PDA

View Full Version : Nhục quá! Dân Việt ơi...



Pages : [1] 2

thagnv
16-02-2007, 16:36
http://img412.imageshack.us/img412/9841/hinh4pr5.jpg

Bà ta vẫn không ngừng van xin:

- Trời ơi, làm ơn đừng lấy bông của tui nữa... khổ quá...

Nhưng mà nào có ai nghe thấy những lời đó, những con người đang sống trong trung tâm của thành phố văn minh và lớn nhất Việt Nam này đâu có nghe, trước mắt họ chỉ là những chậu hoa mà họ cho rằng nếu chậm chân thì người khác sẽ cướp mất. Sự việc đến hồi lộn xộn và cao trào khi tiếng nói của mình bất lực, bà bán bông ở chợ hoa công viên 23/09 cầm một cây đòn dài bằng tre hăm dọa những người cướp hoa của mình. Quá bất ngờ trước sự việc trắng trợn đó, một vài người chân chính thốt lên, "Bảo vệ đâu rồi, ai sẽ bảo vệ những người bán hoa?", "Bảo vệ nghỉ cả rồi...". Những người đó vẫn chen chúc lên nhau, giành giật với nhau từng chậu hoa không phải là của mình. Bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền của dành dụm của bà bán hoa đang bị những con người sống trong thành phố văn minh này cướp trắng... ấn tượng về người thành phố là đây ư?

- ĐM mày, trả lại cho tao.

Người chồng nổi điên lên khi chứng kiến cảnh vợ mình lẻ loi cô độc giữa một bầy người hung tợn, ông ta giật lấy cái đòn tre của vợ mình và đập phá túi bụi vào chính những chậu hoa mà mình đã dành công chăm sóc và hy vọng.

- ĐM tụi mày, cho vừa lòng tụi mày nè, đồ mất dạy.


http://img412.imageshack.us/img412/127/hinh2kr2.jpg

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến ông uất ức đập phá chính thành quả lao động của mình như vậy? Nếu đập thì phải đập vào mặt những thằng, những đứa cướp hoa của mình chứ? Ông ta lẻ loi và bất lực trước một bầy người hung tợn, chính bà vợ ông ta giành giật lại hoa của mình mà bị một người đàn bà khác đánh trả.

Những người giật hoa bị vợ chồng họ bắt được đầu này, thì ở chỗ khác có những kẻ đã thừa cơ hội rinh những chậu hoa ấy đi. Tôi đã thấy được những nụ cười độc ác đó, họ thực sự vui khi hạ thấp nhân cách của mình, a dua hùa theo kẻ khác để cướp đi những chậu hoa đó...


http://img412.imageshack.us/img412/2238/hinh3kr5.jpg

Rồi ngày mai, mùng một tết, nhà cửa của những kẻ cướp hoa hôm nay sẽ trang hoàng rực rỡ, hoa xuân nở thắm trong ngày xuân, nhưng chẵng lẽ lòng họ thanh thản ngắm hoa xuân được sao khi mà những chậu hoa này là hoa ăn cướp. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài chữ Nhục, xin lỗi các bạn, những người còn tự trọng và liêm sỉ, những người còn tấm lòng cảm thông trước thân phận người khác khi bị tôi đánh đồng như vậy, vì trước mặt tôi, có một người nước ngoài cũng đang giơ máy ảnh của mình lên, tấm hình anh ta chụp sẽ ra ngoài biên giới Việt Nam, những câu chuyện như thế này diễn ra giữa một thành phố văn minh hiện đại thì họ chỉ gọi từ Việt Nam để chỉ chung cả những ấn tượng như thế này. Nhục nhã quá dân Việt ơi...


http://img412.imageshack.us/img412/3461/hinh1xh7.jpg

http://img223.imageshack.us/img223/1672/hinh5vf6.jpg


Gửi những kẻ ngày mai sẽ bày những chậu hoa ăn cướp được hôm nay để làm đẹp nhà của họ, hãy dán thêm câu đối ngày xuân này thì mới phù hợp với những chậu hoa đó...

Tiễn Bính Tuất mà sao người vẫn Chó,
Đón Đinh Hợi thành ra người hóa Heo.

Đề nghị các bạn copy bài viết này xin vui lòng ghi rõ nguồn http://ddth.com/showthread.php?t=111861
Cám ơn!

Xpro
16-02-2007, 16:50
mẹ chắc máy thằng lấy chậu hoa cũng phải nghèo lém tại sao ở tphcm lai còn những việc thức đức như vậy tội nghiệp cho người bán hoa họ phải khổ cực để kiếm chút tiền tết mà phải ra nông nổi này
nhịn=>nhục=>đục:)

The Old Man
16-02-2007, 17:01
Công an, cảnh sát đâu rồi !!!!
Tôi đọc tin tức tưỡng là lén ăn trộm bông ban đêm chớ đâu ngờ là ăn cướp ban ngày như thế.
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/02/3B9F355E/

Cãnh này mà bị quay phim đưa lên Internet thì xấu hổ cho dân mình.

thagnv
16-02-2007, 17:05
Công an, cảnh sát đâu rồi !!!!
Tôi đọc tin tức tưỡng là lén ăn trộm bông ban đêm chớ đâu ngờ là ăn cướp ban ngày như thế.
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/02/3B9F355E/
Nhiều người cũng tự hỏi như thế rồi bác ơi... chẳng nghe ai trả lời...

ngocquang19877
16-02-2007, 17:23
Những lúc như thế này mới thấy được cái bản chất của xã hội vietnam nó như thế nào lol lol lol.

MichaelTuanAnh
16-02-2007, 17:29
thật không thể tin đc lại có chuyện ăn cướp này.

U.F.O
16-02-2007, 17:54
Đọc mà tức Việt Nam mình quá
ÔI tinh thần tương thân tương ái đoàn kết dân Việt...

Nghĩ đến cảnh người ngoài nhìn vào
Xấu hổ
Nhục khi tự nhận mình là người Việt Nam

U.F.O
16-02-2007, 17:55
http://kuangthien.wordpress.com/2007/02/16/nhuc-qua-dan-viet-oi/
Em xin phép copy sang đây

suekai
16-02-2007, 17:57
Buồn & nhục nhã quá! Giáo dục VN hiện nay suy đồi đến mức có những người đc giáo dục mà cũng như không.

conank
16-02-2007, 17:59
Đọc mà thấy nhục quá :(



Công an, cảnh sát đâu rồi !!!!
Tôi đọc tin tức tưỡng là lén ăn trộm bông ban đêm chớ đâu ngờ là ăn cướp ban ngày như thế.

Hic, ở VN nó thế đấy bác ạ :(
Hồi đó nhà em bị trộm cậy cửa mất 2 cái xe máy. 6g sáng lên trình báo công an bị chửi cho một trận
Làm tường trình thì bị mắng:"Bọn mày ở đâu đến mà gây mất an ninh khu này" (Hic, lúc đấy em tạm trú) :(

Hic, còn nhiều điều nhưng ko tiện nói :(



Tiễn Bính Tuất mà sao người vẫn Chó.
Đón Đinh Hợi thành ra người hóa Heo.

Thấm quá

vn123
16-02-2007, 17:59
HIX :( Dân Thành phố mà văn minh như này sao, Quái lại ở chỗ em ( Hà Nội) thì không những có bảo vệ mà còn công an 113 đứng đầy chợ, để tránh ùn tắc cũng như bảo vệ người dân. Sao trong Sài Gòn lại có chuyện bảo vệ không có mặt đáng ra ở chỗ này nhỉ :(

money4nothing
16-02-2007, 18:01
Có chuyện này thật sao? :( Đọc mà muốn khóc quá...
Tôi thì chẳng buồn, tôi phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ.


Công an, cảnh sát đâu rồi !!!!
Tôi đọc tin tức tưỡng là lén ăn trộm bông ban đêm chớ đâu ngờ là ăn cướp ban ngày như thế.


Bác này đúng sống ở Mẽo có khác hỏi câu vui ghê, thử hỏi ở Việt Nam loại ăn cướp ăn trộm nào dám cướp giữa ban ngày? Những ngày này thì lực lượng quân đội, an ninh cảnh sát có mà đầy quanh UBND thành phố,cao điểm chống phá bọn phá hoại đấy các bố ạ.


Cãnh này mà bị quay phim đưa lên Internet thì xấu hổ cho dân mình.

Xấu hổ cái gì? nhục cái gì ? Ngồi đấy mà kêu, chứng kiến rồi mà nình luận.
Tôi chẳng xấu hổ và nhục vì những thứ đó. Tôi xấu hổ và nhục vì tôi hèn, tôi không dám làm trong khi tôi có thể làm một cái gì đó .
Bao giờ mới không có cướp ngày, bao giờ mới có người không hèn đây.

thaivinhhuy
16-02-2007, 18:04
sao việt nam lại có những loại người như vậy nhỉ, tôi thật thức vọng về chính người việt mình.

thiên hạ người ta biết được thì mặt mũi còn để đâu nữa.

một năm chỉ có 1 cái giao thừa,hix.

thôi không nói nữa, càng nghĩ càng bức xúc, hy vọng sau tết này báo chí sẽ vào cuộc lên án bọn mất dạy này.

tôi đề nghị mỗi người chúng ta post những tin tức này trong yahoo mesenger để mọi người truyền cho nhau, càng nhiều người đọc thì sẽ càng nhiều người lên án, để mong sau tết năm sau sẽ không còn xảy ra chuyện này nữa.

darkangel2006
16-02-2007, 18:07
giang hồ thì ở đâu chẳng có. Có lẽ có nhiều người xem mà chẳng ai gọi công an cả. Dân Việt mình có 1 cái tính là thấy người bị đụng xe, nhà bị cháy thì bu lại đứng nhìn, đứng đông chật tới nỗi cứu hỏa hay cứu thương không vô được nữa ấy chứ.
Nói gì những người nghèo mới ko có ý thức. 1 hôm em đì về ngang trung tâm TP em thấy đèn đỏ rồi mà 2,3 chiếc xe gắn máy toàn loại tay ga, người lái ăn mặc sành điệu thế mà cứ vượt lên làm suýt kẹt xe lúc đó.

conank
16-02-2007, 18:11
giang hồ thì ở đâu chẳng có. Có lẽ có nhiều người xem mà chẳng ai gọi công an cả. Dân Việt mình có 1 cái tính là thấy người bị đụng xe, nhà bị cháy thì bu lại đứng nhìn, đứng đông chật tới nỗi cứu hỏa hay cứu thương không vô được nữa ấy chứ.


Em nghĩ, nên bàn luận tiếp:
Nếu bạn có mặt tại chỗ chứng kiến cảnh này, bạn sẽ làm gì?
Mong mọi người góp ý nhiệt tình


tôi đề nghị mỗi người chúng ta post những tin tức này trong yahoo mesenger để mọi người truyền cho nhau, càng nhiều người đọc thì sẽ càng nhiều người lên án, để mong sau tết năm sau sẽ không còn xảy ra chuyện này nữa.
Đồng ý, để mọi người cùng suy nghĩ

thaivinhhuy
16-02-2007, 18:18
hãy gởi thông đệp dưới đây cho lít nick của các bạn trong yahoo, hy vọng nhiều người lên án thì năm sau giới chức có trách nhiệm sẽ lên tiếng và hy vọng năm sau sẽ không còn vụ việc này xãy ra nữa, mình cũng đã gởi thông điệp này đi nhiều nơi và được rất nhiều người hưởng ứng, hy vọng các bạn cùng giúp đỡ.

thông điệp:

"HANG CHUC TEN HEN HA VO LIEM SI NGUOI VIET NAM" dam cuop cua tran tron ngay ban ngay canh truong dh HOA SEN, trong cong vien 23/9, bai viet va cac hinh anh ve su viec doc trong nay http://www.ddth.com/showthread.php?p=675280#post675280 hoac http://kuangthien.wordpress.com/2007/02/16/nhuc-qua-dan-viet-oi/ , hay goi den cac ban khac trong list, hy vong nam sau se khong xau ra vu viec nay nua ."LINK KHONG CO VIRUS"

VinaSPY
16-02-2007, 18:30
nhớ mặt thằng áo xanh và áo trắng. Ra đường , Tết lì-xì cho 2 đứa nó vài đấm .... NHỤC.

edavn
16-02-2007, 18:33
Sao em cứ thấy nó.. thế nào ấy có ai xác minh được điều này là thật không? vì việc mang các bức ảnh ra rồi họa theo thì có thể dựng được nhiều kịch bản lắm, còn nếu đúng thực tế vậy thì... hết từ ngữ để diễn đạt rồi:(

VinaSPY
16-02-2007, 18:33
Nếu tôi có ở đó tôi phụ bà ta tóm cỗ bọn chúng, thậm chí đập bọn nó... Tộii "hôi của" VN và TG đều lên án.Toàn những kẻ cơ hội.

Xem qua các tấm hình này , thì hình như bọn này là dân lao động , văn hóa có ***** đâu mà biết ngại.

conank
16-02-2007, 18:41
Sao em cứ thấy nó.. thế nào ấy có ai xác minh được điều này là thật không? vì việc mang các bức ảnh ra rồi họa theo thì có thể dựng được nhiều kịch bản lắm, còn nếu đúng thực tế vậy thì... hết từ ngữ để diễn đạt rồi:(
Lúc đầu em cũng nghĩ như bác. Nhưng em nghĩ supermod đăng thì OK rồi

darkangel2006
16-02-2007, 18:51
Nếu bạn có mặt tại chỗ chứng kiến cảnh này, bạn sẽ làm gì?
Em sẽ tránh chỗ khác cho những người có thể giúp đc giúp họ. Thứ gì có thể làm được em cũng làm. Ví dụ: gọi chữa cháy
Ít nhất em cũng ko bu vào để xem sự đau khổ của người khác mà không làm gì cả.

edavn
16-02-2007, 19:00
Đúng vậy thì... em out đây buồn quá:( chuẩn bị đón tất niên thôi bà con ơi...
CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

security_plus
16-02-2007, 19:27
Hậu quả của một nền giáo dục tồi thôi.
Cảnh cướp thì thấy hàng ngày: quan cướp, côn đồ cướp ... mà người dân Việt thì bị "lãnh cảm" rồi.
Nếu là tôi, tôi cũng chỉ chụp hình, quay phim. Làm gì bây giờ khi xung quanh toàn một lũ cướp?

vn123
16-02-2007, 19:28
Mỗi người thành 1 phóng viên. Chúng ta cùng nhau đưa tin thói hư tật xấu của người Việt Nam với hy vọng sẽ thay đổi được chút ít ý thức của người Việt đối với người Việt

cutivotu
16-02-2007, 20:00
Sao cái diễn đàn này lại rỗi hơi buôn những chuyện không đâu vậy? Ở đâu mà chả có người tốt kẻ xấu. Ai là nhà báo thì xem có đưa lên báo được không. CHứ ở đây mà nói. mấy thằng kia nó có lên diễn đàn này đâu mà biết. Đúng là hết việc :(

dly
16-02-2007, 20:22
Việc này xẩy ra thường có lỗi một phần của ban tổ chức, quản lý. Với họ chỉ cấp phép kinh doanh cho đến 12 giờ trưa, sau giờ này bắt buộc các hộ kinh doanh phải dẹp, trả lại mặt bằng công viên. Đã có năm tôi được chứng kiến xe hốt rác + hủ lô tham gia don dẹp chỉ tội nhà vườn theo ghe tầu xe tải chỏ thành quả lao động lên TP bán có biết đâu những việc, những quy định này nên tới giờ chót nếu không đứng yên nhìn mọi người hôi của thì cũng đành chấp nhận cảnh xe vệ sinh tàn phá mà thôi, riêng các chợ hoa tự phát theo các vỉa hè, lề đường thì yên ổn hơn một chút có thể bán được tới 19, 20 giờ đêm giao thừa số hoa còn lại cũng chỉ biết mời người ngụ cư quanh đó rước đi dùm

Chính vì những điều trên như bác TOM gọi Công An, Bảo Vệ là vô ích.

@cutivotu; Chú nhỏ này đại diện cho một thành phần ...... :no:

jollibee
16-02-2007, 20:29
Mỗi người thành 1 phóng viên. Chúng ta cùng nhau đưa tin thói hư tật xấu của người Việt Nam với hy vọng sẽ thay đổi được chút ít ý thức của người Việt đối với người Việt
Đồng ý với bạn vn123.

Phóng viên Thả Gà đã chọn giải pháp đúng là đưa thông tin để mọi người cùng biết. Thả Gà viết hay thật. :punk:

Thường thì 11g30-12g00 tất cả các chợ, nơi buôn bán hoa đều buộc phải dọp dẹp xong hàng để công nhân vệ sinh làm việc. Có lẽ lợi dụng điều này mà các kẻ xấu lợi dụng cướp hoa (Hình chụp ghi 12g31').

Co Loa
16-02-2007, 20:42
Nghĩ mà thương cho vợ chồng người bán hoa kia mất công chăm bẵm cả mấy tháng trời, thập niên 80 tôi cũng thường xuyên chở rau vào nội thành bán thời đó khó khăn nhưng tôi chua bao giờ bắt gặp cảnh trên.
Đành rằng đôi vợ chồng kia không chấp hành nội quy chợ, nhưng cướp đồ người ta giữa ban ngày mà chỉ là mấy chậu hoa thì quả thực hết mức tưởng tượng.
Các bạn nên đem những tấm ảnh trên mà giao cho cơ quan chức năng, may ra họ có thể truy ra những kẻ làm bậy.

dly
16-02-2007, 20:52
Các bạn nên đem những tấm ảnh trên mà giao cho cơ quan chức năng, may ra họ có thể truy ra những kẻ làm bậy.

Vô vọng bác Cổ Loa ạ. Việc này vẫn tái diễn tại các buổi chợ cuối năm. Có chăng chỉ là nỗi buồn không nói nên lời mà thôi :bawling:

Thương cho nhà vườn cay đắng, vội vã đón xe, tầu về nhà để kịp đón giao thừa không đèn, không bánh mứt

Arkain
16-02-2007, 21:14
TSB, nghĩ đi nghĩ lại, nhiều khi trả tiền cho dân giang hồ bảo kê có lẽ còn được làm ăn yên ổn hơn là quỳ gối thắp nhang đợi các chiến sĩ Công An tới giúp.

Một đặc điểm của Người Việt Xấu Xí là sợ bị vạ lây, thậm chí nhiều bậc phụ huynh khốn nạn còn dạy con cái mình là đừng "nhiều chuyện kẻo rước họa vào thân", nên rất nhiều người khi thấy việc bất bình thì chỉ biết giương mắt ra nhìn, mặc dù 100 người tốt thì mới có 1 người xấu, và thế là bọn du côn cứ thế mà làm tới.

Trong một xã hội mà thành phần có trách nhiệm bảo vệ và phục vụ cho dân đã không làm tròn bổn phận thì người dân còn trông chờ được vào ai nếu như không giúp đỡ lẫn nhau? Ôi dân trí ơi là dân trí!

U.F.O
16-02-2007, 21:57
Anh Arkain viết hay lắm ( 0 hiểu sao các bài viết của anh trong Box này lẫn x Caphe ngày trước em đồng tình thế 0 biết)

Mọi người ơi tớ 0 để load ảnh nên 0 biết
Giờ xem lại ảnh mới biết mang tính chất phóng sự
Tớ không biết chuyện này có xảy ra đúng việc đúng ảnh đúng thật không. Nhưng tớ tin
Tớ tin là Việt Nam còn những người như thê. Hậu quả của cả một nền văn hóa quá khứ để lại.


Chính vì tin. Tôi nghĩ chuyện này cũng từ thật mà ra. Bạn đọc chắc chắn bạn cũng sẽ tin mà thôi.
Loan truyền đi mọi người
Đọc mà ức quá
Ức muốn khóc ý.

QuocPham
16-02-2007, 22:42
Sự việc này tui thấy nhất trí ý kiến của anh dly
Việc này xẩy ra thường có lỗi một phần của ban tổ chức, quản lý. Với họ chỉ cấp phép kinh doanh cho đến 12 giờ trưa, sau giờ này bắt buộc các hộ kinh doanh phải dẹp, trả lại mặt bằng công viên. Đã có năm tôi được chứng kiến xe hốt rác + hủ lô tham gia don dẹp chỉ tội nhà vườn theo ghe tầu xe tải chỏ thành quả lao động lên TP bán có biết đâu những việc, những quy định này nên tới giờ chót nếu không đứng yên nhìn mọi người hôi của thì cũng đành chấp nhận cảnh xe vệ sinh tàn phá mà thôi, riêng các chợ hoa tự phát theo các vỉa hè, lề đường thì yên ổn hơn một chút có thể bán được tới 19, 20 giờ đêm giao thừa số hoa còn lại cũng chỉ biết mời người ngụ cư quanh đó rước đi dùm

Chính vì những điều trên như bác TOM gọi Công An, Bảo Vệ là vô ích.

ngocquang19877
16-02-2007, 22:48
Thông qua thông tin của Dly, thì tui thấy:

- Lỗi ở bà con, vì đi bán buôn mà chẳng tìm hiểu luật lệ gì cả (bệnh chung của dân việt, vì quen xài feeling và the rules of jungle quen rùi lol).
- Lỗi ở ban tổ chức.
- Lỗi của người dân xung quanh, nhất là tay chụp ảnh lol lol lol.

khi đọc qua bài này, tui càng thấm thía hơn những nhận xét của một số người khi họ nói về dân việt ta sau :

- Cơ hội.
- Bàn quan.
- Ỷ lại.

Và nhiều nữa, nói hết sợ các bác trong này lòng tự ái cao như núi xúm vào hội đồng em thì khổ lol lol lol.

Bim
16-02-2007, 23:02
Mấy thằng này nó có học hành gì đâu mà giáo dục với chả giáo dục =)) Thằng nào có học thì nó xấu theo kiểu khác, kiểu các anh tham ô tinh vi cơ, còn thú tính kiểu này thì học bằng gạch à?

chuyenly
16-02-2007, 23:06
chẳng mún nói nhiều
NHỤC

U.F.O
16-02-2007, 23:47
Nhưng em nghĩ người bán bị dẹp thì kệ họ chứ
Ai lại ra cướp như thế bao giờ

volunteersvn
17-02-2007, 01:22
Sao nghe giọng văn giống như mấy thằng phản động viết trên diễn đàn nước ngoài quá. Theo tớ cậu thangnv phải cẩn trọng khi viết những topic này trên diễn đàn, nếu được cậu phải ghi rõ nguồn post bài, ở đâu, và lấy như thế nào, đừng suy nghĩ nông nổi để một số phần tử xấu lợi dụng diễn đàn từ chửi một vài người Việt Nam biến thành chửi cả dân tộc Việt Nam.
Thân.

U.F.O
17-02-2007, 02:21
Net VN chặn cái trang của em rồi
Không thể vao bất kì trang nào từ WP nữa

Arkain
17-02-2007, 04:25
Bác Quang vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến liền, hahaha. Thấy cướp thì vẫn phải vỗ tay khen hay mới là yêu nước các chú nhi đồng nhé!

Bim: nào đâu có phải là con nít con nôi gì đâu, xem hình lại thì thấy trong đám người hăm hở ôm mấy chậu hoa zdọt lẹ thì còn có bà sồn sồn chuẩn bị...bịt mặt sẵn sàng như là phiến quan Taliban nữa cơ!

Việc lợi dụng giờ phút cuối cùng để hôi của này tớ nghe kể vài lần rồi, nhưng lần này có hình kèm theo thì đúng là shock thiệt.

volunteersvn
17-02-2007, 07:09
Tôi thì chẳng bao giờ bênh vực cướp hay trộm cả, chẳng bao giờ thích những kẻ làm sai, nhưng tôi ghét những kẻ đánh đồng tất cả mọi người với nhau, làm gì vì một vài người mà có thể đánh đồng tất cả dân Việt Nam được, đâu phải ai cũng làm như thế. Có khi hình ảnh đó các cậu chỉ chụp được ngay lúc đó, nhưng sau đó thì sao? Có thể vẫn còn những người tốt họ giúp đỡ người phụ nữ kia lấy lại hoa và đuổi những người khác đi chứ. Theo tôi nói như thế là suy nghĩ phiến diện, bây giờ giả sử cậu ở nước ngoài, vì một vài người VN làm không đúng mà tất cả dân ở nước ngoài chửi lây cả cậu và toàn thể người VN cậu có tức ko?

vn123
17-02-2007, 08:39
Sao nghe giọng văn giống như mấy thằng phản động viết trên diễn đàn nước ngoài quá. Theo tớ cậu thangnv phải cẩn trọng khi viết những topic này trên diễn đàn, nếu được cậu phải ghi rõ nguồn post bài, ở đâu, và lấy như thế nào, đừng suy nghĩ nông nổi để một số phần tử xấu lợi dụng diễn đàn từ chửi một vài người Việt Nam biến thành chửi cả dân tộc Việt Nam.
Thân.
Oh bạn ơi, không ai chửi cả dân tộc VN cả, chỉ chửi cái mặt xấu xa của xã hội thôi. Bro kô xem gặp nhau cuối năm àh, họ chửi tất cả những vấn đề xấu và nổi cộm của xã hội trong năm . Còn chiếu khắp cả nước và ra cả hải ngoại nhiều người tức lắm nhưng có dám làm gì đâu. Nếu mà nói về thói hư tật xấu mà mang tiếng là phản động thì làm sao có ai dám can ngăn, dám lên tiếng. Làm sao mà có thể phát triển được 1 dân tộc :-?
Bro xem tui nói có sai chỗ nào không ?

thagnv
17-02-2007, 09:34
Sao nghe giọng văn giống như mấy thằng phản động viết trên diễn đàn nước ngoài quá. Theo tớ cậu thangnv phải cẩn trọng khi viết những topic này trên diễn đàn, nếu được cậu phải ghi rõ nguồn post bài, ở đâu, và lấy như thế nào, đừng suy nghĩ nông nổi để một số phần tử xấu lợi dụng diễn đàn từ chửi một vài người Việt Nam biến thành chửi cả dân tộc Việt Nam.
Thân.
Bài này của em viết, hình ảnh do em chụp, lý do em dặt title như thế cũng đã có viết trong bài viết rồi.


Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài chữ Nhục, xin lỗi các bạn, những người còn tự trọng và liêm sỉ, những người còn tấm lòng cảm thông trước thân phận người khác khi bị tôi đánh đồng như vậy, vì trước mặt tôi, có một người nước ngoài cũng đang giơ máy ảnh của mình lên, tấm hình anh ta chụp sẽ ra ngoài biên giới Việt Nam, những câu chuyện như thế này diễn ra giữa một thành phố văn minh hiện đại thì họ chỉ gọi từ Việt Nam để chỉ chung cả những ấn tượng như thế này. Nhục nhã quá dân Việt ơi...

Cám ơn anh, anh là người đầu tiên bảo em giống mấy thằng phản động. lol

nguoimoi
17-02-2007, 09:44
Bài này của em viết, hình ảnh do em chụp, lý do em dặt title như thế cũng đã có viết trong bài viết rồi.
Cám ơn anh, anh là người đầu tiên bảo em giống mấy thằng phản động. lol

Thôi mà bác Thả Gà ! đầu Xuân năm mới, hãy tạm xa những tranh luận, xin hãy nói những lời may mắn.
Gửi lời chúc đầu Xuân đến mọi người .

Oliu
17-02-2007, 12:05
Có gì nhục nhã đâu !
Trước hết phải biết tự bảo vệ bản thân mình đã.Xã hội nào cũng có thể có những cảnh tương tự.Nhưng đáng tiếc nó lại ở Việt Nam.Lý giải đơn giản nhất cho trường hợp này là : Nghèo,Ít học,Sự cộng hưởng của tập thể ( Nếu bạn có mặt ở đó và hội đủ 2 điều kiện đầu rất có thể bạn tham gia vào vụ đó ).Trên thế giới có nhiều cái nhục hơn nhiều.Thật đấy, không nhục lắm đâu.

xybershadow
17-02-2007, 12:23
- Các bạn nên nhìn sự việc bằng lý trí một chút. Đừng có trầm trọng hóa vấn đề một cách không cần thiết, ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu cả.

- Những bức hình của ông Mod nào đó chả nói được cái gì ngoài sự diễn giải bịp bợm của anh ta thôi. 12 giờ trưa là hết hạn thuê chỗ bán hoa, chủ sạp hoa bán không hết đập bỏ cho sướng tay. Người xem hoa tiếc nên lượm đi một số chậu thôi. Chuyện rất bình thường mà thông qua vài cái máy phát đã trở nên nghiêm trọng.

Hết biết

Arkain
17-02-2007, 12:46
Có câu là "muốn khắc phục một yếu điểm gì đó thì trước nhất phải đủ can đảm để chấp nhận rằng mình có yếu điểm ấy". Tiếc thay nền giáo dục mấy mươi năm nay lại thích đi theo chiều hướng "đẹp khoe, xấu che", hễ mà ai lôi ra điểm gì cần khắc phục thì lập tức giãy nảy lên như là đạp vào tổ kiến lửa.

Thời DDTH còn X-Cafe thì khi bất cứ điều tiêu cực nào được nêu ra đều có rất nhiều chú ếch ngồi đáy giếng vào đấu tố "bọn phản động hải ngoại bôi nhọ tổ quốc!" (kể cả khi vấn đề được người trong nước đưa ra, cũng như là topic này). Khi thấy không cãi chày cãi cối được nữa thì các chú đội viên chuyển qua điệp khúc "ối xời, lo gì ba cái lẻ tẻ, thế giới đâu mà chẳng thế!" (mặc dù cả đời chưa được ra ngoài xem thế giới nó thế nào!)

Bây giờ đã có nhiều bạn trẻ khi nhìn vào các tệ nạn xã hội thì không còn giống như là các con đà điểu chuyên vùi đầu dưới cát mấy năm về trước nữa, đây là điều rất đáng mừng vì nó có nghĩa là dân trí đang tăng dần, cái lòng tự ti dân tộc vớ vẩn mà nhà trường và báo đài nhồi vào đầu các bạn bao nhiêu năm qua không còn đủ sức làm lu mờ được lòng tự trọng của các bạn nữa. Cái trò chụp mũ "phản động" cũng lộ nguyên hình là một trò cười lố bịch không hơn không kém khi người ta đủ trưởng thành để tự suy nghĩ lấy bằng đầu óc.

Dân trí tăng thì tệ nạn "cướp giữa ban ngày" rồi cũng sẽ mất chỗ đứng, vậy là xã hội còn hy vọng. Ai muốn tiếp tục làm con đà điểu vùi đầu dưới cát thì cứ mặc họ các bác nhé =] Mong rằng nếu như sự việc còn diễn ra Tết năm sau thì kết quả sẽ khác năm nay một chút.

hoxulee
17-02-2007, 16:10
- Các bạn nên nhìn sự việc bằng lý trí một chút. Đừng có trầm trọng hóa vấn đề một cách không cần thiết, ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu cả.

- Những bức hình của ông Mod nào đó chả nói được cái gì ngoài sự diễn giải bịp bợm của anh ta thôi. 12 giờ trưa là hết hạn thuê chỗ bán hoa, chủ sạp hoa bán không hết đập bỏ cho sướng tay. Người xem hoa tiếc nên lượm đi một số chậu thôi. Chuyện rất bình thường mà thông qua vài cái máy phát đã trở nên nghiêm trọng.

Hết biết
đúng rùi, tui là người bán hoa nè!!!, cờ ngoài bài trong he he, thêm một lũ tự bôi tro trát trấu

Think different
17-02-2007, 16:28
Vậy cuối cùng mất bức ảnh này là sạo hả? Thế làm mình cứ tưởng thật.

Rất có thể là người chụp những tấm không rành tiếng Việt Nam lắm, cho nên diễn dãi tầm bậy khiến mọi người hiểu lầm, mọi người không nên trách cứ nhiều.

phoipha
17-02-2007, 16:35
Topic này đã lên tít đỏ rồi
Đề nghị thagnv hoặc vikhoa vào nói vài lời để tránh lệch hướng

remember2b
17-02-2007, 17:14
mình đọc xong bài viết thì cũng như mọi người là rất khó chịu . không phải mình khó chịu vì sao dân Việt Nam mình lại như vậy - mà không hiểu sao đến lúc này còn có những người như vậy kia chứ ?
vì cũng thú thật với các bác là ngày xưa ngay nhà em có cho người ta mượn đễ bán hoa - và cũng chứng kiến cảnh lấy hoa như vầy nhưng người bán hàng vui vẻ cho họ lấy vì lý do đon giản lắm : Lúc đó là còn khoảng 1 tiếng là đến giao thừa . họ bán cho hết đến giao thừa thì cho để rinh đi khỏi tốn xăng xe tải đến chở về. lúc ấy mình cũng xuống xin vài chậu thì chủ háng bán hoa vui vẻ cho không những vài chậu mà còn nói là muốn lấy bao nhiu cứ việc lấy. khi ấy mình còn nhỏ - chỉ chừng 10-12 tuổi thôi và vật giá 1 chậu bông kì đó nhớ mang máng là 10-20k/ chậu . Mình hỏi các bác khi ấy ai chịu bỏ tiền ra để mua 1 vài chậu hoa về chưng khi nói cho chính xác lúc đó 20k đối với 1 vài người là quá lớn kia chứ
Nhưng bây giờ thì sao nhỉ ? :( người giàu thì @ hay Dyland còn vừa vừa thì Wave hay đại loại các loại xe có giá trị gấp bao nhiêu làn 1 chậu bông ? vậy mà vài chục ngàn ko bỏ ra nổi mua một chậu hoa - trong khi họ quăng tiền ra ăn 1 tô phở hoặc hút 1 gói thuốc giá trị ngang với chậu hoa ?
Mình không nói là mình giàu có hay là gì hết. nhưng mình thiết nghĩ công sức lao động thì quý - mình không lao động thì trân trọng chính sức lao động của người khác đừng làm như cái kiểu " mày ngu wá ai cũng lấy sao mình ko lấy " :D vậy là mình khôn nên mình lấy . người Việt không nói hết mọi người nhưng trong số chúng ta đây ai cũng có lần nói thật là ăn cắp nhưng ăn cắp sức lao động của người khác thì .....
Trong trường hợp của người bán hoa . Nếu tất cả vốn liếng của người ta hi vọng vào vụ hoa này thì hỏi các bác .... giả dụ họ chỉ bán được vài chục chậu thì vốn họ mất biết bao nhiu và đẫy họ đến cảnh nợ nầng ... trên HTV có chương trình gì đó giúp cho người nghèo " vượt lên chính mình " biết đâu 1 ngày nào đó 2 vợ chồng đó lên tham dự cuộc thi ấy thì .... nguyên nhân khiến họ nghèo khổ là vì sao thì những người lấy trộm hoa ( nói cho nhẹ nhàng chút ) sẽ cảm giác sao nhỉ ? tắt tivi đi àh ? hay đại khái là " ai biểu mày ngu không chặn lại " . chậc thiết nghĩ ngừoi bán hàng không quá keo kiệt đến mức không cho ai đó 1 vài chậu hoa nhưng cho ai ? cho người giàu có hả ? tôi mà như người bán hàng thì tui cũng bất lực .
Ai ai cũng có học hết nhưng khả năng tiếp thu và ứng dụng kém quá . xin không cho thì thôi làm gì mà phải ăn cướp của họ chứ ? HÔm qua mình đi với bx lên Nguyễn Huệ có thấy mấy cây chong chóng . bx thích lắm mới nói mình bẻ đi thì mình nói đừng nên mắc công lắm . xong người bảo vệ ở đó nói luôn " anh cứ bẻ đi ko sao hết vì hết đêm nay là cũng bỏ thôi trưng cho đẹp thôi mà, khi nào em quay mặt chổ khác thì anh bẻ nhưng 1 cây thôi đó " mình biết đó là sai nhưng mình lấy xong thì xin lổi đàng hoàn và hỏi nếu lấy vậy anh có bị la ko thì anh đó nói ko sao thì nếu anh ko lấy cũng có người khác lấy thôi mà cái này có gì đâu chỉ chưng cho đẹp . đâu có mua bán gì được . Lúc ấy mình mới yên lòng chút đỉnh quay đi tiếp . mình ko dám nói vậy là tốt và ko biện hộ cho việc làm sao của chính bản thân - nhưng trước sau mình xin phép và xin lổi rồi . và mấy cái chong chóng chỉ trưng cho đẹp ko có bán hay là trao đổi gì hết nên mình nghĩ có lẽ nó vô hại .
Đó là những ý kiến và suy nghĩ của mình . Mình chỉ hi vọng người việt tiến bộ thêm tí đỉnh và xin rồi lấy thì tốt hơn - vui vẻ cả 2 :D . Nói trúng ai cho xin lổi nhưng có gì nói đó :D

xdanze
17-02-2007, 17:27
xem trong hình thì tui thấy hình như mấy tên mất dạy này là dân tỉnh lẻ, dân nghèo đói, dân tri thức kém... Mấy thằng này chắc chắn không biết đến vi tính/internet nên không lên đây coi được cái bài này đang chửi chúng nó, tức quá!

vikhoa
17-02-2007, 18:15
Đây là chuyện có thật, và diễn ra hàng năm chứ không phải chỉ có năm nay đâu. Tôi đưa lên title là để nhắc nhở mọi người trong đầu năm mới về những việc chưa đúng đang diễn ra trong xã hội.

Nếu thagnv không phiền thì tôi sẽ gửi bài này cho phóng viên 1 số báo, để xem có lên tiếng được không?

Vấn đề "đau" nhất là lực lượng bảo vệ đâu hết rồi?

vikhoa
17-02-2007, 18:20
- Các bạn nên nhìn sự việc bằng lý trí một chút. Đừng có trầm trọng hóa vấn đề một cách không cần thiết, ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu cả.

- Những bức hình của ông Mod nào đó chả nói được cái gì ngoài sự diễn giải bịp bợm của anh ta thôi. 12 giờ trưa là hết hạn thuê chỗ bán hoa, chủ sạp hoa bán không hết đập bỏ cho sướng tay. Người xem hoa tiếc nên lượm đi một số chậu thôi. Chuyện rất bình thường mà thông qua vài cái máy phát đã trở nên nghiêm trọng.

Hết biết

Bạn có mặt ở đó không? Bạn có chứng kiến những gì đã xảy ra không? Nếu không thì vui lòng đừng phát biểu "chắc nịch" như vậy. Tôi đã từng chứng kiến kiểu giành giật hàng cuối giờ như vậy trong mấy năm trước. Cho dù gì đi nữa thì không ai có quyền nhảy vào giật hàng như vậy. Có thể sau đó chủ hàng cũng bỏ đi vì không muốn chở về, nhưng không có nghĩa là bạn có thể ngang nhiên lấy đồ của người khác.

Năm nào 1 số chủ hàng cũng đập nát hết các chậu hoa để không phải đem về và cũng để KHÔNG AI CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC những gì mình bỏ lại, tránh tạo thói quen cho 1 số người canh me cuối ngày 30 đến lượm hàng về. Vì vậy, không thể có 1 chậu hoa nào còn nguyên vẹn để mà có thể cầm về được như thế cả. Họ thà đập hết còn hơn là để lại cho người khác lượm về.

tranhung57
17-02-2007, 18:29
Thế các bác chứng kiến cảnh CA+ mấy ông gì...gì ngồi trên xe ô tô "Ập" xuống bắt mấy bà bán rau,mấy bà bán.... như SBC thì các bác thấy thế nào ?
Thế còn mấy ông CSGT thì sao? Mấy bác "Tiểu đường" thì.....? Ở VN ta còn thiều cái để ta phải xấu hổ lắm.

dinhlocphp
17-02-2007, 19:01
Cảm nhận đầu tiên thấy buồn nhiều - Thangnv viết một bài hay mang tính phóng sự. Việc quy kết thế này thế nọ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ biết rằng đất nước nghèo sẽ thành đất nước hèn.

Ủng hộ ý kiến của vikhoa,thangnv nên cho phép gửi bài đến một số báo khác để có thể lên tiếng giúp cho những người buôn bán hoa. Việc góp ý để BTC năm sau bố trí lực lượng giúp người buôn bán dọn dẹp sau thời hạn hết hạn bán hàng, bảo vệ tài sản của họ là việc nên làm. Có thể hiệu quả năm đầu chưa cao nhưng sẽ dần xóa bỏ hình ảnh nhục nhã này

Nếu mỗi người khi thấy những hình ảnh xấu đều bất bình như thangnv thì trong chúng ta vẫn còn đó lòng tự trọng mà không biến thành lũ người vô cảm

lucky-boy
17-02-2007, 19:08
1 chậu hoa có bao nhiu tiền đâu mà có nhìu người cũng tiếc để đánh bỏ danh dự không e ngại những ánh mắt xung quanh để lấy mà không xin phép như thế nhỉ . Thế mới biết dân việt ta còn nhiều cái chưa được văn minh lắm , cũng giống như cái bệnh tiểu đường , nói mãi nói mãi vấn thế , cứ è người dzô tường ngoài đường mà làm.

trunggfx
17-02-2007, 19:12
Nói thật với các bác chứ, nếu thấy kiểu hôi của như thế thì chúng ta thấy nhiều...Hồi trước tôi nhớ có ông chở bia, bị bục dây co, mấy két bia rơi ra bắn tung tóe, mấy ông gần đó lao ra nhặt, đến khi ông chở bia gom hàng thì thấy thiếu gần 1 két, bộ mặt trông thương lắm. Ông ngó xung quanh 1 lúc rồi đi...Bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh người đó mà coi. Cảm giác oán hận, tức tối lắm.
Vận hội thay đổi, nhưng nhiều con người sẽ vẫn chưa thay đổi...

saido317
17-02-2007, 19:23
http://img412.imageshack.us/img412/127/hinh2kr2.jpg
cái thằng áo xanh đeo băng đỏ bên trái kô phải là bảo vệ sao ???
ăn cướp đêm, lén lút thì ở đâu cũng có nhưng cướp ban ngày công khai ở 1 nơi đông người thế này thì kô thể tưởng tượng nổi. Không có từ để diễn tả về vn nếu như sự việc này được 1 thằng nước ngoài chụp hoặc quay được :(

Giờ mới thấy cái thằng cao cao chính giữa áo trắng hình như là người nước ngoài, không biết lúc đó nó suy nghĩ thế nào nữa :(

trangtan1986
17-02-2007, 19:50
hôm nay tôi là mùng 1 tết đọc bài này tôi thấy đau lòng vô cùng , tôi mà có nói gian cho tôi chết ko nhắm mắt đi , còn đâu là truyền thống con rồng cháu tiên .vì vài chậu bông rẻ tiền mà chà đạp nhau hay sao đồng bào tôi ơi !
_ Nước ngoài họ nghĩ gì khi thấy cảnh này ???!!! Các bạn có biết ko? thật ra thế giới họ khinh bỉ dân VN mình lắm đó ? tôi nghe nói chuyên này lâu rồi nhưng không tin vì đã quen với việc bị tuyên truyền nhòi sọ từ nhỏ nào là "truyền thống cách mạng hào hùng..."gì gì đó
_ tôi có thằng bạn chuẩn bị đi xuất khẩu lao động bên Nhật ,nó được đào tạo tiếng nhật hơn 6 tháng , các bạn có biết buổi đầu tiên giáo viên dạy tiếng nhật nó nói gì với nó ko ? họ nói là :"dân nhật và châu âu rất khinh thường dân việt mình , nếu thanh niên nhật mà biết các em là người VN có nhiều khả năng họ sẽ nhổ nước miếng vào người các em , nên các em tập nhịn nhục đừng gây sự với chúng".
vậy đó các bạn nghĩ sao?nói ra thì chắc chắn sẽ có vài kẻ cực đoan bảo tôi là phản động nói xấu tổ quốc , thử hỏi mọi người chứ không can đảm nhìn thẳng vào sự thật thì bao giờ tiến bộ nổi .
_Trở lại chuyên máy chậu hoa tôi thắc mắc chính quyền địa phương đâu chết hết rồi sao mà ko bảo vệ cho những con người nghèo khổ kia ? hay họ xem việc cướp này là đúng nên ko can thiệp ? ko biết có ai biết địa chỉ của cô chú bị cướp ko? chúng ta cùng nhau giúp họ , của ít lòng nhiều ? ddth chúng ra có vài chục ngàn thành viên mỏi người chừng vài nghìn đồng cũng đủ giúp họ ăn tết vui vẻ rồi cần gì bọn công an vô dụng kia ! của ít lòng nhiều . ai ủng hộ tôi cho ý kiến nha

youngperson
17-02-2007, 19:52
Đọc xong topic, tui thấy buồn và xấu hổ cho một bộ phận (ít học) của nước ta ! Liệu người nước ngoài sẽ nghĩ gì về VN chỉ vì một bộ phận đó ?

Đồng tình với anh ViKhoa là nên gửi bài này cho các tờ báo (phương tiện đại chúng) nhằm giáo dục, răn đe ... người Việt (chúng ta). Và topic này cũng nên kết thúc việc ca thán lại vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả (bài ca "Dân Việt ... nhục ... buồn" trở nên nhàm chán và lố bịch quá rồi!).

/-----------------------------------------------/

dua_moc
17-02-2007, 19:54
ặc..ặc..có mấy bác nghiêm trọng hóa vấn đề và nhìn nó dưới 1 con mắt hình như hơi bị bức xúc-mình là người văn minh mừ nên cần gì phải chửi chó với heo hay là nhục nhã gì gì đó.
-Giả sử bác xybershadow nói đúng thì... vấn đề hoàn toàn đc giải quyết mà ngược lại còn gây ra đc 1 làn sóng mạnh mẽ trong anh em tụi mình nữa chứ.
-Nhưng nếu thông tin bác thagnv cung cấp là đúng ,xin lỗi bác mong bác đừng nóng vì đã nghi ngờ nhưng là dân IT thì phải tính hết mọi trường hợp, thì đúng là tức thật:tức cho vợ chồng bác nông dân,xấu hổ cho những người bubu đứng nhìn và tiếc cho chính quyền nuôi 1 lũ bảo vệ vô tịch sự.Có người tốt thì phải có kẻ xấu, có hack thì cũng có security...xã hội mà!!!Nhưng mà hình như có mấy bác nhân cơ hội này để xả xì-treet hay sao ý...sao mà... nặng lời thế...đâu có giải quyết đc gì đâu chỉ tổ làm "rác tai" mọi người thôi.Hãy tưởng tượng xem nếu như bạn có mặt ở đó bạn sẽ làm gì:
a. chỗ này không ổn roài, thôi đi chỗ khác chơi cho roài.
b. ê ê có cái gì là lạ vậy ta, lại coi thử...(coi và tiếp tục xem, hết thì về không quên bình luận mấy câu...)
c. rút điện thoại gọi 113...trong khi chờ đợi cơ quan chức năng thì tiếp tục review..
d. thôi đành vậy! tội nghiệp! tụi nó đông quá lại dã man nữa...coi chừng mất ăn tết.
e. úmbala thành Lục Vân Tiên cầm cây đòn gáng và ... thi triển võ công của mình.
f. dùng lời hay lẽ phải khuyên mọi người đừng làm như vậy
g. tức quá (tức giùm)rống lên chửi cho bỏ ghét
h. ...(ý kiến khác hay hơn)
đó là những khả năng ngay lúc đó các bạn sẽ ứng xử.Bít đâu trong cuộc sống các bạn sẽ gặp phải trường hợp tương tự thì sao,khi đó mình hi vọng các bạn sẽ bít phải làm gì để khỏi phải tức canh cánh trong lòng nữa...
- Dù gì đi nữa thì sự việc đã xảy ra rồi(theo thagnv),mình thử đề xuất thế này: vì chúng ta là kẻ "có ăn có học" nên thử dùng các phương tiện truyền thông xem sao nếu đưa đc hình mấy người này lên VTV thì bọn đó quê phải bít, nếu không đc thì nhờ báo chí ra tay "nghĩa hiệp" và nhất là chúng ta không nên giữ nó bó hẹp trong phạm vi của http://ddth.com nhưng nhất thiết không được quá kích động làm mấy đệ "trẻ tuổi nóng nảy không cần thiết"
Nhưng nếu lại có 1 sự việc tương tự xảy ra như vậy thì mình hy vọng các bạn sẽ bít phải làm gì để khỏi hổ thẹn và "phải đạo làm người".
THE END
tái bút:nhưng mà em tức lắm cơ...sao bác xdanze lại chắc chắn đó là dân tỉnh lẻ cơ chứ.Dù tỉnh lẻ hay tỉnh chẳn, dù thành thị hay nông thôn, dù Hồ Chí Minh hay Paris thì ở đâu mà chả có "bọn khốn"....huhuhuhuhuuuuu....vì em là dân tỉnh lẻ mừ.

trangtan1986
17-02-2007, 20:02
Tôi ủng hộ anh vikhoa , anh hãy gởi bài viết này lên các tờ báo trong nước nếu chúng không đăng chúng ta cùng nhau đưa lên các trang tin tức ở nước ngoài như bbc.co.uk chẳng hạn, chuyên này không thể xem là chuyên nhỏ được ,thanh niên chúng ta hãy cùng nhau đấu tranh chống tất cả tiêu cực xã hội , tẩy uế những hành động vô học thiếu văn minh này cũng như tẩy uế những suy nghĩ cực đoan vô cãm của một số kẻ !

youngperson
17-02-2007, 20:04
<có mấy ý chưa nói xong ^_^>
- Có một số anh em trong này biết nhiều về chuyện hôi của ở chợ vào ngày gần tết. Vậy 2 vợ chồng bán hoa đó có biết điều đó ko ?
- Còn tụi hôi của nữa, có mấy ai sẽ ngăn cản chúng vào lúc đó khi ko có bảo vệ, công an ? Những người qua đường có ý thức ? Những người biết rằng điều đó xấu nhưng cũng chỉ ca bài ca bất huu " người VN ... nhục ... buồn ? hay những người : "thôi, từ từ đã ! Ta sẽ ngăn cản chúng khi có người khác cùng với ta ..."

Vài lời chia sẻ

dly
17-02-2007, 20:31
Về việc can ngăn người hôi của tại các phiên chợ hoa này ( tôi đã từng làm) không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nếu khi đó có một vài người cùng chung ý ngăn cản thì những người xấu or sắp tham gia việc xấu trên sẽ giảm và ngưng luôn. Có những lúc như nước đổ lá môn.

Mong chăng là nhận thức và dân trí của mọi người nâng cao, các cảnh trên sẽ không còn tái diễn

ttai_info
17-02-2007, 20:45
Chuyện cướp giật như thế ko chỉ diễn ra trong Tết, ko chỉ là những chậu hoa, ko chỉ là tiền của dân. Đã đang và sẽ diễn ra những vụ cướp giật còn ghê hơn thế nhiều. 1 người bán hoa bị giật cũng đã nhục, nhưng còn những chuyện như giật những đồng tiền quyên góp, cứu trợ, hay tiền xương máu nhân dân của các vị tai to thì dường như hơi bị im. Lâu lâu nổi lên 1 vài vụ rồi chìm hẳn! Điều đó mình còn thấy đáng buồn hơn!
Có thể chúng ta nêu vấn đề lên về hoa thế nhưng cũng nên nêu vấn đề 1 cách khái quát hơn, về nhiều phương diện hơn khi cho đăng nguồn tin này nhằm cho mọi người biết về bản chất 1 bộ phận trong xã hội hiện nay

789062
17-02-2007, 20:49
thía này mà mấy ông tây mà vào xem thì nhục quá đi thôi:no:
dân VN em nghĩ là ng` tốt ít hơn ng` xấu rùi
năm mới mà thế thì quả là bực+ức+tự ái+nhục=khùng:mad: quá

ExtremeEdition
17-02-2007, 20:52
Hôm nay ngày mùng 1 tết tôi thấy tin này tôi ko biết có nên tin vào mắt mình ko thôi kệ vậy trình độ văn hóa của họ thấp thì về sau khi già có lẽ họ sẽ tự hối hận bây giờ có ngồi đây bàn tán chửi họ cũng chả dc ích lợi gì vì họ có nghe thấy dc đâu....................Mùng 1 mà đọc dc tin buồn quá đi mất.

CMvn
17-02-2007, 20:54
Án tham nhũng ở Đồ Sơn => Cảnh cáo rút kinh nghiệm ... chìm xuồng

Tham nhũng tiền cứu trợ ở Vũng Tàu => Sợ xài phung phí nên đưa trước 1 ít ... chìm xuồng

Chịu thôi chứ giờ mình làm gì, trứng sao chọi với đá được

789062
17-02-2007, 20:54
ặc..ặc..có mấy bác nghiêm trọng hóa vấn đề và nhìn nó dưới 1 con mắt hình như hơi bị bức xúc-mình là người văn minh mừ nên cần gì phải chửi chó với heo hay là nhục nhã gì gì đó.
-Giả sử bác xybershadow nói đúng thì... vấn đề hoàn toàn đc giải quyết mà ngược lại còn gây ra đc 1 làn sóng mạnh mẽ trong anh em tụi mình nữa chứ.
-Nhưng nếu thông tin bác thagnv cung cấp là đúng ,xin lỗi bác mong bác đừng nóng vì đã nghi ngờ nhưng là dân IT thì phải tính hết mọi trường hợp, thì đúng là tức thật:tức cho vợ chồng bác nông dân,xấu hổ cho những người bubu đứng nhìn và tiếc cho chính quyền nuôi 1 lũ bảo vệ vô tịch sự.Có người tốt thì phải có kẻ xấu, có hack thì cũng có security...xã hội mà!!!Nhưng mà hình như có mấy bác nhân cơ hội này để xả xì-treet hay sao ý...sao mà... nặng lời thế...đâu có giải quyết đc gì đâu chỉ tổ làm "rác tai" mọi người thôi.Hãy tưởng tượng xem nếu như bạn có mặt ở đó bạn sẽ làm gì:
a. chỗ này không ổn roài, thôi đi chỗ khác chơi cho roài.
b. ê ê có cái gì là lạ vậy ta, lại coi thử...(coi và tiếp tục xem, hết thì về không quên bình luận mấy câu...)
c. rút điện thoại gọi 113...trong khi chờ đợi cơ quan chức năng thì tiếp tục review..
d. thôi đành vậy! tội nghiệp! tụi nó đông quá lại dã man nữa...coi chừng mất ăn tết.
e. úmbala thành Lục Vân Tiên cầm cây đòn gáng và ... thi triển võ công của mình.
f. dùng lời hay lẽ phải khuyên mọi người đừng làm như vậy
g. tức quá (tức giùm)rống lên chửi cho bỏ ghét
h. ...(ý kiến khác hay hơn)
đó là những khả năng ngay lúc đó các bạn sẽ ứng xử.Bít đâu trong cuộc sống các bạn sẽ gặp phải trường hợp tương tự thì sao,khi đó mình hi vọng các bạn sẽ bít phải làm gì để khỏi phải tức canh cánh trong lòng nữa...
- Dù gì đi nữa thì sự việc đã xảy ra rồi(theo thagnv),mình thử đề xuất thế này: vì chúng ta là kẻ "có ăn có học" nên thử dùng các phương tiện truyền thông xem sao nếu đưa đc hình mấy người này lên VTV thì bọn đó quê phải bít, nếu không đc thì nhờ báo chí ra tay "nghĩa hiệp" và nhất là chúng ta không nên giữ nó bó hẹp trong phạm vi của http://ddth.com nhưng nhất thiết không được quá kích động làm mấy đệ "trẻ tuổi nóng nảy không cần thiết"
Nhưng nếu lại có 1 sự việc tương tự xảy ra như vậy thì mình hy vọng các bạn sẽ bít phải làm gì để khỏi hổ thẹn và "phải đạo làm người".
THE END
tái bút:nhưng mà em tức lắm cơ...sao bác xdanze lại chắc chắn đó là dân tỉnh lẻ cơ chứ.Dù tỉnh lẻ hay tỉnh chẳn, dù thành thị hay nông thôn, dù Hồ Chí Minh hay Paris thì ở đâu mà chả có "bọn khốn"....huhuhuhuhuuuuu....vì em là dân tỉnh lẻ mừ.
em chọn b(em chỉ 12 tuổi mừ).nhưng muốn chọn e wa'.dân VN đúng là...
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:

ExtremeEdition
17-02-2007, 20:56
việc này mà ko đưa lên báo thì quả là ko thể chịu nổi

789062
17-02-2007, 21:00
Bác Quang vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến liền, hahaha. Thấy cướp thì vẫn phải vỗ tay khen hay mới là yêu nước các chú nhi đồng nhé!

Bim: nào đâu có phải là con nít con nôi gì đâu, xem hình lại thì thấy trong đám người hăm hở ôm mấy chậu hoa zdọt lẹ thì còn có bà sồn sồn chuẩn bị...bịt mặt sẵn sàng như là phiến quan Taliban nữa cơ!

Việc lợi dụng giờ phút cuối cùng để hôi của này tớ nghe kể vài lần rồi, nhưng lần này có hình kèm theo thì đúng là shock thiệt.
em nghĩ anh Arkain ko nên pót bài có nội dung như thế này đâu:no:

789062
17-02-2007, 21:03
Thế kỷ 21 rồi mà sao vẫn còn những đứa con hình người mà có suy nghĩ của một con lợn và cách hành xử của một con chó, Việt Nam ơi?
đúng òi!em đồng tình với bác.bọn vô học VN đúng là...nếu đc có khi em phun ra đủ từ lun

789062
17-02-2007, 21:07
em ủng hộ chủ đề này.nhưng các pác cũng nên thông cảm vì VN đâu phải là cường quốc,chỉ là 1 nc' ở đông nam á,đang phát triển nên còn nhiều cái xấu chưa sửa đc thui.đọc bài này thấy xấu hổ quá
:no:

phong8617
17-02-2007, 21:20
đây là bản chất thực sự của xã hội VN hay sao???? không biết nói gì hơn và xin để lại lời bình cho mọi người.....

trangtan1986
17-02-2007, 21:22
có nhung nuoc cham phat trien hon ca viet nam nhung khong den noi nhu vay, chuyen nay chang lien quan den do' la mot nuoc' giau hay nuoc' ngheo ca, o day la` nhan cach' con nguoi ma thoi! toi cam thay nhuc khi minh la nguoi viet nam
tôi đồng ý với điều này , trên thế giới thiếu gì nước nghèo mà họ có vậy đâu

real_time
17-02-2007, 21:23
Cũng nên trách nhiều người quá bàng quan trước những hiện tượng này. Trách luôn các nhà chức trách đi đâu mà ko thấy nỗi khổ của dân. Thấy có ông bảo vệ nhưng hình như ông ấy nhìn thấy thế ông ấy còn bỏ đi. Chắc trong đầu ông ta đang nghĩ cho thế mới phải ai bảo hết giờ rồi mà chúng mày không chịu thu dọn biến đi để người khác còn làm nhiệm vụ.

youngperson
17-02-2007, 21:47
có nhung nuoc cham phat trien hon ca viet nam nhung khong den noi nhu vay, chuyen nay chang lien quan den do' la mot nuoc' giau hay nuoc' ngheo ca, o day la` nhan cach' con nguoi ma thoi! toi cam thay nhuc khi minh la nguoi viet nam

Tôi thấy buồn khi bạn là người Việt Nam !

trangtan1986
17-02-2007, 21:49
Tôi thấy buồn khi bạn là người Việt Nam !

thì nếu mình tự hào là người vn thì làm gì đi , còn người ta thấy nhục là quyền tự do của người ta ,

cold_blood_boy
17-02-2007, 22:01
Quá nhục nhã, "có chậu hoa mà làm gì vậy". Vô ý thức, hỏi vậy bao giơ khá nổi.

youngperson
17-02-2007, 22:01
có nhung nuoc cham phat trien hon ca viet nam nhung khong den noi nhu vay, chuyen nay chang lien quan den do' la mot nuoc' giau hay nuoc' ngheo ca, o day la` nhan cach' con nguoi ma thoi! toi cam thay nhuc khi minh la nguoi viet nam


thì nếu mình tự hào là người vn thì làm gì đi , còn người ta thấy nhục là quyền tự do của người ta ,

Có một đám chú ít học hôi của, thế mà đã làm cho bạn thấy nhục vì là người Việt rồi sao ?

darkangel2006
17-02-2007, 22:06
Em thấy cái topic này đi hơi bị đi xa quá mức của nó rồi đó. Có thể trong làm ăn buôn bán có hiềm khích, thanh toán... Các bác chỉ ngồi xem mấy cái hình mà ngồi bình luận. Rủi cặp vợ chồng đó không chung chi cho gaing hồ thì sao. Có thể có nhiều nguyên nhân chứ.
Thế các bác có nghe chuyện tụi buôn lậu gỗ mà kiểm lâm nào ko ăn tiền, cản trở nó thì nó đem đàn bà trẻ con dàn trước, giang hồ cầm dao đi sau mà chém kiểm lâm chưa.
Ở dưới que em bọ buôn lậu đi bằng xuồng máy, công an bắn hư máy nó thì nó rút kinh nghiệm --> lần sau bị đuổi thì tìm cách đứng che cái máy lại.
À mà cho em hỏi bác thắng đã làm gì lúc ấy nhỉ, hay chỉ đứng xem rồi chụp hình lại viết bài này.

trangtan1986
17-02-2007, 22:15
Có một đám chú ít học hôi của, thế mà đã làm cho bạn thấy nhục vì là người Việt rồi sao ?
có vẻ bạn xem chuyện cướp này rất là bình thường thì phải ,tôi thì chỉ thấy thương cho những con người nghèo khổ kia thôi ,nhục ở đây là nhục về nhiều thứ lắm !

unisaco
17-02-2007, 22:19
Đấy đây, pác thấy đấy, từ chậu Hoa tôi xin phép mở rộng ra thêm, các bác có thấy có công trình quốc gia nào không có tham nhũng chưa (tuỳ múc độ ít hay nhiều), đau lòng nhất là chuyện tôi đóng góp tiền cứu trợ bảo lụt, và sau này tôi biết tiền cứu trợ đấy đã bị bọn tán tận lương tâm ăn mất quá nữa (báo TN đã đăng), đấy, tới chuyện đấy mà cũng dám làm thì thử hỏi sau này dù muốn làm từ thiện cũng chả làm đc. Rồi công trình bệnh viện cho người nghèo ở tỉnh cũng bị rút ruột đến nổi mấy năm chưa xong ... Tư tưởng ăn cắp, ăn trộm từ trên xuống dưới (không tầng lớp nào là không có)
Cũng không thể phủ nhận là xã hội không có việc tốt, nhưng tỷ lệ có lẽ ngày càng thiên về cái xấu.
Có một người bạn Trung quốc tâm sự rằng mới sang Việt Nam thì thấy rất thú, người Việt Nam ân cần mến khách. Vậy là hắn ta quyết định sang lần thứ 2, thứ 3 ... rồi đến một ngày hắn viết trong blog của mình "có những chuyện ở VN làm tôi thất vọng đến độ thay đổi tư tưởng về VN" - đó là blog của Chucxin.
Đầu xuân tôi không có ý chỉ trích gì ai cả, tôi chỉ tâm sự vài dòng để những năm sau hy vọng sẽ tốt hơn. Chỉ dám hy vọng chứ cũng chẳng bit làm gì hơn.

hehehehe
17-02-2007, 22:19
bác chủ topic hơi, cho em hỏi mấy bức ảnh đó có theo đúng dòng thời gian minh hoạ không ạ, sao em thấy hơi khó hình dung sự việc
các ảnh chụp theo tuần tự đúng chứ ạ

juaria
17-02-2007, 22:22
Nhục! Một từ mà khó nói hết, tui thấy trong hình có cả người tây đang đững xem cảnh này, họ sẽ nghĩ sao về cái tết Việt Nam. !!!

unisaco
17-02-2007, 22:27
Họ nghĩ đó là một phong tục trong chuỗi phong tục tết của người Việt Nam ...

duongtien
17-02-2007, 22:28
Cái loại vô văn hóa. Chả lẽ lại chửi bậy. DM chúng nó....
http://img412.imageshack.us/img412/127/hinh2kr2.jpg
Thằng chó áo xanh kia không phải thằng bảo vệ thì là con chó, con lợn à

bảo hà
17-02-2007, 22:29
Tôi không biết có nên gửi bài này sang trang báo An ninh không nhỉ ? Tác giả có chứng cớ thế mà không gửi cho một số bái điện tử để có thêm nhiều dân cư mạng được đọc và cùng lên tiếng

youngperson
17-02-2007, 22:29
Em thấy cái topic này đi hơi bị đi xa quá mức của nó rồi đó. Có thể trong làm ăn buôn bán có hiềm khích, thanh toán... Các bác chỉ ngồi xem mấy cái hình mà ngồi bình luận. Rủi cặp vợ chồng đó không chung chi cho gaing hồ thì sao. Có thể có nhiều nguyên nhân chứ.
Thế các bác có nghe chuyện tụi buôn lậu gỗ mà kiểm lâm nào ko ăn tiền, cản trở nó thì nó đem đàn bà trẻ con dàn trước, giang hồ cầm dao đi sau mà chém kiểm lâm chưa.
Ở dưới que em bọ buôn lậu đi bằng xuồng máy, công an bắn hư máy nó thì nó rút kinh nghiệm --> lần sau bị đuổi thì tìm cách đứng che cái máy lại.
À mà cho em hỏi bác thắng đã làm gì lúc ấy nhỉ, hay chỉ đứng xem rồi chụp hình lại viết bài này.

to trangtan1986 : mình đâu cò xem chuyện cướp là bình thường đâu. Tuy nhiên, thông tin mod cung cấp vẫn ko rõ ràng (vd như lời bạn darkangel2006 nói ở trên) nhưng trong topic này là có nhiều ca thán, nói người Việt Nam thế này, nền giáo dục thế kia, phải chăng là nhận xét vội vàng ko ?
Còn cái nhục mà mình đề cập trên là do có một bạn nói là "nhuc vi la nguoi VN"

//----

azby
17-02-2007, 22:50
- Thời điểm này là sau khi chợ Hoa đã kết thúc (11g30)nên chuyện Bảo vệ , Cảnh Sát không có mặt để gác chợ hoa là đương nhiên.
- Sau thời gian kết thúc chợ hoa, mà vẫn còn Hoa ở trong công viên thì bị dọn đi cũng đương nhiên thôi.

phoipha
17-02-2007, 23:00
... hiểu rằng cái đầu chú mày cùn quá. Chú mày cũng đếch có ở đó mà bày đặt ra mặt lý sự,chú mày nói mấy cái điều dở hơi trên bằng cách nhìn hình à. Nếu như nhìn hình tớ có thể nói chú mày nằm trong số bọn cay cú trong hình. Mấy cái hình chăng nói cái gi cả. Tớ chỉ thấy cái tên mod quy kết dẫn dắt chuyện cho mọi người để chế nhạo người VN nhục này nhục kia.
Kết luận:
Chi tiết bài (hình ảnh) không rõ ràng
Tiêu đề gây sốc không đáng có, dẫn tới việc hướng cho mọi người phê phán ngay chính dân tộc mình, chỉ trích lẫn nhau
Chẳng có chuyện gì ầm ỉ phải treo trên homepage cả
Link này đang và sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho bè bạn ngoài nước.
Yêu cầu thay đổi title.


Chào bác
Nếu bác 1 lần nhìn thấy tình cảnh này thì bác sẽ cảm thấy xấu hổ khi post những lời này
Năm nào thì cũng có những cảnh này cả, sang năm em mời bác ra CV xem thử nhé

unisaco
17-02-2007, 23:06
- Thời điểm này là sau khi chợ Hoa đã kết thúc (11g30)nên chuyện Bảo vệ , Cảnh Sát không có mặt để gác chợ hoa là đương nhiên.
- Sau thời gian kết thúc chợ hoa, mà vẫn còn Hoa ở trong công viên thì bị dọn đi cũng đương nhiên thôi.
Thứ 1: nếu theo nguyên tắc, ở đâu có cướp, ở đó có công an và bảo vệ (phải phục vụ dân)
Thứ 2: nếu người chủ vườn lại muốn đem hoa về nhà thì sao (mặc dầu không có) ?? chả nhẽ ko cho thời gian người ta dọn à, mà phải đi cướp kiểu đó mới là dọn Công viên ???
P/S: mấy tay bảo vệ ko can ngăn vì hiểu rằng cứ cướp thoải mái, cướp càng nhiều càng đỡ phải dọn công viên.

yamakasis300
17-02-2007, 23:08
Truyền thống con rồng cháu tiên của dân tộc VN đấy.Lá lành đùm lá rách.Thấy cướp cạn giữa ban ngày,một bên đứng nhìn,một bên phụ coi có cướp được gì ko.

Bim
17-02-2007, 23:14
tôi đồng ý với điều này , trên thế giới thiếu gì nước nghèo mà họ có vậy đâu

Cậu này đã sang nước nghèo nào ở chưa mà phát biểu chắc nịch thế? Chắc cũng chả bao giờ đọc báo nhỉ? Đến nước Mỹ, học sinh nó còn xách súng vào trường xả như điên loạn đấy thôi. Đồng ý cái đó không phải do giặc dốt nhưng xét cho cùng cũng là do xã hội nào có vấn đề đó thôi. Đừng có đứng núi này mà trông núi nọ. Sống với hoang tưởng thì chả làm gì ra hồn cả.

Bài post lên là để mọi người thấy cái xấu mà suy nghĩ, mà rút kinh nghiệm, và như vikhoa làm hành động cụ thể ở đây là liên lạc với báo giới để xác nhận và đưa vấn đề này ra mổ xẻ... chứ không phải đề lợi dụng nó để đá xoáy với đểu ai cả. Bản thân mình không tự tốt lên mà tối ngày cứ chửi trời chửi đất chửi thiên hạ thì để làm gì? Tự ti đến nhục nhã!

Cảm thấy nhục nhã khi làm người Việt Nam thì tại sao không sang nơi khác mà sống nhỉ?

nino
17-02-2007, 23:22
Hic... đầu năm mà sao tranh luận dữ quá
4 trang đầu đọc xong còn thấy hơi "nhục nhục", đọc thêm mấy trang sau cảm thấy "nhục quá trời luôn" ..................................

nino
17-02-2007, 23:23
Cảm thấy nhục nhã khi làm người Việt Nam thì tại sao không sang nơi khác mà sống nhỉ?

Chính vì không đi nơi khác sống được mới nhục đó bro ơi :-((

ips
17-02-2007, 23:27
Cám ơn chú Thắng viết một bài rất hiện thực và thực sự có tâm với đất nước. Nêu cái xấu để hướng đến cái tốt là chủ ý chính của chú, anh rất hiểu. Trước dây anh rất quý Thắng về các công tác từ thiện mà em đã làm, bây giờ anh càng quý em hơn về cái nhìn thực tại ở một góc độ khác, rất nhân bản. Bài viết này cũng là một kiểu làm từ thiện vậy, phải không em? Quý lắm thay những người như Thắng.
Còn các bạn khác nên bình tĩnh để có cái nhìn khách quan và trung thực nhất. Đừng quá tự ti và cũng đừng quá tự hào và hãy cám ơn những người có cái nhìn rất nhân bản như Thắng.
Cám ơn em rất nhiều, bài viết này sẽ đánh động dư luận xã hội để những người xấu cảm thấy xấu hổ để không phải xấu xí hơn nữa, để chúng ta kiểm điểm lại nhân cách và sống tốt hơn trong xã hội hôm nay.
Nêu cái xấu chính là cách hướng thiện tuyệt vời nhất vậy.
VK có thể sửa lại title khác. Ví dụ "Những việc cần chấm dứt ngay".
Hay "Suy nghĩ về một vấn nạn" hoặc "Một vấn nạn đáng báo động" v.v... Có thể tránh những tranh luận đi quá đà. Nên chăng ?

ttai_info
17-02-2007, 23:31
À mà sẳn có bạn nêu câu hỏi cho mình hỏi luôn là dụng ý người post bài ra sao ta? Sao lại đưa topic này vô thư giãn nhỉ?!

kaizvn
17-02-2007, 23:35
báo cáo các bác em đưa link cho tuoitreonline rồi, mong có phản hồi :D

No.1
17-02-2007, 23:40
http://www.isohunt.com/download/14556923/AZUMI+2

unisaco
17-02-2007, 23:42
Hê hê đầu năm đi gây sự bị cảnh cáo nick mất rồi, thôi ko nói nhiều với loại người chả biết suy nghĩ nữa, bi bi cái topic này lun, ko khéo tí hồi từ cảnh cáo sang ban nick thì khốn.

yashiro
17-02-2007, 23:43
hix, giữa lòng thành phố mà cũng có kiểu bạo hành này ư. Đúng là "những con sâu làm sầu nồi canh"
(Nhưng ko bít vì sao sự việc lại xảy ra nhỉ ? Chắc chắn từ lúc đầu đã có mâu thuẫn nào đó phát sinh)

20070218
17-02-2007, 23:55
thật ấn tượng và đáng suy ngẫm, cảnh này mình không tận mắt thấy, nhưng mình tin là có. cũng tối hôm đó, đi coi bắn pháo bông xong cũng thấy cảnh nhiều người hùa vào bẻ, giựt, ... chong chóng ngoài đường hoa. bởi vậy có câu:

Nước Việt Nam có vua hùng
Sinh ra một lũ khùng khùng điên điên
Thằng tỉnh thì đi vượt biên
Còn lại toàn lũ điên điên khùng khùng

U.F.O
17-02-2007, 23:58
Ặc lên top thread từ hồi nào thế này
Chữ đỏ kìa
cái này phải cho vào boz chuyện trò chứ seo lại boz Thư giãn hzizhi

tmd9801627
18-02-2007, 00:08
Chuyện này là bình thường ở Việt Nam, chổ nào càng đông người, càng có nhiều chuyện thị phi. Với lại là dân Việt Nam nói chung có dân trí thấp, văn minh ứng xử nói chung cũng ko được tốt, thêm vào đó là hoàn cảnh Việt nam thì dân trí thức biết rồi,cho nên là chuyện thế này là bình thường(24/7/365 nên thấy bình thường). Sau này thành viên ddth.com có con cái ,nên chú tâm giáo dục nó đàng hoàng, sống ở đời có nhân nghĩa,lúc đó hy vọng Việt Nam khá hơn.Câu "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" với câu "hy sinh đời bố, củng cố đời con" chỉ tình hình ở Việt Nam là đúng nhất.

tmd9801627
18-02-2007, 00:10
Lợi ích cá nhân số 1, lợi ích cộng đồng số vô cực(nếu tính thang lợi ích).

caloc7287
18-02-2007, 01:15
bài của tui đâu rồi, có nói bậy gì đâu mà cũng bị xóa.

mykenty
18-02-2007, 02:30
ngay giữa lòng SG mà như vậy dân Tây nhìn sẽ nghĩ ra sao sad
nhìn mà tui vừa xót mà vừa thấy nhụt là ng VN sad

mykenty
18-02-2007, 02:38
Cậu này đã sang nước nghèo nào ở chưa mà phát biểu chắc nịch thế? Chắc cũng chả bao giờ đọc báo nhỉ? Đến nước Mỹ, học sinh nó còn xách súng vào trường xả như điên loạn đấy thôi. Đồng ý cái đó không phải do giặc dốt nhưng xét cho cùng cũng là do xã hội nào có vấn đề đó thôi. Đừng có đứng núi này mà trông núi nọ. Sống với hoang tưởng thì chả làm gì ra hồn cả.

Bài post lên là để mọi người thấy cái xấu mà suy nghĩ, mà rút kinh nghiệm, và như vikhoa làm hành động cụ thể ở đây là liên lạc với báo giới để xác nhận và đưa vấn đề này ra mổ xẻ... chứ không phải đề lợi dụng nó để đá xoáy với đểu ai cả. Bản thân mình không tự tốt lên mà tối ngày cứ chửi trời chửi đất chửi thiên hạ thì để làm gì? Tự ti đến nhục nhã!

Cảm thấy nhục nhã khi làm người Việt Nam thì tại sao không sang nơi khác mà sống nhỉ?

1. Ko phải bên VN cướp hoa nhìn qua nước Mỹ xả súng mà chúng ta cảm thấy đỡ đỡ dù sao cũng chưa là gì được. Bản thân những điều như vậy phải lên án

2. Khi anh em trong gia đình làm điều xấu mọi ng` cười chê bạn có thấy nhụt lây ko, lớn hơn ng` nước ngoài đang nhìn dân VN giữa lòng SG văn minh đang cướp giựt xâu xé nhau giỏ hoa. Bản thân tui cũng cảm thấy ê chề. Nhưng tui ko sang nước khác sống là ng` nước khác... vì tui yêu VN yêu ng` VN va` ko fai~ ai cũng vậy.

traIHNcodon
18-02-2007, 03:33
có nhữnh thằng lợi dụng nứoc đục thả câu.chưi bới chế độ.tôi thấy sự việc đẫ đi quá xa.Cướp hoa la chuyện nhỏ.nó con cướp vàng giữa ban ngày.các nứoc khác vác súng vào trừong học xả bừa bãi.Linh mục *** trẻ vị thanh niên.trong xã hội bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra không nên láy 1 hành động Bộc phát của con người xảy ra ở 1 thời điẻm nhất định ma suy ra đấy là 1 bản chất của xã hội.VÍ dụ hành động xả súng vào trương học ở mỹ>>> học sinh mỹ đều cuồng sát giáo dục mỹ kém..Gái nhật đóng phim *** đầy rẫy.mà còn cực kì kinh tởm>>>> xã hội nhật suy đồi.man rợ không tôn trọng phụ nữ.mất nhân quyền.linh mục *** trẻ vị thanh niên >>> Công giáo xấu.Nhưng điều đó có đúng không.không đúng. hoa kì là 1 Đất nứoc có nên giáo dục phát triển.nhật bản là 1 nứoc rất coi trọng đạo đức truyền thống và rất có nhân quyền, Công giáo là đậo lớn các linh mục đều là 1 người giỏi và đức cao vọng trọng, Ở đây toàn Dân học tin.chúng ta phải có cái nhìn tỏng thể ,vài ngày tết qua có vụ việc lơn về ANNT khôngANh em đi chơi giao thừa có thấy cảnh cướp đầy đương không hay mọi sự đêu an toàn gần như tuyệt đối.Anh em chúng ta đưng có qua nóng vội Để cho nhứng kẻ xấu lợi dụng,kích động.hãy nhìn nhận sự việc 1 cách khách quan và sáng suốt.Không thì uổng công những người đã bảo vệ cuộc vui giao thừa chúng ta được trọn vẹn.và để những kẻ trực chờ nói xấu đả kích.Để ta cảm thấy bi quan chán nản
không còn tin vào cuộc sông>>không còn phấn đấu>>buông xuôi.
vài lời cùng anh em

Arkain
18-02-2007, 05:27
http://img412.imageshack.us/img412/127/hinh2kr2.jpg
cái thằng áo xanh đeo băng đỏ bên trái kô phải là bảo vệ sao ???
ăn cướp đêm, lén lút thì ở đâu cũng có nhưng cướp ban ngày công khai ở 1 nơi đông người thế này thì kô thể tưởng tượng nổi. Không có từ để diễn tả về vn nếu như sự việc này được 1 thằng nước ngoài chụp hoặc quay được :(

Giờ mới thấy cái thằng cao cao chính giữa áo trắng hình như là người nước ngoài, không biết lúc đó nó suy nghĩ thế nào nữa :(

Thắng cũng nói là lúc đó có một ông Tây đứng chụp hình lại làm kỷ niệm, chắc là người này rồi (trong tay phải có cái máy digital camera màu bạc).

Bim
18-02-2007, 07:40
1. Ko phải bên VN cướp hoa nhìn qua nước Mỹ xả súng mà chúng ta cảm thấy đỡ đỡ dù sao cũng chưa là gì được. Bản thân những điều như vậy phải lên án

2. Khi anh em trong gia đình làm điều xấu mọi ng` cười chê bạn có thấy nhụt lây ko, lớn hơn ng` nước ngoài đang nhìn dân VN giữa lòng SG văn minh đang cướp giựt xâu xé nhau giỏ hoa. Bản thân tui cũng cảm thấy ê chề. Nhưng tui ko sang nước khác sống là ng` nước khác... vì tui yêu VN yêu ng` VN va` ko fai~ ai cũng vậy.


Ý mình là xã hội nào đều có vấn đề của xã hội đó, đang phát triển có vấn đề của đang phát triển mà đã phát triển cũng có vấn đề của đã phát triển. Trong khi rất nhiều người không tham gia topic tranh luận một cách đàng hàng mà hễ có chuyện gì là nhảy vào địa ngục hóa cái nước Việt Nam và thần thánh hóa các nước khác: "Các nước khác nó có vậy đâu" (?!) trong khi bản thân 95% cũng chả biết gì về "các nước khác", rồi sau đó thì chửi khắp nơi, chửi nền Giáo dục (?!) làm gì khi mà đích thị những thằng những con này không hề được giáo dục? Nền giáo dục có lỗi thời, chạy theo thành tích nhưng những bài học đạo đức từ cấp 1 chẳng lẽ là sai? Cái đó là cách nhìn nhận vấn đề. Giống như ngày trước, các bác các ông cứ mang "rừng vàng biển bạc" ra tuyên truyền tự sướng ( =)) ), ngày nay chúng ta biết để mà nhìn nhận cho đúng chúng ta đang ở đâu chứ không phải chỉ trích những tư tưởng cách đây 10, 20 năm. Chẳng để làm gì cả.

Còn "nhục nhã, ê chề, đau xót..." nó khác với "nhục nhã và xấu hổ khi là người Việt Nam". Cái xuất thân người Việt Nam nó có lỗi gì?

amida
18-02-2007, 08:33
Ý mình là xã hội nào đều có vấn đề của xã hội đó, đang phát triển có vấn đề của đang phát triển mà đã phát triển cũng có vấn đề của đã phát triển
Nhìn nhận rõ thì cái này kô phải là vấn đề của xã hội khi phát triển, bạn nói kô đc rõ cho lắm :)

Trong khi rất nhiều người không tham gia topic tranh luận một cách đàng hàng mà hễ có chuyện gì là nhảy vào địa ngục hóa cái nước Việt Nam và thần thánh hóa các nước khác: "Các nước khác nó có vậy đâu" (?!) trong khi bản thân 95% cũng chả biết gì về "các nước khác", rồi sau đó thì chửi khắp nơi, chửi nền Giáo dục (?!) làm gì khi mà đích thị những thằng những con này không hề được giáo dục? Nền giáo dục có lỗi thời, chạy theo thành tích nhưng những bài học đạo đức từ cấp 1 chẳng lẽ là sai? Cái đó là cách nhìn nhận vấn đề.
Biết về nước khác hay không thì tốt nhất vẫn phê phán trước cái thói xấu của những con-người-Việt-khốn-nạn này. Lấy Tây Tàu gì đó ra so sánh cũng kô phải là kô có lí do, ít ra những "vấn đề xã hội" của nó kô hẳn khốn nạn hơn những "vấn đề xã hội" của mình :D. Vậy mà từ bé vẫn đc dạy tự hào về dân tộc Việt Nam giàu nghĩa tình đó chứ. Dạy cho người ta cách biết nuôi dưỡng lòng tự hào để rồi cứ hễ đi là gặp những con người như vậy, thế chẳng phải là giáo dục sao?


Còn "nhục nhã, ê chề, đau xót..." nó khác với "nhục nhã và xấu hổ khi là người Việt Nam". Cái xuất thân người Việt Nam nó có lỗi gì?
Nhưng nó sẽ có lỗi nếu như bạn không biết cách phê phán mãnh liệt những con sâu cay nghiệt này.


Thắng cũng nói là lúc đó có một ông Tây đứng chụp hình lại làm kỷ niệm, chắc là người này rồi (trong tay phải có cái máy digital camera màu bạc).
Ông ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Nhưng đứng vậy thì có lẽ cũng bất lực trước những con-người-Việt-khốn-nạn này rồi. Mà lạ, dân phòng hay bảo vệ gì đó vẫn đứng vẫn nhìn, sao kô chạy ngay ra kêu bác hốt rác tới để hốt hết mấy đống rác to tướng này :D

hehehehe
18-02-2007, 09:03
Bài này của em viết, hình ảnh do em chụp, lý do em dặt title như thế cũng đã có viết trong bài viết rồi.


hóa ra bác chụp và viết bài, nhưng sao em thấy ảnh hơi khó hình dung, 2 bức cuối là lúc kết thúc cuộc giằng co hả bác

Hi!net
18-02-2007, 09:26
Xuân mới mình chúc ...ddth.com luôn luôn là điểm điến thú vị của cư dân cntt
___________________________
Mình nghĩ tết các bạn đi chơi hay làm gì đó chứ...lên mạng mà vẫn thấy đông quá, đúng là tốc độ phát triển không ngừng nghỉ..hôm qua mình lên đọc bài này mà xững sờ cả người về chuyện mất trộm lấy cắp..
Thì sáng nay mình lại được nghe chính bố mình nói là cái cờ tổ quốc nhà mình treo hôm qua đâu rồi...mình lại nhớ mục này hôm qua đọc đươc...
Mình xin kể chút cho mọi người nghe ...về chuyện nhà mình.( mình không biết viết lên mục này đúng không nữa đầu xuân... vui vẻ..)
Chuyện ngắn ngọn thế này...
Nhà mình ở ngoài mặt đường thế lên nhân kỉ niệm ngày thị xã Hà Đông được lên Thành Phố thế là nhà mình phải treo cờ từ cuối tháng 1 (dương lịch) và nhà mình treo nó lên nóc của hàng và để đó đón tết luôn..tất cả đều bình an, nhà mình đêm 30 cũng như bao nhà khác..sáng mồng 1 tết cái cờ được cắm vào cây gậy vẫn được bay trước của nhà mình...cả ngày nhà mình đi chúc tết tối mới về (và cũng không để ý đến cái cờ đó.. ) Thế là sáng nay bố mình dậy mở cửa và thấy nó không còn nằm ở trước của nhà mình nữa...
Một chút suy nghĩ của mình về cái chuyện mất cờ....Thật sự mình không hiểu nổi là tại sao vào đầu năm mới giữa ngày mồng 1 tến rạng mồng 2 tết lại có những người đi tìm xem nhà ai sơ hở cái gỉ để mang về.....mà từ xưa đến nay mình chưa thấy ai đầu năm mới lại đi ăn trộm cờ cả..đó là biểu tượng tổ quốc mà .., mà nếu tính giá trị kinh tế thì nó sau khi được đem về chu chủ nhân mới thì nó có giá trị thế nào nữa....hay là đầu năm mới họ đi lấy trộm cờ để đỏ cả năm nhỉ...???
-----------------------------
Góp vui chuyện đầu Xuân...

789062
18-02-2007, 09:53
Tôi thấy buồn khi bạn là người Việt Nam !
where are you form?????

LNTT
18-02-2007, 11:22
chuyện này vậy mà cũng có cãi lộn trên ddth, đừng tranh chấp nhau làm gì

nếu ko có ai bênh lũ trộm cắp thì có lẽ chẳng ai còn trộm cắp,

nếu ko có ai che dấu cho cái xấu nước vn, thì xã hội này đâu còn chế độ "quan liêu ô đù", bưng bít tham ô, sai trái

nếu ko có ai lên án thì đâu còn mấy cái dụ con cá to to lâu lâu nổi lên giữa đống cá dưới đại dương.

Lòng người việt rộng lắm

noname456
18-02-2007, 11:55
nếu ở nơi khác thì tôi ko lạ,nhưng ở vn thì đây là thường tình (bởi vậy bảo vệ chỉ đứng xem,người qua đường cũng vậy)

youngperson
18-02-2007, 12:25
có nhung nuoc cham phat trien hon ca viet nam nhung khong den noi nhu vay, chuyen nay chang lien quan den do' la mot nuoc' giau hay nuoc' ngheo ca, o day la` nhan cach' con nguoi ma thoi! toi cam thay nhuc khi minh la nguoi viet nam

Tôi thấy buồn khi bạn là người Việt Nam !

where are you form?????

ko hiểu câu hỏi ! Em thật ra muốn hỏi gì anh thế ?

cloud5trike
18-02-2007, 12:50
Đây là sự thật ư??? Không thể tin được. Tôi ở HN là người VN quả thật tôi không thể ngờ lại có những chuyện thế này xảy ra, ai đã từng chứng kiến xin thuận lại được ko.(cần phải kiểm chứng)

Arkain
18-02-2007, 13:45
Đây là sự thật ư??? Không thể tin được. Tôi ở HN là người VN quả thật tôi không thể ngờ lại có những chuyện thế này xảy ra, ai đã từng chứng kiến xin thuận lại được ko.(cần phải kiểm chứng)

...bác này chưa đọc kỹ rồi. Đây không phải là tin copy/paste từ báo lá cải, mà là do người tai nghe + mắt thấy + tay chụp hình kể lại.

datviet201
18-02-2007, 14:46
Không thể tin là ở TPHCM lại có việc như vậy.
bức xúc cho người Việt ta quá bạn ơi!

quanniit
18-02-2007, 15:57
"Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ"... đây là một câu hỏi đặt ra để cho tất cả những người mang quốc tịch VN, sinh sông tại VN phải ngẫm nghĩ. khi được hỏi câu hỏi này tôi đã nghĩ đến rất nhiều điều tôt. Có rất nhiều những tấm gương người tốt việc tốt ở khắp các tỉnh thành. Nhưng tôi không ngờ giữa một thành phố được coi là lớn nhất Việt Nam, trình độ dân trí và trình độ học vấn cao nhất Việt Nam lại có một sự việc tầm thường, bậy bạ, thiếu văn hóa, vô ý thức ... Và phải nói là mất hết nhân tính như vậy.
Thật đau sót cho người bán hoa, thật đau sót cho những người đã vứt hết nhân tính của mình để giành giật cho được những chậu hoa, thật đau sót cho dân tộc Việt Nam.
Tôi mong mọi người hãy coi đó là một tấm gương tối và đừng bao giờ soi mình vào đó.

pikachuzzz
18-02-2007, 16:15
:)) :)) :))
Tôi tự hào là vì mình là người Việt Nam và chẳng thấy có j là nhục ở đây hết!Xã hội nào quốc gia nào cũng có những vấn đề của riêng mình.
Xin hỏi những bạn kêu nhục khi là người Việt Nam kia,các bạn đã làm j đc cho cái đất nước này chưa(xin nói thẳng tôi coi thường những người không tôn trọng chính quê hương mình).

Câu chuyện trên là 1 câu chuyện mà chúng ta sẽ còn phải suy nghĩ và trách nhiệm không phải của riêng ai nhưng hiện chúng ta có thể làm đc những j???......những j?........theo các bạn.........?
Chúng ta vẫn còn đó những tấm gương tốt đẹp nhưng cái đáng phải học và chũng ta học đc những j?
Bàn luận vẫn phải bàn luận nhưng quan trọng hơn cả là phải biết các bạn là ai,cấc bạn phải làm j.....Tổ quốc đang chờ các bạn lên tiếng !!!
Tôi đã lắm mồm rồi.......

anhquocbuon
18-02-2007, 16:29
Thật sự có chuyện như vậy sao? Có lẽ đông dân quá nên những người cướp hoa cũng không biết họ là kẻ cướp, chỉ thấy những người khác lấy thì họ chạy đến lấy. Chúng ta dường như không thấy được kỷ cương trong xã hội hiện nay. Công an không được phân công rõ ràng hay sao ấy nhỉ? Chúng ta hãy chúc phúc cho người bán hoa đi. Không biết ăn Tết ra sao nhỉ?

khucthuydu
18-02-2007, 17:31
TẠI sao lại không có Bảo Vệ nhỉ? Bảo vệ luôn có mặt 24/24 kể cả ngày lễ, tết. Đây đúng là điều vô lý, quy định rất rỏ ràng và khát khe .

Mình nghi ngờ tính xác thực của bài viết này. Bởi mình là dân trong nghề công viên cây xanh.

>>> Mình rất quan tâm đến vấn đề này bạn hãy gửi cho mình những bằng chứng xác thực hơn về email mauthoigian.org@gmail.com mình rất cám ơn !!

ngocvietcode
18-02-2007, 17:57
Mấy năm trước, trận lụt gì đó ở Mỹ ( quên tên roài) cũng có cảnh từng đoàn côn đồ đi cướp phá siêu thị, cửa hàng... đấy thôi.
Nói vậy không phải để tự an ủi, nhưng đừng nhìn vào 1 sự việc cụ thể rồi gán cho cả một dân tộc.
Mà cái người chứng kiến + chụp ảnh này có phản ứng gì đây? Có giúp người bán hoa 1 tay không? Hay là đứng ở ngoài, giương máy ảnh lên chụp và than vãn "ôi nhục quá dân Việt ơi" ???
Nếu vậy thì đúng là nhục, nhưng lại nhục theo một cách khác. ( copy của cụ Nam Cao).

trangtan1986
18-02-2007, 19:13
Mấy năm trước, trận lụt gì đó ở Mỹ ( quên tên roài) cũng có cảnh từng đoàn côn đồ đi cướp phá siêu thị, cửa hàng... đấy thôi.
Nói vậy không phải để tự an ủi, nhưng đừng nhìn vào 1 sự việc cụ thể rồi gán cho cả một dân tộc.
Mà cái người chứng kiến + chụp ảnh này có phản ứng gì đây? Có giúp người bán hoa 1 tay không? Hay là đứng ở ngoài, giương máy ảnh lên chụp và than vãn "ôi nhục quá dân Việt ơi" ???
Nếu vậy thì đúng là nhục, nhưng lại nhục theo một cách khác. ( copy của cụ Nam Cao).

tôi thấy lạ 1 điều là tôi đã vào rất nhiều diển đàn thấy rằng hể có ai đeo tiêu cực ra nói là tự nhiên có 1 bọn vào đem Mỹ ra chửi , tôi ko hiểu bọn này là ai và chúng có mắc 1 căn bệnh gì ko ? tiêu cực tại Việt Nam là do nền giáo dục thúi nát có liên quan gì đến thằng Mỹ đâu ? mà dân mình thì có máy ai được may mắn qua Mỹ du học chỉ thấy đám con ông cháu cha đi du học Mỹ bằng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân thôi !
chỉ có máy thằng hèn mới ko dám nhìn thẳng vào sự thật
_ Trở lại vấn đề mấy chậu hoa bị cướp tôi thấy càng lúc càng bức xúc,Có nhiều người lại còn than vãn là tại họ làm dơ tp rồi còn lấn chiếm lòng lề đường...tôi xin hỏi nếu họ ko bán như vậy lấy gì ăn ? có ai khùng đến mức ra lề đường bán để hít khói xe ko? họ biết như vậy là vi phạm luật làm ảnh hường đến người khác đó chứ , nhưng ko làm ai nuôi con cái , cha mẹ họ .Nhà nước có nuôi họ ko??? ở địa phương tôi thương xuyên chứng kiến bọn Công An phường đi giựt các ránh hàng của những người nghèo khổ , rồi khi lên phường đóng tiền phạt chúng còn chửi rủa những cụ già tứ tung!!! nhưng tôi chớ hề thấy chúng quan tâm đến đời sống cơ cực nghèo khổ của họ .
Chỉ một người bán hoa mà ko bảo vệ nổi thì sao bảo vệ được đất nước
chúng ta ai cũng bức xúc , nhưng chắc những người bán hoa đáng thương kia họ cũng ko buồn nhiều đâu , vì họ là những người từng trải có lẽ những cảnh bất công này họ thấy quá nhiều rồi nên cũng quen ! thôi thì chúng ta những thanh niên VN cũng nên tập sống chung với bất công đi là vừa

hehehehe
18-02-2007, 19:49
bác chủ topci này lạ thật, có bao nhiêu thắc mắc quanh bài này mà chả thèm trả lời
thái độ như "đem con bỏ chợ", viết xong 1 bài bức xúc, trả lời qua loa vài câu rồi bỏ đấy, mặc cho bao người tranh luận
thế là làm sao ?

amida
18-02-2007, 19:50
Chỉ một người bán hoa mà ko bảo vệ nổi thì sao bảo vệ được đất nước
Absolutely right :) Tôi hoàn toàn đồng ý.

swan
18-02-2007, 20:23
bác chủ topci này lạ thật, có bao nhiêu thắc mắc quanh bài này mà chả thèm trả lời
thái độ như "đem con bỏ chợ", viết xong 1 bài bức xúc, trả lời qua loa vài câu rồi bỏ đấy, mặc cho bao người tranh luận
thế là làm sao ?

Bài này của em viết, hình ảnh do em chụp, lý do em dặt title như thế cũng đã có viết trong bài viết rồi.

Người viết đã xác nhận đó là việc do người đó chứng kiến, đã nói quan điểm của mình, không biết bạn còn muốn người đó trình bày gì thêm nữa? Những bài trong thread này thực ra chỉ là để thể hiện thái độ của mỗi cá nhân trước một hiện tượng xã hội, chứ không phải tranh luận về những yếu tố kỹ thuật, vì vậy không cần thiết phải thể hiện theo hình thức Hỏi - đáp ở đây.

thagnv
18-02-2007, 21:12
Bữa giờ em về quê đón tết cùng gia đình, có vài người bạn đã nhắn tin và điện thoại liên quan đến bài viết này nên em đã đi từ nhà lên tiệm net, khoảng 50km chỉ để xem sự việc diễn biến như thế nào.

Thực sự lúc đầu khi chứng kiến những hình ảnh này, những con người chân chính xung quanh rất bức xúc, giữa một lũ cướp ngày hung hãn như thế, ngay cả vợ chồng người bán hoa cầm cây mà vẫn không đuổi được, xin lỗi các bác, cái nhục đầu tiên chính là khi cảm giác mình là người bất lực trước nỗi đau của người khác mà không làm gì được. Cho nên em mới post những hình ảnh này lên đây với một vài bức xúc đã nêu trong bài viết để kêu gọi mọi người hưởng ứng, thông qua sự nhanh nhạy thông tin trong hệ thống internet, em muốn kêu gọi mọi người cùng chia sẻ và qua đó chúng ta có thể bàn giải pháp hoặc một hành động cụ thể nào đó để ngăn chặn những hành vi như thế này sẽ phát triển tràn lan.

Cái nhục thứ hai, đó là công viên 23/09, đối diện khách sạn New World, sát khu tây ba lô, nơi mà khách du lịch nước ngoài lưu trú thường xuyên. Những hình ảnh như thế tái diễn trước mặt người nước ngoài và biết đâu chừng cũng thông qua kênh thông tin internet này, người ta sẽ biết đến một bộ phận dân Việt dân trí thấp, nhân cách kém sẵn sàng mặc kệ nỗi đau của người khác, cả một bầy người hùa nhau ức hiếp những cá nhân đơn lẻ... em nghĩ lòng tự trọng dân tộc không cho phép chúng ta vô cảm và không biết nhục trước những cái nhún vai lắc đầu của người nước ngoài nọ.

Trong cái title của em, có lẽ em viết thiếu, viết chính xác phải là "Nhục quá! Dân Việt ơi..." từ đó gây nên những hiểu lầm...

Còn việc anh vikhoa nếu dùng những tin tức này liên hệ với các kênh truyền thông khác thì em hoàn toàn hoan nghênh và thiện chí hợp tác.

TIG_Messi
18-02-2007, 21:17
Những người dân của thành phố văn minh không bao jờ làm những việc như thế đâu!!!!
Mình chắc chắn đây là một nhóm bọn côn đồ, bụi đời, bọn chó má không có nhân cách mới làm việc ấy, chứ ai đời lại làm việc đó bao jờ :(
Đừng nói đây là một vấn nạn, thời bây jờ không phải là thời chiến quốc nữa mà có cảnh cướp bóc, thổ phỉ, đừng gán cho dân tộc ta như thế :(
Vậy Công An đâu rồi??? Không đời nào một chuyện như thấy này mà CA lại bỏ qua, cho dù người bán hoa có lấn chiếm lòng đường vỉa hè đi chăng nữa...

thagnv
18-02-2007, 21:26
Trả lời chung một số bạn về bài viết này vì sao lại nằm trong Góc Thư Giãn và cái ông áo xanh đeo băng đỏ là ai?

Tất cả những bài viết không liên quan đến những vấn đề và ứng dụng liên quan đến công nghệ thông tin thì được post vào Góc Thư Giãn.

Cái ông áo xanh đeo băng đỏ là ông xe ôm.

TIG_Messi
18-02-2007, 21:27
???Có ai nghĩ xem chuyện này có thật hay không??? (Nhìn kỹ vào các bức ảnh)
Mình không có ý j` cả, nhưng hãy xác định nó là sự thật, rồi hãy phê phán...

oc_chot_hd
18-02-2007, 21:44
Cho hỏi 1 câu thôi, thông tin này là từ đâu ra? Ai là ng` chụp n~ bức ảnh này và liệu tính chính xác của nó là bao nhiêu phần trăm. Sao tôi xem cứ thấy nó giả tạo thế nào ấy?
ở cái ảnh đầu tiên rõ ràng là cái bà buộc khăn xanh đang bán bông cho ng` đội mũ hồng chứ làm sao có thể nhìn thấy đấy là cảnh cướp giựt.
ở cái ảnh thứ 3 ko lẽ bà bầu cũng đi giựt hoa à, mà trông chả giống dân cướp giựt j` cả.
ở cái ảnh thứ 5 còn thấy cả trẻ con nữa kìa
trong suốt 5 cái ảnh ko thấy có cái ảnh nào là bà bán hàng đập bọn ăn cướp hay ông bán hàng đập chậu hoa
cái đống hoa ở gần cái xe đạp sao ko thấy ai lấy hết.( nếu tôi là bọn cướp thì tôi xin luôn cái xe ;))

tipt
18-02-2007, 21:45
Tối giao thừa khoảng 2am chạy ngang đường hoa thì chưng hửng vì như bãi chiến trường. Một đám lúa bị rạp, chắc đông người quá ko trách chen lấn vào. Nhưng mà tội mấy công nhân phải ngồi làm lại, bảo vệ thì đi nhắc nhở "mấy anh chị tránh xa giùm cho người ta sửa", 2am giao thừa nhé, trong khi cái nhóm ăn mặc đẹp vẫn như ko nghe, đứng 8 vô tư, còn cái đám lúa kế bên thì có 1 nàng đang ngồi bứt. Phá vậy chắc vui lắm hay sao ta?

oc_chot_hd
18-02-2007, 21:47
thagnv là Super Moderator vì vậy hãy có trách nhiệm với bài viết của mình nhất là khi đó là chuyện nói xấu ng` #

thagnv
18-02-2007, 22:05
Cho hỏi 1 câu thôi, thông tin này là từ đâu ra? Ai là ng` chụp n~ bức ảnh này và liệu tính chính xác của nó là bao nhiêu phần trăm. Sao tôi xem cứ thấy nó giả tạo thế nào ấy?
ở cái ảnh đầu tiên rõ ràng là cái bà buộc khăn xanh đang bán bông cho ng` đội mũ hồng chứ làm sao có thể nhìn thấy đấy là cảnh cướp giựt.
ở cái ảnh thứ 3 ko lẽ bà bầu cũng đi giựt hoa à, mà trông chả giống dân cướp giựt j` cả.
ở cái ảnh thứ 5 còn thấy cả trẻ con nữa kìa
trong suốt 5 cái ảnh ko thấy có cái ảnh nào là bà bán hàng đập bọn ăn cướp hay ông bán hàng đập chậu hoa
cái đống hoa ở gần cái xe đạp sao ko thấy ai lấy hết.( nếu tôi là bọn cướp thì tôi xin luôn cái xe ;))


thagnv là Super Moderator vì vậy hãy có trách nhiệm với bài viết của mình nhất là khi đó là chuyện nói xấu ng` #
Dĩ nhiên là tôi biết vấn đề này nhạy cảm, vì biết nó nhạy cảm nên tôi cố gắng post một số hình minh họa để nâng cao tính xác thực cho bài viết của mình.
Chuyện tôi có trách nhiệm với bài viết của mình là việc tôi sử dụng nick của mình, danh tánh tôi đã rõ ràng trong ddth này.
Còn bạn muốn phân tích hình ảnh thì đưa ra câu hỏi khách quan hơn, sao bạn không hỏi luôn là vì sao tôi không bị giựt cái máy chụp ảnh của mình?

vothinh
18-02-2007, 22:16
Tôi thực sự ko nghĩ rằng có chiện như vậy xảy ra,trên đời này còn chiện vừa bùn cười vừa bùn khóc như vậy sao?Thật nực cười!!Có lẽ đó cũng là 1 vấn đề cần suy nghĩ về dân thành thị,lúc nào cũng tự cho mình là người lịch sự,văn minh.Tôi tự hỏi nhân cách của họ rẻ như những chậu hoa đó sao?Ngày mai hoa tàn và nhân cách của họ sẽ ra đi vĩnh viễn!!!

caube1981
18-02-2007, 22:37
Mình ko có ý gì khác, có điều là nhìn vô những bức ảnh này thì ko giống 1 vụ giựt hoa chút nào hết

lyhuuloi
18-02-2007, 23:04
Đọc xong bài này, cảm thấy vấn đề mà tác giả đề cập vẫn còn nhẹ hơn tên của chủ đề.

"Nhục quá dân Việt ơi...." ==> thế sau khi thấy cảnh tượng đó, chắc là không muốn làm người Việt hay sao mà lại đặt chung chung thế nhỉ ?

TIG_Messi
18-02-2007, 23:17
Dù sao đi nữa thì chuyện này cũng không liên quan tới 1 dân tộc!

- Người Việt tương thân tương ái, điều đó quá rõ ràng với những tấm gương sáng trên báo chí, các phương tiện truyền thông khác ..., tuy nhiên trong góc khuất cũng có những kẻ vô tâm, nhìn thấy tai nạn chỉ đứng xem và cười hô hô, chả biết sống chết ra sao...
- Người Việt sòng phẳng, lịch sự, điều này là phong cách của chúng ta trong thời kỳ đổi mới, chưa nói j` đến TP văn minh như TPHCM, vậy mà chuyện này xảy ra giữa ban ngày ban mặt thì 100% là 1 nhóm côn đồ hoành hành, và không có chuyện CA để yên nếu họ biết chuyện, hoặc là, đây không phải sự thật!

oc_chot_hd
18-02-2007, 23:22
Đọc xong bài này, cảm thấy vấn đề mà tác giả đề cập vẫn còn nhẹ hơn tên của chủ đề.

"Nhục quá dân Việt ơi...." ==> thế sau khi thấy cảnh tượng đó, chắc là không muốn làm người Việt hay sao mà lại đặt chung chung thế nhỉ ?
Thế có nghĩa ng` chụp ảnh là bạn và bạn là ng` chứng kiến sự việc chứ ko phải là bạn lấy ở đâu đó ?_?
Vậy cho hỏi 1 câu, tế nhị thôi, bạn có làm j` giúp bà bán bông ko?

swan
18-02-2007, 23:24
Những bức ảnh tĩnh không thể phản ánh hết được không khí lúc xảy ra sự việc, nhất là khi trong đầu một số bạn khăng khăng với ý nghĩ rằng không thể có chuyện đó xảy ra. Tôi thì tôi tin, dù cho không được tận mắt nhìn, bởi tôi tin vào người post bài này, vì tôi căn cứ vào một số hiện tượng đang xảy ra trong xã hội, và căn cứ vào tâm lý chung của con người.

Một số bạn cho rằng những người đó không có vẻ gì là cướp giật cả, hoặc người thành phố thì không thể làm như thế. Có thể lắm! Có thể ngay trước thời khắc họ ra tay thì trong đầu họ không hề có ý nghĩ sẽ làm việc đó, họ chỉ đột nhiên bị kích động bởi cái không khí xung quanh, bởi suy nghĩ "người khác lấy được, sao mình không?". Họ nhìn thấy sự bất lực của chủ nhân số hoa đó và sức mạnh của đám đông đang lao vào. Đó chính là tâm lý bầy đàn!

Trong số những người nói rằng làm gì có chuyện đó, có những người không phải không tin, mà không dám thành thực với bản thân rằng có những sự việc như thế xảy ra xung quanh ta. Bởi vì thực sự điều đó rất đáng buồn, nó đánh thẳng vào lòng tự tôn dân tộc của chúng ta. Con người Việt Nam tốt đẹp, đất nước Việt Nam hòa bình phát triển, tại sao lại có thể xảy ra những hiện tượng đó (dù cho không tồi tệ như ở Mỹ hay một nơi nào khác trên thế giới như có bạn nào đó đã nói)? Nếu các bạn học được cách nhìn xã hội xung quanh mình một cách tỉnh táo và bớt màu hồng hơn, các bạn sẽ thấy nhiều điều mà trước đây các bạn chưa từng thấy!

TIG_Messi
18-02-2007, 23:30
Thật khó tin lại có sự trùng hợp phải nói là ... quái gở này?????
- 1 người ăn cướp, đầu trò, vớ vẩn còn bị đập cho 1 trận, ít ra cũng bị người ta chửi cho túi bụi là đồ hèn, đằng này 1 đống người lao vào cướp giật như 1 lũ chó sói săn mồi??
- Người bán hoa vì cớ j` mà phải phá hoại thành quả LĐ của mình một cách nhẫn nhục ?
- Công An ở đâu? Không ai có thể gọi CA??? Người viết bài viết này chắc chắn phải bức xúc lắm trước cảnh này, vậy sao không làm việc j` có ích hơn là chụp ảnh và đưa lên ddth - 1 4rum khá nổi tiếng??

Những sự việc quá trùng hợp thế này, khó có thể làm mọi người tin ngay đc bạn ạ! :( Ai đời, thời buổi bây jờ còn chuyện cướp hội đồng giữa đám đông người xem, trong đó có cả người viết bài viết phản ánh???

Mình tin là những điều này, nếu có xảy ra không bao jờ là vấn nạn, không bao jờ có thể ngăn cản đc XH chúng ta đi lên!

swan
18-02-2007, 23:50
Thật khó tin lại có sự trùng hợp phải nói là ... quái gở này?????
- 1 người ăn cướp, đầu trò, vớ vẩn còn bị đập cho 1 trận, ít ra cũng bị người ta chửi cho túi bụi là đồ hèn, đằng này 1 đống người lao vào cướp giật như 1 lũ chó sói săn mồi??
- Người bán hoa vì cớ j` mà phải phá hoại thành quả LĐ của mình một cách nhẫn nhục ?
- Công An ở đâu? Không ai có thể gọi CA??? Người viết bài viết này chắc chắn phải bức xúc lắm trước cảnh này, vậy sao không làm việc j` có ích hơn là chụp ảnh và đưa lên ddth - 1 4rum khá nổi tiếng??

Những sự việc quá trùng hợp thế này, khó có thể làm mọi người tin ngay đc bạn ạ! :( Ai đời, thời buổi bây jờ còn chuyện cướp hội đồng giữa đám đông người xem, trong đó có cả người viết bài viết phản ánh???
Câu duy nhất tôi nghĩ có thể nói với bạn, là bạn hãy bớt chút thời gian đọc sách kỹ thuật để quan tâm hơn đến những vấn đề xã hội xung quanh mình. Khi đó bạn sẽ hiểu tại sao lại xảy ra "sự trùng hợp quái gở" này.

Mình tin là những điều này, nếu có xảy ra không bao jờ là vấn nạn, không bao jờ có thể ngăn cản đc XH chúng ta đi lên!
Niềm tin của bạn đẹp quá :punk:

U.F.O
18-02-2007, 23:56
Trích lại từ 1 Comm trên site của em:

Hahaha …cũng lại là một trò bịp bợm. Không biết những hình ảnh kia bạn sưu tầm ở đâu nhưng tôi đoán có lẽ bạn không phải ở Việt Nam. Không phải người Việt ta tốt hoàn toàn bởi vì vẫn có người này người nọ. Khi đọc bài viết này tôi mới có cảm giác là không phải những người trong hình làm cho tôi cảm thấy nhục mà là có một bộ phận “người nào đó” đã cố tình lấy những hình ảnh này và thêm những lời chú thích vô căn cứ để tự hạ nhục dân mình.
Tôi sống tại Việt Nam và có thể nói là không thể không có chuyện gì tôi không rành đâu bạn ạ. Câu truyện trích dẫn ở VNEXpress là có thật nhưng đó chỉ có ý nói tới những tên chuyên trộm cắp cây cảnh của người khác ở tại nhà vườn ngay tại vườn người ta nhưng đó lại là một vấn đề khác xa hoàn tòan với nội dung những hình ảnh bạn trích dẫn ở trên. Đó lại là một vấn đề khác rồi bạn ạ.
Có thể tôi sẽ nói ra điều này nhưng nhiều người sẽ nghĩ là tôi biện luận cho các hành động trích dẫn mà các bạn thấy trên hình ở trên. Đúng là có chuyện những người chụp giựt cây cảnh ở trên (tôi không tán thành hành động này) nhưng nói ra phải biết rõ nguyên nhân như thế nào?? Đó mới là quan trọng.
Các bạn có biết rằng tại Việt Nam mỗi khi dịp tết đến sẽ có những nhà vườn (những người chuyên trông cây cảnh ngắn ngày - ở đây tôi nhắn mạnh chữ “ngắn ngày”) mục đích của họ chỉ trồng để bán “3 ngày tết” (ở đây tôi nhắn mạnh chữ “3 ngày tết”) và họ sẽ mướn những mặt bằng ngay tại trung tâm thành phố để trưng bày và bán cây cảnh của họ (chẳng hạn như tại Công viên, tại những lề đường ở những đại lộ lớn) và số tiền họ mướn “hai ba ngày” (ở đây tôi lại nhắn mạnh chữ “hai ba ngày” là giá cả không hề rẽ đâu các bạn ạ). Nhưng với điều kiện là khi tới bữa giao thừa họ phải trả mặt bằng lại cho đơn vị hoặc công viên mà họ dùng để làm nơi bán cây kiểng lại cho nhà nước hoặc công ty họ trực tiếp thuê mướn mặt bằng kèm theo trường hợp là họ phải “dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng” để trả lại mặt bằng cho phía bên kia để người ta còn dọn dẹp phố phường để mà đón tết (ở đây tôi lại nhấn mạnh chữ “dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng”). Và thế là tới ngày hẹn (mà cụ thể là ngày giao thừa) thì thay vì họ phải đem những cây hoa “ngắn ngày” (ở đây tôi lại nhấn mạnh tiếp chữ “ngắn ngày”) đó về mà và phải tốn thêm một vài chi phí để trả tiền xe tiền cộ vận chuyển “đống rác” (ở đây tôi nhắn mạnh tiếp chữ “đống rác”) trên hoặc họ phải trả thêm tiền dịch vụ cho các công nhân vệ sinh dọn dẹp mặt bằng thì họ sẽ “cho” (ở đây tôi lại nhắn mạnh chữ cho) và thế là mọi người mạnh ai cứ lấy “đống rác” (tôi lại nhấn mạnh chữ “đống rác”) đó về trưng để đỡ đồng bạc nào thì dư đồng ấy (bởi vì người Việt ta hay có cái vụ “Ăn chắc mặt bền”) hể ai cho thì lấy (mà nhiều khi họ còn cảm ơn vì cái vụ dẹp vệ sinh không công nữa là đằng khác í) vì vậy mới có chuyện dành giựt để lấy cái đống rác trên.
Khi các bạn đọc những dòng trên của tôi thì các bạn sẽ nghĩ sự việc theo một chiều hướng khác đúng không.
Tôi chỉ có một câu này thôi các bạn ạ “Không ai có thể hạ nhục dân tộc VIỆT NAM được trừ khi chính những người VIỆT NAM tự hạ thấp chính chúng ta”
Thân Chào
Mùng 2 Tết Đinh Hợi
L0ng3ta.
Link :
http://kuangthien.wordpress.com/2007/02/16/nhuc-qua-dan-viet-oi/#comment-71

U.F.O
18-02-2007, 23:58
Không biết mọi người thấy thế nào
Thậm chí em 0 biết anh Thắng, lúc đọc tin trên em cũng chưa xem ảnh.
Nhưng em tin chuyện này dù là bịa hay không bịa, nó có tồn tại ở Việt Nam .Từ thực mà ra cả.
Em đang sống ở Hà Nội VN

ngocquang19877
18-02-2007, 23:59
Thật khó tin lại có sự trùng hợp phải nói là ... quái gở này?????
- 1 người ăn cướp, đầu trò, vớ vẩn còn bị đập cho 1 trận, ít ra cũng bị người ta chửi cho túi bụi là đồ hèn, đằng này 1 đống người lao vào cướp giật như 1 lũ chó sói săn mồi??
- Người bán hoa vì cớ j` mà phải phá hoại thành quả LĐ của mình một cách nhẫn nhục ?
- Công An ở đâu? Không ai có thể gọi CA??? Người viết bài viết này chắc chắn phải bức xúc lắm trước cảnh này, vậy sao không làm việc j` có ích hơn là chụp ảnh và đưa lên ddth - 1 4rum khá nổi tiếng??

Những sự việc quá trùng hợp thế này, khó có thể làm mọi người tin ngay đc bạn ạ! :( Ai đời, thời buổi bây jờ còn chuyện cướp hội đồng giữa đám đông người xem, trong đó có cả người viết bài viết phản ánh???

Mình tin là những điều này, nếu có xảy ra không bao jờ là vấn nạn, không bao jờ có thể ngăn cản đc XH chúng ta đi lên!

Chắc cu chưa bao giờ gọi công an bao giờ hử ? Hồi đó anh đây ngồi tám với đám bạn trong 1 quán coffe thì 1 đám giang hồ xông vào chém 2 thằng kia sống dở chết dở, tụi công an phường tức tốc chạy tới sau khi bọn nó bỏ đi...nữa tiếng đồng hồ. Cu cứ tìm mấy số báo cũ báo công an có nói đến đấy, nhưng anh sure rằng nó không đề cập chuyện nữa tiếng sau công an mới tới đâu lol.

Còn 1 chuyện vui hơn về công an để anh kể cho mấy cu "tự sướng" nghe, hồi anh xuống 1 quận trong TP chơi, thì có 1 đám công an + 1 đám dân phòng + vài xe phòng chống tội phạm đậu trước 1 tiệm internet, anh đây tưởng tiệm internet kinh doanh văn hóa phẩm đồi trụy mới bị quây kinh thế nên lân la tới hỏi thăm, hỏi ra 1 lúc mới biết tụi công an đi kiểm tra giấy phép kinh doanh. Thì ra thằng chủ này mấy tháng chưa đóng "hụi chết" cho tụi công an nên bọn nó đem quân xuống dằn mặt lol lol lol.

Người thật việc thật, mà sự việc không phải xảy ra trong 1 hốc bà tó nào đâu nhé, ngay giữa lòng TP đấy, cu nào không tin thì thôi, thích tự sướng thì cứ tự sướng, nói ra để cho các cu hiểu cái bản chất của công an nó bây giờ như thế nào.

vikhoa
18-02-2007, 23:59
Muốn biết có đúng hay không, năm sau Messi ra chợ hoa lúc trưa ngày 30 Tết nhé.

Tôi thì tôi tin đây là sự thật vì tôi đã từng chứng kiến cảnh tương tự, và tôi tin người đã post bài này lên. Tất cả những ai được làm SM nghĩa là tôi tin tưởng người đó hoàn toàn trong mọi việc. Thagnv cũng đã làm công tác xã hội rất nhiều, bạn có thể đọc thêm Tin Học Xanh (www.tinhocxanh.org) để biết thêm. Nếu bạn biết thagnv ngoài đời thì có lẽ bạn đã không viết những bài trên.


cái đống hoa ở gần cái xe đạp sao ko thấy ai lấy hết.( nếu tôi là bọn cướp thì tôi xin luôn cái xe )

Lấy xe thì sẽ thành tội phạm hình sự rồi chứ không đơn giản chỉ là "hôi của" nữa. Mặc dù lấy hoa hay xe thì cũng vẫn là phạm tội, nhưng cái gan của những kẻ đó chỉ dừng lại ở đó thôi. Bạn nói thì dễ, nếu bạn ở đó chắc gì bạn đã dám :)

ngocquang19877
19-02-2007, 00:38
Muốn biết có đúng hay không, năm sau Messi ra chợ hoa lúc trưa ngày 30 Tết nhé.

Tôi thì tôi tin đây là sự thật vì tôi đã từng chứng kiến cảnh tương tự, và tôi tin người đã post bài này lên. Tất cả những ai được làm SM nghĩa là tôi tin tưởng người đó hoàn toàn trong mọi việc. Thagnv cũng đã làm công tác xã hội rất nhiều, bạn có thể đọc thêm Tin Học Xanh (www.tinhocxanh.org) để biết thêm. Nếu bạn biết thagnv ngoài đời thì có lẽ bạn đã không viết những bài trên.



Lấy xe thì sẽ thành tội phạm hình sự rồi chứ không đơn giản chỉ là "hôi của" nữa. Mặc dù lấy hoa hay xe thì cũng vẫn là phạm tội, nhưng cái gan của những kẻ đó chỉ dừng lại ở đó thôi. Bạn nói thì dễ, nếu bạn ở đó chắc gì bạn đã dám :)

Hồi mùng 1 tết có kể câu chuyện này cho ông cậu nghe, ông cậu tớ phán 1 câu xanh rờn "bình thường", rồi kể thao thao bất tuyệt câu chuyện bán bánh trung thu của ổng nghe cũng li kì không kém câu chuyện này tí nào lol lol lol. Ai đã từng mở sạp bán bánh trung thu thì kể cho mọi người nghe với, tớ kể thì mọi người lại bảo "phản động-đặt điều".

Mà cũng lạ, tớ thấy những bác có nhiều kinh nghiệm sống trên ddth thì ít khi vào mấy topic loại này, còn những bác đang "tuổi cắp sách đến trường" thì liên tục gào thét "chuyện này không hề có, chuyện này bịa đặt, không thế tin được, bọn phản động-đặt điều" lol. Có chó gì mà không thể tin được, chuyện xảy ra hằng ngày đó mà. Đưa hết những tin dạng này lên mặt báo thì còn chỗ đâu mà đưa những tin vô thưởng vô phạt kiểu như "người mẫu x cởi truồng chụp ảnh nude" hay "kiến trúc sư y đạp đổ thuyết tương đối của khoa học gia z" lol.

youngperson
19-02-2007, 00:38
Topic này có thể kết luận lại như sau :
- Buồn - Xấu hổ (vì tụi ít học hôi của).
- Nhục nhã điên loạn.
- Hoang tưởng - Nhìn hình ta đoán ... (trừ chủ topic).

VnComputerJobs
19-02-2007, 01:03
Không ngờ giữa một thành phố lớn nhất VN còn có chuyện như vậy.

Thật đau lòng!

Arkain
19-02-2007, 06:28
Tôi đề nghị các con đà điểu chuyên cắm đầu dưới cát Tết năm sau cùng rủ nhau ra ngoài chợ hoa để xem cho tận mắt khi cái cảnh hôi của này tái diễn, chứ đừng vào đây chụp mũ vu khống những người đã chứng kiến sự việc xảy ra. Những thứ vô nghĩa mà các bạn đang phun ra một cách vô ý thức chỉ làm cho các thành viên khác khinh bỉ kiến thức và trí thức hạn hẹp vị thành niên của các bạn mà thôi.

Nhắc lại lần nữa: Nếu muốn khắc phục một tệ nạn gì đó của xã hội thì trước nhất phải đủ can đảm để chấp nhận rằng xã hội mình có tệ nạn ấy. Các chú nhi đồng có thể chọn làm đà điểu trong mười mấy năm đầu đời, nhưng không thể làm đà điểu mãi mãi được đâu. Nếu như các bạn cũng là người Sài Gòn giống như là chủ topic này mà lại không đủ kiến thức và lòng can đảm để nhìn nhận sự việc thì cũng đáng bị chê cười y như mấy thằng hôi của kia vậy.

Bác Thắng cũng không cần phải hầu chuyện từng người như thế đâu, vì những ai đã đủ tuổi trưởng thành thì đã tự hiểu lấy vấn đề rồi chứ không đi hỏi mấy câu cù nhầy như vậy cả, mà những người đã bị lòng tự ti/tự mãn/tự hào dân tộc (hay nói chính xác hơn là tự hào vùng miền) che mờ lòng tự trọng thì lại càng không đáng được tiếp chuyện trong một topic nghiêm túc.

vn123
19-02-2007, 10:00
Mấy năm trước, trận lụt gì đó ở Mỹ ( quên tên roài) cũng có cảnh từng đoàn côn đồ đi cướp phá siêu thị, cửa hàng... đấy thôi.
Nói vậy không phải để tự an ủi, nhưng đừng nhìn vào 1 sự việc cụ thể rồi gán cho cả một dân tộc.
Mà cái người chứng kiến + chụp ảnh này có phản ứng gì đây? Có giúp người bán hoa 1 tay không? Hay là đứng ở ngoài, giương máy ảnh lên chụp và than vãn "ôi nhục quá dân Việt ơi" ???
Nếu vậy thì đúng là nhục, nhưng lại nhục theo một cách khác. ( copy của cụ Nam Cao).

Thưa bạn, không nên cái gì cũng quy kết cho Mỹ (dù MỸ vẫn còn những cái hơi "lộng quyền"). Bạn có biết rằng còn nhiều sự việc đau lòng khác diễn ra xung quanh chúng ta không. Hôm qua tui có vào đọc 1 bài kể về 9 ngư dân VN ở Thanh Hóa bị thằng Tàu nó bắn rồi thì bắt giam những người khác. Sau đó nó dám nói điêu là những người bị nó bắn và bắt giam là hải tặc ( như vậy bạn bè quốc tế sẽ nghĩ gì, rằng thì là người VN là hải tặc và bị thằng Tàu bắn là đúng ?), thật sự là sự việc đó đã xảy ra 1 năm rồi, nhưng mà tớ không biết, không thấy báo chí nói gì nhiều :(> Lúc đó tớ thấy nhục lắm chứ. Đã bị giết oan lại còn bị sỉ nhục về danh dự là cướp biển :( Bạn thấy nhục không ?
Một chút vấn đề hơi "bò lạc" 1 chút. Bạn cứ nói này nói nọ nhưng bạn có thấy nhờ có tài chính USA đổ vào VN và sự ủng hộ của nó mà VN ngày càng nâng cao được vị thế hay không ?
Thêm nữa bây giờ chính phủ coi MỸ là 1 đối tác chiến lược không còn "cảnh giác" quá cao độ với người Mỹ nữa. Trong tương lai có lẽ người VN sẽ cần đến sự giúp đỡ của người MỸ nhiều lắm đó.
Hiện nay tui mong những người VN ở Hải ngoại (không chung quan điểm) hãy quay về VN, hãy nghĩ về người dân VN, về cuộc sống nghèo nàn (so với các nước xung quanh) mà chấn hưng đất nước. ĐƯa VN khỏi LIST những nước nghèo. Có các bác các chú về chắc chắn dân trí VN sẽ nâng cao hơn đó. (Còn làm sao thì tự biết)
Những thế hệ trẻ như tụi cháu chẳng coi các chú các bác là phản động đâu(không chung quan điểm với chính phủ)
Admin có thể DELETE bài của tớ để không vi phạm đến chính trị, nhưng đây là tiếng nói chân thực của thế hệ trẻ VN(nói chung),
Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc 1 năm mới mạnh khỏe.
Tớ đang sống ở Hà Nội VN. Sinh năm 1987
Thân

htvny
19-02-2007, 10:01
Tôi nói thật chứ đã có bao nhiêu người biết được hết sự thật về các chuyện xã hội xảy ra xung quanh mình. Hôi của từ lâu đã là 1 vấn nạn của xã hội, bất kỳ nơi nào văn minh cũng có những con sâu làm rầu cả nồi canh.
Nhiều người rất tự hào, ngày nào tao chẳng đọc báo, tin gì mà tao ko biết, hay là gì gì đó. Nếu có anh em nào quen biết các công an hình sự thì có biết sự kiện đêm 28 tết ở tao đàn xảy ra bạo động, và đối tượng đã dùng vũ khí gì để gây náo loạn lúc 2h đêm <--- ko 1 báo nào dám đăng tin, cũng như vụ Tây Nguyên ngày xưa thôi.
Chúng ta được học từ xưa đến nay rằng VN là 1 xã hội chỉ có những điều tốt đẹp, nhưng muốn thấy cái ung nhọt của nó, thì phải người thật việc thật mới biết.
Bài trên tôi đọc, chỉ thấy buồn. Có liên hệ 1 chị phóng viên tôi quen, chị bảo những bài thế này, ngay cả tư liệu phóng viên đưa về còn chưa chắc được đăng, nói gì 1 anh chàng tay ngang.
Goodluck.

security_plus
19-02-2007, 10:07
Thưa bạn, không nên cái gì cũng quy kết cho Mỹ (dù MỸ vẫn còn những cái hơi "lộng quyền"). Bạn có biết rằng còn nhiều sự việc đau lòng khác diễn ra xung quanh chúng ta không. Hôm qua tui có vào đọc 1 bài kể về 9 ngư dân VN ở Thanh Hóa bị thằng Tàu nó bắn rồi thì bắt giam những người khác. Sau đó nó dám nói điêu là những người bị nó bắn và bắt giam là hải tặc ( như vậy bạn bè quốc tế sẽ nghĩ gì, rằng thì là người VN là hải tặc và bị thằng Tàu bắn là đúng ?), thật sự là sự việc đó đã xảy ra 1 năm rồi, nhưng mà tớ không biết, không thấy báo chí nói gì nhiều :(> Lúc đó tớ thấy nhục lắm chứ. Đã bị giết oan lại còn bị sỉ nhục về danh dự là cướp biển :( Bạn thấy nhục không ?
Một chút vấn đề hơi "bò lạc" 1 chút. Bạn cứ nói này nói nọ nhưng bạn có thấy nhờ có tài chính USA đổ vào VN và sự ủng hộ của nó mà VN ngày càng nâng cao được vị thế hay không ?
Thêm nữa bây giờ chính phủ coi MỸ là 1 đối tác chiến lược không còn "cảnh giác" quá cao độ với người Mỹ nữa. Trong tương lai có lẽ người VN sẽ cần đến sự giúp đỡ của người MỸ nhiều lắm đó.
Hiện nay tui mong những người VN ở Hải ngoại (không chung quan điểm) hãy quay về VN, hãy nghĩ về người dân VN, về cuộc sống nghèo nàn (so với các nước xung quanh) mà chấn hưng đất nước. ĐƯa VN khỏi LIST những nước nghèo. Có các bác các chú về chắc chắn dân trí VN sẽ nâng cao hơn đó. (Còn làm sao thì tự biết)
Những thế hệ trẻ như tụi cháu chẳng coi các chú các bác là phản động đâu(không chung quan điểm với chính phủ)
Admin có thể DELETE bài của tớ để không vi phạm đến chính trị, nhưng đây là tiếng nói chân thực của thế hệ trẻ VN(nói chung),
Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc 1 năm mới mạnh khỏe.
Tớ đang sống ở Hà Nội VN. Sinh năm 1987
Thân

Chẳng có gì liên quan đến chính trị cả. Tôi đồng ý với bài phát biểu mạnh mẽ của bạn ;)

dua_moc
19-02-2007, 10:59
đây là một chủ đề nóng nhưng có mấy you hình như hơi quá đáng khi tranh thủ chửi bới lung tung,dù gì thì các bạn cũng là người việt nam đó.thay vì ngồi đây nói nhục này, nhục nọ thì hãy tìm hướng giải quyết đi(nhưng phải chắc chắn là chuyện này có thật):rõ ràng đây là chuyện chẳng tốt đẹp gì nên hãy nói chuyện này cho nhiều người cùng biết...ai nghe xong chả phẩn nộ(ít nhất là những người sau khi nghe nói sẽ ko bắt chước như mấy lũ "hôi của" đó nữa.

itmanvn
19-02-2007, 10:59
những người hôi của đó thuộc tầng lấp lao động nghèo và ít học trong xã hội, ở HCM thì ai cũng bít là những người như thế này rất nhiều, đau xót thì có nhưng đừng quy cho cả dân tộc VN như vậy.:no:

nguoimoi
19-02-2007, 11:29
Làm một phát đầu xuân nào !

1. Những kẻ đi cướp đó không đại diện cho hơn 8 triệu người dân đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM và lại càng không đại diện cho hơn 80 triệu người dân Việt nam. Đó là những cá nhân đơn lẻ và họ chỉ đại diện cho chính bản thân họ mà thôi. Nhưng khi nhìn những cảnh như thế mà không thấy bức xúc, thương cảm và cảm thấy xấu hổ thì chỉ là những kẻ không có tim mà thôi. Quan trọng khi nhìn thấy những điều đó không phải thấy xấu hổ vì ta là người Việt Nam, mà là chúng ta cảm thấy xấu hổ khi phải hít thở chung một bầu không khí với những kẻ đó. Và như thế nên chúng ta cần phải lên án, đấu tranh để xóa bỏ hoặc hạn chế, để những kẻ đó không thể có đất sống nữa.

2. Chúng ta không nên qui chụp một hiện tượng không mang tính đặc trưng và không phổ biến để gán cho nó thành một bản chất của xã hội vì đó là một cái nhìn phiến diện thiếu đầu óc.

3. Khi nhìn thấy những hiện tượng như vậy chúng ta có dám nghĩ: "Đó là bọn xúc vật đội lốt người". Còn với những ai nếu không nghĩ như vậy thì cũng không nên trách họ. Bởi họ qua lắm cũng chỉ duy nhất biết nói tiếng Người mà thôi.

---------------
@Thả Gà : Đầu Xuân năm Hợi đã chơi một vụ thế này thì năm nay phát tài rồi :)

nguoimoi
19-02-2007, 11:35
những người hôi của đó thuộc tầng lấp lao động nghèo và ít học trong xã hội, ở HCM thì ai cũng bít là những người như thế này rất nhiều, đau xót thì có nhưng đừng quy cho cả dân tộc VN như vậy.:no:

Đừng đánh đồng tầng lớp Lao động và những người ít học trong xã hội với những hành động như thế. Vì nếu như thế, thì chỉ những người Có học và không thuộc tầng lớp Lao động mới được làm Người thôi sao ? :no:

fanmaika
19-02-2007, 11:45
Tôi tin hoàn toàn vào mẩu tin này, bởi vì trong cuộc sống tôi đã tận mắt chứng kiến những cảnh như thế! Các bạn ạ, các bạn có biết không có một bộ phận người Việt chúng ta hiện nay đang sống rất thiếu ý thức. Tôi đã từng chứng kiến và ngán ngẫm vô cùng khi nhìn cảnh những buổi tiệc buffet ở khách sạn nước ngoài, những người Việt chúng ta ồn ào lăn xả vào tranh nhau lấy thức ăn, mặc kệ những người nước ngoài đang im lặng xếp hàng đợi đến phần mình. Một chị bạn hiện đang làm việc tại ĐSQ Pháp kể với tôi rằng, nếu em có đi nước ngoài đừng bao giờ đi máy bay của hãng hàng không Pháp vì người Pháp coi thường người Việt khi đi máy bay vào toilet lấy hết giấy vệ sinh và xà bông! Tôi đã tận mắt chứng kiến những người Việt khi ăn xong tiệc buffet ở một nhà hàng Singapore đã lấy hết một món ăn ngon mà họ ưng ý cho vào túi xách của họ, mặc cho nhân viên nhà hàng nhìn theo đầy vẻ khinh bỉ! Tôi đã đọc dòng chữ trên xe bus khi đi Singapore, dòng chữ chỉ ghi duy nhất bằng tiếng Việt: Xin vui lòng đừng xả rác trên xe! Đã có một bộ phận người Việt mình đi tới đâu ồn ào, mất trật tự, mất vệ sinh và tham ăn tục uống tham lam như thế đó làm ảnh hưởng đến danh dự của cả một dân tộc! Mà đại bộ phận họ là những người có học, có tri thức đấy các bạn ạ! Xấu hổ quá, nhục nhã quá, người Việt ơi!

Forever_OneLove
19-02-2007, 11:45
Ở TP mình thì chưa gặp chuyện này bao jờ thật :D Vì các bà hàng buôn bán cũng kinh lắm chứ lị :D
Em kia chắc cũng tầm 15,16, chưa ra cuộc sống xã hội nên chưa bik, cái này thời bao cấp còn xảy ra nhiều đấy chứ :(, kể ra nó kô tin cũng phải, xã hội pháp luật nghiêm là thế, con người văn minh hơn, thì chuyện cướp bóc giữa ban ngày tại TP lớn cũng khó tin thật :D
Thôi, coi như lần sau có kinh nghiệm, chắc bức xúc quá mà trách móc Smod hả :D, kô sao, trẻ con là thế mà :D

Nhưng dù sao mình nghĩ đây không đến nỗi là 1 vấn nạn như bạn Thắng nói đâu, việc này chắc chắn không thể xảy ra nhiều đc, dân trí cũng cao rồi, pháp luật cũng nghiêm khắc, chuyện này không thể diễn ra như 1 tệ nạn đc, có chăng cũng chỉ là 1 sự tập trung các phần tử mất nhân tính mà nên thôi :)

Thế nhé, bình tĩnh mà suy nghĩ :)

Forever_OneLove
19-02-2007, 11:54
To fanmaika: Những chuyện như thế mình có gặp, nhưng hầu hết chỉ là những người đi xuất khẩu lao động, có ý định trốn ra ngoài, hoặc là thiếu ý thức, tọc mạch, nhòm ngó tài sản người khác, mình cũng nghe bạn bè nói "Tây nó khinh người Việt đi XKLĐ lắm, toàn ăn cắp với khôn lỏi thì nó chả ghét", nhưng mình không nghĩ đại bộ phận trong số đó là người có học vấn đâu, những người có học vấn phải có lòng tự trọng rất cao, họ đi đâu cũng thể hiện cái lịch sự của mình, còn cảnh người có học vấn trong XH lại đi tranh ăn hay ăn cắp như thế thì khó tin, thật khó tin :(

Còn mẩu tin của thangnv thì lúc đầu mình cũng không tin (vì chưa gặp mà :D), nhưng có mấy em "thế mạng" bị knock-out nên jờ mới phải tin :(, nếu thật thế này thì nhục nhã lắm... VN chúng ta đang trong thời kỳ đổi mới "XH công bằng, dân chủ, văn minh" vậy mà lại có cảnh thế này thì khác nào chà đạp lên lòng tự tôn dân tộc :(

789062
19-02-2007, 11:57
ko hiểu câu hỏi ! Em thật ra muốn hỏi gì anh thế ?
ô,thế anh là ng` VN àh

tdbinh
19-02-2007, 12:19
bực nhỉ, mình có mẹt ở đó, vác gậy tre phang cho mấy thằng ranh ăn cướp 1 trận. ko ai dám bật, nên bọn nó cứ liều, có 1 thằng bật,thì nhiều thằng sẽ bật theo..

oc_chot_hd
19-02-2007, 12:50
Tôi xin nói trước là tôi ko phải con đà điểu rúc đầu trong cát, cũng chả phải nhi đồng gì. Tôi có biết nhiều chuyện còn vô lí hơn chuyện này nhưng mà tôi tin, nhưng tôi thấy những bức ảnh đó và nọi dung câu chuyện quá ư phi lí và ko đúng sự thật, con ng` ai chả có lúc nhầm lẫn, có thể thagnv đã quá phóng đại chuyện này. Sự thật ko như thế.

oc_chot_hd
19-02-2007, 12:55
Hiện giờ vẫn chưa thấy thagnv đưa ra 1 bằng chứng hay 1 câu trả lời cụ thể nào cả, tại sao ko trả lời các câu hỏi đó mà chỉ đi chỉ trích bọn tôi là thiếu hiểu biết, mấy ng` thì hiểu biết hơn ai và tôi cũng ko nhìn đời = cặp kính màu hồng đâu.

security_plus
19-02-2007, 13:10
Tôi xin nói trước là tôi ko phải con đà điểu rúc đầu trong cát, cũng chả phải nhi đồng gì. Tôi có biết nhiều chuyện còn vô lí hơn chuyện này nhưng mà tôi tin, nhưng tôi thấy những bức ảnh đó và nọi dung câu chuyện quá ư phi lí và ko đúng sự thật, con ng` ai chả có lúc nhầm lẫn, có thể thagnv đã quá phóng đại chuyện này. Sự thật ko như thế.

Bố khỉ, ông không chứng kiến mà ông dám khẳng định 1 câu chắc nịch "Sự thật ko như thế". Thế là thế nào?

oc_chot_hd
19-02-2007, 13:34
Thế ông thì chứng kiến chắc? mà dám khẳng định đấy là sự thật. b-(

Forever_OneLove
19-02-2007, 13:40
Ít nhất ở TP tôi, chả phải thành phố lớn, nhưng có đứa nào ăn cắp thì dân người ta đánh cho què cẳng, chưa nói 1 lũ xông vào ăn cướp kiểu chó săn cướp mồi như thế này :(
Chuyện này xảy ra ở TPHCM thì đúng là dơ mặt thật, thành phố mang tên Bác mà chứa những con người như thế này.... :(
P/S: Mà cái lũ trong đó thấy đc chụp ảnh là sướng lắm hay sao?

viet_dt
19-02-2007, 13:47
Hai năm gần đây tôi thấy mức sống người vn tăng lên rõ rệt, một hai chậu hoa ấy chẳng đáng bao nhiêu tiền cả, người dân thành phố , đặc biệt là dân văn phòng ngay Q1 1 ngày tiêu ko dưới 200k cho chuyện ăn uống lặt vặt (tôi lấy bản thân tôi và các đồng nghiệp xung quanh) nên nếu vì một nhúm người vô ý thức mà bảo dân Sài Gòn hoặc dân Việt ăn cướp giữa ban ngày-nhục, tôi cho rằng vô lý.
Tôi nghĩ vấn đề ở đây là ý thức, họ ngang nhiên ( hoặc hồn nhiên) có những hành động đốn mạt như thế vì họ ko biết hành động đó gọi là ăn cướp, tôi thấy trong hình có cả người già , trẻ em mà có vẻ như là những người ở quê, tôi xin lỗi nếu ai đó đang nghĩ rằng tôi đang có suy nghĩ phân biệt dân tỉnh, dân quê và dân thành phố. Tôi ko bao giờ có ý đó.
Và một lần nữa, đừng vì một nhúm người và đánh giá cả một dân tộc, Việt Nam sẽ mãi "nghèo" trong mắt Tây khi người VN vẫn còn tư tưởng đó.

amida
19-02-2007, 13:48
Thế ông thì chứng kiến chắc? mà dám khẳng định đấy là sự thật. b-(
Thì không tin cứ tự đi mà kiểm chứng, đâu ai rảnh ngồi chứng minh cho từng người đâu :D Chỗ này như Arkain đã nói là bàn luận nghiêm túc, tức là chỉ cho ai biết và thích bàn luận, còn không thích + kô biết gì thì kô nên nói nhiều, loãng chủ đề mất :)
Mà chủ topic đã edit topic title và nói lại rồi, sao nhiều người cứ đánh vào cái topic title hoài vậy? Thêm dấu "!" và "..." thì nó mang ý nghĩa khác rồi.

NamBacvn
19-02-2007, 13:57
- Tôi tin những gì bạn Thắng viết là có thật. Chắc chắn bạn ấy không thể mang uy tín của 1 SM ra để đùa, để tạo 1 thread lá cải.
- Nhưng cũng không vì thế mà đánh đồng cho cả xã hội. Chuyện hôi của hầu như ở nước nào mà chả có (hay chuyện vào siêu thị thó trộm hàng cũng thế). Chỉ là ít hay nhiều thôi.

Chả có nơi nào là thiên đường trên trái đất này cả nhưng quê hương là thiêng liêng và thân thiết nhất.

Cái quan trọng là làm thế nào để giảm thiểu các thói xấu đi (bằng giáo dục, bằng sự phát triển kinh tế, phát triển văn minh). Mà cái này thì không thể một sớm một chiều.

Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay (- lời 1 bài hát)

oc_chot_hd
19-02-2007, 14:12
Thì không tin cứ tự đi mà kiểm chứng, đâu ai rảnh ngồi chứng minh cho từng người đâu :D Chỗ này như Arkain đã nói là bàn luận nghiêm túc, tức là chỉ cho ai biết và thích bàn luận, còn không thích + kô biết gì thì kô nên nói nhiều, loãng chủ đề mất :)
Mà chủ topic đã edit topic title và nói lại rồi, sao nhiều người cứ đánh vào cái topic title hoài vậy? Thêm dấu "!" và "..." thì nó mang ý nghĩa khác rồi.
Vậy í bạn là n~ j` tôi nói ko phải là bàn luận nghiêm túc mà đó là tác nhân khiến cho topic này bị loãng ra hả. Nếu vậy thì :| chả còn j` để nói, mọi ng` thích thì cứ ngồi đấy mà chê bai cho sướng miệng vào, dù sao cũng là chửi ng` chứ có chửi mình đâu mà lo. Để rồi tí ra ngoài đường vẫn vô tư xả rác vẫn vô tư vượt đèn đỏ :|

thaivinhhuy
19-02-2007, 14:13
ChuyỆn NÀy CÓ ThẬt ĐÓ, MÌnh HỌc TrƯỜng Đh Hoa Sen, GẦn 23/9, NÊn Sau MỖi LẦn TẾt VÀo HỌc ThÌ Nghe MẤy Ông GiẢng ViÊn Trong ĐÓ KỂ VỀ VỤ NÀy.

Ai KhÔng Tin ThÌ VÀo TrƯỜng Đh Hoa Sen, HỎi MẤy CÁi Ông GiẢng ViÊn Trong ĐÓ ThÌ Ắc SẼ BiẾt, HỌ SẼ KỂ TỪng Chi TiẾt Cho MÀ Nghe.

oc_chot_hd
19-02-2007, 14:17
ChuyỆn NÀy CÓ ThẬt ĐÓ, MÌnh HỌc TrƯỜng Đh Hoa Sen, GẦn 23/9, NÊn Sau MỖi LẦn TẾt VÀo HỌc ThÌ Nghe MẤy Ông GiẢng ViÊn Trong ĐÓ KỂ VỀ VỤ NÀy.

Ai KhÔng Tin ThÌ VÀo TrƯỜng Đh Hoa Sen, HỎi MẤy CÁi Ông GiẢng ViÊn Trong ĐÓ ThÌ Ắc SẼ BiẾt, HỌ SẼ KỂ TỪng Chi TiẾt Cho MÀ Nghe.

"Sau MỖi LẦn TẾt VÀo HỌc" năm nà cũng có hả bạn?
"Ông GiẢng ViÊn" bạn là sinh viên mà lại gọi giảng viên là ông?

amida
19-02-2007, 14:30
Vậy í bạn là n~ j` tôi nói ko phải là bàn luận nghiêm túc mà đó là tác nhân khiến cho topic này bị loãng ra hả. Nếu vậy thì :| chả còn j` để nói, mọi ng` thích thì cứ ngồi đấy mà chê bai cho sướng miệng vào, dù sao cũng là chửi ng` chứ có chửi mình đâu mà lo. Để rồi tí ra ngoài đường vẫn vô tư xả rác vẫn vô tư vượt đèn đỏ :|

(:| Chắc bạn là ng` thấy điều chẳng hay trước mắt thì cứ quẳng cục lơ tít trên mây nhỉ :) Tôi yêu Việt Nam, tôi thấy những cái hoen ố thì tôi nói, chẳng lẽ im lặng và không phê phán mới là yêu Việt Nam? Thưa bạn, tôi và 1 số người ở đây không phải là người có địa vị nên không chen chân phá bỏ hiện trạng này đc, nhưng tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chính những lời phê phan này cũng phần nào góp phần lên án những điều suy đồi như vậy. Còn nếu muốn tôi chính tay huỷ bỏ những hiện trạng này thì xin cấp cho tôi giấy hành nghề công an hoặc cái gì đó có thể đủ năng lực lên án thẳng thừng. Đính chính lại câu nói của bạn là lên án chứ kô phải chửi.


...con ng` ai chả có lúc nhầm lẫn, có thể thagnv đã quá phóng đại chuyện này. Sự thật ko như thế.
Lần đầu tiên thấy người kô biết chuyện mà cứ khăng khăng bảo người khác nói sàm, nói quá. Không biết tự chứng minh rằng đó là điều sàm, điều quá thì lại bắt người ta phải chứng minh cho mình coi như vậy. Ngộ nghĩnh thật :)

swan
19-02-2007, 14:34
Tôi xin nói trước là tôi ko phải con đà điểu rúc đầu trong cát, cũng chả phải nhi đồng gì. Tôi có biết nhiều chuyện còn vô lí hơn chuyện này nhưng mà tôi tin, nhưng tôi thấy những bức ảnh đó và nọi dung câu chuyện quá ư phi lí và ko đúng sự thật, con ng` ai chả có lúc nhầm lẫn, có thể thagnv đã quá phóng đại chuyện này. Sự thật ko như thế.
Ngay trong cách lý luận của bạn cũng đã thấy mâu thuẫn rồi! Nhưng thôi, bỏ qua "lỗi tranh luận" của bạn, tôi chỉ xin hỏi bạn một câu: tại sao bạn lại tin được những chuyện vô lí hơn câu chuyện quá ư phi lí này? Có phải vì những câu chuyện bạn tin được đăng trên báo chí "chính thống" hoặc những trang tin điện tử, do những "phóng viên có nghề" đưa, chứ không phải do một người bình thường viết ra hay không? Nếu bạn trả lời rằng đúng, tôi thấy rằng chẳng còn lời nào có thể nói với bạn được nữa. Bạn hãy cứ tiếp tục đọc những nguồn tin mà bạn cho rằng không quá ư phi lí và đúng sự thật đó đi!

Hiện giờ vẫn chưa thấy thagnv đưa ra 1 bằng chứng hay 1 câu trả lời cụ thể nào cả, tại sao ko trả lời các câu hỏi đó mà chỉ đi chỉ trích bọn tôi là thiếu hiểu biết, mấy ng` thì hiểu biết hơn ai và tôi cũng ko nhìn đời = cặp kính màu hồng đâu.
Bằng chứng ở ngay đầu thread, còn nếu bạn cho rằng như thế là chưa đủ thì đó là việc của bạn. Tôi khẳng định rằng thagnv không có nghĩa vụ phải trả lời bạn và phải cố sức chứng minh sự việc đó theo yêu cầu của bạn. Bạn ấy đã đưa tin, đã nói lên quan điểm của mình, vậy là đủ. Còn nếu có ai đó cảm thấy chưa đủ thì hãy tự mình đi tìm lấy câu trả lời cho bản thân, câu trả lời mà người đó cảm thấy tự thỏa mãn được. Và việc người khác nhận xét bạn "thiếu hiểu biết", "nhìn đời qua cặp kính màu hồng" là quyền tự do của người ta, cũng giống như bạn có quyền nhận xét rằng cái tin thagnv đưa là quá ư phi lí. Nếu bạn cảm thấy nhận xét đó quá ư bất công đối với bạn thì bạn hãy tìm cách chứng minh đi! Một khi bạn không tự khẳng định được giá trị của bản thân thì đừng mong có ai công nhận giá trị con người bạn.


"Sau MỖi LẦn TẾt VÀo HỌc" năm nà cũng có hả bạn?
"Ông GiẢng ViÊn" bạn là sinh viên mà lại gọi giảng viên là ông?
Đọc xong post này thì tôi thấy mình cũng không nên "trò chuyện" với bạn nữa, vì có tốn thêm công sức thời gian nữa cũng vô ích thôi. Bạn là một con ngoan trò giỏi, sống trong một thế giới an bình và chẳng có tý sóng gió nào cả. Mọi nguồn thông tin "shock, nóng" từ bên ngoài đưa tới cái thế giới bạn đang sống chỉ làm cho bạn ngạc nhiên với ý nghĩ "làm gì có chuyện đó" mà thôi. Tôi nghĩ là bạn hãy cứ an phận trong thế giới đó đi, cho đến khi nó còn bao bọc được bạn!

dangtd
19-02-2007, 15:02
Nhắc nhở dangtd: không nên kéo từ vấn đề này sang vấn đề khác. Nếu bạn muốn tranh luận về một chủ đề khác thì hãy mở một thread mới. Khi đó chúng tôi sẽ xem xét xem chủ đề đó có phù hợp với ddth hay không để quyết định có nên tiếp tục phát triển chủ đề đó.

Thân!

swan

real_time
19-02-2007, 15:53
Ở đây mình thấy mọi người tranh luận trong thread mới chỉ dừng lại ở nêu vấn đề và tranh luận đúng sai và cái title kia có phù hợp không! Và tôi chỉ thấy những người nói là tôi nhục nói miệng khơi khơi đến thế chứ chả thấy ai nêu ra những biện pháp giải quyết trừ Vikhoa nói sẽ đưa những hình ảnh này cho các báo.

tin_truc22
19-02-2007, 16:11
Bà mẹ nó. Có thêm tấm hình tụi ăn cướp đó không. Đọc xong muốn chửi tụi nó. Thấy mà đứng đó chụp hình được hả. Kêu 113 lại hốt đám đó. Chụp hình thì chụp hết đám đó đi. Biết được đứa nào chiếu lên TV. quay 1 đoạn Clip mỗi ngày chiếu 1 lần cho nó khỏi mà vác mặt ra đường bị đập cho chết hết đám đó. Nói thêm 1 câu nữa nha. Xã hội chủ nghĩa cái kiểu gì khi mà trên đời vẫn còn những thứ như thế.

nhonha2005
19-02-2007, 16:21
đây là cái giá phải trả cho cái gọi là phát triển 8,2 % nhanh nhất khu vực đây

real_time
19-02-2007, 16:32
đây là cái giá phải trả cho cái gọi là phát triển 8,2 % nhanh nhất khu vực đây
Đừng vội kết luận sớm thế bạn ơi. Cái này chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Nếu giá cho sự phát triển 8,2% mà chỉ có thế thì hơi bị ít.

ngocquang19877
19-02-2007, 16:53
Đừng vội kết luận sớm thế bạn ơi. Cái này chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Nếu giá cho sự phát triển 8,2% mà chỉ có thế thì hơi bị ít.

Đồng ý :punk: :punk: :punk: .

vikhoa
19-02-2007, 18:15
Tuổi trẻ (Online) sẽ đăng bài viết này, có cả hình ảnh :)

Hy vọng sẽ có 1 biện pháp tốt hơn cho năm sau và hy vọng những tình trạng tương tự như thế này càng ít diễn ra càng tốt (bảo không diễn ra thì chắc là nằm mơ giữa ban ngày).

gingerbread
19-02-2007, 18:25
Nói thiệt tôi đọc cái bài lúc đầu nửa tin , nửa nghi bởi hình chụp quả thật giống nhiều người nói khó tin được, nếu bỏ hết bài viết thì trông chỉ giống là đánh nhau giữa chợ xong người bán bị bắt còn dân lượm hoa về thôi.

Đọc đến hết mấy cái trang đầu thì thấy cái vụ trước 12 giờ trưa phải đem dẹp thì thấy mọi chuyện có vẻ hợp lý hơn ( mặc dù không chắc) , bởi nếu thật vậy những gì bạn thangvn nói vẫn là đúng và lúc đó việc không có bảo vệ, người dân chỉ đứng xem và kẻ khác đến lượm hoa có thể được giải đáp (thậm chí là điều chính xác bởi nếu đập hết thì có ai nghĩ tới dân dọn vệ sinh không?). Nên có thể xem là chuyện" bình thường"

Còn các bác biết điều gì đáng nhục hơn không? Cái cách mà một số bác ở đây, vỗ miệng là dân chí thức đi chửi người khác vô học, tự hào là học nhiều đi chê người khác ếch ngồi đáy giếng. Chỉ ngồi đánh máy mà đã dám tự tin mình biết hết thế gian, thậm chí hơn thế nữa còn lôi cả một bộ phận đất nước vào chửi(lúc là dân tỉnh lẻ, lúc là dân vô học, có lúc còn chửi chính phủ và toàn thể người dân) điều này còn đáng thất vọng hơn nhiều.

Còn nhắc về chuyện xấu tồi tệ của Việt Nam tất nhiên có nhưng không phải chuyện gì cũng đăng lên ghi là đúng, là chứng minh chúng ta sẽ "chấp nhận điều sai để sửa chữa". Bác thangvn và mấy bác mod cũng nên suy nghĩ kĩ trước khi "quá quan trọng hóa" cái post này (bởi sự quan trọng của cái post này đã vượt xa một vấn đề nhìn nhận "trộm hoa" lúc đầu rồi)

PS: mọi chuyện đều có 2 mặt, đừng có quyết đoán khi chưa thấy mặt còn lại

thongtinlaptop
19-02-2007, 19:03
Nhục quá, cái XH VN bây h vẫn còn rất nhiều cái lũ kiểu như thế này. Điều này cũng nói lên phần nào phản ánh nền giáo dục nước nhà vẫn thờ ơ với cách dạy người... Đọc bài này mà ức không chịu được.

darkangel2006
19-02-2007, 20:16
bạn của ba em từng đi học ở Nga thời chiến tranh. Ông ấy nói trên xe buýt của Nga có dán câu đề phòng người VN móc túi đấy. Ở Đức thì nghe chú em nói có cái bãi ko biết nên gọi là gì mà nọi người tự do ra đó cạy Hàu ra ăn tại chỗ với mù tạt đó, có câu xin đừng xả rác bằng tiếng Việt luôn.
Còn mấy thằng ăn cắp, ăn cướp mà chạy vô xóm em mà bị tóm thì chỉ có bị đánh mềm như bún mới tới CA.
Năm ngoái, 1 tay bơm rượu nhậu xỉn rồi lăn ra ngủ trông như chết trước chung cư Vườn Lài, em gọi chỉ vài phút sau là tới giải quyết rồi (cho lên trạm Y tế nằm cho tỉnh rồi về sau)
Khi em bị lạc đường, em hỏi dường thì chính những người lao động họ mới hay chỉ.
Đừng nói người thiếu học mà trở thành ăn cướp, quan trọng là cách giáo dục của cha mẹ những người đó từ nhỏ đến khi họ lớn và môi trường xã hội xung quanh. Các bác có biết chuyện mẹ của Mạnh Tử chọn chỗ ở để giáo dục con không.
Mỗi năm khi đến mùa đại hạ giá, người Mỹ nghèo đổ tới các siêu thị, shop đại hạ giá, đạp lên nhau mà giành mua hàng, phải chăng đó là nét văn mình của người Mỹ.
Em nghĩ không nên lấy cá nhân mà đánh giá tập thể. Một đất nước không thể đánh giá qua vài con người.
Em nói mấy dòng sau về chính trị 1 tí, bác mod nào không thích cứ xóa mấy dòng dưới cũng được:
Bọn Đài Loan mà ai cũng tưởng giàu có, hào phóng. Dân ta gả con gái cho Đài Loan ào ào mà đâu biết nhiều khi qua Đài Loan con mình bị đối xử như nô lệ.
Cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khi xưa mà giờ nhiều bác còn nằm mơ đem về khôi phục lại ấy có tử tế gì. 2 người dì của em vì hồi đó bị tình nghi chứa VC mà bị tra tấn dã man, đến giờ vẫ còn bị đau bao tử hành hạ qua năm tháng nè.
Hồi đó chính quyền đó giết hàng trăm tù nhân cộng sản bằng thuốc độc ở nhà tù Phú Lợi. Ở nhà em vẫn còn cuốn sách nhiều tác giả (những người cộng sản bị tù từ thời Pháp tới thời VNCH). Nhiều người trong số họ bị đàn áp, tra tấn đủ kiểu ---> đấu tranh đòi quyền theo công ước tù nhân genever bằng cách mổ bụng lấy máu viết khẩu hiệu. Tiếc là em không có máy scan ko thì scan cho mấy bác đọc vài chương.

honghanguyen
19-02-2007, 20:37
Thật dã man,những kẻ đó đâu phải con người.Nếu mỗi người chúng ta có thể can thiệp và bênh vực những người cô quả thì xã hội sẽ tốt đẹp lên nhiều.Phải lên án thật mạnh những việc như thế này.

vn123
19-02-2007, 20:44
Cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khi xưa mà giờ nhiều bác còn nằm mơ đem về khôi phục lại ấy có tử tế gì. 2 người dì của em vì hồi đó bị tình nghi chứa VC mà bị tra tấn dã man, đến giờ vẫ còn bị đau bao tử hành hạ qua năm tháng nè.
Hồi đó chính quyền đó giết hàng trăm tù nhân cộng sản bằng thuốc độc ở nhà tù Phú Lợi. Ở nhà em vẫn còn cuốn sách nhiều tác giả (những người cộng sản bị tù từ thời Pháp tới thời VNCH). Nhiều người trong số họ bị đàn áp, tra tấn đủ kiểu ---> đấu tranh đòi quyền theo công ước tù nhân genever bằng cách mổ bụng lấy máu viết khẩu hiệu. Tiếc là em không có máy scan ko thì scan cho mấy bác đọc vài chương.

Thưa bạn không ai níu kéo gì cả, và cũng chẳng ai muốn khôi phục lại ngoại trừ những người bảo thủ. Người ta chỉ níu kéo, chỉ tiếc cái tài của những người mang trong mình dòng máu Việt mà đang công tác và định cư ở nước ngoài thôi bạn àh
Bạn có biết sau năm 75 thì những người tài giỏi của VN đã tìm đường ra nước ngoài hết không. Nếu bạn chịu khó xem xét tình hình đồng bào mình ở hải ngoại thì bạn sẽ thấy họ đang giữ những cương vị cao tại nước sở tại hoặc cũng đang giảng dạy tại những trường đại học danh tiếng của nước ngoài đó bạn
Hôm nọ mua báo echip 78[422] thứ Sáu ngày 9-2-2007, nói về 1 người VN đã khai sinh ra PC đó bạn, mình đọc xong hết sức tự hào, tên ông là André Trương Trọng Thi , bạn biết là nếu năm 1978 mà kế hoạch đầu tư về VN của ông thành công thì có lẽ bây giờ nền CNTT của VN phát triển rực rỡ hơn bao giờ hết, (hồi đó nền CNTT của thế giới mới chỉ khai sinh) có khi VN ta bây giờ sẽ có những tập đoàn nổi tiếng như IBM (1985) Lenovo (1984) nhìn những cái mốc ra đời của những tập đoàn IBM (1985) Lenovo (1984) là bạn biết họ chậm hơn ta 6 năm.
Hy vọng đọc đến đây bạn sẽ hiểu cha ông ta rất tài giỏi nhưng tại sao VN vẫn lẹ đẹt chứ, 1 khi mọi cái đầu của người VN cùng hòa làm 1 thì mình nghĩ SINGAPORE hay HÀN QUỐC VN ta cũng dễ dàng vượt qua (VERY EASY)

tin_truc22
19-02-2007, 20:58
Có ai đăng bài này bên Edu.net cho mấy ông ở đó biết chưa vậy? Coi coi họ nhận xét thế nào

swan
19-02-2007, 21:04
Stop mọi tranh luận mang xu hướng chính trị!

Ý kiến cá nhân:

Văn hóa xử thế của một dân tộc không phụ thuộc vào đất nước đó đi theo chế độ chính trị nào, lại càng không phải chuyện ngày xa ngày xưa. Cách xử thế của một con người chỉ phụ thuộc vào cách người ta được nuôi dạy và môi trường xã hội xung quanh.

Một số bạn lôi những chuyện không hay ở những đất nước xa xôi khác ra so sánh để rồi "tự hào" mà nói rằng VN mình còn tốt đẹp chán so với "chúng nó". Thật đáng buồn là đến tận bây giờ vẫn còn có những người không dám nhìn thẳng vào cụm từ "người Việt xấu xí"!

VinaSPY
19-02-2007, 21:21
ba mình hứa cho hình vào cơ quan nhà nước làm ngay sau khi mình ra trường. Ngành mình đang học mình không thích cho lắm , nó chỉ đứng thứ 3 trong các nghề mình yêu thích.Mịnh thích nhất CNTT , nhì là kiến trúc và 3 là xây dựng.Những thằng như mình làm cho XH VN chậm tiến ??? Đừng trách mình , mình không muốn vậy , mà hãy trách XH đã làm ra mình như vậy.

gingerbread
19-02-2007, 21:31
Một số bạn lôi những chuyện không hay ở những đất nước xa xôi khác ra so sánh để rồi "tự hào" mà nói rằng VN mình còn tốt đẹp chán so với "chúng nó". Thật đáng buồn là đến tận bây giờ vẫn còn có những người không dám nhìn thẳng vào cụm từ "người Việt xấu xí"!
Vậy còn mấy đứa chỉ toàn lôi những bằng chứng tốt đẹp của nước ngoài để chê bai đất nước, thì bác swan có thấy đáng buồn không?

caovanbk
19-02-2007, 21:38
Dù bạn là ai, là nam hay nữ, và khi tham gia vào forum này thì chắc bạn cũng thanh niên rùi, và để chụp những bức ảnh với các khung cảnh sát với sự vụ như thế cũng mất tương đối thời gian và công sức, sao bạn không dùng sức trẻ và lòng tinh thần cao thượng của mình để giúp đỡ vợ chồng người bán hoa bảo vệ thành quả lao động của mình mà lại tốn công sức vào những bức ảnh của mình, để mặc mọi người xâu xé những bông hoa của vợ chồng người bán hoa, còn đứng đó ngắm nghía sự tình lên cao trào để bấm máy nữa chứ, than ôi bạn hỡi, bạn nghĩ rằng chúng tôi sẽ nghĩ tung hô bạn khi bạn post những bức ảnh của bạn lên forum sao. Chúng tôi chỉ cảm phục bạn, thầm cảm ơn bạn khi bạn đã giúp đỡ vợ chồng người bán hoa bảo vệ thành quả lao động của mình.tôi trộm nghĩ nếu bạn giúp hai vợ chồng bác ấy thì chắc là bác ấy đã ngăn đc mọi người lấy hoa cua minh rùi và bạn là 1 người tốt 1 người thông minh thì chắc bạn ko đứng đó chụp những bức ảnh vô nghĩa đó đau nhỉ, nói thật lòng nha, mình nghĩ bạn ko hơn những người cướp hoa kia là bao đâu.

swan
19-02-2007, 21:46
Vậy còn mấy đứa chỉ toàn lôi những bằng chứng tốt đẹp của nước ngoài để chê bai đất nước, thì bác swan có thấy đáng buồn không?
Đó không phải là điều hay nhưng cũng không quá đáng buồn. Ít ra nó cũng cho chúng ta thấy VN còn đang thua kém ở những điểm nào để mà cố gắng, chứ không phải "nước Việt ta rừng vàng biển bạc..."


Dù bạn là ai, là nam hay nữ, và khi tham gia vào forum này thì chắc bạn cũng thanh niên rùi, và để chụp những bức ảnh với các khung cảnh sát với sự vụ như thế cũng mất tương đối thời gian và công sức, sao bạn không dùng sức trẻ và lòng tinh thần cao thượng của mình để giúp đỡ vợ chồng người bán hoa bảo vệ thành quả lao động của mình mà lại tốn công sức vào những bức ảnh của mình, để mặc mọi người xâu xé những bông hoa của vợ chồng người bán hoa, còn đứng đó ngắm nghía sự tình lên cao trào để bấm máy nữa chứ, than ôi bạn hỡi, bạn nghĩ rằng chúng tôi sẽ nghĩ tung hô bạn khi bạn post những bức ảnh của bạn lên forum sao. Chúng tôi chỉ cảm phục bạn, thầm cảm ơn bạn khi bạn đã giúp đỡ vợ chồng người bán hoa bảo vệ thành quả lao động của mình.tôi trộm nghĩ nếu bạn giúp hai vợ chồng bác ấy thì chắc là bác ấy đã ngăn đc mọi người lấy hoa cua minh rùi và bạn là 1 người tốt 1 người thông minh thì chắc bạn ko đứng đó chụp những bức ảnh vô nghĩa đó đau nhỉ, nói thật lòng nha, mình nghĩ bạn ko hơn những người cướp hoa kia là bao đâu.
Chí ít là người ta đã làm cái việc mà người ta cho rằng là tốt nhất trong lúc đó. Còn bạn, khi bạn nói ra những lời này, xin lỗi, tôi tưởng bạn đang sống trên mây hay đang "ca cải lương" kia. À, còn một câu tôi muốn hỏi bạn: chữ "chúng tôi" bạn dùng đó đại diện cho những ai ngoài bạn vậy?

Bim
19-02-2007, 22:01
ba mình hứa cho hình vào cơ quan nhà nước làm ngay sau khi mình ra trường. Ngành mình đang học mình không thích cho lắm , nó chỉ đứng thứ 3 trong các nghề mình yêu thích.Mịnh thích nhất CNTT , nhì là kiến trúc và 3 là xây dựng.Những thằng như mình làm cho XH VN chậm tiến ??? Đừng trách mình , mình không muốn vậy , mà hãy trách XH đã làm ra mình như vậy.

Con này mới kinh điển =))

No comment luôn :batman:

gingerbread
19-02-2007, 22:10
Đó không phải là điều hay nhưng cũng không quá đáng buồn. Ít ra nó cũng cho chúng ta thấy VN còn đang thua kém ở những điểm nào để mà cố gắng, chứ không phải "nước Việt ta rừng vàng biển bạc..."
Haha tôi thì nghĩ ngược lại.
Những kẻ suốt ngày chê bai đất nước, liệu sẽ chê bai để tương lai cố gắng khắc phục những mặt thua kém này HAY mai này có dịp thì trốn ra nước ngoài không về với lí do Việt Nam như thế này, như thế nọ.

PS: À mà cái bài ở trên của tôi tại sao lại bị xóa mất 3/4 bài vậy? Bác swan là mod chắc biết chứ?

TIG_Messi
19-02-2007, 22:11
Oải quá, cãi nhau lung tung :(, vẫn chưa ngã ngũ hả :D
Em tuy còn trẻ con thật, còn chưa tin chuyện đó, nhưng cái tâm lý đó chả phải xuất phát từ lối suy nghĩ lệch lạc nào hết, bây jờ ngồi bình tĩnh mà phân tích lại thì cũng thấy sự việc này, từ cái tính xác thực đến đánh giá, chứa nhiều yếu tố khách quan và chủ quan...

Ví như hành động đó là tốt hay xấu, là cao thượng hay không thì đâu phải ai cũng nghĩ như nhau? Có người cho là như thế là tốt, là đáng khâm phục, nhưng có người nghĩ phải thế nọ, thế kia... cái này cũng khó nói lắm, đừng vin vào nó rồi đá đểu hay miệt thị nhau...
Còn sự việc trên có phải là vấn nạn hiện nay hay không, cái đó phải đánh giá khách quan, ai cũng có ý kiến của riêng mình, nhưng phải xét xem nó có diễn ra nhiều như ma túy, đánh bạc... không thì hãy kết luận, vì một cái title to tướng trên 4rum ảnh hưởng không ít tới thiện cảm của thành viên.....

nguoimoi
19-02-2007, 22:13
Con này mới kinh điển =))

No comment luôn :batman:

Nhìn cái nick biết liền :VinaSpy :gun_banda

TIG_Messi
19-02-2007, 22:15
Nói tóm lại, mỗi người một ý, vả lại toàn người văn hay chữ tốt, nói rất dài và đa nghĩa nên có thể có sự hiểu nhầm, hoặc vì quá bức xúc mà đá đểu hay miệt thị nhau, bình tĩnh hơn chút mà phân tích sự việc.

To Swan: thưa chú, cháu chắc chắn là chú đã nói sai, thời bao cấp chú biết cái câu "Cha chung không ai khóc" rồi phải không? Đấy, chế độ, đường lối dẫn đến tệ nạn như thế đấy, bây jờ tình trạng này có thể còn, chí ít cũng giảm đáng kể, môi trường đâu phải bất biến, nó phụ thuộc 1 phần không nhỏ vào đường lối chính trị đấy chứ! Tất nhiên tính cách "bẩm sinh" của 1 dân tộc kô phải kô có

Think different
19-02-2007, 22:22
Dù bạn là ai, là nam hay nữ, và khi tham gia vào forum này thì chắc bạn cũng thanh niên rùi, và để chụp những bức ảnh với các khung cảnh sát với sự vụ như thế cũng mất tương đối thời gian và công sức, sao bạn không dùng sức trẻ và lòng tinh thần cao thượng của mình để giúp đỡ vợ chồng người bán hoa bảo vệ thành quả lao động của mình mà lại tốn công sức vào những bức ảnh của mình, để mặc mọi người xâu xé những bông hoa của vợ chồng người bán hoa, còn đứng đó ngắm nghía sự tình lên cao trào để bấm máy nữa chứ, than ôi bạn hỡi, bạn nghĩ rằng chúng tôi sẽ nghĩ tung hô bạn khi bạn post những bức ảnh của bạn lên forum sao. Chúng tôi chỉ cảm phục bạn, thầm cảm ơn bạn khi bạn đã giúp đỡ vợ chồng người bán hoa bảo vệ thành quả lao động của mình.tôi trộm nghĩ nếu bạn giúp hai vợ chồng bác ấy thì chắc là bác ấy đã ngăn đc mọi người lấy hoa cua minh rùi và bạn là 1 người tốt 1 người thông minh thì chắc bạn ko đứng đó chụp những bức ảnh vô nghĩa đó đau nhỉ, nói thật lòng nha, mình nghĩ bạn ko hơn những người cướp hoa kia là bao đâu.


Thời nay Lục Vân Tiên hơi bị hiếm, đâu còn có "Kiến nghĩa bất vi vô dũng dả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng". Tốt nhất là cứ học theo Lão Tử "vô vi" hay Đạt ma
"Người nổi cơn, ta bất động
Tham dục lôi cuốn, ta bất động,
Nghe tiếng người hiền, ta bất động
Ta chỉ động theo lối động của riêng ta"

john_vn
19-02-2007, 22:24
Uh, đọc và xem qua những bức hình thấy xã hội chúng ta vẫn còn những nhức nhối. Nhưng xin đừng vì vậy mà "quơ đũa cả nắm" và dùng những từ ngữ "không thể tệ hơn" để nói về dân tộc chúng ta được.
Thứ nhất : Không ai có thể phủ nhận những truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt, những truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "tương thân tương ái"... đã được cha ông gìn giữ đến ngày nay cho thế hệ con cháu sau này. Điều này rõ như ban ngày, nằm trong chính con tim, dòng máu Việt. KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ GẠC BỎ VÀ QUAY LƯNG LẠI NÓ. Tuy nhiên không phảitrong số 80 triệu người dân Việt đều như vậy, có những người vì "quan gánh" mưu sinh, vì đồng tiền bác gạo, vì kinh tế nghèo túng hay chỉ vì ý thức kém đã làm những việc trên. Trong số những người tham gia vào vụ việc trên, đa số là những người bán buôn với biết bao nhiêu vất vả về đồng tiền, họ nhìn thấy cái gì lợi cho họ thì họ làm ngay lập tức, thậm chí quên đi mất dòng máu việt trong người đang chảy trong huyết quản của họ. Điều này là ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường với những lo toan tiền bạc vật chất mà chúng ta không thể không tránh khỏi trong quá trình phát triển. Cũng có một bộ phận không nhỏ là thanh niên với nhận thức kém đã hùa vào theo. Điều này mới đáng tiếc vì chính thanh niên mới là trụ cột của đất nước. Tuy nhiên tôi xin cam đoan những thanh niên có phẩm chất tốt, học thức tốt không bao giờ làm những việc như vậy, mà những người này hiện chiếm đến 50% dân số việt. Có người sẽ hỏi nếu vậy thì tại sao họ lại không giúp đỡ hai vợ chồng kia??? Đúng ! đây chính là điểm yếu duy nhất của thanh niên chúng ta : Họ, thế hệ trẻ, bị chứng bệnh "Thờ ơ", "suy nghĩ cá nhân", "Ngại tiếp xúc xã hội","sợ trách nhiệm"...Đây là căn bệnh của thanh niên hiện tại, không phải do hệ thống giáo dục chúng ta có vấn đề mà là do chúng ta vẫn còn quá ít các hoạt động mang tính cộng đồng để rèn luyện thanh niên có những phẩm chất đó. Thật sự chúng ta cần phải cải tổ từ đây.

Thứ hai: Tôi không bằng lòng vì việc các bạn chỉ vì một sự việc như vậy đã vội phủ sạch mọi thành quả mà dân tộc ta khó khăn biết bao mới đạt được. Sao không nghĩ theo hướng tích cực, tìm biện pháp giải quyết, lại ca thán trời đất rồi mang trong mình một nỗi "nhục nhã". Đúng là chúng ta cần nhìn nhận khách quan, nhưng không vì thế mà là bỏ mặc buôn xuôi rồi hờn trách, Có trách hãy trách mình chưa làm đủ, đừng trách đất nước, dân tộc chứ. Và không phải đất nước nào cũng hoàn thiện như trong PHIM ẢNH đâu. Đúng, chúng ta phải thấy xấu hổ nhưng đ8àng sau đó hãy biết cách giải thích với bạn bè quốc tế và tìm cách sửa đổi mình. Chẳng một ai trên thế giới này nhìn chúng ta dưới con mắt "xấu xí" nếu chúng ta không nhìn nhận và sửa đổi.

Một vài lời gửi đến các bạn thanh niên chúng ta. Mong các bạn hãy rút lại những lời nói khó nghe về dân tộc mình. Hãy tự hào về dân tộc Việt. Hãy mạnh dạn nói :"VÂNG! CHÚNG TÔI SAI! VÀ CHÚNG TÔI SẼ SỬA ĐỔI"

CHÚC CÁC BẠN NĂM ĐINH HỢI : AN KHAN THỊNH VƯỢNG và VẠN SỰ NHƯ Ý NHÉ.

TIG_Messi
19-02-2007, 22:34
Uh, đọc và xem qua những bức hình thấy xã hội chúng ta vẫn còn những nhức nhối. Nhưng xin đừng vì vậy mà "quơ đũa cả nắm" và dùng những từ ngữ "không thể tệ hơn" để nói về dân tộc chúng ta được.
Thứ nhất : Không ai có thể phủ nhận những truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt, những truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "tương thân tương ái"... đã được cha ông gìn giữ đến ngày nay cho thế hệ con cháu sau này. Điều này rõ như ban ngày, nằm trong chính con tim, dòng máu Việt. KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ GẠC BỎ VÀ QUAY LƯNG LẠI NÓ. Tuy nhiên không phảitrong số 80 triệu người dân Việt đều như vậy, có những người vì "quan gánh" mưu sinh, vì đồng tiền bác gạo, vì kinh tế nghèo túng hay chỉ vì ý thức kém đã làm những việc trên. Trong số những người tham gia vào vụ việc trên, đa số là những người bán buôn với biết bao nhiêu vất vả về đồng tiền, họ nhìn thấy cái gì lợi cho họ thì họ làm ngay lập tức, thậm chí quên đi mất dòng máu việt trong người đang chảy trong huyết quản của họ. Điều này là ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường với những lo toan tiền bạc vật chất mà chúng ta không thể không tránh khỏi trong quá trình phát triển. Cũng có một bộ phận không nhỏ là thanh niên với nhận thức kém đã hùa vào theo. Điều này mới đáng tiếc vì chính thanh niên mới là trụ cột của đất nước. Tuy nhiên tôi xin cam đoan những thanh niên có phẩm chất tốt, học thức tốt không bao giờ làm những việc như vậy, mà những người này hiện chiếm đến 50% dân số việt. Có người sẽ hỏi nếu vậy thì tại sao họ lại không giúp đỡ hai vợ chồng kia??? Đúng ! đây chính là điểm yếu duy nhất của thanh niên chúng ta : Họ, thế hệ trẻ, bị chứng bệnh "Thờ ơ", "suy nghĩ cá nhân", "Ngại tiếp xúc xã hội","sợ trách nhiệm"...Đây là căn bệnh của thanh niên hiện tại, không phải do hệ thống giáo dục chúng ta có vấn đề mà là do chúng ta vẫn còn quá ít các hoạt động mang tính cộng đồng để rèn luyện thanh niên có những phẩm chất đó. Thật sự chúng ta cần phải cải tổ từ đây.

Thứ hai: Tôi không bằng lòng vì việc các bạn chỉ vì một sự việc như vậy đã vội phủ sạch mọi thành quả mà dân tộc ta khó khăn biết bao mới đạt được. Sao không nghĩ theo hướng tích cực, tìm biện pháp giải quyết, lại ca thán trời đất rồi mang trong mình một nỗi "nhục nhã". Đúng là chúng ta cần nhìn nhận khách quan, nhưng không vì thế mà là bỏ mặc buôn xuôi rồi hờn trách, Có trách hãy trách mình chưa làm đủ, đừng trách đất nước, dân tộc chứ. Và không phải đất nước nào cũng hoàn thiện như trong PHIM ẢNH đâu. Đúng, chúng ta phải thấy xấu hổ nhưng đ8àng sau đó hãy biết cách giải thích với bạn bè quốc tế và tìm cách sửa đổi mình. Chẳng một ai trên thế giới này nhìn chúng ta dưới con mắt "xấu xí" nếu chúng ta không nhìn nhận và sửa đổi.

Một vài lời gửi đến các bạn thanh niên chúng ta. Mong các bạn hãy rút lại những lời nói khó nghe về dân tộc mình. Hãy tự hào về dân tộc Việt. Hãy mạnh dạn nói :"VÂNG! CHÚNG TÔI SAI! VÀ CHÚNG TÔI SẼ SỬA ĐỔI"

CHÚC CÁC BẠN NĂM ĐINH HỢI : AN KHAN THỊNH VƯỢNG và VẠN SỰ NHƯ Ý NHÉ.

Hoàn toàn ủng hộ :D, tốt nhất là hãy bình tĩnh lại mà nhìn nhận, đừng dùng "cặp kính hồng", càng tốt nếu vứt bỏ "cặp kính xám", nhìn đời bằng "cặp kính màu trắng" sẽ lun thu đc tốt đẹp :), mình jơ tay đầu tiên và mình nói rằng "Mình sai, mình sẽ sửa, mình không thẹn vì mình sai, mình không buồn vì phải sửa" :)

swan
19-02-2007, 22:40
Haha tôi thì nghĩ ngược lại.
Những kẻ suốt ngày chê bai đất nước, liệu sẽ chê bai để tương lai cố gắng khắc phục những mặt thua kém này HAY mai này có dịp thì trốn ra nước ngoài không về với lí do Việt Nam như thế này, như thế nọ.
Bạn nhìn nhận vấn đề một cách đơn giản quá. Tôi đâu có nói "những kẻ chê bai sẽ..."? Tôi nói rằng "chúng ta sẽ...". Trong sự chê bai đó có những điều thật, và nếu chúng ta sáng suốt sẽ nhìn thấy được điều đó, để sửa mình tiến lên. "Thuốc đắng dã tật" bạn ạ, nếu cứ mãi lưu luyến với vị ngọt siro của thuốc chữa ho, liệu có chữa khỏi chứng ung thư vòm họng hay không? Bạn có xem chương trình Táo quân trên đài Truyền hình Trung ương không? Họ toàn chê bai đấy! Bạn có cho rằng họ sẽ trốn đi nước ngoài không?

PS: À mà cái bài ở trên của tôi tại sao lại bị xóa mất 3/4 bài vậy? Bác swan là mod chắc biết chứ?

Được sửa bởi swan lúc 21:43 ngày Hôm nay. Reason: xóa phần không phù hợp
Nó ghi rành rành ra là tôi xóa đây mà, bạn "ý tứ" thế nghe... ghê quá! Tôi có chú thích rõ cả lý do, hay là bạn không hiểu được tôi viết gì?

happyman_1x
19-02-2007, 22:42
Hix,

không phải người đàn bà và chồng bà ta lẻ loi, mà cả chúng ta cũng đang lẻ loi... nếu không, thì tại sao chúng ta chỉ ngồi ở đây mà pót bài ? đúng ra mình phải hùi nhau ra đập mấy tên đó 1 trận chứ !!!

swan
19-02-2007, 22:45
To Swan: thưa chú, cháu chắc chắn là chú đã nói sai, thời bao cấp chú biết cái câu "Cha chung không ai khóc" rồi phải không? Đấy, chế độ, đường lối dẫn đến tệ nạn như thế đấy, bây jờ tình trạng này có thể còn, chí ít cũng giảm đáng kể, môi trường đâu phải bất biến, nó phụ thuộc 1 phần không nhỏ vào đường lối chính trị đấy chứ! Tất nhiên tính cách "bẩm sinh" của 1 dân tộc kô phải kô có
Bạn đừng đổi giới tính cho tôi thế, ngượng chết :embarrass Đương nhiên là chế độ chính trị cũng có ảnh hưởng, nhưng nó không phải là tất cả. Và điều quan trọng nhất: DDTH không phải là một diễn đàn chính trị, bạn hiểu ý tôi không :)

Hoàn toàn ủng hộ :D, tốt nhất là hãy bình tĩnh lại mà nhìn nhận, đừng dùng "cặp kính hồng", càng tốt nếu vứt bỏ "cặp kính xám", nhìn đời bằng "cặp kính màu trắng" sẽ lun thu đc tốt đẹp :), mình jơ tay đầu tiên và mình nói rằng "Mình sai, mình sẽ sửa, mình không thẹn vì mình sai, mình không buồn vì phải sửa" :)
Đó chính là thái độ đúng đắn nhất! Và tất cả mọi người tranh luận, tìm hiểu để nhận ra điều đó.

nguoimoi
19-02-2007, 22:52
xem ra giới trẻ biết suy nghĩ chính trị đó chứ.Không bị nhà trường hay Đoàn VẼ cho con đường đi theo 1 hướng. potay.com

Nếu chỉ đúng không chỉ đi bằng tay, bằng chân, bằng khối óc mà bằng cả trái tim nữa.

bad spy
19-02-2007, 23:04
Trời ơi trời nghe tức chịu ko nổi bộ dân việt hết tiền rồi sao :( nhân cách mình chỉ bằng cái chậu hoa rồi sẽ tàn này sao

TIG_Messi
19-02-2007, 23:05
Đó chính là thái độ đúng đắn nhất! Và tất cả mọi người tranh luận, tìm hiểu để nhận ra điều đó.
Hờ hờ, cháu chỉ bik là theo cái đúng, còn theo bên nào thì chưa biết đâu đấy nhá :D
Thôi có lẽ chính thức rút lui thôi, cãi nhau thế này mệt lắm rồi, thực ra trong lý luận mỗi người có cái đúng, có cái sai, cái đúng làm người khác đau vì cảm thấy như bị xúc phạm, cái sai thì như miếng ngọt để xông vào đá đểu, VD: Swan nói rằng ý thức dân tộc kô liên quan tới chính trị... ấy là sai, là người khác có thể vin vào mà nói đểu, mà khích bác, rồi cái nọ sang cái kia, chúng ta là dân KHTN mà lại để những phân tích chung chung và đầy tính chủ quan thế này che mờ con mắt vốn rất sắc bén, rồi đến nỗi miệt thị nhau thì thật đáng buồn...
Nhưng hãy dẹp đi tất cả mà vui lên nhé, đầu năm đừng nói thế...
Thôi, chào mọi người, chúc mọi người một xuân tràn đầy niềm vui :)

vn123
19-02-2007, 23:18
Ông thầy dạy em có câu nói nổi tiếng mà buổi lên lớp nào ổng mà nhớ là nói đó là
Anh hùng thời nay là
"Giữa đường gặp chuyện bất bình bỏ qua" như thế mới là anh hùng. Thời buổi này nó thế các bác àh

thagnv
20-02-2007, 17:12
Bài viết trên báo Tuổi Trẻ sáng nay:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187845&ChannelID=3

loinumberone
20-02-2007, 18:12
sao lại có người tự xấu hổ, cảm thấy nhục nhã khi là ngừoi Việt Nam nhỉ. còn tôi tui thấy nhục khi làm bạn với những kẻ đó
chuyện ăn cắp bôgn này quả là xưa nay chưa từng có. và đây cũng là lần đầu tiên tôi dọc đường phản hồi :
"Đọc mà tức Việt Nam mình quá
ÔI tinh thần tương thân tương ái đoàn kết dân Việt...

Nghĩ đến cảnh người ngoài nhìn vào
Xấu hổ
Nhục khi tự nhận mình là người Việt Nam"
link không có virut, mời các bạn vào xem

http://blog.360.yahoo.com/blog-r6Blfr8_a6qnOEKxq2lJ

vn123
20-02-2007, 18:38
ơh em tưởng đã close topic nay lại open bravo.
Hy vọng sẽ có nhiều comment hơn nữa

The Blademaster
20-02-2007, 18:48
Tuy em làm thành viên ddth chưa lâu nhưng vừa đọc tin này, em cảm thấy thật thất vọng về trình độ đạo đức của dân Việt ta

The Blademaster
20-02-2007, 18:52
[QUOTE=thagnv;675280]

[CENTER][IMG]http://img412.imageshack.us/img412/2238/hinh3kr5.jpg


http://img412.imageshack.us/img412/3461/hinh1xh7.jpg

http://img223.imageshack.us/img223/1672/hinh5vf6.jpg


QUOTE]

Không ai Không khỏi thất vọng khi nhìn thấy các hình ảnh vừa rồi

tềthiên
20-02-2007, 20:04
Xem luôn phóng sự trong Tuoitre Video Online nè http://www3.tuoitre.com.vn/TetOnline/

john_vn
20-02-2007, 20:33
Tôi cực kỳ phản cảm với cách đặt tiêu đề cho thread như trên. Người viết ra cái tiêu đề trên hẳn là chỉ muốn phê phán châm biếm dân tộc chứ chẳng phải vì thấy cảnh tượng ấy đau lòng hay xót xa gì cả. Phải phê bình trên tinh thần xây dựng để giúp nó tốt lên, chứ không phải đưa ra để đạp đổ. Quả thật vẫn còn nhiều người như vậy thì...làm sao để phát triển được đất nước xã hội bây giờ. Nên stop cái topic này lại và đưa nó sang một diễn đàn khác, uh, có thể là đưa lên thảo luận tại vietnamnet thì hay hơn. Vì đây là diễn đàn tin học, không nên để một topic sặc mùi chính trị như vậy (Xin lỗi nói thẳng, người viết topic này và những người mang tâm trạng "nhục nhã đến vật vã", "đến nỗi không tự nhận mình là dân Việt" kia chắc có dính líu gì với bọn phản động đây nè, vậy mới hùa nhau...., chỉ chờ có cơ hội thì vung lời "cay độc" ra thôi...PHẢI KHÔNG)


sao lại có người tự xấu hổ, cảm thấy nhục nhã khi là ngừoi Việt Nam nhỉ. còn tôi tui thấy nhục khi làm bạn với những kẻ đó
chuyện ăn cắp bôgn này quả là xưa nay chưa từng có. và đây cũng là lần đầu tiên tôi dọc đường phản hồi :
"Đọc mà tức Việt Nam mình quá
ÔI tinh thần tương thân tương ái đoàn kết dân Việt...

Nghĩ đến cảnh người ngoài nhìn vào
Xấu hổ
Nhục khi tự nhận mình là người Việt Nam"
link không có virut, mời các bạn vào xem

http://blog.360.yahoo.com/blog-r6Blfr8_a6qnOEKxq2lJ

Đồng ý cả hai tay hai chân.


Trời ơi trời nghe tức chịu ko nổi bộ dân việt hết tiền rồi sao :( nhân cách mình chỉ bằng cái chậu hoa rồi sẽ tàn này sao

Đừng đồng hóa như vậy bạn à. Chuyện này đâu phải là do cả dân tộc Việt. Bạn cũng có tham gia vào việc này đâu? Sao lạilà dân Việt?
Hãy dùng những từ khác để diễn đạt nhé.
Hãy tập mang cho mình một cái kính màu trắng, để nhận định được đúng sai phải trái, đừng mang cặp kính màu xám để rồi nhìn đời buồn chán và hụt hẫng. Nếu thấy sai, không hay thì hãy sữa đổi và nhắc mọi người cùng sửa đổi. Hoặc chỉ cần một mình bạn biết và tránh xa điều xấu ra là tốt rồi, nhiều người cùng làm vậy thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

Walkingdead
20-02-2007, 20:53
Hmm, nhục à, có gì mà nhục nhỉ, chuyện này xảy ra hàng ngày mà, chỉ là nó ít được chụp hình đưa lên mạng thôi. Nhiều kẻ còn ăn cướp trắng trợn hơn đó chứ mà có thấy xử lý gì đâu. Ăn cướp, ăn hối lộ, ăn chặn diễn ra hàng ngày, báo chí nói hoài mà xử lý là số không. Giỏi lắm chỉ là vài năm tù rồi tìm cách về trước thời hạn. Cứ nhìn vụ Năm cam là đủ hiểu.... Việt Nam mà lị.

swan
20-02-2007, 20:56
Tôi cực kỳ phản cảm với cách đặt tiêu đề cho thread như trên. Người viết ra cái tiêu đề trên hẳn là chỉ muốn phê phán châm biếm dân tộc chứ chẳng phải vì thấy cảnh tượng ấy đau lòng hay xót xa gì cả. Phải phê bình trên tinh thần xây dựng để giúp nó tốt lên, chứ không phải đưa ra để đạp đổ. Quả thật vẫn còn nhiều người như vậy thì...làm sao để phát triển được đất nước xã hội bây giờ. Nên stop cái topic này lại và đưa nó sang một diễn đàn khác, uh, có thể là đưa lên thảo luận tại vietnamnet thì hay hơn. Vì đây là diễn đàn tin học, không nên để một topic sặc mùi chính trị như vậy (Xin lỗi nói thẳng, người viết topic này và những người mang tâm trạng "nhục nhã đến vật vã", "đến nỗi không tự nhận mình là dân Việt" kia chắc có dính líu gì với bọn phản động đây nè, vậy mới hùa nhau...., chỉ chờ có cơ hội thì vung lời "cay độc" ra thôi...PHẢI KHÔNG)
Tôi không nghĩ cách đặt tiêu đề như vậy có gì mang tính chính trị, nó chỉ biểu hiện sự nhức nhối, bức xúc của người viết trước một hiện tượng mà một xã hội văn minh không được có. Tính chất chính trị, nếu có, là chỉ do một số người tham gia tranh luận tìm cách lái nó sang hướng đó, mà bạn là một trong số đó. Tôi không muốn tranh luận nhiều với bạn, vì kiểu lý luận như bạn tôi đã thấy, đã đọc nhiều rồi, có điều nó có chút đặc biệt hơn với các lý luận “đồng loại” khác, đó là bạn đã tìm cách sử dụng ngôn từ để “chính trị hóa” một bài viết về một vấn đề xã hội, đánh lạc hướng người đọc, hướng sự chú ý của người đọc ra khỏi nội dung chính của bài viết.

Trên đây là ý kiến cá nhân tôi với tư cách là một thành viên. Còn đây là ý kiến của một smod: nếu bạn còn tiếp tục post bài với giọng điệu như trên, tôi sẽ xóa các bài của bạn và mời bạn sang diễn đàn khác để “phê bình trên tinh thần xây dựng”!

john_vn
20-02-2007, 21:14
Hì. Sao mod Swan lại nói vậy nhỉ. Tôi chẳng có ý định chính trị hóa hay là làm sao cả. Bản thân tôi cũng đã có ý kêu mod stop cái topic lại. Và cách đây mấy ngày đã thấy stop rồi, giờ lại mở lại....(hổng hiểu tại sao???)Bản thân tôi cũng đang là SV thôi.
Nhưng tôi thấy cái cách bày tỏ cảm xúc như vậy thật không bình thường và có phần "chính trị" trên đấy, nên mới nói thế.
Hì, tôi xin nhận sự "phê bình trên tinh thần xây dựng" của huynh. Nhưng có điều có lời cuối muốn nói: Là một forum của cộng đồng thì việc hướng các thành viên đến giá trị tốt đẹp hơn là để cho họ tự mình cảm thấy ... và than trách đủ thứ rồi cuối cùng thì được gì cho họ nhỉ? Vì vậy tốt nhất là stop ở đây hoặc Mod giới thiệu các topic này qua trang web khác chuyên về vấn đề Xã hội í.

anhquocbuon
20-02-2007, 21:32
Hôm nay báo Tuổi Trẻ có đăng tin giúp chúng rồi.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187845&ChannelID=3

swan
20-02-2007, 21:37
Hì. Sao mod Swan lại nói vậy nhỉ. Tôi chẳng có ý định chính trị hóa hay là làm sao cả. Bản thân tôi cũng đã có ý kêu mod stop cái topic lại. Và cách đây mấy ngày đã thấy stop rồi, giờ lại mở lại....(hổng hiểu tại sao???)Bản thân tôi cũng đang là SV thôi.
Nhưng tôi thấy cái cách bày tỏ cảm xúc như vậy thật không bình thường và có phần "chính trị" trên đấy, nên mới nói thế.
Hì, tôi xin nhận sự "phê bình trên tinh thần xây dựng" của huynh. Nhưng có điều có lời cuối muốn nói: Là một forum của cộng đồng thì việc hướng các thành viên đến giá trị tốt đẹp hơn là để cho họ tự mình cảm thấy ... và than trách đủ thứ rồi cuối cùng thì được gì cho họ nhỉ? Vì vậy tốt nhất là stop ở đây hoặc Mod giới thiệu các topic này qua trang web khác chuyên về vấn đề Xã hội í.
Hôm trước chính tôi khóa topic, nhưng hôm nay có tiến triển mới là bài đã được đưa lên Tuổi trẻ Online, vì thế sẽ có thêm một số độc giả cũng muốn góp ý kiến nên lại mở lại. Đó là sự tôn trọng quyền “tự do ngôn luận” của mọi thành viên trên diễn đàn.

Bạn kêu gọi mọi người đừng đeo kính màu hồng hay màu xám để nhìn đời, nhưng thực tế tôi lại thấy bạn đang đeo một đôi kính mang cái tên “chính trị” để soi xét vấn đề đang được nêu ra. Tôi không hiểu bạn tìm thấy cái gì liên quan đến chính trị ở đây mà bạn hùng hồn “lên án” người post bài như thế? Hay bạn cho rằng cứ phê bình thẳng thắn, mạnh mẽ thì nghĩa là “đạp đổ”, là “dính líu đến phản động”? Tôi không biết bạn đã đọc được những gì trên báo chí mà lại có cái quan niệm, xin lỗi, khá ấu trĩ như thế. Bạn hãy chịu khó đọc báo chí và tìm hiểu môi trường sống quanh bạn để hiểu tại sao tôi nhận xét về bạn như thế nhé!

DDTH đang làm đúng những gì mà một diễn đàn dành cho cộng đồng cần phải làm, như ý kiến của bạn, đó là “hướng các thành viên đến giá trị tốt đẹp hơn”, kể cả thread này. Đọc những phản hồi của các bạn ở đây, ta có thể thấy được tính tích cực, hướng thiện trong mỗi con người, làm gì có “than trách” gì ở đây? Không phải cứ đăng đàn diễn thuyết với những lý luận to tát, vung tay chỉ trỏ “tiến lên phía trước” mới là “hướng đến giá trị tốt đẹp”. Nêu lên những hiện tượng xấu xí trong xã hội để mọi người phẫn nộ, cùng tìm cách sửa đổi cũng là một cách làm tốt đẹp không kém!

Điều cuối cùng, DDTH là một diễn đàn về IT, nhưng những người làm IT không phải những cá nhân cách ly khỏi cuộc sống xã hội xung quanh, vì thế DDTH thỉnh thoảng cũng có những thread về vấn đề xã hội, đó là điều dễ hiểu.

PS: câu này tôi dành riêng cho bạn: chăm học là tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng nên ngừng gõ keyboard mà nhìn ra thế giới xung quanh, nếu không sẽ có lúc bạn sẽ thấy mình lạc lõng như lạc từ thế kỷ trước về bởi không theo kịp nhịp phát triển của xã hội (cả về vật chất và tinh thần).

ctlclqt12
20-02-2007, 22:01
Khi đọc topic này tôi có 3 ý muốn tóm lại :

+ Đất nước Việt Nam vô cùng hạnh phúc khi có những ai biết nhục trước những cảnh tượng như vậy. Vì chỉ biết nhục thì ta mới khắc phục được và ngăn chặn những hình ảnh xấu đó xảy ra 1 lần nữa. Điều này giống như khi một người bị ngã thì có 2 loại người :
++ 1 loại biết đứng lên và đi tiếp, và cố gắng khắc phục để không bị ngã nữa.
++ 1 loại thì nằm đó, đổ thừa tại cục gạch nó cao, tại đường trơn, hay người kia té, mình cũng té thì không có gì xấu hổ....
=> Tương lai nước Việt có bay cao hay không là nhờ những người như bác Swan.

+ Sở dĩ các bất công cứ tồn tại ở nước Việt là tại những con người không nhìn vào sự thật. Họ chỉ mãi câu "Việt Nam con rồng cháu tiên, hay Việt Nam rừng vàng biển bạc...". Và thật vô phúc khi đất nước có những con người này.

+ Để giải tỏa nỗi ấm ức của bác thang, người đã post bài này. Tôi đưa ra 1 câu chuyện :

Bây giờ thử nghĩ thế này. Nếu 1 trong số họ ( những người không nhìn sự thật ), tôi tạm gọi là A, bị côn đồ vào nhà đánh, giết chết cả gia đình, A chạy đi báo công an, trong công an có một số người không nhìn vào sự thật như A ( người ngu gặp người ngu mà ), tạm gọi là B, nói : "Làm gì có chuyện đó, dân ở đây biết pháp luật mà, tình hình tội phạm là 0%, mày đặt điều phải hông?".

Rồi A đưa ra bằng chứng bằng cách dẫn B về nhà xem xác chết của cả gia đình. B nói : "Bây giờ muốn tụi tao điều tra thì phải có bằng chứng xác thật. Gia đình mày chết nhưng chắc gì bị người ta giết, lỡ con chó chạy vào cắn chết cả nhà, hay bị kiến cắn, sét đánh chết thì sao? Bây giờ mày phải tự chạy đi tìm bằng chứng xác minh bị người ta giết đi rồi tao mới tin và điều tra..."

=> Khi gặp trường họp này thì người A mới thấm thía nỗi buồn, tức của những người như bác Thang. Và cảm thấy mình thật khốn nạn.

SunGoHan
20-02-2007, 22:10
đọc 1 mạch hết 16 trang ... mệt thật, nhưng nhờ vậy mà hiểu ra vài điều mà mình chưa biết và cũng chẳng hề nghĩ tới

đề nghị Tết năm sau mọi người cùng tổ chức đi xem và cùng nhau dẹp bỏ tệ nạn này đi

dny
20-02-2007, 22:14
khoang đã mình xin có chút ý kiến
hôm đó là 28 tết mình đi ra quận 4 hỏi mua vài cặp bông thì được nguời ta nói là 40/cặp không bớt.Tưởng năm nay sẽ ko có bông để chưng trong nhà, nhưng mà trên dường về thì có gặp mấy người cũng di mua bông về thì họ cho bít là chỉ mua với giá 15/cặp ở công viện 23/9.Mình cùng cũng ra dó mua nhưng ng ta nói là 35/cặp nhưng sau khi trả giá mình mua dược với giá là 15/cặp.tối hôm dó có rất nhìu nguời cũng di mua bông nhưng ng ta di mua voi thái dộ rất lịch sự ko có những hành dộng như các bạn đã nêu.Dù mua được hay ko mua d8ược hay là bị mua với giá cao hơn ng khác (mặ dù là mua cùng chỗ) mọi ng cũng rất vui vẻ. Do đó theo mình nghĩ những ng mà di cướp bông của ng khác là những ng cũng bán hoa ở nơi khác tới phá hoại. Họ cho rằng những ng ở công viên dã bán phá giá nên đã có hành vi cướp bông ng khác.
Mọi ng thử nhìn kỹ tấm hình xem những ng di cướp bông họ ăn mặc rất bình thường, đều dó có thể n1oi lên một phần về con ng họ. Chứ một ng sài Gòn đàng hoàng thì chắc chắn sẽ ko bao giờ làm việc dó.

tuhack
20-02-2007, 23:02
Đọc xong bài này đúng là đau lòng, mình cũng không nghĩ là có kiểu cướp trắng trợ giữa ban ngày như vậy

vn123
20-02-2007, 23:19
Tôi không nghĩ cách đặt tiêu đề như vậy có gì mang tính chính trị, nó chỉ biểu hiện sự nhức nhối, bức xúc của người viết trước một hiện tượng mà một xã hội văn minh không được có. Tính chất chính trị, nếu có, là chỉ do một số người tham gia tranh luận tìm cách lái nó sang hướng đó, mà bạn là một trong số đó. Tôi không muốn tranh luận nhiều với bạn, vì kiểu lý luận như bạn tôi đã thấy, đã đọc nhiều rồi, có điều nó có chút đặc biệt hơn với các lý luận “đồng loại” khác, đó là bạn đã tìm cách sử dụng ngôn từ để “chính trị hóa” một bài viết về một vấn đề xã hội, đánh lạc hướng người đọc, hướng sự chú ý của người đọc ra khỏi nội dung chính của bài viết.

Trên đây là ý kiến cá nhân tôi với tư cách là một thành viên. Còn đây là ý kiến của một smod: nếu bạn còn tiếp tục post bài với giọng điệu như trên, tôi sẽ xóa các bài của bạn và mời bạn sang diễn đàn khác để “phê bình trên tinh thần xây dựng”!
Em ca bài ca ủng hộ swan thứ nhất đây là topic relax thứ 2 người viết bài này cảm thấy không thể chịu được cảnh từng dòng người xô vào cướp mồ hôi công sức của 2 vợ chồng người bán hoa, làm cho họ ngày 30 tết mà không thể kiếm đủ tiền lo cái tết
Và nhất là đừng có hơi tí là nói phản động đi cha nôi, đọc từ đầu đến cuối có ai bảo phản động không. Ai bảo phàn động thì giơ tay lên cái

vn123
20-02-2007, 23:28
khoang đã mình xin có chút ý kiến
hôm đó là 28 tết mình đi ra quận 4 hỏi mua vài cặp bông thì được nguời ta nói là 40/cặp không bớt.Tưởng năm nay sẽ ko có bông để chưng trong nhà, nhưng mà trên dường về thì có gặp mấy người cũng di mua bông về thì họ cho bít là chỉ mua với giá 15/cặp ở công viện 23/9.Mình cùng cũng ra dó mua nhưng ng ta nói là 35/cặp nhưng sau khi trả giá mình mua dược với giá là 15/cặp.tối hôm dó có rất nhìu nguời cũng di mua bông nhưng ng ta di mua voi thái dộ rất lịch sự ko có những hành dộng như các bạn đã nêu.Dù mua được hay ko mua d8ược hay là bị mua với giá cao hơn ng khác (mặ dù là mua cùng chỗ) mọi ng cũng rất vui vẻ. Do đó theo mình nghĩ những ng mà di cướp bông của ng khác là những ng cũng bán hoa ở nơi khác tới phá hoại. Họ cho rằng những ng ở công viên dã bán phá giá nên đã có hành vi cướp bông ng khác.
Mọi ng thử nhìn kỹ tấm hình xem những ng di cướp bông họ ăn mặc rất bình thường, đều dó có thể n1oi lên một phần về con ng họ. Chứ một ng sài Gòn đàng hoàng thì chắc chắn sẽ ko bao giờ làm việc dó.
Hey bạn ơi, thuận mua thì vừa bán, ai bảo ok với giá 35/cặp bây giờ thấy mua hớ thì nhảy vào hôi của lấy lại tiền
Hôm trước mình ra Chợ Trời ở đây thượng vàng hạ cám cái gì cũng có mua mấy cái DISK DVD *** xem ngày tết, bà bán hàng hét 90k/1 DVD tớ hét là giảm đi cô ơi, *** thiếu gì cuối cùng bà ta bán cho với giá 60k/1 DVD sau đó về mấy thằng bạn kêu mình bị mua hớ, tụi nó mua chỉ 30k/1 DVD (chắc vẫn bị hớ nhưng không đến nỗi như mình) lúc đó mình tức lắm. CHẳng nhẽ ra chửi bà ấy àh có mà bà ấy vác dao ra chém mình mất. Ai bảo thuận mua vừa bán kêu gào làm chi

ussteam
21-02-2007, 00:03
Đầu xuân quay lại ddth, lại gặp lại vấn đề mình đã từng bàn trước: “Nhục”. Khác ở chỗ, lần này “Nhục” được nâng tầm lên “Nhục quá! Dân Việt ơi…”, và hình như “Nhục” ở “Góc thư giãn” còn chưa đủ nên nó đã được trở thành tâm điểm của ddth khi được link đến từ cái tilte đỏ chót trên khắp các trang để thu hút mọi người cùng tham gia tranh luận về cái “Nhục” theo cách “Suy nghĩ về một vấn nạn…” . Không những thế cái “ Nhục” này còn được báo tuổi trẻ đăng dưới dạng điểm tin ở chuyên mục “Chính trị - Xã hội”. Tuy nhiên, nội dung ở tuổi trẻ không hề nhắc đến “ Nhục” mà chỉ nhắc đến: “ Ảnh … xấu trong ngày tết”;
“Hình ảnh cướp hoa làm xôn xao cư dân mạng”;
“Trong bốn ngày từ 29 đến mồng 3 tết trên “Diễn đàn tin học - ddth.com” đã có hơn 7.300 lượt đọc, gần 200 phản hồi cho bài viết này, trở thành chủ đề nóng nhất. Hầu hết ý kiến các bạn trẻ đều vô cùng phẫn nộ, họ không thể hình dung là có một chuyện như vậy xảy ra ở VN vào dịp tết.”

Và dưới đây là ý kiến của cá nhân tôi:
1. Tôi không đồng ý với cái tên của topic “ Nhục quá ! Dân Việt ơi…”
Tại sao?
Trước tiên, phải khẳng định người chứng kiến và chụp các bức ảnh (thangnv) đã chân thực trong việc đề cập đến một tật xấu còn tồn tại trong xã hội Việt Nam, một tật xấu mà cả xã hội cần phải lên án, phải đấu tranh chống lại nó.
Sẽ là không có gì to tát nếu bài phóng sự “Nhục quá ! Dân Việt ơi…” được đăng ở blog của thangnv ( nếu có). Nhưng ở đây thangnv đã chọn đăng nó ở “góc thư giãn” trên ddth.com, và điều này đã châm ngòi cho các tranh luận. Theo tôi, thực chất mọi tranh luận ở topic này chủ yếu là do cách đặt tên chủ đề chứ không phải nội dung mà chủ đề đề cập.
Nếu các bạn đang sinh sống ở Việt Nam và là người quan tâm đến các vấn đề xã hội thì bạn sẽ thấy người Việt Nam chúng ta còn vô số các tật xấu. Các bạn cũng có thể nói, xã hội nào chẳng thế chẳng có tốt và xấu song hành với nhau. Vì chúng ta là người Việt Nam, nên tôi nghĩ chúng ta cần nhìn nhận mặt tích cực của mọi xã hội để học tập chứ không phải tìm ra tiêu cực của các xã hội đó ngụy biện hay tặc lưỡi là các tật xấu, tiêu cực của Việt Nam cũng là bình thường, còn tốt chán. Hơn nữa, với cách cảm nhận của cá nhân mình thì cái xấu ở Việt Nam đang thắng thế cái tốt, cái truyền thống đang bị các lực lượng xấu và bảo thủ lợi dụng, các chuẩn mực xã hội hiện đại đang bị đảo lộn,… thì việc tìm ra các mặt tiêu cực của các xã hội khác để ngụy biện và ru ngủ mình, ru ngủ mọi người cũng là vẫn đề dễ hiểu.

Tuy nhiên, nếu chỉ đề cập đến một tật xấu cụ thể của một bộ phận người trong xã hội Việt Nam mà đã phóng đại nó lên tầm “Nhục quá! Dân Việt ơi…” thì quả là không thuyết phục.
Nếu để chỉ ra cái “nhục” của cả một dân tộc Việt tôi xin chỉ ra thế này:
Người Việt mình luôn tự hào với nhau và khoe với phần còn lại của thế giới là: Người Việt cần cù, chăm chỉ, thông minh.
Ông chủ nước ngoài nào được phỏng vấn về người lao động Việt Nam cũng khen là Người Việt Cần cù, chăm chỉ, thông minh.
Trong khi từng công dân nước họ luôn tự hào họ có SONY, HONDA, TOYOTA, … ( người Nhật), họ có Microsoft, Google, Yahoo,… ( Người Mỹ), họ có Huyndai, SAMSUNG, LG,..( Hàn quốc),… .
Nghe họ ( các ông chủ người nước ngoài) khen người Việt mình mà cứ như bề trên khen con cháu vậy.
Là người Việt Nam, có thấy Nhục không các bạn ? ( dù sao tôi và các bạn cũng là được coi là người có điều kiện học hành, tiếp cận tri thức nhân loại có khi hơn đến 90% dân Việt ý chứ hả)

2. Bàn về các vấn nạn
Theo tôi thấy thì có một số vấn nạn sau cần phải suy nghĩ:
Vấn nạn thứ nhất: “Đức tin – đạo đức xã hội” bị lũng đoạn bởi các thế lực xấu xa
Vấn nạn thứ 2: Sự thắng thế của các thế lực đen tối
Vấn nạn thứ 3: Mất phương hướng và khủng hoảng niềm tin ở mọi tầng lớp
Vấn nạn thứ 4: Sự thờ ơ, vô trách nhiệm, hèn nhát của lớp trẻ

Tất nhiên, suy nghĩ về các vấn nạn chỉ là bước đầu tiên để con người có nhân cách tìm ra con đường đi để phát huy cái tốt, cái thiện thắng cái xấu, cái các. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở biết đường đi thì cũng không ăn thua. Phải đi trên con đường đó để trải nghiệm và theo đuổi niềm tin của mình mới là người xứng đáng được tôn vinh.

3. Một vài góp ý cho ban quản trị mạng ddth.com
3.1. Cần có thêm một khu vực thích hợp để bàn những vấn đề như thế này cho chính danh. Chứ cái topic “ Nhục quá ! Dân Việt ơi…” đặt ở “Góc thư giãn” thì nó hài hài thế nào đó.
3.2. Sự vào cuộc thái quá của các mod, admin dễ dẫn đến hiểu lầm là do smod đăng bài gây phản ứng từ cộng đồng nên các mod, admin mới phải như thế.
3.3. Các mod cần tỉnh táo hơn trong tranh luận, tránh hút vào tranh luận những vấn đề tranh luận kiểu bắt bẻ câu chữ hoặc các vấn đề cá nhân.
3.4. Tin Tuổi Trẻ đăng mình nghĩ là các bạn tài thật đấy! Nhưng có lẽ nếu gửi hẳn một bài phóng sự nghiêm túc thì thuyết phục hơn, chứ đăng kiểu điểm tin thế này thì chỉ đạt được mục đích đánh bóng ddth thôi, hơi thô. Hay ddth năm nay có dự định gì khác chăng ?

mak
21-02-2007, 00:41
có những bạn có đóng góp ý kiến thực tình, nhưng mak đây cũng thấy có nhiều người đăng ký nick tức thời và chỉ để post lên những câu tục và chửi bậy
Yêu cầu admin và mod hãy ban những nick này vĩnh viễn, và xóa những bài post vô văn hóa như vậy, để thread này thực sự là một thread tranh luận trong sáng.
Thân

cunvang
21-02-2007, 01:10
Tôi nghe tin này mà sao thấy xót xa, đau lòng quá. Nhưng nghĩ lại thì thấy đó chính là kết quả của quá khứ. Nước ta ngày càng phát triển về kinh tế (nào là gia nhập WTO, nào là GDP tăng) cụ thể là về mặt vật chất được nâng cao, nhưng lại tỉ lệ nghịch về mặt đạo đức, văn hóa, lối sống. Tôi cảm thấy rằng ngày càng có nhiều người lớn không còn coi trọng đạo đức, văn hóa. Như vậy thì làm sao có thể noi gương chỉ bảo được những tầng lớp tuổi thơ mà sao này sẽ là trụ cột của đất nước. Từ những cái nhỏ như vậy sẽ là kết quả của mai sau (cụ thể là ngày hôm nay), của ngày mà một số người sẽ đánh mất lòng tự trọng, sự liêm sỉ để thỏa mãn hành động cá nhân của họ.
Tôi không cảm thấy nhục vì tôi là người Việt Nam. Đó chỉ là hồi chuông báo động về sự xuống cấp trầm trọng về mặt đạo đức, nhân phẩm. Điều đó cũng giúp chúng ta phải dạy dỗ con cháu chúng ta như thế nào để khi lớn lên tụi nó sẽ không thuộc vào những thành phần như vậy, những thành phần phá hoại sự văn minh của nước Việt Nam tươi đẹp.

Chúc cư dân mạng năm mới an khang thịnh vượng.

swan
21-02-2007, 01:50
3. Một vài góp ý cho ban quản trị mạng ddth.com
…….
Các vấn đề khác để cho mọi người cùng tranh luận, riêng phần này vì có liên quan đến BQT nên tôi cũng có vài ý nhỏ trả lời bạn.


3.1. Cần có thêm một khu vực thích hợp để bàn những vấn đề như thế này cho chính danh. Chứ cái topic “ Nhục quá ! Dân Việt ơi…” đặt ở “Góc thư giãn” thì nó hài hài thế nào đó.
DDTH vốn là một diễn đàn về CNTT, vì vậy việc tạo ra nhiều box không liên quan đến IT không phải là việc được ưu tiên. Cũng có thể sau này vấn đề này sẽ được cân nhắc thêm, tuy nhiên đây là trường hợp đầu tiên, cũng chưa thể làm ngay được.


3.2. Sự vào cuộc thái quá của các mod, admin dễ dẫn đến hiểu lầm là do smod đăng bài gây phản ứng từ cộng đồng nên các mod, admin mới phải như thế.
Có lẽ do bạn mới tham gia vào diễn đàn nên mới có suy nghĩ như vậy. Từ trước đến nay, admin/smod/mod của diễn đàn luôn luôn tham gia vào các thread tranh luận, nhưng với tư cách là một thành viên, bài viết của admin/smod/mod không hề được ưu tiên hơn các bài viết của các thành viên khác. Vai trò của BQT chỉ là giám sát và điều tiết mọi động tĩnh trên diễn đàn để tránh cho việc các thành viên vì mải mê tranh luận mà vi phạm các quy định của diễn đàn.


3.3. Các mod cần tỉnh táo hơn trong tranh luận, tránh hút vào tranh luận những vấn đề tranh luận kiểu bắt bẻ câu chữ hoặc các vấn đề cá nhân.
Admin(smod, mod) khi tham gia tranh luận cũng chỉ là một thành viên bình thường của diễn đàn, nên cũng có lúc phạm sai sót trong khi viết bài. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế đến mức tối đa tình trạng đó.


3.4. Tin Tuổi Trẻ đăng mình nghĩ là các bạn tài thật đấy! Nhưng có lẽ nếu gửi hẳn một bài phóng sự nghiêm túc thì thuyết phục hơn, chứ đăng kiểu điểm tin thế này thì chỉ đạt được mục đích đánh bóng ddth thôi, hơi thô. Hay ddth năm nay có dự định gì khác chăng ?
Ngay sau bài lấy từ DDTH là một mẩu tin của phóng viên, cũng không dài hơn mẩu trên. Làm phóng sự đâu phải đơn giản là có một nguồn tin là thành bài phóng sự được. Chúng ta không phải là phóng viên nên không có đủ kiến thức chuyên môn để làm được việc đấy đâu bạn ạ.

Còn việc bạn cho đưa tin với mục đích “đánh bóng DDTH” thì có lẽ bạn nên để công tìm hiểu cho rõ hơn về một diễn đàn mà bạn đang là thành viên. DDTH từ trước tới nay không cần tới những trò tiểu xảo đó. DDTH tồn tại và phát triển không dựa vào sự lăng xê của các phương tiện thông tin đại chúng. Phóng viên lấy tin từ DDTH vì họ thấy đó là một nguồn tin đáng tin cậy, được nhiều thành viên có trình độ tri thức tham gia đánh giá/ bình luận/ tranh luận, đơn giản vậy thôi.

ussteam
21-02-2007, 02:44
Làm phóng sự đâu phải đơn giản là có một nguồn tin là thành bài phóng sự được. Chúng ta không phải là phóng viên nên không có đủ kiến thức chuyên môn để làm được việc đấy đâu bạn ạ.

Mình nghĩ với thông tin (tin + ảnh) trong bài của thangnv nếu được chuyển tải sang một số cơ quan truyền thông ( theo cách Vikhoa nói) thì có lẽ nếu không là một phóng sự ( mặc dù bản thân chùm ảnh đó cũng có thể đã là một phóng sự ảnh) thì có lẽ cũng phải có một nội dung tốt hơn so với tin Tuổi Trẻ đăng.


Còn việc bạn cho đưa tin với mục đích “đánh bóng DDTH” thì có lẽ bạn nên để công tìm hiểu cho rõ hơn về một diễn đàn mà bạn đang là thành viên. DDTH từ trước tới nay không cần tới những trò tiểu xảo đó. DDTH tồn tại và phát triển không dựa vào sự lăng xê của các phương tiện thông tin đại chúng. Phóng viên lấy tin từ DDTH vì họ thấy đó là một nguồn tin đáng tin cậy, được nhiều thành viên có trình độ tri thức tham gia đánh giá/ bình luận/ tranh luận, đơn giản vậy thôi.

Mình nghĩ là chẳng có gì là xấu khi đánh bóng ddth.com cả. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng mà giới thiệu được ddth.com cho càng nhiều người càng tốt đúng không bạn. Theo mình biết các tổ chức Phi Chính Phủ, các tổ chức hoạt động trong lĩnh từ thiện,... ở Phương Tây cũng có các chương trình tiếp thị hoành tráng và rất chuyên nghiệp là đằng khác.
Có thể Bạn cho mình là võ đoán, nhưng sự thật là khi đọc cái tin đăng ở Tuổi Trẻ thì mình không thể không nhận định là ddth đánh bóng mình hơi thô. Nếu có một nội dung bài chỉ cần dựa trên những thông tin của thangnv cung cấp ( không nhất thiết phải là nguồn tin được nhiều thành viên có trình độ,...) thì có lẽ sẽ việc đánh bóng ddth.com sẽ hoàn hảo hơn.
Có lẽ Bạn nên đọc lại kỹ tin của tuổi trẻ đăng và đặt vào địa vị của mình thử xem liệu bạn có suy nghĩ khác mình được không?
Nếu mình sai xin được thứ lỗi vì sự võ đoán.

Think different
21-02-2007, 07:46
Mục tiêu của Đảng ta:
Đại đoàn kết toàn dân với mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
-> "Văn minh" được xếp vào mục tiêu phấn đấu cuối cùng.

vphamquoc
21-02-2007, 08:10
Mình không thể nào hiểu nổi, khi thành phố trang trí đường hoa cho những người dân thưởng ngoan, thì lại có những người ăn mặc và phong cách rất lịch sự, lại làm những chuyện vô cùng mất lịch sự và mất giáo dục là phá hoại đường hoa Nguyễn Huệ và lại đi cướp hoa cũa những người bán hoa. Theo mình biết, để có chổ bán hoa thi giá mướn chổ để bán thì không hề rẻ chút nào. Vậy ban tổ chức và lực lượng bảo vệ ở đâu,để cho những kẽ lộng hành kia muốn làm gì thì làm. Hay ban tổ chức thu đủ tiền là xong trách nhiệm ?

fanmaika
21-02-2007, 08:16
Báo Tuổi Trẻ hôm nay đưa tin:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187948&ChannelID=3

Viết tiếp “những hình ảnh... xấu trong ngày tết”:

Bức tranh xuân bị bôi bẩn!


Chưa đến giao thừa rác đã lềnh chân (ảnh chụp lúc 23g45 đêm 29 tết trên đường Lê Lợi, Q.1, TP.HCM). Ảnh: L.A.Đ.


TT - Hình ảnh cướp hoa trưa 29 tết ở chợ hoa công viên 23-9 cũng như cảnh cướp heo, bẻ chong chóng... ở đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã làm nhiều bạn đọc phẫn nộ.

Nhiều người đã bức xúc gửi đến Tuổi Trẻ các bài viết ghi lại những cảnh tượng mà họ chứng kiến trong mấy ngày tết vừa qua...

* “Trời ơi, làm ơn đừng lấy hoa của tui nữa... khổ quá...”. Đó là tiếng kêu không ngừng của một bà bán hoa tại chợ hoa công viên 23-9. Nhưng nào có ai nghe thấy những lời đó! Những con người đang sống trong trung tâm của thành phố văn minh và lớn nhất VN này đâu có nghe, trước mắt họ chỉ là những chậu hoa mà họ cho rằng nếu chậm chân thì người khác sẽ cướp mất.

Sự việc đến hồi lộn xộn và cao trào khi bà bán hoa cầm một cây đòn tre dài hăm dọa những người cướp hoa của mình. Quá bất ngờ trước việc cướp hoa trắng trợn, một vài người thốt lên: “Bảo vệ đâu rồi, ai sẽ bảo vệ những người bán hoa?”. “Bảo vệ nghỉ cả rồi...”. Nhiều người vẫn chen chúc giành giật nhau từng chậu hoa không phải của mình.

Nổi điên lên khi chứng kiến vợ mình lẻ loi, cô độc giữa những người cướp hoa, người chồng bà bán hoa giật lấy cái đòn tre của vợ và đập phá túi bụi vào chính những chậu hoa mà mình đã dành công chăm sóc.

Trước tình cảnh này, tôi chẳng còn biết nói gì nữa… Càng đau hơn khi có một người nước ngoài đang giơ máy ảnh lên.

NGUYỄN VĨNH THẮNG


Giẫm đạp lên "ruộng lúa" trên đường hoa Nguyễn Huệ để chụp ảnh (ảnh chụp chiều mồng 1 Tết Đinh Hợi) - Ảnh: N.C.T.

* Thật khó chấp nhận khi những người tham gia bôi xấu “bức tranh xuân” trên đường hoa Nguyễn Huệ đêm giao thừa là những bạn trẻ ăn mặc tươm tất, bảnh bao, có ý thức làm đẹp cho mình.

Tôi là một trong những người chứng kiến cảnh họ ùa đến chen lấn la ó để cố cướp cho được những chú heo đất đang trưng bày ven đường. Một con heo, hai con heo, thậm chí có người lấy đến ba con heo để mang về. Bất cần những ánh mắt thất vọng của người xung quanh đang quan sát, các bạn trẻ này cười tươi sung sướng, đưa những chú heo đất lên khoe như người chiến thắng.

Đó chưa phải là hành vi xấu duy nhất tại nơi công cộng trong những ngày tết. Đi dọc đường hoa Nguyễn Huệ chúng tôi không khỏi thở dài khi chứng kiến những bạn trẻ vô tư bẻ những cành hoa đẹp nhất đang trang trí hai bên đường để tặng nhau. Có bạn gái còn nũng nịu, dỗi hờn khi cành hoa bẻ được sao nhỏ quá, khiến bạn trai phải bẻ cành hoa lớn hơn. Rồi ở những thảm cỏ, thảm mạ đang rất cần sự trân trọng, bảo dưỡng thì nhiều bạn lại thoải mái giẫm lên, ngồi lên để chụp hình mặc kệ tấm biển “không được giẫm đạp” sát một bên và mặc kệ những lời nhắc nhở của mấy anh bảo vệ... Và vì vậy, sau phút giao thừa, nhiều khu vực đường hoa đã bị phá hỏng, nhiều đoạn viền gạch bị đổ gục, mất công nhà tổ chức phải sửa sang lại.

HOÀNG LONG (Q.3)

* Thật ý nghĩa khi năm nay ban tổ chức thiết kế “hồ chúc phúc” trên đường hoa Nguyễn Huệ để khách du xuân thả những đồng tiền xu làm việc thiện. Tuy nhiên, “hồ chúc phúc” đã nhanh chóng biến thành “hồ kỳ cục” khi không ít người cứ canh lúc người khác thả tiền liền nhào xuống... vớt lên. Một du khách nước ngoài thấy người ta bu đông đã tò mò đến xem. Sau khi biết chuyện, ông ta nhăn mặt rồi lấy máy ảnh chụp liền mấy kiểu. Và ban tổ chức đã phải cắt cử nhân viên bảo vệ đến túc trực bên hồ để ngăn bớt cảnh bát nháo. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ thay.

LÊ MINH (Q.Gò Vấp)

* Giao thừa năm nào tôi cũng đưa vợ con ra trung tâm TP để dạo đường hoa rồi xem pháo hoa đón giao thừa, sau đó đi lễ chùa. Phải nói là mỗi năm TP có thêm mỗi nét mới trong việc trang hoàng đường phố để phục vụ người dân du xuân vui tết. Tuy nhiên, tôi cảm thấy buồn khi ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của một bộ phận người dân TP không nâng lên chút nào. Trong lúc có ít người tự giác đem vỏ lon nước ngọt, chai nước suối, bao nilông bỏ vào thùng rác, thì nhiều người vô tư vứt xuống mặt đường hoặc thẳng tay vứt vào gốc cây, thảm cỏ, những chậu hoa, kể cả hồ nước trên đường hoa. Các trục đường trung tâm TP như Nguyễn Huệ, Lê Lợi... sau giờ giao thừa ngập tràn rác, trông nhếch nhác phát sợ. Thật tội nghiệp các anh chị công nhân vệ sinh phải còng lưng quét dọn.

Như thế này mà hội nhập thì lo quá!

NGUYỄN VĂN LONG

cfmanager
21-02-2007, 09:24
Qua những việc như thế này mới thấy bên cạnh đại bộ phận người dân có ý thức đang tận hưởng đời sống văn hóa ngày được nâng cao thì có nhiều kẻ vô ý thức, vô văn hóa... cứ chực chờ "thể hiện", phô bày "cái sự mất dạy" của chúng ra. Đi ngoài đường vào những ngày bình thường, không hiếm bắt gặp những hình ảnh xấu như tiểu đường, ỉa bậy, nhổ nước bọt, vi phạm luật lệ giao thông... Và ngay trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, bọn chúng cũng để "thú tính" đó bộc lộ ra ngoài: cướp hoa của những con người lao động chân chất ở những miền quê xa xôi, chỉ mong bán được hàng để về sum họp bên con cái.

Rồi không thể bỏ quên những người trẻ, biết ăn mặc làm đẹp cho bản thân nhưng lại mặc kệ những người xung quanh mà làm xấu cả xã hội, cả dân tộc. Liệu có thống kê nào cho biết có bao nhiêu phần trăm những người trẻ đó trong bộ phận thanh niên chúng ta?

cucgachvn
21-02-2007, 09:48
Cướp... đúng nghĩa
Một lũ mặc trên mình những bộ quần áo đẹp mắt, tóc xanh tóc đỏ, tóc dài vuốt thẳng, nhưng bên trong có gì (trong ruột già chứa gì thì họ là thứ đó)
Đồ ăn cướp, đồ đốn mạt...
Chắc tôi chết vì lên cơn tức quá.
Đồ một lũ hèn...

Think different
21-02-2007, 10:16
Đưa thiếu mất mấy cái hình rồi:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=181909
Mấy người này xem báo chắc là sẽ chỉ chỏ rất vui vì ảnh mình được đăng báo.

minhtuan8x
21-02-2007, 10:25
Hix...Tôi đọc cái này mà vừa thấy thẹn, lại vừa nhục thây cho dân Việt mình. Dẫu biết rằng đó chỉ là một số "con sâu" nhưng mà qua đó cũng cho biết ít nhiều cái tính xấu của người Việt mình...NHư bạn dark nói...Đó là chỉ biết đứng nhìn xem & bình luận thây vì hành động để giải quyết vấn đề...Mức sống nâng cao, nhưng nếu mà nhận thức, cũng như cách nhìn không nâng cao thì thành...thổ dân cả

john_vn
21-02-2007, 10:35
Hôm trước chính tôi khóa topic, nhưng hôm nay có tiến triển mới là bài đã được đưa lên Tuổi trẻ Online, vì thế sẽ có thêm một số độc giả cũng muốn góp ý kiến nên lại mở lại. Đó là sự tôn trọng quyền “tự do ngôn luận” của mọi thành viên trên diễn đàn.

Bạn kêu gọi mọi người đừng đeo kính màu hồng hay màu xám để nhìn đời, nhưng thực tế tôi lại thấy bạn đang đeo một đôi kính mang cái tên “chính trị” để soi xét vấn đề đang được nêu ra. Tôi không hiểu bạn tìm thấy cái gì liên quan đến chính trị ở đây mà bạn hùng hồn “lên án” người post bài như thế? Hay bạn cho rằng cứ phê bình thẳng thắn, mạnh mẽ thì nghĩa là “đạp đổ”, là “dính líu đến phản động”? Tôi không biết bạn đã đọc được những gì trên báo chí mà lại có cái quan niệm, xin lỗi, khá ấu trĩ như thế. Bạn hãy chịu khó đọc báo chí và tìm hiểu môi trường sống quanh bạn để hiểu tại sao tôi nhận xét về bạn như thế nhé!

DDTH đang làm đúng những gì mà một diễn đàn dành cho cộng đồng cần phải làm, như ý kiến của bạn, đó là “hướng các thành viên đến giá trị tốt đẹp hơn”, kể cả thread này. Đọc những phản hồi của các bạn ở đây, ta có thể thấy được tính tích cực, hướng thiện trong mỗi con người, làm gì có “than trách” gì ở đây? Không phải cứ đăng đàn diễn thuyết với những lý luận to tát, vung tay chỉ trỏ “tiến lên phía trước” mới là “hướng đến giá trị tốt đẹp”. Nêu lên những hiện tượng xấu xí trong xã hội để mọi người phẫn nộ, cùng tìm cách sửa đổi cũng là một cách làm tốt đẹp không kém!

Điều cuối cùng, DDTH là một diễn đàn về IT, nhưng những người làm IT không phải những cá nhân cách ly khỏi cuộc sống xã hội xung quanh, vì thế DDTH thỉnh thoảng cũng có những thread về vấn đề xã hội, đó là điều dễ hiểu.

PS: câu này tôi dành riêng cho bạn: chăm học là tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng nên ngừng gõ keyboard mà nhìn ra thế giới xung quanh, nếu không sẽ có lúc bạn sẽ thấy mình lạc lõng như lạc từ thế kỷ trước về bởi không theo kịp nhịp phát triển của xã hội (cả về vật chất và tinh thần).

Lý do gì á? Đọc thử từ đầu thread đến cuối mà xem, số lượng các ý kiến đả kích châm chọc là bao nhiêu, trong khi số lượng những ý kiến bày tỏ tình cảm của mình về một vấn đề xã hội là bao nhiêu? Không lẽ ai cứ bày tỏ ý kiến của mình và cứ nói này nọ là Mod cho đăng, còn tôi bày tỏ quan điểm của mình thì Swan lại nói đủ thứ nhỉ? Có khi chính bạn Swan lại là người đang áp "chính" trị" cho bài viết đấy, chứ tôi có ý nghĩ chính trị gì...chết liền. Chỉ chẳng qua tôi thấy thật bức xúc khi có nhiều người lại có thể nói một câu "Nhục quá Dân tộc Việt" một cách dễ dàng đến thế. Mà với mộ số lượng các nick chỉ mới được lập ra rồi vào đây post bài, chẳng phải đã đi theo chiều hướng công kích là gì? Hãy đọc lại các bài viết của tôi trong thread này xem, tôi đã nói và nghĩ gì nào, tôi cũng bày tỏ sự không hài lòng của mình vì sự việc trên nhưng tôi muốn các bạn ấy không vì như vậy mà cứ mang trong mình một nỗi "nhục". Chắc là Swan chưa qua khoa tâm lý nên chưa biết rằng, nếu như con người cứ suốt ngày nghĩ đến buồn, khổ, lụy... như vậy, nếu sự tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài, cụ thể nếu hết topic này đến topic khác họ vẫn mang tâm trạng như vậy thì hết sức nguy hiểm,tạo cho họ chứng ỳ tâm lý nghĩ gì cũng xấu xa. Chính vì lẽ đó trong các bài viết của tôi đã cố gắng truyền đạt với họ là cuộc sống xã hội nào cũng đều có mặt xấu mặt tích cực cả, quan trọng là nhìn nhận ra nó và giúp nó sửa đổi tốt hơn.

To Swan: Gửi đến bạn. Tôi rất coi trọng diễn đàn nên mới post bài lên, và cũng như nhiều người khác, tuy nhiên thái độ của ban quản trị dường như chưa được công tâm suy xét lắm (Không phải chỉ riêng bài tôi mà bài của một số người khác có cùng ý kiến như tôi cũng như vậy). Tôi cũng có thể đoán ra được vì sao, nhưng thôi, chuyện này quá nhỏ chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới..hì. À, nếu lần sau có góp ý thì cho tôi xin private message nhé, tự dưng bài tôi có cái dòng đỏ lét đỏ lè lên..hic, coi kỳ lắm...tự nhiên thấy bài nổi bật lên nì. Và cái cuối nữa,tôi chẳng thuộc tổ chức gì đâu nhá, nên đừng có ban nick tui, tội nghiệp,có gì cứ nhắc nhở là được rồi, cái gì đúng tui sửa, cái gì hổn đúng tui...chiến đấu lại..lol. Kẻo lại nghi oan ban nick người tốt nà.

PS: Quên còn cái này nữa, Swan nói tui suốt ngày lọc cọc gõ bàn phím à..hihi, thì cũng có nhưng thời gian còn lại trong ngày tui đều đọc báo điện tử, lên ddth nì,...ai bảo là không update tin tức bao giờ?

haha_254
21-02-2007, 10:47
bạn nào có hình chụp mấy người thiếu văn hóa đó thì phong to rồi đưa lên diên đàn cho họ xấu hổ cả năm điii

nhanpgd
21-02-2007, 10:52
Tất cả ý kiến các bạn đều đúng và đáng suy ngẫm. Mình có thêm một ý kiến này nữa: Điều quan trọng là ý thức của mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, chứ những hành động xấu này chúng không nên nói do nền giáo dục mà ra, vì có nền giáo dục của một nước nào dạy chúng ta làm điều xấu đâu? Chẳng qua do sự truyền đạt và tiếp thu của chúng ta quá yếu. Do đó, chính mỗi chúng mỗi người hãy tự mình chấp hành tốt những quy định đạo đức của xã hội vì chí ít cũng đã có 1 người tốt,và hãy luôn đứng ra bênh vực khi thấy những điều xấu (có khi mình sẽ bị vạ lây, nhưng sau đó mình sẽ cảm thấy rất hãnh diện và có ích về điều này...)

kcreative
21-02-2007, 11:01
Có bác nào nói là xấu hổ khi là người VN, bác này nghĩ lại đi. Đừng để những hình ảnh đó ảnh hưởng đến lòng tự hào dân tộc. Mình thì rất tự hào là người VN. Những hình ảnh trên chỉ cho thấy một bộ phận người vô ý thức, ích kỷ... Trong tương lai, các bạn là những người thay đổi hình ảnh đấy, chính các bạn!

hotruc
21-02-2007, 11:27
Phù thật may thị xã mình ở không có vấn nạn.
Các bạn khi nào đến Sa Đéc - Đồng Tháp vào dịp tết sẽ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh này bởi quê hương của mình là xứ trồng hoa.
Thật tội nghiệp những người bán hoa ở thành phố.
Chắc tết này họ sẽ không có 1 cái tết an lành rồi.

swan
21-02-2007, 11:34
Lý do gì á? Đọc thử từ đầu thread đến cuối mà xem, số lượng các ý kiến đả kích châm chọc là bao nhiêu, trong khi số lượng những ý kiến bày tỏ tình cảm của mình về một vấn đề xã hội là bao nhiêu? Không lẽ ai cứ bày tỏ ý kiến của mình và cứ nói này nọ là Mod cho đăng, còn tôi bày tỏ quan điểm của mình thì Swan lại nói đủ thứ nhỉ?
Đây là diễn đàn, là nơi mọi người bày tỏ ý kiến cá nhân, bất kể là ý kiến như thế nào, vì thế mọi người có quyền post bài bày tỏ quan điểm của mình chỉ cần không vi phạm quy định của diễn đàn. Tôi cũng vậy, cũng có quyền bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề, vì trước khi là một smod, tôi cũng là một thành viên của diễn đàn. Cũng nên nhắc bạn rõ một điều, là khi tranh luận, ý kiến của tôi cũng chỉ là ý kiến của một thành viên bình thường, không phải là ý kiến của một thành viên BQT để mà mang ý nghĩa áp đặt.

Có khi chính bạn Swan lại là người đang áp "chính" trị" cho bài viết đấy, chứ tôi có ý nghĩ chính trị gì...chết liền.

Tôi cực kỳ phản cảm với cách đặt tiêu đề cho thread như trên. Người viết ra cái tiêu đề trên hẳn là chỉ muốn phê phán châm biếm dân tộc chứ chẳng phải vì thấy cảnh tượng ấy đau lòng hay xót xa gì cả. Phải phê bình trên tinh thần xây dựng để giúp nó tốt lên, chứ không phải đưa ra để đạp đổ. Quả thật vẫn còn nhiều người như vậy thì...làm sao để phát triển được đất nước xã hội bây giờ. Nên stop cái topic này lại và đưa nó sang một diễn đàn khác, uh, có thể là đưa lên thảo luận tại vietnamnet thì hay hơn. Vì đây là diễn đàn tin học, không nên để một topic sặc mùi chính trị như vậy (Xin lỗi nói thẳng, người viết topic này và những người mang tâm trạng "nhục nhã đến vật vã", "đến nỗi không tự nhận mình là dân Việt" kia chắc có dính líu gì với bọn phản động đây nè, vậy mới hùa nhau...., chỉ chờ có cơ hội thì vung lời "cay độc" ra thôi...PHẢI KHÔNG)

To Swan: Gửi đến bạn. Tôi rất coi trọng diễn đàn nên mới post bài lên, và cũng như nhiều người khác, tuy nhiên thái độ của ban quản trị dường như chưa được công tâm suy xét lắm (Không phải chỉ riêng bài tôi mà bài của một số người khác có cùng ý kiến như tôi cũng như vậy). Tôi cũng có thể đoán ra được vì sao, nhưng thôi, chuyện này quá nhỏ chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới..hì. À, nếu lần sau có góp ý thì cho tôi xin private message nhé, tự dưng bài tôi có cái dòng đỏ lét đỏ lè lên..hic, coi kỳ lắm...tự nhiên thấy bài nổi bật lên nì. Và cái cuối nữa,tôi chẳng thuộc tổ chức gì đâu nhá, nên đừng có ban nick tui, tội nghiệp,có gì cứ nhắc nhở là được rồi, cái gì đúng tui sửa, cái gì hổn đúng tui...chiến đấu lại..lol. Kẻo lại nghi oan ban nick người tốt nà.
Cứ như theo cách suy đoán của bạn (và một số bạn khác có cùng ý kiến) thì đã làm thành viên BQT là không được post bài, bởi vì như vậy có nghĩa là “thiên vị” một bên nào đó, có nghĩa là “không công tâm lắm”. Nếu theo lập luận như vậy, thì cứ làm quản lý nghĩa là không có quyền lên tiếng trong một cuộc tranh luận (?). Bạn vẫn đang là sinh viên mà sao suy nghĩ già cỗi vậy? Chưa nói gì đến việc quan điểm của BQT là không mang cái mác admin (smod, mod) gắn cho bài viết của mình để áp đặt cho các thành viên khác, chỉ riêng với suy nghĩ như trên của mình, bạn cũng đã không nên tham gia tranh luận trên các diễn đàn, vì như thế bạn dễ bị stress lắm. Bạn nói bạn đã học qua tâm lý, chắc bạn hiểu thế nào là sự võ đoán. Cái sự “tự đoán ra” của bạn chính là võ đoán đấy!

Việc tôi dùng vai trò smod nhắc nhở bạn (không phải góp ý), cũng là để nhắc nhở chung, để các thành viên khác không tiếp tục vi phạm quy định của diễn đàn, vì thế không thể dùng private message.

PS: Bạn đã học khoa tâm lý, bạn có ý muốn giúp đỡ mọi người, đó là điều tốt. Nhưng trước khi post bài lên, bạn hãy dành thời gian đọc kỹ lại những gì mình đã viết một lần nữa, đừng vội vàng nhấn nút Submit, kẻo rồi lại phí mất tâm ý của bạn, sẽ chẳng có ai nhận ra được thiện chí của bạn đâu.

smalltnv
21-02-2007, 12:05
Người ta dẫm đạp lên vườn hoa, ăn cắp hoa.
Còn theo xu hướng thế này, các bác dẫm lên diễn đàn.
Theo tôi, cãi nhau làm gì. Làm sao để người ta hành động tốt hơn vì miếng cơm manh áo