PDA

View Full Version : Nhiều sinh viên CNTT 9x chỉ biết ăn sẵn, không chịu làm việc theo nhóm ?



diepnghitinh
17-06-2012, 21:44
Xin chào, mình hiện đang là sinh viên cao đẳng ngành cntt, em hiện đang rất đau đầu về việc vấn đề chọn nhóm học tập.
Năm 1 và năm 2 em học tập rất đỗi bình thường, bạn bè thấy học hành cũng được, đa số bài tập console nào tại trường các bạn đều có thể làm dc, học tập thì thấy toàn 8 9 có khi 10.

Nhưng đến năm 3, khi vào chuyên ngành, các môn đều đòi hỏi làm nhóm. Do đó trong quá trình cặp nhóm em phát hiện ra 1 đều ! Tất cả các sinh viên quanh em đều chỉ có thể viết 1 một phần mềm quản lý cấp thấp. Chỉ có một giải thích đơn giản là ! Mức điểm cao nhất chỉ là con số 10, nên hầu như ko thể đánh giá dc năng lực thực sự của sinh viên.

Không những như vậy, sinh viên nào cũng muốn chọn đề tài cao như game đối kháng, game thủ thành, cờ vua ... trong môn lập trình di động em học vừa qua. Rốt cuộc cả lớp em chưa thấy nhóm nào viết nổi cái game.
Game đã khó viết đã đành, còn đằng này là web. Các bạn học web cả gần 2 tháng trời mà 1 cái web động viết cũng không xong, đến nỗi 1 cái Ajax nhỏ còn không biết sử dụng.

Đó là mặt bằng chung của lớp. Còn đối với nhóm em, hôm nọ viết 1 cái game như fielrunner trên iphone



http://farm4.staticflickr.com/3233/2948056671_2ebe43b0a5.jpg


Hầu như không ai có thể viết nổi. Cả 2 học kỳ em đều phải ôm hết tất cả đồ án mà bọn nó chọn, làm việc đến ói mửa, bệnh tật liên miên do làm việc quá sức !!! Nhưng điểm số thì lại là điểm chung, báo cáo cho dù có ghi sự thật cũng bị bắt sửa lại mà phân đều điểm, mặc dù project chỉ do 1 mình em viết.

Bọn nó không thể viết nổi bất cứ thứ gì ra trò nhưng hầu như không bao giờ chịu nghe em giải thích về sự yếu đuối của bọn nó. Nhớ hồi nhỏ em học lập trình web, lúc đó nhà ko hề có internet, vậy mà em cũng đã có thể làm nổi 1 trang web full ajax hẳn hoi, nhờ vào việc ra net học tập mỗi ngày. Còn bây giờ, mặc dù sinh viên đã được học tập đầy đủ tại lớp, nhưng khả năng còn thua cả 1 đứa lớp 10 , ở đây là em lúc xưa :dontgetit.

Bọn nó thường bảo em chẳng qua là do học trước và có kinh nghiệm về các ngôn ngữ lập trình nên hơn dc tụi nó thôi, chứ còn bắt đầu từ con số 0 như tụi nó thì chưa chắc gì đã dc. Có lẽ tụi nó chưa bao giờ hiểu dc cái cảnh vất vả của việc tự học là như thế nào.

Qua hầu hết mọi thứ mà em gặp phải, em đã rút ra kết luận về đại đa số tầng lớp 9x về cntt như sau:
_ Khả năng tìm kiếm thông tin không có.
_ Khả năng tự vận động không có.
_ Khả năng làm nhóm không có.
_ Khả năng tư duy thấp.
_ Khả năng tự học và nghiên cứu thấp.
_ Tài năng thì ít, mà boom đạn thì có thừa.

Hiện tại em đang nhức đầu, sổ mũi, sốt . Không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi cái cảnh này đây :dontgetit . Liệu khi có việc làm rồi, không biết có phải gặp những người như vậy nữa không ?? :down: Dù sao thì em cũng phải cố gắng lê lết quảng đời bất hạnh, không người thân còn lại của mình ....

nino
17-06-2012, 21:59
phục bác chủ thread quá đi, tuổi trẻ tài cao ...
Nhắc bạn sửa lại cái tiêu đề, nghe thấy dị ứng quá, kẻo thread này không tồn tại được đến sáng mai.

Lót dép ngồi xem thiên hạ vào cm, thể nảo bạn cũng chở được một xe gạch về xây nhà!

cao_hung
17-06-2012, 22:05
Ôi tội nghiệp bạn quá. Vậy chưa đủ đâu. Đây còn hoàn cảnh hơn. Ở trong hoàn cảnh mới biết là như thế nào. Mình kiệt sức rồi đây. Lúc trước mình cũng cùng cảnh ngộ với bạn. Bây h đi làm rồi còn hoàn cảnh hơn nữa. Đúng là đời. Đang cố gắng hết năm để tìm công ty khác đây.

diepnghitinh
17-06-2012, 22:11
mình rất ghét kẻ bất tài mà gặp may mắn bạn à ! Mình làm việc còn phải dựa vào môi trường làm việc nữa, dạo này toàn gặp mấy người như vậy nên ko còn chiến ý mà làm học tập nữa. Hầu như bọn nó hỏi bài mình thì chỉ toàn bắt mình ngồi làm nguyên cái cái module cho bọn nó. Mình thật sự rất ghét điều này, bây giờ ai muốn hỏi gì mình, mình đều cho từ khóa cho họ đi search :down:

longriver90
17-06-2012, 22:56
sao không solo đi bác,em cũng giống bác project phân ra làm thì chả đứa nào chịu làm ghét lên xin làm 1 mình cho thoải mái với lại chả ức chế đứa nào cả...

diepnghitinh
17-06-2012, 23:10
sao không solo đi bác,em cũng giống bác project phân ra làm thì chả đứa nào chịu làm ghét lên xin làm 1 mình cho thoải mái với lại chả ức chế đứa nào cả...
Sức của mình thì làm chắc chắn ko kịp hạn nộp rồi bạn à, nếu kịp thì chắc chỉ dc project, còn báo cáo thì tào lao !! Cho nên trường mới phân nhóm, mà chỉ toàn bất tài.

zmt264
18-06-2012, 03:24
_ Khả năng tìm kiếm thông tin không có.
_ Khả năng tự vận động không có.
_ Khả năng làm nhóm không có.
_ Khả năng tư duy thấp.
_ Khả năng tự học và nghiên cứu thấp.
_ Tài năng thì ít, mà boom đạn thì có thừa.



Nói nhiều thứ không có quá, thực chất chỉ có một thứ không có thôi: đam mê và/hoặc mục đích sống :)

Quan điểm của mình là ai cũng giỏi (tôi tài giỏi, bạn cũng thế :D), cái chính là giỏi CÁI GÌ và DÀNH BAO NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ HỌC.

Trước mình có nói về vụ học lập trình trong 10 000h: Tính ra tuần học 5 buỗi, mỗi buổi x tiếng đi thì sẽ ra:

Một ngày dành 1h để học thì sẽ mất 38.5 năm.
Một ngày dành 2h để học thì sẽ mất 19.2 năm.
Một ngày dành 3h để học thì sẽ mất 12.8 năm.
Một ngày dành 4h để học thì sẽ mất 9.6 năm.
Một ngày dành 5h để học thì sẽ mất 7.7 năm.
Một ngày dành 6h để học thì sẽ mất 6.4 năm.
Một ngày dành 7h để học thì sẽ mất 5.5 năm.
Một ngày dành 8h để học thì sẽ mất 4.8 năm.
Một ngày dành 9h để học thì sẽ mất 4.3 năm.
Một ngày dành 10h để học thì sẽ mất 3.8 năm.
Một ngày dành 11h để học thì sẽ mất 3.5 năm.
Một ngày dành 12h để học thì sẽ mất 3.2 năm.
Một ngày dành 13h để học thì sẽ mất 3 năm.
Một ngày dành 14h để học thì sẽ mất 2.7 năm.

:D

chet7h45
18-06-2012, 04:03
Bạn làm việc nhiều hơn, bạn được nâng cao hơn kĩ năng của chính mình, bạn bổ sung thêm được mình thành tích đẹp cho cuộc đời của mình, bạn là chỗ dựa vững chắc cho bạn bè, là một học trò ưu tú của thầy, là một sinh viên giỏi của trường, một người con ngoan của cha mẹ, là một nhân tài cho đất nước, là một vĩ nhân của tương lai. Tại sao bạn phải xoắn ?

zmt264
18-06-2012, 04:21
mình rất ghét kẻ bất tài mà gặp may mắn bạn à ! Mình làm việc còn phải dựa vào môi trường làm việc nữa, dạo này toàn gặp mấy người như vậy nên ko còn chiến ý mà làm học tập nữa. Hầu như bọn nó hỏi bài mình thì chỉ toàn bắt mình ngồi làm nguyên cái cái module cho bọn nó. Mình thật sự rất ghét điều này, bây giờ ai muốn hỏi gì mình, mình đều cho từ khóa cho họ đi search :down:

Sao không tìm chỗ nào toàn người tài hơn bạn mà làm :D , có câu "xứ mù thằng chột làm vua" (nói hình tượng thôi, vì chưa tìm ra câu phù hợp hơn, không có ý nói các bạn của bạn là mù và bạn là chột, phải giải thích kỹ vì giới trẻ bây giờ văn vẻ cũng hơi kém, nhiều khi không phân biệt được viết bình thường và ẩn dụ, đùa và thật ...)

Ví dụ tham gia hoặc mở đầu các dự án mã nguồn mở cũng là một cách để tiếp xúc với các nhân tài khác. Đọc thêm: http://www.ddth.com/showthread.php/124043-B%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u-h%E1%BB%8Dc-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-PHP

Còn bọn ở lớp thế nào thì kệ bọn nó chứ, nếu không cải tiến được môi trường thì phải chủ động đổi sang môi trường khác, với sự giúp đỡ của internet bây giờ thế giới trở nên phẳng hơn bao giờ hết rồi.

scooby
18-06-2012, 05:46
Tội nghiệp bạn.

Về sau, bạn sẽ còn tức ói máu nữa khi trong số bọn "bất tài và lười nhác" đó còn có vài kẻ (tất nhiên không phải tất cả) làm chức lớn hoặc giầu có hơn hẳn bạn, thậm trí trở thành siêu giầu.

nino
18-06-2012, 08:18
giờ chỉ mới đi học luôn, chờ tới lúc đi làm sẽ biết thế nào là lễ độ :w00t:

zmt264
18-06-2012, 08:35
Tội nghiệp bạn.

Về sau, bạn sẽ còn tức ói máu nữa khi trong số bọn "bất tài và lười nhác" đó còn có vài kẻ (tất nhiên không phải tất cả) làm chức lớn hoặc giầu có hơn hẳn bạn, thậm trí trở thành siêu giầu.

Chắc tại lúc còn đi học bọn nó đã quen sai / nhờ / thuê người khác làm hộ rồi nên khi đi làm có kinh nghiệm =))

superthin
18-06-2012, 12:08
Trước mình có nói về vụ học lập trình trong 10 000h: Tính ra tuần học 5 buỗi, mỗi buổi x tiếng đi thì sẽ ra:

Có phải con số mà các nhà khoa học đã nhiều người đồng ý rằng rèn luyện tập (gọi là khổ luyện thì đúng hơn) tập trung vào một lĩnh vực duy nhất với chừng ở mức đó não người đã trở nên một tài năng tỏa sáng (http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2008/11/3ba08bf0/)?

thanhtuanforever
18-06-2012, 13:12
Bạn thì giỏi nhưng mỗi tội không biết khiêm tốn. Bạn biết một nhưng không biết 10. Có thể về lĩnh vực này bạn giỏi hơn người ta nhưng chưa chắc cái gì bạn cũng giỏi hơn người ta mà dám chê người ta bất tài.
Có những người code giỏi nhưng đâu phải công việc lúc nào cũng suôn sẻ mà thăng tiến chẳng bằng người code kém nhưng họ có tầm nhìn xa trông rộng, chém gió giỏi, biết lãnh đạo hay có người kinh doanh tốt. Không thể phủ định những người chăm chỉ, cần cù thì sẽ có cơ hội thuận lợi trong công việc.
Bạn có chăm chỉ ,có cần cù nhưng phải biết khiêm tốn và không nên coi thường bất kỳ một ai thì bạn sẽ tuyệt hơn rất nhiều.

kiettt
18-06-2012, 14:14
Đã nhắn tin yêu cầu chủ thread đổi tiêu đề cho nó dịu hơn, nhưng chắc cậu ấy đang phải kéo cày thay cho cả nhóm của mình, nên tớ tự ý sửa vậy.

Xin các bạn quay lại chủ đề chính, chủ thread nêu vấn đề các bạn sinh viên đồng môn, đồng khóa của bạn ấy chỉ thích làm những cái to lớn thôi, còn bài tập môn học thì cho rằng không xứng đáng với người như mình, nên không thèm làm, chủ thread vì nhu cầu kiếm điểm, phải nai lưng ra cày một mình để hoàn tất công việc của cả nhóm.

Than phiền kiểu này rất thường gặp, cả trong môi trường trường học lẫn đi làm ngoài đời, lời khuyên của "chuyên gia tư vấn" thường là "ai biểu mày dở, không chịu lập kế hoạch, phân công phân nhiệm rõ ràng, thông tin trao đổi trong nhóm không thông suốt dẫn đến các mắt xích, bánh răng trong nhóm không ăn khớp với nhau,...". Đau khổ nhất là, mọi "chuyên gia" đều cho rằng trong chuyện này, kẻ có lỗi chính là kẻ nai lưng ra làm như trâu để người khác hưởng thành quả của mình.

diepnghitinh
18-06-2012, 15:37
Đã nhắn tin yêu cầu chủ thread đổi tiêu đề cho nó dịu hơn, nhưng chắc cậu ấy đang phải kéo cày thay cho cả nhóm của mình, nên tớ tự ý sửa vậy.

Xin các bạn quay lại chủ đề chính, chủ thread nêu vấn đề các bạn sinh viên đồng môn, đồng khóa của bạn ấy chỉ thích làm những cái to lớn thôi, còn bài tập môn học thì cho rằng không xứng đáng với người như mình, nên không thèm làm, chủ thread vì nhu cầu kiếm điểm, phải nai lưng ra cày một mình để hoàn tất công việc của cả nhóm.

Than phiền kiểu này rất thường gặp, cả trong môi trường trường học lẫn đi làm ngoài đời, lời khuyên của "chuyên gia tư vấn" thường là "ai biểu mày dở, không chịu lập kế hoạch, phân công phân nhiệm rõ ràng, thông tin trao đổi trong nhóm không thông suốt dẫn đến các mắt xích, bánh răng trong nhóm không ăn khớp với nhau,...". Đau khổ nhất là, mọi "chuyên gia" đều cho rằng trong chuyện này, kẻ có lỗi chính là kẻ nai lưng ra làm như trâu để người khác hưởng thành quả của mình.

Cám ơn a đã chia sẽ. Nhưng việc lập kế hoạch và phân công việc rõ ràng thì lần nào em cũng làm ! Nhưng ko hề trọn vẹn như ý muốn. Sau đây là 1 VD nhỏ về những kết quả mà em đã phân công:

Họ tên - tên công việc - thời gian nộp công việc - kết quả - đánh giá
1. ABC - Module 1 - 1 ngày - 2 tuần - 60%
2. AWE - Module 2 - 3 ngày - 3 tuần - 70%
3. IOP - Module 3 - 1 tuần - 2 tháng - 40%
4. KJH - Module 4 - 2 tuần - bỏ cuộc - 0%

Nói về module thì hơi trừu tượng về công việc tý, nhưng cụ thể như 1 thuật toán nhỏ như AKT chẳng hạn, nó làm những 2 tuần liền , trong khi e chỉ viết có hơn 1 tiếng tý xíu là ra rồi :down::down: .
Năm 1, em có đi làm web 1 năm. 1 tháng chí ít phải viết trên 2 trang web. Như vậy mới ko hổ thẹn về chính mình và tăng thu nhập cho công ty.
Người ta tuyển dụng về 1 tháng đâu phải chỉ để viết 2, 3 bài tập console như tụi nó ?:mad:

nino
18-06-2012, 16:03
nhắc các bạn tranh luận kềm chế, kẻo bị band nick đáng tiếc

PhanKimi
18-06-2012, 16:07
Bác chủ thớt siêu nhân quá rồi solo 1 mình luôn đi.Chứ làm nhóm làm gì rồi nhìn người khác như thế.

Giỏi thì làm sao để tụi nó mến chứ đừng để tụi nó nói là chảnh.

diepnghitinh
18-06-2012, 16:09
nhắc các bạn tranh luận kềm chế, kẻo bị band nick đáng tiếc

khiêm tốn thì ở ngoài đời thì em luôn luôn giả tạo. Nếu ngoài đời mà nói thiệt như thế này thì cần chi lên diễn đàn nói thật để xả stress hả anh. Tongue Nói chung thì đã lên diễn đàn có ai biết mặt ai đâu mà cần gì khiêm tốn. Sự thật em nghĩ sao thì nói vậy thôi.

nino
18-06-2012, 16:09
sao dell bài tôi ?
Còn về thằng chủ thớt thì tao vẫn nói mày là thằng ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại và hèn hạ.

Bức xúc về việc bài bị del, bạn qua Góc Chí phèo nhé
http://www.ddth.com/showthread.php/1140178-G%C3%B3c-Ch%C3%AD-Ph%C3%A8o-%C4%82n-V%E1%BA%A1-%282012%29/page22

Một lần nữa nhắc nhở các bạn cẩn trọng ngôn từ khi tranh luận, thread này giờ đang được Mod quan tâm đặc biệt

tin_truc22
18-06-2012, 16:13
Nhóm của bạn còn thiếu một lãnh đạo, nếu bạn giỏi hơn bọn chúng nhưng không có kỹ năng này và không chọn cách lãnh đạo nhóm thì tình trạng như vậy là chắc chắn.
Nhưng vấn đề thì mình chẳng có lời khuyên nào cho đám kia, chỉ có lời khuyên cho bạn thôi. Cuộc đời này không công bằng và đừng ức chế vì nó. Phản ứng như bạn thì ra đường gặp nhiều thằng não phẳng nhưng ba má giàu thì chắc máu tụ trên não đứt mạch máu mà chết. Bọn kia không giỏi, bọn kia ỉ lại nhưng may mắn một chút là nó làm chung nhóm với bạn thôi.

Bạn cũng chỉ thiếu may mắn khi phân nhóm không ăn ý. Một nhóm cần thiết nhất là ăn ý với nhau chứ chẳng phải giỏi. Nếu 1 nhóm toàn những thiên tài nhưng 5 người có 5 cái tôi khác nhau thì cuối cùng kết quả cũng tệ hại chả kém đâu. Bỏ chút thời gian code này nọ để đọc thêm về các kỹ năng mềm. Trường mình thì có dạy môn working in group nên các sinh viên trong nhóm đều hiểu được quan trọng của nó, sẽ không có sinh viên tự kiêu vì hiểu biết của mình cũng chẳng có người tự ti để mặc cảm về kết quả mình làm được.

diepnghitinh
18-06-2012, 16:21
Nhóm của bạn còn thiếu một lãnh đạo, nếu bạn giỏi hơn bọn chúng nhưng không có skill này và không chọn cách lãnh đạo nhóm thì tình trạng như vậy là chắc chắn.

theo em nghĩ dù lãnh đạo dù có giỏi cỡ nào cũng không thể điều khiển được các "tượng gỗ" anh à :) . Nói nghe cho vui, chứ trong quá trình đồ án có 1 vài đứa gặp phải vấn đề như sau:
_ Không biết vào web thông qua cái link trong file word .
_ Hỏi về cách xuất ra 10 câu hello trong 1 vòng lặp for .
_ Không biết sử dụng font unicode để gõ tiếng việt cho các file định dạng Encode UTF-8
Và ...

Đương nhiên không phải 9x nào cũng như bọn nó, mình được thấy đã có rất nhiều người rất giỏi. Mình cũng thực sự rất muốn làm việc với họ :cool:

chiase.net
18-06-2012, 17:30
Code không giỏi nhưng việc khác giỏi. Bác giỏi code những cái khác không giỏi thì cố mà code còn kiếm cơm :D

tin_truc22
18-06-2012, 18:08
_ Không biết vào web thông qua cái link trong file word .
_ Hỏi về cách xuất ra 10 câu hello trong 1 vòng lặp for .
_ Không biết sử dụng font unicode để gõ tiếng việt cho các file định dạng Encode UTF-8
Và ...

Đương nhiên không phải 9x nào cũng như bọn nó, mình được thấy đã có rất nhiều người rất giỏi. Mình cũng thực sự rất muốn làm việc với họ :cool:

Vậy bạn có chắc rằng với những suy nghĩ của mình đã có thể làm việc với những người giỏi hơn mình rất nhiều không?Nếu học tập đã như vậy rồi thì làm việc khó lắm. Một lời khuyên dành cho bạn là đừng quá thể hiện, phải theo đúng yêu cầu. Nếu cần thiết nên gặp trực tiếp với giáo viên và bày tỏ nguyện vọng của mình. Ở trường học cũng không cần tấm bằng loại giỏi làm gì.
Đi làm cũng vậy vì project có fail hay thành công cũng đều ảnh hưởng trực tiếp tới cấp trên trước.

nanalove
18-06-2012, 20:04
Hi bạn.
Theo lời bạn "Xả trét" trong topic này. Thì tôi nhận thấy bạn thật sự có tài trong nghề nghiệp. Nhưng nhóm bạn thiếu một vị trí quan trong là người lãnh đạo(Trưởng nhóm).
Cái gì cũng có giá của nó cả. bây giờ bạn chịu cày, sau nay bạn sẽ gặt được nhiều thành công. Còn những người trong nhóm bạn. Khi ra trường họ sẽ biết thế ào là trải nghiệm. Khi đang trong môi trường Học sinh- Sinh viên, thì khác rất nhiều với thực tế.
// Ngoài lề: Trên ddth.com tôi đã kết bạn được rất nhiều người cũng tâm huyết để phát triển các dự án. Chứ không phải ai cũng không biết ai đâu.;).
Chúc bạn thành công. Một công việc cần có sự thử nghiệm, trải nghiệm, và sáng tạo. Hãy coi như bạn đang ở giai đoạn trả nghiệm để sau này dễ dàng thành công :drool:

trannamcn
18-06-2012, 20:05
Tiêu cực thế bác. Bác có khả năng làm 1 sản phẩm rồi tạo ra lợi nhuận cho mình đi. !! Than làm gì xã hội ai cũng giỏi như bác thì bác làm gì có gạo mà ăn :D. Mỗi người có 1 điểm mạnh riêng của mình chứ bác !!

langkhachit
19-06-2012, 00:57
Mình xin xác nhận đều này là có thật. Nhưng có mấy đứa không chịu làm nhóm, nhưng tụi nó vẫn kiếm ra tiền từ cái có sẵn. Vậy mới hay :D

nino
20-06-2012, 23:54
Nói chung là thằng trưởng nhóm kém nên mới phát sinh chuyện này, mình cố làm tốt phần của mình là được rồi, đừng quan tâm những cái khác.

sonngo
26-06-2012, 00:49
Nhìn quanh những đồng nghiệp của mình không thấy ông nào mà không hùng bá 1 thời sinh viên cả. => Ai cũng có vẻ hùng bá như bạn thôi , cái bọn lười dốt thì tự khắc sẽ chết do chọn lọc tự nhiên. Tuy nhiên nếu thấy nó vẫn chưa chết tức là nó không dốt đâu bạn ạ :)) Trời sinh voi sinh cỏ.

ngoc_ann_00
26-06-2012, 02:00
Qua hầu hết mọi thứ mà em gặp phải, em đã rút ra kết luận về đại đa số tầng lớp 9x về cntt như sau:
_ Khả năng tìm kiếm thông tin không có.
_ Khả năng tự vận động không có.
_ Khả năng làm nhóm không có.
_ Khả năng tư duy thấp.
_ Khả năng tự học và nghiên cứu thấp.
_ Tài năng thì ít, mà boom đạn thì có thừa.

đánh giá cao thực lực của bạn nhưng kết luận này thì hơi thiển cận
các học sinh trong 1 cái trường cao đẳng nào đó ko đủ để đại diện cho 1 thế hệ đâu bạn
những người lười biếng thì có rất nhiều,ko chỉ ở trường mà còn nhiều chỗ khác


Nhìn quanh những đồng nghiệp của mình không thấy ông nào mà không hùng bá 1 thời sinh viên cả. => Ai cũng có vẻ hùng bá như bạn thôi , cái bọn lười dốt thì tự khắc sẽ chết do chọn lọc tự nhiên. Tuy nhiên nếu thấy nó vẫn chưa chết tức là nó không dốt đâu bạn ạ :)) Trời sinh voi sinh cỏ.

comment quá hay

diepnghitinh
26-06-2012, 14:12
đánh giá cao thực lực của bạn nhưng kết luận này thì hơi thiển cận
các học sinh trong 1 cái trường cao đẳng nào đó ko đủ để đại diện cho 1 thế hệ đâu bạn
những người lười biếng thì có rất nhiều,ko chỉ ở trường mà còn nhiều chỗ khác


Đó là "đại đa số" bạn à ! Đương nhiên vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ.

hotbig
26-06-2012, 15:17
Đó là do chưa thực sự đam mệ việc học, nhưng vậy đúng là mệt pác thiệt, nhưng cái pác có là kiến thức, là kinh nghiệm, chịu khó đi pạn

nino
26-06-2012, 15:40
Đó là do chưa thực sự đam mệ việc học, nhưng vậy đúng là mệt pác thiệt, nhưng cái pác có là kiến thức, là kinh nghiệm, chịu khó đi pạn

nhắc bạn không dùng ngôn ngữ "teen"

lttt91
07-07-2012, 21:28
Bạn thì giỏi nhưng mỗi tội không biết khiêm tốn. Bạn biết một nhưng không biết 10. Có thể về lĩnh vực này bạn giỏi hơn người ta nhưng chưa chắc cái gì bạn cũng giỏi hơn người ta mà dám chê người ta bất tài.
Có những người code giỏi nhưng đâu phải công việc lúc nào cũng suôn sẻ mà thăng tiến chẳng bằng người code kém nhưng họ có tầm nhìn xa trông rộng, chém gió giỏi, biết lãnh đạo hay có người kinh doanh tốt. Không thể phủ định những người chăm chỉ, cần cù thì sẽ có cơ hội thuận lợi trong công việc.
Bạn có chăm chỉ ,có cần cù nhưng phải biết khiêm tốn và không nên coi thường bất kỳ một ai thì bạn sẽ tuyệt hơn rất nhiều.

bạn nói rất đúng,đôi khí mình biết 1 nhưng người khác biết 10 đấy,việc học là việc cả đời và trên mọi lĩnh vực chứ ko hẳn là 1 lĩnh vực

liveislife
08-07-2012, 15:06
Nếu như những gì bạn nói thì bạn có vẻ là code tốt đấy, ở trường mình cũng có mấy người giống bạn cơ mà họ khiêm tốn lắm.
Khuyên bạn là chiến 1 mình thôi, đủ khả năng làm 1 bài 1 tiếng mà người khác làm 2 tháng thì bạn cần gì xoắn nhỉ.

diepnghitinh
08-07-2012, 15:56
Nếu như những gì bạn nói thì bạn có vẻ là code tốt đấy, ở trường mình cũng có mấy người giống bạn cơ mà họ khiêm tốn lắm.
Khuyên bạn là chiến 1 mình thôi, đủ khả năng làm 1 bài 1 tiếng mà người khác làm 2 tháng thì bạn cần gì xoắn nhỉ.
họ khiêm tốn ở vẻ bề ngoài, nhưng lại rủa thầm trong bụng như mình đây ! Sao mà bạn biết dc :w00t: