ongtre63
26-01-2007, 18:45
Thứ sáu, 26/1/2007, 18:08 GMT+7
6 tuyển thủ nhận án treo
Lê Quốc Vượng không thể đứng vững, nước mắt tuôn rơi khi nghe tòa tuyên án 6 năm tù giam. Trong khi đó, các cầu thủ khác thở phào nhẹ nhõm khi được tuyên hưởng án treo. Hàng trăm người dự khán cũng hân hoan tán thưởng khi các thần tượng như Văn Quyến, Quốc Anh... không phải ngồi tù.
http://members.lycos.co.uk/ongtre63/Picture/DDTH/2.jpg
Quốc Vượng sụp xuống khi nghe mình bị tuyên án 6 năm tù giam. Ảnh: H.T
Kết thúc phiên xử vụ bán độ tại Sea Game 23 chiều nay, TAND TP HCM đã tuyên cho các bị cáo tại ngoại gồm Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Lê Bật Hiếu, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Văn Trương và Trần Hải Lâm mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc.
Cùng về tội danh trên, Trương Tấn Hải phải nhận mức án 3 năm tù giam. Bị cáo Lê Quốc Vượng bị tuyên tổng mức hình phạt là 6 năm tù cho hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Bên cạnh đó, tòa nhận định, Trương Tấn Hải là người đã đứng ra nhận kèo của Quốc Vượng để cá độ "giúp" với Lý Quốc Kỳ. Hành vi đó của Hải có dấu hiệu của tội đánh bạc nên tòa đã kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngoài ra, tòa còn kiến nghị Liên đoàn bóng đá và Ủy ban Thể dục Thể thao xem xét, xử lý nghiêm khắc trách nhiệm của nguyên huấn luyện phó U23 Lê Thụy Hải và trợ lý ngôn ngữ Trần Mạnh Cường. Theo nhận định của tòa, khi được thông báo về việc các cầu thủ bàn nhau "làm độ" những người này đã không có động thái nào để ngăn chặn, khiến hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, nước nhà mất đi gần như toàn bộ đội tuyển U23 và phải làm lại từ đầu.
http://members.lycos.co.uk/ongtre63/Picture/DDTH/1.jpg
Nhiều tuyển thủ vui mừng khi được hưởng án treo. Ảnh: A.N
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, vì mục đích vụ lợi các bị cáo đã cùng bàn bạc dàn xếp tỷ số thắng cách biệt một bàn (1-0) trong trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam với U23 Myanmar tại Philippines để lấy tổng số tiền 490 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây bất bình lớn trong xã hội, ảnh hưởng lớn đến nền bóng đá nước nhà. Lê Quốc Vượng là bị cáo khởi xướng, rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác nhưng không thành khẩn và trung thực, cố tình quanh co nhằm làm lệch lạc hướng điều tra của cơ quan tiến hành tố tụng tố tụng.
Tuy nhiên, tòa nhận định nhiều bị cáo đã trung thực và tỏ thái độ hối lỗi, đồng thời đã có nhiều thành tích đóng góp, cùng đội bóng đoạt nhiều huy chương, được cơ quan địa phương và trung ương tặng bằng khen; phạm tội lần đầu, đa số thuộc thành phần lao động nghèo; trình độ học vấn thấp… Hơn nữa, tất cả các bị cáo đều có nguyện vọng quay lại sân cỏ để chuộc tội. Từ những căn cứ đó, tòa đã giảm một phần hình phạt.
Trao đổi với VnEpress ngay sau phiên tòa, cha Lê Quốc Vượng là ông Lê Văn Quang cùng luật sư Vũ Đình Thơ đã cho biết sẽ kháng cáo bản án trên. Theo luật sư Thơ, việc kết án 6 năm tù cho Vượng với hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc là thiếu chính xác. "Tòa đã không xem xét đến lời khai của Vượng cho rằng số tiền 250 triệu đồng không phải là tiền đánh bạc mà chỉ là tiền mà Vượng mượn mượn Lý Quốc Kỳ để mua nhà và cưới vợ. Có thể hiểu Lý Quốc Kỳ cho Vượng mượn tiền vì có thể sẽ nắm đầu Vượng buộc "làm độ" cho các trận về sau này. Do vậy, tòa lấy lời khai của Trương Tấn Hải kết luận Vượng đánh bạc là hoàn toàn suy đoán, trong khi đó Hải lại không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này", luật sư Đình Thơ diễn giải.
An Nhơn - Nguyễn Hải
Nguồn (http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/01/3B9F2BF0/)
Thảo luận tiếp về Bóng đá nước nhà nào ... lol
6 tuyển thủ nhận án treo
Lê Quốc Vượng không thể đứng vững, nước mắt tuôn rơi khi nghe tòa tuyên án 6 năm tù giam. Trong khi đó, các cầu thủ khác thở phào nhẹ nhõm khi được tuyên hưởng án treo. Hàng trăm người dự khán cũng hân hoan tán thưởng khi các thần tượng như Văn Quyến, Quốc Anh... không phải ngồi tù.
http://members.lycos.co.uk/ongtre63/Picture/DDTH/2.jpg
Quốc Vượng sụp xuống khi nghe mình bị tuyên án 6 năm tù giam. Ảnh: H.T
Kết thúc phiên xử vụ bán độ tại Sea Game 23 chiều nay, TAND TP HCM đã tuyên cho các bị cáo tại ngoại gồm Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Lê Bật Hiếu, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Văn Trương và Trần Hải Lâm mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc.
Cùng về tội danh trên, Trương Tấn Hải phải nhận mức án 3 năm tù giam. Bị cáo Lê Quốc Vượng bị tuyên tổng mức hình phạt là 6 năm tù cho hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Bên cạnh đó, tòa nhận định, Trương Tấn Hải là người đã đứng ra nhận kèo của Quốc Vượng để cá độ "giúp" với Lý Quốc Kỳ. Hành vi đó của Hải có dấu hiệu của tội đánh bạc nên tòa đã kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngoài ra, tòa còn kiến nghị Liên đoàn bóng đá và Ủy ban Thể dục Thể thao xem xét, xử lý nghiêm khắc trách nhiệm của nguyên huấn luyện phó U23 Lê Thụy Hải và trợ lý ngôn ngữ Trần Mạnh Cường. Theo nhận định của tòa, khi được thông báo về việc các cầu thủ bàn nhau "làm độ" những người này đã không có động thái nào để ngăn chặn, khiến hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, nước nhà mất đi gần như toàn bộ đội tuyển U23 và phải làm lại từ đầu.
http://members.lycos.co.uk/ongtre63/Picture/DDTH/1.jpg
Nhiều tuyển thủ vui mừng khi được hưởng án treo. Ảnh: A.N
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, vì mục đích vụ lợi các bị cáo đã cùng bàn bạc dàn xếp tỷ số thắng cách biệt một bàn (1-0) trong trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam với U23 Myanmar tại Philippines để lấy tổng số tiền 490 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây bất bình lớn trong xã hội, ảnh hưởng lớn đến nền bóng đá nước nhà. Lê Quốc Vượng là bị cáo khởi xướng, rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác nhưng không thành khẩn và trung thực, cố tình quanh co nhằm làm lệch lạc hướng điều tra của cơ quan tiến hành tố tụng tố tụng.
Tuy nhiên, tòa nhận định nhiều bị cáo đã trung thực và tỏ thái độ hối lỗi, đồng thời đã có nhiều thành tích đóng góp, cùng đội bóng đoạt nhiều huy chương, được cơ quan địa phương và trung ương tặng bằng khen; phạm tội lần đầu, đa số thuộc thành phần lao động nghèo; trình độ học vấn thấp… Hơn nữa, tất cả các bị cáo đều có nguyện vọng quay lại sân cỏ để chuộc tội. Từ những căn cứ đó, tòa đã giảm một phần hình phạt.
Trao đổi với VnEpress ngay sau phiên tòa, cha Lê Quốc Vượng là ông Lê Văn Quang cùng luật sư Vũ Đình Thơ đã cho biết sẽ kháng cáo bản án trên. Theo luật sư Thơ, việc kết án 6 năm tù cho Vượng với hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc là thiếu chính xác. "Tòa đã không xem xét đến lời khai của Vượng cho rằng số tiền 250 triệu đồng không phải là tiền đánh bạc mà chỉ là tiền mà Vượng mượn mượn Lý Quốc Kỳ để mua nhà và cưới vợ. Có thể hiểu Lý Quốc Kỳ cho Vượng mượn tiền vì có thể sẽ nắm đầu Vượng buộc "làm độ" cho các trận về sau này. Do vậy, tòa lấy lời khai của Trương Tấn Hải kết luận Vượng đánh bạc là hoàn toàn suy đoán, trong khi đó Hải lại không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này", luật sư Đình Thơ diễn giải.
An Nhơn - Nguyễn Hải
Nguồn (http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/01/3B9F2BF0/)
Thảo luận tiếp về Bóng đá nước nhà nào ... lol