PDA

View Full Version : "300" - Phim hay nhất trong năm?



Arkain
14-03-2007, 06:55
http://www.natashalarrybooks.com/wp-content/uploads/2013/06/300-movie-poster-2007-1020439117.jpg

"...Madness? THIS - IS - SPARTA !!!"

Lâu lắm rồi mới được xem một bộ phim thống khoái thế này! Truyện kể về cuộc chiến lịch sử tại Thermopylae. Vào năm 480 BC, hoàng đế Xerxes dẫn hơn một triệu lính Ba Tư (tức Persia, tiền thân của Iran) tấn công Hy Lạp. Chỉ với vỏn vẹn 300 dũng sĩ, vua Leonidas của thành Sparta đã cho người Ba Tư biết thế nào là "máu chảy thành sông, thây chất thành núi".

Chỉ trong ba ngày cuối tuần đầu tiên khi mở màn tại U.S, phim "300" đã mang về doanh thu trên $70 triệu, khi nào phim này chiếu ở VN thì các bác nhớ đi xem nhé, bảo đảm sẽ không thất vọng!


http://www.youtube.com/watch?v=0gfZnWVoqZ8


- We Spartans have descended from Hercules himself. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans: the finest soldiers the world has ever known!

- It's quiet now. They came from the blackness.

- Be afraid! Sparta will burns to the ground! The thousand nations of the Persian Empire decend upon you!

- What must a King do to save his world?
- Instead, ask yourself "What should free Men do".

- You threaten my people with slavery and death?!
- This is madness!
- ...Madness? THIS IS SPARTA!!!

- We will stand and fight!

- A New Age Has Begun! An Age of Freedom! And All Will Know That 300 Spartans Gave Their Last Breath To Defend It!

- Spartans! Tonight We Dine In Hell!

- Give them Nothing, but take from them Everything!

- We're in for one wild night.

nino
14-03-2007, 10:58
http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/warner_brothers/300/300_phalanx.jpghttp://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/warner_brothers/300/gerard_butler/300b.jpghttp://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/warner_brothers/300/gerard_butler/300e.jpghttp://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/warner_brothers/300/300_army.jpghttp://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/warner_brothers/300/peter_mensah/300.jpghttp://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/warner_brothers/300/300_pile.jpg

Lâu lắm rồi mới được xem một bộ phim thống khoái thế này! Truyện kể về cuộc chiến lịch sử tại Thermopylae. Vào năm 480 BC, hoàng đế Xerxes dẫn hơn một triệu lính Ba Tư (tức Persia, tiền thân của Iran) tấn công Hy Lạp. Chỉ với vỏn vẹn 300 dũng sĩ, vua Leonidas của thành Sparta đã cho người Ba Tư biết thế nào là "máu chảy thành sông, thây chất thành núi".

Trailer 1 (http://www.youtube.com/watch?v=uhi5x7V3WXE)
Trailer 2 (http://www.youtube.com/watch?v=wDiUG52ZyHQ)

Website chính thức ("http://300themovie.warnerbros.com)

Chỉ trong ba ngày cuối tuần đầu tiên khi mở màn tại U.S, phim "300" đã mang về doanh thu trên $70 triệu, khi nào phim này chiếu ở VN thì các bác nhớ đi xem nhé, bảo đảm sẽ không thất vọng đâu!
Còn phim nào thể loại này mà hay hay không bác giới thiệu cho em với !!!

thagnv
14-03-2007, 11:11
Ngày 9.3, màn bạc thế giới nổ tung với bộ phim 300, một trong những siêu phẩm của năm 2007. 300 là bộ phim dựa theo bộ truyện tranh của tác giả Frank Miller – rất nổi tiếng với bộ truyện Sin City cũng được dựng thành phim các đây vài năm. Điểm đặc biệt của 300 chính là hình ảnh cực kỳ ấn tượng được ‘chuyển thể hoàn hảo’ từ tranh vẽ lên màn bạc với tài đạo diễn của Zack Snyder.

Câu chuyện ‘phi lịch sử’

300 kể về trận chiến cổ đại diễn ra vào năm 480 trước Công Nguyên, khi mà vua Leonidas dẫn một bình đoàn 300 người lính Spartan chống lại đám quân Ba Tư man rợ của tên hoàng đế tự phong Xerxes. Frank Miller có cảm hứng về trận chiến Thermopylae sau khi ông xem bộ phim The 300 Spartans (1962) khi ông còn là một đứa trẻ.

Góc nhìn về người hùng của Frank Miller hoàn toàn thay đổi khi ông chứng kiến cảnh những người lính Spartan hy sinh. Khi bắt tay sáng tác bộ truyện tranh này (bộ truyện tranh 300 ra đời năm 1998 đã đem về cho Frank Miller ba giải thưởng truyện tranh Mỹ Eisner), Frank đã sửa lại nhiều chi tiết lịch sử để câu chuyện trở nên hấp dẫn và ly kỳ hơn. Đạo diễn Zack Snyder hoàn toàn tôn trọng ý tưởng này của Frank Miller.

“Tôi cảm thấy mình bỗng phải có trách nhiệm chuyển thể thông điệp anh hùng của bộ phim, nhưng điều đó không có nghĩa là tính giải trí của mình không còn. Tôi không có ý định làm phim cho kênh truyền hình Lịch Sử”. Snyder nói. “Tôi muốn truyền tải thông điệp anh hùng ở góc độ thẩm mỹ. Tôi thích sự tàn nhẫn và vượt trên tự nhiên của tiểu thuyết truyện tranh này. Chính vì thế mà nhịp phim và thiết kế của phim, rất cuồng loạn quái đản, ra đời từ đó.

Từ truyện tranh đến màn bạc

Tương tự như bộ phim Sin City của đạo diễn Robert Rodriguez chuyển thể từ bộ tranh truyện Sin City của Frank Miller, các hình ảnh của phim 300 gần như chính xác với góc nhìn, màu sắc lẫn tinh thần của cuốn truyện tranh. Bộ phim được quay từng cảnh một rất kỹ lưỡng để sao chép lại hình ảnh trong truyện tranh. Đoàn phim mất hai tháng để thực hiện phần tiền kỳ với việc sản xuất 600 – 700 bộ quần áo, 125 bộ khiêng, 250 ngọn giáo và 75 thanh gươm giống như thiết kế được vẽ trong truyện. Khá nhiều các đạo cụ này được tái sử dụng từ hai phim Troy và Alexander. Frank Miller, tác giả bộ truyện tranh, tham gia đoàn phim với tư cách sản xuất điều hành và cố vấn mỹ thuật. “Frank rất tuyệt vời, và anh ấy giúp chúng tôi rất nhiều. Ví dụ như những thanh gươm, trong sách chúng không được mô tả kỹ và khó mà hình dung. Tôi gọi điện cho Frank và nói ‘Frank, vẽ giùm tôi một thanh gươm đẹp coi nào’, và Boom boom, mọi thứ hoàn tất và hôm sau Fedex gửi tới chỗ chúng tôi bản vẽ”. – Snyder nói. Các diễn viên đóng tại phim trường phông xanh để các kỹ xảo viên có thể tái hiện được không khí của bộ truyện tranh cho phần hậu cảnh. Chỉ duy nhất một cảnh trong toàn bộ phim này – cảnh bầy ngựa chạy ngang qua vùng đồng quê – là được quay ngoài trời, và ngay cả đám bụi từ vó ngựa trong phim cũng do kỹ xảo điện ảnh mà ra. Chính vì thế, nam diễn viên Gerard Butler, thủ vai Leonidas, tiết lộ rằng anh cảm thấy mình không được thoải mái khi đóng bộ phim. “Tôi thấy mình không phải diễn viên vì tôi không có được tự do để diễn xuất. Mọi thứ đều phải trung thực theo cuốn truyện tranh”. Nữ diễn viên Lena Headey cũng tâm sự về kinh nghiệm tham gia phim này “Thật là khó diễn tả được, vì nó rất kỳ lạ, rất giàu cảm xúc nhưng lại rất hạn chế việc sáng tạo và hầu như không có được sự liên hệ với các diễn viên khác trong một cảnh quay”. Quả thật, đó`ng phim với phông xanh là một thách thức không chỉ với diễn viên mà cả đoàn phim. Đạo diễn Snyder nhớ lại “Mọi người không biết họ đang ở chỗ quái nào, ai cũng lẫn lộn ‘Ồ, Thermopylae là ở chỗ kia, giờ nó chuyển qua chỗ này, còn ở đó là cái đền, chỗ kia là cái giếng…’ Tôi phải trấn an mọi người”

Trang phục ấn tượng

Gerard Butler cùng các diễn viên thủ vai binh sĩ Spartan được huấn luyện đặc biệt để có một cơ thể cường tráng mà vẫn chuyển động linh hoạt trong các pha chiến đấu. Ngay cả Zack Snyder cũng tham gia vào khoá huấn luyện để có thể hiểu được các hành động và thế võ của diễn viên sẽ thực hiện trong phim. Đồng phục của những người lính Spartan, theo truyện tranh của Miller chứ không phải bám theo lịch sử, chỉ đơn giản là giày sandal, vải choàng và một mảnh khố da. Với trang phục đó, 300 dường như khá ‘trần trụi’! Snyder cười phá lên khi anh nhớ đến lần đầu bàn tới việc trang phục của bộ phim. “Frank rất chi tiết về việc diễn tả người Spartan, và nếu như theo ông ấy thì những binh lính này hầu như trần truồng, chỉ có vải choàng cùng kiếm và khiêng. Trong cảnh quân Ba Tư kéo tới, Leonidas xuất hiện trần truồng với tấm vải choàng sau lưng. Dĩ nhiên, chuyện đó không thực tiễn chút nào. Không thể nào để các nhân vật khoả thân phía trước như thế. Phải nghĩ cách khác thôi..” Snyder nói.

Thế nhưng anh cũng không nghĩ rằng trang phục trong phim, hay sự ‘thiếu vải’ của trang phục trong phim, sẽ làm phim bị xao lãng. “Tôi nghĩ đến giữa phim thì khán giả sẽ quên mất các nhân vật đang mặc đồ thiếu vải, vì đó là đó đơn giản là trang phục của họ. Trang phục của người Spartan chính là da thịt, thân thể họ. Ở đoạn cuối, khi mà Leonidas đối mặt với Xerxes, cảnh phim hoàn toàn là hai người đàn ông mặc bikini, nhưng lúc đó, hy vọng là khán giả đã bị cuốn hút vào câu chuyện mà không còn bị phân tán bởi chuyện quần áo của họ. Gerald Butler nhớ lại “Khi mới mặc, tôi cảm thấy nó lạ lùng vô cùng. Khi tôi mặc bộ trang phục này đi trong phim trường, có nhiều người dòm ngó và nói ‘Nhìn thằng cha kia chả mặc gì ngoài trừ đôi giày sandal kìa”. Thế nhưng khi đã quen và nhất là khi hiểu nhân vật của mình, sống, ăn, ngủ và chiến đấu với nhân vật, tôi cảm thấy tự hào với bộ trang phục. Ý tôi là tôi đã tập luyện cật lực suốt bốn tháng trời trước khi phim bấm máy để có được hình thể và tinh thần của nhân vật của mình, và chính trang phục này góp phần làm nổi bất khí chất ấy”

300 là một trong những bộ phim tranh tài tại LHP Berlin 2007. Sau khi ra mắt lần đầu tiên trên thế giới tại LHP Berlin hồi tháng 2, ngày 9.3.2007, 300 sẽ ra mắt công chúng, hứa hẹn sẽ là một phim đáng nhớ của năm 2007 bởi sự độc đáo thị giác mà bộ phim thể hiện.

Tác giả bài viết: Phan Xi Ne

http://farm1.static.flickr.com/170/409526709_1c5a2010a6.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/177/409525158_f80610be0c.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/136/409525151_8cadaf5655.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/174/409543098_415dffa3a2.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/126/409543097_d21204817f.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/182/409526711_e26661906c.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/152/409525152_ee3860d94c.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/130/409525157_3f5c8847da.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/174/409526705_97f903341e.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/145/409526702_69349931a1.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/131/409525148_0b3549d300.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/152/409525146_175fdf54eb.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/179/409526706_d8e40a5c6c.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/147/409526708_26fb9a1a08.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/157/409543096_b5cbc820fb.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/153/409543093_3e1fbb58a6.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/129/409543092_b051972c5c.jpg?v=0

ngothuaan
14-03-2007, 14:21
màu sắc trong phim tuyệt đẹp, công nghệ làm phim của họ thật hay

Arkain
15-03-2007, 02:50
Còn phim nào thể loại này mà hay hay không bác giới thiệu cho em với !!!

Hmm...gần đây thì chỉ có hai phim "Troy" và "Kingdom of Heaven" thôi, nhưng mà cả hai đều không hay bằng "300". Phim này chắc chắn sẽ được đề cử giải Oscar kỳ tới, nhất là trong lãnh vực visual effects!

"300" được dựng theo truyện tranh, nhưng cuộc chiến tại Thermopylae (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Thermopylae) là hoàn toàn có thật chứ không phải là "phi lịch sử":

1) Trong thời điểm này, thành Sparta mạnh nhất và cũng là thủ lĩnh của tất cả những vương quốc Hy Lạp (thành Athens lớn thứ nhì, Thebes lớn thứ ba). Dũng sĩ Sparta xem cái chết trên chiến trường là cái chết quang vinh nhất, cách suy nghĩ này cũng giống như Samurai bên Nhật. Trong phim "The Last Samurai", câu truyện về cuộc chiến tại Thermopylae cũng được nhắc đến giữa người lính Mỹ và thủ lĩnh của nhóm samurai ("So what happened to these warriors at Thermopylae?" - "Dead to the last man!")

2) Các vị vua Hy Lạp (kể cả vua Leonidas thành Sparta) xem mình là con cháu của Héc-Quyn (Hercules). Truyền thuyết kể rằng ngày xưa khi Hercules đến thăm vua Thespios thì được ông ta cầu khẩn ban chút tình cho 50 vị công chúa trong cung. Hercules "phục vụ" cả 50 cô trong vòng 1 đêm, và sau đó mỗi người đều sinh ra một vị hoàng tử, được xem là tổ tiên của các vị vua Hy Lạp sau này.

3) Con nít Sparta năm 7 tuổi đã rời nhà để đầu quân, tại Sparta, hễ sinh ra là đàn ông thì một là trở thành những dũng sĩ cự phách, hai là chết trong khi tập trận.

4) Sở dĩ con số lính Hy Lạp trong trận này cực kỳ ít ỏi bởi vì Olympics đang diễn ra đúng ngay thời điểm đó, và Olympics được xem là ngày lễ trọng thể của toàn dân Hy Lạp dành cho các vị thần trên đỉnh Olympia.

5) Người Sparta nổi tiếng là ít nói. Sứ giả Ba Tư của Xerxes khi đến thành Athens chiêu hàng thì bị ném xuống vực, khi đến thành Sparta thì bị thảy xuống giếng (có trong trailer). Yêu sách của Ba Tư là "đất và nước", sau khi đạp sứ giả xuống giếng thì vua Leonidas của Sparta nói với người Ba Tư rằng "cứ việc xuống đó mà đào". Khi gặp nhau trên chiến trường, Xerxes đòi binh sĩ Sparta hạ vũ khí đầu hàng thì Leonidas trả lời rằng "Cứ đến đây mà lấy!". Câu nói này sau đó được rất nhiều tướng lãnh trên thế giới dùng để từ chối lời chiêu hàng của phía bên kia. (Trong game Duke Nukem 3D dạo trước thì nó được sửa lại là "Come Get Some!")

6) Khi được cho biết rằng cung nỏ của người Ba Tư nhiều đến nỗi có thể che được cả mặt trời, Dienekes (một trong 300 dũng sĩ Sparta) cười rằng "càng tốt chứ sao, chúng ta sẽ đánh nhau trong rợp!". Câu nói bất hủ đó ngày nay được nước Hy Lạp dùng làm khẩu hiệu cho binh đoàn thiết giáp. Người ta cũng đã đào được vết tích của "trận mưa tên" kể trên.

7) Trước khi gục ngã thì 300 dũng sĩ Sparta đã hạ được ít nhất là 20,000 lính Persia. Trong cơn nóng giận, Xerxes ra lệnh tìm xác của Leonidas để chặt đầu rồi đóng đinh lên thập tự cho hả giận. Khi Xerxes tra hỏi một tù binh rằng giải thưởng cho Olympics là bao nhiêu tiền mà đàn ông Hy Lạp lại xem nó quan trọng thế, tinh thần của lính Ba Tư lại càng suy sụp thêm khi được trả lời rằng "Chỉ là một cành ô-liu thôi!". Tướng Tritantaechmes đã thốt lên với quân sư Mardonius rằng "Thượng đế ơi! Ông dẫn chúng tôi đi đánh nhau với loại người gì thế này hả Mardonius? Họ không tranh giành vì tiền bạc mà chỉ biết đến danh dự!".

8) Tuy Persia xem như là kẻ thắng trận lần này, tinh thần của người Hy Lạp còn bốc cao hơn nữa và sau đó Xerxes đã đại bại quay về. Trong những trang lịch sử kế tiếp, một vị hoàng tử Hy Lạp trẻ tuổi đến từ Macedonia đã hoàn toàn gạch tên vương quốc Ba Tư khỏi bản đồ thế giới, người thanh niên đó được gọi là "Alexander the Great" (nhưng mà phim đó dở như hạch, không đáng xem).

The Old Man
15-03-2007, 03:26
Phim này dùng xảo thuật Vi tính nhiều quá nên coi không thấy thật như Troy. Tuy vậy không thể chê nó được. Phim rất hay. Lâu lâu mới có phim coi đã mắt như thế.

Nếu tính cùng thể loại là dã sử thì như Arkain nói "Troy" và "Kingdom of Heaven" nhưng nếu tính cùng thể loại dàn dựng hay special effect thì phim "Lord of the Ring" cùng thể loại.
Và "Gladiator" củng nằm trong loại vỏ sỉ đấm đá thời xưa.

lqkhoi
15-03-2007, 08:46
Đang chờ nó chiếu ở chỗ tui để đi coi đây, tks Arkain và Già TOM đã review tốt cho bộ phim này.

ngocquang19877
15-03-2007, 10:52
tui không hiểu lính Sparta đánh cái quái gì mà cuổng trời từ trên xuống dưới chỉ mang độc 1 cái khiêng nhỉ ? Khác xa so với lính Persia và càng khác xa so với Rome lol.

Arkain
15-03-2007, 11:01
Ờ, chắc là để lôi cuốn khán giả nữ ấy mà, hehehe.

Bình thường các cô chúa ghét bị lôi vào xem các phim "Guy's Movies" đầu rơi máu đổ, nhưng mà sau khi thấy 300 chàng lực sĩ Sparta thì cô nào cũng vỗ tay nhiệt liệt :D

The Old Man
15-03-2007, 11:24
Người sợ bị thiến thì sẻ chiến đấu dũng cảm hơn. Thử tưỡng tượng có người đòi thiến bác Arkain thì thử coi bác có chiến đấu chết bỏ hay không.:lick: :lick:

DaveMustaine
15-03-2007, 13:52
Cái vụ không bận đồ có thể 1 phần là do bắt chước cho giống truyện tranh hoặc là đúng theo lịch sử. Vì khi đi thi Olympic, vận động viên cũng đâu có bận đồ. Không biết có liên quan gì đến giải thích của bác TOM không? Tôi tranh thủ chủ đề này thử giải thích vài môn nhé:

_ Điền kinh: giúp tăng cường lực quán tính, càng chạy càng nhanh. (đã có người giải thích trong box này rồi)
_ Ném đĩa: Giúp tạo trạng thái cân bằng khi xoay người và ném
_ Nhảy xa: cũng tương tự như điền kinh
_ Cỡi ngựa: tạo cảm giác hưng phấn :angel_not

Còn mấy môn còn lại khhông biết như thế nào?

thagnv
15-03-2007, 15:50
300: Sự cực khoái của thị giác

Bài viết của Mất Dép

Chắc là không ai có thể nhất trí hơn với tôi rằng, trailer của 300 chính là trailer phim cool nhất từ trước đến nay mà mọi người cũng như tôi đã từng đuợc xem. Nhưng một khi trailer càng hay, người xem càng tò mò và kích động thì khả năng bộ phim đạt được đến cái ngưỡng hay mà trailer trước đó đã làm, là điều rất khó. Vì khi sự bắt đầu được đón nhận nồng nhiệt, đánh giá của mọi người sẽ trở nên khắt khe, hy vọng cùa mọi người sẽ trờ lên cao vời. Mà theo tâm lý con người, càng hy vọng thì người ta càng dễ thất vọng hơn. Hàng loạt những phim được cho là hoành tráng như Kingdom of Heaven, Eragon, Alexander... với trailer rất thành công trong việc đánh lừa và gieo vào lòng người xem cảm giác thích thú, rốt cuộc chỉ là những thất vọng nặng nề. Phim sử thi hoành tráng với nhiều fantasy creatures và kỹ xảo hứa hẹn, giờ trở nên rất khó mà thu hút khi trước mặt là cái ngưỡng quá lớn của The Lord of the Rings.


Nôn nóng xem 300 bao nhiêu, tôi càng lo cho bộ phim bấy nhiêu. Liệu phim có vượt qua được bức rào cản vĩ đại mà LOTR đã dựng lên? Liệu phim có lại kết thúc thất vọng như quá nhiều phim sử thi mình đã xem gần đây? Học art, tôi say đắm với truyện comic như chính người tình của mình. Mà những graphic novel của Frank Miller cũng là một trong những người tình ấy. Những Sin City, Martha Washington, một số tập Batman, Daredevil, Elektra và nhất là 300... luôn lôi cuốn người xem. Nét vẽ của Miller không hoàn hảo, đường nét cơ thể nhân vật trong truyện không quá đẹp, uyển chuyển và chuẩn mực như của nhiều tác giả hay họa sĩ khác. Nhưng đó lại làm nên phong cách riêng của Miller, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Sin City là một truyện rất hay. Chuyển thể thành phim cũng không tệ. 300 là một truyện cực kỳ hay và kèm thêm tính chất sử thi. Chuyển thể thành phim không phải là chuyện đơn giản, nhất là khi ít nhất nó phải thể hiện được đúng cái hồn mà tác phẩm gốc đã đưa.


Vài scene đầu tiên của 300 lướt qua trong sự mê ly. Góc quay cực kỳ khác so với phần lớn phim khác. Đó là kiểu quay rất tôn trọng bản truyện tranh, kiểu quay lấy theo nguyên tắc vẽ truyện, nguyên tắc "foreshortening", nhấn mạnh và làm to ra những bộ phận cần thiết trong khung hình, giúp cho hành động của nhân vật trở nên cực kỳ mạnh, mạnh gần như mức độ tột đỉnh. Đó là một nét đưa phim vượt lên LOTR.


Nét thứ 2 khác biệt hơn hẳn LOTR, đó là màu sắc. Tôn trọng tông màu của truyện tranh, màu trong phim luôn đi theo những khối đồng nhất. Có khi đỏ rực một màu anh dũng ngợp trời của 300 lính Sparta. Có khi sáng chói một màu áo của hội đồng Hy Lạp. Có khi tối sầm một màu áo đen của đám quân thù đầu trâu mặt quỷ. Màu sắc luôn đi thành một khối hợp thể. Khi lính Sparta xung trận với Ba Tư, không chỉ con người, lòng căm thù và vũ khí vung vào nhau chan chát mà ngay cả những khối màu sắc thống nhất cũng xả vào nhau, ngườoi xem phân định rõ rệt đâu là ta, đâu là địch, đâu là những chiến binh với lòng can đảm lớn hơn cả mạng sống, đâu là quân thù đông như quỷ dữ.


Một nét nữa khiến tôi mê say là thuật quay phim nhanh chậm xen kẽ sử dụng máy quay tốc độ cao, khiến người xem bắt kịp theo những hành động kịch tính ngay ở lúc cao trào nhất. Một lưỡi gươm bay tốc độ cao bỗng từ từ trôi chậm, máu từ đốt sống cổ văng toé ra từ từ, tạo cảm giác vừa kinh sợ vừa phấn khích cao độ. Scene quay chậm đẹp nhất, theo tôi, chính là cảnh cô gái tóc đỏ, người phụ nữ đẹp nhất Sparta, vật nối sống giữa nhà tiên tri và người thường, nhảy múa trong cơn nửa mê nửa tỉnh. Khói trầm từ lò hương gần đấy bay ra, quyện vào tấm vải mỏng tang phủ trên người cô gái. Nàng bật dậy, thân hình gầy guộc và trắng như thạch cao. Tấm lụa trên cơ thể theo vũ điệu của sương khói bắt đầu hé lộ những khoản lôi cuốn của người phụ nữ. Chân nàng không chạm đến đất. Khói trầm, lụa mỏng cùng mái tóc đỏ như lửa hoà lẫn vào nhau không còn chút khoảng cách. Điệu múa sương khói và mê hoặc giữa trần tục và thiên đàng mang đến sự thoả mãn về thị giác nhưng không vướng đến dục tình.


Tiên tri cho rằng Sparta sắp thất thủ. 300 lính tinh nhuệ cùng nhà vua lên đường. 300 con người ra đi không có gì trong tay ngoài thanh kiếm, cái khiên và tấm áo choàng đỏ rực. Cái lớn nhất họ có được chính là lòng can đảm vượt cả cái tôi, vượt cả sự e sợ vốn có của con người: cái chết. Nhà vua Leonidas từ biệt người vợ yêu quý và con trai. Trên miệng họ không thốt ra lời giã từ buồn bã. Trong mắt họ không tuôn rơi những dòng nước mắt chia xa. Chỉ có cái nhìn đau đáu yêu thương hiện rõ trên nét mặt, trong đôi mắt cứng rắn thay cho những lời thầm thì nhắn nhủ vang vọng trong tâm trí chứ không đủ để thoát lên thành lời: "Tạm biệt nữ hoàng của anh, tình yêu của anh!!!". Người Sparta lớn lên trong sự tôi rèn khắc nghiệt. Người Sparta sống theo luật của Sparta, không bao giờ biết đến đầu hàng. Người Sparta, dù tình riêng sâu đậm đến mấy, vẫn quyết nén giữ trong lòng để không làm ảnh hưởng đại cuộc.


300 lính, họ khác nhau về hoàn cảnh, họ khác nhau về con người. Nhưng họ đồng nhất với nhau bởi tấm áo choàng đỏ, bởi lòng cam đảm kiên định không đầu hàng. 300 là con số quá nhỏ cho một cuộc chiến với hơn 10.000 người. Họ biết vịệc mình làm là điên rồ, nhưng chuyện đó không làm nhụt đi ý chí của họ.


Những phim như Alexander hay Troy từng sử dụng theme chính dựa trên văn học và kịch nghệ Hy Lạp, đẹp nhưng buồn tẻ và không hề lạ mắt. 300 cũng nói về Hy lạp nhưng rất riêng, độc nhất vô nhị, nó giống như một sự tổng hợp hài hoà đến cực điểm giữa cái đẹp và tinh thần. Kịch bản không đi theo đường lối cũ của Hollywood, biến bộ phim như cuộc trình diễn thời trang Hy Lạp. Nó chuyển thể từ graphic novel của Frank Miller, tuy không bám quá sát cốt truyện đã nhàm của Hy Lạp, mà linh hoạt thay đổi để phù hợp với nhu cầu của văn hoá đương đại. Lính Sparta ra trận với bộ ngực trần vạm vỡ, không áo giáp kiên cố, thật như những bức họa, điêu khắc khoả thân của Hy Lạp nhưng cơ bắp căng phồng sức mạnh không thua gì những anh hùng hành động trong truyện comic. Vua Xerxex không râu ria như lịch sử mà lại trọc đầu, vàng bạc dát đầy người, điểm trang như phụ nữ, cao to như người khổng lồ và giới tính không rõ ràng. Người Ba Tư ra trận với những quái thú ngoại nhập được vũ trang kinh khiếp như tê giác và voi. Khiên làm từ kim loại chứ không phải gỗ mạ đồng. Kiếm và cung tên cũng được tương lai hoá so với những loại vũ khí khác trong thời trung cổ.... Tuy nhiên, tinh thần sáng chói của cuộc chiến Thermopylae nổi tiếng lịch sử vẫn được giữ nguyên. Người Sparta quyết chiến đến cùng cho một Hy Lạp tự do. Họ thà chết trên đôi chân chứ không thèm sống quỵ luỵ trên đầu gối của mình.


Phim không dành cho 2 đối tượng. Một là yếu tim và hai là e sợ những cảnh khêu gợi. Phim cực kỳ bạo lực. Nói theo nghĩa đen không hề thêm bớt thì đó là những khung hình liên tiếp cảnh máu chảy thành biển cả, thây chất như thành, đầu rơi như trái cây rụng, máu tạt liên tục vào mặt người xem, có cả cảnh xác của nguyên một ngôi làng bị đem ghim chặt lên cây. Phim cũng không thiếu những cảnh ngực trần, của cả nam cũng như nữ. Phim không thiếu cả những cảnh ái ân say đắm, như của vua Leonidas với hoàng hậu trước lúc ngài ra trận. Phim còn có những scene khá là quái đản diễn ra dưới triều đại của vua Xerxex, nơi nữ với nữ, nam với nam liếm láp, mơn trớn, vuốt ve khêu gợi lẫn nhau, những quái thú đầu dê mình người thác loạn với con người... Chuyện đó âu là thời nào mà chả có, khi chính nghĩa không thể mua dụ được lòng người thì bản năng khao khát tình dục lại là thứ đưa người ta vào vòng sa đọa.


Vai vua Leonidas dường như được viết riêng dành cho Gerard Butler. Tôi không thể tượng tưởng một ai đó lại có thể vào vai này đạt như anh. Đôi mắt như có lửa sáng quắc, hàm và cằm vuông khoẻ mạnh đặc trưng của một đấng đại trượng phu, giọng gầm vang và uy mãnh như một con sư tử, cơ thể to lớn, rắn chắn và cường tráng không thua gì bức tượng tạc..., Butler vào vai thuyết phục như Leonidas thực sự, người có được lòng tin, người khơi dậy được tinh thần chiến đấu cao như núi của quân sĩ. Nữ diễn viên vào vai hoàng hậu của Leonidas cũng cực kỳ xuất sắc với vai diễn của mình. Cô không đẹp, người không chuẩn nhưng ánh mắt cương nghị và cái nhìn quả quyết của một nữ hoàng phải đối phó với nguy cơ lật đổ khi chồng ra trận phải làm cho người khác nể phục. Không có gì khó hiểu khi Leonidas dũng mãnh là thế nhưng luôn tôn trọng và kiêng nể vợ mình. Không có gì khó hiểu khi trước lúc qua đời, ngài chỉ gọi tên người vợ của mình mà thôi.


Hơn 2 tiếng đồng hồ tôi ngồi chết trân trên ghế, mồm há hốc, tim đập thình thịch vì sung sướng, thị giác thỏa mãn đến tột cùng, testosteron dâng tràn trề. Phim không dài lê thê như LOTR, kết thúc vừa và đủ, tuy nhiên tôi vẫn tiếc hùi hụi vì không được xem thêm một tí nữa cho thỏa lòng say mê. 300 quá ác khi được tung ra ngay đầu hè, bởi chắc chắn từ đây cho đến một thời gian rất lâu nữa, sẽ không có bộ phim nào có thể vượt qua 300 về tính anh hùng ca, về kỹ xảo và về cả sự độc nhất vô nhị của nó. Tôi không tin Spiderman 3 hay Fantastic 4 phần 2 cùng tung ra trong năm nay có thể đạt được cái ngưỡng của 300, ít ra là về mặt nghệ thuật.


Phim rất đẹp và rất hay nên bài review này, dù có dùng những lời lẽ và ca từ cao đẹp biết mấy, cũng không thể diễn tả hết được cái hay của nó. Phim hay đến nỗi, tôi cho rằng sẽ là một tội ác nếu xem phim bằng bản lậu vì khi ấy 70% cái đẹp của phim đã bị giết chết. The Lord of the Rings giờ đã có thể được coi như lịch sử.

Hic hic... đọc xong thấy tiếc quá... các rạp ở VN chắc ko dám chiếu chính thức rồi, chờ xem DVD vậy! :(

Arkain
15-03-2007, 16:27
Mấy ngày hôm nay đọc báo thấy Iran nhảy choi choi lên chửi Hollywood (vì đám người Persia đi xâm lăng Hy Lạp là tổ tiên của người Iran), mấy lão đó còn cho rằng đây là chiêu bài của Bush để hạ nhục đất nước Iran, hahaha. Buồn cười nhất là phim này vẫn chưa (và có lẽ sẽ không bao giờ) được chiếu tại Iran, đó chứng tỏ là chính phủ Iran từ trên xuống dưới đều là một lũ coi phim lậu nên mới biết phim có gì! :-D

Thả Gà ơi, ngoài trừ Iran ra thì các nước Trung Đông vẫn chiếu phim này đó nha, nếu mà VN không cho thì đúng là bi hài kịch, tớ nghĩ là sẽ "được" các cán bộ "gọt dũa, cắt dán" chút đỉnh cho hợp lệ với cái gọi là "thuần phong mỹ tục" gì gì đó thôi chứ chẳng dại gì cấm tuyệt đâu, vì doanh thu chắc chắn chẳng phải là nhỏ!

trunggfx
15-03-2007, 21:23
Tui coi phim này rùi (Bản Scam), trong phim có những cảnh đầu rơi, những cảnh đám Persia nhảy xổ vào bị lính Sparta đâm giáo, chặt băng cái chân... kể ra thì cũng hơi ghê ghê, nhưng thiết nghĩ, chiến tranh là thế, hung tàn và man rợ luôn gắn với những cảnh kinh dị. Nếu phim mà thiếu những yếu tố "sát" với bản chất của sự việc thì quả thực kém hay. Mình công nhận một điều, phim 300 quả thực là rất hay. bộ phim đúng là hiệu quả hình ảnh đẹp còn ý nghĩa thì chắc các bạn có cảm nghĩ riêng sau khi xem

The Old Man
16-03-2007, 01:20
Nếu phim này là phim hay nhất trong năm thì cũng đáng ........... buồn, có nghĩa là không có phim nào hay hơn nửa trong năm, mà bây giờ chỉ là tháng 3. Các phim hay nhất trong năm thường release vào tháng 7 lúc mọi người (đa số là học sinh) nghỉ hè. Nếu 8,9 tháng còn lại mà không có phim hay coi thì tiếc quá. "Spiderman 3" hay "Fantastic 4" sắp ra chỉ là phim cho nít nhỏ coi không thể sánh được với "300". Mình là dân ghiền coi movie mà phải là trong rạp mới đũ âm thanh và hình ảnh trung thực. Ra DVD thì dù cho nhà có dàn âm thanh tốt và TV màn hình có lớn cở nào cũng không thể so sánh với rạp hát bóng được.

meoden8x
16-03-2007, 03:16
Em xin thề có con muỗi đang vo ve bên cạnh là em sẽ không bao giờ đi xem ở TT chiếu phim quốc gia nữa.

meoden8x
16-03-2007, 03:19
Nếu phim này là phim hay nhất trong năm thì cũng đáng ........... buồn, có nghĩa là không có phim nào hay hơn nửa trong năm, mà bây giờ chỉ là tháng 3. Các phim hay nhất trong năm thường release vào tháng 7 lúc mọi người (đa số là học sinh) nghỉ hè. Nếu 8,9 tháng còn lại mà không có phim hay coi thì tiếc quá. "Spiderman 3" hay "Fantastic 4" sắp ra chỉ là phim cho nít nhỏ coi không thể sánh được với "300". Mình là dân ghiền coi movie mà phải là trong rạp mới đũ âm thanh và hình ảnh trung thực. Ra DVD thì dù cho nhà có dàn âm thanh tốt và TV màn hình có lớn cở nào cũng không thể so sánh với rạp hát bóng được.

Không biết ở trong Sài thành có rạp nào ngon chứ ngoài Hà Nội thì không đâu bằng Megastar Vincom.

Arkain
16-03-2007, 04:07
Mình là dân ghiền coi movie mà phải là trong rạp mới đũ âm thanh và hình ảnh trung thực. Ra DVD thì dù cho nhà có dàn âm thanh tốt và TV màn hình có lớn cở nào cũng không thể so sánh với rạp hát bóng được.

Bác TOM là dân Nam chính cống nên dấu ngã với dấu hỏi lộn xà ngầu lên thế này :lick:

Đồng ý là những phim có hình ảnh đẹp như Lord of the Rings và 300 thì phải coi ngoài rạp, mà là trong tuần đầu tiên mới vui vì lúc đó tất cả mọi người trong phòng đều là dân nghiền phim giống mình, lúc hồi hộp thì đều nín thở, lúc có action thì cùng đồng loạt vỗ tay huýt sáo "cổ võ", cái bầu không khí đáng đồng tiền bát gạo đó không bao giờ có được khi ngồi xem DVD ở nhà vài tháng sau đó, cũng như là đi ngồi trong vận động trường bao giờ cũng hào hứng hơn là dán mắt vào TV, cho dù nó lớn tới đâu và loa mạnh thế nào =]

trunggfx
16-03-2007, 06:14
Nhất trí với Arkain. Phim như thế thì chỉ xem ở rạp Megastar Vincom thui, chứ xem ở các rạp khác thì phí xiền. Xem phim hay thì nên xem đông người. Nếu ở VN mà chiếu ,thì tui cũng chỉ coi ở MegaStar chứ không coi ở mấy rạp kia đâu.

nem
16-03-2007, 07:19
Phim này coi chơi cho đã mắt thì được, hình ảnh, kỹ xảo, màu sắc đẹp đẽ chứ nội dung thì quá sơ sài, đúng là chuyển từ truyện tranh ra có khác :D. Đem so sánh với LOTR và Gladiator thì quá chênh lệch.

thagnv
16-03-2007, 08:39
Phim này coi chơi cho đã mắt thì được, hình ảnh, kỹ xảo, màu sắc đẹp đẽ chứ nội dung thì quá sơ sài, đúng là chuyển từ truyện tranh ra có khác :D. Đem so sánh với LOTR và Gladiator thì quá chênh lệch.
Bác trả lời một bài vô cùng lãng xẹt... chứng tỏ những gì viết ở trên chẳng thèm đọc mà chỉ xem hình!

lqkhoi
16-03-2007, 09:19
Đối với tui film gì càng hoành tráng thì càng phải ra rạp mà coi. Coi ở nhà mà cho dù có là Lord of The Ring nó cũng bèo như thường.

Làm sao có thể cảm thấy cái cảnh những mũi tên bay vun vút chuẩn bị ghim vô người mình như Hero được :)

Chưa kể coi bản CAM là còn phá hoại film bạo tàn nữa, 1 tác phẩm hay cách mấy mà còn bản CAM hay Telesync thì chẳng thà không coi còn hơn mất cả hứng thú.

Vì thế 1 là coi rạp 2 là chờ có DVDRip rùi mới down :))

tềthiên
16-03-2007, 09:54
Vì thế 1 là coi rạp 2 là chờ có DVDRip rùi mới down :))

Có bản RIP rồi đó bạn.

Hôm qua tôi tải về và xem rồi. (tải bằng bittorent, 1.4GB )
Phim này nội dung đơn giản. Được cái đánh nhau dữ dội. Nhưng không thực bằng Gladiator.
Xem không hiểu lắm vì trình độ tiếng anh kém quá (đoán là chủ yếu).

Arkain
16-03-2007, 11:36
Tiên đoán Oscar kỳ tới "300" sẽ ẵm giải "Best Visual Effects" =]

kcreative
16-03-2007, 15:59
cái này có chiếu ở rạp vn kg nhỉ? Coi rạp sướng hơn

pizza@
16-03-2007, 18:20
Mấy ngày hôm nay đọc báo thấy Iran nhảy choi choi lên chửi Hollywood (vì đám người Persia đi xâm lăng Hy Lạp là tổ tiên của người Iran), mấy lão đó còn cho rằng đây là chiêu bài của Bush để hạ nhục đất nước Iran, hahaha. Buồn cười nhất là phim này vẫn chưa (và có lẽ sẽ không bao giờ) được chiếu tại Iran, đó chứng tỏ là chính phủ Iran từ trên xuống dưới đều là một lũ coi phim lậu nên mới biết phim có gì! :-D

Thả Gà ơi, ngoài trừ Iran ra thì các nước Trung Đông vẫn chiếu phim này đó nha, nếu mà VN không cho thì đúng là bi hài kịch, tớ nghĩ là sẽ "được" các cán bộ "gọt dũa, cắt dán" chút đỉnh cho hợp lệ với cái gọi là "thuần phong mỹ tục" gì gì đó thôi chứ chẳng dại gì cấm tuyệt đâu, vì doanh thu chắc chắn chẳng phải là nhỏ!

Phim này hay mà. Người Ba Tư ko xem thì là thiệt thòi của người Ba Tư thôi. Có sao đâu!

thagnv
16-03-2007, 18:28
cái này có chiếu ở rạp vn kg nhỉ? Coi rạp sướng hơn
Bác này chắc đùa... phim chiếu ở rạp VN thì những cảnh máu me, trần truồng sẽ được cắt xén để phù hợp với thuần phong mỹ tục người VN.
Nhưng cũng đừng bi quan quá bác Ác Kên ơi... cỡ như phim Chuông reo mà còn phát hành ầm ầm, cả gia đình dẫn nhau vô rạp xem, tới cảnh hot thì bà mẹ che mắt hai đứa con của mình, hăm he liếc ông chồng... nói chung là theo em dự đoán, phim này sẽ được chiếu ở VN!

Arkain
16-03-2007, 23:31
kcreative: đây là lịch trình phát hành chính thức cho thời điểm này, quốc gia nào không có tên tức là không được chiếu (như Iran) hoặc đang bận cắt dán chưa xong (như các cụ Hồi Giáo): www.imdb.com/title/tt0416449/releaseinfo

Phim về chiến tranh liên tục có đầu rơi máu đổ như là "300" mà bị ép đi theo cái khái niệm đa phần trừu tượng là "thuần phong mỹ tục Việt Nam" thì chắc bị cắt gần...hết! Phim dài một tiếng 17 phút thì các pha đâm chém tung hoành cũng mất cả tiếng (không những là cận cảnh mà còn được quay chậm lại cho rõ từng nét một!), 7 phút dành cho các cảnh "nóng", vậy là còn khoảng 10 phút đối thoại hoàn toàn lịch sự cho dân xem, vui nhé! =P

Phim này hay ở chỗ là những cảnh đầu rơi máu đổ trên chiến trường đều được đạo diễn một cách rất nghệ thuật, người xem sẽ gật gù rằng "chiến tranh là như vậy!" chứ không bị tởm lợm đến mức phát chán như là mấy loại phim kinh dị hạng B máu phun như vòi rồng, nếu như mà bị cắt xén vì phạm luật "cận cảnh chém giết" của ông Văn Hóa thì quả thật đáng tiếc (bác nào đã xem ngoài rạp hoặc không cầm lòng được mà download bản lậu về xem rồi thì sẽ đồng ý với tớ điểm này).

The Old Man
17-03-2007, 05:25
Phim này chỉ có được tính điễm cao ở khía cạnh Special Effect chớ còn nội dung thì không có gì. Trong phim chỉ thấy 300 người lính tử thủ ở một khe núi nhõ chống lại một đạo binh lớn cả chục ngàn lần.
Hết dợt tấn công bằng tên nỏ, tới dợt tấn công bằng bom, rồi tới quái nhân, không xong tới quái vật như tê giác, voi không lồ v.v.
Và như bạn biết là cuối cùng không còn ai sống sót, chỉ trừ anh đưa thơ về nhà là còn sống (giống như trận đánh ALAMO vậy).
Có những chi tiết nhỏ không thấy nói tới là 300 tay vỏ sỉ đó ăn uống ra sao. Trong suốt cuộn phim chỉ thấy anh vai chánh ăn một trái táo duy nhất.

Arkain
17-03-2007, 07:11
Họ chỉ ăn sáng sơ sài, để bụng cho bữa tối dưới âm phủ đó mà! hehehe.

"Spartans! Enjoy your breakfast, tonight we'll dine in Hell!!!"

dly
17-03-2007, 07:48
Phim dài một tiếng 17 phút thì các pha đâm chém tung hoành cũng mất cả tiếng (không những là cận cảnh mà còn được quay chậm lại cho rõ từng nét một!), 7 phút dành cho các cảnh "nóng", vậy là còn khoảng 10 phút đối thoại hoàn toàn lịch sự cho dân xem, vui nhé! =P



Chưa có điều kiện xem. Ai có lòng tốt trích ra 7 phút send cho anh em xem với :wub:

nem
17-03-2007, 13:34
Bác trả lời một bài vô cùng lãng xẹt... chứng tỏ những gì viết ở trên chẳng thèm đọc mà chỉ xem hình!

Ặc ặc, tui xem nó xuất 12h đêm ngày 8/3 trên IMAX format có đáng được comment không? Phải mua vé trước cả mấy ngày, lúc vô rạp còn phải xếp hàng một lúc mà coi thấy giống video game hoặc visual arts mà nghe các nhà bình luận so sánh với LOTR, Gladiator nghe khập khiễng quá nên có vài lời thôi :D

ngocquang19877
17-03-2007, 15:09
Gladiator là phim kinh điển rồi lol. Ben-Hut giờ xem lại vẫn thấy hay lol.

Arkain
17-03-2007, 17:07
Ấy ấy, "300" tạm thời là phim xem đã mắt nhất trong năm 2007 thôi, đừng so sánh nó với những ông trùm như là Lord of the Rings mà tội nghiệp. Một cái là trilogy ba tập dựng theo tiểu thuyết dày cộm, mỗi tập dài mấy tiếng đồng hồ, kể từ đầu câu truyện cho đến kết thúc, còn một cái chỉ vọn vẹn là dựng theo chuyện tranh để tả một trận đánh duy nhất trong cuộc chiến dài đăng đẳng suốt bao nhiêu năm giữa Hy Lạp - Persia (Greco-Persian War). Vì thế trong những bài review thì người ta chỉ nêu những trận đánh trong LOTR ra làm cái mốc để đo lường kỹ xảo và kỹ thuật thôi, chứ không phải là so sánh cốt truyện. Tiểu thuyết dày cộm vs. chuyện tranh thì dĩ nhiên là lãng xẹt rồi =]

ngocquang19877
18-03-2007, 09:50
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/92/S_hoplite.jpg/100px-S_hoplite.jpg

Sparta hoplite ngoài đời trông như thế này, còn bọn trong phim chả mặc cái *** gì cả ngoài cái quần sịp. Đúng là bọn tư bẩn thối nát đạo đức suy đồi thật lol.

Phim này coi cũng bình thường, được cái nhiều "cảnh hay". Đánh nhau đúng là ác liệt thật nhưng "cái chất" của nó không hay bằng Gladiator. Cái cảnh "mưa tên" coi cũng lạ mắt nhưng kém hơn nhiều so với cảnh mưa tên của cái phim TQ gì đấy tớ đã xem qua (phim gì mà dựa trên "true story" Kinh Kha hành thích Tần Thủy Hoàng á).

Nói chung tớ cho 3 sao rưỡi. Chưa đủ tầm để thành 1 bộ phim lớn nhưng giải trí thì ok ;) .

TRUNG-TIGER
18-03-2007, 17:47
hay quá ! nhưng ko biết ngoài hàng đĩa đã có bản DVD xịn chưa...phim này mà xem trong rạp CINEMA thì phải biết ..bà con nhỉ

http://www.danasoft.com/vipersig.jpg

Bim
18-03-2007, 22:50
Cái cảnh "mưa tên" coi cũng lạ mắt nhưng kém hơn nhiều so với cảnh mưa tên của cái phim TQ gì đấy tớ đã xem qua (phim gì mà dựa trên "true story" Kinh Kha hành thích Tần Thủy Hoàng á).


Đó là Anh Hùng - Hero ^^

pizza@
18-03-2007, 23:19
Phim này hay thiệt. Xem toàn thấy đánh nhau, những trận đánh rất oanh liệt và đẹp mắt. Nhưng đến trận cuối hình như đạo diễn hết kình phí rồi nên kết thúc hơi nhanh :D:D:D Gần 300 "lực sĩ" mà chỉ chết trong nháy mắt.

kendo
18-03-2007, 23:20
Dân Iran đang phản đối 300 vì bộ film đề cập tới nguồn gốc cha ông họ theo một hướng không thiện cảm

yuna_admirer
19-03-2007, 10:12
Họ chỉ ăn sáng sơ sài, để bụng cho bữa tối dưới âm phủ đó mà! hehehe.

"Spartans! Enjoy your breakfast, tonight we'll dine in Hell!!!"

Sai.

Tonight, we'll dine in Hades

hehehe. Tui mới coi ở Thái Lan về. Phê quá. Chịu không nổi.

Có điều 300 thằng đó giống người Athen hơn nếu mà nói. Người Sparta không có ăn nói lịch sự được vậy đâu. Một phần vì trong lịch sữ, thành Sparta không có để lại nhiều các tài liệu nghiên cứu (IE: Sách, scuplture .v.v.) nên phần nhiều về văn hóa Sparta người ta không biết.

IMDB rate 8.4 với 17000 votes. Đứng 156/250. Muốn biết film hay dở cứ vào đây xem rate, vì những người rate những film kinh điển như GodFather hay cult-status như Pulp Fiction, Fight Club là những người rate cho 300.

It's a heroic movie - and it's a dam.n fine one

Dân Iran có học thì không có ác cảm với film này. Còn cái nhà nước Iran thì ngu đần đến mức không phân biệt được chính trị với Hollywood. Còn bà con thì bảo "Who the f.uck care?"

Arkain
19-03-2007, 14:26
Sai.

Tonight, we'll dine in Hades


Đáng lẽ phải như vậy, hay muốn chính xác hơn nữa thì phải gọi là "cánh đồng Elysian", tức thiên đường an bình của người Hy Lạp, nhưng mà script ghi như vậy thì chẳng mấy ai hiểu.

Nhớ hồi coi xong Gladiators cũng có khối người ngồi đó gãi đầu không hiểu cánh đồng lúa ở cuối phim là ở đâu ra :emlaugh:

yuna_admirer
19-03-2007, 16:05
Hades là địa ngục mà Arkain,

Theo Greek Mytho thì lúc chết, sẽ rơi xuống cái current của Hades, là dòng sông máu ( cái này có ai chơi cái Game God Of War lúc thằng Kratos bị đâm chết thì sẽ thấy)

Mà bọn trong film, cái Six-Packs của nó nhìn thèm vải ... tui vẩn bùi nhùi 1 pack hhuhu

vikhoa
19-03-2007, 16:49
Mới xem xong 300 ở LasVegas, đúng là "phê" quá. Phim quay quá hay, quá đẹp luôn. Hay nhất trong năm chưa thì không biết vì còn nhiều phim sắp ra lắm (Ocean's 13, Ninja Turtle, v.v...). Tuy nhiên, nếu so với kiểu The Gladiator hay Troy thì 300 hay hơn nhiều. Xem phim này xong mới thấy hết công dụng của Shield trong close combat. ^^ Chắc phải kiếm game 300 về chơi đỡ ghiền.

Ở VN sợ không cho chiếu phim này, hoặc nếu có chiếu thì chắc không đi coi vì sẽ bị "cắt" những đoạn hay nhất ^^

yuna_admirer
19-03-2007, 17:16
Mới xem xong 300 ở LasVegas, đúng là "phê" quá. Phim quay quá hay, quá đẹp luôn. Hay nhất trong năm chưa thì không biết vì còn nhiều phim sắp ra lắm (Ocean's 13, Ninja Turtle, v.v...). Tuy nhiên, nếu so với kiểu The Gladiator hay Troy thì 300 hay hơn nhiều. Xem phim này xong mới thấy hết công dụng của Shield trong close combat. ^^ Chắc phải kiếm game 300 về chơi đỡ ghiền.

Ở VN sợ không cho chiếu phim này, hoặc nếu có chiếu thì chắc không đi coi vì sẽ bị "cắt" những đoạn hay nhất ^^

Thằng này giàu có quá, đi coi Topless ở Lát Ve Gát hả

The Old Man
20-03-2007, 00:56
Hades là địa ngục mà Arkain,
Mà bọn trong film, cái Six-Packs của nó nhìn thèm vải
Toàn là lực sỉ tuyễn lựa không. Tên nào tên nấy cao it nhất phải 1.8 mét với cái áo choàng đỏ rực. Nói tới đây mình mới thấy là tại sao có lúc hình ảnh trong phim màu xám rất nhiều để che dấu cảnh máu chảy trong khi chiếc áo choàng màu đỏ thì vẩn giữ màu rực rở, Tạo cho người coi cãm giác oai hùng của chiếc áo và thấy cãnh chém giết toé máu trở thành một nghệ thuật mà không thấy gớm hay nhầy nhụa như các phim đẫm máu khác. Thật là kỳ lạ khi thấy những bông hoa máu bắn tung toé mà không làm mình gớm ghiếc và trái lại làm mình thấy nó đẹp như một bức tranh.

vikhoa
20-03-2007, 01:03
@Yuna: đi coi = coupon giảm giá nè pa ^^ Tiền đâu mà đi chơi nhiều được. Báo 1 tin buồn là chỉ mua được 1 cuốn truyện thôi đấy. Cuốn kia cả BN lẫn Borders ở Las đều hết sạch.

Phải công nhận mấy cảnh đánh cận chiến được quay quá hay và quá đẹp. Không biết phải khen = lời lẽ như thế nào nữa.

Arkain
20-03-2007, 03:52
Hades là địa ngục mà Arkain,

Theo Greek Mytho thì lúc chết, sẽ rơi xuống cái current của Hades, là dòng sông máu ( cái này có ai chơi cái Game God Of War lúc thằng Kratos bị đâm chết thì sẽ thấy)

Muốn học Greek Mythology mà theo games là hỏng rồi, haha.

"Thế giới bên kia" (Hades) của người Hy Lạp chia ra làm vài tầng khác nhau. Sau khi chết thì được diêm vương (thần Hades, hoặc "Pluto" theo cách gọi của người La Mã) phán xét, nếu như là anh hùng thì được đưa vào Elysian fields (http://en.wikipedia.org/wiki/Elysium) (tức thiên đường) sống an bình, nếu như là người ác thì ném xuống Tartarus (http://en.wikipedia.org/wiki/Tartarus) (tức địa ngục) tối tăm để bị hành hạ. Xem phim Gladiator thì sẽ thấy sau khi chết thì nhân vật chính được vào cánh đồng Elysian sống với vợ con, thiên đường như thế đối với người Hy Lạp là đã quá hạnh phúc rồi, chứ không giống mấy ông Hồi Giáo ôm bom để kiếm vài chục trinh nữ, hahaha.

Trong lịch sử thì Leonidas nói là "dine in Hades", trong kịch bản thì được sửa lại thành "dine in Hell". Người Sparta nổi tiếng là ít lời (so với đám triết học "boy lovers" rườm rà lắm lời ở thành Athens), chỉ nói ngắn gọn sao để vừa đủ mà chính xác, không mất đi ý nghĩa (Xem Laconic phrases (http://en.wikipedia.org/wiki/Laconic_phrase)). Nhiều câu nói bất hủ này cũng được thay đổi đôi chút cho hợp với khán giả ngày nay.



Mà bọn trong film, cái Six-Packs của nó nhìn thèm vải ... tui vẩn bùi nhùi 1 pack hhuhu

hahaha, chứ không phải là một thùng bia (keg) hả? :D

Lúc tớ đi xem thì cả phòng chiếu phim chỉ chờ có một câu để gào theo:

"...Madness?? THIS - IS - SPARTAAA!!!" :evil:

...rồi vỗ tay huýt sáo ầm ĩ, đúng là dân coi phim ngày đầu tiên toàn là movie geeks, hahaha. Hai mươi mấy ngàn dân đang sinh sống ở thành phố Sparta phen này tha hồ mà nở mày nở mặt, hehe.

PS: Phim 300 mà không đợi xem trên màn ảnh rộng là đáng bị xử trảm! Coi trước bằng mấy bản lậu thì thà đừng coi =P

Arkain
26-03-2007, 10:40
Ai muốn wallpaper của phim "300" thì qua đây download nè!

www.moviewallpapers.net/movie/wallpapers/0416449/300.html

AnhTuanKB
31-03-2007, 23:12
Mấy ngày hôm nay đọc báo thấy Iran nhảy choi choi lên chửi Hollywood (vì đám người Persia đi xâm lăng Hy Lạp là tổ tiên của người Iran), mấy lão đó còn cho rằng đây là chiêu bài của Bush để hạ nhục đất nước Iran, hahaha. Buồn cười nhất là phim này vẫn chưa (và có lẽ sẽ không bao giờ) được chiếu tại Iran, đó chứng tỏ là chính phủ Iran từ trên xuống dưới đều là một lũ coi phim lậu nên mới biết phim có gì! :-D

Vậy Iran không có sứ quán ở nước ngoài sao.

TRUNG-TIGER
01-04-2007, 20:58
phim này ko hiểu sao tuần chiếu đầu tiên lại thua phim Ninja Rùa mới " HAY " chứ..... phim hay nhất thì chưa chắc đâu bạn ạ...nhất về độ hoành tráng nghe còn có lí ...hehe

http://www.danasoft.com/sig/sanshouvn.jpg

tonybrown
02-04-2007, 00:39
tui chưa xem fim này vì đợi khi chiếu rạp hoặc có DVD bản đẹp mới xem. theo tui Lord of the ring mới xứng đáng là fim hay về chiến tranh cận chiến, Gladiator hay King of heaven hay TROY đều vứt hết.

đang tìm mua nguyên bộ dvd Lord of the ring đây. hix, ở cần thơ ko có bán, chán quá. ai ba'n bộ dvd này thì bán cho tui.

hy vọng fim 300 sẽ hay hơn LORT.

Menolife
02-04-2007, 02:12
ko hay hơn lotr được đâu bạn à :D
vừa down 300 về xem tối qua.. đúng là hoành tráng đấy, kỹ xảo và hiệu ứng màu sắc (ko bít là gì thấy các bác nói nói theo :D) tuyệt thật đấy
nhưng mà lotr.. vô đối :D

mtt333
02-04-2007, 08:42
Theo tôi giật cái tít phim hay nhất trong năm thì hơi bị PR quá, cái này chỉ đánh giá là phim giải trí bạo lực đơn thuần có lượng doanh thu lớn thôi. Chứ để đánh giá là hay thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố và quan điểm mỗi cá nhân.

traudat
02-04-2007, 11:16
300 người ở đây là thành phần chủ lực, mình mới coi trên wiki về lịch sử của trận Thermopylae. Túm lại là 300 + khoảng vài ngàn quân tình nguyện nữa, tử thủ ở đường độc đạo, dựa vào địa hình nên chặn được quân Ba Tư, tuy nhiên tới ngày thứ ba thì có người chỉ điểm đường vòng ra phía sau nên quân Hi Lạp bị bao vây, vua Leonidas ra lệnh cho toàn bộ rút lui, chỉ giữ lại 300 quân Spartans và 700 quân Thespiae tử thủ, đây toàn là quân tinh nhuệ của Hi Lạp thời đó, bạn nào đã chơi trò Age of Empire sẽ thấy quân hoplite và phalanx mạnh như thế nào. Quân của Hi Lạp cầm cự được như vậy là do được trang bị tốt, biết lợi dụng địa hình và tinh thần cảm tử. Biết bao danh tướng của thế giới cũng phải thảm bại vì điạ hình, thời tiết đâu phải chỉ cứ quân số đông là thắng đâu :)
dù vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng ước lượng quân số 2 bên như sau (theo wiki):
+ Ba Tư khoảng 100-200 ngàn người
+ Hi Lạp khoảng 7000 quân
+ đường nơi xảy ra cuộc chiến rất hẹp, chỉ vừa đủ 1 cỗ xe ngựa đi qua

phim dựa theo truyên tranh nên có nhiều yếu tố thần thoại không đúng theo lịch sử, túm lại là 1 phim nên coi để giải trí nhưng không có gì để tôn vinh về mặt nội dung

Arkain
02-04-2007, 16:07
Đã nói các bác rồi mà, phim dài có 1 tiếng 17 phút thì làm sao so sánh được với cả cái trilogy LOTR gồm ba tập! Nhưng chắc chắn ăn đứt Troy trong mọi khía cạnh, mặc dù không dùng diễn viên nổi tiếng nào cả :evil:

Gọi là "hay nhất trong năm" từ tháng giêng đến tháng 4 thôi nhe, đang đợi Spiderman 3 đại chiến Pirates 3, không biết mèo nào cắn mỉu nào! :yes:

-----


phim này ko hiểu sao tuần chiếu đầu tiên lại thua phim Ninja Rùa mới " HAY " chứ..... phim hay nhất thì chưa chắc đâu bạn ạ...nhất về độ hoành tráng nghe còn có lí ...hehe

Đọc báo thì nên đọc kỹ càng =]

Tuần đầu tiên (March 11) phim "300" mang về hơn $70 triệu (http://www.msnbc.msn.com/id/17568696/), giựt kỷ lục doanh thu cao nhất tháng 3 trong lịch sử Hollywood. Tuần thứ hai (March 18) tiếp tục dẫn đầu box office với $30 triệu (http://www.msnbc.msn.com/id/17676237). Tuần thứ ba (March 25) mang về thêm $20 triệu. Tuần thứ tư (April 1) ẵm thêm $11 triệu.

Tuần thứ ba của "300" (March 25) cũng là tuần đầu tiên Ninja rùa TMNT được trình chiếu (http://www.msnbc.msn.com/id/17788384/) với mức doanh thu $25 triệu. Tuần thứ nhì (April 1) TMNT thu vào thêm được $9 triệu.

PS: "Lý" chứ không phải là "lí".

TRUNG-TIGER
05-04-2007, 16:28
Này Arkail, thế còn câu lày thì sao :

núa lếp nà núa lếp nàng
núa nên nớp nớp, nòng nợn lo lê ....

http://www.danasoft.com/sig/sanshouvn.jpg

Arkain
13-03-2014, 03:08
ngày xưa xem phần 1 hay vãi, bao giờ mới có bản HD phần 2 để xem nhỉ

Phim này có chiếu ở VN (http://vtc.vn/giai-tri/phim-bom-tan-dong-loat-ra-rap-viet-582646.html) mà, làm gì mà phải tội nghiệp vậy.

danuta
13-03-2014, 09:29
Phim này có chiếu ở VN mà, làm gì mà phải tội nghiệp vậy.

Bạn í không có ra rạp, đợi có bản online mới xem ;))