PDA

View Full Version : "Cáo già" lộ đuôi



lantuan
03-03-2007, 23:08
"Cáo già" lộ đuôi
Thứ sáu, 2/3/2007, 11:45 GMT+7

90% các điều khoản đã được chấp thuận, nhưng điều khoản cuối cùng đã trở thành chướng ngại để rồi Đồng Tháp ngậm ngùi mất chữ ký của HLV Chanvit. Điều khoản "thoòng" cuối cùng ấy cũng là con bài mà Chanvit muốn tung ra vào giờ chót để còn giữ được cái giá của mình.

>> Ông Chanvit trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan
>> Vì sao HLV Chanvit chưa ký hợp đồng với Đồng Tháp?

30 hay 60 ngàn USD chỉ là cái cớ

Điều khoản cuối cùng chính là việc HLV Chanvit đòi hỏi Đồng Tháp một khoản tiền gọi là phí hỗ trợ ông xin nghỉ sớm 8 năm ở Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan. Báo chí Thái Lan có hai luồng dư luận, một thông tin cho là ông Chanvit đòi 2 triệu baht (khoảng 30.000 USD) còn một thông tin là 4 triệu baht (khoảng 60.000 USD).


http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/10/2007/03/02/Chanvit1.jpg
Cáo già "Chanvit" quả là cao tay...


Thế nhưng, nếu nghĩ kỹ hơn một chút thì đòi hỏi này chỉ xuất hiện khi ông Chanvit sang Việt Nam lần thứ hai và cũng là lần quyết định đến việc ký hay không ký?

Việc chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái (FAT) vừa có cuộc gặp và tha thiết kêu gọi ông Chanvit quay lại nắm cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan chỉ là cách nói, thật ra cả hai đã có cuộc gặp trước khi Chanvit đến Đồng Tháp xem trân gặp Bình Dương tại Cúp Quốc gia.

Còn bài mà Chanvit tung ra như là một động thái buộc Đồng Tháp phải đắn đo và nếu đồng ý ký, xem như ông ấy bỏ túi một khoản tiền tươi, còn nếu từ chối thì con đường trở lại đội tuyển Thái Lan dường như đã được dọn sẵn mà không phải vướng bận bất kỳ ân tình gì.

Con số 30 hay 60 ngàn USD giờ đây chỉ còn là cái cớ để Chanvit hoàn thiện khâu cuối cùng trong bản kế hoạch tỉ mỉ của mình trước dư luận. Bản thân ông không hề mất gì trong việc này, nếu không muốn nói còn nổi tiếng hơn gấp nhiều lần trước đây.

Chanvit "cáo già" cao cơ

Nói thẳng, Chanvit đúng là một HLV "cáo già" không chỉ ở chuyên môn mà còn ở cả việc chọn con đường đi nào cho mình.

Đích thực Đồng Tháp rất muốn có chữ ký của Chanvit nhưng họ lại không ngờ rằng sự tha thiết chân thành của mình lại trở thành một "cuộc chơi" để Chanvit tung hứng với những người đồng hương.

Sau thất bại của đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2007, dư luận tại đất nước chùa Vàng rất tức giận khi mất mặt ngay trên sân nhà. Cái ghế HLV trưởng của Chanvit lung lay dữ dội và nguy cơ đòi ông ra đi rất cao.

Đồng Tháp đã đánh tiếng mời Chanvit từ trước nhưng thời điểm đó quả thật rất thích hợp để ông ra đi mà không mất cái uy lẫn danh tiếng, bởi mức lương mà Chanvit dự kiến nhận được đến những 15.000 USD/tháng. Ra đi và đến một nơi được trọng vọng, với một mức lương kỷ lục thì có sướng và hãnh diện.

Dư luận tại Thái Lan trở nên sửng sốt khi biết thông tin một CLB Việt Nam tha thiết mời Chanvit dù ông đang không được ủng hộ ở quê nhà. Nhân đó, cũng là một lời nhắn nhủ đến khán giả Thái Lan của Chanvit: "Tôi có giá thế nào các bạn thấy rồi đấy".

Bóng đá Thái Lan không thiếu HLV nhưng giỏi và hiểu đội tuyển Quốc gia như Chanvit thì không dễ kiếm trong khi các giải đấu quan trọng đang đến gần. Đến nỗi phải đưa trợ lý Thongsuk không tên tuổi lên thay thế cũng đủ hiểu bóng đá Thái Lan bối rối thế nào khi Chanvit xin từ chức.

Chanvit muốn mượn Đồng Tháp để đánh một ván bài cuối với FAT và ông thừa biết mình chẳng mất gì. Nếu FAT vẫn không gọi ông quay lại thì đã có Đồng Tháp chào đón nồng nhiệt với mức lương hậu hĩnh, danh tiếng nổi hơn cồn. Còn nếu FAT đánh tiếng vẫn cần Chanvit thì ông sẵn lòng quay lại vì ở quê nhà, với mức lương thấp hơn chẳng bao nhiêu nhưng ổn định với cái tuổi xế của ông vẫn hơn.

Và thế là Chanvit đã thắng FAT trong cuộc chơi này. Điều khoản "thong" cuối cùng đã trở nên hiệu quả khi Đồng Tháp không thể kham nổi.


Theo Thành Phương
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/@logo/TheThaoNgayNay.gif


Đau thật!

Ông Chanvit từ chối lời mời một cách khá nhẹ nhàng và không mất đi cái tình đối với đối tác khi không quên nhắn nhủ: "Tôi vẫn sẽ hợp tác với đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm tới". Đau thật!

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thethao/131781/


Ông Chanvit này vừa cáo vừa tham, quay đội Đồng Tháp như chong chóng.

Xpro
04-03-2007, 09:00
đúng là cao tay phải học hỏi :D

lytamhoana6cntt
04-03-2007, 13:57
Giang hồ hiểm ác... Xài cò gỗ để chiến cò thật

dark_sunlight
04-03-2007, 21:59
Hichic bóng đá Việt Nam còn amateur quá.Đúng là cáo già ^_^

caube1981
05-03-2007, 13:03
Ngu mới thế . Cha HLV này khôn chứ có cáo đâu. Ai trong trường hợp này mà ko nghĩ ra trò đó

Mà có ông trời xuống huấn luyện thì cũng đá ko ra hồn nổi