PDA

View Full Version : Lượt trận thứ hai Champions League (E-H)



babylearnit
26-09-2006, 17:57
Các khẩu đại pháo lớn của Châu Âu sẽ đối mặt với một số bài test thú vị, đặc biệt các ứng cử viên như Lyon, Manchester United, và AC Milan, cả ba đội bóng này đều có những chuyến hành quân đến những vùng đất đầy hiểm địa. Đối với những CLB như Real Madrid và Celtic, lượt đấu thứ hai sẽ tạo cơ hội cho họ hốt điểm sau các thất vọng ở vòng 1.

Bảng E: Real Madrid-Dynamo Kiev
Bảng E: Steaua Bucharest-Lyon
Bảng F: Benfica-Manchester United
Bảng F: Celtic-FC Copenhagen
Bảng G: Arsenal-Porto
Bảng G: CSKA Moscow-Hamburg
Bảng H: AEK Athens-Anderlecht
Bảng H: Lille-AC Milan

Tại Bảng E, Đội bóng 9 lần vô địch Châu Âu Real Madrid (0 điểm) sẽ có cơ hội giành chiến thắng khi “Kền Kền trắng” tiếp đón Dynamo Kiev (0 điểm) ở sân Estadio Santiago Bernabeu vào đêm nay. Cả hai CLB này cùng thua trong lượt đấu đầu tiên và sẽ phải toàn tâm toàn sức nhằm tránh thêm một thất bại, bởi nếu nhận thêm một trận cầu trắng tay chặng đường Châu Âu của họ có thể sẽ sớm kết thúc.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/09/3B9EEA11/r.jpg
Real ngáy càng chắc chắn dưới sự dẫn đắt của Capello

Lyon (3 đ) và Steaua Bucharest (3 đ), hai kẻ cùng chiến thắng ở lượt đấu đầu tiên tại Bảng E sẽ đầu đối đầu tại Romani. Lyon đã có một chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước ông lớn Real Madrid trên sân nhà Stade de Gerland cách đây hai tuần. Tuy vậy, đêm thứ ba này ông lớn Pháp sẽ có một bài test cũng không kém phần khó khăn trước Steaua, đội bóng đã huỷ diệt Dynamo Kiev 4-1 ngay trên lãnh địa của đội bóng Ukraina.

Ở bảng F, Manchester United (3 đ) đang có cơ hội phục hận khi “Quỷ đỏ” hành quân tới Estadio da Luz để diện kiến “cừu nhân” Benfica (1 đ). Chính gã khổng lồ Bồ Đào Nha là kẻ đã sút bay Man U khỏi sân chơi Châu Âu ở mùa bóng 2005/06. Tuy nhiên với việc đang vào phom (thắng người anh em Celtic 3-2 ở lượt đấu thứ nhất), đội bóng Anh hoàn toàn có cơ hội đòi lại món nợ xưa.

Ngược lại, Benfica đã gây nên thất vọng khi không thể thu về 3 điểm trước đội bóng chiếu dưới trên đất Đan Mạch FC Copenhagen hai tuần trước đây. Nếu không muốn tự đẩy mình vào tử địa, họ cần phải thắng Man U. Một trận cầu nảy lửa!

Celtic (0 đ) và FC Copenhagen (1 đ) hẹn nhau tại Parkhead Stadium. Celtic đã thất thủ trong trận nội chiến toàn Anh trước Man United ở loạt trận đầu tiên, và họ sẽ phải tung hết sức mình để giành điểm trước đội bóng Đan Mạch nếu muốn tiếp tục nuôi mộng ở đấu trường Châu Âu. Copenhagen cũng muốn tiếp tục gây ấn tượng ở sân chơi này. Sau khi “đá văng” Ajax ở vòng sơ loại, đội bóng đáng mặt anh hào của Đan Mạch đã có một trận hoà 0-0 đầy thuyết phục trên sân nhà trong lần đụng độ đội bóng Bồ Đào Nha, Benfica.

Trong bảng G, Á quân mùa bóng 2005/06 Arsenal (3 đ) dường như đang vào phom cả ở đấu trường nội địa lẫn sân chơi châu lục và “Các khẩu thần công” đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để chào đón FC Porto (1 đ) trong trận đấu bảng Champions League đầu tiên họ được chơi trên sân mới Emirates. Hai tuần trước đây, Arsenal đã giành chiến thắng 2-1 trước Hamburg ngay trên đất Đức và sẽ ung dung tại ngôi đầu Bảng G nếu giành thắng lợi trong lần tiếp đón các vị khách Bồ Đào Nha đêm nay. Porto đã bị đội bóng Nga CSKA Moscow cầm chân 0-0 trong ngày khai tiệc do đó cựu hoàng đang muốn tận thu 3 điểm để tạo lợi thế trên con đường chinh phạt Châu Âu.

Nếu Arsenal thắng trong cuộc đối đầu đêm thứ 3, cuộc đua tranh ngôi vị thứ hai của Bảng G sẽ trở nên vô cùng nóng bỏng. CSKA Moscow (1 đ) có thể sẽ chính thức thách thức vị trí á quân nếu họ giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Hamburg (0 đ). Sau trận hoà chấn động trên sân Porto ở lượt trận đầu tiên, CSKA hiện tại đã trở lại Nga với một cơ hội thực sự trong tay, đánh bại đội bóng chơi không đúng phong độ Humburg. Đội bóng Đức không chỉ thua trận đấu đầu tiên của họ ở bảng G trước ông lớn Arsenal mà họ còn không thắng 5 trận gần đây tại Bundesliga, hoà 4 và thua 1.

Cuối cùng, tại Bảng H, AC Milan (3 đ) có thể sẽ tiếp tục khẳng định vị trí thống trị. CLB Italia đã vùi dập đội bóng chiếu dưới AEK Athens 3-0 ở lượt trận thứ nhất và chẳng hề thiếu tự tin trong chuyến làm khách trên đất Pháp gặp Lille (1đ). Lille vừa bị Lyon cho phơi áo ở đấu trường trong nước và cần phải thay đổi nhiều nếu không muốn gục ngã dưới bàn tay Milan. Khởi đầu chiến dịch Champions League, đội bóng Pháp thu được 1 điểm trong trận đấu với Anderlecht.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/09/3B9EE9FF/1.jpg
Milan rất cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin sau trận hòa Livorno cuối tuần trước.

Tại Athens, AEK (0 đ) sẽ phải “săn” điểm khi chào đón Anderlecht (1đ). Trận thua trước Milan không đồng nghĩa với việc họ sẽ thua đội bóng đến từ nước Bỉ bởi Anderlecht cũng chỉ là một kẻ “đồng cân đồng lạng”.
Theo 24h.com.vn

jollibee
28-09-2006, 04:57
http://img225.imageshack.us/img225/2779/cldi0.jpg