PDA

View Full Version : Chuyện tình làng Mùi - Version 2007



nguoimoi
05-01-2007, 18:09
Chuyện tình làng Mùi

Viết tặng cư dân làng Mùi nhân dịp đầu năm mới.

--------------------------------

Phần I : Những ngày tháng bình yên.

Sáng nay, Thả Gà đi ngang qua Coop - Mart chợt bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười vừa quen vừa lạ. Cảm giác ấy cứ theo đuổi anh cho đến khi đêm về. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã kéo anh trở lại những năm tháng xa xưa, nơi làng Mùi yêu thương.

Ngày ấy, anh - một chàng trai mới 18 tuổi đầu sống bình lặng nơi xóm nhỏ của làng Mùi. Một chàng trai hồn nhiên, sáng dắt trâu đi, tối dắt trâu về. Anh sống vui vẻ với niềm đam mê gà chọi của mình. Do vậy dân làng thường gọi anh với cái tên thân mật là Ku – Kê.

Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày lão địa chủ đến mời anh phụ đạo cho chon gái lão một chút kiến thức về tin học. Ngày ấy, lão địa chủ là gia đình đầu tiên của làng Mùi có một đường ADSL, anh vốn võ vẽ đôi chút về i - tờ nên anh nhận lời dậy cho con gái lão biết cách Check mail, download, làm blog và cả cách "trèo tường" mỗi khi gặp FireWall. Nàng , một cô gái 16 - cái tuổi sống hồn nhiên và yêu cũng rất hồn nhiên. Cô có một cái tên nghe rất lạ H5N1. Những ngày đầu, do khá thông minh lại cộng thêm sự chỉ bảo tận tình của Ku – Kê nên nàng học rất nhanh. Nhưng những ngày sau đó thì rất tệ, bởi thỉnh thoảng cái Vertu của nàng lại rung lên, rồi quay tròn. Sau đó là những cuộc tám dường như không có hồi kết. Thế là buổi học lại bị cắt ngang, điều đó đôi khi làm cho Ku - Kê bực mình. Nhưng bù lại, trong những buổi học anh được tận hưởng cái mùi thơm con gái được toát ra từ cơ thể nàng, đôi khi nó không rõ rệt, bởi nó bị lấn áp bởi mùi của Chanel - 5. Và có một điều tuy không nói ra, nhưng anh nhận thấy những chiếc áo mà H5N1 mặc hình như cành ngày càng mỏng hơn và những chiếc váy cứ càng ngày ngắn lại theo từng trang giáo án. Đã không ít lần, anh bị nàng bắt gặp trong tình trạng "không gọi mà dậy", cho dù trước đó anh đã phải chằng buộc rất kỹ. Những lúc như thế anh cảm thấy bối rối vô cùng. Từng ngày như thế qua đi, những trang giáo án cuối cùng cũng được khép lại, nhưng lại mở ra một trang tình cảm mới giữa anh và nàng.
Ku - Kê tận hưởng những ngày tháng ấy một cách đầy háo hức. Anh dạo rực trong những đêm trăng sáng được úp mặt vào bầu ngực nóng hổi căng tròn nét thanh xuân của nàng. Anh thả mình một cách tự do, tự do mà hà, mà hít cái mùi thơm con gái ấy. Cái mùi thơm chẳng giống như mùi thơm của vạt lúa nếp đầu làng. Nó cũng chẳng giống mùi thơm của những bắp ngô đang kỳ ngậm sữa ngoài bãi. Mùi thơm ấy kiến Ku - Kê luôn sống trong tâm trạng trời chưa sáng đã mong tối. Và khi những mái lá đơn sơ của làng Mùi chìm trong sự tĩnh lặng của đêm, chỉ còn tiếng ro ro của những chiếc điều hoà 12.000 BTU thì xa xa, nơi con đê ngoài cuối làng vẫn còn hai cái bóng như hoà vào nhau, quyện chặt không rời. Khi tiếng phành phạch của chiếc Vespa vang lên cũng là lúc kim đồng hồ chỉ qua một ngày mới...

(Còn tiếp...)

dly
06-01-2007, 07:02
Oái ! làng Mùi lại xuất hiện thêm cây bút mới. Phen này không khéo lại có một cuộc bút chiến giúp dân Làng tha hồ thưỡng lãm đây.

Thả Gà tiên sanh ui vô đây đi. bà Người Mọi dựng chuyện về Tiên Sanh nè.

p/s Các bác cứ phang búa xua đi cho Ngu tôi được dịp thưởng lãm ké với. Hoan Nghênh lắm lắm

thagnv
06-01-2007, 09:55
"không gọi mà dậy"
:w00t: :w00t: :w00t:

lybang
06-01-2007, 20:14
lảo nguoimoi này viết hay quá ngang ngủa vói chuyen co giao thao đó nhe

nino
08-10-2009, 15:36
Chuyện tình làng Mùi

Viết tặng cư dân làng Mùi nhân dịp đầu năm mới.

--------------------------------

Phần I : Những ngày tháng bình yên.

Sáng nay, Thả Gà đi ngang qua Coop - Mart chợt bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười vừa quen vừa lạ. Cảm giác ấy cứ theo đuổi anh cho đến khi đêm về. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã kéo anh trở lại những năm tháng xa xưa, nơi làng Mùi yêu thương.

Ngày ấy, anh - một chàng trai mới 18 tuổi đầu sống bình lặng nơi xóm nhỏ của làng Mùi. Một chàng trai hồn nhiên, sáng dắt trâu đi, tối dắt trâu về. Anh sống vui vẻ với niềm đam mê gà chọi của mình. Do vậy dân làng thường gọi anh với cái tên thân mật là Ku – Kê.

Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày lão địa chủ đến mời anh phụ đạo cho chon gái lão một chút kiến thức về tin học. Ngày ấy, lão địa chủ là gia đình đầu tiên của làng Mùi có một đường ADSL, anh vốn võ vẽ đôi chút về i - tờ nên anh nhận lời dậy cho con gái lão biết cách Check mail, download, làm blog và cả cách "trèo tường" mỗi khi gặp FireWall. Nàng , một cô gái 16 - cái tuổi sống hồn nhiên và yêu cũng rất hồn nhiên. Cô có một cái tên nghe rất lạ H5N1. Những ngày đầu, do khá thông minh lại cộng thêm sự chỉ bảo tận tình của Ku – Kê nên nàng học rất nhanh. Nhưng những ngày sau đó thì rất tệ, bởi thỉnh thoảng cái Vertu của nàng lại rung lên, rồi quay tròn. Sau đó là những cuộc tám dường như không có hồi kết. Thế là buổi học lại bị cắt ngang, điều đó đôi khi làm cho Ku - Kê bực mình. Nhưng bù lại, trong những buổi học anh được tận hưởng cái mùi thơm con gái được toát ra từ cơ thể nàng, đôi khi nó không rõ rệt, bởi nó bị lấn áp bởi mùi của Chanel - 5. Và có một điều tuy không nói ra, nhưng anh nhận thấy những chiếc áo mà H5N1 mặc hình như cành ngày càng mỏng hơn và những chiếc váy cứ càng ngày ngắn lại theo từng trang giáo án. Đã không ít lần, anh bị nàng bắt gặp trong tình trạng "không gọi mà dậy", cho dù trước đó anh đã phải chằng buộc rất kỹ. Những lúc như thế anh cảm thấy bối rối vô cùng. Từng ngày như thế qua đi, những trang giáo án cuối cùng cũng được khép lại, nhưng lại mở ra một trang tình cảm mới giữa anh và nàng.
Ku - Kê tận hưởng những ngày tháng ấy một cách đầy háo hức. Anh dạo rực trong những đêm trăng sáng được úp mặt vào bầu ngực nóng hổi căng tròn nét thanh xuân của nàng. Anh thả mình một cách tự do, tự do mà hà, mà hít cái mùi thơm con gái ấy. Cái mùi thơm chẳng giống như mùi thơm của vạt lúa nếp đầu làng. Nó cũng chẳng giống mùi thơm của những bắp ngô đang kỳ ngậm sữa ngoài bãi. Mùi thơm ấy kiến Ku - Kê luôn sống trong tâm trạng trời chưa sáng đã mong tối. Và khi những mái lá đơn sơ của làng Mùi chìm trong sự tĩnh lặng của đêm, chỉ còn tiếng ro ro của những chiếc điều hoà 12.000 BTU thì xa xa, nơi con đê ngoài cuối làng vẫn còn hai cái bóng như hoà vào nhau, quyện chặt không rời. Khi tiếng phành phạch của chiếc Vespa vang lên cũng là lúc kim đồng hồ chỉ qua một ngày mới...

(Còn tiếp...)

chờ mãi sao không thấy típ hết gì vậy ta?

acaxomcui
08-10-2009, 20:35
Chuyện hay quá mà ngưng ngang.Kỳ lắm nha!

traicocxanh
08-10-2009, 22:56
Đọc cái đoạn này, trí tưởng tượng em lại được dịp bay bổng, hức hức...


Ku - Kê tận hưởng những ngày tháng ấy một cách đầy háo hức. Anh dạo rực trong những đêm trăng sáng được úp mặt vào bầu ngực nóng hổi căng tròn nét thanh xuân của nàng. Anh thả mình một cách tự do, tự do mà hà, mà hít cái mùi thơm con gái ấy. Cái mùi thơm chẳng giống như mùi thơm của vạt lúa nếp đầu làng. Nó cũng chẳng giống mùi thơm của những bắp ngô đang kỳ ngậm sữa ngoài bãi. Mùi thơm ấy kiến Ku - Kê luôn sống trong tâm trạng trời chưa sáng đã mong tối. Và khi những mái lá đơn sơ của làng Mùi chìm trong sự tĩnh lặng của đêm, chỉ còn tiếng ro ro của những chiếc điều hoà 12.000 BTU thì xa xa, nơi con đê ngoài cuối làng vẫn còn hai cái bóng như hoà vào nhau, quyện chặt không rời. Khi tiếng phành phạch của chiếc Vespa vang lên cũng là lúc kim đồng hồ chỉ qua một ngày mới...

(Còn tiếp...)