PDA

View Full Version : Khua bút đầu xuân... cà sư phụ, khịa Làng Mùi ^^



DONNA_DONNA
20-02-2007, 18:57
Sư phụ thân mến! :wub:

Hôm nay là ngày mùng 4 âm lịch, tờ lịch cũng không còn là màu đỏ nữa. Vậy là 3 ngày Tết chóng vánh đi qua, một mùa xuân mới đã tới... :rolleyes:

Không biết năm nay sư phụ ăn Tết có vui không, có tăng được thêm ký lô nào không chứ lần trước vào blog của tên Thả Gà em nhìn cái ảnh sư phụ cởi trần :tongue: ... trần ở bể bơi trông rõ được cả mấy dẻ xương sườn, lúc đấy trong lòng em thấy rất là thương sư phụ, xương chưa già lắm mà sao lại xác xơ ... :( .

Nhắc đến xương sườn của sư phụ em lại nhớ tới chiều 30 Tết vừa rồi, cũng như ai, em phóng xe máy vi vu đi chợ chiều cuối năm, sư phụ có biết ko, vào cái lúc 5h chiều 30 Tết đấy, tìm được 1 cục sườn để ninh đúng là như vớ được vàng. Em cũng là người may mắn vì còn kịp trông thấy người ta đang tranh nhau cái cục cuối cùng, lúc đến gần thì cảm xúc trào dâng vì mình đã được chạm vào nó. Ôi! Cái cảm giác lúc đó thật đặc biệt, bất ngờ cũng có, hồi hộp cũng có, giống như đang được sờ nắn 1 tuyệt tác của tạo hóa vậy :tongue: . Mà đã là tuyệt tác của tạo hóa thì ta ko nên xúc phạm phải ko sư phụ? :wub: Chính vì vậy mà em đã chuyển qua mua 1 cái chân giò sau - nặng 1 cân 2 cơ đấy :emlaugh:


---***---

Thưa sư phụ !

Tết năm nay là lần đầu tiên em làm thịt gà, hóa ra thịt 1 con gà cũng ko khó khăn lắm sư phụ ạ. Con gà em mua là con gà trống, nó vẫn còn đầy đủ những bộ phận của 1 con gà trống, lông nó màu đen, da nó màu vàng, rất vàng, nặng 1 cân 3. Em cũng ko nhớ rõ người ta gọi nó là con gà gì, vì để tìm được 1 con gà như thế trong những ngày này đòi hỏi lắm công phu, vậy mà em lại may mắn tìm được cơ đấy :punk: . Các cụ thường bảo khi cắt tiết gà phải niệm thần chú : "Gái cắt tai, zai cắt cổ. Tao hóa kiếp này, mày làm kiếp khác", em thì thương nó lắm nên cứ lẳng lặng mà hóa kiếp, chả nói với nó câu gì :no:


http://chiase.anhso.net/img/200207/100_118218.jpg

Còn nhớ có 1 lần em được nghe sư phụ kể về cảnh lão Íp, sư phụ và Cụ ông làm thịt vịt, nó không đơn giản như em làm thịt gà ở trên :



Ba gã đàn ông - Một con vịt.
Gã thứ nhất, hì hụi mài dao. Gã thứ hai loăng quăng chất lò, đun nước. Gã thứ 3 lầm rầm đọc kinh. Ba gã trần trùng trục.
Mỗi gã một cái tên: Íp, TNDH, CụÔng. Ổn rồi, 3 gã đàn ông, một con vịt. :yes:

Íp mài dao loẹt xoẹt, tiếng kim loại trườn vào đá mài lạo xạo đong đưa như tiếng phách nhịp thăng trầm đệm cho bài cầu kinh của TNDH :
"Xoẹt xoẹt, chúng tao hoá kiếp cho mày, mày xa kiếp này, mày đày kiếp sau, xoà, xoẹt, kiếp này vịt cái đa đoan, oà, xoẹt, kiếp sau hãy nhớ đầu thai xoẹt xoẹt, vịt đực. Không nên làm kiếp con người, vừa thâm, vừa ác lại vừa dã man :tongue: , xoẹt xoẹt xẹt." (Sư phụ quả là người có tấm lòng từ bi hỷ xả :tongue: )

Nước sôi rồi...
CụÔng gào lên, gã nhễ nhại thổi lò phò phù, đám lửa hồng bùng lên trong cái bếp bắc bằng 3 hòn đá hình chân kiềng.

Rồi, dao đã sắc. Íp gại gại ngón tay vào lưỡi dao lầm bầm.

TNDH trầm ngâm , vẫn lâm râm bài thần chú.
Ấy chết, hình như thiếu, à phải, tả cảnh, suýt quên. Ừ.

Tả cảnh:
Bên một hồ nước con con, trời chiều, nắng to. Có nhiều cây lạ , lá héo quắt vì nắng, xung quanh, những đoá hoa dại tơi tả, úa quằn. Lởm nhởm cỏ dại xanh um. Cái hồ nước trong veo, vài lá bèo xanh ngắt bồng bềnh. Quanh bểp, nồi niêu xoong chảo bát đũa ngổn ngang. Ba gã đàn ông, một con vịt. :punk:

Con vịt bị trói, nằm ngáp, giương cặp mắt có màng đùng đục nhòm đời.

Íp thét be be:
CụÔng đâu, túm lấy cánh và cẳng nó, tao cắt tiết.

Khoan! TNDH ưu tư : Nên hoà muối để đánh tiết canh.

Ờ hay đấy!CụÔng lấy bát , đổ muối , cho nước vào ngoáy, gã gãi tai, một vệt nhẻm hiện trên mặt.

Nhưng mà bao nhiêu muối nhỉ.?TNDH trầm ngâm.

Íp ngây ngô:
Thì cứ cho mằn mặn, không đông là được.

Rồi!CụÔng hăm hở túm ngược chân và xoắn 2 cánh vịt. Cái phao câu chĩa vào mặt hắn, đỏ lựng.

TNDH nói: Vịt nên cắt cánh. Íp đang nhổ lông ở cổ vịt, chìa ngay con dao cho TNDH:
Này, cắt đi.

Vẫn dáng vẻ trầm ngâm, thận trọng, xoẹt, TNDH làm 1 nhát, cả cái cánh con vịt rụng ra, máu phun, được 1 lát , tịt. Con vịt khè lên nguyền rủa. CụÔng nhấp nhỏm như đứng trên than hồng.

Gì vậy mày? Íp cáu :chair:

Em buồn .... :( CụÔng nhăn nhó.

Thế thì đi đi, đưa đây tao cầm.

Chưa kịp đón 2 cái cẳng vịt và 1 cái cánh từ tay CụÔng, CụÔng đã ào đi, con vịt vẫy cánh, bát tiết đổ toé vào hồ nước. Íp chửi, CụÔng nghệt mặt.

TNDH thảng thốt:
Sao thế?

Em giật mình ... vãi ra quần rồi :no:

Mk! Mất tiết canh :mad: .

Con vịt nhảy ra khoảng trống, vươn cổ khẹc lên dữ tợn. Cáu, Íp túm con vịt vật ra, gã quát TNDH giữ cánh và chân.
Gái cắt tai, trai cắt cổ, đã không biết còn bày đặt cắt cánh.

Gã lia một nhát, cái đầu con vịt đứt lìa. Xong. CụÔng mất hút. TNDH quẳng con vịt ra, lệ khệ tha nồi nước sôi tới.
Vặt lông. Có nên tả chi tiết không?, Thôi khỏi. Rườm rà. Sáu bàn tay, giật ngược, giật xuôi, lông lởm chởm, da vịt rách từng mảng.

-Em nghĩ là thui
-Không đúng ra phải đổ xà phòng.
-Chẳng phải, do thiếu vôi
-Tốt hơn hết là lột da.
-Mà thôi, thế là được rồi
-Nào đưa đây tao mổ. TNDH, hăm hở khoét 2 lỗ ở ức và đít vịt, ngoáy một hồi, vô nghĩa. Íp giật lấy dao.
CụÔng lấy cái búa ra đây!

-TNDH, mày đè con vịt ra, tao đặt dao dọc sống lưng, CụÔng nện búa, cẩn thận vào tay.

-Xong, bành ra, đấy, ngon rồi
-Oái!
--Sao thế ?
Bị xương sống cứa vào tay
-Sai lầm rồi, đáng lẽ phải chặt ngang con vịt, lỗ vừa to, lại không bị xương cứa.
-Ừ!
-Thôi!
-Tao mang đi luộc, TNDH làm lòng, CụÔng tát hết cái hồ nước này đi. Đỏ lòm, kinh quá.
-Lòng nát bét, làm gì nữa
-Thế thì vứt, đi tát nước.
-Thôi, làm lòng đây.

Ba gã bị phạt mỗi gã 300.000, vì tội làm bẩn môi trường. Sau đó nằm liệt giường 3 ngày vì ngộ độc thức ăn. Ngày thứ tư, ba thằng hì hụp húp cháo trắng, nhìn nhau. Íp nói:
-Mình nên kiếm một con chó về nấu giả cầy.
-Ừ
-Ý kiến hay
-Mai nhé. :lick:

Còn tiếp ...:tongue:

dly
20-02-2007, 19:17
Hết ba ngày Tết hom nay mới được một nụ cười từ nhà Đõn Nà. Thank you

Cuong_DC9
20-02-2007, 19:49
Thằng bé này lại đút cái gì vào tổ kiến lửa đây, thật đúng là nhàn cư quá.
Này mấy ông già, phen này phải làm thịt con vịt Donald thôi. Theo lão ta không cắt tiết ở cánh hay cổ, ta cứ nhè cái phao câu trước của nó mà xẻo. Kiểu gì cũng xong!
Rút kinh nghiệm, lão sẽ đóng bỉm trước khi làm cho chắc cầu.

dly
21-02-2007, 07:35
Ậy năm mới các bác lại "ấy" nhau rồi, thôi thì .... cứ phang nhau đi.
Mong mọi người tốt lành :whistling

nguoimoi
21-02-2007, 11:11
Thằng bé này lại đút cái gì vào tổ kiến lửa đây, thật đúng là nhàn cư quá.
Này mấy ông già, phen này phải làm thịt con vịt Donald thôi. Theo lão ta không cắt tiết ở cánh hay cổ, ta cứ nhè cái phao câu trước của nó mà xẻo. Kiểu gì cũng xong!
Rút kinh nghiệm, lão sẽ đóng bỉm trước khi làm cho chắc cầu.

Cắt phao câu thôi à ! Chẳng bõ bèn gì. Phải cắt cái phía trước phao câu cơ. Với cư dân Làng Mùi mất cái đó thì... chết còn hơn ;) :hang:

thagnv
22-02-2007, 01:22
Em buồn... lol

ips
22-02-2007, 14:50
Em buồn... lol

Hèn chi, đầu năm em quăng bom tấn, chừ chắc hết buồn rồi nhỉ :D
Bô Lão Làng Mùi chuẩn bị họp hội nghị kiểm điểm cu cậu đấy, chuẩn bị nhá :D
Còn lão Đòn nà điếc không sợ súng, đầu năm dám chọc giận bô lão Làng Mùi. Lập di chúc đi là vừa :D

thagnv
22-02-2007, 14:57
Hèn chi, đầu năm em quăng bom tấn, chừ chắc hết buồn rồi nhỉ :D
Bô Lão Làng Mùi chuẩn bị họp hội nghị kiểm điểm cu cậu đấy, chuẩn bị nhá :D
Qua mùng 10 nhé bố-vợ-hụt... mai con đi Hồng Ngự chụp hình cò rồi! lol

@Lão Đòn Nà... chó giả cầy thế nào rồi? Chờ lâu quá! :)

dly
22-02-2007, 17:09
@Lão Đòn Nà... chó giả cầy thế nào rồi? Chờ lâu quá! :)

Sao lại chó giả cầy? Heo mới nấu giả cầy chứ. Chó là cầy thiệt mà con :lick:

thagnv
22-02-2007, 17:23
Sao lại chó giả cầy? Heo mới nấu giả cầy chứ. Chó là cầy thiệt mà con :lick:
Ôi bố... ông Đòn Nà ổng viết là chó giả cầy thì mới có chuyện mà nói chứ lị?


Ba gã bị phạt mỗi gã 300.000, vì tội làm bẩn môi trường. Sau đó nằm liệt giường 3 ngày vì ngộ độc thức ăn. Ngày thứ tư, ba thằng hì hụp húp cháo trắng, nhìn nhau. Íp nói:
-Mình nên kiếm một con chó về nấu giả cầy.
-Ừ
-Ý kiến hay
-Mai nhé.

dly
22-02-2007, 18:03
Giời ôi là giời! Con tôi lại nghe vịt Donald

DONNA_DONNA
22-02-2007, 18:18
Lão cứ chờ đấy! Ta sẽ chứng minh cho lão biết thế nào là chó giả cầy :D. Đang sửa soạn dao mổ :D

thagnv
22-02-2007, 18:35
Rồi con biết rồi, lão này thế nào cũng "đâm" bố con mình đây...
Bố cứ chờ xem lão làm gì rồi cứ để đó cho con liệu đường tính kế... năn nỉ lão.

DONNA_DONNA
23-02-2007, 00:57
@Lão Đòn Nà... chó giả cầy thế nào rồi? Chờ lâu quá!

Đang đợi lão Rô vào mà chờ mãi chưa thấy lão cho đủ bộ lục "nòng" :D , thôi thì cứ "phang" trước vậy :tongue: .


Thằng bé này lại đút cái gì vào tổ kiến lửa đây, thật đúng là nhàn cư quá.
Này mấy ông già, phen này phải làm thịt con vịt Donald thôi. Theo lão ta không cắt tiết ở cánh hay cổ, ta cứ nhè cái phao câu trước của nó mà xẻo. Kiểu gì cũng xong!
Rút kinh nghiệm, lão sẽ đóng bỉm trước khi làm cho chắc cầu.

Sư phụ kính mến!

Cái Tết này của em cũng đặc sắc, đầy đủ lắm. Ngoài mấy thứ vật chất như : chân giò, gà luộc, nem chua, giò chả, măng khô, bánh mứt kẹo, rượu, bia, thuốc lá ... những thứ về mặt tinh thần em cũng có đủ cả: 1 cây quất đánh từ Hà Nội lên hoa chưa kịp nở, 3 bông cúc đã héo phần cuống, 2 chậu hoa giấy sắp chết, 1 giỏ phong lan đang tàn... :angel_not Kể ra ngồi gặm chân gà nhìn hoa rơi rụng, ngắm tàn hương rơi cũng là 1 thú vui sư phụ nhỉ :clown: .

Ko hiểu sao những lúc như thế em lại hay nghĩ về ngày xưa, cái thời hào khí ngút ngàn, Làng Mùi đông vui như hội, trai trên, gái dưới khắp đông tây nam bắc đều tụ họp về nơi đây, quây quần bên chiếu nghỉ nhà sư phụ - nơi sư phụ đã ko tiếc tâm tư và thời gian bày binh bố trận để gài bẫy chúng em :lick: để rồi ... Ôi thôi! Khi đã vào nhà sư phụ thì khó ai cưỡng lại nổi lòng mình, tất cả đều cầm chổi hua vài ba nhát cho nhà sư phụ lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho...

Sư phụ có còn nhớ ko? :)

Những lúc Làng Mùi ảm đạm, khi bọn spam, thầy dùi, bọn cơ hội, bọn đầu cơ post bài cốt chỉ để quảng cáo hoành hành, chính sư phụ đã khơi dậy lại trong lòng các thần dân tâm huyết hào khí, nhiệt huyết ngày nào bằng những kinh nghiệm sống quý báu của mình. Những kinh nghiệm mà nhiều khi sư phụ chỉ cần bỏ ra vài ba bãi :emlaugh:

Cuộc sống bây giờ tuy đầy đủ về mặt vật chất nhưng cũng còn rất nhiều mối lo về mặt tinh thần. Sư phụ có còn nhớ vụ thịt chó giả cầy đã từng kể cho em nghe ko? Đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in, hồi đó tuy còn thiếu thốn nhưng thật là vui và ý nghĩa, để rồi sau bao nhiêu năm, mỗi lúc cầm miếng thịt chó trên tay, trông thịt ta lại nhớ đến người sad




Thịt chó, không quần, 6 già 1 trẻ
Không hoa, không rượu. Kệ! Vẫn cứ vui :D
Sáng 30 Tết!
3 gã đàn ông, 3 bát cháo trắng ... :punk:

-Lần này để tao đi. Gã đàn ông trên đầu có 3 sợi tóc chợt đứng dậy quả quyết.

-Tết nhất thế này, ko nên sát sinh. Vả lại có ai cúng bằng "mộc tồn"* bao giờ. Gã đàn ông trông có vẻ hiền từ nhất đang nhắm mắt dưỡng thần lên tiếng.

-Em thấy nên để lão ÍP đi, đã 1 tuần nay chưa có tí thịt nào vào bụng rồi, toàn cháo trắng với nước lã. Gã đàn ông có khuôn mặt dài thượt dường như cả đời chưa nhe răng cười bao giờ, hắn đang cố nạo nốt miếng cháy cháo còn sót lại xen vào.

-Hừm! Tất cả mọi chuyện cũng chỉ do ngươi mà ra. Hôm đấy mà mặc bỉm vào trước thì có phải là vừa có bữa tiết canh ngon, vừa ko phải húp cháo thế này ko :mad:

-Thì em bây giờ lúc nào chả đóng sẵn, lại còn đề phòng trong túi nữa đây này. Hắn vừa nói vừa lôi ra 4 cái bỉm mới tinh chìa ra cho 2 lão xem.
http://www.homemart.com.vn/home/image.php?productid=18030http://www.homemart.com.vn/home/image.php?productid=18053http://www.homemart.com.vn/home/image.php?productid=19472http://www.homemart.com.vn/home/image.php?productid=18048

-Ái chà! Ra là nhà ngươi cũng khá chu đáo đấy, lại còn mua những chủng loại khác nhau nữa, có lẽ ta và lão Thích cũng sẽ dùng đến khi cần. Được! :punk: . Lão ÍP gật gù tán thưởng.

-Nhắc đến bỉm ta lại nhớ đến lão Rô, cái tên tẩm ngầm tầm ngầm như thế mà lại lấy được vợ đảm đang, không biết hồi này lão thế nào rồi. Có lẽ tí nữa ta nên tạt qua nhà lão xem sao. TNDH trầm ngâm nói .

Phải đấy! Lần trước có mỗi cái bỉm mà lão ấy cứ khoe, nâng niu hít hà mãi, lần này để xem bỉm nào ngấm hơn bỉm nào :glare: . CuỘng hỷ mũi ra chiều bất cần đời.

-Vụ thịt chó tao đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ phải rủ thêm lão Dê Lỳ - chủ quán "Ca Ngắn"**, nhà lão này có thằng con rể cũng là 1 tay nuôi gà, bẫy chó đáo để lắm, chứ như 2 nhà ngươi thì chán lắm. Nói rồi lão ÍP đi thẳng ra khỏi cửa tìm đến nhà 2 bố con lão Dê Lỳ.


---***---

Chiều 30 Tết!
3 gã đàn ông, 1 bị, 1 gậy, 1 rọ. :punk:

-Mày đứng ở đây canh cho bố!
-Bố cứ an tâm, chuyện này chúng ta vẫn làm thường xuyên mà.
-Nhưng hôm nay có tên ÍP đi cùng nên phải cẩn thận, tên này gian ngoan, xảo quyệt còn nổi tiếng hơn cả Tào Tháo cơ đấy! :lick:

-2 bố con nói xấu gì tôi thế! :shifty:
-Có gì đâu. 2 bố con tôi đang bàn bạc thôi. Lão ở đây canh chừng cùng thằng con rể tôi, có động tĩnh gì thì báo cho tôi 1 tiếng.
-OK!

.................

-Gâu! Gâu! Gâu!...
-Suỵt! :whistling :whistling :whistling
-Grừ....!Grừ...!
-Ẳng! Ẳng! Ẳng!...
-Bốp!
-Xong rồi! Đi thôi.
.................

Ối giời ơi! Bớ bà con Làng Mùi! Có trộm! Có trộm ! Bắt lấy nó....! Có mỗi con chó đang thời kỳ động đực, định để đi lấy giống mà chúng cũng không tha. :bawling: Đó là tiếng của Vãi Xoan, người cầm trịch hội ăn chơi phía Bắc Làng Mùi.

Lão ÍP chưa có nhiều kinh nghiệm trong những vụ như thế này, đang đi tiểu nghe tiếng la, hoảng quá, loạng quạng thế nào giẫm phải bãi phân trâu, trượt chân té xuống bờ mương , đầu đập vào cái bô bằng sứ đựng đầy nước cống đen ngòm không biết nhà nào để đấy tự bao giờ, nước cống lâu ngày trút hết cả lên đầu lão.

-Mk! Đúng là đen như chó mực! Cũng may nước cống lâu năm ko đến nỗi khó ngửi lắm :confused:

Cuộc đời thực ra cũng không đen đủi như lão ÍP tưởng tượng, nhiều khi trong cái rủi lại có cái may. Lúc lão lóp ngóp bò lên bờ lẩm nhẩm chửi thề cũng là lúc dân làng đuổi đến nơi.

-Ông có nhìn thấy 2 đứa cầm bị chạy ngang qua đây ko? Làng này đã mấy lần bị mất chó rồi. Tôi mà bắt được thì sẽ cho chúng thành giả cầy. Hừm! :chris: Gã thanh niên lực lưỡng tay cầm con dao chọc tiết lợn, đi bên cạnh là gã thi sĩ cầm bút lông dừng lại hỏi lão ÍP - 2 gã này đích thị là Bò Lu tráng sĩ và Bùi Râu thi sĩ.

Lão ÍP hơi sững người, ko hiểu 2 bố con nhà Dê Lỳ đã gây ra chuyện gì nhưng cũng bình tĩnh đối phó:
-Trời ơi! Đúng là bọn dã man mà. Chúng nó vừa chạy qua chỗ tôi, trông thấy tôi hiền lành, tử tế, dễ bắt nạt liền đẩy tôi xuống mương ướt hết cả rồi đây này. Từ xưa tới nay tôi có làm chuyện thất đức bao giờ đâu mà chúng nó lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế cơ chứ :chair: . Các bác đi theo tôi, tôi biết chúng nó chạy đường nào rồi. Quân khốn nạn! Hãy đợi đấy! :mad: Nói rồi lão xắn quần cao quá đầu gối, chạy trước dẫn đường, vừa hô, vừa đuổi theo 2 bố con lão Dê Lỳ, 3 cọng tóc phất phơ, bốc mùi thum thủm, bay bay trong gió :cool2:

Trong cuộc đời hành hiệp chưa bao giờ 2 bố con nhà lão Dê Lỳ lại ở vào hoàn cảnh trớ trêu phải chạy thục mạng như thế này cả. Đang hý hửng tưởng đâu chạy trước lừa được tên ÍP phải trả tiền chó giống, ai dè lại bị tên ÍP chơi khăm. Lão Dê Lỳ uất lắm, định bụng sẽ tính sổ với lão ta khi có dịp. Cũng chỉ bởi lão chắc mẩm sẽ lừa được lão ÍP nên ko mang tiền theo, thêm nữa khi quay lại thấy lão ta đang chạy thục mạng đuổi theo, đằng sau là đám thanh niên trai tráng Làng Mùi cầm gậy gộc, giáo mác, không ngừng hét hò đòi chó nên lão đâm ra hoảng, chả kịp suy nghĩ gì nhiều, tưởng tên ÍP cũng ko mang tiền như mình, thành ra cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. :D

Chạy được 1 lúc, bố con lão ra khỏi Làng Mùi, đến được thị trấn, cũng là lúc xế chiều, mọi người đang mua sắm nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết. Lúc chạy ngang qua công viên, Thả Gà thấy 1 cảnh chướng tai gai mắt đang diễn ra : Cướp hoa giữa ban ngày ban mặt :mad: . Dù cho đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, hắn cũng cố gắng nán lại, rút cái máy ảnh số 7 chấm mới coong, lia qua lia lại vài nhát. Chế độ chống rung phát huy tác dụng, hắn vội cất cái máy ảnh vào túi và đuổi theo bố vợ đang đứng dưới gốc cây xà cừ gần đấy ...

-Mày thử trèo lên cây coi xem bọn chúng đuổi lão ÍP đến đâu rồi đi con.
-Vâng, bố cứ ở dưới này đợi con.
.....
-Aaaaaaa....! Bà con ơi! Tôi bắt được 2 bố con nhà nó rồi đây này. Lão ÍP rú lên sung sướng như lợn bị chọc tiết, cặp mắt sáng ngời như long nhãn chĩa thẳng vào người lão Dê Lỳ như chế giễu, đôi môi lão trề ra gần sát cằm như đang thách thức.

Thả Gà đang leo lưng chừng giật mình buông tay rơi xuống...


Như các bác đã biết, Thả Gà khi nhảy không đưa đầu xuống đất mà luôn ở tư thế đưa bàn tọa xuống trước, lần này cũng vậy, nhưng nếu như trước kia hắn nhảy xuống góc vuông của bức tranh thư pháp của Lão Bùi Râu, thì lần này hắn nhảy xuống trúng ngay con chó nằm trong cái bị của Lão Dê Lỳ đang ôm khư khư trong người. Giống như thước phim quay chậm, khi bàn tọa hắn vừa chạm vào người con chó, lão ÍP nhìn thấy hai hòn ngọc của hắn cũng văng ra khỏi cơ thể, theo định luật hai Newton, nó văng thẳng lên trời rồi rơi xuống nồi nước dùng của quán phở gần đấy.

Khoan đã!
Chỗ này hình như có gì chưa đúng. À! Lần trước 2 hòn ngọc của hắn bị văng ra rồi :D nên lần này ko thể lấy đâu mà văng ra được nữa. Phải rồi ! :w00t:


Giống như thước phim quay chậm, khi bàn tọa hắn vừa chạm vào người con chó, lão ÍP nhìn thấy hai hòn ngọc từ trong cái bị của lão Dê Lỳ cũng văng ra, theo định luật hai Newton, nó văng thẳng lên trời rồi rơi xuống nồi nước dùng của quán phở gần đấy. :punk: :punk: :punk:

Lão Dê Lỳ thấy thế mặt mũi xám ngoét, đưa tay lần lần xuống dưới đũng quần. Cả đời lão chưa bao giờ khiếp sợ đến thế. Lão thấy ươn ướt nhưng không cảm thấy đau. Sờ nắn 1 hồi rồi lão cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là máu của con chó và 1 phần của lão do sợ quá mà ra :tongue:

Lấy lại bình tĩnh nhưng do quá tức giận tên ÍP, lão Dê Lỳ trợn mắt lên, vừa thở hổn hển vừa thét:
-Mày đang làm cái quái gì thế hả tên ÍP trời đánh thánh vật kia :chair:
-Tao bắt quả tang bố con chúng mày trộm chó chứ làm gì :glare: .
-Ai ăn trộm, tao tưởng mày ở lại trả tiền cơ mà :mad:
-Nào ai biết đâu đấy, thấy người ta hô ăn trộm tao lại tưởng là 2 bố con nhà mày nên vì dân Làng Mùi ta đành phải thế thiên hành đạo đuổi theo bố con nhà ngươi để lấy lại công bằng.
-Mi...!Mi...! thật là tức chết đi được mà :mad: :chair:

-A! Có phải bác Dê Lỳ, chủ quán "Ca ngắn" đấy không? Thế này chắc là hiểu nhầm thôi, chứ ở cái Làng Mùi này ai chả biết lão Dê Lỳ là ai. 1 gã mặt trắng, dáng người gầy gò như thư sinh lên tiếng - gã này chính là trưởng thôn Vê Khờ :tongue:

-Còn con chó kia coi như là tôi biếu bác để bù vào những khoản mà tôi còn nợ bác nghe. Mọi người ở đây ko có việc gì nữa đâu, ai về nhà nấy đi thôi.

Thấy con chó đã bị mất 2 hòn ngọc, lão ÍP len lén mỉm cười đắc ý...:confused:


---***---

7 giờ tối 30 Tết!
5 lão già, 1 thằng trẻ, 1 "mộc tồn". :punk:

Tí xíu thì quên. Còn lão Người Mọi - vui đâu trầu đấy. Không biết tự bao giờ đã ngồi chễm trệ bên cạnh lão Rô, cả 2 đều đóng bỉm và đang uống nước chè, thi thoảng lão lại dùng ngón tay út ngoáy ráy tai, có vẻ như đã kha khá đầy móng , lão nhè nhẹ lôi ra nhìn :huh: . Dường như đắc chí lắm lão mỉm cười rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, ngoáy ngoáy, chùi chùi, mút tay đánh chụt 1 cái rồi thuận tay lão che miệng ngáp ngắn để chứng tỏ ta đây cũng là con người lịch sự biết giữ ý ... :D

Phải rồi! Như vậy mới đúng: :yes:
7 giờ tối 30 Tết!
6 già, 1 trẻ, 1 mộc tồn. :punk:
Mộc tồn đã chết do mất quá nhiều máu. Ngay khi vừa về đến nhà lão ÍP chạy như bay vào buồng, cởi tất cả quần áo vứt xuống đất, thét CụÔng đưa cho lão cái bỉm, rồi bắt đầu trổ tài chỉ huy:

-Tất cả chú ý, chỉ vì lần trước chúng mày ko nghe lời tao mà cả lũ làm thịt 1 con vịt cũng ko xong, lại còn mang vạ vào thân, thế nên hôm nay tất cả là do tao quyết, nghe rõ chưa?
-Rõ!!!!!
-Rõ rồi thì nghe tao phân công đây:

-Người Mọi đâu! Mày đi chất lò, đun nước mau lên.
-Lão Thích đâu! Đi kiếm 1 ít rơm nếp về đây.
-Thả Gà đi kiếm ít lá mơ, lá ổi, húng, rau thơm, tía tô, mùi tàu...
-Lão Dê Lỳ đi cùng Thả Gà mua mắm tôm, riềng và mẻ về ngay cho tao làm dựa mận. Mắm tôm phải là thứ mắm tôm 'tiến', lọc cho sạch; riềng giã thật kỹ, cần nhiều, kém thì không dậy mùi; mẻ cũng phải lọc đi lọc lại. Ba thứ đó trộn với nhau thực đều, gia thêm hành muối vừa độ, sau khi đã bóp kỹ rồi thì mới ướp với thịt chó sống, . Tất cả để đó chờ tao, chừng một tiếng đồng hồ, chớ có đụng vào mà tao úynh chết, rồi hãy lấy ra ninh. Chó già ninh kỹ, chó non đun vừa tới. Nhưng dù là chó già hay chó non cũng vậy, điều phải nhớ là không bao giờ nên gia nước - dù là nước xuýt - riêng cái tiết chó đánh vào cũng đủ làm cho nổi vị lên rồi. Lão đã nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi thì đi nhanh lên cho tao chỉ đạo thằng khác :tongue:

-À! Mà 2 bố con nhà mày bảo CụÔng đưa cho bỉm mà mặc, cả người bốc mùi hôi rình khiếp quá, chả bù cho tao 1 ít :D.

-Phù! Mệt quá! CụÔng lấy cho tao cốc nước rồi bảo lão Rô đi theo xuống dưới bếp chờ tao cùng cắt tiết chó.


---***---
8 giờ kém 15 tối 30 Tết!
3 gã đàn ông, 3 cái bỉm, 1 con chó. 3 gã trần trùng trục :lick:

Cắt tiết chó. Miêu tả:
Bước 1 - Giết chó: Giết chó nên cắt tiết vì nếu không cắt tiết thì thịt ăn sẽ rất chán. Chính vì vậy có đập hay đánh bả thì cũng nên cắt tiết chó.
Chó hay cắn nên phải buộc cẳng, buộc chân nó lại, nên chọn dây to bản, cứ chơi dây cao su bản rộng là tốt nhất vì nó đàn hồi, xiết chặn mỗm chó làm nó không cắn được. Treo ngược nó lên, lần cái động mạch cổ (phía trước, bên trái của cổ con chó), lấy một con dao nhọn luồn qua da nó, rồi tiện trên đường ra khứa bay cái động mạch đấy đi. Hứng tiết vào bát.
Có thể giết bằng cách dùng búa đập nát sọ con chó ra rồi dùng dao xử trảm nó (tiết sẽ phải vứt đi không dùng được). Cách này hơi bạo lực và phải thằng nào khoẻ tay mới làm được.

Bước 2 - Làm chó: Dội nước sôi rồi dùng dao cạo lông chó cho sạch, sau đó mổ bụng chó lột hết các bộ phận ra rửa sạch; rồi , chặt, khía, cắt chó ra từng miếng phù hợp với món mình sẽ làm.

Cụ Ông suốt nãy giờ nghe lão ÍP chỉ đạo ngứa nghề, liền bảo lão Rô:
-Mày giữ lấy nó để tao đi kiếm cái búa .
-Lấy búa đập thì làm sao có tiết nữa.
-Ừ nhỉ! Vậy tao đi lấy dây, gậy để treo nó lên rồi cắt tiết.

Cụ Ông và lão Rô đang lúi húi buộc buộc, treo con chó lên cây gậy, chuẩn bị đưa dao vào cổ con chó thì lão ÍP chạy đến quát:

-Chúng mày làm thế này thì ăn cả lông tơ của nó à. Để đấy tao làm tiếp. Nói rồi lão tìm đúng cái mạch máu lớn ở nơi giữa cổ con cầy mà cắt, cho một ống tre con đang cầm trên tay vào mạch máu đó và truyền tiết vào trong một cái liễn đã lau rửa kỹ càng, đưa cho Cụ Ông cầm .




Chú thích:
* "Mộc tồn": nghĩa là cây còn, cây còn là con cầy :lick:
** "Ca ngắn": nghĩa là ca không dài, ca không dài là cai không già, cai không già là cai non, mà cai non là con nai. :lick:

Còn tiếp ...

thagnv
23-02-2007, 01:11
Trả ngọc cho tui... :crying: :crying: :crying:

dly
23-02-2007, 06:32
Trả ngọc cho tui... :crying: :crying: :crying:

Trả con gái cho bố, Mất "ngọc" rồi làm ăn mẹ gì tao gả cho đứa khác

real_time
23-02-2007, 22:28
Bố Dê lỳ gả con gái cho con đê hê hê! con đang mồ côi người iêu muốn có vợ quá đây.

swan
23-02-2007, 22:39
Chậc chậc, ra khỏi sự quản lý nghiêm ngặt của hoa hậu swan tui đây là Làng Mùi loạn lớn http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/33.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/33.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/33.gif

lybang
23-02-2007, 22:54
Chậc chậc, ra khỏi sự quản lý nghiêm ngặt của hoa hậu swan tui đây là Làng Mùi loạn lớn http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/33.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/33.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/33.gif

lên chức mẩu hậu hùi nèo thé ????

swan
23-02-2007, 23:24
lên chức mẩu hậu hùi nèo thé ????
Bác này khả năng đọc hỉu tiếng Việt kém quá! Nhìn lại cái tai-tồ của tui mà đọc cho kỹ nha :glare:

DONNA_DONNA
23-02-2007, 23:36
Chậc chậc, ra khỏi sự quản lý nghiêm ngặt của hoa hậu swan tui đây là Làng Mùi loạn lớn http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/33.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/33.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/33.gif

Loạn ở chỗ nào thế rì ghe :D của cô công chúa ngủ trong fố rùm :lick:

Có vẻ con chó chết làm cho cuộc vui chưa sinh động lắm, có cao thủ nào tiếp tớ 1 tay cho nó sống lại thì tuyệt :wub:


"Gương kia ngự ở trên tường
Diễn đàn ai đẹp được dường như Xoan
Ước gì hồi trước Vãi ngoan
Để bây giờ được vừa ngoan vừa hiền
Ước gì Vãi có nhiều tiền
Để bây giờ rải... ba miền đều khen
.............

Ước gì Vãi có tàn nhang....
Để cho tôi được, để cho tôi được ..ìng ..ang ý mà :lick: "

@ Vãi: Hoa hậu dùng thơ chứ ko dùng vũ lực :lick:

lybang
24-02-2007, 00:04
Bác này khả năng đọc hỉu tiếng Việt kém quá! Nhìn lại cái tai-tồ của tui mà đọc cho kỹ nha :glare:

vâng cho tui xin lổi,không biết thế nào mà tớ lại đọc nhầm tù hoa hậu ra mẩu hậu,tui thì lại nghỉ đằng ấy giống bà đầm thép bên ang lê hơn

ips
24-02-2007, 00:33
vâng cho tui xin lổi,không biết thế nào mà tớ lại đọc nhầm tù hoa hậu ra mẩu hậu,tui thì lại nghỉ đằng ấy giống bà đầm thép bên ang lê hơn
Cực lực phản đối. Một sự xúc phạm nghiêm trọng một phụ nữ dịu dàng và khả ái của





























bà đầm thép Ăng Lê trong sự so sánh này :D

swan
24-02-2007, 00:56
Bít mà bít mà, chỉ cần tui lên tiếng là ào ào trù dập ngay thôi :bored: Vì tất cả dân cái Làng Mùi này đều ghen tỵ với một người vừa dịu dàng, hiền thục, vừa xinh đẹp, nổi tiếng, lại vừa thông minh, khôn ngoan như tui mà :batman:

dly
24-02-2007, 08:03
Bít mà bít mà, chỉ cần tui lên tiếng là ào ào trù dập ngay thôi :bored: Vì tất cả dân cái Làng Mùi này đều ghen tỵ với một người vừa dịu dàng, hiền thục, vừa xinh đẹp, nổi tiếng, lại vừa thông minh, khôn ngoan như tui mà :batman:

Đúng là anh em sống theo bầy đàn (nhưng mà riêng lẻ đố ai dám...)

dinhbaochau
24-02-2007, 08:05
Xoan ơi!

Dạo này mà có cái gương như XOan nói TRONG CÁI CHỮ KÍ thì e khó lắm!
TOÀN LÀ QUẢNG CÁO KHOAN CẮT BÊ TÔNG VỚI RÚT HẦM CẦU không hà!

Arkain
24-02-2007, 10:18
Heheh, trò này lan ra từ phòng thư giãn của Admin/Mod ra tới ngoài này rồi à :D

Khi Thiên Nga Hạ Giang Nam cũng là lúc báo chí sẽ có thêm vài bản cáo phó, người xưa đã nói là "Tối Độc Phụ Nhân Tâm" mà còn dám rớ zdô , may mà mình ở bên kia Thái Bình Dương, thiên nga gà vịt gì thì cũng lội nước không tới :w00t:

swan
24-02-2007, 11:37
Xoan ơi!

Dạo này mà có cái gương như XOan nói TRONG CÁI CHỮ KÍ thì e khó lắm!
TOÀN LÀ QUẢNG CÁO KHOAN CẮT BÊ TÔNG VỚI RÚT HẦM CẦU không hà!
Liên tưởng không phù hợp, cho cái gạch ngang lưng bi giờ :mad:


Khi Thiên Nga Hạ Giang Nam cũng là lúc báo chí sẽ có thêm vài bản cáo phó, người xưa đã nói là "Tối Độc Phụ Nhân Tâm" mà còn dám rớ zdô , may mà mình ở bên kia Thái Bình Dương, thiên nga gà vịt gì thì cũng lội nước không tới :w00t:
Phê bình Arkain, trích dẫn không chính xác :bored: "Tối độc bất quá phụ nhân tâm", nghĩa là độc nhất cũng không hơn được "phụ nhân tâm" (tự hỉu). Mà Arkain đã biết câu đó thì cũng phải đề phòng sớm đi, ở bên kia Thái Bình Dương hay ở trên thiên đàng thì cũng không có gì bảo đảm đâu :glare:

dly
24-02-2007, 11:45
Liên tưởng không phù hợp, cho cái gạch ngang lưng bi giờ :mad:

Mà Arkain đã biết câu đó thì cũng phải đề phòng sớm đi, ở bên kia Thái Bình Dương hay ở trên thiên đàng thì cũng không có gì bảo đảm đâu :glare:


Vì tất cả dân cái Làng Mùi này đều ghen tỵ với một người vừa dịu dàng, hiền thục, vừa xinh đẹp, nổi tiếng, lại vừa thông minh, khôn ngoan như tui mà :batman:


:buck: :buck: :buck: :buck: :bb: :bb: :bb: :buck: :buck: :buck: :buck:




Phải chi em là cà rem
Để cho anh mút đến mềm đôi môi
Phài chi em là khúc dồi
Để cho anh nhậu đã đời một tăng

Phải chi em là .....
.....................


Nhưng mà em vẫn là em
Nên anh chỉ dám đứng nhìn xa xa

dinhbaochau
24-02-2007, 12:18
Nhưng mà em vẫn là em
Nên anh chỉ dám đứng nhìn xa xa


Bác dê coi vậy mà ....nhát gan dữ. Em là em xáp zô liền!

dly
24-02-2007, 13:23
Bác dê coi vậy mà ....nhát gan dữ. Em là em xáp zô liền!

Cái này gọi là Nai tơ không sợ Cọp.
Phận tui mỏng lắm lão Râu ui

swan
24-02-2007, 14:07
Bản chất hiền dịu nhưng đã trót nhận trọng trách quản lý Làng Mùi nên đành mang tiếng :(
Đừng có trêu tức tui nha, tui mà nổi giận thì.... :angry: :mad:

real_time
24-02-2007, 14:12
Bản chất hiền dịu nhưng đã trót nhận trọng trách quản lý Làng Mùi nên đành mang tiếng :(
Đừng có trêu tức tui nha, tui mà nổi giận thì.... :angry: :mad:
Nổi giận thì seo hè hè chắc là nổi giận xong ngồi chơi một mình.
Em xinh em đứng một mình em xinh nhất hội

swan
24-02-2007, 15:10
Nổi giận thì seo hè hè chắc là nổi giận xong ngồi chơi một mình.
Em xinh em đứng một mình em xinh nhất hội
Ông rì-tai là phải cẩn thận số 1 đó. Ông ở Hà Nội, tui mà quạu lên tui túm ông liền đó:boxing:

Cuong_DC9
24-02-2007, 19:42
Vâng, quả đúng thế. Chỉ cần vài ba người tụ lại là cả đám đóng sẽ túm lại để ngó xem họ đang xem cái gì. Gì chứ tai nạn mà sảy ra là tắc đường ngay vì thiên hạ sẽ bu vào để xem.
Ấy, chuyện to thì bảo hiếu kỳ thì cũng đi 1 nhẽ, đằng này chỉ có mấy lão già mổ con chó ghẻ của vãi Xoan thôi mà cả làng Mùi cũng xúm vào xem, thế mới nên chuyện.
Thực ra đáng nhẽ cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm đáng nói lắm đâu. Nhưng chuyện nó là thế này:
Mấy lão già thì từ xưa đến nay chỉ ăn tục nói phét là giỏi chứ có làm được tích sự gì đâu. Hì hục mãi không làm được con chó nên mới quát thám nhau ỏm tỏi lên. Thấy ồn ào, con vịt Donald bên hàng xóm liền lon ton chạy sang xem, vội đến mức không kịp đóng bỉm. Thật đúng là trẻ dại, đứng xa mà xem thì cũng không sao, đàng này lại sán ngay lại gần. Con chó thấy có người đến, giật mình vùng ra. Lão thì vì bị đột ngột quá nên buông cái tay đang túm mõm con chó. Chỉ trong nháy mắt con chó đã tợp luôn cái của quý của con vịt Donald. Rõ khổ. Nó khóc ré lên nhưng biết làm sao được, mọi việc đã quá muộn mất rồi.

Và thế là kể từ hôm đó, trong sách đỏ của làng Mùi có thêm 1 sinh vật cảnh cực kỳ quý hiếm: con vịt Donald. Lại rất hợp cạ với con Gà Thả, 1 con có súng thì không đạn, còn 1 con thì có đạn nhưng không có súng.

nguoimoi
24-02-2007, 20:46
Vậy còn loại " không có súng mà cũng chẳng có đạn", nhưng vẫn tốn tiền mua bỉm thế mới gọi là "kì quan" chứ...

DONNA_DONNA
24-02-2007, 21:07
Thấy ồn ào, con vịt Donald bên hàng xóm liền lon ton chạy sang xem, vội đến mức không kịp đóng bỉm. Thật đúng là trẻ dại, đứng xa mà xem thì cũng không sao, đàng này lại sán ngay lại gần. Con chó thấy có người đến, giật mình vùng ra. Lão thì vì bị đột ngột quá nên buông cái tay đang túm mõm con chó. Chỉ trong nháy mắt con chó đã tợp luôn cái của quý của con vịt Donald. Rõ khổ. Nó khóc ré lên nhưng biết làm sao được, mọi việc đã quá muộn mất rồi.

Và thế là kể từ hôm đó, trong sách đỏ của làng Mùi có thêm 1 sinh vật cảnh cực kỳ quý hiếm: con vịt Donald. Lại rất hợp cạ với con Gà Thả, 1 con có súng thì không đạn, còn 1 con thì có đạn nhưng không có súng.

Hố hố! Tiếc là con chó nó lại chết rồi mới đau chứ :lick: . Lúc đấy Cụ Ông hú lên 1 tiếng rõ to dọa cho em mất hết cả hồn, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy run. Mà em dám chắc là trong hoàn cảnh của em thì ai cũng thế thôi, gì chứ đang nhiên đang lành tự nhiên cầm đầu con chó (mặc dù đã chết) gí vào cái chỗ đấy thì ai chả chết khiếp lol. Cũng may mà kiểm tra lại nó vẫn còn nguyên :D


Vậy còn loại " không có súng mà cũng chẳng có đạn", nhưng vẫn tốn tiền mua bỉm thế mới gọi là "kì quan" chứ...

Ko biết rõ đấy là ai thế nhỉ :D. Em chỉ nhớ là khi đến nơi đã thấy 1 gã đóng bỉm ngồi cạnh lão Rô như ai rồi, mà lão Rô sở dĩ đóng bỉm là để khoe và để chứng tỏ "trên phân" cái bỉm của Cụ Ông. Cái tên đi theo chắc là cổ động viên hoặc vui đâu trầu đấy thôi lol :lick:

Arkain
25-02-2007, 07:09
Phận tui mỏng lắm lão Râu ui

Thật là:

Trường Giang hậu lãng thôi tiền lãng
Trần thế kim nhân quán cổ nhân

Các bậc tiền bối mới nghe tiếng "bà năm mươi" gầm thị oai mà đã đòi gác...súng quy ẩn rồi :D

dly
25-02-2007, 07:53
Các bậc tiền bối mới nghe tiếng "bà năm mươi" gầm thị oai mà đã đòi gác...súng quy ẩn rồi :D

Hic! Arkain chưa sống chung cùng với khủng long nên còn thấy đời tươi lắm. Anh đây gần 30 năm chung sống rồi :bawling: mà nhất là khủng long bạo chúa nữa :bawling: :bawling: :bawling:

Lậy trời cầu cho bà xã đừng đọc những dòng này

DONNA_DONNA
25-02-2007, 10:11
Hic! Arkain chưa sống chung cùng với khủng long nên còn thấy đời tươi lắm. Anh đây gần 30 năm chung sống rồi :bawling: mà nhất là khủng long bạo chúa nữa :bawling: :bawling: :bawling:

Lậy trời cầu cho bà xã đừng đọc những dòng này


Khổ thân lão Dê Lỳ bị 5 thằng bóp cổ :D

http://anhso.net/data/1/Donna_Donna//chukynewdy529481.jpg

Thương thay mụ Vãi Xoan bị 9 chú xoa đầu :tongue:


http://anhso.net/data/1/Donna_Donna//Donna_02Feb.2509.5621831.jpg

swan
25-02-2007, 15:07
:bawling: Chỉ vì có con chó ghẻ, bị mấy gã ham nhậu Làng Mùi dòm dỏ mà mình thành ra thế này đây :bawling:

DONNA_DONNA
25-02-2007, 15:47
Chậc! Đề nghị tạm dừng tại đây cho em có tí nhời... hoàn thiện nốt đoạn chót đã.

jollibee
25-02-2007, 17:39
Cũng may mà kiểm tra lại nó vẫn còn nguyên :D
Ai chứng minh ??? :lick:

Sao ông Thầy im hơi lặng tiếng thế?!!!

DONNA_DONNA
25-02-2007, 18:13
Tiết đang chảy, CụÔng đang hứng... Ko biết do thận yếu hay do gã uống nhiều nước quá, lần này gã lại buồn sad . Gã buồn thật sự, cả người gã như chao đảo, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên mặt, tay gã rung rung, bát tiết lung lay bắt đầu sóng sánh ra ngoài, nhỏ giọt xuống dưới đất.

-Mày làm sao thế?
-Em lại buồn....
-Đóng bỉm rồi thì ko phải chạy đi đâu cả. Cứ tự nhiên thôi.

CụÔng tự nhiên thật :D. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên gã làm chuyện đó trước mặt nhiều người nên không được tự tin cho lắm :emlaugh: . Mặt gã đỏ gay gắt...

-Phải rặn ! Phải thật dứt khoát. ÍP thét .

Lão Rô nhìn cảnh tượng đấy thích chí quá không ghìm nổi mình, lão càng cố nhịn thì lại càng muốn cười, cuối cùng ko chịu được nữa lão cười phá lên không ngớt, tay lão lại đang giữ đầu con chó khiến cho tiết 1 lần nữa lại bị rớt ra ngoài. Lão ÍP nhìn ngứa mắt quá, tức mình giang tay bợp cho lão 1 bợp. CuỘng đang trong giai đoạn tối quan trọng liền giật mình đánh đổ cái liễn. Theo phản xạ tự nhiên, khi đánh đổ 1 cái gì người ta thường đưa tay ra đỡ lại về phía mình. Thế là bao nhiêu tiết đổ hết vào bỉm của CụÔng, đỏ lòm. Cái liễn rơi xuống đất, sạch bong ko còn 1 giọt :angel_not

Lão Rô đang lấy tay xoa má, trông thấy thế đứng lặng người. 1 lúc sau lão thốt:

-Đúng là bỉm siêu thấm. Tiểu đệ xin chịu thua. Bái phục! Bái phục! :tongue:

Đúng lúc đó DONNA tôi chạy vào trông thấy cảnh tượng đấy cũng ko kiềm chế nổi mình cười lên không ngớt, CụÔng tức quá, giằng lấy đầu con chó từ tay lão Rô, gí vào người tôi khiến tôi phát khiếp cứ tưởng nó còn sống lol

8h15 tối 30 Tết !
Vậy là món dựa mận đã không còn, lão ÍP tuy cũng cáu lắm nhưng việc đã như thế nên lão cố gắng tự tay làm nốt công việc còn lại.


Lão khệ nệ lôi con chó ra vòi nước rửa ráy sạch cứ như ly như lau, treo lên cho khô hết nước rồi lão đem đi thui. Thui bằng rơm. Thui cả con. Thui xong, đem ra mổ, cắt đầu, cắt chân để riêng ra, duy chỉ lấy bộ lòng, làm thực kỹ, gia giảm đậu xanh, hành tỏi thực thơm cho vào đấy, rồi lão lấy những cành lá ổi bọc thực kín con chó lại, bọc cho dày, ngoài lại phủ một lần lá chuối, dàn hậu rồi mới lấy bùn quánh đắp ra phía ngoài cùng.

Đoạn lão bảo Nguoimoi bắc kiềng lên, đặt chó vào, chung quanh chất củi cho những đầu củi chụm vào với nhau ở phía trên, kiểu những cái 'tăng' hướng đạo, rồi đốt, đốt cho cháy hết củi. Củi tàn, còn than lão ko bắc ra vội, cứ để âm ỉ thế, cho đến khi than tàn hẳn. Nói thì dễ, nhưng làm trọn công việc đó cũng mất mấy tiếng đồng hồ.

Thế là tối 30 Tết hôm đấy, trong khi nhà nhà đang quây quần bên nồi bánh chưng thì tại căn nhà nhỏ của lão Thích, 6 già, 1 trẻ cũng quây quần bên cái kiềng như ai.

Mùi thơm càng lúc càng nồng, dân làng Mùi kéo đến đông như hội. Kia là lybang đang ngồi nghịch laptop, bên cạnh là Vãi Xoan cầm cái máy ảnh của Thả Gà, khuôn mặt trông rất ngây thơ thánh thiện, thi thoảng mụ lại chĩa ống kính về phía con chó, tách 1 cái ra chiều thích thú lắm. Rồi mụ tháo thẻ nhớ gắn vào laptop của lybang, lên diễn đàn tường thuật cho Ác Kên Kên xem. Mụ post vào góc thư giãn của Smod và Mod nên member bình thường ko thể thấy đc :tongue: .

Heheh, trò này lan ra từ phòng thư giãn của Admin/Mod ra tới ngoài này rồi à :D
[/COLOR] :w00t:

Tiếp đó là lão Bùi Râu đang mân mê cái bút lông ngựa mới mua, thi thoảng lại hít hà , tặc lưỡi ra chiều quý hóa lắm. Không biết lão phê vì mùi của chó thui hay lão phê vì mùi lông ngựa :lick:

Cạnh lão Bùi Râu là Real_time đang vểnh tai nghe ngóng câu chuyện mà lão Dê Lỳ đang kể lại cho mọi người nghe. Đến hồi biết Thả Gà đã bị mất 2 hòn ngọc, hắn ta vỗ đùi đen đét, miệng há ra thở hồng hộc, chân đạp, tay khua khoắng đập đập liên hồi xuống đất. Lão Rô ngồi ngay gần đấy đang akay vì 1 cái bợp của lão Íp liền cáu tiết đứng dậy cầm cục đá ném mạnh xuống đất. Xui xẻo thế nào đập ngay vào viên gạch, văng vào mặt Real_time 1 nhát, chảy máu mũi be bét . Thả Gà thấy thế lăn đùng ra đất cười như ma làm. Real_time tức quá đứng dậy định sinh sự với Thả Gà, Thả Gà liền vừa bỏ chạy vừa ngoái lại trêu Real_time. 2 gã đuổi nhau 1 hồi mất hút...

nguoimoi
26-02-2007, 17:51
Mọi người chuẩn bị giải tán thì một lão tóc tai bù xù đi tới run rẩy đưa cho Vãi Xoan cái còn lại duy nhất của con chó
http://i138.photobucket.com/albums/q260/moittt/2-4.jpg

Vãi tức lắm nhưng biết làm sao được đành nghiến răng nói:

http://i138.photobucket.com/albums/q260/moittt/42.gif

Mọi người sợ quá khép nép cùng ra xe của bác Dly

http://i138.photobucket.com/albums/q260/moittt/5-2.jpg

Đi được một đoạn thì gặp ngay biển báo :

http://i138.photobucket.com/albums/q260/moittt/11.jpg

Các bô lão Làng Mùi đều ồ lên và không ai bảo ai cùng Yeah....!

Đi được thêm một đoạn thì gặp ngay một cô gái đang mình trần dương biểu ngữ đòi Cụ Cuộng $5 còn thiếu trong lần "chơi" trước, thế mà đến nay vẫn chưa trả

http://i138.photobucket.com/albums/q260/moittt/1-6.jpg

Tưởng rằng nơi đây xa lạ với Làng Mùi, hóa ra ở đây còn có cả một Đại gia được vinh danh

http://i138.photobucket.com/albums/q260/moittt/anmaf50b0e7ea24516e.gif

Như để cho các bô lão đừng có những ý nghĩ xấu nên Nút đành mời các bô lão vào Karaoke một bữa miễn phí, cũng đành cười nói cho dù cảm thấy hơi lo vì sự ăn chơi tàn bạo của mấy lão này

http://i138.photobucket.com/albums/q260/moittt/56.gif

Còn tiếp...

hieept
26-02-2007, 20:02
hay đấy ngươi mọi
lão cao thủ tóc tai bù xù ấy là ai..

DONNA_DONNA
26-02-2007, 21:13
1.
hay đấy ngươi mọi
lão cao thủ tóc tai bù xù ấy là ai..

Lúc đó DONNA tôi đang ngồi cạnh lão Người Mọi cũng thắc mắc lão nào mà đưa cho Vãi Xoan mỗi cái lắc của con chó mà phải run giữ vậy.

Lão ấy liền bảo đó là tên Hiệp pa-tê lol, cũng từ Vũng Tàu mới ra, mang theo vật làm tin của Unlucky.


Mọi người chuẩn bị giải tán thì một lão tóc tai bù xù đi tới run rẩy đưa cho Vãi Xoan cái còn lại duy nhất của con chó

Hic! Hóa ra hồi trước Vãi cũng gửi cho lão Unlucky 1 con chó đẹp lắm, ko biết thế nào lão hồi trả ra còn mỗi cái lắc bạc, cái lắc mà Vãi đã gửi gắm không biết bao tâm tư, tình cảm vào đấy mới khắc được lên nó :(

2. Cho đến bây giờ tôi cũng ko hiểu tại sao đi đến đoạn có cái biển báo:

http://i138.photobucket.com/albums/q260/moittt/11.jpg

Vãi lại là người hét lên Oh yeah!!! to nhất nữa :no:

hieept
27-02-2007, 11:47
ặc
chào Lã Đòn Nà, nhỡn quang của các hạ thật là cao cường,
tại hạ pó hang

jollibee
27-02-2007, 15:37
http://i138.photobucket.com/albums/q260/moittt/anmaf50b0e7ea24516e.gif

Sao ai cũng gõ sai tên mình vậy :confused:

DONNA_DONNA
27-02-2007, 21:46
Sao ai cũng gõ sai tên mình vậy :confused:


http://chiase.anhso.net/img/270207/joll197297.jpg
http://chiase.anhso.net/img/270207/j.gi986986.gif


:tongue: :tongue: :tongue:

Đang edit để tiếp tục kể

jollibee
27-02-2007, 22:07
Sao giống bia mộ liệt sĩ wá lol

hieept
28-02-2007, 10:41
sê-ríp Jollibee
cảnh xát chưởng Dô Li Bì