PDA

View Full Version : Việt Nam-Thái lan : AFF cup 2007



nktdigital29
03-04-2005, 21:20
buồn thật....!!! Tối đó về ko muốn làm gì...!!! Thực sự mà nói HLV quá dở...!!! Ông HLV người Áo đã dùng nước cờ quá sai...!!! Thất vọng vì Thanh Bình nhưng ko thể trách cậu ta được...cậu ta bị sức ép 40.000 khán giả đè lên vai...!!!

Buồn quá...!!! Việt Nam ơi Việt Nam...!!! Ko biết khi nào mình mới đưộc sống tỏng bóng đá thực sự của VN

nktdigital29
03-04-2005, 21:22
buồn thật....!!! Tối đó về ko muốn làm gì...!!! Thực sự mà nói HLV quá dở...!!! Ông HLV người Áo đã dùng nước cờ quá sai...!!! Thất vọng vì Thanh Bình nhưng ko thể trách cậu ta được...cậu ta bị sức ép 40.000 khán giả đè lên vai...!!!

Buồn quá...!!! Việt Nam ơi Việt Nam...!!! Ko biết khi nào mình mới đưộc sống tỏng bóng đá thực sự của VN

jollibee
21-01-2007, 13:09
3 ngày trước trận Việt Nam - Thái Lan
“Cháy” vé ?!
SGGP:: Cập nhật ngày 21/01/2007 lúc 07:52'(GMT+7)

Sức nóng từ cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2007 đã lan tỏa ngay sau “cơn mưa” gôn 9 bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào, tới ngày hôm qua (20-1), không khí AFF Cup đã trở nên nóng bỏng khắp Hà thành. Một chỗ ngồi ở sân Mỹ Đình vào chiều 24-1 đã rất khó khăn ngay từ ngày bán vé đầu tiên…

Nỗi khổ “Thượng đế”…

Theo thông báo từ VFF và VFD, vé sẽ được bán rộng rãi từ sáng 20-1 ở 3 địa điểm: SVĐ Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy và trụ sở Công ty VFD (đơn vị trực tiếp bán vé). Bất kể cái rét căm căm mùa Đông, ngay từ 7g sáng, không ít người đã có mặt tại 3 địa điểm kể trên những mong sẽ được sở hữu một chiếc vé.


http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/images159094_501.jpg
Dân phe vé đang hoạt động trên phố Trịnh Hoài Đức.

Thế nhưng, tất cả đã phải thất vọng bởi lẽ đã không xuất hiện bất cứ một bàn bán vé nào như thông báo. Hàng trăm người đã đổ về điểm bán vé của Công ty VFD (tầng 5 tòa nhà VFF, 18 Lý Văn Phức) hòng tìm được vé hay chí ít là một cái hẹn về thời điểm bán vé, nhưng thắc mắc của những “Thượng đế” môn túc cầu giáo thời chuyên nghiệp chỉ nhận được một thông điệp ngắn gọn: Chỉ bán cho các bộ, ban, ngành, cơ quan và phải có công văn đề nghị.

Thất vọng tràn trề nhưng chỉ một số ít người bỏ cuộc, rất đông vẫn nán lại xung quanh Công ty VFD để chờ đợi, để hy vọng vé sẽ sớm được bán ra. Càng chờ càng mất tăm, 12 giờ, 15 giờ, 17 giờ, vé vẫn chưa xuất hiện ở quầy như thông báo…

Thật bất ngờ, tại phố Trịnh Hoài Đức (cách trụ sở VFF chưa đầy 100m đường chim bay), không biết bằng đường nào, vé đã xuất hiện trên tay những tay “phe” cộm cán nhất với giá ít nhất gấp 3 giá gốc.

Cặp vé hạng C (120.000 đồng) được rao với giá 360.000 đồng, hạng B (160.000 đồng) được nâng lên thành 480.000 đồng và cặp hạng A (200.000 đồng) là 600.000 đồng. Lẽ dĩ nhiên, với mức ấy rất nhiều người đã phải chào thua…Và suốt một ngày chờ đợi, tất cả đã phải về không, vé không được bán lẻ tới tận tay người dùng trong ngày đầu tiên phát hành!

Có “cháy” thực sự?

Như thường lệ, LĐBĐVN tiếp tục nhường cho đối tác VFD quyền phân phối vé cho đối tác VFD, theo đó VFF chỉ là người phát hành còn VFD đóng vai trò là nhà phân phối với 12% hoa hồng. Với 40.000 vé (sức chứa SVĐ Mỹ Đình, chưa kể vé mời), các giải đấu của đội tuyển Việt Nam từ SEA Games 22 đến Tiger Cup 2004 chưa bao giờ lên đến đỉnh như hồi Tiger Cup tại Hàng Đẫy (25.000 chỗ ngồi).

Đúng hơn thì trong mỗi giải đấu đó, vé cũng rất “sốt ảo” ở những ngày đầu tiên bởi càng gần giờ thi đấu, vé lại rớt giá thảm hại… Thực tế đó buộc người ta phải đặt câu hỏi cho cách phân phối vé của VFD. Ở các giải đấu lớn thế giới, phương thức bán vé qua mạng đã thể hiện được sự ưu việt về tính tiện lợi và tại Việt Nam, ở Tiger Cup 2004, phương thức này cũng đã được thực hiện qua trang web ale.com.

Thế nhưng, ở thời điểm này, vé chỉ được VFD phân phối xuống các công ty chân rết và nguồn cơn “sốt” cũng bắt đầu từ đây. Sự chậm trễ của các công ty bán vé trực tiếp trong khi vé chợ đen đã xuất hiện đã đẩy giá vé lên mức “trên trời”…

Cơn “sốt ảo” đang khiến không khí AFF Cup tại Hà Nội nóng rực lên, để thỏa lòng hâm mộ, thỏa sức ủng hộ đội tuyển Việt Nam, không ít người phải móc hầu bao hàng triệu đồng để sở hữu cho mình một cặp vé. Thế nhưng, tấm chân tình, tình yêu với bóng đá Việt của hàng nghìn con tim Việt không đáng bị cơn “sốt ảo” ấy “móc túi” mãi. Vấn đề này nằm ở chính người phát hành vé!

Nguyên Nhi
Nguồn: _http://www.sggp.org.vn/phutrangthethao/2007/1/82615/

amida
21-01-2007, 14:43
90% thắng không nổi :) Hy vọng có 1 chút may mắn bù vào khoang trống chênh lệch trình độ giữa VN và Thái Lan

Thuongtamnhan
21-01-2007, 15:36
không thể thắng, cũng không thể vô địch, lần này không có gì á, về sẽ bung xung ra nhiều chuyện chết người nữa cho coi

conan1212
21-01-2007, 16:26
không thể thắng, cũng không thể vô địch, lần này không có gì á, về sẽ bung xung ra nhiều chuyện chết người nữa cho coi

Thì điều đó đúng oài, Việt Lam dzoo dzoo

raikkonen
21-01-2007, 18:04
Vượt qua những trận cầu hấp dẫn của thế giới diễn ra cuối tuần này như Arsenal gặp Manchester United, Liverpool gặp Chelsea, hay trận thư hùng giữa Inter - Fiorentina tại xứ sở Italia, ngày 24/1 tới chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu khác, trận cầu siêu kinh điển giữa Việt Nam và Thái Lan ngay tại chảo lửa Mỹ Đình. Chắc hẳn mỗi chúng ta - mặc dù không phải cổ động viên cuồng nhiệt của trái bóng tròn thì đều nhớ tới khoảnh khắc Việt Nam bị Thái Lan đánh bại ngay tại Mỹ Đình trong trận chung kết Sea Games 22, cảm giác đó thật cay đắng phải không các bạn! Và thứ tư tới, chúng ta lại có cơ hội trả lại món nợ năm xưa ...

Không khí trước giờ bóng lăn

Vâng thưa các bạn, mặc dù ngày 24/1 trận đấu mới diễn ra, và theo như báo chí thông báo thì ngày 20 là tổ chức bán vé, thế nhưng thị trường vé chợ đen đã rất sôi động và nhộn nhịp. Trưa ngày 20/1 tôi cùng một người bạn chạy xe ra SVĐ Mỹ Đình để mua vé. Khung cảnh ban đầu đập vào mắt là một không khí vắng lặng ngay trước cổng SVĐ. Thật tình tôi cứ ngỡ là vé đã bán xong rồi. Nhưng không, hỏi một anh đang đứng ngay trước cổng thì được biết là vé chưa được bán, và mọi người vẫn phải chờ, đặc biệt là ông anh tôi vừa hỏi đã chờ ở đây từ 3 giờ sáng rồi !! Shock!!! Vậy là tôi cùng người bạn quyết định đóng cọc tại quán nước chè trước cổng SVĐ. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng vé cũng đã bán, nhưng từ tay của một ông phe vé nghe đâu mới trên Trịnh Hoài Đức chạy xuống. 200 ngàn cho một cặp cửa C, D, 600K/cặp cửa A, B. Vâng, mặc dù chưa bán vé chính thức tại MĐ nhưng mà giá vé đã được đội lên gấp 3! Dẫu sao thì lúc đó vẫn còn sớm, chúng tôi vẫn cố gắng ngồi đợi với suy nghĩ là Ban tổ chức sẽ bán vé vào đầu giờ chiều. Số lượng người đứng chờ càng lúc càng đông. Đến 3h chiều, số người đứng chờ mua vé đã bao kín cả một cổng SVĐ. Mọi người đều háo hức nhìn theo khi có một chiếc ô tô đến và đi vào trong SVĐ, với hy vọng đó là xe chở vé tới, ngay cả khi một chiếc xe .. tải tới cũng không tránh khỏi ánh mắt tò mò


http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/01/3B9F27B4/DSC_0842.jpg
Mọi con mắt đổ dồn về phía chiếc xe tải đang tiến vào cổng sân vận động. Họ hy vọng đó là xe chở vé đến.



Trong khi đó, bà hàng nước thì cứ thao thao bất tuyệt: "Thôi về đi, giờ này làm gì có vé, em bán nước ở đây quanh năm em biết chứ, vé vào tay dân phe vé chợ đen hết rồi, chứ đừng mong mua vé với giá nhà nước! " . 4h chiều, trời đã lác đác mưa phùn, tôi cùng thằng bạn ngán ngẩm, chắc họ không bán hôm nay đâu, đành lủi thủi phóng xe máy ra về ! Đến tối lượn lờ trên TTVN thì thấy dân phe vé đã bán đầy trên mạng, toàn 400-500k / cặp , híc híc.
Sáng hôm nay (CN) định bụng đến MĐ sớm để xem có mua được vé không, thế mà ngủ quên bố nó mất :(, đến tận 10h mới dậy Cũng may, ông anh bảo có người quen bên báo Bóng Đá, nhờ mua hộ, hy vọng là mua được :) Vậy là có cơ hội đi xem VN đá rồi, sướng quá ha ha!!!!!!!!

Nhận định trận đấu

http://www.baobongda.com.vn/multidata/5630026934613909z07.jpg

Vâng, trở lại với trận đấu tối thứ tư tới, có lẽ cơ hội chiến thắng nghiêng về cả hai đội, dù Việt Nam có lợi thế hơn một chút vì được thi đấu trên sân nhà. Về chuyên môn thì tôi sẽ không bàn tới nhiều, vì trên báo chí đã phân tích khá rõ ràng rồi. Tuy nhiên có một vài điều cần nói về đội tuyển Việt Nam, thứ nhất : kỹ năng chuyền bóng của các cầu thủ VN quá kém, giữ bóng và chỉnh bóng quá lâu, thường làm lỡ nhịp của các đợt tấn công. Thứ hai, với kỹ năng chuyền và chỉnh bóng kém như thế, ông Riedl lại cho các cầu thủ VN đá biên, với các quả tạt tầm thấp vào trong cho tiền đạo dứt điểm ( Mặc dù đó là chủ trương của ông Riedl nhưng 2 trận đầu vòng bảng VN toàn tạt cánh đánh đầu ) . Sự thực là nếu muốn đá biên với các quả tạt tầm thấp như vậy, cần một độ chính xác rất cao, như chúng ta thường thấy trong những trận cầu đỉnh cao tại Premieship, đội hay chơi với lối đá này chính là Manchester United, nhưng đội hình của họ toàn những cầu thủ kỹ thuật siêu hạng, với C.Ronaldo và Giggs ở hai cánh đều có những đường chuyền hết sức chuẩn xác cho các tiền đạo bên trong băng vào dứt điểm. Tuy nhiên đối với tuyển VN thì không hẳn như vậy, các tiền vệ cánh thường chuyền vào rất kém, đôi khi toàn chuyền theo kiểu tạt cánh đánh đầu, tiền đạo thì không biết chạy chỗ đón bóng, do đó hiệu quả của các đợt tấn công gần như là con số 0 , chỉ khi có sự sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ đối phương thì mới đem đến cho chúng ta cơ hội ghi bàn! Thứ ba là hàng tiền vệ quá kém, Minh Phương chơi quá tệ, chuyền bóng thiếu chính xác, khá yếu trong đấu tay đôi với các đối thủ đội bạn. Còn một chi tiết nữa về Minh Phương là tôi không hiểu sao anh này đều được giao quyền đá phạt trong các pha được hưởng sút phạt trước vòng 16m50 của đội bạn, vì sự thực là những cú sút của anh này thường "tìm chim" nhiều hơn là tìm vào mành lưới của đối thủ. Người đá cặp với MP là Hồng Minh thì không còn gì để nói, có lẽ anh cần chơi bóng bằng cái đầu của mình hơn là dùng sức lực chân tay, bởi trên sân anh không khác gì một ông nông dân đang cày ruộng Tuy nhiên cũng còn một chút an ủi khi VN có một hàng phòng ngự gọi là tạm được cho đến thời điểm này - mới để lọt lưới một bàn.
Nhìn vào Thái Lan, họ có những gì ? Mặc dù với những phát biểu trên báo chí của HLV trưởng đội tuyển TL e ngại về việc phải đối đầu với VN dưới sức ép của 40 ngàn CĐV trên sân MĐ, nhưng sự thực thì tôi tin rằng Thái Lan đang muốn đánh bại VN ngay trên sân khách để giải quyết sớm trận BK ngay ở lượt đi, vì ĐT TL là tập hợp rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm , và khá nhiều trong số đó đã thi đấu tại VN trong vài năm trở lại đây, thế nên sức ép từ phía CĐV không phải là chuyện lớn đối với họ. Nắm trong tay hai cầu thủ có lối chơi sáng tạo là Thonglao và Kiatisuk, Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn Việt Nam trong cuộc đối đầu này.
Dẫu vậy, ĐTVN vẫn thường đem lại cho chúng ta cảm xúc đặc biệt khi được thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình, và nhất là những cuộc đụng độ với độ tuyển Thái Lan. Tại Mỹ Đình, ĐTVN đã thắng 1, hòa 1 và thua 1 trước ĐT Thái Lan, thế nhưng, nếu xét theo tính chất của giải đấu, thì chỉ có trận thua của tuyển VN trước Thái Lan tại SeaGames 22 mới được nhắc đến nhiều nhất. Tôi còn nhớ, trong chương trình thời sự phát sau trận thua của ĐTVN trước TL, VTV đã quay cảnh một bạn gái ngồi khóc trong đường ra của SVĐ kèm theo lời bình luận "Đừng khóc nữa cô bé, nhất định sẽ có một ngày chúng ta vượt qua Thái Lan mà, nhất định là như vậy ! ". Vâng, hy vọng ngày đó không còn xa, và thứ tư này, những ký ức buồn sẽ không quay trở lại...

Dự đoán: 1-1



Việt LH 8)

nguyenniit1911
22-01-2007, 08:23
Đến giờ tui mới biết là trận VN - TL tổ chức ở VN.
Giải đấu gì mà tổ chức nhiều nơi thế không biết.
Hy vọng lần này TL sẽ nương chân cho VN thắng.
:D

Pocoman
22-01-2007, 09:50
coi vn đá bực mình thật

laemdo
22-01-2007, 09:53
90% thắng không nổi :) Hy vọng có 1 chút may mắn bù vào khoang trống chênh lệch trình độ giữa VN và Thái Lan

Ôi dào các bác cứ ở đó mà nói hay đã chẳng tin tưởng thì thôi đừng bình loạn
Tôi tin VN mọi người cũng tin VN sẽ chiến thắng trận này và vô dịch giải này.
Còn thua thì sao nhỉ.?
Cũng chẳng sao cả miền là màn trình diễn sắp tới đây đùng quá nghè làn với người thái thig em tin dù có thua đi chăng nữa thì cũng chăng ai phàn làn gì đâu
Tự tin chiến thắng

conan1212
22-01-2007, 12:15
coi vn đá bực mình thật
Phải gọi là wa! bực mình mới đúng, bi h bóng đá đã là một cái nghề roài có phải là kiểu chay như hồi các anh Hồng Sơn , Huỳn Đức , Công Minh ... đâu, lương cầu thủ h cũng đến mấy triệu đồng đến mười mấy triệu / tháng+ tiền thưởng thì to đùng. Vậy mà chẳng thấy có sự thay đổi nào đáng kể, thậm chí đá còn bèo hơn các đàn anh hồi xưa.
Chuyền bóng thì hỏng wa! nhiều, mắc những lỗi hết sức ngớ ngẩn, đã vậy còn thêm vấn nạn ăn chơi, bài bạc, cá độ, bán độ nữa
như vậy thì làm sao không đánh mất niền tin ở người hâm mộ đc.
Mặc dù vậy Conan vẫn mong đội tuyển mình thắng, Việt Nam dzoo dzoo...

WaZzA
22-01-2007, 12:30
Tỉ số trận lượt đi là 1 - 1, lượt về Thái lượm 3 - 0.

laemdo
22-01-2007, 13:15
Tỉ số trận lượt đi là 1 - 1, lượt về Thái lượm 3 - 0.

Bác này lạc ở đâu về ấy nhở 1-1 lượt đi 3-0 lượt về cứ như mơ
Coi chúng nhá bác em biết bác bắt độ theo thàng thái rồi nhá ;))
Coi chùng cái tỷ số đó lại ngược lại Việt Nam nhé
SâN VN 3-0 TL
Sân TL 1-1 VN

raikkonen
22-01-2007, 13:30
cho dù có thắng Thái Lan hay có vô địch giải này thì cũng chẳng chứng tỏ được điều gì, Việt Nam và Thái Lan vẫn là đôi bạn .. cùng lùi so với thế giới thôi ;)

WaZzA
22-01-2007, 15:56
Bác này lạc ở đâu về ấy nhở 1-1 lượt đi 3-0 lượt về cứ như mơ
Coi chúng nhá bác em biết bác bắt độ theo thàng thái rồi nhá )
Coi chùng cái tỷ số đó lại ngược lại Việt Nam nhé
SâN VN 3-0 TL
Sân TL 1-1 VN
Iem không chơi cá độ gì hết, pác đợi KQ đê, chỉ biết là pác chơi thui ah, hehe, nhìn chữ kí thì rõ rùi.

security_plus
22-01-2007, 18:28
cho dù có thắng Thái Lan hay có vô địch giải này thì cũng chẳng chứng tỏ được điều gì, Việt Nam và Thái Lan vẫn là đôi bạn .. cùng lùi so với thế giới thôi ;)

Không chỉ VN và Thái Lan mà mình thấy toàn bộ ĐNA là thế.
Mình rất mong muốn có một đội nào đó hoàn toàn thoát ra khỏi cái "ao" ĐNA (rất hi vọng vào Thái tại ASIAD vừa rồi), nhưng giờ thì thất vọng quá.
Nên chăng, ĐNA chúng ta "gộp" lại thành 1 đội tuyển duy nhất? Chọn ra các cầu thủ "cứng" nhất thi đấu các giải quốc tế. Thế mới có hi vọng tại các World Cup?

nktdigital29
22-01-2007, 21:56
từ trước giờ nói thật em ghét bóng đá Việt Nam lắm...nhưng không thể nào không coi và cổ vũ cho VN được...vì mình yêu Việt Nam mình hơn yêu cái cách đá bóng của VN mình...!!!

ips
22-01-2007, 22:04
Dù biết VN không có cửa vô địch nhưng tôi vẫn bắt VN thắng TL hai lượt. Lượt đi VN-TL :3-0. Lượt về VN-TL : 4-0 :D .
( Với điều kiện Quang Huy bắt chính và Lê Công Vinh không ra sân :D )

mykenty
22-01-2007, 22:56
thế mới nó bóng đá VN luôn là hy vọng khi nào là niềm tin đây :(

raikkonen
22-01-2007, 23:35
Dù biết VN không có cửa vô địch nhưng tôi vẫn bắt VN thắng TL hai lượt. Lượt đi VN-TL :3-0. Lượt về VN-TL : 4-0 :D .
( Với điều kiện Quang Huy bắt chính và Lê Công Vinh không ra sân :D )

Nếu Lê Công Vinh không ra sân, tôi e rằng VN sẽ không có lấy một cơ hội nguy hiểm về phía TL đâu, bởi chính Công Vinh mới được gọi là cầu thủ biết "đá bóng" trên sân, ông hiểu không ?

vikkeix
23-01-2007, 08:45
Việt Nam mãi là đội yếu vì sao:
- Liên đoàn yếu
- HLV dở
- Cầu thủ chưa 'pro'

Sẽ không có gì bất ngờ nếu Việt Nam tiếp tục thua Thái Lan

Nhân Tâm
23-01-2007, 10:02
Được gửi bởi ips
Dù biết VN không có cửa vô địch nhưng tôi vẫn bắt VN thắng TL hai lượt. Lượt đi VN-TL :3-0. Lượt về VN-TL : 4-0 .
( Với điều kiện Quang Huy bắt chính và Lê Công Vinh không ra sân )
Nếu Lê Công Vinh không ra sân, tôi e rằng VN sẽ không có lấy một cơ hội nguy hiểm về phía TL đâu, bởi chính Công Vinh mới được gọi là cầu thủ biết "đá bóng" trên sân, ông hiểu không ?

Đó là độ của Cụ Íp đưa ra bác có chơi với cụ ấy hông ?
Nghe đâu vì yêu VN Cụ vác cả gia tài ra đập vào cái độ đó thì phải ! :D
Hy vọng cụ Íp sẽ vác về 2 cái quan tài ý quên 2 cái gia tài sau AFF cup 2007 !!

laemdo
23-01-2007, 10:31
từ trước giờ nói thật em ghét bóng đá Việt Nam lắm...nhưng không thể nào không coi và cổ vũ cho VN được...vì mình yêu Việt Nam mình hơn yêu cái cách đá bóng của VN mình...!!!

Nói trí phải tôi có thể thấy được sự cuồng nhiệt cụa bạn rồi đo
Ghét nhưng không thể bọ ghét trong sự yêu quý
Còn hơn thắng để rồi vui mừng trong thế thắng mà thể hiện sức thuyết phúc kém cỏi thì đó mới đáng lo
Điển Hình là màn trình diễn trước
VN-LÀO 9-0
Chẳng biết có thuyết phục không vì tỷ số đã là 9-0 rồi còn gì
Nhưng mà mình thấy đáng lo ngại về màn trình diễn của các càu thủ
Không biết chuyển bị cho trận bán kêt với người Thái thế nào
Hy vọng chúng ta sẽ được xem 1 trận cầu lửa thực sự
Và hãy quên đi cái suy nghĩ phải thắng người thái Và chơi hết sức mình bằng tất cả những gì DT đang có
Thì E rằng cái tỷ số 3-0 không phải là không có thể lập lại tại sân Mỹ Đình.
Chúc Đội Tuyển Chiến Thắng

vikkeix
23-01-2007, 10:47
Đúng là người hâm mộ Việt Nam chỉ sống bằng mơ ước.
Không thấy được thực lực của Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam còn nằm mơ dài dài.

laemdo
23-01-2007, 10:58
cũng chẳng hẳn như U nghĩ đâu biết đâu đo quanh quanh đấy có khi đầy giãy như gưng mặt cá độ lọ kia "chơi" gì đó vẫn còn họ hoàn hiểu được thực lực của mình bạn đừng nghĩ họ mơ vì họ còn tinh rành hơn ai hết họ đến với đội tuyển là vì lòng đam mê, lòng hâm mộ thể thao và có cái máu dân tộc trong người
Chứ bạn đừng nghĩ họ mơ hồ
Họ rành hơn ai hết đặc biệt có khi là bạn đầu tiên đấy

deadman
25-01-2007, 14:12
Nói chung VN mình 10 năm nữa cũng chẳng thể thắng được TL với 1 liên đoàn như vậy. Hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ = 0. Đã vậy còn tiêu cực bán độ mà liên đoàn cứ bấy nhiêu người đó không làm gì được nói thì cứ kêu ca tiền hổng có. Bó tay. Thật sự thì lượt về tại Thái tôi nghĩ chắc VN sẽ thua đúng 4-0 như ở King Cup thôi. Nhìn TL đá ngay từ đầu rất bản lĩnh chắc VN mình chuẩn bị lĩnh giải 3 hoặc 4 ở AFF cup này.

Tiasangtinhyeu
26-01-2007, 01:08
Thua rồi anh em ơi...thua nhục quá ...myanma nó còn cầm chân thái trên sâ khách...thế mà trên sân nhà việt nam ...trời...nghĩ là đau.

ttai_info
26-01-2007, 02:17
Biết đâu qua sân Thái Lan, Việt Nam thắng Thái 9 - 0. Hà hà sorry các bác em đùa thôi, đừng ai giận em mà ném guốc lên đầu ... HLV và cầu thủ ... tội lỗi!

tvkkpt
26-01-2007, 16:56
Thật đáng chán !!! Mình cảm thấy shock khi thua TL đến 2-0 nhưng đúng là đội mình càng đấu càng bộc lộ nhiều yếu điểm... Chắc may ra tui vô đá thì chí ít cũng 2-2.

longmaster
27-01-2007, 15:11
dẫu sao vẫn hướng về đội tuyển việt nam
việt nam muôn năm...!!!!!!!!

hoangphcl
27-01-2007, 15:52
....1 2 3 Thái Lan cố lên....DCM mấy thằng làm bóng đá nước nhà.

ARSENAL_LOVE
23-04-2007, 23:09
Bóng đá Vn, ôi thất vọng...
bao giờ mới tiến lên được?