PDA

View Full Version : Tân niên - Tái hiện truyền thống Làng Mùi.



thagnv
27-02-2007, 11:16
Cái Làng tự bao giờ đã có tên là Mùi, ngày xưa vào mỗi dịp chiều thứ sáu, các cư dân làng Mùi tề tụ quân quần trong quán 81 để nhờ đó "Bát thập nhất tửu lâu" đã đi vào văn chương làng Mùi như một giai thoại... nơi xuất hiện biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra xung quanh cái Làng Mùi Thân Thương này. Từ chuyện lão thầy chùa lâm trọng bệnh hấp hối, rồi chuyện bà Tám muốn chồng, lão râu thi sĩ múa bút văng thơ, đến chuyện con nhận nhac phụ trước khi cưới vợ... ôi... cũng từ cái truyền thống đó mà ra...

Nhưng dạo gần đây, cuộc sống công việc bề bộn lộn xộn nên tập tục quí giá đó đã dần tàn phai... thôi thì mượn tiết xuân sang, ta tái hiện truyền thống Làng Mùi cho các member mới chân ráo chân ướt còn bỡ ngỡ có dịp tìm hiểu cư dân làng Mùi và là để dịp những gương mặt gặp hoài cũng chán, không gặp cũng chán, mượn bia mượn mồi ôn tình thân hữu.

Xin trân trọng kính mời các vị trưởng lão làng Mùi, các bằng hữu gần xa, các em thiếu nhi nhỏ tuổi (+18), anh trai chưa biết mặt, em gái chờ biết tên đến "Bát thập nhất tửu lâu" vào lúc 17h ngày 02/03/2007 tại 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3.

Đề nghị mấy bác sắp xếp thời gian đến dự cho vui!
(khổ, cái Làng Mùi vậy đó, mời đi nhậu phải dài dòng kêu gọi vậy mới chịu đi... ai không thích dài dòng thì đọc cái này)

81
17h
02/03/2007
(ám hiệu dân Làng Mùi) lol

hieept
27-02-2007, 11:56
choa
cái trọng trách này koo Thả gà đã gánh vác lẽ nào anh em không phụ một tay

có tớ tới ngay..
không say không về
chúc Thắng thả gà
ngay trong năm tuổi

dly
27-02-2007, 12:15
Hôm nay mới là 27 của tháng 2 sao. lâu quá !!!

hieept
27-02-2007, 12:22
bác này
nôn nóng chi
phải để đúng ngày đúng giờ mới "ngon" chứ..

p/s: bác vào conference em có chút chuyện

Nhân Tâm
27-02-2007, 12:55
lâu quá rồi, từ năm ngoái tới năm nay mới gặp lại các Vác !

dly
27-02-2007, 13:01
Đên nha Nhẫn Tâm

thagnv
27-02-2007, 13:03
Hôm nay mới là 27 của tháng 2 sao. lâu quá !!!
Hehe... tháng 2 có 28 ngày hà bố... :punk:
Tháng này khỏe ghê, chỉ nhớ em và mất ngủ có 28 đêm thôi... :punk:

dly
27-02-2007, 13:30
Hehe... tháng 2 có 28 ngày hà bố... :punk:
Tháng này khỏe ghê, chỉ nhớ em và mất ngủ có 28 đêm thôi... :punk:
Chào cờ cũng ít đi hả con :lick:

hieept
27-02-2007, 13:47
..chỉ nhớ em và mất ngủ có 28 đêm thôi..

nhớ em, anh vẫn hằng đêm thức
để thấy dật dờ một giấc mơ...

jollibee
27-02-2007, 14:22
Xin trân trọng kính mời các vị trưởng lão làng Mùi, các bằng hữu gần xa, các em thiếu nhi nhỏ tuổi (+18), anh trai chưa biết mặt, em gái chờ biết tên đến "Bát thập nhất tửu lâu" vào lúc 17h ngày 02/03/2007 tại 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3.

Bận thì bận, nhưng Jô sẽ đến :drool:

@Thả Gà: Nhớ lúc nào, chào cờ lúc đó :lick:

LDP
27-02-2007, 14:26
- ngắn chút nữa : 81 5pm 02.03.07
- hmm, mà ai chẳng biết cái làng Mùi chẳng chơi buổi sáng, toàn mờ mờ thôi, nên 5pm bỏ cái pm đi, còn lại là 81 5 02.03.07
- có vẻ còn dài nhỉ ? đã là ngày đầu tháng đầu năm, cứ sao lại phải thêm số 0 vào phía trước làm gì, cứ là 2.3.7 đi, ai mà chẳng hiểu. Vậy ra còn là 81 5 2.3.7
- vớ vẩn, lại còn chấm với phẩy, cứ như vậy nó gọn hơn hông: 81 5 2 3 7
- ôi rõ khổ, lại còn khoảng trắng. Type cũng mỏi tay lắm á. Cắt luôn: 815237

Rồi, ngắn gọn nhá, đọc là hiểu ... chít liền :mad:

hieept
27-02-2007, 14:34
815237

số điện thoại quý khách vừa gọi thiếu mã tỉnh, xin quý khác vui lòng đừng gọi nữa...

Nhân Tâm
27-02-2007, 17:11
Đên nha Nhẫn Tâm

Con đi mà Cụ. Hôm trong năm bận về Bắc ăn tết, bây giờ ngoài năm chẳng bận gì hết!

dly
27-02-2007, 17:16
Con đi mà Cụ. Hôm trong năm bận về Bắc ăn tết, bây giờ ngoài năm chẳng bận gì hết!
Khi đến 81 nhớ bận đồ. Kinh lắm :mad:

jollibee
27-02-2007, 17:47
Nhẫn Tâm có gặp ông Thầy thì nhắn ổng nhé. Đi nhậu mà thiếu ông Thầy thì ...

thaychuastudio
27-02-2007, 23:17
Chú THả Gà mời mà kô đến thì có mà thành Gà Rán nhé!! lão lâu nay toàn ăn chay thôi. lâu lâu phá giới một ngày chắc thích lắm hmmmhmmh
Các chị em trong diễn dàn mình sao kô thấy nhỉ.cần gặp ngay Xì Goan để thanh lý nợ nần!!
Bác Lý dù gì cũng lão làng ở đây. MOng bác tìm giùm vài chị em phụ nữ đi cho nó hoành tráng. Thương !!

swan
27-02-2007, 23:59
cần gặp ngay Xì Goan để thanh lý nợ nần!!

Thầy chùa mà tài trợ vé máy bay khứ hồi thì dù không có nợ nần gì cũng sẵn sàng vào Sè Ghềnh "thăm" thầy một chuyến lol

The Old Man
28-02-2007, 00:45
Nếu có đến quán Chín Nút nhậu nhớ kiếm dùm trái tim của tui nha bà con.

dly
28-02-2007, 03:00
Nếu có đến quán Chín Nút nhậu nhớ kiếm dùm trái tim của tui nha bà con.

Thả Gà Đem ngâm rượu rồi anh

ThichNuDiuHien
28-02-2007, 12:07
Xin trân trọng kính mời các vị trưởng lão làng Mùi,...

Híc :bawling: cực kỳ cảm động... Hổng đến là... uổng nửa đời...Bùi Trâu :yes:
Chỉ tiếc... mấy ngày Tết chiến đấu quá đà.
Sức khỏe suy sụp rõ rệt.
Hổng bít có uống được hết chai thứ... 10 :bawling:
:bawling: :bawling: :bawling:

dinhbaochau
28-02-2007, 12:43
Bác Thích uống hết chai thứ 11 từ lúc 12h trưa cho đến 11 giờ đêm!
Dạo này không còn thích nốc bia nữa, riệu nó mới đã! hic không biết uống hết 1lít không nữa.

dly
28-02-2007, 12:58
Thôi thì sức có nhiêu mần nhiêu. Cứ uống no rồi dzìa

Nhân Tâm
28-02-2007, 13:08
Dạo này không còn thích nốc bia nữa, riệu nó mới đã! hic không biết uống hết 1lít không nữa.

Bầu đá hay bầu.. gì dzậy cụ Đinh ?

hieept
28-02-2007, 14:05
năm mới.. chắc là bầu .. "cua"

thaychuastudio
28-02-2007, 16:38
Thầy c hùa mà tài trợ vé máy bay khứ hồi thì dù không có nợ nần gì cũng sẵn sàng vào Sè Ghềnh "thăm" thầy một chuyến lol

Ơ hay, sao lại kô nợ nhỉ. NGẫm kỹ chưa ...ò ò ò
xá chi cái Dzé mà xì Goan kô về thăm lão nhỉ. nếu về thật, tặng luôn 4 lần khứ hồi.
( kiểu này chắc phải kiém ...CC thôi)

dly
28-02-2007, 17:13
( kiểu này chắc phải kiém ...CC thôi)

C C của ông Thầy đâu rôì :crying:

thaychuastudio
28-02-2007, 18:12
C C của ông Thầy đâu rôì :crying:

Lạy vãi lúa cái nhà bác Dê lì. Nam mô a di đà phật. Bác phân tích kiểu ấy, Kô khéo Xì Goan lại mắng em là thứ... chậm phát triển thì khốn

dly
28-02-2007, 21:15
@ Thầy Chùa sờ Ti: Hông sao, nhìn qua một phát Sờ Quanh dư biết thầy không có CC

thaychuastudio
01-03-2007, 11:38
ơ hay bác Dê lì. Sờ Quanh còn chưa nói gì cơ mà. bác nói thế , anh em ở đây lại nghĩ. Nhìn gì mà TÀI thế !!

dinhbaochau
01-03-2007, 11:54
"Hồn lỡ sa vào đôi mắt em, chiều nao xỏa tóc ngồi bên thềm..." đây là trích đoạn một bài hát sến... Nhưng mấy bác thấy hình như tác giả sáng tác bị lộn ở chổ nào đó.

Theo Mổ tui Hồn lỡ sa vào đôi mắt anh mới đúng chứ!
Bác Dê xem em nghĩ có đúng không!?

dly
01-03-2007, 13:02
Không biết có lỡ không chỉ nhớ rằng


Truyện kể:

Tôn Nữ Mi Trâu loay hoay bầy biện dọn giỗ cho chồng, khổ nỗi gia cảnh khó khăn, mà dáng xuân mơn mởn thêm phần gái phải hơi trai như ..... nên trang phục có phần chật chội. Đường ngang nét dọc cứ mặc sức phơi bầy, thêm phần ẩm ướt từ chiều hôm đến sáng vì loay hoay với mớ tiết canh, dồi chó hầu đãi cư dân làng Mùi dự giỗ chông cô khiến cho áo, quần có nơi bục chỉ

Khom khom bên bàn tiệc, mông nhỏng cao cao chuyện gì đến phải đến. Ban nhạc Lâm khốc phát giác đầu tiên là tay thợ kèn Bùi râu tấu vội:

Tò te tí toét .......... (Xin tự hiều)

Dô li bì nghe hiệu gõ ngay vào tang trống : Tum tum tum ( Đâu đâu đâu)

lão Đôn Na kéo nhị hòa ngay vào : Kia kìa, kia kìa

Nàng Sờ Quanh vốn dĩ trí thông, mắt sáng hiểu ngay ra truyện liến ghé lại gần Mi Trâu bỏ nhỏ:

- Này chị thôi đừng bầy ra nữa em ....

Chưa nghe trọn câu Mi Trâu ngắt lời:

- Không được chị phải bầy ra chứ trước là cúng bố nó sau nữa bà con làng Mùi có cái mà dùng

dinhbaochau
01-03-2007, 13:26
Oái ... Tưởng sa vào đôi mắt anh thôi chứ! Hóa ra nhiều thế!

thaychuastudio
01-03-2007, 16:21
Hèn chi trong tự điển tiếng việt có chữ "mất hồn"
hic hic hết hồn!!

dinhbaochau
01-03-2007, 17:07
Hèn chi trong tự điển tiếng việt có chữ "mất hồn"
hic hic hết hồn!!

Bác xem cái từ Hồn lỡ...trong tự điển có không!

Xpro
01-03-2007, 18:29
sao cấm thiếu nhi phải 18+ mới được đi dưới 18+ có được đi ko hehe:D

thagnv
01-03-2007, 19:41
sao cấm thiếu nhi phải 18+ mới được đi dưới 18+ có được đi ko hehe:D
-18 nếu lỡ hư rồi thì vẫn đi vô tư... ;)

DONNA_DONNA
01-03-2007, 19:51
-18 nếu lỡ hư rồi thì vẫn đi vô tư...

Ý của Thả Gà là:

Trả ngọc cho tui... :crying: :crying: :crying:

Gia nhập "ngọc hội" của Thả Gà rồi mới được đi lol

ThichNuDiuHien
02-03-2007, 15:46
Bác xem cái từ Hồn lỡ...trong tự điển có không!
Chú Bùi Trâu làm anh tra... toét cả mắt, dưng mừ chỉ thấy có chữ lở thui :boxing:

dinhbaochau
02-03-2007, 15:57
Chú Bùi Trâu làm anh tra... toét cả mắt, dưng mừ chỉ thấy có chữ lở thui :boxing:

Bác xem từ điển có chữ Lỡ và chữ Lở hai chữ này khác nhau thế nào. Mạo muội chút, có phải ví như thế này không.

Hăm hỡ hay là hăm hở ....vậy bác!
Lỡ và lở cũng khác nhau.

Ví dụ: dòng sông bê lở bên bồi.
Hoặc: Tình em lỡ mất rồi.
Hay: Lỡ một cuộc tình.
................................ái chà bác Chơi em.
Đúng là Lở chứ không phải Lỡ . Cám ơn bác sửa lưng!

jollibee
02-03-2007, 16:17
Lần trước Thả Gà post xong rồi trốn, lần này không đến thì biết tay.... Bùi Râu.

Hôm nay đừng l...lơ..lỡ..ỡ.ỡ... tới trễ nhé. (lẹo cả lưỡi)

LDP
02-03-2007, 16:35
Anh jo phải đánh vần thế lầy : lờ .. ơ ... lơ ... ngã ... lỡ ...

Xpro
02-03-2007, 17:25
thui thui :( tha cho em , em con jin lém chưa mất mác thứ gì hết :) bác gà sụ em hoài

DONNA_DONNA
02-03-2007, 21:54
Lần trước Thả Gà post xong rồi trốn, lần này không đến thì biết tay.... Bùi Râu.

Hôm nay đừng l...lơ..lỡ..ỡ.ỡ... tới trễ nhé. (lẹo cả lưỡi)


Anh jo phải đánh vần thế lầy : lờ .. ơ ... lơ ... ngã ... lỡ ...

Em hỏi khí ko phải, lão Rô và LDP có biết nghĩa chính xác câu của sư phụ "sửa lưng" lão Bùi Râu là gì ko vậy :D


Chú Bùi Trâu làm anh tra... toét cả mắt, dưng mừ chỉ thấy có chữ lở thui

Hồn lở ???lol lol lol

dly
02-03-2007, 21:57
Em hỏi khí ko phải, lão Rô và LDP có biết nghĩa chính xác câu của sư phụ "sửa lưng" lão Bùi Râu là gì ko vậy :D
Hồn lở ???lol lol lol

Là gì vậy? anh không biết . Giúp dùm đi. Cảm ơn nhiều

DONNA_DONNA
02-03-2007, 22:18
Chẹp! Có gì đâu anh. Đơn giản lắm. Hồn lở đọc ngược lại là Lở hồn! :D

Nếu anh hay xem gặp nhau cuối tuấn thì sẽ thấy thi thoảng diễn viên người ta hét lên: Con lạy hồn! khi có 1 điều gì đấy oái ăm ko thể tưởng tượng nổi xảy ra. Từ Lở hồn! ở đây theo em hiểu thì nó cũng tương tự vậy :tongue: nhưng mà nó mạnh hơn, làm cho người ta kinh ngạc khủng khiếp hơn. Thường thì khi ta chết đi, theo quan niệm dân gian, vẫn còn phần hồn, đằng này hồn bị lở chứng tỏ nó bị 1 cái gì đấy tác động rất khủng khiếp.

Thế mới biết sư phụ sử dụng từ Hồn lở rất là hình tượng, rất là hay. Ý nghĩa nó sâu sắc lắm, em phải đọc đi đọc lại như kiểu: Một con rồng lộn, 2 con lộn rồng mới hiểu được phần nào đấy :angel_not

Nhân Tâm
03-03-2007, 07:46
Sáng nay gặp Cụ Chùa mới biết các Vác "chén tạc chén thù" tối hôm qua thứ 6, Em lại cứ ngỡ là tối nay thứ 7 cư. Lại một lần thất.. lễ !

LDP
03-03-2007, 09:25
Chẹp! Có gì đâu anh. Đơn giản lắm. Hồn lở đọc ngược lại là Lở hồn! :D

Vậy ý của bác Donna là cái gì hở hả :punk: kakakakak

TongNghien
11-04-2009, 00:04
Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào... :D