datviet201
10-02-2007, 23:01
Có 3 anh chàng người dân tộc Tày xuống chợ. Đến chợ thì vào 1 quán để ăn một vài thứ gì đó. Trong khi đang ngồi chờ ở bàn thì có 3 người nước ngoài bước vào nói:
- Cho 3 bát hành Tây!
Lát sau phục vụ liền mang ra 3 bát hành Tây, tiếp đó có 3 người dân ở phố vào và nói:
- Cho 3 bát hành Tày.
Viên phục vụ lại bưng ra 3 bát hành tày. Nhưng ở bàn bên kia, 3 anh chàng dân tộc bực lắm, vì 3 người khách kia đã nói đến 1 từ làm tự ái dân tộc nổi lên; Một trong 3 anh người liền kêu bồi bàn:
- Cho 3 bát hành kinh!
- Cho 3 bát hành Tây!
Lát sau phục vụ liền mang ra 3 bát hành Tây, tiếp đó có 3 người dân ở phố vào và nói:
- Cho 3 bát hành Tày.
Viên phục vụ lại bưng ra 3 bát hành tày. Nhưng ở bàn bên kia, 3 anh chàng dân tộc bực lắm, vì 3 người khách kia đã nói đến 1 từ làm tự ái dân tộc nổi lên; Một trong 3 anh người liền kêu bồi bàn:
- Cho 3 bát hành kinh!