PDA

View Full Version : Đau Thương quá đi mất !



nguyen_lan2005
31-10-2006, 10:33
Xin chào tất cả các bạn.
Bão số 6 đã tàn phá miền trung hết sức nặng nè, đây là những bức anh mà mình đã chụp được trong lúc bão đến và cảnh hoang tàn khi nó đi qua.
Thưa quý vị.
Sức phá hoại đã làm nhiều chổ sang bằng, cướp đi con người và vật chất của chúng ta rất nhiều, thật đau thương khi chứng kiến những cảnh những tấm tôn bay vèo vèo trên không và những cảnh nhà đổ nát, có những bạn đã chạy ra không kịp bị tường đè chết, hay những cảnh nằm dưới giường nhà đổ đè chết, người gãy tay chân, tôn chém… ôi thật hãi hùng và bi thương biết bao, khi chứng kiến những cảnh đó thật đau thương biết bao, không cầm được nước mắt, các bạn à.
Khu sinh viên gần trường bách khoa Đà Nẵng khu vực này gần biển số lượng sinh viên sinh sống rất nhiều, sau khi cơn bão qua đi rất nhiều người không có nhà ở. Nhiều bạn không có chổ ở tạm phải sống tạm một chổ nào đó dù như thế nào, miễn sao để có thoát khỏi nỗi khinh hoàng, biết sống vào đâu khi ai cũng tan hoang, điêu tàn,…
Chổ trọ mình đã hư hại rất nặng, Hoà Khánh, Liên Chiểu trong nhiều ngày liền không có điện, nước, cơm không có ăn, các quán đều hết lương thực để bán, đi ra đường thấy rất hoang tàn, sơ xác, cái cảnh các bạn sinh viên đứng đầy đường để về quê vì nhà ở bị sập và không có chổ ở, thật vô cùng khó khăn, dù về ở quê vẫn bị thiệt hại nặng nhưng còn đỡ hơn cái cảnh sống mà không có miếng ăn, nước sinh hoạt,…tôi thấy nhiều bạn đói thật sự hay những bạn tìm lại trong đống đổ nát để tìm lại những cuốn vỡ, quyển sách, bộ đồ, cái chiếu, cái mền ,… để còn dùng được nữa không?
Nhà trường cho nghỉ được vài ngày để ổn định và dọn dẹp,.. và tổ chức cứu trợ cho sinh viên nhưng chẳng thấm vào đâu, may mắn trong lớp có một vài bạn được nhận phiếu cứu trợ của công ty nào là vài gói mì tôm, cái mền,.. để các bạn ăn tạm cho đỡ đói và chịu đựng qua cơn hoạn nạn, nhiều bạn không thể đi học được với rất nhiều lý do nào là sách vỡ ướt hết, quần áo đâu mà mặc, sợ quá những cảnh đau thương, sức lực không còn…

Biết làm sao các bạn? nỗi khó khăn này cả miền trung gánh chịu mà, có ai nào muốn như vậy đâu. Nhiều bạn, nhiều người nói trong nghẹn ngào, nước mắt trong tâm trí gần như bất lực. Ai cũng khó khăn, mất mát rất nhiều nhưng phải dần dần khắc phục, cuộc sống sẽ bình thường lại thôi bà con và các bạn à. Khó khăn, nỗi đau nào rồi cũng qua đi chúng ta hãy tin tưởng và nhìn vào tương lai tốt đẹp phía trước, phải không bà con ? phải không các bạn ?.

Nỗi kinh hoàng đã qua đi, cuộc sống người dân đã dần tạm ổn định nhưng theo dự báo miền Trung tiếp tục hứng chịu cơn bão số 7 với sức tàn phá chẳng thua kém. Khi nghe tin này ai cũng rụng rời tay chân, không biết nó huỷ hoại ghê gớm không nữa đây? Đã mất mác quá nhiều rồi bây giờ lại…. Tôi chẳng biết suy nghĩ gì thêm chỉ biết chấp hai tay nguyện cầu trong lòng “trời ơi, chúng con mất quá nhiều rồi, hãy thương chúng con, chúng con nào muốn như vậy đâu”


nguyenlant5bkdn@yahoo.com
Điện thoại : 0985601838

camihuvn
31-10-2006, 11:08
Đau thương là thế...nhưng hôm trước vào một quán hải sản ở biển Cửa Đại - Một nhóm công chức nếu như tui đoán không lầm...uống bia hò hét và còn nói: "Uống mừng sau bão, đợt 1..."
Tôi không hiểu họ nghĩ sao mà rêu rao cái đó ở chốn đông người, đúng là một lũ khốn nạn. Nhổ vào tụi nó một bãi...phẹt

ngocquang19877
31-10-2006, 11:46
Đau thương là thế...nhưng hôm trước vào một quán hải sản ở biển Cửa Đại - Một nhóm công chức nếu như tui đoán không lầm...uống bia hò hét và còn nói: "Uống mừng sau bão, đợt 1..."
Tôi không hiểu họ nghĩ sao mà rêu rao cái đó ở chốn đông người, đúng là một lũ khốn nạn. Nhổ vào tụi nó một bãi...phẹt

vì thế cho nên anh em trên ddth đừng bao giờ đóng góp cứu trợ cho các cơ quan nhà nước, tiền của anh em đến được tay đồng bào cũng chả còn bao nhiêu đâu, chỉ tổ nuôi mập mấy thằng khốn nạn như ở trên thôi. Nếu có đóng góp thì tìm người quen, bạn bè đi xuống tận đó nhờ đưa cho đồng bào bị hoạn nạn.

"chỉ có con vật mới vô tâm trước đồng loại của mình".