View Full Version : Chân đá với Lào, đầu nghĩ đến Thái Lan
Để mất điểm vào tay người Indo, thầy trò ông Riedl có mơ cũng chẳng nghĩ đến chuyện đứng đầu bảng B. Nhiệm vụ trong 90 phút “tương tàn” với người anh em Lào là 3 bàn cách biệt để chắc chắn nắm chiếc vé Bán kết.
Anh em nhận định thế nào ?
Tin mới tóm được
HLV Lào đòi… thắng Việt Nam
HLV Saythong Syphasay tuyên bố sẽ thay đổi đồng loạt đội hình ra quân và chiến thuật thi đấu nhằm hướng tới một trận thắng hoặc hoà trước thầy trò ông Riedl.
Viêt Nam cố lên đập người anh em 12-0 Cho máu http://vnbet.net/diendan/images/smilies/071.gifhttp://http://ddth.com/images/icons/icon12.gif
mo dung phuc
17-01-2007, 13:24
đồng chí tưởng đang chơi play station à?
jollibee
17-01-2007, 13:47
Thắng Lào cách biệt 12bàn là điều khó xảy ra. Nếu kết quả trận SIN-INDO không hòa, thì VN có ghi bao nhiêu bàn cũng chẳng được đầu bảng. :(
Bóng đá mà ai mà biết trước được các bro ơi
Thàng sing và indo hòa nhau kakaka
Vn-Lào 13-0 hahahah` thế là đầu bảng ngay có ze` đâu mừ phải suy nghĩ bác nào mâu nữa thì hôm nay VN có chấp thế nào cũng nàm trên luôn mai đưa vợ con đi nghỉ mái nhé
ước gì Lào được như Philipin cố mà hòa với VN, giúp các em nó về sớm nghỉ ngơi.
phút 92 trận đấu tỉ số là [Lào] 0 - [Việt Nam] 0 là đẹp nhất
Ấy bác lại mất lòng tin thế em tin nam nay Việt nam vô dịtch ke`ke`
funnyhouse
17-01-2007, 17:57
Cú hồi mã thượng... Lào bây giờ ngang cơ với Viêt Nam rồi... Cầu trời đừng có 3-0 để con làm quả về quê...
mo dung phuc
17-01-2007, 18:28
việt nam vô địch??????????
hik, ngủ mơ ban ngày
thongtinlaptop
17-01-2007, 20:51
Phút 87, Việt Nam - Lào : 8-0
việt nam vô địch??????????
hik, ngủ mơ ban ngày
Bác nói thế nào ý nhẩy Em hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng của việt nam năm nay
Chính gặp Thái Lan Ở bán kết đợi này lại hay tại sao phải sợ Thái Lan nhỉ Hãy coi thái lan như 1 đội nào đó và hãy chợi hết mình 1 cách cống hiến và đừng nghĩ ngợi đến kết quả
Em tin sẽ có bất ngỏ sảy ra đấy
Phút 87, Việt Nam - Lào : 8-0
9-0 Là quá ít so với hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ Hay nói đúng hơn là quá phung phí 1 phần có chúng ta đã không quyết tâm phá 11 bàn củng Sing để đứng đầu bảng
Nhưng cũng bỏ qua chuyện này hãy chuyển bị cho cuộc Tái ngộ đầy duyên nợ Với người thái 1 chiến thắng cho Việt Nam lần này là không thể chánh khỏi
Việt Nam Vô Địtch
ngothuaan
17-01-2007, 23:15
8 trái cũng là tỉ số cao rồi.
Thương quá Lào ơiiii !!!... :D
david beckham
17-01-2007, 23:31
Đức Dương giống bán độ :( , buồn ko muốn coi , giống hình ảnh của Quốc Anh ngày nào .... Mong là ko phải
skyline_serip
17-01-2007, 23:59
Nếu Việt Nam vô địch thì đụng Thái trước hay sau không quan trọng! Còn không vô địch thì có vào chung kết cũng chẳng để làm gì!
Bây giờ chỉ có champion mới là điều cần thiết cho Tuyển VN mình!
Tiasangtinhyeu
18-01-2007, 00:03
Vô địch lên trời á....mẹ kiếp..nó hơn mình mọi góc độ...hôm nay đá đấm thế nào mà xem nhwu bọn chăn bò...sing nó thắng lào như thế kia mà...đá phải hết mình..mấy thằng của mình tinh tướng đá giỡn mặt...bỏ bao nhiêu cơ hội..thử hỏi thích gặp thái ở bán kết hay chung kết...huy chương đồng là chắc rồi...mẹ...xem muốn ói luôn...suýt đập cái tivi.
ongtre63
18-01-2007, 00:26
haha, hôm nay ngồi xem với mấy anh em mà miệng thì cười (mỗi lần cầu thủ VN bắn chim hoặc đá ra ngoài khó hơn đá vào trong) nhưng trong bụng thiệt là tức, cả quán cafe ai cũng thế... Đá bóng giải AFF mà cứ như giải của THPT ấy :(
Hà Hà chán hơn đá tập
Nói chúng là chúng ta vui vì chiến thắng
Nhưng buồn về tinh thần và cách thể hiện
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.