PDA

View Full Version : Tai sao tôi vẫn uống beer



tezukavn
02-01-2007, 13:31
Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến.
Hôm trước gặp anh bạn làm ở Công ty bia Sài Gòn, anh ta khoe công ty của anh là công ty nộp ngân sách cho nhà nước nhiều nhất nươc. Tôi hiểu rằng một phần ngân sách đó sẽ được chi cho Giáo dục, ý tế phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển đầt nươc.
Không, tôi không thể ích kỷ chỉ biết lo cho sức khỏe của mình. Tôi phải tiếp tục uống. Uống để phát triển kinh tế đất nước và để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé, nào chúng hãy nâng ly và 1, 2,3 dzô ...:lick:

thongtinlaptop
02-01-2007, 15:00
Chủ quán cho thêm 2 nửa cốc bia đi nào ...! :D