PDA

View Full Version : Chúc Mừng Hạnh Phúc Vi Khoa



BlackSiT
14-10-2006, 23:04
Có đúng vậy ko? Nếu đúng thì tui cũng chúc hạnh phúc cho admin diễn đàn tin học nhé!

VietDuc
15-10-2006, 01:28
Anh ko biết có bao nhiêu thread nói về chuyện này nhưng anh mở thread này trong box Thông Báo để chúc mừng Khoa và Ngân.

Thay mặt vợ con anh và các Anh em thân thiết nhất, anh chúc 2 em có một đám cưới thật vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó chúc 2 em có một cuộc sống mới thật sự hạnh phúc với những quan niệm sống, môi trường sống hoàn khác cuộc sống từ 14/10 trở về trước. Và còn nhiều điều mà chỉ có private mới nói được :emlaugh:

Thân, :wub: :wub: :wub:

nino
15-10-2006, 06:19
Uh, vụ đó mấy anh em nói là đeo gông đó, dù sao cũng chúc mừng đàn chủ nhá

dly
15-10-2006, 10:57
Theo tin nhận được Lúc 8 giờ ngày hôm nay Vi Khoa chính thức:

http://img221.imageshack.us/img221/9987/vikhoapq4.jpg

Chúc Mừng Vi Khoa + Kim Ngân muôn năm quấn quýt

Anh dly

bluesky
15-10-2006, 10:59
cung hỉ cung hỉ.....hum nay là ngày quan trọng nhất đời đàn chủ Vi Khoa,nhớ Post hình cho mọi người coi nha anh

nguoimoi
15-10-2006, 11:20
Chúc mừng Vi Khoa nhân dịp trọng đại này, chúc Vi Khoa Hạnh phúc, chúc hai bạn một cuộc sống tốt đẹp trong cuộc sống lứa đôi. Chúc hai bạn từng ngày, từng phút cố gắng vì những người ta mà ta thương yêu.

pippit2hn
15-10-2006, 11:39
...Chúc mừng anh ^.^ ...

ips
15-10-2006, 13:21
Chúc mừng Dương giáo chủ lên xe hoa.
Dzo Dzo Dzo, 100% nhé :D

ngocquang19877
15-10-2006, 19:45
chúc mừng hạnh phúc tân lang tân nương.

thagnv
15-10-2006, 20:42
Chúc Đờn Chủ và Đờn Phu Nhơn Hạnh Phúc.

thedong
16-10-2006, 08:37
cung hỉ, cung hỉ, chúc Vi Khoa hạnh phúc

dinhbaochau
16-10-2006, 08:44
Khi số phận được sẻ chia!
Mạn đàm ...tào lao một tí cho vui
Cũng như bao Member khác! Râu xin chúc Đờn chủ 101 năm hạnh phúc! 1001 đêm ...
Không còn cái thời muốn đi thâu đêm suốt sáng! Vì ta có sếp ở nhà đang chờ đợi! Hơi khó chịu một chút, nhưng khi ta từ biệt bạn bè thì họ nói rằng : "Thông cảm cho hắn" vì hắn có vợ rồi mà. Đó là những ai ...chưa có vợ! Những ai có "sếp" ở nhà thì nhìn theo và mĩm cười! Chắc cậu ta .... và một lúc sau họ cũng làm như thế!
Cuộc đời là thế! Bởi Sếp luôn thông cảm cho mình, rằng có bạn bè, có những cuộc vui, nhưng chấp nhận rằng phải có "chừng mực"... và đó là số phận của mình được sẽ chia! Người ta nói "nợ đời" thì có thể trả hết trong một kiếp, nhưng nợ "tình" thì rất nặng nề, và có thể trong 7 kiếp cũng chưa thể trả hết được! Nhưng thật éo le thay, ai cũng biết thế mà những người biết thế mà vẫn làm ... đúng là những "anh hùng". Người ta nói "ái tình là liều thuốc đắng mà khó có thể chối từ".
Hôn nhân là tinh hoa của một cuộc tình! Nhưng ... "nghe người ta nói thế" sau đó thì nó là ...kết trái. Và chúng ta có thêm "sếp nhỏ" mà người miền Nam thường nói! "Tao nhậu một chầu xong phải về nhà xem "Sắp nhỏ" nó thía nào! Không thì "sếp lớn" ... hăm he mọi điều mệt lắm!

..................................Mời mấy bác viết tiếp đi...

nhatminh69
16-10-2006, 11:30
Chúc Mừng Hạnh Phúc .

FNEEIHANH2H
16-10-2006, 18:05
Em ra ngoài cũng nổ to lắm nhưng về nhà thì...cũng nổ không to bằng ra ngoài

grandme
08-06-2007, 16:34
hạnh phúc trọn đờinhes