PDA

View Full Version : Cuộc đua nước rút: ManUtd vs. Chelsea



WaZzA
30-03-2007, 12:46
http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/mu.pnghttp://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/chel.png



Manchester United
Sân nhà

Rõ ràng với lợi thế 6 điểm (tương đương 2 trận thắng) thì cơ hội vô địch trước mắt MU là rất lớn. Trong 8 trận đấu còn lại thì chắc hẳn, Alex Ferguson biết mình nên tận dụng tối đa các trận đấu được chơi trên sân nhà và không được phép để mất dù chỉ 1 điểm. Các đội sẽ tới làm khách của MU bao gồm Blackburn, Sheffield, Middlesbrough, West Ham.

Trong số này, trận gặp Blackburn ở vòng 31 cuối tuần này (31/03/2007) xem ra là căng thẳng nhất. Nhiều cầu thủ của MU đều đã phải thi đấu cho ĐTQG trong các loạt trận ở vòng loại Euro 2008 nên thể lực không đảm bảo là điều dĩ nhiên và không may mắn hơn là chấn thương (Ronaldo mới bị chấn thương nhẹ). Còn Blackburn Rovers hoàn toàn không phải là đối thủ dễ xơi cho Quỷ đỏ. MU từng có nhiều kỷ niệm không mấy tốt đẹp với đội quân của HLV Mark Hughes (cựu danh thủ của ... chính MU) ngay cả trên sân nhà Old Trafford. Nhiều khả năng, Ferguson sẽ lại sử dụng chiến lược "xoay vòng cầu thủ". Ronaldo hay Rooney sẽ được nghỉ ngơi để dành sức cho trận gặp Roma ở Champions League. Các CĐV hy vọng MU sẽ giành được chiến thắng nhờ phong độ ổn định vào mùa giải này. Nhưng sẽ không đơn giản.

3 đối thủ tiếp sau thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đầu tiên là Sheffield ở vòng 34 (17/04/2007). Nhiều khả năng đội bóng này sẽ tập trung sức lực cho 2 vòng đấu tiếp theo (35, 36) bởi họ sẽ gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở cuộc đua trụ hang (Charlton và Watford). Đó là những mục tiêu thiết thực hơn cho Sheffield bởi cho dù có tập trung toàn bộ sức mạnh thì cơ hội giành kết quả tốt trước MU trên sân Old Trafford cũng mong manh hơn rất nhiều so với việc thi đấu "một mất một còn" với 2 đối thủ cùng ở tốp cuối.

Tiếp theo là Middlesbrough (vòng 35, 21/4). Đội quân của HLV Southgate đã có những trận đấu tốt trước các ông lớn của Premiership nói chung và MU nói riêng nhưng đấy chỉ là trên sân nhà Riverside. Boro cũng không còn mục tiêu để phấn đấu ở mùa giải này nên sẽ ít cơ hội làm nên được bất ngờ trước MU ở Nhà hát những giấc mơ. Và ở vòng cuối cùng, West Ham sẽ đến làm khách trên Old Trafford. Trận đấu này chỉ còn ý nghĩa một khi MU vẫn chưa thể giành ngôi vô địch. West Ham cũng sẽ chơi hết mình trong trường hợp họ chưa chắc suất trụ hạng. Dù sao, nếu MU mất ngôi vô địch ở trận đấu này thì có lẽ Quỷ đỏ nên tự trách mình bởi họ đã để tuột mất "vận mệnh" đang nắm trong tay.

Manchester United mà giành được từ 9-12 điểm trên sân nhà trong giai đoạn cuối này thì họ đã có tới 60% cơ hội giành chiếc cúp vô địch Premiership

Sân khách

Chuyến làm khách đầy bất trắc nhất chính là trận gặp Chelsea ở Stamford Bridge vào ngày 9-5. Lẽ ra trận đấu này được tổ chức vào ngày 15/4 nhưng đã được lùi xuống do MU và Chelsea phải đá bán kết FA. Điều này dường như có lợi cho MU. Bởi nó diễn ra vào tận ngày 9-5 (coi như vòng áp chót) và áp lực lên MU sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu MU chơi tốt ở những vòng trước đó thì đến trận đấu này, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể có những tính toán cho riêng mình. MU có thể thua trận nhưng cơ hội vô địch vẫn lớn (vì còn 1 trận gặp West Ham trên sân nhà ở vòng cuối). Còn nếu trận đấu diễn ra vào ngày 15/4 (khi vẫn còn tới 4 vòng) thì sự căng thẳng và quyết liệt sẽ cao hơn rất nhiều vì kết quả trận đấu sẽ tác động lớn đến ngôi vô địch.

Đội chủ nhà khó khăn nữa là Man City (5/5). Man City có thể không còn mục tiêu gì ở giải Ngoại hạng nhưng trận đối đầu với MU luôn cực kỳ quan trọng. Lý do đơn giản đây là trận derby. Một đội bóng có thể không có thành tích tốt nhưng chưa bao giờ muốn thua ở trận derby bởi lòng kiêu hãnh và danh dự. Man City sẽ vào trận với tinh thần và khả năng cao nhất. Và một trận derby như thế nào không phải lúc nào cũng được quyết định bằng phong độ hay thực lực. Không có gì là bất ngờ nếu MU thua trận này. Và khả năng này không phải là không thể.

Có lẽ, Portsmouth và Everton sẽ là 2 mục tiêu mà Alex Ferguson hướng tới nhằm giành trọn 3 điểm. Portsmouth chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Quỷ đỏ. Từ năm 2005, Portsmouth toàn thua khi gặp MU. Phong độ của đội bóng này cũng đã xuống khá nhiều so với hồi đầu mùa. Ngay cả khi có phong độ cao thì Pompey vẫn thua MU như thường. Sân nhà không hẳn là lợi thế của Portsmouth bởi đội bóng này toàn thua khi gặp 4 đội mạnh nhất Premiership trên sân Fratton Park. Còn Everton thì từ 5,6 năm nay, chưa từng đánh bại MU một lần nào thậm chí chỉ hòa được đúng 1 trận. Everton cũng không phải quá mạnh trên sân nhà. Và trận đấu này sẽ càng dễ dàng hơn cho MU nếu họ ..... bị loại khỏi Champions League.


Chelsea
Sân nhà

4 địch thủ của The Blues trên sân nhà cho đến cuối mùa lần lượt là: Tottenham, MU, Bolton và Everton. Trận đấu với MU chúng ta đã phân tích ở trên. 3 đội còn lại thì Tottenham là khó xơi nhất. Spurs chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với Chelsea. Mùa này, Spurs đã thắng Chelsea 2-0 ở trận lượt đi Premiership, hòa 3-3 (dẫn trước 3-1) ở FA Cup ngay trên Stamford Bridge và chỉ chịu thua sát nút 1-2 ở trận đá lại nhờ sự tỏa sáng của Sheva. Tottenham luôn bước vào trận gặp Chelsea rất hứng khởi. Nhưng thày trò Mourinho có lợi thế là thánh địa "bất khả xâm phạm" Stamford Bridge. Và Spurs chưa đủ tầm để giành được thắng lợi ở đây.

Khả năng Chelsea giành 3 điểm trước Bolton và Everton là rất cao. Bởi đó vốn là những đội bóng "ưa thích" của đội chủ sân Stamford Bridge. Everton thì đã từ lâu không thắng nổi Chelsea còn Bolton thì có khá hơn một chút (lần gần nhất thắng Chelsea là vào năm 2003 trên sân .... Stamford Bridge). Nhưng trận đấu vòng cuối cùng với Everton sẽ là không có nhiều ý nghĩa nếu Chelsea không thể tự quyết định số phận của mình hoặc tồi tệ hơn là MU đã giành chức vô địch sớm.

Cơ hội để Chelsea giành trọn 12 điểm trên sân nhà trong giai đoạn tới là khá lớn nhưng các trận trên sân khách mới mang tính quyết định

Sân khách

Cả 4 chuyến hành quân của The Blues đều không hề dễ dàng và sẽ hao tổn rất nhiều sức lực của họ. Các cầu thủ trụ cột đều đang quá tải cùng với tham vọng giành cú ăn 4 nên nếu không có những tính toán hợp lý, thì khả năng "mất cả chì lẫn chài" của đội bóng này là có thể xảy ra.

Vòng 31, Chelsea sẽ làm khách của Watford trong hoàn cảnh gặp bất lợi về mặt con người. Hầu như toàn bộ đội hình chính của The Blues đều đã phải thi đấu cho ĐTQG ở vòng loại Euro 2008 vừa qua. Watford chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu dù đang xếp cuối bảng. Đội bóng này cũng sẽ thi đấu hết sức mình để vớt vát những hy vọng trụ hạng cuối cùng. Những nhân tố trên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng giành trọn 3 điểm của Chelsea. Chưa kể vừa đá, Chelsea lại vừa lo đến trận gặp Valencia ở Champions League sau đó 3 ngày.

The Blues tiếp tục phải gặp thêm một đối thủ đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, West Ham. Tiềm lực của đội bóng này không kém và họ từng thắng cả Arsenal và MU trên sân nhà Upton Park. West Ham cũng rất khát điểm và cần tích lũy từng điểm số một. Thêm nữa, Chelsea vừa trải qua trận đấu ở cúp FA với Blackburn (trong khi MU chỉ phải gặp Watford) nên thể lực xem ra bị ảnh hưởng nhiều. Chelsea sẽ gặp không ít khó khăn và khả năng mất điểm là hoàn toàn có thể.

Đội khách thứ 3 là Newcastle (vòng 35, 21/4) nghe chừng là nhẹ nhàng nhất. Newcastle phong độ lên xuống thất thường và họ cũng sẽ không chơi hết sức nếu không còn mục tiêu ở mùa giải. Nhưng xem ra thắng lợi trước đối thủ như Chelsea vẫn là một dư vị ngọt ngào và "Chích chòe" chơi không đến nỗi nào mỗi khi phải gặp đội bóng này trên St James Park. Tuy thế, khả năng thắng lợi của Chelsea là rất lớn.

Đội khách cuối cùng là một cái tên không mấy dễ chịu, "Pháo thủ" Arsenal (5/5). Đây vừa là một trong 3 đối thủ lớn nhất của Chelsea ở Premiership lại vừa cùng thành phố London. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì việc để thua Chelsea luôn là điều khó nuốt trôi của Arsenal. Mục tiêu của Arsenal ở mùa giải năm nay cũng không còn gì ngoài 2 chữ "danh dự". Sân nhà Emirates cũng đang là pháo đài "bất khả xâm phạm" của họ Chắc chắn, Arsenal sẽ vào trận bằng năng lực và quyết tâm cao nhất để "vớt vát" lại chút gì đó ở một mùa giải thất bát. Đây sẽ là thách thức lớn thứ 2 của Chelsea trong chặng đường còn lại (sau MU).

Như thế, có thể nhận thấy sẽ có 3 vòng đấu mang tính bước ngoặt cho danh hiệu vô địch là vòng 31 (31/3), vòng 33 (10/4) và vòng 37 (5/5). Sở dĩ chúng tôi đưa ra nhận định như vậy là căn cứ vào thời điểm diễn ra các vòng đấu cũng như các đối thủ mà MU và Chelsea sẽ gặp. Kết quả ở 3 vòng đấu này sẽ có tính chất quyết định đến ngôi vô địch.

Tất cả nhận định phía trên chỉ mang tính chủ quan và được đưa ra vào thời điểm hiện tại. Còn rất nhiều yếu tố khác như chấn thương, phong độ hay tình hình ở Champions League sẽ ảnh hưởng đến kết quả của MU và Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vị cao nhất ở Premiership. Và cả yếu tố bất ngờ bởi đó mới chính là điều tạo nên sự hấp dẫn cho môn thể thao vua.
Theo bạn thì sao? Giai đoạn căng thẳng sắp bắt đầu rồi, cùng bình luận nào :)

Bảng xếp hạng hiện tại
http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/epl30.png

WaZzA
01-04-2007, 01:27
MU tiếp tục chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Black, Chelsea vượt qua Watford ở phú cuối cùng -> tiếp tục công thức MU = Chelsea + 6 (có thể là 6.5)
Dự đoán: MU sẽ nắm chắc chức vô địch trước khi đến sân Chelsea :D

U.N.I.X
13-04-2007, 20:18
MU có thể gặp Chelsea tới 3 lần trong 15 ngày 'sinh tử'

Ngày 9/5, hai gã khổng lồ sẽ tranh ngôi cao thấp tại giải Ngoại hạng. Nếu cùng lọt vào chung kết FA Cup và Champions League, thì họ còn nhiều cơ hội hơn để kết thúc một mùa giải hoành tráng.

Tại vòng bán kết Cup FA (cuối tuần này), do không gặp phải đối thủ mạnh nên Chelsea và MU hoàn toàn đủ khả năng đi tiếp ("chướng ngại vật" cho thày trò HLV Mourinho là Blackburn, trong khi "tí hon" Watford khó đủ sức cản bước đội bóng vừa nã vào lưới Roma 7 bàn thắng).

Ở vòng bán kết Champions League, dẫu MU có thể gặp nhiều khó khăn trước Milan, còn Chelsea phải giải "bài toán khó" Liverpool. Nhưng khả năng họ cùng "qua ải" là không ít. Chính bởi thế, giới hâm mộ đang nhanh nhảu vẽ ra trên mạng viễn cảnh hai gã khổng lồ sẽ đụng nhau ba lần trong vòng 15 ngày.

Các trận Chelsea - MU có thể thành hiện thực:

Ngày 9/5, vòng áp chót giải Ngoại hạng Anh (chắc chắn diễn ra)

19/5, chung kết FA Cup

23/5, chung kết Champions League

Có lẽ cũng lường trước được viễn cảnh ngày 23/5, nên hãng cá cược nổi tiếng William Hill đưa ra tỷ lệ 13/8 (đặt 8 ăn 13) cho trận chung kết Champions League toàn Anh giữa Chelsea và MU, thấp hơn so với tỷ lệ 5/2 cho trận tương tự giữa MU và Liverpool.

Tỷ lệ cược cho khả năng vô địch châu Âu:

2/1 - Chelsea, MU (hai ứng cử viên sáng giá nhất)

3/1 - Liverpool

4/1 - Milan
(theo vnexpress.net)

Nếu như không có gì trở ngại thì trên tất cả các mặt trận,trong vòng 15 ngày tới MU sẽ gặp Chelsea 3 lần, để tranh ngôi vị nhất nhì..Các fan của hai đội này lại chuẩn bị có dịp "đụng" nhau rồi đây !!

tienthanh_tn
15-04-2007, 01:52
Một chiếc vé chơi trận chung kết FA cup đầu tiên tại Wembley mới đã được MU booked, đang chờ đợi chiếc vé thứ hai là Blackburn hay Chelski đây ?

tridung_info
15-04-2007, 18:56
MU sẽ chiến thắng mùa giải này.
MU VICTORIA

tienthanh_tn
16-04-2007, 01:28
Chelski đã booked chiếc vé thứ hai rồi.

doctor
17-04-2007, 21:38
kể cả là gặp chelsea trong trận chung kết thì cũng chẳng là gì cả. Sir Alex và các học trò sẽ thắng chelsea thuyết phục trên sân wembley

hoangphcl
18-04-2007, 20:24
kể cả là gặp chelsea trong trận chung kết thì cũng chẳng là gì cả. Sir Alex và các học trò sẽ thắng chelsea thuyết phục trên sân wembley

đừng nói trước điều này khi mà từ lúc Mourinho chuyển về Chelsea,Mu thường gặp các kết quả bất lợi khi đối mặ với Chelsea.

minhquan1712
18-04-2007, 20:36
kể cả là gặp chelsea trong trận chung kết thì cũng chẳng là gì cả. Sir Alex và các học trò sẽ thắng chelsea thuyết phục trên sân wembley kể từ khi mo ri nhò về chelsea, đã bao giờ MU win chelsea chưa nhỉ???
Nhớ nhất là cái trận cuối mùa năm ngoái hay năm kia gì đó, chelsea wuất cho Mu tới 3-1 dù đã vô địch trước. Hix, mấy fan Mu tha thứ cho em vì đã lỡ dại nói ra sự thật đau buồn ^_^

tienthanh_tn
18-04-2007, 23:00
Làm gì mà MU lại tệ đến mức đá 3 năm với chelski mà chưa thắng nổi. Đâu có xa xôi gì đâu, mới năm ngoái (à quên năm kia thì đúng hơn), Chelski hừng hực khí thế với 40 trận bất bại tại ngoại hạng đến The Theatre of Dreams và khi trận đấu kết thúc chelski cũng kết thúc luôn chuỗi trận bất bại ở PL.
@MU fan: Không nên tuyên bố rằng MU chắc chắn thắng hay Chelski thua để gây nên các cuộc tranh luận, "cãi vã" vô bổ làm gì. Hãy cùng nhau phân tích, bình luận công bằng, khách quan một chút !

ljungberg
19-04-2007, 13:13
Arsenal vô địch :D, Henry đẹp trai

ongtre63
19-04-2007, 14:25
Wenger trí tuệ :D .

redhorse
19-04-2007, 17:36
Thể theo nguyện vọng của các fan hâm mộ Chel và MU, để đc xảy ra 3 trận chung kết của họ trong mùa bóng này, mình nghỉ mọi người nên cầu nguyên cho Chel và MU cùng vượt qua AC và Liv, ngoài ra cầu nguyên cho MU bị mất 2 hay 3 điểm gì đó thì trận đấu giữa họ và Chel thì tại giải ngoại hạng với là chân CK được :D

starrynighthn
19-04-2007, 18:50
Cầu mong Chelsea thua càng nhiều càng tốt,.... :P

hoangphcl
19-04-2007, 20:20
Wenger trí tuệ :D .

Trí tuệ dởm.Tính nết đàn bà,suốt ngày kiện cáo,quát tháo lung tung...học trò bố láo,mất dậy thì ko chịu dạy bảo...==>cá nhân tôi,tôi ghét nhất lão nay trong số các huấn luyện viên nổi tiếng ở giải ngoại hạng...

hoangphcl
19-04-2007, 20:23
Arsenal vô địch :D, Henry đẹp trai

vô địch giải nào thế???úi,Bất ngờ quá,ngạc nhiên quá,vỗ tay chúc mừng cái nào...........[/QUOTE]

hoangphcl
19-04-2007, 20:25
Cầu mong Chelsea thua càng nhiều càng tốt,.... :P

Cầu mong cho MU thua càng nhiều càng tốt..........
...___hehe___.....
chờ xem chúa của ai thiêng hơn nhé....

ongtre63
20-04-2007, 00:26
Trí tuệ dởm.Tính nết đàn bà,suốt ngày kiện cáo,quát tháo lung tung...học trò bố láo,mất dậy thì ko chịu dạy bảo...==>cá nhân tôi,tôi ghét nhất lão nay trong số các huấn luyện viên nổi tiếng ở giải ngoại hạng...


ơ hơ :D, bác này làm gì mà nóng thế, đây là góc thư giản mà :)
mà có vẻ bác đang nói chính bác đấy :D "Tính nết đàn bà,suốt ngày kiện cáo,quát tháo lung tung..."

WaZzA
20-04-2007, 00:52
ơ hơ :D, bác này làm gì mà nóng thế, đây là góc thư giản mà :)
mà có vẻ bác đang nói chính bác đấy :D "Tính nết đàn bà,suốt ngày kiện cáo,quát tháo lung tung..."
Haha, bác này (http://www.ddth.com/search.php?do=finduser&u=82951) quá khích lắm :angel_not , ongtre nói thế coi chừng đó :lick: :whistling

ngao
20-04-2007, 14:25
Cãi nhau mà làm gì. Đợi xem rồi biết.

hoangphcl
20-04-2007, 19:50
Cãi nhau mà làm gì. Đợi xem rồi biết.

...hừm..chờ chứ biết làm gi...nhưng mà arsenal thì mùa này ko chấp rồi..

hoangphcl
20-04-2007, 19:53
ơ hơ :D, bác này làm gì mà nóng thế, đây là góc thư giản mà :)
mà có vẻ bác đang nói chính bác đấy :D "Tính nết đàn bà,suốt ngày kiện cáo,quát tháo lung tung..."

thấy tôi nói về HLV Arsenal đúng quá,ko nói lại được,ông lại quay ra nói xấu tôi à?có cần thiết phải xấu tính thế ko?

nguoimoi
20-04-2007, 22:16
MU cần thắng The blue 3 trận để đoạt được cú đúp ăn 3 mùa này!

nguoimoi
20-04-2007, 22:18
thấy tôi nói về HLV Arsenal đúng quá,ko nói lại được,ông lại quay ra nói xấu tôi à?có cần thiết phải xấu tính thế ko?

Chắp tay lậy bác ! Lần sau bác nên tránh những chỗ như thế này ra cho mọi người nhờ! :boxing: :boxing: :boxing:

ongtre63
20-04-2007, 23:22
hehe, bác ấy hiếu chiến quá .....:D

tienthanh_tn
21-04-2007, 11:23
Giờ mới biết sao? Sao không đọc kỹ hướng dẫn sd trước khi dùng! Ủa quên, đọc kỹ các topic bóng đá trước khi viết bài ! (^_^).

hoangphcl
22-04-2007, 01:25
hahahahaha....MU đã xảy chân....

redhorse
22-04-2007, 06:44
sao lại có 2 topic cho 1 chủ đề gần giống nhau, Chel và MU, thôi các bác ủng hô cho topic lâu hơn đi.
http://www.ddth.com/showthread.php?p=719070#post719070
MU thật may thường được đá trước Chel, nhớ trận họ đá sau Chel thì bị thua Pos ngay. Tuy nhiên Chel số trận trước mắt Chel rất khó, trước khi đụng MU 3 ngày thì họ phải đá trên sân khách với Asenal. nếu sảy chân trận này thì tinh có thể họ sẻ mất tất cả.