PDA

View Full Version : Nghĩ sao nói vậy !



Quý Phi
12-03-2007, 20:21
Kể từ bài viết này, Phi sẽ gọi tất cả quý vị liền ông bằng Bồ vì chẳng biết tuổi tác thiên hạ ra sao (trừ liền bà và những ai cho Phi biết tuổi – Phi sẽ « điều chỉnh cách xưng hô » kẻo lại bị bồ Đòn nà, bồ Dê Lỳ khiển trách)

Về nick: Những nick nào đã « thành danh » trong box GLTG thì Phi sẽ gọi bồ ấy bằng nick đó. Ví dụ :
- DLY = Dê Lỳ
- Dinhbaochau = Bùi Trâu
- Thagnv = Thả Gà
- Donna = Đòn nà, Vịt Đô-nan
- Thích Nữ Dịu Hiền = Thầy Chùa, Thích Nu
- Arkain = Ác kên kên.
- ...

Còn những nick do Phi đặt như Bạc Tiền, IPS xồm... từ nay Phi không gọi vậy nữa.

Cám ơn !

Tạp bút :
« CỬA TRƯỚC CỬA SAU... »
Đọc được trên mạng một bài báo của một bác Việt-kiều hàng chục năm mới về thăm quê, bài viết khá dài kể lại những ấn tượng khó quên của bác trong những ngày về nước : chê có khen có.

Trong cái chê của bác, Phi chỉ nhớ mỗi đoạn bác chê trong các quán ăn người ta để giấy chùi đít cho khách lau miệng ! Oh Yé... !
:lick:
Ừ nhỉ mấy năm nay mình có thấy điều này, có thoáng nghĩ đến cái đít và cái miệng, có thầm so sánh cái giấy nhà mình xài còn « êm » hơn cái giấy ở quán « thô ráp »

Ngày trước ở các quán ăn (xin nói luôn các quán được Phi nói đến trong bài này là những quán có « đẳng cấp » từ bình dân trở... xuống) giấy để khách lau đũa lau thìa thường là loại giấy mỏng cắt thành hình vuông, cắm xuyên qua một cái cọc thép nhọn. Khách ăn nếu quên đem theo mù-xoa thì cũng lấy vài miếng lau lau miệng.

Cũng chỉ độ dăm năm nay thì phải, loại giấy vệ sinh cuộn mới có « đại trà » trong nhà WC các gia đình và... quán ăn. Giấy vệ sinh bây giờ đủ loại nhãn hiệu, đủ loại chất lượng, đủ loại giá phù hợp cho bất cứ thành phần nào trong xã hội.

Quán nghèo thì mua giấy giá rẻ thô cứng, quán khá hơn thì giấy mềm mềm... và nhìn chung thì quán nào cũng bị khách chùi xong xả bừa bãi trên sàn nhà, thật dơ dáy... Tất nhiên cũng có quán trang bị thêm những giỏ rác con con dưới mỗi bàn ăn nhưng khách ăn có người quen tay cứ vất ra ngoài, cả vỏ chanh, cả rau thừa rau thải...

Có quán không xài giấy cuộn, tại hộp đựng muỗng đũa họ để một cái khăn vải ai lau thì lau – lau chung, còn lau miệng thì họ « cho thuê » khăn lạnh (cái khăn lạnh này cũng đã có tỉ chuyện về nó – có dịp Phi sẽ kể sau) tuy vậy thỉnh thoảng Phi vẫn bắt gặp một vài vị khách sau khi ăn xong vẫn vô tư lấy cái khăn công cộng này chùi tá lả (khiếp)

Trở lại chuyện bác Việt-kiều, bác mỉa mai là đúng: cái cuộn giấy lau đít lại đi lấy làm khăn lau miệng ? Bác đi nhiều nơi chắc chẳng thấy ở đâu như mình ? Phi thì nghĩ bụng : Cái đít cũng như cái miệng là 2 cái lỗ.
- Cái miệng là lỗ vào thức ăn của cơ thể.
- Cái đít là lỗ ra của cặn bã.
- « Biến tướng » nghĩ suy thì miệng là khẩu, đất nước có cửa khẩu để mọi vật vào ra. Kinh doanh có nhập khẩu và xuất khẩu y như cơ thể con người (cái miệng nhập vào và cái đít xuất ra) Nhà thì cũng có cửa vào và cửa ra, cửa vào thì gọi là tiền môn nhưng chẳng thấy ai gọi cái cửa sau là hậu môn cả (?):rolleyes:
- Cái lỗ vào (miệng) đôi khi « kiêm nhiệm » cả phần việc của cái lỗ thoát, ví dụ : Thức ăn không tiêu thường ọc ra miệng chứ không ra được bằng đít (mấy tên bạn Phi cũng thường cho chó ăn chè bằng cái cái cửa khẩu này) Thảng hoặc cũng có người cho ra cùng lúc 2 lỗ, y học gọi là « Thượng thổ Hạ tả » ...

Vậy thì việc cái cuộn khăn giấy : mà chức năng chính là chỉ dùng cho cái lỗ thoát có kiêm thêm việc chùi cho cái lỗ vào, bà con mình cũng không ai cho là dị, vì cũng chẳng thấy ai phê nên lâu ngày thành thói quen, sửa được hay không lại là do mấy tay chủ quán mà ra...

Thôi thì lỗ nào cũng là lỗ, cửa nào cũng là cửa, bác Việt kiều cứ chê, chúng cháu cứ...quen chịu.
(Còn tiếp)

mitavn
12-03-2007, 20:27
Bái phục bái phục.......
Lần đầu tiên trong đời, đọc bài về cái đít và cái miệng lại thấy tâm đắc như vậy, hôm nào tìm đến QP để đàm đạo về cái đ và cái m nhỉ :mad:

money4nothing
12-03-2007, 22:13
Chẳng hiểu các cái "lỗ" mà Quý Phi nói đến ở trên là của ai nhưng biết chắc chắn rằng "lỗ" của ai thì người đó tự định đoạt dùng nó vào vào gì. "Giá trị sử dụng được tìm ra theo thời gian" nên cũng chẳng biết Quý Phi sẽ còn đưa ra các cách sử dụng các "lỗ" như thế nào nữa. Tuy nhiên, có một góp ý nhỏ thế này, Quý Phi nên viết về kinh nghiệm sử dụng các "lỗ" bên nhật ký của mình thì hơn, vì dù sao đây cũng là vấn đề riêng tư. Thêm nữa không nên đưa lời dẫn chuyện bằng lời của một Việt Kiều và phóng đại nó vượt quá bản thân mình thế( nếu có thật thì cũng trần trụi và rất nhạy cảm). Tốt nhất là nói về chính Quý Phi, Quý Phi à. Chúc Quý Phi sử dụng hiệu quả các "lỗ" của mình vào việc có ích.

edavn
12-03-2007, 22:19
hehe bác money4nothing nặng lời với QP quá, nhẹ nhàng chút, dẫu sao bài này cũng nói lên một thực trạng không hay ho gì trong sinh hoạt hàng ngày của người Việt chúng ta:) cái xấu đáng bị phê phán...

Arkain
13-03-2007, 03:23
Kiểu này chắc là bác TOM về VN chơi, sau khi ăn xong rồi than thở về vấn đề toilet tissues -> napkins mà để Quý Phi nương nương ngồi bàn bên cạnh nghe được :D

The Old Man
13-03-2007, 04:57
Vẩn còn áp dụng cách bịt mắt, bịt tai, bịt miệng của 3 con khỉ (không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn nói).
Nay sau khi nghe cậu Quí Phi PHÂN tích thì phải thêm hai cái bịt nửa là bịt mủi và bịt đít.:banana: :banana: :banana:

pinochu
13-03-2007, 10:35
còn bốn lỗ nữa phải dùng "giấy chùi đủ thứ" này để chùi là hai lỗ mũi và hai lỗ tai.

thagnv
13-03-2007, 11:01
Thật ra chuyện này thẳng thắn mà nói với nhau thì cũng nên nhìn trên quan điểm khách quan thì sẽ thấy nó chẳng có gì "trần trụi" hay gớm ghiếc gì cả. Tùy vào quan điểm của mỗi người, tui thì thật sự nhờ Phi nói mà mới biết chức năng chính của nó là


Vậy thì việc cái cuộn khăn giấy : mà chức năng chính là chỉ dùng cho cái lỗ thoát có kiêm thêm việc chùi cho cái lỗ vào...

Thật sự thì từ nhỏ mẹ tui đã dạy là dùng nước để rửa, sau đó thì rửa tay lại. Và một chuyện mà ai cũng biết là nếu dùng giấy thì nguy cơ mắc bệnh trĩ sẽ cao hơn. Với lại bây giờ đã hiện đại và cũng thông dụng là cạnh mỗi cái xí đều có cái vòi rửa, không cần dùng tay nữa...

Với lại nghĩ cho đơn giản thì cuộn giấy đó, nhà sản xuất làm ra đóng gói thì lúc đó nó cũng sạch sẽ rồi, chùi cái gì cũng được vì chức năng chính của nó là chùi. Tui thì ra quán ra nhậu hay đi đâu cũng vậy, giấy vệ sinh thì khi sử dụng lại có cảm giác an toàn hơn là khăn lạnh, chẳng bao giờ tui dùng cái khăn lạnh để lau mặt cả, nhậu nhẹt bốc mồi bẩn tay thì chấm chấm cho sạch thôi...

Cho nên tùy quan điểm riêng của mỗi người, và tui nghĩ chức năng chính của giấy vệ sinh không như Quí Phi nghĩ đâu...

hieept
13-03-2007, 11:45
ờ, mà nghe nói gần đây người ta chế được cái W tự phun nước để "rửa" rồi. không cần giấy hay tay nữa.. có chế độ phun mạnh hay nhẹ, nước ấm hay lạnh nữa cơ mà.. thiệt là hiện đại.. "đi" xong chỉ việc ấn nút và đứng lên thôi.

đọc xong bài này mà kêu QP là girl tui mới sợ nè.


..Với lại bây giờ đã hiện đại và cũng thông dụng là cạnh mỗi cái xí đều có cái vòi rửa, không cần dùng tay nữa...

hướng dẫn sử dụng đâu?

Arkain
13-03-2007, 14:42
Gì mà dùng tay nghe ghê vậy Thả Gà, sao không lấy giấy báo cũ, vò đi cho mềm rồi xài có phải sạch sẽ hơn không, hồi nhỏ khi ra cầu cá ngâm thơ thì tớ toàn mang theo báo "chính thống" như là Công An với lại Lao Động thôi, mấy thứ như là Kiến Thức Ngày Nay thì mới giữ gìn cẩn thận =]

vn999vn
13-03-2007, 14:54
Xài giấy súc là tốt nhất bạn à!còn vòi nước rửa nếu người trước lỡ để dính....vào vòi thì cũng thật là...k..i..n..h day ban ah!bạn Ảkain oi, ban dùng giấy báo ko tốt đau vì mực in trong giấy có thể gây bệnh đấy bạn à!
chúc các bạn vui!

hieept
13-03-2007, 17:38
dùng sản phẩm từ thiên nhiên đi

hồi xưa dùng lá chuối

dly
13-03-2007, 17:42
Suốt thời gian bị giam vì tôi "Vượt biển" tớ sử dụng duy nhất một tờ vé số, Tới khi được tha về tặng lại nó cho một anh trong trại :D

adv
13-03-2007, 18:46
quệt vào gốc cây là nguồn gốc xa xưa của tổ tiên :D

real_time
13-03-2007, 22:34
iem nhớ ngày xưa còn có vụ quẹt vào góc vuông của 2 bức tường của nhà W nữa.

Arkain
14-03-2007, 06:07
Nghe nói dùng lá chuối càng xanh thì càng tốt đó các bác!

dinhbaochau
14-03-2007, 07:52
Góp ý với mấy bác cái cho vui, chuyện là thế nài.

Ngày xưa mấy ông cán bộ đi ra nước ngoài để học tập các nước tiên tiến, mà nhất là Mỹ, thường khi đi các bác cán bộ đâu có biết tiếng Anh qoái gì đâu, chỉ có người phiên dịch đi theo noi gì nghe đó.
Một hôm ông cán bộ vào một khách sạn, nhưng trong khách sạn thì thiết bị vệ sinh trông cái gí cũng bóng loáng, mà nút nhấn thì tùm lum tá lả hết trơn, đâu có biết. Thế là phải nhờ người phiên dịch. Ông phiên dịch vào đọc xong hướng dẫn sử dụng nói :
Thủ trưởng vệ sinh xong, nhấn cái nút màu đỏ, và khi kéo quần lên là nhấn cái nút màu xanh vậy là OK.
Ông ta ngồi trầm ngâm cái gì cũng nhìn, nhưng không biết sao cái thằg này nó không nói cái nút màu vàng làm gì, thôi mặc kệ, nhấn cái xem có chết ai đâu mà sợ. Híc nhấn cái Bụp thế là chả la oai oái, cả KS chạy chí chết, tung cửa vào thì chả phiên dịch nói, trời ạ, thủ trưởng ơi là thủ trưởng. Cái nút màu vàng là dành cho chị em phụ nữ đến kỳ, nhấn cái nút này là cắp băng vệ sinh đó, ặc thui chết. May mà .....

hieept
14-03-2007, 11:57
có vụ này à bác Râu??

CủKhoai
14-03-2007, 16:41
Hic hic
Nghĩ sao nói...bậy

tt2006
14-03-2007, 20:47
Với lại nghĩ cho đơn giản thì cuộn giấy đó, nhà sản xuất làm ra đóng gói thì lúc đó nó cũng sạch sẽ rồi, chùi cái gì cũng được vì chức năng chính của nó là chùi.

Đồng ý 2 tay:yes: . Đã gọi là giấy vệ sinh rồi thì dùng để làm sạch thôi. Tôi dùng nó lao đũa, lao muỗng, lao tay, lao miệng... thì cũng là dùng để làm sạch. Dùng giấy để làm sạch sao lại gọi là mất vệ sinh.

smartmouse
14-03-2007, 23:13
Đồng ý 2 tay:yes: . Đã gọi là giấy vệ sinh rồi thì dùng để làm sạch thôi. Tôi dùng nó lao đũa, lao muỗng, lao tay, lao miệng... thì cũng là dùng để làm sạch. Dùng giấy để làm sạch sao lại gọi là mất vệ sinh.
trước giờ chỉ có nghe lao phổi, giờ có cả lao tay, lao miệng, thậm chí cả lao đũa, lao muỗng nữa. kinh quá. bệnh tật ngày càng phát triển do dùng giấy vệ sinh :d

Quý Phi
16-04-2007, 20:38
Như thế nào là “anh chị em ruột”?
TT - Mục “Giải đáp pháp luật” (Tuổi Trẻ 31-12-2006) giải đáp của luật sư Bùi Quang Nghiêm về thừa kế theo pháp luật của anh chị em ruột thuộc hàng thừa kế thứ hai, có viết “anh chị em ruột không phân biệt cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha”.
Gia đình tôi cũng gặp trường hợp thừa kế của anh chị em ruột tương tự như vậy, nhưng đã hỏi nhiều nơi thì được giải đáp rằng anh chị em ruột phải là cùng cha cùng mẹ mới được thừa kế. Xin hỏi: hiểu như thế nào mới đúng là “anh chị em ruột” và qui định tại văn bản pháp luật nào? V.T.H. (Q.3, TP.HCM) cùng nhiều bạn đọc khác
- Từ pháp lệnh thừa kế năm 1991, Bộ luật dân sự năm 1995 đến Bộ luật dân sự mới năm 2005, đều qui định như nhau về anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết thuộc hàng thừa kế thứ hai theo pháp luật, được hưởng thừa kế của người chết khi không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất. Theo đó, qui định về thế nào là anh chị em ruột đã được hướng dẫn cụ thể tại nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về thừa kế, cụ thể:
“Anh ruột, chị ruột, em ruột là anh, chị, em cùng mẹ hoặc cùng cha, nghĩa là một người mẹ sinh bao nhiêu người con thì bấy nhiêu người con đó đều là anh, chị, em ruột của nhau, không phụ thuộc việc các người con đó là cùng cha hay khác cha. Cũng tương tự như vậy, một người cha sinh ra bao nhiêu người con thì bấy nhiêu người con đó đều là anh, chị, em ruột của nhau, không phụ thuộc việc các người con đó cùng mẹ hay khác mẹ. Con riêng của vợ và con riêng của chồng thì không phải là anh, chị, em ruột của nhau”. (Điểm E mục 4 của nghị quyết)
Như vậy, hiểu anh chị em ruột tức anh chị em cùng cha mẹ, hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là phù hợp pháp luật.
LS BÙI QUANG NGHIÊM (Đoàn luật sư TP.HCM)

Phi tôi cảm thấy cách định nghĩa trên có vẻ không ổn. Theo Phi ACE ruột phải là những người do cùng cha và mẹ sinh ra (100% huyết thống) ACE ruột theo định nghĩa trên chỉ có 50% huyết thống thôi.
Bồ thấy sao ?
:confused:
Một chuyện khác:
Trong lý lịch thường có cột kê khai: nguyên quán/quê quán or nơi sinh.
Nơi sinh: là nơi mình sinh ra (có trường hợp yêu cầu phải ghi rất chi tiết, ví dụ: bệnh viện phụ sản Từ Dũ – quận 1 – Thành phố HCM chứ không được ghi tắt là Thành phố HCM)
Nguyên quán/quê quán: được hiểu là nơi sinh của Cha ruột mình.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không gặp phải trường hợp này:
• Anh A – nguyên quán: Hà Nội – nơi sinh: Tp.HCM.
• Con anh A – nguyên quán: Tp.HCM – nơi sinh: Xanh Pê-téc-bua.
• Cháu (nội) anh A – nguyên quán: Xanh Pê-téc-bua – nơi sinh: Tp. Huế.
Biết rằng anh A sau thời gian LĐHT (3 năm) đã về hẳn VN và cháu anh A chẳng hề biết gì (hoặc quan tâm) về “nguyên quán” của mình.

Tra từ điển thì thấy:


Nguyên quán = quê quán gốc
Quê quán (như nghĩa) quê nhà
Quê nhà (cùng nghĩa) quê quán, quê của mình.
Quê hương: Nơi sinh trưởng.
Quê: Nơi gia đình, họ hàng làm ăn, sinh sống từ nhiều đời, có tình cảm gắn bó thân thiết với mình.

Như vậy nguyên quán, quê quán, quê nhà hay quê hương ngoài việc “định vị Địa lí” còn có ý nghĩa rất thiêng liêng về mặt tinh thần, là nơi đi xa thì nhớ, nơi không về được thì khắc khoải…
Quê hương thằng cháu anh A là Xanh Pê-téc-bua ? Có hợp tình hợp lý không ?
Bồ thấy sao ?
:emlaugh: :emlaugh: :emlaugh:

money4nothing
16-04-2007, 21:06
Phi tôi cảm thấy cách định nghĩa trên có vẻ không ổn. Theo Phi ACE ruột phải là những người do cùng cha và mẹ sinh ra (100% huyết thống) ACE ruột theo định nghĩa trên chỉ có 50% huyết thống thôi.

Luật đúng.
Cụ thể là thế này:
Anh A có 1 con riêng và 1 con chung với bà B. Con riêng của anh A có huyết thống của anh A. Khi anh A mất, tài sản riêng của anh A sẽ phải chia ra làm 3 phần thừa kế cho con riêng + con chung với bà B + bà B( nếu 3 người còn sống).
Khi bà B mất, tài sản riêng của bà B được chia thành 2phần thừa kế cho con bà B + anh A. Vì con riêng anh A không có huyết thống với bà B nên không được nhận thừa kế.


Nguyên quán/quê quán: được hiểu là nơi sinh của Cha ruột mình.
Ở đâu mà giải thích vậy thì theo tôi là sai.
Theo tôi thì nguyên quán của con chính là nguyên quán của cha. nguyên quán của cha là nguyên quán của ông. Nguyên quán của ông là nguyên quán của cụ. Cứ thế đến ông tổ. Bao giờ gặp biến động lớn thì mới tính lại từ đầu.

TongNghien
16-04-2007, 21:35
Anh A có 1 con riêng và 1 con chung với bà B. Con riêng của anh A có huyết thống của anh A. Khi anh A mất, tài sản riêng của anh A sẽ phải chia ra làm 3 phần thừa kế cho con riêng + con chung với bà B + bà B( nếu 3 người còn sống).
Khi bà B mất, tài sản riêng của bà B được chia thành 2phần thừa kế cho con bà B + anh A. Vì con riêng anh A không có huyết thống với bà B nên không được nhận thừa kế.

@money4nothing:
Đồng ý quan điểm của bác: Luật đúng.
Nhưng bác giải thích không được logic. :)

Quan điểm cá nhân: Con chung 1 người mẹ (hoặc 1 người cha) xem là anh-chị-em ruột là đúng. Còn như Quý Phi nghĩ: có 50% huyết thống thì ...thiển nghĩ, Pháp luật muốn nhận định quan hệ "ruột" đối với riêng 1 người mẹ (hoặc 1 người cha) chứ không phải cả 2 người cùng lúc - vì xét 1 người cũng đủ thỏa mãn điều kiện "ruột" rồi.

money4nothing
16-04-2007, 22:22
@money4nothing:
Đồng ý quan điểm của bác: Luật đúng.
Nhưng bác giải thích không được logic. :)


Hì hì, có phải luật gia chuyên về di chúc với phân chia tài sản thừa kế đâu mà giải thích chính xác được hả bác. Nhưng cũng làm rõ được 1 tí cái phần nói về huyết thống dưới góc độ pháp luậtt rồi đấy chứ. :D

Chắc phải thêm thế này thì đúng: Ông A hoặc bà B chết mà không để lại di chúc.
Trường hợp bà B chết mà con bà B đã > 18 tuổi thì sẽ chia tài sản riêng của bà B thành 2 phần. Ông A 1 phần + con bà B 1 phần. Còn con bà B <18 tuổi thì phần tài sản được thừa kế sẽ do ông A quản lý hộ và bàn giao lại cả gốc và lời ( nếu có)khi tròn 18 tuổi.

Quý Phi
16-06-2007, 22:39
http://img112.imageshack.us/img112/9313/icaretg8.jpg

Nhớ hồi xửa mấy vị còn dùng từ "bệnh viện" trong "" nay thì vô tư lự !!! Ngữ này chẳng ai dám chắc máy tính sẽ không bị giang mai, hắc lào, thổ tả, sida, H5N1...
Mới đây lại thấy có thêm "bệnh viện máy in" trên đường LTK, quận 11 và cứ cái đà này chắc chắn sẽ có "bệnh viện cống nghẹt cầu nghẹt" "bệnh viện quần áo" "bệnh viện honda xe đạp"... tuốt tuột cái gì có chức năng sửa chữa đều khoác áo "bệnh viện" !!!
Chỉ tội các bác làm từ điển vẫn chưa chịu cập nhật cho thực tiễn này !!!
:lick:

dai-gai
16-06-2007, 23:00
thế chị Quý Phi không biết ngày xưa có nghe qua từ "xưởng đẻ" không ạ....từ này từ điển cũng không có.
pác nào giải thích dùm: "anh thư", "anh hùng", "nữ anh hùng" dùm em không ạ...dùng như thế có đúng chưa? "nữ anh hùng dân tộc", "bà mẹ Việt Nam Anh hùng"??????
còn còn nhiều lắm.....

The Old Man
16-06-2007, 23:23
Có sanh, có bệnh thì có tử. Hể tử thì đem chôn. Vì thế có nghỉa trang xe hơi, Nghỉa trang máy tính, nghỉa trang TV, nghỉa trang máy điện tử.
Có bệnh viện có bác sỉ thì có nghỉa trang là hợp lý.

Arkain
17-06-2007, 00:42
Nếu là phụ tá (assistant technician) thì mới lên tới chức Y Tá thôi nhỉ? :D

thuongshoo
17-06-2007, 15:08
Cái vụ giấy vệ sinh coi bộ dừng rồi hả?
Giấy vệ sinh thì tui cũng đồng ý là nó 0 dơ. Ở tiệm, người ta lấy giấy mới cho mình xài. Chứ có phải người ta xài rồi đưa mình lau đũa đâu ?
Vậy thử hỏi, nếu 0 xài giấy đó để lau đũa thì dùng cái gì cho rẻ tiền mà hợp vệ sinh ? Dùng khăn hả ? Khăn dùng đi dùng lại có chắc là vệ sinh 0?

Osama Binladen
04-05-2009, 13:00
Lâu rồi không thấy bồ Bạc Tiền, nhớ quá:mad:

Cái này ko phải em sì păm mà chẳng qua nhớ bạn xưa thôi:crying:

dinhbaochau
04-05-2009, 14:31
[QUOTE=Quý Phi;715713] nơi sinh của Cha ruột mình.

Theo tớ thì Nơi Sinh của ai cũng giống nhau hết :w00t::w00t::w00t:

cu cậu
04-05-2009, 14:35
Theo tớ thì Nơi Sinh của ai cũng giống nhau hết :w00t::w00t::w00t:

:punk: :punk: :punk:

nino
04-05-2009, 16:06
[QUOTE=Quý Phi;715713] nơi sinh của Cha ruột mình.

Theo tớ thì Nơi Sinh của ai cũng giống nhau hết :w00t::w00t::w00t:


:punk: :punk: :punk:

Pà cố bắn dân mùi thôn :D :D

acaxomcui
04-05-2009, 17:47
[QUOTE=Quý Phi;715713] nơi sinh của Cha ruột mình.

Theo tớ thì Nơi Sinh của ai cũng giống nhau hết :w00t::w00t::w00t:

Đồng ý về nơi sinh.
Nhưng nguyên quán thì để cơ quan công an xác định.ghi sai ý mấy ông nầy thì biết?