PDA

View Full Version : 10 sự kiện chấn động làng Mùi



ThichNuDiuHien
03-01-2007, 15:53
Một lúc nào đó có dịp dạo chơi trong Làng Mùi, bạn thật sự thấy nực cười và thấy thật nhảm nhí khi đọc những câu chuyện tự viết trong cái Làng Mùi này hay bạn thấy gần đây trong các bài viết, những vấn đề thường được "quan trọng hóa" và thấy thật sự chướng tai gai mắt, coi những thần dân Làng Mùi chỉ là những gã dở hơi, rỗi việc... thì xin bạn hãy nhớ kỹ những điều này :
• Tôi chính là kẻ thù của bạn .
• Một ngày nào đó bạn đang đi trên đường nghêu ngao hát, nói xấu Làng Mùi, tự nhiên thấy 1 người mặt lạnh tanh từ từ tiến đến gần bạn với cái nhìn chằm chằm không chớp mắt thì hãy cẩn thận. Đó chính là tôi !
Năm con chó sắp mãn, con heo đang hí hởn lên đời.
Trong khi chờ nhà Mùi học: Đòn nà, nhà Hợi học: Bùi Trâu viết phiếm lựng “Năm Hợi xem phin Heo” xin mời quý mem cùng bươi; vạch; moi; móc ra những sự kiện “chấn động” làng Mùi trong năm con Chó.

Tớ xin khai mào vài sự kiện:


http://img476.imageshack.us/img476/2048/pigza6.jpg

1/ Thành công của Tin học xanh:
- 6 tháng hoạt động, THX đã có những “chiến công” xuất sắc: Gom mọi tấm lòng thành máy tính đưa đến những địa chỉ cần thiết. THX phát tích từ những gã Trương tuần làng Mùi nay trở thành “thương hiệu” chung cho cả tổng Đờn.

2/ Đòn chủ lên xe bông:
Sau hơn 20 năm lăn tăn, cuối cùng lão Năm Khờ (V.K) quyết định đeo gông hạnh phúc. Do não trạng quân bình (không có hàng tồn) nên lão trở nên sáng suốt lạ, diễn đòn đang chiển mình và chưa biết sang năm heo nó có thay đổi gì mới hông ?

3/ CụÔng du Nam:
- Dù chẳng có tí cước sắc nào trong làng, nhưng anh em giang hồ miền Nam đã nghênh đón lão với nghi thức dành cho cỡ Đại bàng – Đầu gấu. Sau chiến đi dối già Cụ thăng luôn “vĩnh biệt làng Mùi” Năm hết tết đến, đoạn viết nì xin xem như điếu thuốc thơm viếng Cụ, hẹn gặp nhau nơi…cực lạc Cụ nhé !


http://img511.imageshack.us/img511/5756/pig1so9.gif

4/ Cuộc thi chiện 50 chữ:
Với 24 chiện dự thi, chẳng có giải thưởng nào được trao tặng vì hổng đủ quy định 50 bài. BTC sẽ có buổi “truy điệu” cuộc thi tại Bát Thập Nhất Tửu Điếm. Toàn bộ xiền dự kiến thưởng sẽ bị “triệt” tận xu cuối cùng trong ngày này.

5/ Vẫn chưa tìm thấy “nạn nhân” mất tích sau cơn bão…
Cơn bão này không mang tên “số hóa” như bão số 6; 7; 8 hay “mỹ miều” như Xangsane…tên của nó cực kỳ bình dân như …cháo lòng. Vâng chính xác Bão lòng. Và “nạn nhân” của nó là em tớ…chú Huyện Lác. Bớ em…Lác ơi, lên tiếng cho anh biết dừ em đang phiêu diêu nơi mô !


http://img402.imageshack.us/img402/8323/pig2no1.jpg

6/ Làng Mùi có…mả phát:
Chỉ trong 3 tháng cuối năm, làng Mùi được lão Năm chủ đòn sắc phong 03 vị Trương tuần mào đỏ. Vậy khuyên ai đó hãy tích cực “chôn” bài ở làng Mùi, càng nhiều càng có cơ may đội mào.

7/ …(còn tiếp)


Trên đây là những sự kiện do tớ chủ quan móc được, mong quý mem tiếp tục bươi thêm để cuối cùng chúng ta có thể chọn ra 10 sự kiện đáng nhớ nhất năm con chó cho làng Mùi.:lick: :lick: :lick:

thongtinlaptop
03-01-2007, 16:05
Hô Hô nghe hay vãi lúa :D

thagnv
03-01-2007, 17:58
Tiếp theo sau sự kiện chấn động Vì sao Venus chưa chịu đeo nhẫn!!! (http://ddth.com/showthread.php?t=96190) do lão nguoimoi "kiếm chuyện" đã thu hút gần 3.500 lượt xem với số bài trả lời là 120, kéo dài tới 9 trang là thread nóng hổi đầy bức xúc Venus KiẾm ChỒng (http://ddth.com/showthread.php?t=106510) cũng đã khiến bao thổn thức, hăm hở tham gia để rồi trăn trở mỗi đêm...

Còn phải để đến sự xuất hiện của một nhân vật đầy bí ẩn đã làm xôn xao điêu đứng Trương tuần và Dân chúng làng Mùi. Xin giới thiệu Tôn Nữ My Châu. (http://ddth.com/showthread.php?t=101218), sau này gom lại thành một góc cực hot với hơn 4.200 lượt xem và câu hỏi My Châu là ai vẫn chưa có hồi kết.

:punk: :punk: :punk: :punk: :punk:

DONNA_DONNA
03-01-2007, 23:31
1.
4/ Cuộc thi chiện 50 chữ:
Với 24 chiện dự thi, chẳng có giải thưởng nào được trao tặng vì hổng đủ quy định 50 bài. BTC sẽ có buổi “truy điệu” cuộc thi tại Bát Thập Nhất Tửu Điếm. Toàn bộ xiền dự kiến thưởng sẽ bị “triệt” tận xu cuối cùng trong ngày này.

Ôi mẹ ơi! Thế là hết :( ... 100 bông hồng tỉu mụi giờ chỉ còn cuống (bắt chước Vãi ngắt cánh hoa hỏi tại sao hoa chưa héo) :lick: - chính ra là để dành tặng lão Rô với tác phẩm "Đêm cuối" :) Lão rất xứng đáng đó lão Rô :yes:)

2.Sự kiện chấn động tiếp theo có lẽ là : Cái chết của "tiểu thư đẻ" (http://ddth.com/showpost.php?p=617774&postcount=132) - người khai sinh ra cái tên Làng Mùi (http://ddth.com/showpost.php?p=610396&postcount=92).

Xương xương lém cục cưng :wub: :lick:

zezozezo
04-01-2007, 01:09
Hình cuối nhìn ngộ ghê :)

jollibee
04-01-2007, 08:07
:box:
Bò lu tuyên chiến Cá ba sa “Thư khiêu chiến đến Picasa (http://www.ddth.com/showthread.php?t=93827)”

http://img76.imageshack.us/img76/9329/fishmn8.gifhttp://img64.imageshack.us/img64/9544/bullstomplwtr1.gif

ThichNuDiuHien
04-01-2007, 10:10
Chấn động 7:
QUAN NGẠI VỀ SỨC KHỎE DÂN LÀNG MÙI
Do thói quen thích chơi hơn làm nên dân làng kẻ :


CÒI CỌC


http://img389.imageshack.us/img389/2236/coixuongbg8.jpg

người


BÉO BỆU


http://img402.imageshack.us/img402/6717/faddddz6.jpg

Bà Tám làng Mùi đã bao trọn Công viên LV8 để kêu gọi dân làng đi tập thể dục buổi sáng. Kết quả chỉ vài bô lão mắt mũi kèm nhèm tham ra nên Tám ta “trở cờ” chiển sang tập thể dục buổi chiều, cũng chẳng khả quan hơn chút téo nào: Đám trai làng giờ đó thích ngồi bàn nhậu hơn là chạy bộ.

Nghe đồn năm heo Tám ta sẽ “mở” thêm nhiều loại hình như:
- Thể dục buổi trưa (dành cho nhóm 10 người trở lên)
- Thể dục buổi tối (tập theo từng đôi Yin – Yang)
Bà con chờ nhé !

Tiện đây cũng nên biểu dương bà Tám là nhơn vật nữ xuất sắc nhất năm Chó. Bà đã đi vào văn học sử làng Mùi với vai Điêu Trầm (tiệt tác Tào Lao diễn nghĩa) Thị Núi trong Làng Mùi iêu thương.

Dưới ngòi bút H5N1 của gã Thả gà Thị Núi là nhân vật cực kỳ dữ dằn – thường xuyên bợp tai lão Thầy Chùa khả kiếng nhưng sự thực ngoài đời Thị Núi rất đỏm đang, thị chăm lo từng hạt Cút cho lão Thầy, lão Dê; lão Dô… Còn toàn bộ phần vỏ trứng (đầy canxi) Thị mớm riêng cho chú Gà để y mau cứng c…ựa ! ;)
(Còn típ)

Arkain
04-01-2007, 16:11
Đại Sư khoái chơi game kinh dị nên toàn sưu tầm hình ảnh độc (địa) không! :emlaugh:

Nhân Tâm
04-01-2007, 16:36
Em xin đề nghị một sự kiện

- Sự kiện về việc ọpnai thường xuyên theo lịch của nhóm quan lại đầu đỏ, đầu xanh tại 81 TQT mà không thấy có báo chí lào phanh phui .

thagnv
04-01-2007, 16:39
Em xin đề nghị một sự kiện

- Sự kiện về việc ọpnai thường xuyên theo lịch của nhóm quan lại đầu đỏ, đầu xanh tại 81 TQT mà không thấy có báo chí lào phanh phui .
Trời... cái đó là chuyện thường ngày ở làng rồi, chẳng có gì chấn động...
Cái chuyện đáng chấn động là chuyện 2 tuần ni ông thầy chùa hông đi offline kìa... :mad: :mad: :mad:

Cuong_DC9
07-01-2007, 23:31
3/ CụÔng du Nam:
- Dù chẳng có tí cước sắc nào trong làng, nhưng anh em giang hồ miền Nam đã nghênh đón lão với nghi thức dành cho cỡ Đại bàng – Đầu gấu. Sau chiến đi dối già Cụ thăng luôn “vĩnh biệt làng Mùi” Năm hết tết đến, đoạn viết nì xin xem như điếu thuốc thơm viếng Cụ, hẹn gặp nhau nơi…cực lạc Cụ nhé !

Cho lão được lên tiếng chút. Sự thật thì lão vẫn vào xóm ngó nghiêng đều nhưng tay cầm cày nhiều quá nên không cầm nổi bút.
Ông Thầy Chùa hình như hơi nhầm khi dùng chữ: lão không có chức sắc gì cả nhưng cước sắc thì có đó, thậm chí còn thoải mái dùng nữa.:lick:
Chuyến đi về VN nói chung và du Nam nói riêng là chuyến đi không thể nào quên được của lão. Lão rất lấy làm mãn nguyện khi cả SG (kể cả VT) lẫn HN lão đã được đón tiếp rất nồng hậu, nhiệt tình. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bản thân lão cũng rất quý mến mọi người và lão cũng mong là sẽ còn nhiều chuyến đi như thế nữa.
Đây coi như là mấy tiếng mõ của lão trước khi hạ sơn.:blink:

thagnv
08-01-2007, 14:22
Ui chao... sư phụ dạo này mất tích lâu quá... đệ tử sắp có vợ đến nơi rồi mà chưa diện kiến giới thiệu cho sư phụ được.

Arkain
09-01-2007, 15:47
Sau khi đã nướng sạch hàng trăm con chó (sói) quanh quẩn trong khu vực luyện công, IPS lão nhân đã đả thông sinh tử huyền quan, vượt qua cảnh giới thái thanh, nay chính thức xuống núi tái xuất giang hồ :eek:

LDP
10-01-2007, 11:20
Em nghe phông phanh tin hành lang đâu đó là sắp có sự kiện cháy làng mùi (http://www.ddth.com/showthread.php?goto=newpost&t=108739) đầu năm mới thì phải.

ThichNuDiuHien
11-01-2007, 11:10
HIỆN TƯỢNG XUẤT TINH MÃNH LIỆT

TRONG VĂN GIỚI LÀNG MÙI

Chắc phải giải thích ngay cái từ Xuất tinh kẻo những đầu óc đen tối thừa cơ nghĩ bậy.
Xuất tinh: viết tắt của Xuất hiện (những) Tinh hoa ưu tú – Xuất hết Tinh thần.
Vâng, trong bài viết nì chữ Xuất Tinh chỉ và chỉ mang 2 hàm nghĩa đó, người viết không chịu trách nhiệm về những nghĩa suy diễn khác của độc giả.
Phải nói năm con Chó văn học làng Mùi có những bước phát triển đa dạng về đề tài và thể loại.
• Giả cổ có: Tào lao diễn nghĩa – Vãi Xoan du giang nam…
• Trinh thám có: Sơ-lốc Lu toàn tập.
• Kinh dị…hợm có: Tân Liêu Trai…
• Khảo luận phê bình có: Bình lựng chiện Tào lao – Đọc lại chiện Tây du…
• Lãng mạn có: Kể chiện làng Mùi – Làng Mùi iêu thương – Sự tích hòn vọng ghơ – Sự tích hòn Vợ gông…

Năm Chó bên cạnh những tác giả lão thành như: Thầy Chùa – Dê Cờ - Bùi Trâu… Xuất tinh thêm một vài nhà văng trẻ: Thả Gà – Bò Lu.

Nửa cuối con Chó: Xuất tinh típ những gương mẹt cực kỳ mới cáo: Jô-li-bì – Người Mọi – Nam Tuyết – Tôn Nữ My Châu.

Thơ chữ ký: thể loại mới nhất năm Chó có lẽ sẽ được nhìn nhận là một sáng tạo tài hoa của đôi Vãi – Lác:


Anh yêu em và anh tồn tại
Biết iêu anh cả khi chết đi rùi
Tiếc thay dòng thơ này chưa kịp phát triển thì …Cuồng phong đã ập tới.

Ai đã từng măm thịt Chó, hẳn bít các món của nó, một năm 12 tháng thì thịt Chó cũng có 12 món: Tiết canh – luộc – dồi – nướng - … cuối cùng là món lẫu/lẩu xáo măng. Dòng văn học làng Mùi cũng phát triển theo từng món, từng tháng. Người viết bài này đã ghi ra các thể loại mà sắp đến món lẫu/lẩu kết thúc năm mà vẫn nghĩ mãi chưa ra nên chọn thể loại nào xuất sắc nhất. Ơn giời thời may, trước khi kêu món lẫu/lẩu thì đại lão Íp xuất hiện.

Xúc cảm về một thằng bé có ba cọng tóc là kiệt tác phẩm chấn động làng Mùi vào dịp cuối năm con Chó.
• Chưa bao giờ làng Mùi chứng kiến lão Íp xuất tinh mãnh liệt như thế này.
• Xúc cảm về một thằng bé có ba cọng tóc là dòng văn học tô – hô (tổng hợp) đan xen giữa lãng mạn và hiện thực phê phán. Chưa bao giờ bọn chức sắc làng Mùi bị đưa lên thớt như lần này: Đọc triện người ta dù có thể nín tè nhưng không thể nín cuời khi biết lão Năm Khờ vẫn đêm đêm nhảy qua cửa sổ, giường thị Núi cháy mới lòi ra lão Dê Lỳ nằm dưới đó vv…vv. Thằng Thả gà có bố vợ trước khi có vợ, có con lại còn gào thêm vợ.
• Íp xuất tinh dũng cảm, lão Thầy Chùa được Íp xây dựng thành hình tượng cực kỳ khả kiếng, nhân vật tôi (tức Íp) trong triện luôn xưng một điều con hai điều con với lão Thầy. Nếu chỉ thế thui thì tại sao lại khẳng định Íp xuất tinh dũng cảm ?. Quý độc giả hãy thử so sánh giữa 2 triện “Thị Núi – Làng Mùi yêu thương" của Thả Gà và truyện "Xúc cảm về một thằng bé"…của lão Íp thì thấy ngay. Nếu như trong triện của Thả Gà, lão Thầy chỉ bị ăn bợp tai là hết mức thì ngược lại, lão Íp đã "dũng cảm" để lão Thầy Chùa chít cháy !!! Hiện thực phê phán chính là chỗ này – Xuất tinh dũng cảm chính là chỗ này !

Hoan nghênh lão Íp – nhiệt liệt biểu dương lão Íp đã xuất tinh.
Văn học làng Mùi kết thúc một năm thành công trọn vẹn.
Văn giới làng Mùi hãy xuất tinh để ra những tác phẩm mới chào năm con Heo.
Năm heo chắc chắn làng Mùi sẽ xuất tinh nhiều hơn.
Xuất…xuất…tinh muôn năm !


http://img152.imageshack.us/img152/7082/funeralendfy1.jpg

:lick: :lick: :lick:

thagnv
11-01-2007, 11:59
Hic hic... con thật lòng "sợ" thầy...

dly
11-01-2007, 12:41
Trong làng Mùi này ông Thầy có nhiều dịp xuất tinh ghê nhỉ :tongue:

ips
11-01-2007, 14:44
Chuyện nhỏ như con thỏ thế mà bác Thích viết một bài hoành tráng thế kia làm ... con ngượng chết :D

Vì mà sự kiện chấn động làng Mùi nghe kinh quá.

Thật ra, lâu nay em ít ghé làng Mùi nhưng lâu lâu cũng có đọc bài của các bác để đở nhớ.

Mà tính em thì thích dố vui, nói có bác Cụ Ông làm chứng, hồi nào tơi bi chừ em vẫn mề đố em lắm lắm.

Một hôm vào Đố vui tình cờ thấy câu đó của cậu Nô bi te, bạn em.

Mà nói nào ngay, em đọc câu đố cũng chả thấy hứng thú gì để giải cả, ngoài các "câu đố đầy chất xám kiểu Adam mong muốn vậy đó", nói không phải khen chứ hồi đó bác Cụ Ông đó chất xám phết.

Tuy nhiên em tức cái Ku nào đó đáng bị Làng Mùi theo dỏi, chửi bạn em là thằng khùng.

Em phải tức chứ phải không bác ... giận cứng ... luôn, nên em hứa với lòng phải làm cho thread đó thật là hoành cháng.

Sự thể là thế chứ nào có muốn nổi đình nổi đám gì đâu.

Mà em cũng thắc mắc, cái Làng Mùi này nó thiên vị em hay sao ấy. Cũng đồng thời chửi người ta mà em thì được thưởng ( một buổi túy lúy tại Phương nam quán :D ), còn có người chửi thì trở thành kẻ đáng bị theo dỏi là sao hở các bác, các bác lý giải dùm em tí.

Em là chúa ghét sự bất công đó nhé.

Thân chào các anh chị em cô bác làng Mùi.

Nhân Tâm
11-01-2007, 18:22
Mà em cũng thắc mắc, cái Làng Mùi này nó thiên vị em hay sao ấy. Cũng đồng thời chửi người ta mà em thì được thưởng ( một buổi túy lúy tại Phương nam quán ), còn có người chửi thì trở thành kẻ đáng bị theo dỏi là sao hở các bác, các bác lý giải dùm em tí.

Thì ra là lâu nay tiền bối có khúc... mắc trong mình . Thảo nao Em đoán không sai !

ThichNuDiuHien
12-01-2007, 10:20
Mà em cũng thắc mắc, cái Làng Mùi này nó thiên vị em hay sao ấy. Cũng đồng thời chửi người ta mà em thì được thưởng, còn có người chửi thì trở thành kẻ đáng bị theo dỏi là sao hở các bác, các bác lý giải dùm em tí.
chÍp con !
Chửi có 99 cách chửi:
- Chửi cà chớn – chửi cộc cằn – chửi chó chết – chửi cong cớn…
Con chửi chẳng có chi cừ, con chửi chỉ chửi chênh chếch chứ chả chanh chua; cay cú. Các cụ cũng chẳng chấp !

chÍp con !
Con chửi coi cho chín chắn: Chửi chầm chậm, câu chửi cần chau chuốt, cách chửi cần chính chuyên. Con chớ chửi càn, chửi cắc cớ, chửi cùn…

Các cụ cưng con, chiều con cho con chửi (chỉ cho con chửi) Con cứ chửi, chửi cho chăm, chửi cho chuyên: Chửi chính con; chửi con con; cháu con; cô con; chú con… Con cứ chửi chó, chửi chim, chửi chuột… Con cứ chửi cả chùm chỉ cần chừa các Cụ.

Con càng chăm chửi, chuyên chửi các cụ càng cưng; càng chiều !

Chỉ cần Con chửi chệch, các Cụ cho cu Cường Cờ Chín: Choảng con chít, con cháu cô chú con Cường Cờ Chín cũng chẹt cho chít chung, chít cả chùm.

Chào con !
:lick: :lick: :lick:

Cuong_DC9
14-01-2007, 05:37
Chán cho cụ canh chùa, chỉ chăm chọc cho cu chÍp chửi càn. Cụ chẳng còn có cách chơi chững chạc chút chăng?

jollibee
14-01-2007, 07:00
Cha chả!!!... Các cụ chơi chữ, con choáng. :angel_not

Cụ ChÍP cho cụ Chùa chết cháy, cụ Chùa coi cụ ChÍP con, còn cụ Cường chọc cả cụ Chùa. Con can các cụ, các cụ cậy có chức các cụ chẳng cần chau chuốt câu chữ, các cụ chửi, các cụ choảng, các cụ chọt... con cháu chê cười. (Chiện chẵn chục chữ "C" :lick: )

Con chẳng chống chọi các cụ, con chạy... :fear:

dly
14-01-2007, 08:10
Cụ Chùa cậy cụ canh cửa. C.....học càn.

Con chạy lol

Cuong_DC9
14-01-2007, 10:31
Con chạy các cụ chẳng cho chạy, cụ cầm cẳng chân con cụ cắn, cụ cấu, coi con còn chạy chỗ chi. Cùng cực con chỉ còn cách chửi càn, chửi cả chòm. Con càng chửi, các cụ càng cưng.:punk:

ips
14-01-2007, 11:25
Cụ Chùa !
Cụ chửi con, con chịu, chứ cụ cho cụ Cường Cờ Chín cầm cây cuốc của cụ chém con, con chẳng chịu.

Các cụ cậy có cán ... cuốc, các cụ châm, chọc, chích con, con chẳng chịu, con chửi.

Chào cụ Chùa !

Cuong_DC9
15-01-2007, 09:19
Cu chÍp, cây cuốc của cụ cùn, cụ có cố cũng chẳng cương, cụ chẳng chọc cái chi, cụ buồn. Cu chớ có chửi cụ.

ips
15-01-2007, 13:34
Cụ Cường Cờ chín! Cây cuốc của cụ có cùn, cũng chẳng cương, chẳng chọc cái chi chi, chưa có căn cơ, con chưa coi, con cũng chẳng cần coi! Chứ con chỉ căm cụ Chùa cậy cây cuốc của cụ cực cứng, cực cương, cụ chỉa con, chọc con, chích con, con chán cụ Chùa cơ, còn cụ Cường con chẳng chán, con còn chúc cụ cố cứu cây cuốc của cụ cứng cáp, cuơng cứng, còn có cái cho các cô, các chị chứ cụ :D

Chúc cụ Cường chóng cứu cây cuốc :D

LDP
15-01-2007, 14:32
Các cụ,

Các cụ chọt, các cụ chém, các cụ chích, các cụ cóc có coi con cháu chi cả.
Con căm, con chán, con chửi chút chút ...

Con chào các cụ, con chẩu

ips
15-01-2007, 15:23
Các cụ,

Các cụ chọt, các cụ chém, các cụ chích, các cụ cóc có coi con cháu chi cả.
Con căm, con chán, con chửi chút chút ...

Con chào các cụ, con chẩu

Chú chả cần chen chuyện của các cụ, chú cũng châm chọt,cộc cằn, chanh chua chứ có kém chi. Chú cũng chớ cầu cạnh, chửi các cụ cứ chửi, chừa Chíp, còn các cụ kia chú cứ chửi, Chíp cám cảnh chú, cho chú chơi chung, chịu chưa ?

winlugi
15-01-2007, 15:31
Tui thích cái hình con heo ! Mà năm tuổi thì thế nào nhỉ :-?

ThichNuDiuHien
15-01-2007, 15:31
Chứ con chỉ căm cụ Chùa cậy cây cuốc của cụ cực cứng, cực cương, cụ chỉa con, chọc con, chích con, con chán cụ Chùa cơ, còn cụ Cường con chẳng chán, con còn chúc cụ cố cứu cây cuốc của cụ cứng cáp, cuơng cứng, còn có cái cho các cô, các chị chứ cụ :D
chÍp con, cún cưng của cụ Chùa !

Chu choa chừ cụ chẳng chửi con, con chớ chạy, chớ cáu…
Công chúng có chì chiết, con cũng coi chẳng có chi cần chăm chú.

chÍp cưng, Cường Cờ Chín coi cộc cằn chứ chẳng chằn. Cu chàng cũng cưng chÍp cực, có choảng cũng choảng cho có chứ chẳng choảng chít.
chÍp chít các cụ chẳng có cái chi cười, chẳng còn chi chọc…

Chuyển chú Cường: Cần chiếu cố cháu chÍp, chẹp… chẹp cháu chú côi cút còi cọc chớ có chơi cán cuốc chi cho chÍp chóng chít. Có choảng, chớ choảng chỗ cái chân cụt (chừa cái chân cụt cho chÍp còn có cơ chích các cô choai choai chứ)
:yes:

ips
15-01-2007, 15:44
Cụ Chùa cứ chọc cháu !

Cái chân cụt của cháu chẳng chịu cục cựa, chẳng cương cứng, cứ cong cong, chẳng chịu chít choát các cô, các chị. Các cô chẳng chịu có chửa, chẳng cho cháu chút con. Cháu chán chường, cháu cọc cằn, cháu chửi cụ. Cháu chịu, cụ có cách chi chỉ cháu, cháu cám cảnh cụ chục ký kẹo, cụ chửa ?

ips
15-01-2007, 15:55
Chà chà chà :D

Cháu có cách cho cái chân cụt của cháu cương cứng!

Cháu chấp cái cây cưng cứng, cột chặt, cho chút chút keo, chèn cứng. Chắc các cô chịu. :D

Các cụ có cần cháu kể câu chuyện cái chân cụt của cháu chăng ?

ips
15-01-2007, 16:28
Câu chuyện cái chân cụt của Chip

Chíp có cái chân cụt, các cụ chắc cũng có :D

Cái chân cụt của cháu chúm chím, chút chút, chẳng chịu cục cựa, cương cứng, cứ cong cong, các cô chán cháu chẳng cho các cô cảm, các cô cứ chờ cháu chọt, cháu chít cháu choát. Các cô chê cháu kém cỏi chẳng cho các cô có chửa, cho các cô chút con, các cô chửi cháu. Cháu chán chường, cháu cũng cường "cháng", chỉ có cái chân cụt của cháu chẳng chịu cho cháu cưởng, chiếm các cô.

( ... còn ... )

ips
15-01-2007, 17:50
Câu chuyện cái chân cụt của Chip (cont.)

Chip chán chường, Chip chẳng cần chi cả chỉ cần các cô chịu Chip. Chỉ có cái chết cứu Chip.

Chợt có cô chết chồng cạnh căn chòi của chíp chịu Chíp. Chip cũng chịu cô. Cô chiều chuộng, cưng Chip, Chip cũng cảm cô. Cô có con chó cún, Cô cưng Cún, Chip cũng cưng. Chiều chiều Chip cho cún cơm, canh. Cún cũng chịu Chip. Kế, Chíp cùng cô kể chuyện. Cô kể chuyện chồng cô chết, Chip cũng kể chuyện cụ Chùa, cụ Cường Chín Cờ có cây cuốc cùn chuyên canh cái chết, Chip cũng kể cái chết của các cụ cố của Chip, cái cảnh chết cháy của cụ Chùa .... Kế, Cô cho Chip coi chim của cô, chim cô cực kỳ. Chim cô chúm chím, chiêm chiếp, Chíp cưng chim cô, chim cô chờ Chip ...

( ... còn ... )

ips
15-01-2007, 19:45
Câu chuyện cái chân cụt của Chip (cont.)

... Chim cô chờ Chip cho cục cơm chiên của Chip. Con chim chích chòe của cô có cái cánh cong cong, cái cổ cao cao, chim chích chòe của cô chỉ cần cơm chiên cay cay chính Chip chiên.

Chíp chẳng còn chán chường, Chíp có Chim chích chòe của cô chơi, có con Cún cưng của cô cần Chip chăm. Chip cảm cô.

Còn cô, cô cũng cảm chip. Cô cần Chip chiều chiều cùng cô chăm con chim, con Cún. Chiều, Chip cầm cằm cô, Chip cảm cái chân cụt của Chíp cục cựa, cưng cứng, Cô cầm cái chân cụt của Chíp ...

( ... còn ... )

ips
15-01-2007, 20:11
Câu chuyện cái chân cụt của Chip (cont.)

Cô cầm cái chân cụt của Chíp, cô cho cái chân cụt cận cằm của cô, cô cắn ... Chợt cô chụp cái cần cổ của Chíp cô cắn, cô cạ cạ, cọ cọ cằm cô cận cằm Chip ...

Cuối cùng cô cho cái chân cụt của Chip cận cái ... , cái kia kìa ... cái ... cái kia kia ... của cô, cái chân cụt của Chip cạ cạ, cưa cưa, cựa cựa, cô cuống, cô cuồng, cô cởi ...

( ... còn ... )

Cuong_DC9
16-01-2007, 06:49
... cô cởi cái che chuồng chim... cụp, cu chÍp chôn cái chân cụt chỗ cận cùng của chuồng chim. Cô chợt ca, chết cha cô, cứu, cứu. Cô càng ca, cu chÍp càng chôn chặt, chẳng chịu chừa.
Cuối cùng cu chÍp chầm chậm cầm cái chân cụt chỉ còn cỡ cái cigarett chuếnh choáng chạy...

ThichNuDiuHien
16-01-2007, 08:42
Cháu có cách cho cái chân cụt của cháu cương cứng! Cháu chấp cái cây cưng cứng, cột chặt, cho chút chút keo, chèn cứng. Chắc các cô chịu. :D
:mad:
chÍp cưng !

Con chế cái chân cụt coi cực chướng (các cu choai choai chắc cũng chả cần – các cô cũng chê: cứng có cứng, cương có cương chỉ cà chớn cái chỗ cong cong, chọt chi cho cực)

Con cần coi cái chân cụt của cu Cường Cờ Chín chế. Cu chàng chế cực chuẩn, chọt chỗ chi cũng chỉnh – Các cô chẳng chịu chửa, cu Cường chọt chừng chín cái: chọt chóng có cô chửa cả chùm; chọt chậm các cô chửa chi chít. Có cô cứ cầm cái chân cụt chóp cha chóp chép; có cô cực choáng cắn cụt cả cái chỏm, cười chí chết.

Cu Cường chuyên chơi chân cụt, cụ Chùa cũng chơi cái chân cụt cu Cường chế cho, cực chiến (cụ Chùa chít cháy; cái chân cụt chẳng cháy chỉ chảy chút chút, chừng chế cho chút … chao cái chân chợt chắc côm cốp cho các cậu choai chơi các cô chỉ có chít)

chÍp con !
Con cố cầu cu Cường chỉ cách chế chân cụt cho chuẩn chút chút (chân cụt của cu Cường chế chơi cực choáng) cụ Chùa chít cháy chả cách chi chỉ cho con (con cần cụ cũng cho cái chân chưa cháy – cụ chọt chưa chẵn chín chục cái, chừng coi cũng còn chiến)
Con chớ có chơi cái chân con chế. Chớ ! Chớ !

chÍp cưng !
Con cần chăm cái chân cụt của con chút chút, chớ chưng cho các cô choáng. Cái chân cụt của con chừ cong ? Chẳng còn cách chi cho cứng ? Chậc…chán…!

Cụ Chùa chỉ con cách chữa chẳng còn cong: Con cần chữa ?
Cách chữa cũng chẳng có chỗ chê:
• Chiều chiều con kiếm chút chuối chát, chút chất chi cay cay, chua chua.
• Chất cay con chà cực chuẩn chính cái chỗ cái chỏm cụt, chất chua con chấm chấm chỗ cong cong của cái chân cụt. Chất chát con chỉ chà cho cặp cà.
• Con chà chừng chục cái, chà cùng chiều, chà cho chăm. Chà chừng chín chục cái chiều, chân cụt của con chẳng còn cong chút chi. (cụ cố cu Cường Cờ Chín cũng chữa cách cụ Chùa chỉ - chừ chích cũng còn cừ)
• Chúc con cố chữa !

Chào cưng !
:lick: :lick: :lick:

Cuong_DC9
16-01-2007, 09:49
Cụ Chùa chơi chữ cờ cực chuẩn, chú có cố cũng chỉ chục chữ. Chú chịu cụ Chùa. Chân cụt chú cũng chăng có cách chi chế chuẩn cỡ cụ Chùa. Cụ có cưng cu chÍp, cụ chế cho cu chÍp chơi. Còn chú, chú chỉ cà chớn chớ chẳng có chế chiếc cái chi cả.
Chân cụt của cụ còn chuẩn, cụ cắt cho cu chÍp chơi chăng? Chả cần chế! Cụ cũng chỉ chơi cảnh chớ có chọc chạch chi.

ips
16-01-2007, 11:13
Cụ Chùa chơi chữ cờ cực chuẩn, chú có cố cũng chỉ chục chữ. Chú chịu cụ Chùa. Chân cụt chú cũng chăng có cách chi chế chuẩn cỡ cụ Chùa. Cụ có cưng cu chÍp, cụ chế cho cu chÍp chơi. Còn chú, chú chỉ cà chớn chớ chẳng có chế chiếc cái chi cả.
Chân cụt của cụ còn chuẩn, cụ cắt cho cu chÍp chơi chăng? Chả cần chế! Cụ cũng chỉ chơi cảnh chớ có chọc chạch chi.

Kay! Cụ Chùa chơi cái chi chi cũng cực kỳ, chơi các cô chết chồng cũng cực choáng, kể cả chơi chữ cờ, cực chuẩn, chơi cái chất cay cay cũng cực kỳ, cực choáng!

Cụ chùa! Chip cũng có chữa cái chân cụt cách cụ chỉ cho, chẳng có kết cục chi! Chip cũng cọ chất cay cay chà chà cái chổ chỏm của cái chân cụt, cũng chấm chất chua chỗ cong cong, cũng chấm cái chất chát chát chỗ cặp cà, cố chà kỷ cái chỗ cong cong chừng chín chục cái, kể cả "chăm" cái cũng chả cương, chỉ có cái chất chao chảy chút chút, cái cong cứ cong !

Chắc chip kiếm cái chết chứ cứ cái kiểu cong cong, chán chết!

Cụ Chùa còn cách chi chỉ cho Chip chăng?

Kính cụ.

thagnv
16-01-2007, 11:18
Hic hic... mấy bác giỡn tài quá... em hổng biết tham gia thế nào, chọt mấy dòng này vô thì vô duyên quá... tính không nói gì, nhưng phải nói lời phục mấy bác mới chịu nổi...

:wub: :wub: :wub:

jollibee
16-01-2007, 11:29
Hic hic... mấy bác giỡn tài quá... em hổng biết tham gia thế nào, chọt mấy dòng này vô thì vô duyên quá... tính không nói gì, nhưng phải nói lời phục mấy bác mới chịu nổi...

:wub: :wub: :wub:
Cái cô chi cạnh chú (Avatar) cười chủm chỉm :kiss: . Cổ coi chiện của cụ ChÍP, cụ Chùa, cụ Cường -> Chắc cổ cười chết.

Chú có chim chuột cùng cổ chưa? :embarrass

ducnam98
16-01-2007, 11:54
Xem ra có bao nhiêu TINH HOÀN (Tinh túy và hoàn hảo) các cụ, các chú, các anh đem ra đây để chọi nhau mất rồi, chạy thôi!

ips
16-01-2007, 12:44
Hic hic... mấy bác giỡn tài quá... em hổng biết tham gia thế nào, chọt mấy dòng này vô thì vô duyên quá... tính không nói gì, nhưng phải nói lời phục mấy bác mới chịu nổi...

:wub: :wub: :wub:

Các cụ chơi chữ, các cháu chỉ còn cách ... câm.

Các cháu cũng cố, chứ kẻo các cụ ... chửi các cháu chẳng chịu cóp công chung.

ips
16-01-2007, 13:05
Câu chuyện cái chân cụt của Chip (cont.)

Cô cuống, cô cuồng, cô cởi ... cái che chuồng chim của cô. Chíp chỉ chực chờ, chồm chồm coi cái cửa ... chuồng chim của cô.

Chợt Chip choáng :

- Chết cha, cô kẹt !

Cái chất chao, kèo kẹo, cam cam cứ chảy, chảy ...

Chip kinh kinh, Chip co chân chực chạy.

Chợt Châu - cô chết chồng - chộp chân Chip, kéo cổ Chip kề cằm, cô cau có :

- Kẹt kệ kẹt, Chip cứ chơi, Châu chịu, chớ có chạy !

Chip :

- Chời, chết Chip !

( ... còn ... )

Nhân Tâm
16-01-2007, 13:16
Các cháu cũng cố, chứ kẻo các cụ ... chửi các cháu chẳng chịu cóp công chung.
Các cháu cũng cố, cũng cần coi các cụ chơi cờ,.. cụt...cu coi cách có cao cơ còn cần cho cái chân cục cựa chớ ! :D
Coi cái chân của cac Cụ cao cơ có cỡ , cũng chua cục cựa cai chi cần cho chân các cháu ?

attacker
16-01-2007, 13:30
Chào các cụ!

Cháu copy, chép chơi chút. Các cụ cho? :D
(http://www.thegioihoanmy.vn/diendan/showthread.php?p=38322#post38322)

thagnv
16-01-2007, 13:43
Chào các cụ!

Cháu copy, chép chơi chút. các cụ cho? :D
(http://www.thegioihoanmy.vn/diendan/showthread.php?p=38322#post38322)
Oài... bác phải kiếm và bổ sung thêm chuyện cô Châu (http://ddth.com/showthread.php?t=101218&page=9) nữa mới hoành tráng...

attacker
16-01-2007, 13:51
Oài... bác phải kiếm và bổ sung thêm chuyện cô Châu (http://ddth.com/showthread.php?t=101218&page=9) nữa mới hoành tráng...

Cháu có coi(ed) - Cười :D Chưa chép ...

attacker
16-01-2007, 13:56
Các cụ chửa nhanh... đẻ nhanh... cho cháu chép tiếp :D

ThichNuDiuHien
16-01-2007, 14:01
Cụ chùa! Chip cũng có chữa cái chân cụt cách cụ chỉ cho, chẳng có kết cục chi! Chip cũng cọ chất cay cay chà chà cái chổ chỏm của cái chân cụt, cũng chấm chất chua chỗ cong cong, cũng chấm cái chất chát chát chỗ cặp cà, cố chà kỷ cái chỗ cong cong chừng chín chục cái, kể cả "chăm" cái cũng chả cương, chỉ có cái chất chao chảy chút chút, cái cong cứ cong !
Chắc chip kiếm cái chết chứ cứ cái kiểu cong cong, chán chết!
Cụ Chùa còn cách chi chỉ cho Chip chăng?
Kính cụ.
ChÍp cà chớn !

Cụ Chùa cực chán con. Con chữa cách chi cái củ c… con cong cứ cong ? (cụ chửi con chớ cáu)

Chà chất cay chỗ chỏm cho chí chín chỏm, chấm chanh chua chỗ cong cho chèm chẹp, chuối chát chườm cặp cà cho chí chặt…

Chu choa chữa cong cần có chi cực ? Con chả chịu chăm chỉ. Cụ cực chán con !

Còn cách chót:
Cột chắc cái chân cụt chỉ chừa chỗ cong cong, cầm cái cuốc cùn…chặt chặt. Chặt cho chí cụt, còn chút cũng chớ chừa !

chÍp con !
Chừ con chỉ chăm cái chuồng chim, chăm cách chọt chim, chân cụt con chẳng còn, con chơi cách chi ? Chơi củ chuối chăng ? Chơi cùi chỏ chăng ? Chán… !!!

Còn cái cu Cường, chẳng chịu chỉ cho chÍp cách chế chân cụt, cũng chăm chăm chờ chÍp chép chuyện chim chuột cho coi.

Còn các cháu coi các cụ cãi cọ, các cháu cứ chê cứ chửi, chỉ cần chuyên chữ cờ, chửi chệch các cụ chẹt chít (Chẹt cái chân cụt chẳng còn chút cuống):boxing:

Cuối cùng: chÍp con, con chong chóng chép cho cạn chiện chuồng chim, chừng chẳng còn chi chép, cụ Chùa cùng con; cùng cu Cường cạn chén, cạn cháo, chơi cho chim chóc chết chẳng chừa con chi, chơi cả chuồng, chơi cho chí cái chân cụt cuối cùng, chơi chí chừng chếnh choáng, cởi "chuồng" cũng chơi...
Cóc cần chân cụt !
Chó cần chim chóc !
Chơi...chơi...chơi !
:wub:
:wub:
:wub:

ips
16-01-2007, 15:08
Cụ Chùa !

Cụ cứ chọc Chip :D

Cái cách chót của cụ cháu chả chơi, cháu cạch !

Cụ chỉ cháu cắt cụt cái chỗ chỏm, kế cái chỗ cong cong, còn chi cái chân cụt của cháu ? Cháu chả.

Cuong_DC9
17-01-2007, 06:30
Cụ Chùa có cái cần câu
Chiều chiều Cụ chọc cô Châu chê chồng
Cô Châu ca Cụ có công
Chọc cho cô chửa cứu chồng của cô
Cu chÍp cong cái cổ cò
Cô cho chÍp chọc, chÍp cho cô cồng
Cô chê của chÍp cong cong
Chẳng cho chÍp chọc, chán cho chÍp còng!

jollibee
17-01-2007, 09:26
Cụ Cường chẳng chỉ cách cương
Cô Châu chê ChÍP cái cần cong cong
Chỉ còn cách ChÍP chét cao
Chét cho cứng chắc, cô Châu chịu cần.

Cô cụ chịu có con chung
Cu con chắc chắn có chân cong còng
Các cụ ca cẩm chê cười
Chân cong cũng cách chét cao chỗ còng. :lick:

ips
17-01-2007, 11:20
Có cái cần câu, cổ chẳng cần
Cô chê cần cụt, cán cần cong
Chip chà Chíp cạ chà chà cạ
Chà chán chê chừ cong cứ cong

dly
17-01-2007, 11:52
Có cái cần câu, cổ chẳng cần
Cô chê cần cụt, cán cần cong
Chip chà Chíp cạ chà chà cạ
Chà chán chê chừ cong cứ cong
Cần cong, Chừ cứ cong cong
Chíp cắt cụt c...hân cho cổ cầm
Cổ chơi, cổ chọt cổ cong cớn
Chíp chẳng cần coi chi chỗ cong :D

ips
17-01-2007, 12:52
Chời cho chỉ có cái cần câu,
Cắt cụt cái cần có chết chăng?
Chú kia chú chỉ chi cà chớn,
Còn chi chít choát cửa ... chuồng chim

ips
17-01-2007, 13:04
Câu chuyện cái chân cụt của Chip (cont.)

Cô kéo Chíp kề cận cô, cô chụp cái chân cụt của Chip cô chà chà, cô cạ cạ chỗ cái cửa chuồng chim của cô, cô cứ chà chà cạ cạ, cô cố chà, cái chân cụt cũng chẳng cương, càng chà càng cạ cái chân cụt cong cứ cong.

Cô chán, cô chẳng còn chất chao chảy, còn Chip chao cứ chảy, chảy ... cô cau có, cô chửi. Chửi chanh chua, chửi chó chửi chim chửi chuột. Kế cô chộp cái cây chổi cô chọi Chip, Chip cố cúi, chờ chực chuồn. Cô chụp cổ Chip cô chặt cổ, cô chêm chân, cô chọt cùi chỏ của cô chênh chếch cái chân cụt của Chip, cô cào cấu, cô cắn cổ Chíp. Kế, cô chụp cái chén cô chọi ... chéo ... chéo. Cô chụp cái ca cô chọi ... chéo ... chéo. Cô chộp cái cưa cô chém chém, chặt chặt. Chíp chỉ còn có cách chờ chết...

( ... còn ... )

Nhân Tâm
17-01-2007, 13:05
Cụ Chùa có cái cần câu
Chiều chiều Cụ chọc cô Châu chê chồng
Cô Châu ca Cụ có công
Chọc cho cô chửa cứu chồng của cô
Cu chÍp cong cái cổ cò
Cô cho chÍp chọc, chÍp cho cô cồng
Cô chê của chÍp cong cong
Chẳng cho chÍp chọc, chán cho chÍp còng!

"
Cuốc Cờ có can cao cao
Cờ cuốc Cờ cắm Cờ cào cô Châu
Cô Châu cóc chịu cỡ cán của Cờ
Cổ chỉ chịu cỡ cổ cò Chíp cong
Cụ Cờ cay cú cóc chỉ cách cương
Cụ chíp cục cựa cháp chát chỗ còng
Cháp chát cổ cong cóc cương cho Cụ
Cuối cùng Châu chán cả Chíp cong
Còn lại cán cần câu của cụ Chùa ...cưỡi? "

ThichNuDiuHien
17-01-2007, 15:56
CHIỆN CHÓ CHẾT CÓ CHÚ CỤT C...

Cạnh chùa Cầu có con chó chết
Chẵn chín chiều chẳng có chỗ chôn
Cu Cường cho Chó của Chùa
Chỗ chôn chùa có cớ chi còn chờ ?

Còn Chùa cứ chuông chiêng chí chát
Chẳng chấp chi cái chiện của Cường
Cu chàng cáu cẳn chơi căng
Chém chuông chặt cổng chửi cha Chủ chùa.

Cách Cường chơi, cụ Chùa cực choáng
Cụ chê Cường chỉ cậy con cha
Cường chơi chẳng chút chính chân
(Chính chân chả chém, chả chăm chửi Chùa)

Con chó chết cụ Chùa chẳng chối
Chùa cho chôn chứ chẳng cho chôn
Cuối chạp chuyện cứ cả chùm
Cưới, chay chi chít cụ Chùa chuân chuyên.

Cường chẳng chịu cứ cằn cứ chửi
Chửi càng chăm càng cộc càng cằn
Chiều chiều cứ cạn chục chai
Cổng chùa Cường chém, cụ Chùa Cường châm.

Chợt có ChÍp con cưng Chùa chủ
Cú cu Cường chầy cối cực chê
Chừng Cường còn choáng chẳng che
Cưa cùn chÍp chém cụt cha cu Cường

Cường cấp cứu chẳng còn chi chữa
Cụt c… chừ chơi chẳng còn chi
Chu choa chuyện chẳng có chi
Chỉ con chó chết – cái c…chẳng còn

thagnv
17-01-2007, 16:29
Hic hic... bác làm em cười té ghế... lol lol lol

Nhân Tâm
17-01-2007, 17:37
Cưa cùn chÍp chém cụt cha cu Cường
ấy ...cong & cùn thì lợi hại thiệt.

ips
17-01-2007, 18:19
Cho bài thơ cụ Chùa vào Bách Khoa toàn thư thôi.

Bái phục

Tâm phục

Khẩu phục

C... phủ phục :D

Cuong_DC9
17-01-2007, 20:24
Chú cực cay Cụ Chùa, chú chỉ chọc Cụ có câu, Cụ chửi chú cả chùm. Chém chết Cụ Chùa! :mad:

thagnv
17-01-2007, 21:24
Á... trong bách khoa toàn thư có chuyện chữ C nè... hehe...
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%87n_ch%E1%BB%AF_C

bad spy
18-01-2007, 00:27
lợi hại lợi hại ,thật nguởng mộ ....

jollibee
18-01-2007, 08:05
Cao cơ!. Chẳng có cô -> Cụ Chùa cơ cao . :w00t: :wacko: :fear:

ips
18-01-2007, 11:49
Câu chuyện cái chân cụt của Chip (cont.)

Chờ cô chửi chán, Chip co cẳng chạy ...

Chip chạy, chạy ... chỉ còn cách chạy.

Cách căn chòi chín chín cây. Có Cụ canh chùa, có cách chỉ cho Chip chữa cái chân cụt. Cụ chùa coi chân cụt của Chip, cụ cho Chip cục kẹo, Chip cắn cục kẹo, cái chân cụt của Chip cương cứng cực kỳ cứng. Chào cụ Chùa, Chip chạy ... Chắc cô Châu cưng Chip.

Cái chân cục cứ cương cứng, chẳng chịu cụp. Chác cô, các cậu choai choai cứ chăm chăm coi cái cục cao cao của cái chân cụt, cười, cười Chip. Chíp chán, Chip chạy ... chỗ căn chùa của Cụ Chùa.

Chip :

- Chỉ con cách chi cho chân cụt chịu cụp, chẳng cương cứng, chớ cứng chả chịu cong coi kỳ cục.

Cụ Chùa :

- Chỉ cần con kêu "cục cưng cực kỳ"

Chip kêu, cái chân cụt cụp, chẳng còn cương.

Cụ Chùa cho Chip cục kẹo cuối cùng của cụ. Chip cất cục kẹo, Chip chẳng còn chán. Chip chờ Cô Châu chẳng còn chửi Chip. Cảm Chip cho coi.

Cô Châu cạo cây cao cao cạnh cửa, Chip cầm cục kẹo cắn, cái chân cụt cương cứng, Chip cho cô coi cái chân cụt của Chip. Cô Châu coi chăm chú, chầm chậm cầm cái chân cụt, chợt cô Châu chúm chím cười, cuống cuồng kêu :

- Cục cưng cực kỳ !

--- CHUNG ---

dly
18-01-2007, 12:21
Các bác viết vui thì có vui, hay thì có hay nhưng mà ngồi đọc thấy mắc cở quá :embarrass

Bậy ghê đi. Thế mà trước giờ các bác cứ trách em :bawling: :bawling: :bawling:

izimax
18-01-2007, 12:41
Các bác viết vui thì có vui, hay thì có hay nhưng mà ngồi đọc thấy mắc cở quá :embarrass

Bậy ghê đi. Thế mà trước giờ các bác cứ trách em :bawling: :bawling: :bawling:

Thì một trong mười sự kiện chấn động làng Mùi 2006 mà bác!

ips
18-01-2007, 13:25
Các bác viết vui thì có vui, hay thì có hay nhưng mà ngồi đọc thấy mắc cở quá :embarrass

Bậy ghê đi. Thế mà trước giờ các bác cứ trách em :bawling: :bawling: :bawling:

Em viết muốn trẹo lưỡi luôn, các bác không biết còn trách cứ. Vả lại em đang quan tâm đến việc giáo dục giới tính cho các em, các cháu, không khéo các em không chuẩn bị kỷ càng lại vấp vào mấy trang web *** thì khốn :D

Bây giờ đi đâu, nói cái gì cũng toàn là chữ C, riết vợ con tưởng mình khùng, các bác nào có biết.

Thôi không viết nữa, chất béo tiêu tán quá nhiều, để dành cho việc phục vụ vợ cái đã. he he he

ThichNuDiuHien
18-01-2007, 14:55
Em viết muốn trẹo lưỡi luôn, các bác không biết còn trách cứ. Vả lại em đang quan tâm đến việc giáo dục giới tính cho các em, các cháu, không khéo các em không chuẩn bị kỷ càng lại vấp vào mấy trang web *** thì khốn :D

Bây giờ đi đâu, nói cái gì cũng toàn là chữ C, riết vợ con tưởng mình khùng, các bác nào có biết.

Thôi không viết nữa, chất béo tiêu tán quá nhiều, để dành cho việc phục vụ vợ cái đã. he he he
Thôi dừng nhé, tớ cũng "chẹo" cả lưỡi lun:

Chán cho cái chiện chữ Cờ
Chùa – Cường – ChÍp chọc chỉ cho chúng cười
Tốp thui để còn sang chiện khác: Có Dê, có Gà, có Bò, có Jô, có Núi, có Năm Khờ, có Đòn Nà, có Người Mọi, có Mụ Tĩn, có Bùi Trâu, có Ác kên kên... cho nó phong phú xôm tụ hơn, cụ Íp hỉ ! Xuất tinh thế là đủ !
:yes:

jollibee
18-01-2007, 15:02
Trai làng Mùi chạy chốn gấp, kẻo ba cụ mần thịt :fear:

ThichNuDiuHien
19-01-2007, 10:11
Các bác viết vui thì có vui, hay thì có hay nhưng mà ngồi ị thấy mắc cở quá


http://img253.imageshack.us/img253/9646/deiee7.jpg

Bậy ghê đi. Thế mà trước giờ các bác cứ trách em
Bác !
Bác bực ?
Bác bậy bị bọn Bì bôi bác ?

Báo Bác biết, Bọn Bì bôi Bác bởi:
Bác bất biết bậy, bác bậy ba búa; bậy be bét…
Bác bậy ba búa bởi bác bồ bịch bừa bãi:
- Bác bắt bồ bốn bà: Bà Béo bác bụp, bà Bủng bác bóp, bà Bành bác bịch… Bác bụp - bóp – bịch banh bươm bướm bốn bà. Bác biến !:mad:

Bọn ba bị bạn Bác, bầu Bác: Bậy Bá – Bác bay bổng !
Bọn Bì bêu biếm Bác: Bác bực ? Bác buồn ?

Bọn Bì biết bác bỗ bã. Bọn Bì bảo ban bác bỏ (bồ bịch bừa bãi) bác bất bỏ.
Bác bướng bằng… bò.:lick:

Bớ bác:
Bọn Bì bảo bác biết: Bác bất bỏ báng bổ bậy bạ, bọn Bì báo bốn Bà bắt Bác bỏ bót. (Bốn bà bực Bác. Bốn bà bảo băm “bín” bửa “bi” Bác bằng búa…)

Bẩm Bác !
Bọn Bì bảo Bác bớt bậy bạ: Bác bớt.
Bọn Bì bảo Bác biến: Bác biến.
Bọn Bì bón biếu Bác ba bữa bo bo.:wub:

Bác bất bớt, bất biến. Bọn Bì bóp Bác bể bìu ! :mad: :mad: :mad:

dly
19-01-2007, 12:50
:bb: :bb: :bb: :bb: :bb: :bb: :bb: :bb: :bb: :bb:
:bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling:

nguoimoi
19-01-2007, 14:16
Đọc thơ các bác làm xong thấy ghê - Thơ gì mà toàn cờ với bờ, ít nữa là lờ, thì xấu hổ lắm không có dám đọc :)

ips
19-01-2007, 14:57
be be be ... :D

Bác bị Bì bóp bùi be bét bởi bác bẹo bẹn bà Bì.

Bẹn bà Bì bị bầm bởi bác, bọn Bì biểu bà Ba bán bánh bò bộp bác.

Bác bập bập bà ba bán bánh bò. Bác bưng bánh bò bác bỏ bên bờ biển, bọn Bì bức bác, biểu bác bịt bẹn bà bán bông. Bác bịt bẹn bà bán bông, bác bị bả bộp.

Be be be :D

Nhân Tâm
19-01-2007, 15:16
Đọc thơ các bác làm xong thấy ghê - Thơ gì mà toàn cờ với bờ, ít nữa là lờ, thì xấu hổ lắm không có dám đọc :)
Chung quy tụ lại đều là cảm hứng của Su pờ Mót Cụ Chùa tu ở chùa Thiếu Lương mà ra. Nghe đâu cụ đang tuyên truyền dùng thơ c-b & như bác nói hết b ..continue l !
Bác mà lướt khu vụ "10...chấn động " nè thì nhớ đừng dắt theo con cháu ha..kẻo lại... tội !

ThichNuDiuHien
19-01-2007, 15:22
Đọc thơ các bác làm xong thấy ghê - Thơ gì mà toàn cờ với bờ, ít nữa là lờ, thì xấu hổ lắm không có dám đọc :)
Cám ơn Bà Mọi "Vui đâu trầu đấy" vẫn nhớ anh em làng Mùi, ghi nhận gợi ý của Bà. Tớ xin xuất trước mấy câu thơ l... Hy vọng 2 ngày cuối tuần nếu không bị nhậu tớ sẽ xuất dài hơn:

Lại L...?
Lả lướt lung linh liễu lạnh lùng
Lượn lờ lây lất lũ lưu linh
Lê la lưỡi lẻo l…là lạ
Lắm lúc lung lay lộn lẫn lèo
:wub:

ips
19-01-2007, 15:47
Cám ơn Bà Mọi "Vui đâu trầu đấy" vẫn nhớ anh em làng Mùi, ghi nhận gợi ý của Bà. Tớ xin xuất trước mấy câu thơ l... Hy vọng 2 ngày cuối tuần nếu không bị nhậu tớ sẽ xuất dài hơn:

Lại L...?
Lả lướt lung linh liễu lạnh lùng
Lượn lờ lây lất lũ lưu linh
Lê la lưỡi lẻo l…là lạ
Lắm lúc lung lay lộn lẫn lèo
:wub:

Lão này tuổi con khỉ chứ không phải tuổi con C...ọp

Đại tài :D

ips
19-01-2007, 15:56
@Gởi gà :

Gà gõ Gúc Gồ, gà gặp Gơ
Gơ ghé gặp Gà, gơ gãi gáy
Gà gù gơ, gơ gật gật gù
Gà ghì gơ, gơ gãi ... giái gà!

Guc gồ : google
gơ : girl

ips
19-01-2007, 16:11
@Mọi mến :

Mọi mới mon men mấp miệng mềm
Môi môi miệng miệng mém mềm môi
Mơ mơ mộng mộng mong mờ mịt
Mở mắt mơ màng .... Mẹ! mơ ma.

ips
19-01-2007, 16:31
@ Nhỏ Nà :

Nà nhớ nhung npa, nhớ nhớ nhung!
Nhớ nanh nàng nhọn, ngực nàng nhon.
Nhớ năm nào nhỏ nhi nhí nhỉ
Nủng nịu nhìn Nà, nói nhớ nhung.

dly
19-01-2007, 17:07
Lão Thầy Chùa đường tu chẳng đắc
Trằn trọc canh khuya thích nữ dạt hàng (hiên)
Mặc gió, mưa cắp dù lom khom kiếm
Đường vắng, đêm khuya đành chịu tiếng cai dù

Có tên íp học trò lão Thích
Tuổi còn thơ, ngơ dại đủ điều
Thầy giật dây trò vội hùa theo
Vung kiếm cụt chọt khắp vào thiên hạ

Thôi bé ạ. đường đời con còn lạ
Chớ ngông nghênh cho thiên hạ nương nhờ
Thương thay tuổi vẫn còn thơ
Theo thầy hư hỏng. L Đ tuổi xanh

thagnv
19-01-2007, 17:33
Con thấy bố xuất tinh không bằng các bác rồi... sáng mai cafe nha bố... lol

Nhân Tâm
19-01-2007, 17:44
Trong 10 sự kiện lại sắp có thêm sự kiện bố con Dê Lỳ,Thả Gà Tuyên chuiến với bố con Thích, Íp.
Chuyến này đón nắm mới chắc lại có khối cái hay để xem đây !!

dly
19-01-2007, 18:21
Con thấy bố xuất tinh không bằng các bác rồi... sáng mai cafe nha bố... lol

Thua chắc, bố biết mà nhưng chẳng lẽ không góp tiếng hả con. MAi gặp con :D

tiếp bác Íp

Ai pi s hóa ra bác Íp
Íp sờ ai? Ai lại thích íp sờ!
Thấp người, râu tóc bạc phơ
"Gấp đôi" (thời)tuổi trẻ, chỉ sờ làm vui :tongue:

ips
19-01-2007, 19:30
Thua chắc, bố biết mà nhưng chẳng lẽ không góp tiếng hả con. MAi gặp con :D

tiếp bác Íp

Ai pi s hóa ra bác Íp
Íp sờ ai? Ai lại thích íp sờ!
Thấp người, râu tóc bạc phơ
"Gấp đôi" (thời)tuổi trẻ, chỉ sờ làm vui :tongue:

Ai bì ếch chính là lão Íp
Ếch sờ ai? Ai cũng thích sờ :D
Thấp người, lông cũng bạc phơ
Gập đôi cái ấy (http://img151.imageshack.us/img151/8844/3861180mdbq3.jpg), to bằng bác Dê :buck:

ips
19-01-2007, 19:38
Cổ nhân có nói, người tài dễ gặp tai ương, chết yểu.

Nhắm trong khắp thiên hạ, không ai qua được ba lão già Thích - Ai - Cương. Ba lão già quả là xuất chúng xuất tinh xuất thần, tài cao thông minh đỉnh ngộ, tài không đợi tuổi ... ý quên tuổi cũng đuổi kịp tài.

Nếu ứng nghiệm thì có lẽ ba ông lão Thích - Ai - Cương đã đến lúc chia tay hậu thế trở về chốn vĩnh hằng. Do xuất tinh quyết liệt, nên đã đến lúc phải chia tay bà con Làng mùi. Đó là lẻ thường tình mong con cháu Làng Mùi đừng thương tiếc.

Thế cho nên Làng Mùi chuẩn bị ngay ba cổ quan tài để dành cho ba lão yên tâm mà nhắm mắt.

Kính báo!

thagnv
19-01-2007, 20:56
Ba ông đó là ai vậy bác?

ips
19-01-2007, 21:10
Ba ông đó là ai vậy bác?

Muốn biết ba ông đó là ai là một câu chuyện dài, Koo có muốn nghe kể không? Bằng vần gì ? C, B hay L ?

Nhân Tâm
20-01-2007, 08:44
Được gửi bởi thagnv
Ba ông đó là ai vậy bác?
Muốn biết ba ông đó là ai là một câu chuyện dài, Koo có muốn nghe kể không? Bằng vần gì ? C, B hay L ?
"Sống chỉ mặt chết chỉ mồ"
Ấy..có chứ Bác bằng vẫn gì cũng được miễn sao biết đích xác tên tuổi để sau này có thắp nén nhang thì còn biết tên mà chỉ..mà..cắm !

jollibee
22-01-2007, 01:44
"Thôn tình"

Thị Trâu trong thôn tay thon thả, thân thể tuyệt trần. Thời tuổi trẻ, Thị thậm thà thậm thụt trai, Thị thất tiết, tâm thần thơ thẩn. Thầy Thích, trai tân, thấy thân thế Thị tội, trộm thương Thị.

Thầy từ tốn tán tỉnh Thị, tặng Thị tư trang, trao tiền Thị tậu tấm thảm thêu. Tối tối, Thầy tâm tình Thị trong tán tre tối tăm trong thôn....Từ từ Thị thuận tình Thầy.

Thầy thương Thị, Thị thì thầm trộm thích Thầy. Trước tủ thờ tổ, Thầy, Thị trang trọng thành thân.

Tối, trên tấm thảm, Thầy thủ thỉ tai Thị, tỉ tê thèm trao thân trai tơ. Trước, Thị thất tiết, Thị tỏ thẹn thùng, thủng thẳng tình tự. Thầy từ từ thò tay trên thân thể Thị... Thị thốt: ”Thôi thầy”..”Thôi thầy” ... Thầy táo tợn thọc tay tận ti Thị... Thị tát tai thầy, thụi thầy trên thân thể... Thị thét thất thanh, trông thể Thị trinh trắng. "Tệ thật! tệ thật!" Thầy thì thầm.

Tối thứ tư Thị thèm... Thị tủm tỉm thủ thỉ tai thầy “Thiếp! Thiếp!" "Thầy!Thầy!".... Tay trong tay, Thầy, Thị trải tấm thảm thêu trên thềm trong, Thầy từ từ trèo trên thân thể trắng trẻo, Thầy trườn, Thầy thọc Thị tận trong, thốn tới thận, Thị tê tê, Thị thở tới tấp... Thị thở, tinh túy tích tụ trong thầy tuôn trào.

Thời trẻ Thầy từng trác táng, tinh trùng thiếu thốn. Tuổi thập thất, Thị thậm thụt trai, Thị thất tiết, từng tới thầy thuốc thụt thai, Thị tuyệt tự. Thầy, Thị thiếu thốn trẻ thơ.

(Tiếp)

Cuong_DC9
22-01-2007, 07:43
Trời, Thầy Thích! Thông tin thiệt thưa Thầy?

ips
22-01-2007, 11:15
Tuyệt ! tuyệt ! Tiếp ... tiếp ... :D

jollibee
22-01-2007, 11:48
(tiếp tục)

Tết thứ tư, Thầy tới thị thành, tận tâm tất tả tìm thuốc trị thụ thai. Thị Trâu trụ trong thôn thủ tiết thờ thầy. Trong thôn trai tơ tăm tia tán tỉnh Thị.

Tám thằng trai tân tụ tập trước thôn trác táng. Tụi trai trẻ thách thức thằng Thả, tên thật “Thắng”, tán tỉnh Thị. Thả tốt tướng, thân thể tầm thước, tay to, tốt tỏi, tóc tai tua tủa, thân trai tích tụ tinh túy trời tặng. Thả thường tự thích, tự thủ (http://www.ddth.com/showpost.php?p=620854&postcount=1) . Thả thấy thị Trâu thân thể tròn trịa, trắng toát, tuyệt trần, Thả tà tâm trổ tài tán Thị.

Tối tối Thả thong thả tản trước thềm, thỉnh thoảng thậm thụt tư thất Thị. Thả thường tâm tình, thổ tâm tư trước Thị. Thị thiếu thốn tình trong tám tháng, Thị thấy thiếu thiếu, trằn trọc từng tối... tự thầm: “Thủ tiết”...”Thủ tiết”...

Thư từ tay Thả tới Thị: “ Tiệc tối thứ tư... tại tư thất Thả...”. Thằng Thả tậu thùng Tiger, thịt từng tô, tiệc tươm tất. Thị trằn trọc, thẩn thờ...

Tối thứ tư, Thị thong thả tiến tới tư thất Thả.

Trai tơ tiếp Thị thất tình trong tiệc tối thứ tư. Thả từ từ tiến tới thị “Tôi thích Trâu”... Thị thoái thác: “Thôi!Thả!” “Thôi! Thả!”. Tiệc tàn, Thả, Thị tâng tâng, tê tê... Thả tiếp tục tấn tới Thị “Tôi thật tình thương Trâu, tâm tư tôi trao trọn tới Trâu”... Tu trọn thùng Tiger, Thị tâng tâng tê tê, Thị thấy thèm thèm, thị thốt “Thừa!...Thừa!” “...Tới...Tới”. Thị trao thân tới tên Thả tức thì.

Từ tiệc Tiger, Thị, Thả tò tí, tư tình trần tục từng tối.... Thị thụ thai, tai tiếng toàn thôn.

Tháng tám, thầy thối thôn, Thầy thấy thị thụ thai, Thầy tức tối. Thầy tra thị: “Trâu thất tiết???”. Thị thề thốt thất thanh: “Thai từ Thầy...Thai từ Thầy”.

Thầy tra tiếp: ”Tôi tới tỉnh thành tám tháng trời”.... Thị thành thật ” Tôi thiếu thốn tám tháng trời...Thằng Thả...Thằng thả”, thị thút thít.

Thầy tức tối “Tôi...Tôi...Tôi tẩn thằng thằng Thả thối tha”. Thầy tức tốc tìm thằng Thả. Thằng Thả thấy thế trốn...

Tối, thầy tiếp tục truy tìm, thầy tìm thấy thằng Thả trong thôn, tiến tới tát tai Thả... Thả thẫn thờ... Thầy tiếp tục tới tấp tẩn Thả, thân thể trầy trụa. Thằng Thả thủ thế thoi thầy, thụi thầy, thân Thầy té thềm, trán Thầy táng tường, Thầy toi.

Thị Trâu, thằng Thả tay trong tay thẳng tiến tới trốn thị thành, trốn thoát thôn tình.

“Thị Trâu thủ tiết thờ Thầy
Thằng thả thậm thụt, tư tình, tăm tia
Thầy tức thì Thầy tát tai
Thằng Thả thất thế, thụi toi thân Thầy”
Thơ truyền từ thằng thả trâu trên thung tới từng thằng trai trẻ thối tha trong thôn./. :lick:

=Thôi=

dly
22-01-2007, 12:11
Tuyệt! :wub:

Nhân Tâm
22-01-2007, 12:57
Tuyệt! :wub:

Cụ Dê Lỳ thiệt khó hiểu, trang 5 chữ " c " cụ kê bậy, trang 7 chữ "t" Cụ kêu tuyệt..Cụ thuộc trường phái chính thống hay tả thống đây không biết nữa !

thagnv
22-01-2007, 13:25
:crying: :crying: :crying:

ips
22-01-2007, 13:30
Cụ Dê Lỳ thiệt khó hiểu, trang 5 chữ " c " cụ kê bậy, trang 7 chữ "t" Cụ kêu tuyệt..Cụ thuộc trường phái chính thống hay tả thống đây không biết nữa !


Bởi vần t không có những từ khó nghe như cương, cán cuốc ... nên không thấy bậy bạ bằng vần C hay L :D
Mà lão thầy chùa cũng lạ, như tôi đọc bài của lão Dô, tôi nóng cả mũi, tím cả gan, thế mà lão Thầy Chùa vẫn bình chân như vại, chả nhẻ lão đã tu đắc đạo rồi chăng ? Lạ lắm, lạ lắm. Thử bồi thêm một nhát nữa xem sao.

Nhân Tâm
22-01-2007, 16:04
Được gửi bởi Lão Nhẫn tâm

Ấy cụ Íp tóc con mới có thứ rưỡi chưa.. nên Lão được.



tôi nóng cả mũi, tím cả gan, thế mà lão Thầy Chùa vẫn bình chân như vại, chả nhẻ lão đã tu đắc đạo rồi chăng ? Lạ lắm, lạ lắm

Không lạ đâu Cụ. Lão thầy Chủa trước giờ quen mần cuốc, cán, cương..cờ và cờ, cờ và lờ ! giờ Gặp Lão Dô chuyển mạch sang ti ấy tê chứ. Nên Cụ Chùa trở không kịp tay.
Xơi xong vần tê Cụ Chuà không tu thành đắc đạo thì cũng thành..ấy đạo .

jollibee
22-01-2007, 16:09
Thủng thẳng tí Thầy trở tay. :D

Thầy Thích! Thầy Thích... Thầy thôi trả thù tôi, tôi thịt Thầy tiếp :bb:

ThichNuDiuHien
23-01-2007, 09:11
Mà lão thầy chùa cũng lạ, như tôi đọc bài của lão Dô, tôi nóng cả mũi, tím cả gan, thế mà lão Thầy Chùa vẫn bình chân như vại, chả nhẻ lão đã tu đắc đạo rồi chăng ? Lạ lắm, lạ lắm. Thử bồi thêm một nhát nữa xem sao.

:mad:

Thầy Thích! Thầy Thích... Thầy thôi trả thù tôi, tôi thịt Thầy tiếp

:mad:
Thưa tàng thể thôn Tình.
Thưa thèng táo tợn “thịt Thầy”
Thưa thị Trâu,
Thưa thèng Thả.

Thèng “thịt” Thầy tố Thầy thiếu trung thực, tả truyện tình Thầy trơ trẽn, trâng tráo thách thức Thầy. :mad:
Thầy thề, thấy thèng táo tợn Thầy túm Thầy thiến – thiến tuốt tuột, tuyệt tự thì thôi.

Truyện tình Thầy thực thì:
Thị Trâu tán tỉnh Thầy, thị thú thực thầm thương Thầy từ thủa Thầy tập tành tu tại thôn Tình. :wub:

Thị tặng Thầy trăm thứ, Thầy từ thẳng thắn. :yes:
Thầy tọa thiền, thị trâng tráo tắm truồng trước Thầy. Ti thị Thầy thấy to thật, tuy thế thị tè Thầy thấy … thưa thớt.

Thú thiệt:
Trước thủa tập tành tu, Thầy tò te tới 8 Thị: Thím thị Trâu, Tỉ tỉ thị Tám…
Trong 8 thị, Thầy thương Thím thị Trâu trước tiên.:wub:

Thím Thị Trâu trinh trắng từng… thủ tiết thờ trăm thèng:
• Thầy thứ tư.
• Thèng Thả thứ 8
• Thèng tố Thầy thứ 88
• Thèng tán thưởng truyện thèng tố thầy thứ trăm
• …

Thằng Tây trọ tại thôn Tình, thấy tụi thèng Thả thịt Thầy thì thương.


Thằng Tây tập tành tí ti tiếng Ta, thi thoảng thằng Tây trọ trẹ tiếng Ta tựa tiếng Tàu:

Tìa ton tướm tàng
Tìa ton tướm tàng
Tòe tôi tánh
Tòe tôi tánh


Tối trước thằng Tây thỏ thẻ (tiếng Ta) thưa Thầy:
Thưa Thầy, Thầy tu thập thành, tư tưởng Thầy trong trắng, truyện tình Thầy tuyệt thơ… Tụi thằng tô-ti-tì táo tợn tố Thầy, tung tin thất thiệt tổn thương tim Thầy. Thưa thiệt, tối tới tui thịt tụi tó, thịt tạch tành tanh Tui tức thay Thầy…

Thấy thằng Tây trung thành thế, ta từ tốn:
- Thôi, tạm tha tạm tha, thằng tố Thầy tuy tráo trở, thực thì Thầy thấy thương thương, thiến tuyệt tự thì tiếc. Tạm tha, tạm tha !
...
(tuần tới tiếp)

:wub: :wub: :wub:
:boxing: :boxing: :boxing:

thagnv
23-01-2007, 09:15
Thầy tọa thiền, thị trâng tráo tắm truồng trước Thầy. Ti thị Thầy thấy to thật, tuy thế thị tè Thầy thấy … thưa thớt.
:drool: :drool: :drool:

dly
23-01-2007, 11:02
:w00t: :w00t: Thầy Thích tráo trở tuyệt thiệt :w00t: :w00t:

ThichNuDiuHien
23-01-2007, 11:29
Thằng Tây tự thoại


Tôi tên Tom, tuần trước tròn 8 tháng trú tại Thôn Tình.
Tiếng Tây tôi thành thạo, tiếng Ta thì trọ trẹ tóp tép tí ti.

Tôi trọ tại tệ thất thị Trâu, 800 tiền/tháng (Tắm táp thỏa thuê; trà thuốc tự túc)
Thường thì tôi tà tà thực tập…thiến trai tân trong Thôn, thu trên triệu tám/tháng.
Tối tôi thong thả tới thăm Thầy Thích – thượng tọa tòa tịnh thất tám tầng trong thôn.
Thầy Thích trạc trên tứ tuần, tiếng tăm thanh tịnh trùm toàn thôn Tình. :wub: :wub: :wub:

Tuần trước tụi thằng Típ táo tợn trộm ... thiêu Thầy, tuy thế Trời thương, Thầy thoát trong tơ tóc.
Thấy Thầy tồn tại, thằng Tô-ti-tì (trùm tụi thằng Típ thằng Thả) thù Thầy thấu tủy.:mad:
Thằng Tô-ti-tì tìm trăm thế tạo tổn thương Thầy, tuyên truyền truyện tình Thầy tục tạc, thưa thốt thì tục tằn…
Thầy Thích tư tưởng thánh thiện, từ tâm. Thầy tha thứ tất thảy, tuốt tuột :wub:

Thuật truyện thị Trâu:
Tôi trọ tại tư thất thị Trâu, tôi tinh tường truyện thị thất trinh, thất tiết.
Tội thị Trâu thật, tuổi tròn 84 thì thất trinh (tía thằng Tô-ti-tì trực tiếp tham trận) Thị Trâu tinh thần tổn thương tồi tệ, thỉnh thoảng thị tới trước Thầy Thích, tâm tình thảm thiết. :bawling: :bawling:

Thị thù tụi thằng Tô thằng Típ…
Thị Thề trả tôi 8 triệu thiến từng thằng (thưởng thêm 8 triệu thiến trọn tụi tía thằng Tô thằng Típ…)

Thấy tiền to Tôi thích tợn, tôi thiến thì tuyệt, tụi thằng Tô thằng Típ…trốn trên Trời tôi truy theo thiến tuốt.
Tôi thưa Thầy Thích truyện thị Trâu thuê thiến. Thầy trầm tư tròn tám tiếng. Thầy thờ thẫn thở than:
- Trò Tây, trò thiếu tích thiện tu tâm, thiến trai tơ tội to tầy, thiến tía tụi Tô Típ tội thêm trầm trọng.
- Trò Tây, trò thề trước Thầy: Trò tha thiến thằng Thả, tạm tha thui, thằng Thả tuy theo tụi thằng Tô thằng Típ; thực tế thì thằng Thả tính tình thuần thục. Ta truyền tư tưởng trân trính thì thằng Thả tốt thôi. :yes: :yes:

(tạm thuật tí ti – tối tới tỉ tê tiếp) :boxing: :boxing: :boxing:

ThichNuDiuHien
23-01-2007, 15:46
Thầy Thích tráo trở tuyệt thiệt

THẰNG TÂY TỰ THOẠI (II)


Tê Tì tròn 8 tuổi thì thôi tí, thím Trâu (thứ thiếp tía Tê Tì) thường tắm Tê Tì, thím thấy trim Tê Tì tí tẹo thì thường thúc thúc ti tí, tài thật thúc tí tí trim Tê Tì thẳng tắp ? Tê Tì thích tợn !

Tuổi tròn trăng thì thím Trâu tập Tê Tì trườn, trước tiên tập thử trên thanh tre; trườn 8 tíc tắc thì thằng Tì thành thạo. Thằng Tì thòm thèm thực tập trên thân thể thiệt.

Thím Trâu tức thì thông tin tới thị Thẻo: thuê thị 8 tiếng – tốn trăm tiền.
Thằng Tì trườn trên… thị Thẻo, túc tắc thụt thụt thọt thọt. Từ trưa tới tối thụt thọt, trim thằng Tì tét tơi tả, thương thay !
:lick: :lick: :lick: :lick: :lick: :lick:

dly
23-01-2007, 16:44
:bawling: :bawling: :bawling:

ThichNuDiuHien
23-01-2007, 16:46
Không lạ đâu Cụ. Lão thầy Chủa trước giờ quen mần cuốc, cán, cương..cờ và cờ, cờ và lờ ! giờ Gặp Lão Dô chuyển mạch sang ti ấy tê chứ. Nên Cụ Chùa trở không kịp tay.
Xơi xong vần tê Cụ Chuà không tu thành đắc đạo thì cũng thành..ấy đạo .

THẰNG TÂY TỰ THOẠI (III)
Truyện trộm ti tí

Tuần trước, thằng Tâm té thang trọng thương. Thầy Thích tới thăm, Tâm tức tưởi tường thuật : " Thấy tía tớ thấp , tớ thay thế tía treo tấm tranh tuốt trên tường . Tường thì trơn , thang thì trợt tớ té , tay tớ trặc trầm trọng . Tại tớ thiếu thận trọng , tại tớ...! "

Thầy Thích thương tặng Tâm toa thuốc trị trặc. Tâm thoa tới tối thấy tay thôi trặc, thôi tê.

Tâm thành thật tạ Thầy thỉnh Thầy tìm tiệm tươi tắn trong thôn, thử "trập trùng" tí. Tội thằng Tâm trườn tí ti thì thở thoi thóp, tim tống thình thịch thình thịch. Thầy Thích thấy thế (tưởng thằng Tâm toi) thì thăng trước.

Tuổi tam tuần thằng Tâm từng thương trộm thị Thẻo.
Thẻo thường trú thôn Tình trước tệ thất thị Trâu.

Tối tối , Tâm thường tới thăm thị Thẻo, thụt thụt thọt thọt thật tình tứ.
Thứ tư tuần trước thị Thẻo trích tiền túi thưởng Tâm tô tiết trâu (tiền Thị Thẻo thu từ thủa thằng Tì tập trườn) Tâm thoái thác (tiết trâu Tâm thấy thôi thối) thị Thẻo tức tối tẩn thằng Tâm tơi tả, thị táo tợn túm thẻo thịt thừa thằng Tâm, thị thiến.

Thương thay, tội thay trời tru thêm thằng trêu Thầy Thích !

:lick: :lick: :lick: :lick:

dly
23-01-2007, 17:08
Bó tay Lão Thích Gái này. Lật lọng khôn lường :bb: :bb: :bb: Cỡ nào cũng ..... được
Nể Thầy vô cùng

thagnv
23-01-2007, 19:37
Bó tay Lão Thích Gái này. Lật lọng khôn lường :bb: :bb: :bb: Cỡ nào cũng ..... được
Nể Thầy vô cùng
Tập tành thằng Tây, thầy Thích, tớ trẹo trạo tí tiếng Ta:

Tố tợ tơi tố tợ, tố tải tiết tó tử tờ tới tược...
Ton tũng tó tay tòi tố tơi...

:crying: :crying: :crying:

jollibee
23-01-2007, 20:31
Tôi thua... Tôi thua. Thầy Thích! Thầy Thích! Thầy thương Thầy tha Tô Ti Tì

Từ từ thong thả thủng thẳng tôi thịt thèng Tâm ;)

mutin
24-01-2007, 01:03
Thầy Thich!
Thủa trước tôi thấy thầy ... tầm thương thôi.... thời tôi theo truyện thầy tôi thấy ... thầy tởm thật....
Thầy táo tợn .... tôi tởn..!

jollibee
24-01-2007, 01:47
(Típ…típ truyện “Thị Trâu”)

Trốn thoát thôn Tình thấm thoát tám tháng trời, Thả, thị Trâu tới thành thị, tá túc tại Thủ Thiêm.

Thả thì thành thợ tráng tôn tại tiệm tôn, tiền túc tắc tiêu từ từ, tới trẻ thứ tư thì tiền thiếu thốn, Thả tần tảo tìm tiền tiêu Tết, thiếu tậm tâm Thị.

Thị thì từ từ thận tiêu tán (Trước thầy Thích thọt thị tận trong, thốn tới thận), trụ tám tuần thì tới trung tâm tái tạo thận.

Tại trung tâm trị thận, Thầy thuốc tai tiếng Trần Tận Tâm (http://www.tinhoc.vn/member.php?u=18103) tốt tướng, tốt tỏi, tùng thớ thịt to tròn, tinh túy thừa thãi. Thầy thường theo tan tỉnh tăm tia Thị Trâu.

Trưa, thầy thuốc Tâm tới trị thận thị Trâu.

Tay thầy Tâm thoa từ thận tới tim, thì thấy two thớ thịt trồi, to tròn (two ti to), Thầy thấy thích thích. Thầy thì thầm tai Thị “Tiêm…Tiêm” . Thị Trâu tưởng Thầy tiêm thuốc, tư tưởng tốt, thị thuận. Thầy Tâm tức thì tụt... Thị thoảng thốt thất thanh thét “Trời!...To...To” . Toàn thể thầy thuốc trung tâm tụ tập. Thị tố thầy thuốc Tâm trơ trẽn tống tình Thị. Tập thể thầy thuốc tráo trở tố Thị thiếu thành thật.

Thị từ trung tâm tới Thủ Thiêm, Thị tức tối tường thuật Thả. Thả thấy trước Thị thành thân Thầy Thích Thị từng tò tí Thả, Thả thất tin Thị trong trắng, từ Thị. Thị tủi thân treo thừng trên trần tự tử.

“Thôi! Tôi thăng”

Nhân Tâm
24-01-2007, 08:44
Thầy Thích thương tặng Tâm toa thuốc trị trặc
Toa thuốc của Thầy Thích làm em thay đổi nhiều wúo.


Tay thầy Tâm thoa từ thận tới tim, thì thấy two thớ thịt trồi, to tròn (two ti to), Thầy thấy thích thích. Thầy thì thầm tai Thị “Tiêm…Tiêm” . Thị Trâu tưởng Thầy tiêm thuốc, tư tưởng tốt, thị thuận. Thầy Tâm tức thì tụt... Thị thoảng thốt thất thanh thét “Trời!...To...To” . Toàn thể thầy thuốc trung tâm tụ tập. Thị tố thầy thuốc Tâm trơ trẽn tống tình Thị. Tập thể thầy thuốc tráo trở tố Thị thiếu thành thật.

Trước đây Em đâu có dzậy đâu cụ Dô nhưng từ khi chơi toa thuốc của Cụ Thích lại thành ra ấy.. vì tận tâm.

Thầy Thích & cụ Dô cứ nhớ thằng Em này nhá . Khi nào có cơ hội thì thằng em sẽ điều trị cho 2 cụ tận tâm luôn !

PS: Cụ Íp vào cứu con với ti với tê cái gì trước tới giờ con chưa có mần !

ThichNuDiuHien
24-01-2007, 09:18
Thầy Thich!
Thủa trước tôi thấy thầy ... tầm thương thôi.... thời tôi theo truyện thầy tôi thấy ... thầy tởm thật....
Thầy táo tợn .... tôi tởn..!

THẰNG TÂY TỰ THOẠI (IV)
Thôn Tình thường thiếu trật tự, tòa thượng thẩm thường tuyên tù tới 8 tên/tháng.

Tên Tĩn, tạm trú thôn Tình – tính thâm, trùm tin tặc.

Tuần trước, trát từ trên Tỉnh truyền tới Thôn: Tĩn trộm thông tin từ Trung tâm tính toán Tỉnh. Tĩn trốn, tòa Tỉnh truyền tòa Thôn truy tóm Tĩn.

Tĩn trốn 8 tuần trong tầng trệt tư thất thị Thẻo thì Tòa Thôn Tình tóm.

Trước tòa: Tĩn thề Tĩn trộm thử thôi, trộm thiệt Tĩn từ !
Tòa truyền: Tĩn thiếu thành thật, tòa tuyên:
• Tên Tĩn tội trộm thử: Tù Treo.
• Tên Tĩn tội trộm thiệt: Tù Tử.

Tĩn thất thần, toàn thân tím tái…
Tía Tĩn thẫn thờ, thê Tĩn than thảm thiết.

Tây tui thông tin Tĩn tù tử tới Thầy Thích, Thầy trăn trở:
- Thằng Tĩn thất thố trêu Thầy, tội tru tam tộc.

Tây tui thầm than: thằng Tĩn tử - thê tử Tĩn tan tác… Tội thay, tội tội thay.

Thấy tôi than Thầy thì thào: Thôi từ từ Thầy tính !
Thầy Thích tất tả thương thương thảo thảo từ tòa Thôn tới tòa Tỉnh.

Trời thương: tòa Thôn tái tuyên Tĩn từ tội trộm thiệt thành tội trộm thử - từ tù Tử thành tù Treo. Tin tới tai Tĩn, Tĩn thẹn thủa trâng tráo trêu thầy Thích.

Trớ trêu thay, tòa Tỉnh thiếu tin tưởng tòa Thôn, thành thử tội Tĩn, tòa Tỉnh thực thi thủa tuyên trước: Tử Thiêu Tù Tĩn.

Thảm thay !
:bawling: :bawling: :bawling: :bawling:

ThichNuDiuHien
24-01-2007, 11:33
TRUYỆN TRÊN TRỜI !
(Thằng Tây tổng thuật tóm tắt)

Thôn Tình tận thế !
Tất tật từ Thầy tới thằng… tuốt tuột thăng thiên thành Thánh !


Thánh Thích.
Thánh Típ.
Thánh Tô Ti Tì.
Thánh Tê Tì.
Thánh Tẫn Tâm.
Thánh Tĩn.
Thánh thị Trâu.
Thánh thị Thẻo.
Thánh Thím thị Trâu.
Thánh thị Tám.
Thánh tía tụi…Thánh.
(Trừ thằng Thả - thiếu tí ti thành thật; thành thử tạm thời thành Tinh tu tiếp 8 tháng Trời tro thành Thần)


Toàn Thánh trên trời, tràn trề tình thương.
Thù trước tiêu tan.
Tục tằn thôi tiệt.

Tay trong tay, thánh Thích trúc toàn thể Thánh Thần thôn Tình: Tết tới trăm Thân triệu Thương.

Thánh Thích tổng tạ từ.
Thăng !

Thằng Tây tui tạm tết thúc tự thọai, Tây tui tương tự Tinh Thả, tội thay thánh Thích táo tợn. Tây tui thật trăn trở, Tây tui tự thăng tìm trỗ tươi tắn tu tỉnh, Tây tui thề trở thành Thánh trước Tết.
Thân thương !

:wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
:wub: :wub: :wub: :wub:
:wub: :wub: :wub:
:wub: :wub:
:wub:

thagnv
24-01-2007, 12:41
(Trừ thằng Thả - thiếu tí ti thành thật; thành thử tạm thời thành Tinh tu tiếp 8 tháng Trời tro thành Thần)
:bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling:

ips
25-01-2007, 13:40
Theo tin trên tờ "Tin tức", Thầy Thích treo trym tự tử tối thứ tư, thọ tám tư tuổi.

Thi thể thầy tạm thời treo tại tư thất Thầy. Thông tin toàn thể thân thích Thầy tề tựu tại tư thất Thầy thọ tang.

Thương tiếc thông tin!

ThichNuDiuHien
01-03-2007, 16:23
Thôn Tình tàn Tết !
Tìm tới thôn Tình thủa tàn Tết, Tây tui trăn trở thảm thiết:
- Thôn tơi tả, tòa Thiền 8 tầng thủa trước to tướng, thương thay tan thành tro trấu.
- Tụi thằng Thả, thằng Tô (Ti Tì)… tòan thân tai tái trông tựa thi thể.
- Trùm Típ, trùm Tê Tì thương thay trim tróc trùi trụi thấy tởm.
- Thị Trâu, thị Tám trước Tết trông tròn trịa thì tàn Tết trông teo tóp thê thảm.


http://img479.imageshack.us/img479/4097/thontinhxu7.jpg

Tây tui thăm thằng Thả.
Thả tấm tức than thở:
Trước Tết, Thả tằn tiện tính tậu 8 thang thuốc tráng tinh, thì thằng Tô tới thủ thỉ toan tính tước tiền thằng Thả.
Thả trườn toàn thân tế Tô tới tấp, thằng Tô “thương” tạm thời tước tí ti.
Thằng Tô thăng, Thả tính tiền thì tạm tậu trọn 4 thang.
4 thang “thịt” trên 8 thị , thôi tạm thế, tàn Tết tính tiếp.


:lick: :lick: :lick: :lick:

jollibee
01-03-2007, 22:49
Từ từ thong thả tôi tường thuật Thầy tí tí truyện tệ trước Tết:


Trưa... trước Tết, thằng Thả thơ thẩn tung tăng tại tiệm-hoa trước tượng tướng Trần, Thả thấy tụi trai trẻ thối tha tụ tập tại tiệm-hoa, tụi trai trẻ trộm tiệm, từng toán tay trong tay tóm từng thố, tiệm trống trơn, thằng Tây trông thấy thế than "Trời! Tệ thật". Thả thật tình thông tin trên TINHOC.VN, TUOITRE.COM.VN .

Trai trẻ tư tưởng tốt thì tán thưởng :yes: , tuyên truyền, thông tin tới từng tỉnh thành. Trăm thằng trai tơ thối tha, thằng thì tả tựa Topic thiếu trung thực, thằng táo tợn thì tố Thả thông tin thất thiệt. Tệ thật! :no: Toán trai tơ thối tha tệ thật!. Thả thấy thế tức tối, tức tốc từ thôn tình tiến tới thị thành, tẩn toán trai tơ thối tha te tua tơi tả.

Truyện tóm tắt thế thôi.


Tối tới, Thầy tới tám-mốt tu trọn thùng Tiger??

ThichNuDiuHien
03-03-2007, 11:31
THẰNG TÂY TỰ THOẠI


Thằng Tây tui tiếng ta trọ trẹ tợ tiếng Tàu:

Teo teo teo tửa tặt tư tèo
Tấu tấu tấu tẳng tược tẹ tiêu
Tăn tặt tâu tà tồi tiếm táp
Tau tắt tồi tại tóc teo teo

Trước Tết toàn thôn tự thiêu, Trời thương thăng thành Thánh tất, trừ thằng Thả tiếp tục thành Tinh.

Tả thêm tí ti thứ tự thăng thưởng trên Trời:
- Thấp tỉn thì Trời trao tước Trùng tiếp tới tước Tinh (tước Tinh thứ trên tước Trùng)

- Trung tỉn thì tước Thần (thằng Tây tui trước Tết trời thăng thành Thần, 8 tháng tới thì thành Thánh)

- Thượng tỉn thì tước Thánh.

Thủa thôn Tình tử thiêu, tên Ti Thoa trốn thoát. Tên Thầy Trùa thờ ti thì tạm thời thương tật tứ tri, Trời tức tối tạm thăng tễn tước Trùng (tước thấp thua thằng Thả)

Tiếp truyện thằng Thả:

Trong Tết thằng Thả tung tin tụi trộm trước tượng Tướng Trần, toàn trần thế tức tối tru tréo tụi Trộm. Ti Thoa trùm thôn Tình tâng tin thằng Thả tận tít trên tháp Thôn. Tên Thằng Thả trở thành tăm tiếng tràn 88 thôn trần thế.

Tàn Tết thằng Thả triệu tập Tân Tiệc tại Tám Tư Trừ Tam tửu thôn.

Trong tiệc Tây tui thấy:
- Thánh Thích
- Thánh Tô Ti Tì
- Thánh Tê Tì
- Tinh Thả
- Trùng Thầy trùa thờ ti
- …

Thiếu:

- Thánh Típ
- Thánh Tom (Thề tÒm teM)

Toàn thể thánh thần tinh trùng tán thưởng tin tức thằng Thả tung trong Tết, thưởng thằng Thả 8 thùng Tây tửu.

(Truyện thôn tình tàn Tết tới 88 tập, thong thả thanh thản Tây tui từ từ thuật tiếp)

dinhbaochau
03-03-2007, 12:21
THẰNG TÂY TỰ THOẠI (III)
Truyện trộm ti tí

Thầy Thích thương tặng Tâm toa thuốc trị trặc. Tâm thoa tới tối thấy tay thôi trặc, thôi tê.



Thầy Thích thấy thương thằng Tâm trặc tay ,.... hay trặc cùi tay.

Chắc thầy Thích thấy thương thằng Tâm vì thằng Tâm ....trặc cùi chà chà có cái thuốc trị trặc cùi tay, có nghĩa tóm tắt là cùi thôi trặc... phải không hả bác!


-----------------------
Trùi: Có nghĩa là không còn sắc nhọn nữa, cũng đồng nghĩa với cùn, ví dụ như dao cùn.
Phương ngữ miền Trung!.

ThichNuDiuHien
05-03-2007, 11:21
Thằng Tây tui tiếng Tây thật thành thạo, tiếng Ta tập tành thiếu tinh thông thành thử toàn trọ tra trọ trẹ:

Ton tóc te tù
Ton tóc te tù
Tơn tốc thổi ti
Tơn tốc thổi ti
Tóc tồi tóc thóc
Tóc tồi tóc thóc
Ti tỉ tì ti
Ti tỉ tì ti


TỤC THỜ TI TRONG THÔN TÌNH

http://img92.imageshack.us/img92/5738/cilupo1.jpg

Từ thủa Trời tạo thành tinh tú, thì toàn thôn Tình trai tráng tuốt tuột thiếu Ti.

Thủa thoát thai tụi thằng tèo, thằng tí, thị tĩn, thị tò: Thấy ti thì tóp tép – thiếu ti thì tắc (thở)
Thủa trai tơ: Tất tật tụi thằng Thả, thằng Tô… thấy ti thì thèm…thoa thoa tí tí.
Tuổi trên tứ tuần: Tụi Típ, tụi Tê Tì thì thích tựa Ti thiêm thiếp, thi thoảng thoa thoa tí tí thế thôi.



http://img137.imageshack.us/img137/318/5566976mdnn9.jpg

Trời tạo Ti trên thân thể tụi thị Tĩn, thị Tò thật trác tuyệt (Ti trên thân Trai thì tầm thường trơ trẽn)

Thoạt tiên Trời tạo trên thân tụi thị tới 8 ti. Thấy thế tụi trai thôn thích toáng, tụi trai thỏa thuê thoa thỏa thích. Tội thay tụi thị, thoa thế thực tắc trách: Ti thường thoa thì to; thiếu thoa thì tóp trông thật thảm.

Tụi thị trách Trời – Trời tức tụi trai thành thử Trời triệt tất tần tật ti tụi thị. Tụi Trai tức tối thề: Trời triệt ti tụi thị thì tụi trai tự … thiến tuốt tuột. Trời…thua (tạm tái tạo tiếp tục ti trên tụi thị)

Tiếp truyện thờ ti tại thôn Tình:
Tương truyền trước thủa tên Thầy Trùa tới thôn thì trai thôn tự tung tự tác thờ ti, thành thử ti tụi thị thật thô thiển trơ trẽn thiếu trật tự: Thị thì thõng thượt tới thận, thị thì to, thị thì tóp, thị thì ti to ti tóp trông thật tởm !

Thầy Trùa thấy thế thì thốt thành thơ:


Ti trời tạo: thanh tao tuyệt tác
Thoa thì thoa thiết tưởng tiện tằn
Tuổi ti theo tháng thường teo tóp
Tới tấp thoa thì thời toi ti

Thầy Trùa trăn trở tối tác trình tự “thưởng ti toàn tập” truyền toàn thôn Tình. Trai tráng tới tấp tu tụng.
Tháng tháng tới thời trăng tròn, Thầy Trùa triệu tập tụi thị tắm ti 8 tiếng.
Trai thôn tạm tránh thoa ti tụi thị 8 tuần.
Thầy Trùa tự tung tiền thuê tụi thợ trên tỉnh tới thoa ti tụi thị, ti tươi ti to… thầy Trùa tặng tỉ tiền.

Thầy Trùa tiếp tục tung thời trang ti trên trang tin thôn Tình, thu thêm tiền tỉ.
Tiền thu Thầy Trùa tạo Ti thất, tô Ti tượng, thờ tới 88 Ti thần.
Tục thờ Ti tại thôn Tình tiến triển tột trạng.
Tiếng tăm Thầy Trùa Thờ Ti tràn 88 thôn trần thế.


TIÊU THỤ THỜI TRANG TI THẦY TRÙA THU TIỀN TỈ


http://img143.imageshack.us/img143/1126/thoitrangtirb6.jpg

http://img143.imageshack.us/img143/9454/thoti1pr0.jpg

http://img181.imageshack.us/img181/1646/thoti2mw1.jpg

(Thanh thản, thảnh thơi từ từ Tây tui thuật tiếp)

:boxing: :boxing: :boxing:

thaychuastudio
05-03-2007, 12:51
Thầy Thích TUT tuyệt tác Thầy trùa tui thấy ...thấm !!

ThichNuDiuHien
06-03-2007, 13:49
THẦY TRÙA TỰ TỬ
Tệ thờ Ti tại thôn Tình

Tục thờ Ti tiến triển tới tháng 8 trước Tết Tây thì trở thành Tệ.
Tên Thầy Trùa tăng tốc thu tiền từ: tiêu thụ thời trang, tiêu thụ 88 tập “thưởng ti” (“thưởng ti toàn tập" tả trên 8.888 tư thế thoa ti, trị tê ti, thuốc tráng…ti)
Trai tơ thôn Tình 37 (tam thập thất) tên thì tới 84 tiệm Ti ?

Thôn Ti trên thôn Tình 8 thước: Thị Tám thôn trưởng triệu tập tụi thị trong thôn tất tả tràn tới thôn Tình – tạo thị trường thừa ti thiếu trai.

Thôn Tặc trên thôn Ti 8 tấc toàn tụi Trộm (tin tụi Trộm thằng Thả tung, Tây tui tường thuật trển) thừa thế thập thò trước 84 Ti tiệm – tạo tình trạng thiếu trật tự trong thôn Tình (Tình trạng tranh ti, tụi thị, tụi trộm, tụi trai tơ túm tóc tát tai thật thường)

Trước thì trai tơ thôn Tình: thoa ti trả tiền thẳng, thời thì tên Thầy Trùa tán thành thể thức: thoa thiếu, thoa trả từ từ.

Thầy Trùa thực táo tợn: tiền thoa ti tăng từng tuần.
Tên thầy Trùa thật tráo trở: thoa ti tóp tính tiền thành ti to; ti toét tính tiền thành ti thơm, ti thâm tân trang tính tiền thành ti trắng, ti toàn thẹo thì tô trét tí ti tương tàu tính tiền thành ti tốt…

Tụi “tướng tá” trong thôn: Thằng Thả, thằng Tô, thằng Trâu, tên Típ, tên Tê Tì… Thầy Trùa tặng từng tên tới 4 (tứ) tiệm Ti.
Tụi Thả, Tô, Trâu…thoa ti tới tấp. Thầy Trùa thỏa thuê tung tác.
Tụi thị trong tư thất tên Típ, tên Tê Tì than thấu trời tình trạng Típ, Tê Tì thường trốn tránh thoa ti thê thiếp, tranh tới tiệm ti tìm thoa ti thơm ti tươi !

Tinh thần toàn thôn Tình từ trong trắng trở thành tối tăm, tục tĩu !

Thường thì thừa tiền thừa tật. Tên Thầy Trùa tham tiền tự trục tuốt tuột tụi thợ trên tỉnh, thầy Trùa tự tắm ti, tự tân trang ti tụi thị. Thê thiếp tên thầy Trùa thấy thế thất tình tự thiêu tới trên 8 thị. Trác táng thế thành thử thân thể tên thầy Trùa thêm tiều tụy, tứ tạng tan tác…

Trước tết Ta, tụi thị trong tiệm Ti tụ tập trước tư thất tên thầy Trùa: tru tréo tiền thưởng Tết. Thầy Trùa thẳng thừng từ tuyệt. Tụi thị tấm tức thưa tòa Tỉnh, trên Tỉnh trát triệu thầy Trùa, tòa Tỉnh tố tên Trùa tội tinh tướng; tội tư thông tụi trộm, tội thiếu thành thật tính thuế… Tòa tính tuyên tử.

Thầy Trùa thất tởm, tự thấy tình thế thoát tội thật trúc trắc. Thôi thì tự tử trước thì tốt. Thầy Trùa tự tử trước tết Ta 8 tiếng, tục thờ ti, tệ thờ ti trong thôn Tình tạm tàn.
Thương thay thương thay ! :bawling: :bawling: :bawling:


Thây tên thầy Trùa thiêu tốn tới 8 tấn than, thiêu tròn 8 tiếng. Tàn thiêu, thê tử tên Trùa tới thì thấy tan tác thành tro tuốt. Tuần tới tụi thằng Thả triệu tập tiệc tang tại tám tư trừ tam, tiệc tàn tụi Thả tính thỉnh toàn thể thoa ti trên Tỉnh.


:lick: :lick: :lick: :lick: :lick: :lick: :lick: :lick:

dly
06-03-2007, 14:13
KHông biết có nên minh họa vài cái ảnh về "tuc thoa ti " hông ta ?

thagnv
06-03-2007, 16:55
Chịu hông nổi...

LDP
06-03-2007, 16:57
Tội ! Thầy trùa trong truyện toàn teo thảm thiết : trết thiêu, tự tử ...

Xpro
06-03-2007, 18:03
ặc mấy cái hình nhìn muốn chết ặc :(

thaychuastudio
27-03-2009, 19:13
Lâu lâu vào đây đọc lại. không thể không cười

hương hồn lão Thích hóa kiếp thành con bươm bướm nào rồi ấy nhỉ!!!

Dicky_Ng
28-03-2009, 23:13
Giờ mới bít Thầy Trùa ghê gúm đến như dzị! Bái phục, bái phục!

TongNghien
24-02-2011, 05:46
Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào... :D