹp nhacso là một điều mà họ nên tính đến!
http://ddth.com/showthread.php?t=117137

al0la
03-04-2007, 15:26
Website nhacso.net làm trò đùa với cả nhạc sĩ quá cố
Lao Động số 75 Ngày 03/04/2007 Cập nhật: 6:07 PM, 02/04/2007

(LĐ) - Ngày 1.4, ban quản trị trang nhacso.net ra thông báo tổ chức buổi “giao lưu trực tuyến” với linh hồn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã mẩt vào đúng ngày này cách đây 6 năm, thông qua nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Vì tin là thật, nên đông đảo người ngưỡng mộ đã truy cập vào website trên để gửi câu hỏi cho người nhạc sĩ tài hoa.

Tuy nhiên, sang ngày 2.4, ban quản trị đã thông báo đấy chỉ là câu chuyện đùa nhân ngày Cá tháng Tư. Đây quả thực là hành động xúc phạm đến linh hồn người quá cố, cũng như công chúng hâm mộ ông.

Từ "giao lưu trực tuyến" đến "Hàng cây thắp nến"

Ngày 1.4, người yêu nhạc sửng sốt trước cơ hội được giao lưu trực tuyến với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng đúng vào ngày mất của ông. Nhưng đến 21h đêm 1.4, thời khắc bắt đầu giao lưu theo như kế hoạch của website này, người yêu nhạc lại thấy thông báo: “Vì lý do kỹ thuật, chương trình phải lùi lại 3 giờ, và bắt đầu vào lúc 23h59 phút. Xin chân thành cáo lỗi cùng các bạn”.

Sau đó, website lại tiếp tục đưa ra cáo lỗi: “Chúng tôi xin cáo lỗi với các khán giả hâm mộ và đại diện các cơ quan truyền thông: để đảm bảo tỷ lệ thành công của chương trình ở mức cao nhất, chúng tôi buộc phải hạn chế số người tham gia. Tất cả thông tin liên quan (tài liệu hình ảnh, băng ghi âm, quay hình...) sẽ được đưa lên trang web ngay khi chương trình kết thúc”.

Đến ngày 2.4, website chính thức đưa ra lời xin lỗi người yêu nhạc rằng không hề có buổi giao lưu trực tuyến như đã hứa: "…nhacso.net xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các khán thính giả thân quý khi nói đùa về thời gian (trả lời câu hỏi ngay trong ngày 1.4) và cách thực hiện chương trình (trực tiếp). Mong khán thính giả lượng thứ về điều đó".

Và từ thông báo về chương trình "giao lưu trực tuyến" với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ban quản trị Nhacso.net chuyển sang tổ chức chương trình "Hàng cây thắp nến", mời người yêu nhạc gửi lời nhắn cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo website này, toàn bộ lời nhắn gửi của người yêu nhạc sẽ được trang web gửi đến Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Tuy nhiên, đến ngày 2.4, ban quản trị Nhacso.net mới liên hệ với Trung tâm này.

Mượn danh của cố nhạc sĩ để quảng bá hình ảnh?

Có thể khẳng định, Nhacso.net không hề chuẩn bị gì cho buổi "giao lưu trực tuyến" với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Trang web này đã "mượn" hai tên tuổi nổi tiếng để tổ chức một chương trình quảng bá hình ảnh và tăng lượt truy cập.

Người hâm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn choáng váng về cơ hội "có một không hai" (thông báo của trang web - PV) được tiếp xúc với cố nhạc sĩ tài danh đã không ngần ngại đăng ký và chờ đợi được "nói chuyện" với cố nhạc sĩ. Nhiều người biết và đã từng nghe bà Phan Thị Bích Hằng nói chuyện, hồi hộp chờ giây phút "lịch sử" ấy. Nhưng sự thật với họ quả là bất ngờ. Đó là lời nói đùa ngày Cá tháng Tư!

Ngày 2.4, ông Nguyễn Ngọc Long, quản trị trang Nhacso.net xác nhận với PV Lao Động là chưa hề liên hệ với bà Phan Thị Bích Hằng. Như vậy, chương trình "giao lưu trực tuyến" như đã thông báo là không hề có và không hề được chuẩn bị. Chương trình "Hàng cây thắp nến" như vậy chỉ là sự "vụng chèo, khéo chống".

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân, một người bạn thân thiết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rất bất bình: “Không thể đem cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đùa cợt. Phải có sự trân trọng và có thái độ văn hóa khi nhắc đến ông”.

Hơn nữa, chương trình giao lưu trực tuyến này, nhacso.net đã gián tiếp cổ súy cho mê tín dị đoan. Những bí ẩn về tiềm năng con người là một vấn đề khoa học. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng là một hiện tượng đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhưng đó là những câu chuyện khác, những vấn đề khác. Việc dùng “thương hiệu” của bà Phan Thị Bích Hằng trong trường hợp này đã làm không ít người hoang mang.

Ngày Cá tháng Tư là một tập tục du nhập từ bên ngoài vào Việt Nam, trong ngày đó người ta có thể nói đùa những điều vô hại mà không bị phán xét. Nhưng những gì mà ban quản trị nhacso.net làm hoàn toàn không còn là câu chuyện đùa trong khuôn khổ văn hoá và đạo đức Việt Nam cho phép. Thiết nghĩ, câu chuyện này không chỉ kết thúc đơn thuần bằng lời xin lỗi của ban quản trị trên trang web của chính mình.
Đỗ Trọng
http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2007/4/30276.laodong

al0la
03-04-2007, 15:49
Trò này thấy có vẻ là ý tưởng của cu cậu Nguyễn Ngọc Long (biệt danh Mèo Mun, TBBT Nhacso.net) quá. Vì trên blog của hắn có đăng 1 loạt bài về ngoại cảm.

Quả nhiên ko sai, ý tưởng chính là của NNL.

http://usera.imagecave.com/teq/linhtinh/ct4.JPG

http://blog.360.yahoo.com/blog-cvCmL8MgeqgTG_KAM1u5mw--?cq=1&p=4124#comments

all4country
03-04-2007, 19:47
BẠN ĐỌC VIẾT
Cần xử lý nghiêm khắc "trò đùa" của Nhacso.net

Lao Động Điện tử Cập nhật: 6:08 PM, 03/04/2007

(LĐĐT) - Sau khi đọc bài báo "Website nhacso.net làm trò đùa với cả nhạc sĩ quá cố" của tác giả Đỗ Trọng được đăng trên báo Lao Động số 75/2007 ngày 03/04/2007 tôi cảm thấy hết sức bức xúc và đồng ý với quan điểm, cách lập luận của tác giả bài báo khi cho rằng đây là hành động "xúc phạm đến linh hồn người quá cố"," gián tiếp cổ suý cho mê tín dị đoan"," không phải là chuyện đùa trong khuôn khổ văn hoá và đạo đức của Việt Nam".
Riêng đối với tư cách cá nhân tôi xin được trình bày một số quan điểm muốn được gửi đến các cơ quan chức năng khi xem xét xử lý việc làm của Ban quản trị website này như sau:

1. Đầu tiên, theo tôi cần phải khẳng định rõ quan điểm: Ngày "Cá tháng tư" có thể được một số nước ở trên thế giới chấp nhận mọi người có quyền nói dối mà không bị phán xét riêng trong ngày này (tuy nhiên có sự giới hạn trong một số lĩnh vực) nhưng tại Việt Nam thì việc xem ngày "Cá tháng tư" là một nét văn hoá phù hợp với "thuần phong, mỹ tục" của Việt Nam hay chưa thì là một điều chưa từng thấy được cơ quan, tổ chức nào chính thức công nhận.

Vậy việc làm này lại được phát sinh tại một tổ chức là FPT Music mà trực tiếp do Ban quản trị Nhacso.net điều hành (FPT Music là dự án xây dựng và phát triển hệ thống âm nhạc bản quyền trực tuyến của Tổng công ty viễn thông FPT - FPT Telecom, và được FPT đầu tư) khi đem hình ảnh, uy tín, danh dự của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (một trong những nhạc sĩ đã đóng góp to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam cũng như được công chúng trong và ngoài nước biết đến và ngưỡng mộ) ra làm trò đùa nhân ngày "Cá tháng tư" hết sức vô cảm và không có sự tôn trọng đối với một con người đã mất . Như vậy, có đi ngược lại với "thuần phong, mỹ tục" và đạo đức của con người Việt Nam hay không?

2. Việc FPT Music tự ý sử dụng hình ảnh, lợi dụng uy tín của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để thu hút, khuếch trương cho trang web của mình liệu đã được sự đồng ý và cho phép của đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bản thân nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hay chưa? Và "giả sử" có nhận được sự đồng ý này thì sẽ được sử dụng hình ảnh, uy tín của 2 nhân vật này vào mục đích gì? Và được phép sử dụng đến đâu?

Và ngược lại, nếu FPT Music không nhận được sự đồng ý này thì rõ ràng FPT Music đã cố tình vi phạm pháp luật dân sự khi xâm phạm đến quyền nhân thân của 2 nhân vật trên ( Điều31 "Quyền của cá nhân đối với hình ảnh" và Điều 37 "Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín" - Luật Dân sự năm 2005 ) . Vậy hành động này sẽ bị xử lý như thế nào?

3. Cần xem xét rõ động cơ để FPT Music khi đưa ra chương trình này là gì ? Có cần được xem xét dưới góc độ "thương mại hoá " hay không ? Nếu đúng thì phải được hiểu như thế nào về hình thức "quảng cáo thương mại" bất hợp pháp này ?

Theo như lời tự bạch được đưa ra chính từ trang web Nhacso.net đã công bố : "FPT Music cam kết cung cấp những bài nhạc có bản quyền và chất lượng phục vụ những người yêu nhạc trong nước cũng như kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài; thu phí từ việc tải nhạc có bản quyền trên mạng, đảm bảo quyền lợi về tác quyền của các nhạc sĩ". Và cũng chính từ việc khai thác việc cung cấp các tác phẩm âm nhạc này thì FPT Music cũng kinh doanh thêm một dịch vụ vì mục đích lợi nhuận đó là "kinh doanh dịch vụ quảng cáo" cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân chính trên trang web của mình. Vậy đâu là thước đo cho việc thực hiện giá trị của các bản hợp đồng quảng cáo này?

Xin thưa: đó chính là số lượt người truy cập trên website này thông qua việc nghe nhạc hoặc tải nhạc để từ đó tiếp cận được các nội dung của các mẫu quảng cáo này. Từ đó cho thấy, rõ ràng FPT Music đã có chủ ý khi cố tình sử dụng hình ảnh, uy tín của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để đánh vào tâm lý người yêu nhạc để gây sự chú ý, kích thích sự tòm mò khám phá của lượng người khá đông trong xã hội đã hiếu kỳ và từ đó phải truy cập vào trang web này nhằm phục vụ cho hoạt động này để đẩy mạnh việc thực hiện các hợp đồng kinh doanh quảng cáo mà FPT Music đã ký kết với các đối tác.

Rõ ràng, FPT Music không thể nguỵ biện cho hành động của mình là do ngày "Cá tháng tư" mà hoàn toàn có chủ đích vì mục đích thương mại : dùng sự kiện này để khuyếch trương, tự quảng cáo cho chính mình ; đồng thời, thông qua hoạt động này để đẩy mạnh việc thực hiện các hợp đồng kinh doanh quảng cáo mà FPT Music đã ký kết với các đối tác.

Phải nói rằng đây chính là chiêu bài khá hay và hoàn hảo của một nhà kinh doanh khi đưa ra chiến lược kinh doanh quảng cáo như thế này. Tuy nhiên, đứng ở giác độ của bài viết này tôi xin đưa ra câu hỏi : Liệu FPT Music có vi phạm những điều cấm đã được quy định tại Điều 109 của Luật Thương mại năm 2005 ( Khoản 8, Điều 109 cấm " Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo khi chưa được tổ chức, các nhân đó đồng ý ") và tại Khoản 7, Điều 3 Nghị định 24/2003NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo hay không? ( Khoản 7, Điều 3 : "Quảng cáo nói xấu, so sánh hoặc gây nhầm lẫn với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của người khác;dùng danh nghĩa, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo mà không được sự chấp thuận của tổ chức, cá nhân đó" )

4. Việc FPT Music liên tục cung cấp các thông tin xoay quanh vấn đề nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đang "gặp gỡ và nói chuyện" cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên trang web rõ ràng đã cố tình lợi dụng phương tiện thông tin điện tử để nhằm đưa tin sai sự thật, tạo ra nhiều luồng dư luận không tốt trong xã hội mà theo cách nói của tác giả Đỗ Trọng là "cổ suý cho mê tín dị đoan" (chưa kể đến một số kẻ xấu sẽ lợi dụng vụ việc này để nói xấu hoặc truyền bá những tư tưởng không tốt về những viêc làm hết sức có ích trong việc đi tìm mộ liệt sỹ của các nhà ngoại cảm trong đó có chị Phan Thị Bích Hằng).

Vậy nên mọi sự thông báo, cải chính và xin lỗi cho sự việc này từ phía những người quản lý website Nhacso.net và FTP Music đều phải được coi là sự "nguỵ biện" cho hành động của mình. Thiết nghĩ, chúng ta không thể coi nhẹ việc làm này của FPT Music là " lỡ đùa " với tư cách là một cá nhân " trót dại lần này- xin lỗi - bỏ qua " mà cần phải quy rõ trách nhiệm của tập thể quản lý của FPT Music (kể cả phần trách nhiệm của đơn vị quản lý cấp trên) với tư cách là một tổ chức khi đã có những sai phạm trong việc tuyên truyền và cung cấp những thông tin sai lệch trên các phương tiện thông tin đại chúng (phương tiện điện tử) và có khả năng gây phương hại đến đời sống tinh thần trong xã hội.

Trên đây là một số ý kiến của riêng bản thân cá nhân tôi xin được "mạo muội phân tích" và chia sẽ cùng mọi người. Nhưng tôi vẫn mong rằng sẽ không có trường hợp đáng tiếc nào sẽ xảy ra vào ngày "Cá tháng tư" như việc làm này; đồng thời cũng hết sức ủng hộ quan điểm của tác giả Đỗ Trọng là "câu chuyện này không chỉ kết thúc đơn thuần bằng lời xin lỗi của ban quản trị trang web " mà cần có một cách xử lý công minh, nghiêm khắc của các cơ quan có thẩm quyền để tránh vị việc kể trên sẽ trở thành "tiền lệ" về sau.

Vũ Quang (0913487***)

Link: http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2007/4/30276.laodong

vn123
03-04-2007, 21:22
Chuyện trên thế giới này có linh hồn là có thật đó các bác, khoa học còn chưa thể chứng minh được thì đừng ai phản bác.
Cô Phan Thị Bích Hằng là 1 người may mắn được "lộc trời" cô đang dùng tài năng "thiên phú" đó để hoàn thành 1 project mang tên "trả lại tên cho anh" đó. Tôi rất ngưỡng mộ, ba mẹ tôi định đi để gọi hồn ông bà tôi xem ra sao. Còn chuyện bọn nhạc số lừa dân tình thì tôi biết từ hôm qua, nói chung bọn này muốn gây sự chú ý của mọi người vì nó không thể cạnh tranh được với những trang nghe nhạc như nguoidaukho.com v.vv...v chắc không muốn bị FPT dẹp tiệm nên mới nghĩ ra cái trò "khỉ" này lừa mọi người chơi :(
Chán bọn này 10 phút

co3d
03-04-2007, 21:39
Câu chuyện không dừng lại ở 1 trò đùa mà nó đã tiến xa hơn, lộ rõ bản chất của những con người thiếu đạo đức, coi thường danh dự nhân fẩm con người. Đặc biệt phía sau những góc khuất là cả một mưu đồ tính toán, bằng mọi cách để đạt mục đích cho riêng mình.

lytamhoana6cntt
03-04-2007, 21:59
Có thể khép vào tội "bật nắp quan tài HD người quá cố". Quá thể đáng...

H2WV
04-04-2007, 00:30
Thật là vớ vẩn ! người sống đùa còn được đây đem cả người chết ra đùa , đúng là tôi chẳng hiểu những người trong BQT nhacso nghĩ gì nữa .Các bạn có nghĩ jì về thái độ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nếu ông ở cõi âm biết đc .
Thật là vớ vẩn

money4nothing
04-04-2007, 01:16
Sau khi suy xét bằng cái đầu lạnh thì phải thừa nhận rằng nhacso lập kế hoạch và tính toán rất chi tiết khi " đùa" trò này. Họ ý thức và biết trước được rằng dư luận sẽ phản ứng như thế nào và phải đối phó ra sao.
Mặc dù đã nhận được cảnh báo là hậu quả của trò đùa này sẽ vượt qua mọi tính toán của họ nhưng họ vẫn bỏ qua. Họ nghĩ rằng họ đã được các đại ca bề trên vô nhân tính bật đèn xanh và cổ động thì người trong cả thiên hạ này chỉ là những con rối.
Thật là một đám lưu manh quá sức ngông cuồng. Ngông cuồng đến mức điên loạn. Chúng sẵn sàng đem cả ông bà tổ tiên chúng ra đùa nhân ngày cá tháng tư miễn là trò đùa này có thể mang lại cho chúng cơ hội nổi danh, cơ hội kiếm được tiền.
Chắc chắn chúng đã tính toán việc xin lỗi người hâm mộ và nộp phạt theo đúng luật với những gì chúng đã vi phạm.
Có phải chúng tính toán rằng: kết thúc vụ này thì chỉ xử mấy chú tiểu quỷ tốt đen muốn lập công. Còn quỷ chúa, quỷ đại ca thì sẽ thu bộn tiền nhờ vụ này đẩy giá cổ phiếu của chúng lên chăng ?
Núp bóng linh hồn mưu chuyện ma quỷ đúng là chuyện này rồi.
Không biết người trong thiên hạ có phải là con rối không?

phai
04-04-2007, 01:27
BẠN ĐỌC VIẾT
Cần xử lý nghiêm khắc "trò đùa" của Nhacso.net

Lao Động Điện tử Cập nhật: 6:08 PM, 03/04/2007

(LĐĐT) - Sau khi đọc bài báo "Website nhacso.net làm trò đùa với cả nhạc sĩ quá cố" của tác giả Đỗ Trọng được đăng trên báo Lao Động số 75/2007 ngày 03/04/2007 tôi cảm thấy hết sức bức xúc và đồng ý với quan điểm, cách lập luận của tác giả bài báo khi cho rằng đây là hành động "xúc phạm đến linh hồn người quá cố"," gián tiếp cổ suý cho mê tín dị đoan"," không phải là chuyện đùa trong khuôn khổ văn hoá và đạo đức của Việt Nam".
Riêng đối với tư cách cá nhân tôi xin được trình bày một số quan điểm muốn được gửi đến các cơ quan chức năng khi xem xét xử lý việc làm của Ban quản trị website này như sau:

1. Đầu tiên, theo tôi cần phải khẳng định rõ quan điểm: Ngày "Cá tháng tư" có thể được một số nước ở trên thế giới chấp nhận mọi người có quyền nói dối mà không bị phán xét riêng trong ngày này (tuy nhiên có sự giới hạn trong một số lĩnh vực) nhưng tại Việt Nam thì việc xem ngày "Cá tháng tư" là một nét văn hoá phù hợp với "thuần phong, mỹ tục" của Việt Nam hay chưa thì là một điều chưa từng thấy được cơ quan, tổ chức nào chính thức công nhận.

Vậy việc làm này lại được phát sinh tại một tổ chức là FPT Music mà trực tiếp do Ban quản trị Nhacso.net điều hành (FPT Music là dự án xây dựng và phát triển hệ thống âm nhạc bản quyền trực tuyến của Tổng công ty viễn thông FPT - FPT Telecom, và được FPT đầu tư) khi đem hình ảnh, uy tín, danh dự của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (một trong những nhạc sĩ đã đóng góp to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam cũng như được công chúng trong và ngoài nước biết đến và ngưỡng mộ) ra làm trò đùa nhân ngày "Cá tháng tư" hết sức vô cảm và không có sự tôn trọng đối với một con người đã mất . Như vậy, có đi ngược lại với "thuần phong, mỹ tục" và đạo đức của con người Việt Nam hay không?

2. Việc FPT Music tự ý sử dụng hình ảnh, lợi dụng uy tín của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để thu hút, khuếch trương cho trang web của mình liệu đã được sự đồng ý và cho phép của đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bản thân nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hay chưa? Và "giả sử" có nhận được sự đồng ý này thì sẽ được sử dụng hình ảnh, uy tín của 2 nhân vật này vào mục đích gì? Và được phép sử dụng đến đâu?

Và ngược lại, nếu FPT Music không nhận được sự đồng ý này thì rõ ràng FPT Music đã cố tình vi phạm pháp luật dân sự khi xâm phạm đến quyền nhân thân của 2 nhân vật trên ( Điều31 "Quyền của cá nhân đối với hình ảnh" và Điều 37 "Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín" - Luật Dân sự năm 2005 ) . Vậy hành động này sẽ bị xử lý như thế nào?

3. Cần xem xét rõ động cơ để FPT Music khi đưa ra chương trình này là gì ? Có cần được xem xét dưới góc độ "thương mại hoá " hay không ? Nếu đúng thì phải được hiểu như thế nào về hình thức "quảng cáo thương mại" bất hợp pháp này ?

Theo như lời tự bạch được đưa ra chính từ trang web Nhacso.net đã công bố : "FPT Music cam kết cung cấp những bài nhạc có bản quyền và chất lượng phục vụ những người yêu nhạc trong nước cũng như kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài; thu phí từ việc tải nhạc có bản quyền trên mạng, đảm bảo quyền lợi về tác quyền của các nhạc sĩ". Và cũng chính từ việc khai thác việc cung cấp các tác phẩm âm nhạc này thì FPT Music cũng kinh doanh thêm một dịch vụ vì mục đích lợi nhuận đó là "kinh doanh dịch vụ quảng cáo" cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân chính trên trang web của mình. Vậy đâu là thước đo cho việc thực hiện giá trị của các bản hợp đồng quảng cáo này?

Xin thưa: đó chính là số lượt người truy cập trên website này thông qua việc nghe nhạc hoặc tải nhạc để từ đó tiếp cận được các nội dung của các mẫu quảng cáo này. Từ đó cho thấy, rõ ràng FPT Music đã có chủ ý khi cố tình sử dụng hình ảnh, uy tín của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để đánh vào tâm lý người yêu nhạc để gây sự chú ý, kích thích sự tòm mò khám phá của lượng người khá đông trong xã hội đã hiếu kỳ và từ đó phải truy cập vào trang web này nhằm phục vụ cho hoạt động này để đẩy mạnh việc thực hiện các hợp đồng kinh doanh quảng cáo mà FPT Music đã ký kết với các đối tác.

Rõ ràng, FPT Music không thể nguỵ biện cho hành động của mình là do ngày "Cá tháng tư" mà hoàn toàn có chủ đích vì mục đích thương mại : dùng sự kiện này để khuyếch trương, tự quảng cáo cho chính mình ; đồng thời, thông qua hoạt động này để đẩy mạnh việc thực hiện các hợp đồng kinh doanh quảng cáo mà FPT Music đã ký kết với các đối tác.

Phải nói rằng đây chính là chiêu bài khá hay và hoàn hảo của một nhà kinh doanh khi đưa ra chiến lược kinh doanh quảng cáo như thế này. Tuy nhiên, đứng ở giác độ của bài viết này tôi xin đưa ra câu hỏi : Liệu FPT Music có vi phạm những điều cấm đã được quy định tại Điều 109 của Luật Thương mại năm 2005 ( Khoản 8, Điều 109 cấm " Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo khi chưa được tổ chức, các nhân đó đồng ý ") và tại Khoản 7, Điều 3 Nghị định 24/2003NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo hay không? ( Khoản 7, Điều 3 : "Quảng cáo nói xấu, so sánh hoặc gây nhầm lẫn với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của người khác;dùng danh nghĩa, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo mà không được sự chấp thuận của tổ chức, cá nhân đó" )

4. Việc FPT Music liên tục cung cấp các thông tin xoay quanh vấn đề nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đang "gặp gỡ và nói chuyện" cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên trang web rõ ràng đã cố tình lợi dụng phương tiện thông tin điện tử để nhằm đưa tin sai sự thật, tạo ra nhiều luồng dư luận không tốt trong xã hội mà theo cách nói của tác giả Đỗ Trọng là "cổ suý cho mê tín dị đoan" (chưa kể đến một số kẻ xấu sẽ lợi dụng vụ việc này để nói xấu hoặc truyền bá những tư tưởng không tốt về những viêc làm hết sức có ích trong việc đi tìm mộ liệt sỹ của các nhà ngoại cảm trong đó có chị Phan Thị Bích Hằng).

Vậy nên mọi sự thông báo, cải chính và xin lỗi cho sự việc này từ phía những người quản lý website Nhacso.net và FTP Music đều phải được coi là sự "nguỵ biện" cho hành động của mình. Thiết nghĩ, chúng ta không thể coi nhẹ việc làm này của FPT Music là " lỡ đùa " với tư cách là một cá nhân " trót dại lần này- xin lỗi - bỏ qua " mà cần phải quy rõ trách nhiệm của tập thể quản lý của FPT Music (kể cả phần trách nhiệm của đơn vị quản lý cấp trên) với tư cách là một tổ chức khi đã có những sai phạm trong việc tuyên truyền và cung cấp những thông tin sai lệch trên các phương tiện thông tin đại chúng (phương tiện điện tử) và có khả năng gây phương hại đến đời sống tinh thần trong xã hội.

Trên đây là một số ý kiến của riêng bản thân cá nhân tôi xin được "mạo muội phân tích" và chia sẽ cùng mọi người. Nhưng tôi vẫn mong rằng sẽ không có trường hợp đáng tiếc nào sẽ xảy ra vào ngày "Cá tháng tư" như việc làm này; đồng thời cũng hết sức ủng hộ quan điểm của tác giả Đỗ Trọng là "câu chuyện này không chỉ kết thúc đơn thuần bằng lời xin lỗi của ban quản trị trang web " mà cần có một cách xử lý công minh, nghiêm khắc của các cơ quan có thẩm quyền để tránh vị việc kể trên sẽ trở thành "tiền lệ" về sau.

Vũ Quang (0913487***)

Link: http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2007/4/30276.laodong

Đúng,phải xử nghiêm như xử thằng Bùi Minh Trí dù 2 sự việc khác nhau nhưng để làm tiền lệ.

adv
04-04-2007, 14:18
Ngày 1/4, giới nghiền nhạc số xôn xao với thông tin của website nhacso.net: “Giao lưu trực tuyến với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - qua sự trợ giúp của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng”.

http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/12/2007/04/ngay1/giaoluu.jpg
“Trịnh Công Sơn đã vĩnh viễn ra đi, nhưng những tác phẩm của ông còn sống mãi. Tuy vậy, sự tiếc thương vô hạn trong lòng người mộ điệu vẫn chưa hết nguôi ngoai. Với mong muốn trở thành một nhịp cầu nối kết những khán giả yêu nhạc Trịnh và người nhạc sỹ tài hoa ấy, BBT nhacso đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để thực hiện một việc dường như... không thể: thêm một lần - dù chỉ một lần nữa - trò chuyện với cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn!!!”

Những dòng nói trên được website trên đăng tải trên trang chủ vào ngày 1/4 khiến rất nhiều khán thính giả mộ điệu người cố nhạc sĩ tài hoa từ chỗ ngạc nhiên đến háo hức mong chờ kết quả buổi “giao lưu”. Nhiều người không ngần ngại khai tên, tuổi, địa chỉ, thậm chí cả ngày sinh tháng đẻ âm lịch rồi gửi về website để mong được “giao lưu” cùng cố nhạc sĩ họ Trịnh.

Theo thông báo chính thức trên nhacso, thời gian diễn ra buổi giao lưu “có 1 không 2” này bắt đầu vào 21h (9 giờ tối 1/4), đúng vào ngày ông nằm xuống cách đây tròn 6 năm. Tuy nhiên, đến thời khắc vàng, BBT lại đưa ra thông báo: “Vì lý do kỹ thuật, chương trình phải lùi lại 3 giờ, và bắt đầu vào lúc 23h59 phút. Xin chân thành cáo lỗi cùng các bạn”.

Sau đó, website lại tiếp tục đưa ra cáo lỗi: “Chúng tôi xin cáo lỗi với các khán giả hâm mộ và đại diện các cơ quan truyền thông: để đảm bảo tỷ lệ thành công của chương trình ở mức cao nhất, chúng tôi buộc phải hạn chế số người tham gia. Tất cả thông tin liên quan (tài liệu hình ảnh, băng ghi âm, quay hình...) sẽ được đưa lên trang web ngay khi chương trình kết thúc.”

Hôm nay 2/4, rất nhiều người tin tưởng vào thông tin trên tiếp tục vào trang nhacso.net để xem kết quả buổi “giao lưu”. Thật bất ngờ là không có thông tin nào về cuộc giao lưu cả, màn hình lại tiếp tục có thông báo: “Đến hết thời điểm ngày 1, chuyển qua ngày 2/4, chúng tôi lại nhận được những email, những cuộc điện thọai hỏi thăm về nội dung chương trình giao lưu trên nhacso. Có nhiều khán thính giả đặt thẳng vấn đề "có phải chương trình này là Cá tháng 4 của nhacso.net?". Câu trả lời là không?”

Ngay trên phần đầu của thông báo này là thông tin: “từ 17 giờ ngày 2/4, kết thúc chương trình “Hàng cây thắp nến”, tập hợp câu hỏi và gửi tới Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người”

Để kiểm chứng tính xác thực của buổi “giao lưu” có một không hai này, chúng tôi đã liên lạc với Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Một cán bộ của Trung tâm khẳng định: Chưa hề biết về thông tin của buổi “giao lưu” kỳ lạ nói trên. Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cũng chưa hề có bất cứ buổi làm việc nào với nhacso.net về buổi “giao lưu” với cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Ngay sau đó, chúng tôi đã liên lạc với nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, ông Hải cho biết: chưa hề biết về thông tin này!

adv
04-04-2007, 14:21
Ngày 1.4, ban quản trị trang nhacso.net ra thông báo tổ chức buổi “giao lưu trực tuyến” với linh hồn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã mất vào đúng ngày này cách đây 6 năm, thông qua nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Vì tin là thật, nên đông đảo người ngưỡng mộ đã truy cập vào website trên để gửi câu hỏi cho người nhạc sĩ tài hoa.

Tuy nhiên, sang ngày 2.4, ban quản trị đã thông báo đấy chỉ là câu chuyện đùa nhân ngày Cá tháng Tư. Đây quả thực là hành động xúc phạm đến linh hồn người quá cố, cũng như công chúng hâm mộ ông.

Từ "giao lưu trực tuyến" đến "Hàng cây thắp nến"
Ngày 1.4, người yêu nhạc sửng sốt trước cơ hội được giao lưu trực tuyến với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng đúng vào ngày mất của ông. Nhưng đến 21h đêm 1.4, thời khắc bắt đầu giao lưu theo như kế hoạch của website này, người yêu nhạc lại thấy thông báo: “Vì lý do kỹ thuật, chương trình phải lùi lại 3 giờ, và bắt đầu vào lúc 23h59 phút. Xin chân thành cáo lỗi cùng các bạn”.

Sau đó, website lại tiếp tục đưa ra cáo lỗi: “Chúng tôi xin cáo lỗi với các khán giả hâm mộ và đại diện các cơ quan truyền thông: để đảm bảo tỷ lệ thành công của chương trình ở mức cao nhất, chúng tôi buộc phải hạn chế số người tham gia. Tất cả thông tin liên quan (tài liệu hình ảnh, băng ghi âm, quay hình...) sẽ được đưa lên trang web ngay khi chương trình kết thúc”.

Đến ngày 2.4, website chính thức đưa ra lời xin lỗi người yêu nhạc rằng không hề có buổi giao lưu trực tuyến như đã hứa: "…nhacso.net xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các khán thính giả thân quý khi nói đùa về thời gian (trả lời câu hỏi ngay trong ngày 1.4) và cách thực hiện chương trình (trực tiếp). Mong khán thính giả lượng thứ về điều đó".

Và từ thông báo về chương trình "giao lưu trực tuyến" với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ban quản trị nhacso.net chuyển sang tổ chức chương trình "Hàng cây thắp nến", mời người yêu nhạc gửi lời nhắn cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo website này, toàn bộ lời nhắn gửi của người yêu nhạc sẽ được trang web gửi đến Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Tuy nhiên, đến ngày 2.4, ban quản trị Nhacso.net mới liên hệ với Trung tâm này.

Mượn danh của cố nhạc sĩ để quảng bá hình ảnh?


Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Có thể khẳng định, nhacso.net không hề chuẩn bị gì cho buổi "giao lưu trực tuyến" với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Trang web này đã "mượn" hai tên tuổi nổi tiếng để tổ chức một chương trình quảng bá hình ảnh và tăng lượt truy cập.

Người hâm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn choáng váng về cơ hội "có một không hai" (thông báo của trang web - PV) được tiếp xúc với cố nhạc sĩ tài danh đã không ngần ngại đăng ký và chờ đợi được "nói chuyện" với cố nhạc sĩ. Nhiều người biết và đã từng nghe bà Phan Thị Bích Hằng nói chuyện, hồi hộp chờ giây phút "lịch sử" ấy. Nhưng sự thật với họ quả là bất ngờ. Đó là lời nói đùa ngày Cá tháng Tư!

Ngày 2.4, ông Nguyễn Ngọc Long, quản trị trang nhacso.net xác nhận với phóng viên là chưa hề liên hệ với bà Phan Thị Bích Hằng. Như vậy, chương trình "giao lưu trực tuyến" như đã thông báo là không hề có và không hề được chuẩn bị. Chương trình "Hàng cây thắp nến" như vậy chỉ là sự "vụng chèo, khéo chống".

Trao đổi với phóng viên, nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân, một người bạn thân thiết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rất bất bình: “Không thể đem cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đùa cợt. Phải có sự trân trọng và có thái độ văn hóa khi nhắc đến ông”.

Hơn nữa, chương trình giao lưu trực tuyến này, nhacso.net đã gián tiếp cổ súy cho mê tín dị đoan. Những bí ẩn về tiềm năng con người là một vấn đề khoa học. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng là một hiện tượng đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhưng đó là những câu chuyện khác, những vấn đề khác. Việc dùng “thương hiệu” của bà Phan Thị Bích Hằng trong trường hợp này đã làm không ít người hoang mang.

Ngày Cá tháng Tư là một tập tục du nhập từ bên ngoài vào Việt Nam, trong ngày đó người ta có thể nói đùa những điều vô hại mà không bị phán xét. Nhưng những gì mà ban quản trị nhacso.net làm hoàn toàn không còn là câu chuyện đùa trong khuôn khổ văn hoá và đạo đức Việt Nam cho phép. Thiết nghĩ, câu chuyện này không chỉ kết thúc đơn thuần bằng lời xin lỗi của ban quản trị trên trang web của chính mình.

Theo: Lao Động

NguyenTrongHoang
04-04-2007, 14:38
Chắc chắn là do ngày "cá" rồi, chật làm sao được nhưng mà công nhận tay đấy rảnh ghê nhá!!

quangtrong
11-04-2007, 16:54
Mình thì đã xem qua 1 số băng đĩa về tìm mộ và gọi hồn,đúng là có kì bí thật nhưng mình ko bao giờ tin vào những điều đó.Luân hồi,hồn người chết...lol... ko thể tin đc.Còn về trò đùa của nhacso.net thì phải nói là 1 trò đùa NGU NGỐC NHẤT từng thấy

vhhdkhb
21-02-2009, 21:22
Ai muon xem dia " Cuoc noi chuyen cua Phan thi bich hang voi Dong ho phan"
thi vo trang
http://dangkiemhoabinh.co.cc
hoac trang
http://lop12e.vnbb.com
co link de lay ve (gom 6 link)

maithangbs
21-02-2009, 22:22
Hôm trước về quê cũng gặp chị này, nhờ chị ấy gọi hồn để nói chuyện với thằng bạn bên Mỹ, vì NET không có, điện thoại thì sợ tốn kém. :D :D :D

vhhdkhb
09-03-2009, 20:23
ban cu vao trang http://lop2e.vnbb.com vo do ma downd ve xem het di rui tu minh khang dinh dieu do. truoc day tui cung nhu ban ma thoi, xem nhieu, doc nhieu, tim hieu ve no thi moi biet duoc dau la su that ???
voi tui dieu nay la co that 100% tiec cai biet thi da muon, ong cha minh noi " Biet an ca thi rung rang "

Mr. X
09-03-2009, 21:00
Hôm trước về quê cũng gặp chị này, nhờ chị ấy gọi hồn để nói chuyện với thằng bạn bên Mỹ, vì NET không có, điện thoại thì sợ tốn kém. :D :D :D

Có nick chat của bà cố u không, tính 12h đêm chát se-x với bà cố bạn. Có gì "kíu NET" luôn. ok?

Thái độ bỡn cợt vậy thì dùng câu từ trên để nói thì rất xứng...

i like
09-03-2009, 21:14
Đùa thì đùa nhưng đùa phải đúng nơi đúng chổ chứ?

Có ai dám leo lên bàn thờ nhà mình mà ngồi ị không?

ruckus
09-03-2009, 23:10
xác ướp ai cập... .