PDA

View Full Version : Khai mạc BV cup 2006



thlong
15-11-2006, 13:02
Chiều nay 15.11 Bách Việt cúp sẽ khởi tranh với 2 trận cầu nảy lửa Olympic Cameroon – ĐT Indonesia (14g30) và Olympic Việt Nam – Olympic Phần Lan (17g10). Bro nào ko có điều kiện xem TV thì xem kênh VTV3 trực tuyến tại www.vtc.com.vn .

Tất cả các đội đều mong muốn đoạt giải, nhưng chỉ có 1 chiếc cúp. Theo Bro ai sẽ đoạt BV cúp lần này?

kiwaluf
15-11-2006, 17:15
Cameroon! Trẻ, khỏe, dai sức... U-23 TQ cũng chỉ thắng có 1-0, với lại sau vụ bán độ hết muốn xem Tuyển đá.

hoanglata
15-11-2006, 18:32
Việt Nam muôn năm !!!!!!!
Việt Nam muôn năm !!!!!!!
Việt Nam muôn năm !!!!!!!
Tôi yêu Việt Nam
Tôi yêu Việt Nam
Tôi yêu Việt Nam

cucumber
15-11-2006, 19:32
Việt Nam muôn năm !!!!!!!
Việt Nam muôn năm !!!!!!!
Việt Nam muôn năm !!!!!!!
Tôi yêu Việt Nam
Tôi yêu Việt Nam
Tôi yêu Việt Nam

thua 0-1 rồi, còn hô hào gì nữa

bóng đá Việt Nam càng lúc xem càng chán. Hình như không có bán độ thì đá cũng không hay hay sao ấy nhỉ lol

kiwaluf
16-11-2006, 01:06
thua 0-1 rồi, còn hô hào gì nữa

bóng đá Việt Nam càng lúc xem càng chán. Hình như không có bán độ thì đá cũng không hay hay sao ấy nhỉ lol
Ấy, nói bậy không nà, coi chừng đóa ;)

hoanglata
16-11-2006, 16:29
buồn thiệt!!!!1
sau trận thua 1-0, tình yêu việt nam của em không còn hăng nữa
nhưng hi vọng việt nam càng đá càng hay
em hi vọng vậy, không biết các bác thì sao
--------------------------------------------------------------
để giải nỗi buồn thì em lại coi bóng đá Anh !!
ước chi bóng đá VN như bóng đá Anh thi hay biết mấy :D

cucumber
16-11-2006, 17:35
đừng hy vọng quá để rồi ... thất vọng

tôi thấy chẳng thà lấy tiền đầu tư cho bóng đá đi ... làm công tác xã hội còn hay hơn

mấy bác bên Liên đoàn BĐ nên giảm mục tiêu vượt qua Thái Lan xuống còn vượt qua ........ U23 Thái Lan thôi. Cho dễ thực hiện 1 tí, không thì người ta chửi vào mặt & tống cổ đi đấy

vneye
16-11-2006, 22:07
Chán!!

Suốt ngày mời mấy đội cùi bắp sang giao hữu, cứ như người lớn đá với con nít. Chẳng hiểu sao lại vác đội tuyển đá với U20 Thái, chỉ vậy đã thấy thụt lùi rồi. Chưa kể cái truyện sang tập huấn tại Nhật đá với đội hạng 2, hạng 3, chắc hả hê lắm nên trên trang web liên đoàn ca ngợi rùm trời...hết nói. Chán tiếp bác HLV bạc nhược, suốt ngày sợ dư luận...

Nhưng chán nhất là hình ảnh đội tuyển đá với U Thái, cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Sao thế nhỉ, Thái thôi mà, thua thì thôi, sao cứ phải khúm núm như thế. Giải trong nước thì lo đá nhau, bán độ dữ lắm, đá với nước ngoài thì...thôi, ko nói nữa, tớ xách giày tự mình đi đá banh còn thấy vui hơn, nói nữa mất hứng hông mún đá lun

cucumber
17-11-2006, 02:09
Chán!!

Suốt ngày mời mấy đội cùi bắp sang giao hữu, cứ như người lớn đá với con nít. Chẳng hiểu sao lại vác đội tuyển đá với U20 Thái, chỉ vậy đã thấy thụt lùi rồi.

thế mà vẫn thua cùi bắp, người lớn vẫn thua con nít. Đá với U20 Thái Lan dễ thắng hơn, lúc đó sẽ có dịp tung hô là VN thắng TL lol (mặc dù thiếu chữ U20)

để chiều nay xem đá với Indonesia thế nào đã, bực thì có bực nhưng tôi vẫn xem & vẫn cổ vũ VN ... vì tôi là người VN mà. Vả lại thằng Peter Withe này láo, sang VN thử việc, chê VN trả lương ít nên nhảy sang Indonesia

Băm nát Peter Withe đi bác Riedl

jollibee
17-11-2006, 08:42
Trận Olympic Việt Nam - ĐT Indonesia 17g chiều nay mình không xem được nhưng đọc báo cho đỡ ghiền :D
http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=172985&ChannelID=14
http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2006/11/17/170350.tno

Alex_del
18-11-2006, 09:36
Việt Nam vẫn đá như thế chả có gì khởi sắc cả , xem cũng chán ... nói ra thì hơi phản quốc nhưng có lúc xem mình lại thích INDONEXIA gỡ hòa mới lạ chứ

Tiasangtinhyeu
18-11-2006, 13:01
Bọn u 23 vn ngu bà kố....không ngờ sau tiêu cực đá dở hơn kinh khủng.... em quyết định tẩy chay rồi...coi như chưa bao giờ coi đá banh vn.