PDA

View Full Version : Qui Nhơn tháng Năm 2012



dly
27-04-2012, 08:40
Vào ngày 04/05/2012 anh em Tin Học Xanh sẽ đến Nhà Thờ Mến Thánh Giá Gò Thị thuộc Thôn Xuân-Phương xã Phước-Sơn,huyện Tuy-Phước tỉnh Bình-Định để hỗ trợ thêm sáu bộ máy tính (nơi đây đã có bốn máy) để có thể hoàn thiện một lớp phổ cập tin học giúp thanh thiếu niên địa phương.

Chuyến đi dự kiến có thêm các bạn từ Đà Nẵng vào hỗ trợ lắp ráp hoàn thiện. Tại Qui Nhơn thành viên Ngvanmy sẽ thường xuyên theo dõi và phụ giúp can thiệp các hỏng hóc có thể sẩy ra.

Rất mong gặp anh em tại Qui Nhơn :wub:

nino
27-04-2012, 10:06
Rất muốn đi một chuyến với anh em, nhưng chưa sắp xếp được, chúc mọi người thượng lộ bình an.

Dê Lỳ
28-04-2012, 09:00
http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/qui%20nhon.jpg

Carbon
29-04-2012, 19:31
híc. bữa đó e bận mất không thì xin đi cùng rồi. giá mà dời sang tuần sau nữa thì hay.

cumga
03-05-2012, 11:07
Mình là dân Quy Nhơn, quản thực nơi đó là vùng sâu, nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời...Và nhà thờ đó nữa. Một nhà thờ cổ kính nhất nhì ở Bình Định...

Dê Lỳ
03-05-2012, 11:34
Chương trình dự kiến 7 giờ chiều mai Xe Thuận Thảo sẽ chở anh em rời SG. Khoảng 9g30 sáng thứ Bẩy đến bến xe Qui Nhơn và đi xe nhỏ về Gò Thị.

Hy vọng gặp đượccu Kinglaptop tại đây để uống với nhau ly caphe nhể :whistling

kinglaptop
05-05-2012, 08:38
sáng nay nhận được tn của Bác Lý, hẹn cf Quy nhơn. Nhưng e đã về lại SG hôm qua có việc gấp. Thật tiếc, ở QN cả tuần rồi vậy mà các bác ra e lại về. Chúc các bác có 1 chuyến đi thật ý nghĩa

Dê Lỳ
05-05-2012, 23:46
Đương ngồi khóc ngoài này nè cu. Hổng còn một chỗ nào để về lại SG. Bốn năm nhà xe đều kín chỗ. Hy vọng tối mai mua được cái vé xe lửa :crying:

nino
06-05-2012, 00:12
Ngoài vụ xe cộ lượt về, chuyến đi ổn hết hả anh :)

Dê Lỳ
06-05-2012, 07:21
Tới giờ này chưa có cái máy nào chạy

Dê Lỳ
06-05-2012, 07:36
Còn đang uống cafe
https://lh3.googleusercontent.com/-tlxnFJlSdtk/T6XGyf38D2I/AAAAAAAAAyI/EcKFj_lVaRQ/s640/P1110657.JPG

Trong khi máy móc

https://lh3.googleusercontent.com/-4pqASAvx1d4/T6XGyq6jvdI/AAAAAAAAAyM/pWNAiGlo5dI/s640/P1110658.JPG

kiettt
06-05-2012, 09:11
Tới giờ này chưa có cái máy nào chạy


Còn đang uống cafe

Trong khi máy móc

https://lh3.googleusercontent.com/-4pqASAvx1d4/T6XGyq6jvdI/AAAAAAAAAyM/pWNAiGlo5dI/s640/P1110658.JPG

Vậy là sao anh ? Ỷ y không có xe về nên tà tà làm, hay có trục trặc to ?

Dê Lỳ
06-05-2012, 10:05
Không có xe để về anh ạ. Nên chiều qua anh em lắp đặt giúp các chị 4 máy trên văn phòng. Sáng dậy dự lễ rồi nhàn nhã uống ca phe, ăn sáng và tán phét chửi mấy thằng đi chơi ngoài Đà Nẽng. Long nhong chụp vớ vẩn vài tấm ảnh và ráp vô làm trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Giờ này thì tất cả các máy đã ổn định. Đâu vào đó :D

Duy chỉ có một monitor .... toi. Khi nào về đến nhà sẽ gửi ra cái khác. Thành thử hiện giờ chỉ có được 9 máy hoạt động thôi.

https://lh4.googleusercontent.com/-CAuT61ZddQs/T6XtYKvuc3I/AAAAAAAAAyo/VkU9jSVbpPM/s512/P1110639.JPG

Đi với cu Bẹc sướng hơn cu Nghiện. Rút kinh nghiệm mai mốt có đi thì đi với thằng không biết gì. Khỏe :D

nanalove
06-05-2012, 13:32
Đi với cu Bẹc sướng hơn cu Nghiện. Rút kinh nghiệm mai mốt có đi thì đi với thằng không biết gì. Khỏe


Để Chú nói ra cái gì là anh kia không biết mà cãi lại hã chú:boxing:.
nhà chú khó tìm qá

Dê Lỳ
06-05-2012, 14:45
Để Chú nói ra cái gì là anh kia không biết mà cãi lại hã chú[/FONT][/COLOR][/LEFT]:boxing:.
nhà chú khó tìm qá

Đi có 2 người à, 1 người nói phải có 1 người nghe, 2 người cùng nói thì thằng nào nghe?

Thèm vào cãi với lão ấy.

p.s: Bẹc đây :D.

nino
06-05-2012, 15:25
có mua được vé xe chưa vậy Berg?

tam_giang
06-05-2012, 15:54
Nhờ post cho địa chỉ của Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn - hoặc PM cho tôi cũng được

Cám ơn

Dê Lỳ
06-05-2012, 19:58
Nhờ post cho địa chỉ của Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn - hoặc PM cho tôi cũng được

Cám ơn

Dạ. Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị
Thôn Xuân Phương, Xã Phước Sơn
Huyện Tuy Phước, Tình Bình Định

http://static.panoramio.com/photos/1920x1280/71623228.jpg (http://www.panoramio.com/photos/original/71623228.jpg)

Tọa độ: 13° 53' 8.65" N 109° 12' 23.67" E

Dê Lỳ
06-05-2012, 20:01
có mua được vé xe chưa vậy Berg?

Xe lửa khởi hành lúc 19 giờ và đang phải dùng 3G để viết bài và up ảnh Panorama nè. Hic file 4Mb mà phải chờ tới 15 giây mới xong hết. Chán :mad:

ngoccong2001
06-05-2012, 20:03
Cái dây điện bị đứt rồi :whistling hèn gì máy moc xếp nằm 1 đống là phải:embarrass:embarrass

Dê Lỳ
06-05-2012, 20:24
Đâu???? Đâu có sợi giây nào đứt đâu ? :unsure:

Hồi sáng ngồi download cái bộ Photoshop CS5 bằng cái mạng cùi qua đường 3G mới điên hết cả người :angry:

ngoccong2001
06-05-2012, 20:28
Đâu???? Đâu có sợi giây nào đứt đâu ? :unsure:

Hồi sáng ngồi download cái bộ Photoshop CS5 bằng cái mạng cùi qua đường 3G mới điên hết cả người :angry:
http://nl7.upanh.com/b2.s28.d2/903a3fe0dbf71d5603c696b042926120_44381947.71573471 .jpg (http://www.upanh.com/71573471_upanh/v/7rqf3b5f0xx.htm)
:whistling:whistling:whistling:whistling:whistling :whistling:whistling

Đi mang theo máy ảnh mà không có PS CS5 :mad:

Bờ Rào ghê :D:D:D

Dê Lỳ
06-05-2012, 20:35
Đi làm chứ có chủ yếu đi chơi đâu chú :embarrass

kinglaptop
06-05-2012, 20:39
lại nợ bác lý nữa rùi, ko có xe bác hú e 1 tiếng là dc rồi, e có bảo kê xe ngoài đó mà :w00t: bác đang ngồi ở căn tin tàu đúng ko nè :boxing:

pippo_f4
07-05-2012, 06:19
Em huy nè a!Máy có ổn ko a?Tại vội quá nên cũng ko hỏi thăm a được,
Thôi thì hôm nào cafe chém sau vậy,Ảnh chụp đẹp quá chỉ có điều model Hùng chưa ổn lắm,Nhìn mặt đấy chắc đang đói bụng

Dê Lỳ
07-05-2012, 07:35
Tiếc quá. Gặp lại nhau trên xe lửa đã là bất ngờ. Ngỡ rằng khi xuống xe anh em còn thời gian uống với nhau ly cà phe. Ai dè.

Để rảnh chút nữa soạn hình ra rồi làm 1 bài tố khổ. ;)

Hảo Cầm Đồ
07-05-2012, 07:55
Tiếc quá. Gặp lại nhau trên xe lửa đã là bất ngờ. Ngỡ rằng khi xuống xe anh em còn thời gian uống với nhau ly cà phe. Ai dè.

Để rảnh chút nữa soạn hình ra rồi làm 1 bài tố khổ. ;)

Hồi xưa giờ nghe nói miền Trung gà ăn đá, đất đai cằn cỗi nên người dân phải sống khổ hơn các vùng khác. Sau đợt đi này mới thấy đúng là...ăn uống sướng bỏ bà.

Giờ ai nói miền Trung khổ mình đấm phát chết luôn :D.

Rất vui lần này được quen với Huy, ko ngờ lần đi lẫn về Sài Gòn đều ngồi chung chuyến. Điều đó chứng tỏ Huy rất có duyên với anh em rồi, hôm nào mọi người cafe đông đủ trò chuyện cho vui.

Cám ơn anh Nino đã ủng hộ anh em tiền tàu xe.

Dê Lỳ
07-05-2012, 11:38
Tuy Phước là một huyện của Việt Nam, nằm trong tỉnh Bình Định,
Thông tin chung

Phía tây giáp với huyện Vân Canh, phía đông và bắc là Thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, và Thành phố Quy Nhơn ở phía đông và nam

Huyện có diện tích là 261,77 km². Dân số là 185.974 người (2005).

Trong huyện có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm các thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước và các xã Phước Thắng, Phước Hưng, Phước Hoà, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Hiệp, Phước Lộc, Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước An, Phước Thành).

Địa hình của huyện là địa hình đồng bằng tích tụ ven sông và đồng bằng duyên hải ở phía đông huyện. Đầm Thị Nại ở phía Đông huyện.

Tuy Phước là huyện thuần nông, trồng lúa, màu, rau câu, mía, cây ăn quả, chăn nuôi bò, gia cầm, cá, tôm, đánh bắt và chế biến hải sản. Công nghiệp kém phát triển, chủ yếu là sản xuất xi măng, đá xây dựng, khai thác cao lanh.

Về giao thông có các tuyến quốc lộ 1A, 19, đường sắt Thống Nhất chạy qua.

Trước đây huyện Tuy Phước thuộc phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định; từ 1976, thuộc tỉnh Nghĩa Bình; từ 1989, trở lại tỉnh Bình Định.

Cầu gì nhỉ? Ranh giới của Tuy-Hòa + Quy Nhơn

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_02.jpg

Đến được nơi đây đã là 9g sáng ngày thứ Bẩy 05/05/2012 kể từ lúc xe lăn bánh chúng tôi đã mất 14 tiếng bó giò trong lòng xe khách Thuận Thảo 14 giờ cho hơn 700Km Thảo nào những người bạn nước ngoài nói với mình người VN dư thời gian quá :boxing:

9 giờ 30 xe cho 2 anh em xuống đường trước cửa vào của bến xe Quy Nhơn rồi tài xế bỏ chạy mặc kệ khách gọi lại vì hành lý máy móc còn trên xe :angry: Gọi ngay cho số nóng của Thuận Thảo :mad: trong khi chờ đợi liên lạc với Sr Hương và anh Mỹ để hai người đến đón

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_01.jpg

Trên xe, Qua trao đổi anh Huy biết việc làm của chúng ta nên cũng sẵn sàng xắn tay áo tham gia. Thay vì về với gia đình ngay. Anh tháp tùng cùng tôi và cu Hùng trong việc... nhận lại máy và ...

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_03.jpg

Vào đến khuôn viên nhà dòng đã gần 11 giờ trưa. Nắng, nắng rất nhiều nhưng khác với SG. Cái nóng của nơi đây vẫn mang một không khí man mát nhất là có những cơn gió thổi qua. Tự nhiên thèm một cái võng treo tòn ten dưới bóng cây

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_04.jpg

Và như mọi lần. Đã đến nơi thì phải xuống. Hai thằng trẻ hè nhau khiêng 1 thùng, còn thằng già thì vác 1 thùng. Cứ thế mà khuân

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_05.jpg

Dẫy phòng học của các em nằm nơi đây. Sr Hoa dẫn anh em tới xem cho biết trước khi dùng cơm. Việc lắp đặt để sau do trưa quá rôi. Phần đói và mệt mình cũng đồng ý ngay.

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_06.jpg

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_07.jpg

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi...

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_08.jpg

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_09.jpg

Sau khi phụ đưa máy xuống xe anh Huy về với gia đình ngay do có người nhà đến đón. Bữa cơm có bác Tài Xế. Ngvanmy, Hảo cầm nhầm và ... thằng tui

kinglaptop
07-05-2012, 12:37
Cầu gì nhỉ? Ranh giới của Tuy-Hòa + Quy Nhơn

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_02.jpg



đây là cầu Phú Hòa. Thiệt tiếc chuyến này ko có mình ;)

kiettt
07-05-2012, 17:02
Và như mọi lần. Đã đến nơi thì phải xuống. Hai thằng trẻ hè nhau khiêng 1 thùng, còn thằng già thì vác 1 thùng. Cứ thế mà khuân



Dụ này nghe quen ghê ta ơi :whistling

Không thấy hình hai bạn mới là Hảo Cầm Nhầm và anh Huy ??? :boxing:

Dê Lỳ
07-05-2012, 17:32
http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_03.jpg

Thích cầm nhầm mặc áo đỏ khiêng chung thùng máy với Huy nè anh. Hi hi giờ mới biết Huy cũng có nick trong diễn đàn là pippo_f4

Dê Lỳ
07-05-2012, 20:39
Sau bửa trưa mọi người nghỉ lưng một chút. Thích cầm nhầm vừa nằm xuống đã kéo gỗ rền vang. Ồn, lạ chỗ dù rất mệt vẫn không thể nhắm mắt nổi lồm cồm bò dậy. Mỹ cũng đi theo lên phòng máy của nhà Dòng. Cách đây hơn 3 tháng. Một ân nhân đã dâng tặng nhà dòng 4 bộ máy tính có cấu hình khá cao. Khổ nỗi cả 4 máy đều không hoạt động. Có ra đến Quy Nhơn nhờ người về kiểm tra nhưng cả 4 máy vẫn lặng im.

- Vâng để đó chúng em xem

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_10.jpg

Sau khi làm xong hết cả thì cà phê chứ nhỉ

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_11.jpg

Lúc này các chị mới nhờ thêm 1 việc. Lấy các ổ ghi từ máy cũ ráp qua máy mới để các chị xử dụng. Những chiếc máy trước kia đem xuống phòng học cho các em. Cài đặt máy in, nối mạng cho các máy. Nhanh thôi. Tranh thủ làm xong sớm trời còn nắng anh em mình lang thang 1 chút. Cơm chiều xong thì sẽ lắp đặt số máy mình đem lên do tối đến cũng chẳng có chỗ mà lang thang, một phần đây cũng là hội dòng của các Nữ Tu thôi thì qua bên đó tuy trong khuôn viên nhưng được tách biệt với nhà dòng cũng là điều hay

Trong quá trình xem máy lại các máy tính mới có 1 máy bộ nguồn chết hẳn. Thôi thì nhờ Mỹ về Quy Nhơn mua giúp cái khác

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/go%20thi_12.jpg

Lúc nối mạng, phát giác ra một điều cả 4 máy đều là máy được ghost từ 1 bản XP đa cấu hình chứa đầy Virus :angry: đây là một việc làm tắc trách của những anh em xưng danh Kỹ Thuật Viên các cửa hàng cung cấp máy tính nhan nhản tại SG nói chung. Còn nói riêng ư? Chán chả buồn chửi :boxing:

10 giờ tối rồi, đi ngủ thôi. Để mai làm nếu xong sớm sẽ đi vòng vòng đâu đó 1 chút trước khi lên xe về lại Sg.

Điểm tâm sáng hôm sau

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_16.jpg

Đang ngồi nhâm nha ly cà phe thì anh Mỹ lên tới. Cũng chẳng có chi gấp cứ tàn tàn hàn huyên, hơn 7 giờ một chút.

Làm thôi

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_17.jpg

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_18.jpg

Chẳng mấy chốc là xong. Mỹ cũng phải về do có việc cần giải quyết . CHụp với nhau tấm ảnh kỷ niệm vậy

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_19.jpg

Hảo cầm nhầm cài đặt thêm bộ giáo trình cho các máy

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_20.jpg

Rảnh rang tôi quay lên Văn Phòng install chương trình chống Virus trên đó để tránh giúp các phiền toái không đáng có sẽ xẩy đến sau này. Rắc rối từ đây :crying:

Sau khi đưa Kaspersky Internet security vào một máy và quét thì tất cả loạn hết lên. Máy thì màn hình xanh lè. Máy thì biểu tượng kết nối rất tốt nhưng IP=0 :unsure:

Tới giờ cơm trưa rồi

Có hai anh em mà các chị dọn như thế này thì làm sao mà ăn cho hết

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_21.jpg

Món cá với cách kho rất ngon chỉ có điều hơi... ngọt. Mặn một chút thì hao cơm lắm đây

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_22.jpg

Khổ Qua, cà Pháo, cà Chua, dưa Chuột chấm mắm ruốc

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_23.jpg

Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_24.jpg

Haizzz!!! phải chi có chén nước mắm chua ngọt Haizzz!!!

Trong khi ăn hai anh em trao đổi với nhau và đi đến quyết định cuối cùng. Cài đặt lại cả 4 máy vì nếu để thế này thì chẳng mấy tháng cả 4 đều sẽ không hoạt động được do ngay trong HĐH, các ứng dụng cũng đầy lỗi và Virus trong khi nơi đây lại thiếu Kỹ Thuật. Lúc ấy các chị sẽ xoay sở ra sao?

Thôi thì khỏi nghỉ trưa. Lang thang đâu đó ư? Hẹn một ngày khác vậy

17g có hai anh em trong xứ mang xe đến đón đưa chúng tôi ra ga

17g25 cả 4 máy nhận thấy nhau và in ấn thông. Cúi xuống đất móc cái balo để sẵn dưới chân khoác lên vai. Chúng em về chị nhé

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_26.jpg

Ngoái đầu lại chụp vội tấm ảnh cuối. Ga Diêu Trì cách nơi đây độ 15, 16Km

Hảo Cầm Đồ
07-05-2012, 21:02
Không khí chia tay tuy ko phải tay bắt, gục đầu hay vỗ vai nhưng cũng toát lên cảnh bịn rịn. Em nhận thấy được sự lưu luyến ở nơi đây, xem hình cuối phải nói là rất nhớ. Ngoài giờ lên lễ, đọc kinh rất trang nghiêm thì các Soer rất vui và tình cảm.

Nhưng nhớ thì nhớ thôi chứ Soer nào cũng kêu em đi tu thì em thua :D.

Dê Lỳ
07-05-2012, 21:23
Vậy chú có kêu Soer nào nghỉ tu không :lick:

Hảo Cầm Đồ
07-05-2012, 21:29
Vậy chú có kêu Soer nào nghỉ tu không :lick:

Hic, cái tính em là vô mấy chỗ này không phát sinh suy nghĩ bậy bạ à nha. Công nhận em có gặp 1 số sơ có nét mặt mà có thể so sánh với Tiểu Dân luôn (Xem Tiểu Dân là đỉnh của đỉnh nhé anh). Nhưng mà em chỉ dám nhìn thoáng qua và ngưỡng mộ cái đẹp trong lòng thôi, tuyệt nhiên ko để cái Mùi Tính nổi lên.

kiettt
07-05-2012, 22:48
http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_19.jpg

Hảo cầm nhầm cài đặt thêm bộ giáo trình cho các máy

http://tinhocxanh.org/images/bai-viet/gothi_20.jpg




Hic, cái tính em là vô mấy chỗ này không phát sinh suy nghĩ bậy bạ à nha. Công nhận em có gặp 1 số sơ có nét mặt mà có thể so sánh với Tiểu Dân luôn (Xem Tiểu Dân là đỉnh của đỉnh nhé anh). Nhưng mà em chỉ dám nhìn thoáng qua và ngưỡng mộ cái đẹp trong lòng thôi, tuyệt nhiên ko để cái Mùi Tính nổi lên.

Hảo cầm nhầm là cu áo đỏ hả ? Ý lìu :boxing::chair::argue::mad:

Hảo Cầm Đồ
08-05-2012, 18:12
Ý lìu là íu lỳ phải ko anh?

Kai_it
15-05-2012, 23:03
nhìn mấy món ăn hấp dẫn quá :) lâu rồi mới lại lần mò vào đây, haizz, cuộc sống dạo này ko biết là sống theo kiểu gì nữa.