PDA

View Full Version : Gái Tây vô vọng ở Trung Quốc (tội nghiệp quá các bác ạ!)



Arkain
12-11-2006, 17:21
Đọc bài này mà thấy tội nghiệp cho các cô phải sống cô đơn thế này. Mong rằng các bác cố gắng học Anh Ngữ đến nơi đến chốn để mai này các cô bạn mắt xanh tóc vàng, chân dài ngực nở, thông minh xinh xắn nhà em mà có qua VN làm việc thì còn nhờ các bác chăm sóc giùm nhưng cấm tuyệt mấy trự đã đeo hòn vợ gông như là Vịt Đực, Dê Lỳ, Vi Trùng nhá! :tongue:

-----

Gái Tây vô vọng ở Trung Quốc


Nhiều phụ nữ nước ngoài đến Trung Quốc làm việc và vỡ mộng nhận ra rằng hầu hết những người đàn ông phương Tây ngon lành đều đã có bến đỗ, trong khi họ khó mà có cảm hứng với những người đàn ông địa phương, xét về chuyện yêu đương.

"Viễn cảnh hẹn hò ở Bắc Kinh thật đen tối", Kate Minnikin, 27 tuổi đến từ Brisbane, Australia, cho biết. "Tôi biết rất nhiều phụ nữ nước ngoài độc thân ở đây, nhưng tôi không biết bất kỳ quý ông nào còn đơn chiếc cả".

Minnikin, chuyên gia cho một công ty phát triển nguồn nhân lực, đã sống ở Trung Quốc hai năm, cho biết lý do các chàng trai nước ngoài đắt khách là rất đơn giản. "Có nhiều phụ nữ Trung Quốc và các chàng phương Tây có nhiều sự lựa chọn".

Nỗi đau khổ vì chuyện hẹn hò của các cô gái nước ngoài tại Trung Quốc là chủ đề nóng trên rất nhiều diễn đàn. Những chủ đề như: "Tại sao phụ nữ nước ngoài không bao giờ kiếm được mối hẹn hò?" hoặc "Làm sao để tìm được một người đàn ông" ngày càng phổ biến.

"Tôi đã sống ở châu Á khoảng 4 năm rồi và biết rõ các cô gái cao to và tóc vàng được đối xử như thế nào ở đây", thành viên của một diễn đàn cho hay. "Dù chưa trở nên thù ghét đàn ông, tôi thấy tình hình này thật khó chịu".

Juanita Hartman, 33 tuổi, đến từ Ellensburg, Washington, để nghiên cứu lịch sử Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh, cho biết dù gặp nhiều đàn ông nước ngoài ở đây nhưng dường như họ thích phụ nữ địa phương hơn.

"Tôi không bận tâm chuyện họ bỏ qua phụ nữ nước ngoài nhưng điều làm tôi khó chịu là ánh mắt khinh khi của họ. Tôi không phải là quá ngon lành nhưng cũng chẳng đến nỗi", cô ca thán và cho biết đã rất vật vã khi so sánh bản thân với những cô gái Trung Quốc nhỏ xinh. "Tôi cao 1m76 và thường cảm thấy mình cồng kềnh lóng ngóng".

Nhiều phụ nữ nước ngoài phàn nàn rằng những người đàn ông phương Tây thích ra nước ngoài làm việc cũng thường không mấy hấp dẫn.

"Bắc Kinh dường như chỉ có mấy loại đàn ông: hoặc là những giáo viên tiếng Anh vừa mới ra trường; nhân viên các hãng lớn và chỉ mải mê thăng tiến hoặc là những kẻ lập dị", Emily Patterson, 23 tuổi đến từ Ohio, Mỹ, cho hay.

"Rõ ràng bạn không muốn hẹn hò với một chàng vừa ra trường, nhân viên các hãng lớn thì thường đã có vợ, bận rộn hoặc rất buồn tẻ. Và dĩ nhiên chẳng ai muốn hẹn hò những kẻ lập dị".

Minnikin cho rằng phụ nữ cần giao tiếp nhiều hơn nam giới vì thế những người không nói được tiếng Trung thường có ít sự lựa chọn.

Và rào cản văn hóa cũng là lý do.

"Hầu hết các chàng trai Trung Quốc đều rất e thẹn. Họ làm việc chăm chỉ và ít khi đi tiệc tùng hoặc đến quán bar, nơi người ta có thể gặp gỡ", Patterson nói.

Josh Bernstein, 21 tuổi đến từ Arizona, đã tổ chức một bữa tiệc để mời cả người nước ngoài và người Trung Quốc đến dự. Trong tiệc, những người đàn ông phương Tây chỉ chăm chăm đến các cô gái Trung Quốc, còn các chàng trai Trung Quốc chỉ nói chuyện với các cô gái phương Tây, nhưng chỉ nói chuyện mà thôi.

"Các chàng Trung Quốc quá e thẹn và rất sợ mất mặt nên không dám tiến thêm", Bernstein cho hay. "Nhiều đàn ông Trung Quốc không hiểu gì về phụ nữ nước ngoài nên không biết cách tiếp cận".

Hartman cho biết cô đã từ bỏ ý định kiếm mối hẹn hò và tin rằng đó là cách tốt nhất. "Tôi hiểu ra rằng cái gì đến sẽ đến. Tôi có thể tìm tình yêu của đời mình ở đây hoặc có thể ra về đơn độc. Dù sao tôi cũng đang khám phá bản thân và sống ở nước ngoài chính là vì điều đó".

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/11/3B9F0453/

thongtinlaptop
12-11-2006, 17:23
pro chịu khó sang đấy nghiên cứu tình hình trước đi rồi về báo cáo :D

dly
12-11-2006, 17:34
Đọc bài này mà thấy tội nghiệp cho các cô phải sống cô đơn thế này. Mong rằng các bác cố gắng học Anh Ngữ đến nơi đến chốn để mai này các cô bạn mắt xanh tóc vàng, chân dài ngực nở, thông minh xinh xắn nhà em mà có qua VN làm việc thì còn nhờ các bác chăm sóc giùm nhưng cấm tuyệt mấy trự đã đeo hòn vợ gông như là Vịt Đực, Dê Lỳ, Vi Trùng nhá! :tongue:

-----
Lão này cao tay thật! :mad:

Vừa tính trổ mòi thì ......

Sư nhà anh :bb: :bawling: :bawling: :bawling: :boxing:

The Old Man
12-11-2006, 19:48
Khi nào có thì thông báo cho bác TOM. Bác TOM available 24/24 ở miền Nam VN, tiếng anh cũng khá và không e thẹn như trai Trung Quốc.

TheHeTre
13-11-2006, 11:11
Chú nhầm :D
Phải tay anh thì :">

mayman
13-11-2006, 12:34
chà chà, phí đến thế là cùng, chẳng bù cho vn cứ cao to là khoái,người thì bé tí nhưng mua xe máy cứ phải chọn cái to đi cho hoành tráng, ăn chẳng được là bao nhưng cứ phải gọi thật nhiều nhìn cho nó sướng mắt....hix hix.

UNGDIX
13-11-2006, 23:32
TQ là cường quốc mà đàn ông xìu vậy, như tui tui ko ngán đâu, girl âu á, đều là girl, Châu Phi thì e hèm.... :-"

yuna_admirer
14-11-2006, 03:30
hơ, gái Tây nhiều khi cũng hơn chán

npa
14-11-2006, 13:03
Mấy thằng Đực rựa vô đây làm loạn à

Nhân Tâm
14-11-2006, 15:47
To: Arkain
Bác có nắm bắt được thông tin Âu, Tây gì ở VN không ? Có cô nào cô đơn Bác cứ giới thiệu Em ha !

penD820nongqua
15-11-2006, 11:51
gặp loại super này đến chết sớm vì lao lực. ham hố gì. hihi

hoangtu_ua
15-11-2006, 22:49
Chuện này cũng là chuyện bình thường thôi
Người Trung quốc (và người VN) ở nước ngoài cũng thế thôi .Con gái Tây thich trai Tây hơn là nhữg người TQ (xấu trai + có khuôn mặt quá trẻ so với tuổi đời) << Người Tq thích con gái TQ cũng dễ hiểu. Còn tui sẽ khó thich được mấy cô tóc vàng mắt nâu này (nói thê cho người iu khỏi ghen thôi :))

Arkain
08-10-2008, 12:40
Khi nào có thì thông báo cho bác TOM. Bác TOM available 24/24 ở miền Nam VN, tiếng anh cũng khá và không e thẹn như trai Trung Quốc.

Cụ TOM dóc ghê, bà xã cho xổng chuồng 24/24 sao? :lick:

nmd
08-10-2008, 13:24
Hôm nay sao thấy anh đào mồ ít nhất 2 cái topic từ đời nảo đời nao lên vậy?

s.code
08-10-2008, 13:26
Công ty đào mả lol

vuacuagai
08-10-2008, 13:31
tội họ quá. mà các bác thử vào mấy site *** của người VN xem? các box hình ảnh hay phim châu á luôn cao, còn châu âu thì luôn thấp. Có lẽ do sở thích, di truyền mà cách đánh giá, cảm nhận cái đẹp nó khác.

châu á có vẻ thích râu rậm rạp còn châu âu thì phải cạo sạch sẽ lol

live4ever
08-10-2008, 13:36
Công ty đào mả lol
Cha đó bữa nay di dời nghĩa địa hay sao ý, xới tung quá trời mả lên luôn

dly
08-10-2008, 13:50
Cu ấy bữa nay Đ.M. xung ghê :lick:

lechiviet
08-10-2008, 13:54
ở đâu cũng có cái hay của nó cả. Châu âu thì được cái cao to, ngực to da trắng trẻo, hàng họ thì cạo sạch sẽ như râu ria đàn ông và 1 điểm nữa cũng khá xinh, 1 điểm thú vị là gái tây cũng tự nhiên hơn châu á. Như nước mỹ mới đây mới có luật cho phép moi người ko mặc quần áo đển nhà hàng ăn uống mà ko cần đi ra biển, nhà hàng này đặt ra luật lệ là ko kể đàn ông hay đàn bà cứ đến ăn là phải bỏ hết quần áo đi và chẳng mặc gì cả. Sao lạ vậy nhỉ nước mỹ đúng là tư do. Còn châu á thì được điểm là ko đi lăng nhăng thủy chung và dụi dàng cũng xinh chả kém gì tây, cũng trắng trẻo.

Arkain
08-10-2008, 14:01
Cu ấy bữa nay Đ.M. xung ghê :lick:

Dạo này ghé xem tình hình C.K thì thấy các hoạt động của tập đoàn Đ.M Ltd. xìu xìu ển ển quá!

yeuITVN
08-10-2008, 16:50
Thứ nhất: Sao topic từ 2K6 còn đào lên?
Thứ hai: Sao bác Arkain rảnh rỗi đăng lại bài của thằng luôn bị bác mỉa mai: "nghi ngút mùi canh cải" vậy?

sk8terboi
08-10-2008, 18:52
không biết bây giờ mấy bà đầm có chuyển hướng qua VN chưa nữa, topic này 2 năm rồi

live4ever
08-10-2008, 19:00
không biết bây giờ mấy bà đầm có chuyển hướng qua VN chưa nữa, topic này 2 năm rồi
2 năm rồi mà chưa qua thì mới là lạ...