PDA

View Full Version : Góc của Châu !



tonnumychau
12-09-2006, 13:51
Lần đầu tiên rời phố núi...
Sài Gòn là đây, ôi sao lạ...
Đời sinh viên bốn năm dài diệu vợi...
Em ngơ ngẩn sợ lòng mình...nhớ mẹ !

namtuyet
12-09-2006, 14:14
Xin chào cô bạn Playku ! !!!! Hello , how are u ?
Chúc bạn vui vẻ mặc dù mới quen .
Sài Gòn lắm ngõ , nhiều đèn ,
Mới vô chắc bạn lắm phen giật mình .
Ở trên phố núi yên bình ,
Người người hòa thuận thắm tình cao nguyên
Sài gòn , phố núi đoàn viên ,
Kết tình thân ái muộn phiền có nhau .
Vô đây bạn sẽ quên mau ,
" Ngẩn ngơ nhớ mẹ " _ một chầu làm quen (*)
Có thêm 1 chút hơi men ,
Biết đâu nhanh chóng lãng quên rụt rè .

(* ): 81 Trần Quốc Thảo , liên hệ bác Thích Nữ Diệu Hiền , Dly , nàng Venus thiết kế nhanh gọn

dly
12-09-2006, 15:15
Đi ngang nghe có hơi Hèm
Nhẩy vô, chào cái làm quen. Kiếm mồi

Hic cái tay namtuyet này cũng nhanh nhậy gớm.:lick:
Con người ta là NỮ đó cha :lick: :lick:

dly
12-09-2006, 15:58
Đang tính vào sửa lại thì đã thấy Nhà bác Thích Gái sửa giùm rồi. Bác này xem ra bảo vệ các cô ghê quá, thảo nào lấy pháp danh Thích Nữ Dịu Hiền :lick: :lick: :lick: :lick: :evil: Thank

unlucky555
12-09-2006, 16:39
Ôi nữ nữ NŨ...:eek: :eek: Mấy anh già roài tránh ra để em hỏi thăm cho á.
Anh Dê Lỳ nép vào nhé phụ nữ cứ để em chào thăm hỏi cho nhá:tongue: :tongue: :tongue:

dly
12-09-2006, 16:47
Uh thì chú chào đi. Xưng hô danh tánh, giới thiệu linh tinh đi để em nó biết mà còn "thưa, gửi" chứ cô ấy ngại ngùng rồi trốn mất tiêu thì...... Lâu lắm rồi mới thấy khu vườn này xuất hiện một bóng hồng.

Tonnumychau ơi! Anh chào em ạ! :wub:

nobitavietnam
12-09-2006, 16:50
Uh thì chú chào đi. Xưng hô danh tánh, giới thiệu linh tinh đi để em nó biết mà còn "thưa, gửi" chứ cô ấy ngại ngùng rồi trốn mất tiêu thì...... Lâu lắm rồi mới thấy khu vườn này xuất hiện một bóng hồng.

Tonnumychau ơi! Anh chào em ạ! :wub:
:( Pó tay, cứ thế mà tươm tướp :D

unlucky555
12-09-2006, 17:00
Uh đã bảo nép vào roài mà cũng tươm tướp. Chưa gì là đã sợ mát phần potay ông già.
Còn chú Nobita cũng chưa là đã lo xì pam roài chán ghê á.
Thoai để tui chào cái chứ
Anh cũng chao em Tonnumychau ui

nobitavietnam
12-09-2006, 17:10
Uh đã bảo nép vào roài mà cũng tươm tướp. Chưa gì là đã sợ mát phần potay ông già.
Còn chú Nobita cũng chưa là đã lo xì pam roài chán ghê á.
Thoai để tui chào cái chứ
Anh cũng chao em Tonnumychau ui
Em đâu có spam chứ :(
Tại lúc nãy lỡ tay nhấn nút Alt-S nên nó post luôn chứ em đâu có muốn :( Chưa kịp chào luôn mà :(
Chào em nhá Tonnumychau :)

namtuyet
12-09-2006, 19:36
Đi ngang nghe có hơi Hèm
Nhẩy vô, chào cái làm quen. Kiếm mồi

Hic cái tay namtuyet này cũng nhanh nhậy gớm.:lick:
Con người ta là NỮ đó cha :lick: :lick:

má ơi láu táu chưa nhìn kỹ nick gì hết trơn đã gài độ 81 Trần Quốc Thảo òy . Sơ Ri My Châu nha , bỏ chầu 81 đi , mình đổi qua Nana Sư Vạn Hạnh được òy hen

dly
12-09-2006, 19:50
Cha mẹ ơi! Chú này chơi gác anh em. Hắn đòi óp lai kìa :boxing:

thagnv
12-09-2006, 20:19
Mỵ Châu ơi... toàn mấy anh đã có vợ...

nobitavietnam
12-09-2006, 21:37
má ơi láu táu chưa nhìn kỹ nick gì hết trơn đã gài độ 81 Trần Quốc Thảo òy . Sơ Ri My Châu nha , bỏ chầu 81 đi , mình đổi qua Nana Sư Vạn Hạnh được òy hen
Hờ hờ... máu quá :D
Nàng Mỵ Châu sợ quá chạy mất dép òi :D

pinochu
12-09-2006, 23:35
Mỵ Châu ơi... toàn mấy anh đã có vợ...
vợ gông đó.:yes: :tongue:

tonnumychau
13-09-2006, 15:04
Đang tính vào sửa lại thì đã thấy Nhà bác Thích Gái sửa giùm rồi. Bác này xem ra bảo vệ các cô ghê quá, thảo nào lấy pháp danh Thích Nữ Dịu Hiền :lick: :lick: :lick: :lick: :evil: Thank
Cảm nghĩ của Châu
1/ Cám ơn các anh, các chú đã quan tâm đến bài viết của C, hiện C còn khá nhiều việc fải làm để ổn định nơi ăn chốn ở - fương tiện đi lại từ nhà đến trường…
C không có khiếu viết nên vào dđth cũng chỉ biết xem bài là chính, cũng không rành máy tính nên cũng chỉ vào box giao lưu này thôi.
2/ C có xem qua một số bài viết của các anh, các chú Thagnv, jolibee và bài viết mới nhất của anh gì đó viết về Hội an, các anh viết hay quá, có lẽ C chỉ biết vỗ tay khen mà thôi…
Tạm xin dừng bút và một lần nữa cám ơn các anh, các chú…
@ Dly: cháu có kịp đọc câu viết của chú, gọi cháu là… nhưng thôi đã có người sửa rồi.
@ Namtuyet: cám ơn anh đã có bài trả lời đầu tiên, dù anh có “ngộ nhận” em là Nam thì cũng không sao, sẽ có dịp em “làm quen” với các anh chị, các chú và địa chỉ 81 mà anh giới thiệu.

unlucky555
13-09-2006, 15:19
Lên xì gòn lên xì gòn thoai. Nàng Châu đã xuất hiện lên Xì Gòn gấp kẻo chậm chân á

dly
13-09-2006, 15:23
tonnumychau@

1. Gọi bằng chú "Ghét" mai mốt có théc méc chi hởi hổng thèm trả lời

2. Chào mừng Châu đến với diễn đàn để cùng buồn, vui, to nhỏ với anh em. Nói thêm chút. Trong Box này anh em gọi dê Lỳ tui là " già không nên nết" nên đùa có hơi quá thì bỏ qua cho {Mà nghĩ lại mình có nết đâu mà nên, hic)

3. 81 đê. Chào mừng mem mới anh em ui:drunk: :gathering :beer_smil :hump: :drunk:

dly
13-09-2006, 15:25
Chú Unluc này lẹ gớm. Lão loay hoay viết chú đã post xong rồi:gun_banda :hang:

ThichNuDiuHien
13-09-2006, 16:11
81 đê. Chào mừng mem mới anh em ui:drunk: :gathering :beer_smil :hump: :drunk:
@ Châu: Có cháu là hổng có chú (câu nì mình bắt chước ai nhỉ ? à của Nút + Nước đá)
Lý vo:

@ Dly: cháu có kịp đọc câu viết của chú, gọi cháu là… nhưng thôi đã có người sửa rồi
...tình đời bạc trắng như vôi :bawling:
@ Dê đại lỳ: Liệu cái thần hồn nhà lão, cấm tiệt không được gọi tớ là Thích...gái nữa nhé, làm em cháu nó sợ :mad:

ThichNuDiuHien
13-09-2006, 16:14
Lên xì gòn lên xì gòn thoai. Nàng Châu đã xuất hiện lên Xì Gòn gấp kẻo chậm chân á
Ừa nhanh lên chú, dăm tháng nữa là bị "gông" rùi :lick:

dly
13-09-2006, 16:17
Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác Thích Nu đã có lời giáo huấn. Em tuân lời

unlucky555
13-09-2006, 16:30
Ừa nhanh lên chú, dăm tháng nữa là bị "gông" rùi :lick:

Ơ cái bác ni. Bác nói thế thì em còn làm eng chi được nữa. Chuyện khi nào bị gông thì cứ biết thế bác la toáng lên em còn cơm cháo gì nữa. Đã thế còn bị cái gông hành nữa thì cóa mà lỗ nhớn:bawling: :bawling: :bawling:

dinhbaochau
13-09-2006, 17:07
Đường xa thì mặc đường xa
Về Trần Quốc Thảo gặp mấy cha Sài Gòn!

Phải không Tôn Nữ Mẫu Chi!
Bùi Râu xin kính chào Mẫu Chi! Mi Chẩu, Mâu Chỉ, .... lại Mỹ Châu!

thagnv
13-09-2006, 17:08
Thích quá... thích quá... cha sinh mẹ đẻ đến giờ... ngoài vé số thì có Mỵ Châu gọi là chú... thích quá... thích quá...

forIt
13-09-2006, 17:45
Bó cái tay là bó cái chân....

bluesky
13-09-2006, 18:07
Không cần lòng vòng mất thời gian, em xin đi vào vấn đề chính:
Cho Bòlu xin số điện thoại, số nhà, Y!M....
(nhớ PM chứ đừng post lên đây nha)

dly
13-09-2006, 19:38
Không cần lòng vòng mất thời gian, em xin đi vào vấn đề chính:
Cho Bòlu xin số điện thoại, số nhà, Y!M....
(nhớ PM chứ đừng post lên đây nha)

Lươn hay Trạch gì đó của Bò Lu đâu rồi. Tóm chú nhỏ lại đi. Hic hắn xin ĐT, địa chỉ, YM của Mỵ Châu kìa

namtuyet
13-09-2006, 21:02
Thích quá... thích quá... cha sinh mẹ đẻ đến giờ... ngoài vé số thì có Mỵ Châu gọi là chú... thích quá... thích quá...

@thagnv : pó chân pác gà , biết đâu Châu gọi chú ..... em thì tổ chác liền hen

@Tonnumychau : Chú già thí mồ , ở đây gọi goi chú bác làm gì My Châu , Anh chị cho tình củm hen

namtuyet
13-09-2006, 21:04
Không cần lòng vòng mất thời gian, em xin đi vào vấn đề chính:
Cho Bòlu xin số điện thoại, số nhà, Y!M....
(nhớ PM chứ đừng post lên đây nha)

Bờ lu chơi kỳ hen , chơi mà ém riêng , cho anh xin với nha My Châu , anh hứa hông để ai ngoài pác Dly , Thích Nữ , Thả gà ... bít đâu

hieept
13-09-2006, 23:16
móa ơi,
mấy anh em nhanh chân wá.
đúng là "già hổng bỏ, nhỏ hổng tha" mà
@anh Lác: bộ hông phải anh lê Sì-Gòn tuần qua rùi sao?
@bò-lu: chú còn nhỏ mà bon chen chi zậy?
@mịchâu: ..nghi wá..

binodog
14-09-2006, 06:44
Ghê gớm thiệt, Tonnumychau moi post 2 bài mà cái thread này đã nhảy đến trang thứ 3. Ghê wa ghê wa :P . Chả bù cho thằng ku binodog này (phận làm trai 3 chìm bảy nổi...).
Thế thì off nhỉ ?

jollibee
14-09-2006, 07:37
Chào mừng cô bé Mỹ Châu :flowers:
Em lạc vào rừng lũ hổ nó xơi :evil:
Mau mau kiếm bạn đồng hành :helpsmili
Một là chị Nút hai là Vinh Bao.

Làm quen tám mốt cũng hay
Chỉ cần cẩn thận xưng hô ấy mà
Đừng gọi chú, hãy gọi anh lol
May ra toàn mạng trở về bờ lây. :D

coolwaterm
14-09-2006, 08:27
Chào mừng Tonnumychau đến với DDTH.com
@Jollibee :anh hù ... mãi mem mới chạy mất dép không kịp hoàn hồn...

thagnv
14-09-2006, 09:09
Ghê gớm thiệt, Tonnumychau moi post 2 bài mà cái thread này đã nhảy đến trang thứ 3. Ghê wa ghê wa :P . Chả bù cho thằng ku binodog này (phận làm trai 3 chìm bảy nổi...).
Thế thì off nhỉ ?
Giờ em mới biết SG lạ vầy... đó giờ tưởng mình em... hóa ra ai cũng như mình... :wub:

namtuyet
14-09-2006, 12:36
móa ơi,
mấy anh em nhanh chân wá.
đúng là "già hổng bỏ, nhỏ hổng tha" mà
@anh Lác: bộ hông phải anh lê Sì-Gòn tuần qua rùi sao?
@bò-lu: chú còn nhỏ mà bon chen chi zậy?
@mịchâu: ..nghi wá..

[QUOTE=hieept;597653]móa ơi,
mấy anh em nhanh chân wá.




kakaka Anh Hiệp vô châm mấy ngày nữa là nhảy lên trang 12 mà đọc bài wa' . Hân Hạnh làm quen Anh Hiệp , cùng dân VŨNG TÀU với nhau . Bữa nào em về VT , cafe phone anh ra chơi hen

binodog
14-09-2006, 22:23
Giờ em mới biết SG lạ vầy... đó giờ tưởng mình em... hóa ra ai cũng như mình... :wub:

Thế chú em không biết thật sao ? Lại bác Thích Gái Dại Khờ mà học hỏi thêm đi nhé. Nhưng không phải ai cũng như thangnv đâu. Chỉ chú em và tôi thôi khà... khà... :wub:

To all : túm lại có gẹp mẹc được iem plai ku này không thì bảo cho tui biết để còn sắp xếp giờ đi cày. Nói hoài mà chưa off được với mọi người đấy :@

bluesky
16-09-2006, 02:57
Thông báo:
Bán đấu giá 1 bộ gồm số đt, địa chỉ nhà và Y!M của Mị Châu, ai ra giá cao sẽ sở hữu nguyên bộ.!
*với giá quá cao sẽ đc khuyến mãi thêm 1 tấm hình chân dung của Mỵ Châu.

The Old Man
16-09-2006, 23:51
Thông báo:
Bán đấu giá 1 bộ gồm số đt, địa chỉ nhà và Y!M của Mị Châu, ai ra giá cao sẽ sở hữu nguyên bộ.!
*với giá quá cao sẽ đc khuyến mãi thêm 1 tấm hình chân dung của Mỵ Châu.

Có nhận Master card hay Visa không?

bluesky
17-09-2006, 15:52
Bác có thể Thanh toán wa tài khoản Visa debit của ACB hoặc tài khoản của Vietcombank.

tonnumychau
18-09-2006, 12:16
Thông báo:
Bán đấu giá 1 bộ gồm số đt, địa chỉ nhà và Y!M của Mị Châu, ai ra giá cao sẽ sở hữu nguyên bộ.!
*với giá quá cao sẽ đc khuyến mãi thêm 1 tấm hình chân dung của Mỵ Châu.
Nòi Trọng Thủy đây !:mad:
Chị đã "thịt" xong bé Thả Gà :yes:
Tới lượt cưng đó :boxing:
Đợi đấy ;)

bluesky
18-09-2006, 12:59
Chị Châu muốn đấu em xin hầu
Chỉ sợ chị chịu không được lâu
Giang hồ qui ẩn nay tái xuất
Làm "hậu quyết chiến Cá ba sa"

thagnv
18-09-2006, 13:16
Chị Châu muốn đấu em xin hầu
Chỉ sợ chị chịu không được lâu
Giang hồ qui ẩn nay tái xuất
Làm "hậu quyết chiến Cá ba sa"
Em thì em tin chú Bò Lu...
Cá ba sa quyết chiến với chú ấy xong là dông mất dép...
Rừng Cát Tiên với Pleiku gần nhau... dám hàng xóm đó chú Bờ Lu... :boxing:

jollibee
18-09-2006, 13:23
Bà con hãy vô đây mà xem
Hai người thi đấu thấy phát thèm
Bò lu quyết chiến với Châu ấy
Phen này kinh động ẹc min đây.
:argue: :boxing: :box: :punk: :banana:

TrongThuy
18-09-2006, 22:16
Sao em liều quá vậy Bờ_Lu ,
Mỵ Châu em yêu cũng thiệt hư .
Mới từ trên trển , cùng anh xuống ,
Mà đã làm cho , họ rối bù .

Bờ_Lu tuyên chiến với Mỵ Châu
Trọng Thủy không thể bỏ được đâu .
Nói nhỏ Bờ_lu nghe 1 tiếng ,
Trọng Thủy _ Mỵ Châu sẵn sàng hầu .

Mỵ Châu em nhớ cố sức nha
Em thua là anh hông có tha
Về anh bắt gánh , nước Giếng Ngọc ,
Quét dọn vườn sân , khắp cả nhà .

bluesky
19-09-2006, 12:59
N..T... hóa thân thành Trọng Thủy
Không biết anh í vì việc chi
vì Blue khờ dại hay vì gái
Vì nghĩa diệt thân thế mới tài

namtuyet
19-09-2006, 13:55
Bờ_Lu mắt em cũng thật tinh
Anh đã phân thân đổi dáng hình .
Cốt để tìm thêm , niềm vui mới ,
Chứ nào mơ tưởng , dáng Châu xinh .

Một nữa bên em , nữa bên Châu ,
Cuộc chiến anh mong sẽ tàn mau .
Họp mặt 81 mình đối ẩm
Trước lạ sau quen , chí tâm đầu .

Bờ_Lu , Vũng Tàu em ở đâu .
Bãi Dâu , bãi trước hay bãi sau .
Nhà Anh Phường 8 em có biết ?
Bãi biển Thùy Dương , vẻ hơi sầu .

Phố_Ru`m nhà ta , lắm kẻ tài ,
I_Tờ điêu luyện gái như trai .
Chí hướng mỗi người một đường bước ,
Cùng nhau xây dựng cho ngày mai .

tonnumychau
28-09-2006, 09:27
http://img72.imageshack.us/img72/692/thunhoqr8.jpg
Mừng cưng Gà có mồng đỏ !

http://img215.imageshack.us/img215/75/thunho1gp9.jpg
Ô, bác Dê cũng đỏ cà !

dly
28-09-2006, 11:45
Mới vô đã chúc Gà đỏ mồng
Lục tung trên dưới còn ai không
May quá bác Dê cùng đỏ cả
Cô gái plê ku thích đỏ không?

jollibee
28-09-2006, 11:53
Mychau ơi! Em qua Thread “Bác Dê Lỳ, chú Gà ơi sao Nick đỏ lòm dị ?” post bài đăng ký chổ nhé. Bác Dê Lỳ, Thả Gà có đãi tiệc linh đình vào cuối tuần này đoá.:)
http://www.ddth.com/showthread.php?t=102294&page=2

hieept
29-09-2006, 22:58
cuối tuần này, tại đâu anh?

tonnumychau
02-10-2006, 09:30
ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Thơ: Phạm Thiên Thư

http://img175.imageshack.us/img175/9163/phamthienthu1ol9.jpg

Nhạc: Phạm Duy

http://img175.imageshack.us/img175/6320/phamduy1hf0.jpg

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân may áo, áo hồng đào rơi
Mùa thu em mặc áo da trời
Sang đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi chiều tà dương
Thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rủ tóc thề
Nhìn trăng sao ngỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi

Chim ơi, chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào ... Thiên Thu


Cái chuyện cổ tích sương khói bàng bạc ấy, nó bắt đầu như thế này:

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau

Chuyện một nhà sư rũ áo, đi tìm chốn Thiên thai tự tại, được thi sỹ họ Phạm kể lại trong bài thơ nổi tiếng của mình. Và một ngày kia, một họ Phạm khác - nhạc sỹ - đã tìm đến bài thơ với những nốt nhạc thánh thót:

Thôi thì em chẳng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông

Lần về với một người con gái, chuyện dĩ vãng ngày xưa. Ngày xưa, khi em còn e ấp. Ngày xưa, khi em còn vương tơ. Mong dệt nên những chiếc áo mộng mơ:

Nhớ xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân may áo, áo hồng đào rơi
Mùa thu em mặc áo da trời
Sang đông lại khoác lên người áo hoa

Theo dòng tự sự, chất nhạc của bài hát rải ra, không phô bày mà dập dìu theo kỷ niệm. Cũng như màu áo em mỗi mùa một đổi, nỗi nhớ theo thời gian đã dần thành quên lãng.

Nhớ xưa em rủ tóc thề
Nhìn trăng sao ngỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ

Nghe nhạc Phạm Duy có nhiều, đôi khi ta lạ ở những nét bụi bặm, trần đời được ông đưa vào nhạc cứ như không. Phạm nhạc sỹ là một kẻ trần ai chính cống, nhiều đam mê, nhưng lại cũng muốn xen mình vào cõi đạo. Còn Phạm thi sỹ là một nhà tu, nhưng còn vương vấn nhiều nợ tình si. Có lẽ vì thế mà sự hoà quyện của hai tâm hồn này đem lại cho người ta một sự chênh vênh khó tả:

Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi

Chỉ còn tiếng khóc của người nghệ sỹ, long lanh giữa đời, thăm thẳm.

tonnumychau
02-10-2006, 16:13
Tín ngưỡng phồn thực
GS-TS Trần Ngọc Thêm
Cơ sở văn hóa Việt Nam, TP.HCM, 1996


Hình ảnh linga và yôni trên các tháp Chàm (hoặc trong bảo tàng) có lẽ đã quá quen thuộc với chúng ta, nên MC xin mượn một số hình ảnh về các phù điêu, tượng chạm trổ trên ngôi đền Kajuharo - Ấn Độ để minh họa cho bài này.

Ngay từ đầu, duy trì và phát triển sự sống đã là một nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Đối với văn hóa nông nghiệp, hai việc này lại càng bội phần hệ trọng. Để duy trì cuộc sống, cần cho mùa màng tươi tốt. Để phát triển sự sống, cần cho con người sinh sôi. Hai hình thức sản xuất lúa gạo để duy trì cuộc sống và sản xuất con người để kế tục dòng giống này có bản chất giống nhau. Đó là sự kết hợp của hai yếu tố khác loại (đất và trời, mẹ và cha).


http://img137.imageshack.us/img137/8749/kajuharo01nv8.jpg

Từ một thực tiễn chung này, tư duy cư dân nông nghiệp Nam-á đã phát triển theo hai hướng : những trí tuệ sắc sảo đi tìm quy luật khoa học để lí giải hiện thực và họ xây dựng được triết lí âm dương; những trí tuệ bình dân nhìn thấy ở thực tiễn đó một sức mạnh siêu nhiên, bởi vậy mà sùng bái nó như thần thánh, kết quả là xuất hiện tín ngưỡng phồn thực (phồn = nhiều, thực = nảy nở). ở Việt Nam, tín ngưỡng phồn thực từng tồn tại suốt chiều dài lịch sử, và có tới hai dạng biểu hiện : thờ cơ quan sinh dục nam nữ và thờ bản thân hành vi giao phối.


http://img137.imageshack.us/img137/2820/kajuharo02et4.jpg

Việc thờ cơ quan sinh dục nam nữ được gọi là thờ sinh thực khí (sinh = đẻ, thực = nảy nở, khí = công cụ). Đây là hình thái đơn giản của tín ngưỡng phồn thực, nó phổ biến ở các nền văn hóa nông nghiệp trên thế giới.


http://img148.imageshack.us/img148/3451/kajuharo03mm8.jpg

Hình nam nữ với bộ phận sinh dục phóng đại được tìm thấy ở tượng đá với niên đại hàng nghìn năm tr.CN ở Văn Điển (Hà Nội), ở những khắc trên đá trong thùng lũng Sa-pa. Trong việc trang trí nhà mồ Tây Nguyên thì tượng nam nữ với bộ phận sinh dục phóng to thường xuyên có mặt.


http://img97.imageshack.us/img97/4259/kajuharo04ku4.jpg

ở Hà Tĩnh và nhiều địa phương có tục thờ cúng nõ nường (nõ= cái nêm, tượng trưng cho sinh thực khí nam; nường= nang, mo nang, tượng trưng cho sinh thực khí nữ ). ở hội làng Đồng Kị (Hà Bắc) có tục rước sinh thực khí (làm bằng gỗ) vào ngày 6 tháng giêng; tan hội hai sinh thực khí được đốt đi và tro được đem chia cho mọi người mang ra rắc ngoài ruộng - hành động này có tác dụng như một ma thuật truyền sinh cho mùa màng. Theo các cụ thì năm nào bỏ qua tục này, trong làng sẽ có nhiều chuyện không lành xảy ra. Nhiều địa phương ở Vĩnh Phú, Hà Bắc, Hà Sơn Bình, trước đây vào dịp hội làng, người ta rước tới 18 bộ sinh thực khí và khi đám rước kết thúc, mọi người tranh cướp nhau những vật này vì tin rằng nó đern lại may mắn, no đủ cho cả năm.


http://img241.imageshack.us/img241/3966/kajuharo05bc4.jpg

Việc thờ sinh thực khí còn thể hiện ở việc thờ các loại cột (cột đá tự nhiên hoặc cột đá được tạc ra, có thể có khắc chữ dựng trước cổng đền miếu, đình chùa) và các loại hốc (hốc cây, hốc đá trong các hang động, các kẽ nứt trên dá). ở chùa Dạm (Hà Bắc) có một cột đá hình sinh thực khí nam có khắc nổi hình cặp rồng trời Lí. Ngư phủ ở sở đầm Hòn Đỏ (Khánh Hòa) có tục thờ một kẽ nứt lớn trên một tảng đá mà dân gian gọi là Lỗ Lường (một biến âm của tên gọi sinh thực khí nữ), vị nữ thần ngự ở đây là Bà Lường.


http://img157.imageshack.us/img157/5638/kajuharo06er6.jpg

Bên cạnh việc thờ sinh thực khí (=yếu tố) giống như nhiều dân tộc nông nghiệp khác, cư dân nông nghiệp lúa nước với lối tư duy chú trọng tới quan hệ còn có tục thờ hành vi giao phối, tạo nên một dạng tín ngưỡng phồn thực độc đáo, đặc biệt phổ biến ở khu vực Đông Nam á.


http://img174.imageshack.us/img174/6210/kajuharo07ce4.jpg

Trên nắp thạp đồng tìm được ở Đào Thịnh (Yên Bái, niên đại 500 năm tr.CN), xung quanh hình mặt trời với các tia sáng là tượng 4 đôi nam nữ đang giao hợp. ở thân thạp khắc chìm hình những con thuyền, chiếc sau nối đuôi chiếc trước khiến cho hai con cá sấu - rồng được gắn ở mũi và lái của hai chiếc thuyền chạm vào nhau trong tư thế giao hoan. Hình chim, thú, cóc,... giao phối tìm thấy ở khắp nơi. Nếu lưu ý rằng cóc tượng trưng cho việc cầu mưa, cầu mùa thì ý nghĩa phồn thực của loại tượng cóc giao phối lại càng rõ nét.


http://img179.imageshack.us/img179/3223/kajuharo08ua4.jpg

Vào dịp hội đền Hùng, ở vùng đất tổ lưu truyền điệu múa "tùng dí" : thanh niên nam nữ múa từng đôi cầm trong tay những vật biểu trưng cho sinh thực khí nam và nữ. ở sở đầm Hòn Đỏ (Khánh Hòa) vừa nhắc đến, khi nhiều ngày liên tục không đánh được cá, đích thân người cầm đầu Sở phải tới cầu xin, lạy 3 lạy và cầm vật tượng trưng cho sinh thực khí nam đâm vào Lỗ Lường 3 lần (lại con số 3, số lẻ là số ưa thích của người phương Nam ! ).

Ở vùng La Sơn, La Cả (Hà Sơn Bình) trước dây có tục khi rã hội (tan đám), vị bô lão chủ trì chậm rãi đánh 3 hồi trống, rồi đến 3 hồi chiêng, và trong khoảng thời gian đó, đèn đuốc được tắt hết, mọi điều cấm kị được lâm thời huỷ bỏ, thanh niên nam nữ được tự do. ý nghĩa của tục này là ở chỗ sự hợp thân tự nhiên của nam nữ trên đất cỏ được xem như một hành động mang tính cách ma thuật, có tác dụng kích động nhắc nhở thiên nhiên, đất trời (giống nh¬ việc rắc tro đốt từ các hình sinh thực khí ra ruộng).

Từ thời xa xưa, chày và cối - bộ công cụ thiết thân của người nông nghiệp Đông Nam á - đã là những vật tượng trưng cho sinh thực khí nam và nữ, còn việc giã gạo là tượng trưng cho hành động giao phối. Không phải ngẫu nhiên mà trong vô vàn cách khác nhau được tách vỏ trấu khỏi hạt gạo người Đông Nam á đã chọn cách này; trên các trống đồng khắc rất nhiều những hình nam nữ giã gạo từng đôi.

Không gắn việc giã gạo với tín ngưỡng phồn thực, sẽ không thể nào hiểu được tục "gĩa cối đón dâu" : nhà trai bày chày cối trước cổng, khi dâu về đến nơi thì người nhà trai cầm chày mà giã không vào cối mấy tiếng.đó là nghi lễ cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ được đông con nhiều cháu không hiểu được tại sao ở các làng quê xưa rất phổ biến tục nam nữ vừa giã cối (rỗng) vừa hát giao duyên - ngoài chức năng phụ là làm nhịp đệm việc giã cối thể hiện ước mong trai gái sẽ thành lứa đôi và sinh con đẻ cái. Cũng sẽ không hiểu được trò cướp cầu - một trò chơi Việt Nam rất độc đáo đặc biệt phổ biến ở vùng đất tổ Phong Châu (Vĩnh Phú) và các khu vực xung quanh : Hai phe tranh nhau một quả cầu màu đỏ (dương), ai cướp được thì mang về thả vào hố (âm) của bên mình. Với cùng ước mong phồn thực, cầu may, cầu hạnh phúc là hàng loạt trò chơi như tung còn, ném cầu, đánh phết. đánh đáo....

Vai trò của tín ngưỡng phồn thực trong đời sống của người Việt cổ lớn tới mức chiếc trống đồng - biểu tượng sức mạnh, biểu tượng quyền lực.... của người xưa - đồng thời cũng là biểu tượng toàn diện của tín ngưỡng phồn thực : Trước hết, cách đánh trống đồng theo lối cầm chày dài mà đâm lên mặt trống được khắc trên chính các trống đồng và còn được bảo lưu ở người Mường hiện nay là mô phỏng động tác giã gạo - động tác giao phối. Trên tâm mặt trống là hình mặt trời với những tia sáng biểu trưng cho sinh thực khí nam, và giữa các tia sáng là một hình lá với khe ở giữa biểu trưng cho sinh thực khí nữ. Xung quanh mặt trống thường gắn các tượng cóc - con cóc trong ý thức của người Việt là "cậu ông trời", mang theo mưa, khiến cho mùa màng tốt tươi, cũng là một dạng biểu trưng của tín ngưỡng phồn thực. Cuối cùng, tiếng trống đồng rền vang mô phỏng âm thanh của tiếng sấm - cùng mang ý nghĩa trên.

Ngay cả những hiện tượng tưởng chừng rất xa xôi như chùa Một Cột (dương) trong cái hồ vuông (âm), tháp Bút (dương) và đài Nghiên (âm) ở cổng đền Ngọc Sơn (Hà Nội), cửa sổ tròn (dương) trên gác Khuê Văn (tượng trưng cho sao Khuê) soi mình xuống hồ vuông (âm) Thiên Quang Tỉnh trong Văn Miếu,.v..v., cũng đều liên quan tới tín ngưỡng phồn thực. Cũng không phải ngẫu nhiên mà ở các nơi thờ cúng thường gặp thờ ở bên trái là cái mõ và bên phải là cái chuông : Sự việc đơn giản này là biểu hiện của cả lí luận Ngũ hành lẫn tín ngưỡng phồn thực - cái mõ làm bằng gỗ (hành Mộc) đặt ở bên trái (phương Đông) là dương, cái chuông làm bằng đồng (hành Kim) đặt ở bên phải (phương Tây) là âm. Tiếng mõ trầm phải hòa với tiếng chuông thanh nếu không có nam nữ, âm dương hòa hợp thì làm sao mà có cuộc sống vĩnh hằng được. Tín ngưỡng phồn thực đôi khi thâm nhập vào cả chốn cung đình : Theo Việt sử thông giám cương mục trong yến tiệc do vua Trần Thái Tông đãi quần thần năm 1252, đứng chỉ huy hiệu lệnh uống rượu là một người đầu đội mo nang, tay cầm dùi đục !
:shifty: :shifty: :shifty:

thagnv
02-10-2006, 17:08
Xin lưu ý là trong bài viết trên, nội dung và hình ảnh ko ăn nhập gì với nhau.

Bài viết đang nói về các nước nam á, sau đó cụ thể là các địa danh ở Việt Nam, nhưng hình minh họa đó chính là ngôi đền Kajuharo, ở Ấn Độ... và đó là những hình minh họa của bộ môn Karma Sutra, bộ môn nghệ thuật cổ truyền của Ấn Độ dạy cách ca múa và chuyện phòng the...

Như vậy đã rõ, nội dung đang ở Việt Nam nhưng hình ảnh thì đang tận bên Ấn Độ...

Những thông tin trên, các bác có thể tham khảo bằng đường link dưới đây: Back to Jabalpur onto Kajuharo (http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/martinandheike/martinandheike/1101774240/tpod.html#ENTRY_LIST)

(Nói cho rõ để sợ một số member khác tưởng ngôi đền đó là ở Việt Nam, mới đầu em cũng tưởng thế... sau thì phát sinh ra cái vụ Karma Sutra cũng hay lắm è... bác Châu nghiên cứu coi thế nào?)

:drool: :drool: :drool:

tonnumychau
03-10-2006, 10:16
Như vậy đã rõ, nội dung đang ở Việt Nam nhưng hình ảnh thì đang tận bên Ấn Độ...
Những thông tin trên, các bác có thể tham khảo bằng đường link dưới đây: Back to Jabalpur onto Kajuharo (http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/martinandheike/martinandheike/1101774240/tpod.html#ENTRY_LIST)

TRẺ > THÔNG MINH > TỐT !

(Nói cho rõ để sợ một số member khác tưởng ngôi đền đó là ở Việt Nam, mới đầu em cũng tưởng thế... sau thì phát sinh ra cái vụ Karma Sutra cũng hay lắm è... bác Châu nghiên cứu coi thế nào?)

NHỎ > QUÁNG GÀ > TỘI QUÁ !

ĐÃ NÓI RÕ NGAY TỪ ĐẦU, THẾ MÀ...

http://img87.imageshack.us/img87/5691/thangvjb4.jpg
:lick: :lick: :lick:
Thôi sang bài khác nhé:

TRANG NHẬT KÝ CUỐI CÙNG !


Anh điên anh nói như người dại
Van lạy không gian xoá những ngày

Xin mượn thơ Hàn Mặc Tử để viết những trang cuối cho tập vở nhỏ này. Lần này thì chắc chắn là lần cuối vì giấy cũng vừa hết.
Sau “Đêm bơ vơ” tôi hứa với lòng mình sẽ viết tiếp những gì đã xảy ra trong đời mình.

Có thể nói bước đường tôi đi cho đến hôm nay, không xuông đuột mà ngắt quãng đôi ba lần. Mỗi quãng đời là một cột mốc đánh dấu sự đổi thay về mọi mặt của một con người.
Từ khi viết những hàng chữ đầu tiên cho đến những dòng cuối cho cuốn sổ này, không gian vẫn bao trùm nỗi tê tái, chán chường…
Xin nói chuyện với anh một chút về không gian anh nhé – Hàn Mặc Tử…


…Xin thứ lỗi vì gọi anh là…anh, vì nếu bây giờ còn sống Tử cũng phải trên 90 rồi, phải gọi bằng Cụ. Nhưng vì biết anh qua thơ, mà nhà thơ có bao giờ già ? Xuân Hồng hơn 60 mà vẫn sáng tác “Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau”

Chế Lan Viên viết về Tử:


Trong thơ Tử thời gian không có vị trí lớn bằng không gian…Bao nhiêu câu hay của Tử đều diễn tả không gian cả.

Không gian dưới con mắt của Tử mênh mông vĩ đại, còn tôi: Không gian trong mắt mình cũng chẳng hơn Đại dương trong lòng con ốc nhỏ…

Năm năm qua nói gì thì nói, tôi vẫn ngột ngạt trong một không gian đầy mâu thuẫn, đau xót nỗi đau vì thói ích kỷ của con người.
Cũng như Tử (hy vọng như thế) tôi không ngại thời gian vì thời gian dù có qua đi nhưng không gian thì còn luôn ở đó.

Năm năm trôi qua, không gian tôi đang sống vẫn chẳng hề thay đổi… Tôi mơ hoài, mơ mãi một không gian của Tử: một thôn Vỹ thanh bình:



Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Năm năm qua đã có một lần tôi tập cầm bút viết cho thiên hạ, nhưng đành chịu chết trong không gian của mình. Thế rồi chỉ hý hoáy cặm cụi viết ra cho chính mình...

Tổng kết những gì đã viết trong cuốn sổ này, tôi ngộ thơ Tử và xin Tử cho mượn hai câu làm của tôi, Tử nhé :


Tôi điên, tôi viết như người dại
Van lạy không gian xoá những ngày

Đến hôm nay vẫn chưa một hướng sáng sủa…Tuổi đời càng khôn, càng buồn, càng ngao ngán thói đời đen bạc. Như Tử có viết:



Chao ôi ! ghê quá trong tư tưởng
Một vũng cô liêu cũ vạn đời

Thôi thì cũng phải tin ở tương lai, một không gian đầy mơ ước thanh bình và đó cũng giải thích vì sao tôi lại viết ra những dằn vặt của mình.

Có gì hạnh phúc bằng tất cả đau khổ, cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm của một thời…


Van lạy không gian xoá những ngày.
:shifty: :shifty: :shifty:

thagnv
03-10-2006, 19:22
Hic hic... em xớn xơ xớn xác... xí hổ quá.... :(

dly
03-10-2006, 19:27
Hic hic... em xớn xơ xớn xác... xí hổ quá... :(

Bởi thế nên mới được chị Châu gọi là ..... :lick:

thagnv
03-10-2006, 20:53
Bởi thế nên mới được chị Châu gọi là ..... :lick:
Cú lắm bác ơi... em cứ áy náy chiều giờ... rõ ràng hôm qua em không có thấy cái chữ đó... huhu... chắc quáng gà thật!
:bawling: :bawling: :bawling:

tonnumychau
04-10-2006, 11:33
“Hội” phụ nữ ddth. Why not ?
Em thấy hình như đàn mình có “hội” phụ lão rồi, thế thì sao cánh “đào tơ” chúng mình không lập “hội” nhỉ, em đề xuất nhe:
Mục đích:
• Nhằm “thu gom” các bóng hồng còn quá ít ỏi trên đàn lại với nhau để;
• “Chống” lại bọn nam nhi hay đùa phá trêu chọc ghẹo chị em ta;
• Bênh vực các em mới không bị “ức hiếp” đến nỗi phải “mất dép”
Tôn chỉ:
• “Đấu tranh” ôn hòa bằng thơ ca hò vè tranh ảnh.
“Hội” viên:
• Chỉ kết nạp chị em không có “chức sắc” trong đàn.
Vài ý như vậy thôi, mong các chị vinhbao, jenna, sinhtikiem, tulanhxinh, quạ khoang,..góp ý thêm.
@: cấm bọn đờn ông con giai góp ý !
:boxing: :boxing: :boxing:

thagnv
04-10-2006, 11:36
Hic hic... còn chị chủ tịch hội Thư Giãn Miền Nam ko có tên...

dly
04-10-2006, 11:44
@: cấm bọn đờn ông con giai góp ý !
:boxing: :boxing: :boxing:

Má ơi! Một chế độ Mẫu Hệ mới đang hình thành :lick:

http://img226.imageshack.us/img226/9261/alrauneepisode2mt5.jpg

Khi phụ nữ nắm quyền :lick::lick::lick:

The Old Man
04-10-2006, 12:36
Quote :
Mục đích:
• Nhằm “thu gom” các bóng hồng còn quá ít ỏi trên đàn lại với nhau để;
• “Chống” lại bọn nam nhi hay đùa phá trêu chọc ghẹo chị em ta;
• Bênh vực các em mới không bị “ức hiếp” đến nỗi phải “mất dép”


Làm nhớ tới chuyện mấy con chuột định treo chuông vào cổ con mèo.
Chuông thì có rồi mà ai treo vào cổ con mèo đây.

tonnumychau
04-10-2006, 13:35
Làm nhớ tới chuyện mấy con chuột định treo chuông vào cổ con mèo.Chuông thì có rồi mà ai treo vào cổ con mèo đây.

XƯA RỒI...TOM
GIỜ NÈ

http://img225.imageshack.us/img225/5224/tomddthmm9.jpg


"HỘI" PHỤ NỮ DDTH KHAI ĐAO THẮNG (BÁC TOM) TRẬN ĐẦU


http://img246.imageshack.us/img246/5495/tomsochuagz4.jpg

CƯNG THỎ GÀ KHIẾP CHƯA ?

http://img146.imageshack.us/img146/225/thogaxl1.jpg

:punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk::punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk:

The Old Man
04-10-2006, 13:47
Muốn cười mà không biết làm sao cười được. Mấy cô đó làm mặt coi DỂ SỢ quá. Không biết chọn cô chuột nào treo chuông cho mèo TOM đây.

Mèo TOM hiền lắm:
http://www.freewebtown.com/baynguyen007/images/tiger.jpg

dly
04-10-2006, 14:42
XƯA RỒI...TOM
GIỜ NÈ

http://img225.imageshack.us/img225/5224/tomddthmm9.jpg


"HỘI" PHỤ NỮ DDTH KHAI ĐAO THẮNG (BÁC TOM) TRẬN ĐẦU


Zoom lên rồi view đi MC Kẻ mắc bẫy là ..... chuột cái mừ. Dòm cái ... ngực đó :lick::lick::lick: :D lol

tonnumychau
04-10-2006, 15:43
XƯA RỒI...TOM
GIỜ NÈ[/COLOR][/SIZE][/B]
http://img225.imageshack.us/img225/5224/tomddthmm9.jpg[/CENTER]


Ý EM LÀ BỌN CHUỘT BÂY GIỜ CHẲNG DẠI GÌ ĐI ĐEO CHUÔNG CHO MÈO,CHÚNG DÙNG BẪY THUI, MÈO GIÀ, MÈO SỒN, MÈO NHÍ, MÈO TƠ GÌ ZÔ LÀ CHÍT HÍT :boxing: :boxing: :boxing:


ANH DÊ LỲ ƠI,EM BIẾT MẸT ANH RÙI NÈ

http://img222.imageshack.us/img222/2962/delyft7.jpg

:wub: :wub: :wub:
DỄ XƠI...XÍ QUÊN DỄ XƯƠNG GHÊ !

dly
04-10-2006, 18:58
Ứ! Công nhận khi đang :wub: người ta luôn dễ xương trong mắt nhau:D

bluesky
04-10-2006, 19:45
kinh thật, hình bác nào cũng dễ xương hết mức.dzị ai có hình chị MC pót lên cho em coi dzới.

thagnv
04-10-2006, 20:25
Ê... ai là mychau... góc này là góc của Châu nào?
Châu không có gì hết (tonnumychau),
hay Châu chấm đít (tonnumychau.),
hay Châu có đuôi (tonnumychau_)???

dly
04-10-2006, 20:34
To Thả Gà Tiên Sanh:

Mi Trâu cầu chứng tại tà
Có lẽ lòng nào chẳng nhận ra
Ả hổng có đuôi và sau đít
Cũng hổng có chi. Có mới lạ :lick:

thagnv
04-10-2006, 21:29
Chân dung người hâm mộ chụp:

http://img246.imageshack.us/img246/6861/43986807782d9931d3mmk6.jpg

Người ta hùng dũng như ri (có thấy xung quanh toàn gà mái ko hử)...
Thế mà bà Châu, mà ấy post thế này...

http://img146.imageshack.us/img146/225/thogaxl1.jpg

Arkain
05-10-2006, 03:07
Vì một mai tươi đẹp hơn, tớ xin tặng chị/cô/bé Châu phô này dùng để làm PR :lick:

http://www.feministcampus.org/images/egreeting/rosie_the_riveter.jpg

Các con mèo chú ý: sau khi chuột đã tự "thu gom" lại một nơi thì một hai ba nhảy ra dứt điểm :D

The Old Man
05-10-2006, 07:09
Như vầy mà còn chưa ngán huống hồ là gà mái :

http://www.freewebtown.com/baynguyen007/images/woman.jpg
http://www.freewebtown.com/baynguyen007/images/woman2.jpg

dly
05-10-2006, 09:12
Như của bác TOM em không ngán. MC như thế ni (http://img98.imageshack.us/img98/306/35ke1.jpg) em mới thua

tonnumychau
05-10-2006, 09:30
Vì một mai tươi đẹp hơn, tớ xin tặng chị/cô/bé Châu phô này dùng để làm PR :lick:
[COLOR="Green"]
CỨ GỌI EM LÀ CHỊ CŨNG HỔNG SAO ĐÂU ANH ÁC KÊN KÊN
CÁM ƠN ANH & MÈO TOM GỢI Ý...
EM ĐANG CỐ LUYỆN TẬP NÈ:


http://img244.imageshack.us/img244/7176/chauud5.jpg


Các con mèo chú ý:sau khi chuột đã tự "thu gom" lại một nơi thì một hai ba nhảy ra dứt điểm

DÀ...DẠ, ĐẾN NƯỚC NÀY THÌ CHÚNG EM XIN...BẤT BẠO ĐỘNG Ạ !

THỎ GÀ TRĂN TRỞ !


http://img385.imageshack.us/img385/5573/thagaeggyo4.jpg


CÁM ƠN BẠN CHÂU NẶNG ĐÃ GỬI CHO MÌNH TIN NHẮN NÀY:

http://img225.imageshack.us/img225/579/bocungnj8.jpg

:boxing: :boxing: :boxing:

phthinh
05-10-2006, 23:06
có gì đâu " đàn bà là nơpi hội tụ những tinh hoa của đất trời mà
Như thế mà không yêu thì mới là lạ

The Old Man
06-10-2006, 01:41
Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính. Giao diện đẹp chưa chắc chạy đúng. Chạy đúng chưa chắc chạy thông minh. Chạy thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý, nếu có đủ trình độ quản lý ... thì cũng phải phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó ... hốt mất.

PS- Cái này không phải của tui viết.

Arkain
06-10-2006, 03:07
À còn chuyện này nữa, mấy con mèo trong dd, chị tuyên chiến làm gì, diệt hết lấy gì chạy vòng vòng cho vui mắt. cứ để thế, người ta gọi đó là cái thú nuôi vật cưng trong nhà đó chị. Cưng còn không hết, diệt làm chi.

Thương
Jenna

Rồi, con mèo nào muốn nhảy vào lòng Jenna đầu tiên đây? :D

tonnumychau
06-10-2006, 08:29
=jenna;608528]oh, có hội phụ nữ đó :) mà tại danh tánh của chị Châu lờ mờ quá nên chắc K chưa kếp nạp vô :) hội này hoạt động kín, males duy nhất có khả năng nhìn thấy hội là VK với zesus (lâu quá chắc viết lộn nick của người ta rồi). Trong cái list hoa hồng chị liệt kê khéo là có mấy cây quýt đẹt lọt vô ^^ Em còn nhỏ lắm, chị Châu đừng gọi em bằng chị.
Lạ, đã là hội "kín" của chị em mà sao lại có tên ma-le nào độc quyền dòm nhỉ :confused: :confused: :confused:
Thích nhất cách ví von của jenna đó - quýt đẹt :yes: hi hi quýt đẹt mà lọt vào tay Châu, Châu ...nhai cả hột :lick:

chị Châu cũng thích tìm hiểu kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo hen, em cũng thích lắm, nhưng em thích ở khía cạnh nghệ thuật nhiều hơn là khía cạnh đời sống, xã hội, chừng nào rảnh chắc ngồi post chơi chơi cho có cái để bà con đọc :)


Gia Lai là một tỉnh miền núi - biên giới nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao 600 - 800 mét so với mặt biển. Chiếm tuyệt đai đa số cư dân bản địa ở Gia Lai là hai dân tộc Jrai và Bahmar. Theo những tài liệu dân tộc học và khảo cổ học thì có thể giả định địa danh cư trú gốc của người Jarai là cao nguyên Pleiku và hai lưu vực sông Ayun và sông Ba. Rồi từ địa bàn đó, dần dần người Jrai tiến xa lên về phía tây và về phía Bắc. Còn người Bahnar thì cư trú chủ yếu ở Đông Bắc tỉnh Gia Lai (huyện An Khê, huyện Kbang, huyện Kon Chơro và huyện Măng Yang) và ở Đông Nam tỉnh kon Tum (quanh thị xã Kon Tum, huyện Kon Plông).
Hai dân tộc Jrai và Bahmar không chỉ là hai dân tộc lớn nhất, có ý thức rõ về địa vực lưu trú, mà còn có những tác động nhất định đối với các dân tộc khác trong khu vực.

Quê mình như vậy nên cần phải có kiến thức về dân tộc học, mình cũng muốn post một số bài về phong tục tín ngưỡng quê mình lắm, nhưng sợ không phù hợp với đàn này !

À còn chuyện này nữa, mấy con mèo trong dd, chị tuyên chiến làm gì, diệt hết lấy gì chạy vòng vòng cho vui mắt. cứ để thế, người ta gọi đó là cái thú nuôi vật cưng trong nhà đó chị. Cưng còn không hết, diệt làm chi.
Mình...bất bạo động mà :boxing:

(rất rất rất xin lỗi mọi người nếu lời lẽ của jenna quá hỗn xược, một lần nữa rất rất rất xin lỗi, jenna chỉ có ý chọc ghẹo chứ không có ý hỗn xược với bất cứ ai)
Chắc các anh các bác trên đàn này không nghĩ thế đâu :yes:
Mình cũng "quậy" các anh các bác lắm đó chứ :lick:
Vd: gọi bác Tom là...mèo Tom, anh DLy = Dê lỳ...
Mến !
:wub:

dly
06-10-2006, 09:18
Quê mình như vậy nên cần phải có kiến thức về dân tộc học, mình cũng muốn post một số bài về phong tục tín ngưỡng quê mình lắm, nhưng sợ không phù hợp với đàn này !



Ủng hộ tất cả các chân. Post đi C...


Lạ, đã là hội "kín" của chị em mà sao lại có tên ma-le nào độc quyền dòm nhỉ


http://img214.imageshack.us/img214/2091/prisonerinparadisezn9.jpg



:lick::lick::lick:
:lick::lick:



Mình...bất bạo động mà :boxing:




:angel_not :buck: :buck: :buck: :buck: :buck: :buck:
:buck: :buck: :buck: :buck: :buck: :buck: :angel_not

Lại còn nhai cả hột nữa Hic :buck:


http://img218.imageshack.us/img218/5696/4277787lgie6.jpg

tonnumychau
06-10-2006, 13:50
CẢM NHẬN SÀI GÒN

Khác hẳn quê mình

http://img221.imageshack.us/img221/9339/queemcc6.jpg

mưu sinh 1

http://img170.imageshack.us/img170/9026/chaoquaytz9.jpg

mưu sinh 2

http://img247.imageshack.us/img247/2068/muusinhkj9.jpg

ai cũng là ninja

http://img215.imageshack.us/img215/2830/ninjacd2.jpg

phương tiện cho một gia đình

http://img247.imageshack.us/img247/8858/phuongtienwe7.jpg

thánh đường ngày chúa nhật

http://img136.imageshack.us/img136/1641/lenhathofy3.jpg

(còn nữa)
;) ;) ;)

dly
06-10-2006, 16:36
Á cô bé này đi lễ sáng CN nhà thờ Tân Định. seo mình không gặp để .... d nhỉ?

dinhbaochau
06-10-2006, 17:02
Cái cô Tôn Nữ Mị Châu nì đích thị là Lão Thích rồi chứ hổng ai khác hết á. Nghe cái giọng điệu sao nó giống Ếch và Nhái quá vậy ta!

thagnv
08-10-2006, 12:41
Chủ nhật... mấy hôm nay trên diễn đàn, săm soi chi li từng tí mà hổng thấy ai phạm qui để mà cảnh cáo hay nhắc nhở...
Vác hàng ra kiếm chuyện sinh sự chơi... :emlaugh:



3a. Thành viên mới đăng ký không được sử dụng username tương tự với username đã có, cố tình gây ra sự nhầm lẫn như thành viên mới "pheonix" với thành viên cũ "phoenix".


Các bác ơi, em xử Châu nào trước đây ạ???
Có chị Châu nào ra thanh minh không, em chờ lâu quá em thịt cả ba à... :evil:

tonnumychau.
08-10-2006, 18:57
Các bác ơi, em xử Châu nào trước đây ạ???
Có chị Châu nào ra thanh minh không, em chờ lâu quá em thịt cả ba à... :evil:
Ai gọi Châu đóa! Cóa Châu đây!

Chị tonnumychau (Mi Trâu) Reg Nick trước tiên (12-09-2006) nên em đừng thịt chị đóa nghen, có thịt thì thịt chị nè. Thân chị như cây quýt đẹt ko đủ nội công đấu với chị Trâu đâu, lỡ bị chị Trâu nhai cả hột nghe rột rột, nhột lém :lick: . Chị chào em. Chị lên núi tu luyện võ công đây. Vĩnh biệt. :prrrr:

thagnv
09-10-2006, 09:11
Hu hu hu... sao anh ko để em xử...?

tonnumychau_
09-10-2006, 09:18
Tiên sanh xử hai co tonnumychau. và tonnumychau
Còn chừa em lại nhá bác! Đừng có banned em mà tội! Em đây phận yếu liểu đào tơ, kiếm được thèng người yêu đỏ mắt, giờ nó đá em bay cái vèo! Nay em buồn tủi và cô đơn lắm lắm!
Vô đờn định kiếm một anh nào trong góc thư giản, mới vô vài bửa, cái bõ đó đóng cửa mất tiêu, định kiếm anh nào kha khá chút!
Dly, Thichnudiuhien, thagvn,jollybii, jena..... nhưng nge nói anh nào cũng có "chủ quyền" hết rùi. Hic hic!
Em đọc tới dọc lui, đọc trên đọc xuống, đọc dưới đọc lên, thấy các bài viết của anh ThichNuDiuHien là em thích nhất! Không biết bác ấy có ....sếp ở nhà chưa! Em muốn làm nhân viên thời vụ cho ảnh! hi hi hi...zị quá chời nè!

tonnumychau
09-10-2006, 12:10
CẢM NHẬN SÀI GÒN - tiếp theo và...hết

http://img169.imageshack.us/img169/791/muusinh3dz2.jpg

Mưu sinh 3

http://img180.imageshack.us/img180/3817/muusinh4re0.jpg

Mưu sinh 4

http://img92.imageshack.us/img92/1640/xecorf3.jpg

Nhịp sống Sài gòn !

http://img183.imageshack.us/img183/1039/chuyenhenhowv6.jpg

Chuyện hẹn hò…!

http://img237.imageshack.us/img237/1451/thugianvu9.jpg

Thư giãn
(Còn nhưng hổng post nữa)

Cái cô Tôn Nữ Mị Châu nì đích thị là Lão Thích rồi chứ hổng ai khác hết á. Nghe cái giọng điệu sao nó giống Ếch và Nhái quá vậy ta!

MỪNG ANH BÙI TRÂU ĐỔI...GIỚI TÍNH
Hét tặng anh Tào Trâu bài nè:


Tào Trâu có qyền
Tào Trâu có qyền
Ngờ i nghi
Ngờ i nghi
Em nói cho Trâu nghe nì
Em nói cho Trâu nghe nì
Châu là Châu
(còn)
Trâu là Râu
:lick: :lick: :lick:

thagnv
09-10-2006, 17:25
Em đọc tới dọc lui, đọc trên đọc xuống, đọc dưới đọc lên, thấy các bài viết của anh ThichNuDiuHien là em thích nhất! Không biết bác ấy có ....sếp ở nhà chưa! Em muốn làm nhân viên thời vụ cho ảnh! hi hi hi...zị quá chời nè!
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả cưng...?
Bác Thích, Bác Lý, Bác Li Bì... Bác nào cũng có... con rồi... :)
Còn một bác chưa vợ, đang cô đơn từ lúc 0h đến 8h mỗi ngày... có cần giới thiệu giúp ko? :yes:

tonnumychau
10-10-2006, 09:16
Nhân đọc bài Người văn minh đi ăn đám cưới (http://www.ddth.com/showthread.php?p=610148#post610148) của quan lớn Thả Gà !

http://img153.imageshack.us/img153/9291/damcuoiaia3.jpg
Một đám cưới làng quê

http://img169.imageshack.us/img169/1871/damcuoicvb9.jpg
Mộc mạc thôi

http://img171.imageshack.us/img171/5382/damcuoibhr9.jpg
Đến mấy giờ cũng đãi

tonnumychau
10-10-2006, 14:15
MC TỰ TRUYỆN

Tặng cưng Thả Gà

MC không những tên, họ, quê quán đều mập mờ, cho đến "hành trạng" trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi (tên mới của box thư giãn) đối với MC xưa nay thì cần y post bài chọc Thả gà - ngoáy Bùi Trâu…là họ vui rùi chứ không bao giờ có ai chú ý đến "hành trạng" của y cả.

Mà chính y tự mình cũng chưa hề bao giờ nói tới chuyện đó hết. Chỉ có những lúc “cãi lộn” với ai thì họa hoằn y mới trừng ngược mắt lên mà tuyên bố :
- Nhà em xưa kia có bề có thế bằng mấy anh kia ! Thứ anh thấm vào đâu !

MC không hề có "nhà cửa". Y trọ ngay trong “góc của Châu” làng Mùi. Y cũng không có “nghề nghiệp” nhất định, ai gieo thơ thì hắn họa thơ, ai cắc cớ đố thì giải đố, ai post tranh thì hắn cũng up hình.

Ấy thế mà có một lần, lão Zô – li – bì nào đó đã tâng bốc y một câu như sau : "MC khá thật !" ; người ngoài chả ai hiểu lão kia nói thật hay chế giễu, nhưng MC rất lấy làm đắc ý.

MC lại có tính tự cao. Cả bấy nhiêu mặt dân trong làng Mùi, y tuyệt nhiên không đếm xỉa đến ai cả. Cho đến hai tân quan “đỏ cà – đỏ mồng” trong làng cũng vậy, y vẫn xem thường hết sức.

Cụ ông nhà họ Dê Cờ và Cụ Khờ nhà họ Dương là hai người mà trong làng ai ai cũng kính trọng, thế mà chỉ một mình MC là không ra vẻ sùng bái lắm. Y nghĩ bụng : "Con tớ ngày sau lại không làm nên cái diễn đờn to bằng năm bằng mười cái đờn này à !".

MC là người "trước kia có bề có thế", kiến thức rộng, lại "được việc", kể ra cũng đã có thể gọi là người "hoàn toàn" lắm rồi. Chỉ đáng tiếc là trong người y còn có một tí khuyết điểm. Bực bội nhất là ngay cái nick tonnumychau – không dấu của y (cũng là vật sở hữu của y), nhưng xem ra bị đám dân làng Mùi lạm dụng. Đứa thì nhái gọi Châu nặng; kẻ nhại là Châu ngang (?) khiến y bực lém, rùi y để bụng kẻ “có chức” thì y “trêu”, kẻ yếu như Bò lu, huyện Lác là y “chích”.
Thế nhưng thường là y thua vì y cũng chỉ là dân đờn đen, bài y vẫn có thể bị bọn “cường hào” làng Mùi xóa sạch, vì thế y chỉ biết lẩm bẩm:
- Nó xóa bài mình thì khác gì nó xóa bài …Vê Khờ.Thật thời buổi này hết chỗ nói !
Rồi cũng hớn hở ra về vẻ đắc thắng.
(Còn tiếp)

thagnv
11-10-2006, 11:39
http://i77.photobucket.com/albums/j70/ly_xinh_24/onelove/testyh5.gif

http://img.photobucket.com/albums/v228/khottabit/FunPic/anhcuhen.jpg

Tặng chị... yêu của lòng em...
(nhỏ đến lớn, lần đâu tiên chữ yêu đi chung với chữ chị...)

Mai mốt ứ thèm viết thư riêng cho chị nữa... lần nào chị cũng vạch áo ra làm em mất vui...

tonnumychau
11-10-2006, 14:43
Tặng chị... yêu của lòng em...
(nhỏ đến lớn, lần đâu tiên chữ yêu đi chung với chữ chị...)
Mai mốt ứ thèm viết thư riêng cho chị nữa... lần nào chị cũng vạch áo ra làm em mất vui...

MC TỰ TRUYỆN

Phần 2 - tiếp tục tặng Gà cưng !

Cụ ông nhà họ Dê Cờ và Cụ Khờ nhà họ Dương là hai người mà trong làng ai ai cũng kính trọng
Làng Mùi đều biết cụ K họ D (xin các anh đọc là cụ Khờ họ Dê – em chưa thể công bố tên thực vì cụ này vẫn đang còn sống; còn đương chức đương qyền, em hãi lắm) có một thằng con “vong niên”. Thằng nhỏ thiên tư bẩm sinh:

- từ 0 đến 03 tuổi: vì nó mà cụ Khờ phải thay đến 30 bà vú, vú sau phải trẻ hơn vú trước thì nó mới chịu …táy máy - hổng khóc nhè và đái dầm ban ngày nữa (?)
- từ 4 tuổi nó đã thuộc lầu ba chữ *** và luôn gối đầu giường các tạp chí ảnh cùng loại.

Thấy con thông miêng, cụ Khờ chẳng ngại cắt vài miếng thổ cho đặt banner (làm lòa mắt thiên hạ) lấy xiền gửi thằng con qua Tây…Ninh du học, hết cấp I cụ Khờ lại lo lót cho nó sang Mỹ…Tho học lấy cái tái tù (xin lỗi) cái Tú Tài !

Rồi cũng đến ngày cậu Tú đăng khoa về làng, có lẽ để bù cho những năm dài mài đũng quần, cậu Tú đâm ra ăn chơi lêu lổng, chẳng thiết làm ăn cái gì.

Cậu giao du khá rộng:
- Xóm trên cậu kết bạn với tên Bùi Trâu (nay mới in card đổi họ là Tào)
- Xóm giữa bọn Bò Lu, Đòn Nà, Mụ Tĩn đều vái cậu là đại ca.
- Xóm duới cậu mò đến am Hoan Lạc, kết giao với lão Thầy thích Nu.
- Ngoài làng: Trên thì cậu nhận Huyện Lác làm huynh, dưới thì “mày tao” ngọt xớt với bọn Vịn hầu bao, Ba-xả-rác, xa hơn tí thì đánh bạn với gã ác Kên-kên.
- Ôi thôi, cậu cứ gọi là “óp óp chó chó” tối ngày sáng đêm, liên tu bất tận.

Những năm học ở Mỹ… cậu dành phần lớn thời gian để nghiên cứu cái cầu…tõm. Về làng Mùi rỗi rãi cậu bắt tay vào viết cái luận văng: Vì sao cầu tõm có mái che. Dân làng Mùi đọc khen nức khen nở.

Gã Tào Trâu (tên cũ là Bùi Râu) nâng bi bắt cậu phải gửi bài này cho hội đồng Ig Nô-beng vì đề tài cậu nghiên cứu ròng rã 3 năm, hết sức có ý nghĩa, hết sức thuyết phục, hết sức ngớ ngẩn, chắc chắn trước sau gì, cũng đoạt cái Ig Nô-beng.

Ngớ ngẩn là thế vậy mà lão thích Nu lại ca ngợi cậu Tú là: Nguyễn Thị Tư của Làng Mùi, khiến cậu Tú khoái chấy sáng tác, tối tác liền tù tì một số tác phẩm để đời khác như:
- Em và Trâu già (Trâu đây là cái vespa nhé anh Tào Trâu, đừng lẫn gay đấy )
- Sừng tê chuối hột…
- Y Trâu mỏi hơi chiện…
- Vv…vv

Cụ Khờ họ Dê không hài lòng lắm, thấy con đường đường du học Tây – Mỹ về mà kiến thức chỉ toàn chiện tào lao, cụ rầu lắm. Đêm nằm tự bóp chân bóp cẳng bóp chán, não cụ động liên hồi; chất xám chảy rần rật cụ lung tung suy nghĩ:
1/ Kiếm bà nào đấm bóp cho mình (chiện này nghe đồn sắp thành hiện thực rồi – chúc cụ thọ )
2/ Kiếm zợ cho thằng con !

Chiện thứ 2 tưởng dễ hóa ra khó hơn cái chiện cụ tìm zợ cho mình.
Số là cái thằng trời đánh – ý nói thằng con cụ, hổm về làng nó dắt theo 1 em, giá Tây lai, Mỹ đen gì cũng được, dè đâu nó dắt về 1…bà Người Mọi, mèng đéch ui, mẻ này vui đâu trầu đó, mẻ cũng quậy banh cái l… Mùi.

Thằng con có vẻ tâng tiu Bà Mọi lắm, mẻ viết nhăng nhít dăm bài, nó liền đem đóng tập tất cả, rồi nhân dịp nó chạy được chức Trương tuần, nó lăng-cọc-xê mẻ lên tít đầu làng thư giãn (nay là làng Mùi).

À còn cái vụ Trương tuần thì là thế này:
Ngoài cái chiện viết lách tào lao ra, thấy con chẳng làm nên trò trống gì, nên cụ Khờ nghĩ ra việc cho nó (cụ hi zọng có việc làm để nó đỡ hóa rồ í mà) thế là ngày ngày cụ mở chuồng gà ra cho nó đuổi.
Phải nói cu cậu cũng siêng, cậu đuổi từ sáng đến trưa từ chiều đến tối, đuổi ngày chưa đủ cậu tranh thủ đuổi đêm, gà đang đạp mái cậu cũng đuổi, gà quay gà luộc cậu càng đuổi tợn…

Thấy con siêng năng, cụ Khờ mừng lắm nhân dịp sắp lấy zợ, cần phải đi xa một thời gian, sợ làng Mùi nổi loạn (???) cụ chạy ngay cho nó chức Trương Tuần, để thiên hạ khỏi dị nghị “chuyện gà cậy chủ” cụ Khờ thăng luôn cho mấy tên chiến hữu của nó – cùng nhậm chức Trương tuần cùng ngày.

Thế là cậu Tú nay đã có tên mới Thả gà, lại có cái mào Trương tuần đỏ chót, vênh váo hẳn lên, ngày nào cậu cũng mò từ trên xuống dưới, sờ từ dưới lên trên cái l… Mùi để bắt bọn spammer, post đểu… cậu say mê việc mới đến nỗi ngày nào không del không ban được ai, cậu lấy làm bức xúc xích , gà tới tận mỏ cũng không thèm đạp, xí xí không thèm đuổi…

Bữa nọ chủ nhật, làng Mùi vắng như chùa bà Banh, cậu ngáp từ sáng tới chiều mà chẳng trúng được con ruồi nào vi phạm, sầu đời cậu lôi lệ làng ra đọc và tình cờ cậu phát hiện ra có 03 reg giống nhau:
- tonnumychau
- tonnumychau. (có chấm)
- tonnumychau_ (có gạch ngang)
Thế là cậu mừng hơn cha chít, húm hít hò la còn hơn Ạc-xi-mếch: Chém, chém, chém…

(Cậu có chém ? Xin xem hồi sau các anh nhé !)
:lick: :lick: :lick: :lick:

dinhbaochau
11-10-2006, 17:18
Bác để lòi cái đuôi ra rồi kìa!

The Old Man
12-10-2006, 00:41
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một con chuồn chuồn
Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm

Bỏ vô một kí ớt bằm
Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
Nước mắt cá sấu 8 tô
Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn

Nêm thêm 9 chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề

Ngọc Hoàng hứng chí... hề hề
"Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào"
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bò ra
Mới sanh mà rất hay ca
Đặt tên "con gái" hay là "MC"

thagnv
12-10-2006, 20:45
Xin lỗi... chịu hông nổi...

:drool: :drool: :drool:

:banana: :banana: :banana:

Chị Châu ko có gì ơi... chị viết tiếp đi... em chờ chị sốt ruột quá...
Chị làm em nhớ đến chuyện 1001 đêm... mỗi đêm nàng phải nghĩ ra chuyện để kể, ko thì bị ban nick... :bb:

tonnumychau
13-10-2006, 11:34
MC TỰ TRUYỆN
Phần 3 - CHUYỆN LÀNG MÙI
Trước khi vào chuyện làng Mùi (1) các bác nên nắm đôi chút – chút téo thôi, “địa” danh “Tổng đờn” vì làng Mùi chỉ là một trong hàng chục làng của tổng đờn.

6 năm về trước tổng có tên là diễn đàn tin học chấm com – gọi tắt là đờn com. Qua vài trận giặc hắc – cơ, đê – đốt, tên đờn bị “cướp” mất chỉ còn lại cái tên thủa dự phòng là ddth chấm com (phải nói đây cũng là nhờ trí thông minh của cụ đờn chủ, tuy khờ nhưng rất biết nhìn xa trông rộng)

Ddth nghĩa đen thui ai cũng hiểu, còn bác nào cắc cớ c…cờ diễn nôm ra là dê dẩm tô hô, dòn dòn tơ hớ…thì tùy !

Bộ máy “hành chánh” tổng đờn (em dùng từ nghiêm túc) như sau:
Đầu sỏ: gọi là ông Ẹc hoặc đờn chủ.
Dưới cái sỏ: có chức danh Trương tuần – vị này được đội cái mũ đỏ để phân biệt với các vị đội mũ xanh là Mõ, thằng mõ hay gọi theo tây u là Mót, Móp.

Trừ chức ông Ẹc hoặc Đờn chủ - cha truyền con nối, còn thì Trương tuần, hay Móp đều có thể…chạy được.

Xưa kia, làng Mùi là làng “nghèo” nhất tổng, thổ sản chỉ toàn càng cua rau má, tự nhiên mà có chẳng cần gieo trồng. Các làng còn lại thì khác hẳn, trồng toàn cao lương cao sản. Cũng nhờ vậy tổng đờn khá nổi tiếng trong thế giới ảo. Rồi vì nhiều lý do mà… em chưa biết, mấy năm nay làng nào cũng bỏ bê ruộng đồng, chẳng mấy ai quan tâm đến chất lượng giống má gieo trồng, dân đen các làng cũng bỏ xứ đi tứ tán, có kẻ mở đờn để nhanh chóng làm ông Ẹc bà Ẹc, có kẻ tìm sang tổng khác để khai khẩn đất hoang, để tìm những cái tinh cái hoa cao siêu hơn…

Người ở lại cũng vì chữ nghĩa, chữ tâm, chữ tình với cụ đờn chủ nhưng họ cũng “lực bất tòng tâm” không thể phát triển làng lên một “tầm cao” khác, kỷ cương cũng lỏng lẻo dần, bọn xì - băm, chát chít tràn ngập từa lưa tướt lướt, chúng xả bậy bạ tè loe toét loét…đám Trương tuần, Mõ móp (ít thôi) cũng thừa nước đục thả câu, vừa “dọn” vừa “xả” (nghe đồn có gã chỉ trong dăm bữa, nửa tháng cứ “chém” 1 thằng xì – băm lại “thu” về hàng chục, hàng trăm cái…huy chương ghi nhận thành tích băm bài)

Chẳng còn cao lương đặc sản, thiên hạ rủ nhau về làng Mùi, lặt rau má hái càng cua. Vô hình trung cái l…Mùi trở nên hấp dẫn, đông vui và bây giờ xin … quay lại chuyện làng Mùi.

Vì dê dẩm tô hô chỉ là một cái tổng ảo, nên làng Mùi cũng vậy. Kích tùng dài ngắn rộng hẹp bao nhiêu – về mặt địa lý, không ai biết. Bằng chứng là làng có hai thôn ấy thế mà có khi dân thôn Đoài cả đời chưa đặt chân đến thôn Đông (và ngược lại)

Máu mặt thôn đoài hàng chức sắc có: Trương Xoan, Trương Chiến, Móp Rác, Móp Rờ Tham… dân đen có số như: Đòn Nà, Mụ tĩn, Ba-xả-rác, Bà Mọi, Tú lanh canh, Quạ Khoang, Chuột vằn…

Thôn đông thì em đã giới thiệu nhiều rồi:
Trương Gà, Trương Vịt, Trương Lỳ, Trương Nu, Móp Bì, Móp Lác…
Giang hồ đình đám thì: Phèn xỏen Tào Trâu, Tuyết lê thi sĩ, Bò lu, Hiếp phờ, Xin tí kiếm, Nhẫn Tâm…và cả…em nữa.:lick:

Có thể nói thôn Đông là tinh hoa của làng Mùi, không phải vì là nơi cụ Khờ họ Dê cắt rún mà chính do nơi đây mưa thuận gió hòa, gái trai cởi mở, lòng người chân chất nói thật cũng như nói chơi; nói giỡn cũng như nói…đùa, nói xạo gần như nói…phét… Ngày nào, tuần nào dân thôn đông không băm bài, ngày đó; tuần đó cái l…Mùi trông thiu thúi hẳn.

Kể chuyện làng Mùi, chính là kể chuyện thôn đông vậy !
Tạm kết phần mào đầu, xin các bác tràng pháo tay để em kể tiếp…
(Còn nữa)
:lick: :lick:


Chú ý:
1. Đôi lúc “mỏi” tay quá em gõ tắt tên làng Mùi là l…Mùi các bác thông cảm và đừng nghĩ bậy nhé !

Ê cái cưng Gà, sao cứ hăm he ban chị vậy cà !
Chị chít lấy ai kể chiện l…Mùi ?

Xin lỗi... chịu hông nổi...
:drool: :drool: :drool:
:banana: :banana: :banana:
Chị Châu ko có gì ơi... chị viết tiếp đi... em chờ chị sốt ruột quá...
Chị làm em nhớ đến chuyện 1001 đêm... mỗi đêm nàng phải nghĩ ra chuyện để kể, ko thì bị ban nick... :bb:

mutin
13-10-2006, 22:46
Máu mặt thôn đoài hàng chức sắc có: Trương Xoan, Trương Chiến, Móp Rác, Móp Rờ Tham… dân đen có số như: Đòn Nà, Mụ tĩn, Ba-xả-rác, Bà Mọi, Tú lanh canh, Quạ Khoang, Chuột vằn…

Dzạ em biết òi! Nhân vừa rồi nhà có dziệc, Em mún chuyển khẩu sang thôn đông. Chị Trâu cóa bít (t)hủ tục nóa như thế nào bầy choa em cái!
Em cảm ơn!
Cầu trời phật phù hộ độ trì choa Chị!

bluesky
13-10-2006, 23:00
làng Mùi thì đúng thật vô số mùi, mùi bia, mùi rượu, mùi đàn ông đàn bà, mùi chân thật dối trá đều có đủ.Nhưng đã mang tên là làng Mùi thì đủ các loại mùi âu cũng hợp lí.
Nói chung, ko biết có phải làng mùi đc sinh ra để thu gom tất cả mùi trong đờn lại,để ko khí bên ngoài đc trong lành hong hen.Nhưng cũng có người phải bỏ đi vì cả mùi của họ hong đc phép lưu giữ lại thì...hơi bùn nhỉ :)

DONNA_DONNA
14-10-2006, 00:03
1. Hi hi. Nhận vơ mà không biết ngượng kìa : "Kể chuyện làng Mùi tức là kể chuyện làng Đông" :bored: . Ai mà lại không biết cái từ Mùi tinh khiết, trong trắng, ngây thơ đấy bắt nguồn từ bài Mùi của Donna :prrrr: làng Đoài. Vậy mà bà con xem, qua tay của Em Xi Xi Mùi này lại biến thành Nhâm Mùi, Quý Mùi, Canh Mùi,... đủ cả can chi mùi.

Kể ra thì chủ nhân cũng biết chế biến nên cái mùi này cũng phảng phất mùi của Mùi bên thôn Đoài, vì vậy dân đen có số( đến bây giờ em vẫn chưa hiểu cái từ này lắm - hy vọng không phải là "dân đen có...cần tăng dân số" :( ) tôi đây vừa vào đờn liền nhìn thấy cái đầu...đề từa tựa Mùi, phảng phất có mùi của Mùi :lick: , cả đời chưa hề bước sang thôn Đông lần nào cũng phải vào đây post 1 bài xem cái mùi này nó thế nào, post xong mới biết là nó chả có cái tí mùi nào của Mùi. Mình thì cũng đã thành Mùi nốt :exclaim:

2. làng Mùi thì đúng thật vô số mùi, mùi bia, mùi rượu, mùi đàn ông đàn bà, mùi chân thật dối trá đều có đủ.Nhưng đã mang tên là làng Mùi thì đủ các loại mùi âu cũng hợp lí.
Nói chung, ko biết có phải làng mùi đc sinh ra để thu gom tất cả mùi trong đờn lại,để ko khí bên ngoài đc trong lành hong hen.Nhưng cũng có người phải bỏ đi vì cả mùi của họ hong đc phép lưu giữ lại thì...hơi bùn nhỉ

Tiếc là cái mùi mà Bò Lu tưởng ko phải là cái Mùi ở đây :tongle
. Chỉ đúng ở 1 điểm cuối : "Nhưng cũng có người phải bỏ đi vì cả mùi của họ hong đc phép lưu giữ lại thì...hơi bùn nhỉ"
----->

Ddth nghĩa đen thui ai cũng hiểu, còn bác nào cắc cớ c…cờ diễn nôm ra là dê dẩm tô hô, dòn dòn tơ hớ…thì tùy !
Người đi, mùi đi---> DDTH = Dần dần tạch hết
Người còn, mùi còn ---> DDTH = Dần dần tốt hơn :wub:

P/s: Em Xi Xi Mờ Kờ cứ viết típ đi ạ, ko có Em Xi Xi, đàn này mất vui :wub:

thagnv
16-10-2006, 16:18
tonnumychau đâu rồi?
Chị yêu ơi, lâu quá à... nhanh lên chị ơi... em chịu hết nổi òi...

tonnumychau
17-10-2006, 14:02
Ầu ơ…
“Mẹ đi lấy chồng con ở với…cha”
Hình bóng mẹ đã chết trong ký ức, tôi vô tình không thấy thời gian hằn sâu nỗi khắc khổ trên trán cha.
Chiều nay con bật khóc, nhớ lời cha ru…
- Con đi lấy chồng cha ở với ai !
:huh:

P/s: Em Xi Xi Mờ Kờ cứ viết típ đi ạ, ko có Em Xi Xi, đàn này mất vui :wub:
Thật vậy sao anh :wub:

dly
17-10-2006, 15:19
Sao MC không post bên mục chuyện ngắn nhỉ? Nhất định thu mình trong góc này à?

tonnumychau
17-10-2006, 16:19
Sao MC không post bên mục chuyện ngắn nhỉ? Nhất định thu mình trong góc này à?
Dạ, để lỡ có "mệnh hệ" gì, em "cuốn" luôn cái góc này đi theo anh à :wub:

Hans Voralberg
18-10-2006, 02:03
Cho em hỏi sơ yếu lí lích chị này được ko nhỉ :D Lâu rồi ko vào ko update tình hình member lắm =))

jollibee
18-10-2006, 07:51
Châu chơi chim cảnh

Cụ Cường cho Châu cặp chim chích chòe. Chim chồng cạy cửa chuồng, con chó cắn chết. Chiều, Châu cho chim cái chút cào cào, chim chẳng chịu, chim còn chây chét cứt, Châu cầm cây chọt chim chết. -> Chết cả cặp. :lick:

tonnumychau
18-10-2006, 08:18
Cho em hỏi sơ yếu lí lích chị này được ko nhỉ :D Lâu rồi ko vào ko update tình hình member lắm =))
LÍ LÍCH THÌ TÔI CHÀO THUA, HỔNG BÍT LÀ...CON GÌ :lick: :lick:
Còn lý lịch thì tôi đã "khai" bên post của anh Ác-Kên, nếu U chưa đọc thì đây:


Đọc bài các anh mà em rớt...nước méc:
0 - 10 tuổi: chăn voi sad
10 - 15: học chưa hết lớp 3 trường bản thì cô giáo chết :bawling:
15 - 20: mượn truyện bạn, xem xong viết lên lá chuối để dành, dè đâu me đem đi gói xôi hết :bawling: :bawling:
20 - nay: chẳng còn nhớ được đã đọc những cuốn gì :emlaugh:
Ôi các anh thần đồng đất Việt !
Giá ngày xưa cha cho chăn...trâu, giờ chắc cũng là Tổng Giám đốc rồi (http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/165393.asp) :yes:
GIÀNG UI, BÈNG TỦI MÌNH NGƯỜI TA ĐỌC CHIỆN ẦM ẦM
CÒN MÌNH THÌ THẾ NÀY ĐÂY, HÍC !
http://img151.imageshack.us/img151/1249/kidendxz3.jpg
:bawling: :bawling: :bawling:
Gà cưng ! Chị đang thu thập "tư liệu" để viết đấy, tựa truyện tiếp theo là:
ĐÊM Ở LÀNG MÙI ! Em cố chờ ít bữa nhé !
À Chị cũng mong cái chuyện Y Châu gì của em đó, bộ tắt hơi luôn rồi à :confused:

tonnumychau đâu rồi?
Chị yêu ơi, lâu quá à... nhanh lên chị ơi... em chịu hết nổi òi...
:lick: :lick:

tonnumychau
19-10-2006, 12:54
Châu chơi chim cảnh
Cụ Cường cho Châu cặp chim chích chòe. Chim chồng cạy cửa chuồng, con chó cắn chết. Chiều, Châu cho chim cái chút cào cào, chim chẳng chịu, chim còn chây chét cứt, Châu cầm cây chọt chim chết. -> Chết cả cặp. :lick:
Chú !
Chiện chú chẳng có cái chi cười ?
Chú chọc chi Châu ?
Chòe chít,
Châu còn chục con Cưỡng, :yes:
chín chục con Cu…Châu chơi chán chê ! :yes:
Châu còn Cò, còn chim…:
Cò Châu cẳng chưa có cựa, :yes:
chim Châu cũng chẳng còi. :yes:
Chú chơi ?
Châu cho chú…
cả chuồng !
:boxing:

jollibee
19-10-2006, 23:30
Châu có cò, có chim. Châu chẳng có cá.

Chú chiều Châu, chú chở Châu chợ cá cảnh. Chú cho Châu con cá chép.

Chiều chiều cạnh chậu cá, Châu cho cá chút chữ: "Cá cá...chep chep...có có..chén cơm..chén cháo..Châu cho. Chớ có cơm cháy cháo cặn Cụ Cường."

Chơi cá cảnh chẳng cần chăm, chỉ cần Châu cho cá chút cơm.

Chúc Châu cười!
Châu cưng của chú. :D

tonnumychau
20-10-2006, 08:40
Bàn Tải Cân
Internet Cafe (Tân Liêu Trai)

Truyện này nguyên của tác giả Bàn Tải Cân – TNMC xin phép mượn và đổi tên nhân vật để tặng Trương Gà – cục cưng của Châu, một chú bé ưa gối mộng tìm liêu trai.

Internet là một phương tiện truyền thông thời cổ, phát triển rất mạnh vào khoảng đầu thế kỷ hai mươi mốt. Ông Phèn Xoẻn Bùi Trâu, nhà sử học tình dục thường nói: “Những gì tốt lành từ Internet đều là mạo nhận vậy”. CụÔng Dương Kỳ, chủ bút tờ “Thời báo làng Mùi” cũng có cùng chủ kiến: “Internet chỉ giỏi phục vụ công nghiệp tình dục, lừa đảo và cờ bạc mà thôi”.

Riêng bản thân tôi nhận thấy rằng ngày xưa đã từng có thời kỳ mà Internet quán – tục gọi là Internet Cafe, được mở tràn lan khắp thôn cùng ngõ cụt. Chúng không những gây tác hại lớn đối với bản sắc văn hoá dân tộc, làm ảnh hưởng trầm trọng đến thuần phong mỹ tục mà còn chính là môi trường vô cùng thuận lợi để ma quỉ hoành hành và tác oai tác quái.

Câu chuyện dưới đây do tôi tình cờ lượm được trong một xó xỉnh của mạng Internet cổ, âu cũng có thể coi là một trong những ví dụ điển hình về tác hại của nó vậy.

Xưa ở làng Mùi có Trương tuần tên gọi là Thả Gà, làm nghề tự do, trú ở thôn Đông, thân mình nở nang cao lớn, da trắng mặt đẹp, chỗ kín có nhiều nốt ruồi đỏ.

Thả Gà vốn khiếu văn thơ ca hát, bản tính lại hào hoa phong nhã, hết sức nịnh đầm nên rất được phụ nữ thương yêu quí cảm.
Đặc biệt mông Gà thường ngày vẫn tiết ra một thứ hương lạ, vô cùng kỳ dị, đàn ông dính phải thì nóng bụng sốt ruột, đau óc váng đầu, đàn bà dây vào thì sảng khoái đê mê, tâm thần dễ chịu. Có điều thứ hương này hoàn toàn không mùi không vị, nên nữ giới cứ gần Gà là lúng liếng lả lơi mà chẳng hiểu nguyên nhân nguồn gốc, còn các bậc chính nhân quân tử thấy Gà sát gái như nam châm hút nước thì ghen tức mà kháo nhau rằng Gà lạm dụng bùa ngải để quyến rũ nữ nhân vậy.

Nhân tết Đoan ngọ năm Canh Tuất, Gà đi chơi đền chùa, khi qua chân cầu Cương Châu chợt thấy một ông già khăn xếp áo dài, đầu tóc gọn gàng mà lông miệng rậm rạp, ngồi bên cạnh một chiếc máy in cổ kính nối mạng, thiên hạ xúm quanh xem rất đông. Gà tò mò vươn cổ chen chân, thấy ông già đang coi bói cho khách, chính xác đến độ những chuyện trăm năm sau vẫn có thể kể ra vanh vách, không sai một chi tiết.

Tất thẩy đều xì xào sợ hãi khâm phục. Gà thấy thú vị quá bèn xếp hàng bỏ tiền xin một quẻ cầu may, nào ngờ lúc máy in ra lá số, chỉ thấy ông già cau mắt nhíu mày, hai tai giật giật, miệng lẩm bẩm: “Số này nghèo hèn mà phú quí, tính này dâm dục mà đoan trang, mệnh này đoản thọ mà trường sinh, thật là phá cách không sao hiểu được!”.

Gà sốt ruột gặng hỏi, ông già bèn nói: “Nếu chỉ coi bằng lá số thôi thì chưa đủ, xin thí chủ cho xem toàn bộ nhân diện cùng thân dạng” - Nói đoạn kêu Gà cởi bỏ hoàn toàn y phục, Gà bất đắc dĩ phải nghe theo. Thiên hạ thấy sự kỳ lạ hiếm có, kháo nhau kéo đến xem đông như kiến.

Ông già vừa ngắm vừa ngửi Gà rất kỹ càng, chốc lại ngửa mặt lên trời lấy ngón tay bấm bấm, chừng độ một giờ ba khắc sau mới lắc đầu mà phán rằng: “Năm nay bản mệnh rất mờ mà tinh hoa lại phát tiết hết ra hai quả mông rồi, xác suất tử nạn trong 6 tháng đầu năm đạt 47%, trong sáu tháng cuối năm đạt 54%, tổng là 101% nên chắc chắn không thoát khỏi nạn kiếp, vậy xin thí chủ liệu đường mà lo trước hậu sự”.

Nói xong ông già tắt máy rút điện rũ tay phủi áo đứng dậy ra về, ai hỏi cũng không nói thêm câu nào nữa. Nên nhớ thời đó chuyện tướng số tử vi - kinh dịch - tử bình phong thuỷ - bấm độn vẫn bị coi là mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học.Gà là người cứng bóng vía, lại có chút học vấn sơ khai nên coi những lời ông già nói chỉ là đồng cốt mê sảng không đáng tin mà quên bẵng đi.

Tháng ba năm đó làng Mùi mất mùa, Thả Gà lâm vào cảnh túng thiếu, thường phải ăn chịu ở quán cơm bụi gần nhà. Mụ chủ quán cơm tên là Tĩn, ước chừng hai mươi bốn tuổi sáu tháng rưỡi, tuy không còn trẻ trung gì nhưng cũng thuộc loại lả lơi nhan sắc. Mụ Tĩn vốn cảm cái hương lạ của Gà mỗi khi Gà đến ăn chịu nên chẳng buồn để ý đến chuyện đòi tiền cơm nước, lại còn nhân lúc vắng khách buông lời ong bướm gạ gẫm: “Cậu mà chịu đồng sàng thì bao nhiêu nợ nần cơm bụi tôi hứa sẽ một tay xoá một tay tẩy mà bỏ hết, lại còn ngày ngày cơm rượu ba bữa, đồng thời sẽ kiếm cho cậu một chân phó Lý cai quản cả đám Trương tuần”.

Gà cả mừng, từ đấy sống cùng Mụ Tĩn già nhân ngãi non vợ chồng, nghĩa cơm bụi tình gối chăn xem ra rất đằm thắm. Thứ hương lạ phát ra từ mông Gà chính là sợi dây vô hình nối kết tình cảm giữa hai người vậy.

Mụ Tĩn có cậu em vợ làm nghề vi tính, mở một quán Internet Cafe rất khang trang ở cái vũng có cái tàu (gọi tắt là Vũng Tàu) , bèn giới thiệu để Gà vào làm phục vụ.

Công việc của Gà là đếm giờ thu tiền, pha cà phê nước chanh chè Dilmah, mời chào học sinh choai choai tây ba lô khách vãng lai. Lúc rảnh ít khách Gà cũng tranh thủ ngồi tập toẹ sử dụng Internet, nào ngờ bản tính vốn thông minh nên tiếp thu rất nhanh.

Gà lại tự đọc sách thiết kế được blog riêng cho quán, có khả năng thoả mãn các yêu cầu kín đáo riêng tư của khách hàng nên được chủ quán rất tín nhiệm. Có điều Gà trở nên mê Internet như điếu đổ, ngày nào không trực tuyến độ dăm ba tiếng đồng hồ là cơ thể bứt rứt không sao chịu được.

Đến giữa tháng năm Gà đã trở thành cao thủ có tiếng về tìm kiếm thông tin thiết kế lập trình viết thư hội thoại tán gẫu, trình độ giả tên đổi giống cũng đã đến độ xuất quỉ nhập thần. Đêm đêm gà thường hay lang thang khắp Internet trêu chọc tán tỉnh hẹn hò lăng nhăng, tự cảm thấy vô cùng thi vị.

Một đêm gió mưa tầm tã, Internet quán chẳng có mống khách nào, Gà mắc màn ngủ sớm. Nửa đêm tỉnh dậy đi tiểu, Gà tranh thủ bật máy định tán gẫu một lát cho vui, nhưng lạ thay kết nối vào đâu cũng thấy vắng ngắt như chùa Bà Banh, chờ đến đầu canh ba mới thấy có nick Cá ba sa , hành tung lạ lùng, thoắt ẩn thoắt hiện như là ma vậy.

Gà cả mừng bắn tin chào hỏi, gõ phím tanh tách. Nói chuyện hồi lâu thấy Cá ba sa tâm đầu ý hợp lắm, cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, cách hành văn lại thỏ thẻ yểu điệu nhẹ nhàng như thục nữ.
Gà cao hứng quá không còn kìm giữ được nữa, bao nhiêu tài lẻ đều phun ra hết, lăn chuột thành ảnh đẹp, xuất phím thành thơ hay. Cá cũng hưởng ứng nhiệt tình, ngợi khen nức nở, nhận được thơ Gà gửi bao giờ cũng hồi âm phúc đáp, mà lời lẽ ý tứ của nàng thường thâm thuý sâu sắc hơn hẳn, nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm cung nhún nhường để Gà khỏi hổ thẹn.

Cứ thế hàng đêm Gà cùng mỹ nhân làm thơ xướng hoạ, thật là mãn nguyện lắm lắm. Cũng từ đó lúc nào Gà cũng ngơ ngác như người mất hồn, chẳng buồn làm việc gì, cả ngày chỉ rạo rực chờ đến đầu canh ba để được tâm tình cùng Cá, thật là chưa thấy dung nhan mà đã cảm nhau đến tận chân tơ kẽ tóc vậy.

Thời gian thấm thoắt, chốc đà chớm thu, làng Mùi đã vào tiết mưa ngâu rồi. Nhân một đêm mưa dầm, hội thoại cùng Cá trên mạng, Gà thu hết can đảm mà gạn hỏi nàng về thân thế: “Nàng tên là Cá ba sa, tuổi tròn hai mươi thì ta biết rồi. Chỉ buồn vì nàng dứt khoát không cho thấy ngọc diện, cương quyết chẳng cho nghe ngọc âm. Chắc chỉ coi ta như vật giải sầu trong thế giới ảo thôi chăng?”.

Cá bị hỏi dồn, biết giấu cũng không được đành gạt lệ nói: “Việc đã đến nước này là do chàng ép thiếp đấy. Thiếp ra ở riêng ba tháng nay rồi, nhà cuối khu Văn Điển, sau Đài hoá thân...”. Gà là người nhạy cảm, nghe nói đã có ý ngờ rằng nàng là ma, nhưng để chắc chắn Gà vẫn nhấc phone gọi đến số điện thoại nàng cho để thẩm định lại. Quả nhiên người nhà thông báo Cá ba sa bị cảm phong trúng gió trong khi mở cửa sổ chatting, trong vòng mười phút quên mất không thở nên đã tạ thế đúng vào đầu canh ba, cách đây tròn ba tháng rồi.
(Còn tiếp)

Châu có cò, có chim. Châu chẳng có cá.
Chú chiều Châu, chú chở Châu chợ cá cảnh. Chú cho Châu con cá chép.
Chiều chiều cạnh chậu cá, Châu cho cá chút chữ: "Cá cá...chep chep...có có..chén cơm..chén cháo..Châu cho. Chớ có cơm cháy cháo cặn Cụ Cường."
Chơi cá cảnh chẳng cần chăm, chỉ cần Châu cho cá chút cơm.
Chúc Châu cười!
Châu cưng của chú. :D
50 chữ thôi anh zô ui :lick:

tonnumychau
20-10-2006, 09:15
Châu có cò, có chim. Châu chẳng có cá.
Chú chiều Châu, chú chở Châu chợ cá cảnh. Chú cho Châu con cá chép.
Chiều chiều cạnh chậu cá, Châu cho cá chút chữ: "Cá cá...chep chep...có có..chén cơm..chén cháo..Châu cho. Chớ có cơm cháy cháo cặn Cụ Cường."
Chơi cá cảnh chẳng cần chăm, chỉ cần Châu cho cá chút cơm.
Chúc Châu cười!
Châu cưng của chú. :D
Chú !
Chú chê chim Châu ?
(Chim Châu còn chê, chắc Chú cũng chẳng có cò ?)
Chậc…Châu chẳng chơi cá cảnh.
Cụ Cường chắc cũng chê chim…?
Chà…Chú coi cụ Cường chơi chi, cháu cho !
Chơi Cờ chăng ?
Cờ chơi chóng chán, chóng…chít (?)
Con Cụ chắc chẳng cho !
:wub:

thagnv
20-10-2006, 09:40
Trời trời... sao mà tư tưởng lớn đụng nhau côm cốp vậy nè trời?
Em cũng đang chuẩn bị viết tân liêu trai, cũng chat chit mây mưa rồi die... chưa chi đã đọc đc truyện của thị Châu... hay thật...
Thôi chị viết tiếp đi nhá, em cũng viết... mai mốt hai chị em mình đóng sách xuất bản "tân liêu trai" :D

tonnumychau
20-10-2006, 14:27
Chú !
Chú chán Châu, chê Châu, chửi Châu chăng ? :bawling:
Châu còi, Châu càn, Châu cận, Châu có chấy, Châu chát chúa, Châu chảnh chọe ? :bawling:
Chú chán, chú chê, chú chửi ! :bawling:
Châu cóc cần chú ! :mad:
Châu chả chơi chú ! :boxing:
Châu chào chú, chào cụ Cường ! :yes:
Châu…Châu…Châu chít chú coi.:wub:

dly
20-10-2006, 15:03
Cô Châu cáu, cô Châu chãnh chọe
Chê cu Cường, chê cả chú *Chô
Châu cóc cần cá, Châu chê chim còi cọc
Châu chán chơi cò, Châu chơi chỉ có (chim) cu



*Trại âm Jô. hic bí quá, thông cảm


Chú !
Chú chê chim Châu ?
(Chim Châu còn chê, chắc Chú cũng chẳng có cò ?)


Jô ui! Jô đâu rồi seo để mất mặt quá dzậy, Châu trách chú chẳng có Cò mà seo im re dzậy trời

tonnumychau
20-10-2006, 15:13
Cưng !
Chị có chút chiện cần cầu cưng ! :wub:
Cụ Cường chửi chị, cưng có cách chi cắt c… cụ Cường ?
Cưng có coi chiện chưởng ?
Cưng cắt chầm chậm, cắt cho cụt (chừa chút cũng chẳng cần)
Cưng chớ chần chừ…có chuyện chi Chị chịu !
Chào cưng, chị…
chạy ! :lick:


cắt c... = cắt cánh, cổ, cẳng...

@ Bác Trương lợm: Hãy đợi đấy :mad:
@ All: Ai tham gia "đối đáp" với em xin chỉ dùng đúng 50 chữ C thui nhé !
:lick:

thagnv
20-10-2006, 15:28
Hic hic... cái liêu trai tới hồi hấp dẫn sao ko viết tiếp chị ơi... kệ mấy bác đi... thanh niên thì phải quan tâm hàng đầu chứ... :(

DONNA_DONNA
20-10-2006, 16:25
Chú !
Chú chê chim Châu ?
(Chim Châu còn chê, chắc Chú cũng chẳng có cò ?)

Châu!
Cái chú Châu cần, Châu cóc có
Cái Châu có, chú Châu cũng có, chú Châu cóc cần.

Chú !
Chú chán Châu, chê Châu, chửi Châu chăng ?
Châu còi, Châu càn, Châu cận, Châu có chấy, Châu chát chúa, Châu chảnh chọe ?
Chú chán, chú chê, chú chửi !
Châu cóc cần chú !
Châu chả chơi chú !
Châu chào chú, chào cụ Cường !
Châu…Châu…Châu chít chú coi.


Châu!
Chú Châu chỉ chán cái của Châu, chứ chú Châu chẳng chán Châu.
Chó cắn cẳng Châu, Châu chạy, chú Châu chạy cùng Châu.
Chuột cạp chân Châu, Châu chạy, chú Châu cũng chạy cùng Châu.
Chỉ có Châu chít, chắc chắn chú Châu chả chít cùng Châu :lick:

dly
20-10-2006, 17:48
Chú có cô cháu. Cô Châu. Chịu chơi, chắc cú chịu chơi! (12) Châu chào chú, Châu cho chú chuồng, cho cả chim cưng của Châu (25) chú chán chường, chú cancel chú chạy. Chú chẳng chịu chọc chim Châu (38) Châu cau có, Châu chê, Châu cự chú:

- "Chú! chẳng có cò" :no:

jollibee
22-10-2006, 02:13
Chú !
Chú chê chim Châu ?
(Chim Châu còn chê, chắc Chú cũng chẳng có cò ?)
Chú chẳng chê chim Châu. Chú chưa coi -> Chú chưa chê :lick:
Chú chưa cho Châu coi -> Châu chưa chắc Chú có cò :confused:



Cụ Cường chắc cũng chê chim…?
Chà…Chú coi cụ Cường chơi chi, cháu cho !
Cụ Cường chơi chó cảnh
Châu cho Cụ Cường con chó cái. Chiều chiều Cụ cho chó chơi cửa chợ cá, chó chẳng cắn cá, chó chỉ cắn chân các cô choi choi chảnh chọe. Cụ chê!.
Châu cho Cụ Cường con chó cún. Cụ chẹt cổ cho chó chết. Cụ chơi cầy cao cấp, Cụ chặt cái cổ chó cho Chú, còn cái cẳng Cụ chơi. Cụ chẳng có chê cầy.



Châu!
Cái chú Châu cần, Châu cóc có
Cái Châu có, chú Châu cũng có, chú Châu cóc cần.
:punk: :punk:

ThichNuDiuHien
23-10-2006, 08:38
CHIỆN CÔ CHÂU
I
Châu, cháu cưng cụ Cả Cưỡng.
Cụ Cưỡng có cái chòi con cạnh cổng chùa Cầu, chỗ chòm chợ Cũ.
Cụ có cả chục con cháu, cuối cùng … chít cả (?) chỉ còn cô Châu !
Cụ cưng chiều cô cùng cực, chiều cỡ chiều công chúa chứ chẳng chơi.


Châu coi cũng cao cao, chỉ có cân cấn chút chiện coi chưa chỉnh:
- Cô có cặp chân cong cong,
- Cùng chỗ cạnh cần cổ cô có chùm cục cóc (1) con con, coi có chút chi chương chướng,
- Chân cô cong chứ cử chỉ cô chẳng có chi chậm chạp, cô chạy cực chóng, chẳng có chỗ chê,
- Cô có cốt cách chính chuyên chứ chẳng cà chớn chi cả (chờ coi cuối chiện có các chứng cớ chắc chắn)

Cứ chiều chiều, cụ Cưỡng cầm cái cần câu - cần câu của cụ chỗ chuôi cầm có chuốt các cạnh cốt cụ cầm cho chắc.
Cụ chọn câu chính chỗ cửa cống, chênh chếch cổng chùa Cầu.
Cụ cứ cắm cúi câu các chú cá chép; cá chắm…
Có chỗ cá câu, chuyện cơm canh của cụ cùng cô cháu cũng chẳng có cực chi cho cam.
Châu cũng chiều cụ Cưỡng, chỗ cá câu có con Châu chiên chín, cho cụ chấm cùng chuối chát chêm chút chanh chua chua.
Cụ Cưỡng cứ chễm chệ chỗ cạnh cửa chòi, cụ chén chí cháp cho cùng cơn chếnh choáng. Cụ cứ chén cho chí cùng cuộc, cạn cả các chai, chẳng còn chút cá, chút chuối chi.
Cụ còn cố cạo cạo chỗ cá chiên cháy, chúc chúc cái cổ chai, cụ còn chưa chịu “cắt cơn” chè chén.


Cách chơi của cụ chỉ có các cô cậu choai choai cho cụ cừ, còn các cụ coi chuyện chướng, cứ chê cụ Cưỡng.

Của cải cụ Cưỡng chẳng có chi cừ, căn chòi coi chừng cũng cũ, chỉ chực chúi cho chỏng cẳng chứ chẳng chắc chắn chi. Cụ chống cả chục cây cau cứng, cố cầm cự cho chắc các chỗ chân cột, cầu che chở cầm chừng cho cụ và cô cháu.
Cụ cũng có chừng chục cái chén cổ, cái chum con, cái chĩnh, cái chậu, cái chảo, cái cày cùn, cái cuốc chim, cái cối cùng cái cần câu.
Của cải cụ chất chật cứng cả căn chòi con, chỉ chừa chút chỗ cho cặp chõng của cụ cùng cô Châu.
Cụ còn có chừng chục cây cau, cam, chanh, cóc, chuối, chôm chôm…
Cụ cũng chơi cẩm chướng, còn cúc cộng chắc cũng chín chậu.
Cụ Cưỡng cũng có chú Cún choai cùng chú Cu Cườm con con chưa cứng cánh.
Cô Châu cố chịu cực, chăm chút chúng cũng chỉn chu, cầu cho chúng cứng cáp cho cô có cái coi chơi - chống các cơn chán


Chiều chiều cụ Cưỡng chỉ chăm chú chiện câu cá, chỉ còn cô Châu côi cút căn chòi, có cái chi chẳng chán !

Cạnh chòi cụ Cưỡng cô Châu còn có chú Chệt cùng cha con cậu Cường Cờ Chín.


Chú Chệt cụt cái chân chiêu (2) , chú cặm cụi cưa cả chục cây chò chỉ, cố chọn cho chính cái cây cứng cát, chú cần có cái cái chân cây cực chắc cơ !
Có chắp cái chân cây cứng chắc, chú Chệt chạy cứ cồm cộp, cồm cộp coi chướng cách chi !

Còn cậu Cường Cờ Chín, cha con cậu có của coi cũng cừ :
- Cả chục cái ché cổ,
- cỡ chừng chín chiếc chiêng cùng các cặp chũm choẹ cáu cạnh,
- chuông chưa ...cắt chỉ cũng chừng chục cỗ, chạm các con công ; con cọp ; con cò coi cực choáng.
Cha cậu Cường - cụ Cửu Cấn cúng cho chùa Cầu : chuông con có ; chuông choai có ; chuông cả có cộng chung chín cỗ.
Cậu Cường cũng chạy chọt các chỗ, « chớp » cả chục cái chứng chỉ, coi cho cùng cũng chẳng có cái chi chân chính cả.
Cha cậu cũng cất công chạy cho cậu chức chủ Chành (3) coi cả chi cục chợ Cầu, chợ Cũ cùng chợ Cống.
Cậu Cường chuyên cung cấp các cỡ chén cùng chum, chĩnh cho các chợ.
Chuyện chạy chọt coi chừng chưa chắc chắn, cậu cũng cứ chơi cha, cử chỉ cung cách coi cứ câng câng chẳng chút chi chín chắn, chững chạc cả. Công chúng các chợ cũng chê cậu chẳng có cốt cách con cha cháu chú chút chi cả.
II
Chưa chẵn chín chục, cụ Cả Cưỡng chỉ có cháu chứ chưa có chắt ; chút ; chít.
Cụ chăm chăm chờ cô Châu có chồng cho cụ có chút chắt.
Chợt cụ Cưỡng cúm ! Cô Châu cố công chạy chữa, cô chẳng cần coi chuyện của cải có còn, chỉ cốt chữa cho cụ Cưỡng chẳng chết, chờ cô có chồng có con cho cụ có chắt.


Chiện cô có chồng có con coi cũng chông chênh chứ chưa có chi chắc chắn cả.

Cả cha con cậu Cường, chú Chệt cũng cùng chăm chọn cho cụ Cưỡng chỗ cấp cứu, cuối cùng chỉ công cốc. Cụ Cưỡng cứ...chít.


Cảnh cô Châu coi càng chua chát, cô côi cút, cơ cực, chiều chiều chẳng còn chờ ; chẳng còn cậy chi các con cá của cụ Cưỡng câu !

Chẳng có chút chi cho công chiện chôn cất cụ Cưỡng.
Cô Châu cầm cố cả các chén cổ, chày cối, chum chĩnh cùng chậu, chảo, cày, cuốc, cần câu... chỉ còn chừa cây cối.
Cô cũng cầm cả con Cún, con cu Cườm cho chú Chệt chân cây !
Cám cảnh côi cút của cô Châu, chú Chệt chịu cầm.


Chính chú Chệt cùng cô Châu có chút chiện cũ :
Chú Chệt cảm cô chan chứa, có chim chuột cô chút chút. Còn cô Châu chê chú, cứ chần chờ chán chê chứ cũng chưa chịu cùng chú chiện chi cho chắc chắn cả.

Chú Chệt còn chu cấp cho cô Châu chiếc chiếu cói.
Cúng cho cụ Cưỡng chừng chục cam cùng cặp cá chép.
Châu chê chiếu cũ chẳng chịu cất, chê cá chết, chê cam còn chua chưa chín.
Cô chẳng chịu cúng…


Chắc cô cho chú Chệt còn chăm chăm cái chiện cũ, chừ của cải chú cho cô chịu cúng : coi chừng có cái chi cấn cái, chọc cho công chúng chùa Cầu có cớ chê cười cô chăng ? Cô chẳng chuốc chi cái chiện chướng !

Chú Chệt căm cô Châu cùng cực !
Chú chộp con cu Cườm, chẹn cứng cái cần cổ, con cu chỉ còn chập chập cặp cánh !
Chú cũng chộp cả con Cún, chặt cụt các cẳng, con cún chỉ còn cục cựa chút chút.
Cuối cùng cả chim cùng chó chết cứng, chẳng có cách chi cứu chữa cả !
Chú Chệt cũng còn căm, chú co cượng (4) chẳng chịu cho cô Châu cầm của cải cốt chi cho chiện chôn cất cụ Cả Cưỡng.

(Còn chương chót)


1. cục cóc = cục mụn cóc, mụn cơm.
2. chân chiêu = chân trái (tiếng cổ)
3. chành = vựa hàng (phiên tiếng Quảng Đông)
4. co cượng = cự nự (tiếng địa phương miền Trung)

:wub: :wub: :wub:

jollibee
23-10-2006, 09:11
Chính chú Chệt cùng cô Châu có chút chiện cũ :
Chú Chệt cảm cô chan chứa, có chim chuột cô chút chút. Còn cô Châu chê chú, cứ chần chờ chán chê chứ cũng chưa chịu cùng chú chiện chi cho chắc chắn cả.
Châu chê chú Chệt, còn Chú chán cô. Châu, Chú có cùng cảnh.

Chú cũng có của cải. Chú có CASH, chú có căn chung cư cao cấp... Châu cho Chú cái CONTACT. Chú chát, Chú cưa Châu, Châu có chịu chú chăng?.

Chú cảm Châu có cốt cách chính chuyên. Chú chẳng chê Châu có cặp chân cong cong, Chú chẳng chê Châu có chùm cóc, Chú cũng chẳng chê Châu chậm chạp. Chú chỉ có cái CONDITION:
- Châu cho Cô coi chú Chồng cũ, cho Cô chăm chút Chú.
- Châu chăm con Chú, Châu cưng con Chú. Con Chú có chiện chi Châu chít.

Châu có chịu CONDITION chăng? Châu chịu, Chú chắc chắn cưới Châu. :D

.

The Old Man
23-10-2006, 09:22
Câu chuyện chữ C chán chết !!!!

WorkingTime
23-10-2006, 09:35
Câu chuyện chữ C cười chết !!!!

tonnumychau
24-10-2006, 07:40
Châu cụp cổ, chắp cả chân, co cả cẳng chào các cụ, các chú. Chiện chữ C của các cụ, các chú châm chích Châu chí chết, Châu choáng…

Internet Cafe (Tân Liêu Trai)
Nguyên tác: Bàn Tải Cân
Cải biên tặng cưng Gà: tonnumychau
(tiếp theo và hết)

Thả Gà nghe vậy thì bi luỵ lắm, hôm sau bèn xin nghỉ phép đến thắp hương bên mộ chí của nàng ở Văn Điển mà lầm rầm khấn rằng:

Hôm nay trời nhẹ mây trôi,
Gà tôi cảm khái đến ngồi thắp hương,
Buồn thay môi đỏ má hường,
Hồng nhan bạc mệnh xót thương vô cùng...
Đang lúc nước mắt lã chã bỗng đâu có trận gió cuốn cờ xảy đến, cát bụi mịt mờ, Gà thoảng ngửi thấy có mùi son phấn Hàn quốc cùng trầm hương hoà quyện ngào ngạt, lại thấy chập chờn có bóng thiếu nữ áo trắng từ trong mộ chí lãng đãng lại gần ôm lấy đầu Gà mà thơm vào trán.

Trong chốc lát cảnh vật trở lại yên ắng như không có chuyện gì xẩy ra. Gà bần thần chạy ra cổng nghĩa trang trả tiền gửi vé lấy xe phóng về, đến nhà soi gương đã thấy trên đầu có một chiếc mụn lớn, kích thước bằng hột lạc, mọc ngay giữa trán.

Mụ Tĩn bình sinh vốn thích nặn mụn trứng cá, ngặt vì bấy lâu nay Gà được ăn uống no đủ, chăn gối thoả thuê, kem dưỡng da và sữa rửa mặt lại dùng toàn của hãng có tên tuổi nên nước da nhẵn bóng mịn màng tựa như làn da của trẻ nhỏ vậy, dù là cố tình bới lông tìm vết cũng không bói nổi một chiếc mụn con nào. Nay Mụ Tĩn thấy trán Gà mọc mụn to tướng thì cả mừng, âu yếm đè ngửa Gà ra salon định nặn bóp cho đã đời, cho phọt ra hết cả nhân lẫn mủ.
Nào ngờ lúc vừa chạm nhẹ vào chiếc mụn thì người Gà bỗng như bị điện giật, các cơ vòng co duỗi liên hồi, mắt đờ đẫn vô hồn trợn ngược, mép sùi bọt trắng xoá. Mụ Tĩn kinh hãi vội dìu Gà lên giường ủ chăn đắp mền, tận tình chăm sóc đến tận đầu canh ba Gà mới dần hồi tỉnh. Từ đó Gà trở nên sợ hãi không dám cho ai sờ vào mụn nhọt của mình, mà Mụ Tĩn cũng cạch chẳng bao giờ dám nặn trứng cá cho người khác phái nữa.

Chiếc mụn mọc trên trán Gà ngày nhỏ mà mềm mại, đêm to mà cứng ngắc, đặc biệt cứ sau nửa đêm khoảng đầu canh ba thì to đúng bằng hột vịt lộn lòng đào, tấy lên khiến đầu Gà đau buốt không thể tả.

Một đêm đau quá không chịu được, Gà liều mình một tay chuẩn bị bông gạc tẩm xianua thuỷ ngân để sát trùng, một tay dùng dao cạo khứa mạnh. Tưởng rằng sẽ tung ra một đống máu mủ trắng đỏ lẫn lộn, nào ngờ chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng lâng lâng bay bổng, mà từ vết thương có một con bướm nhỏ bay ra, đôi cánh một chiếc xanh một chiếc đỏ trông vô cùng ngoạn mục.

http://img55.imageshack.us/img55/5977/butterflyselfnudewb4.jpg

Gà ngạc nhiên nhìn kỹ thì thấy thân bướm là một thiếu nữ tí hon đang khoả thân, cơ thể có đầy đủ các bộ phận như người lớn mà lại cân đối tuyệt đẹp. Con bướm như có vẻ e thẹn ngượng ngùng mà khép cánh che các chỗ kín lại, rồi thoắt cái bỗng to lên như thiếu nữ trưởng thành, khuôn mặt cực kỳ khả ái, cao chừng thước bẩy nặng sáu mươi cân. Cánh trái cuốn dưới đùi biến thành chiếc quần bò ngố màu xanh nước biển, cánh phải che trên ngực biến ra chiếc coóc-xê lụa đỏ màu cam rất đẹp. Sinh biết ngay là Cá ba sa hiển linh, bèn cầm tay âu yếm cười cười nói nói, trước cũng thăm hỏi dăm câu cho lịch sự, sau là …. Thật là thoả thuê mãn nguyện, bẩy mươi hai thế phượng rồng chẳng thế nào mà chưa từng thử qua vài ba lượt.

Gà cùng Cá làm xong việc lớn, nghỉ ngơi uống nước cho đến khi có tiếng gà con gáy lảnh lót, chợt thấy Cá rùng mình, cơ thể biến đổi lạ lùng, chiếc cooc-xê lụa đỏ màu cam tung ra biến thành chiếc cánh màu đỏ bên phải, quần bò ngố mầu xanh nước biển tụt xuống thành chiếc cánh màu xanh bên trái, trong chốc lát Cá lại trở thành con bướm tuyệt đẹp chấp chới đôi cánh xanh đỏ mà bay dính vào trán Sinh tạo thành chiếc mụn lớn.
Từ đó mỗi khi vắng vẻ Cá lại bay ra cùng Gà tình tự, đôi lứa rất là tâm đắc. Có điều sau mỗi lần gần nàng Gà thường cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tựa như nguyên khí bị suy kiệt tổn hao rất nhiều vậy.

Một lần nhân việc đi mua linh kiện nâng cấp máy cho Internet Cafe, Gà rủ Mụ Tĩn qua lại cầu Cương Châu, thấy ông già xem bói đầu tóc gọn gàng mà lông miệng rậm rạp vẫn đang ngồi đó. Nhớ lại hồi đầu năm Tết Đoan ngọ mất tiền oan, lại phải làm trò đùa khoả thân giữa trời cho thiên hạ cười cợt, Gà căm tức lắm, bèn rẽ đám đông bước vào chào hỏi: “Cụ ạ, nhờ trước được cụ bói cho một quẻ mà bây giờ những gì cụ không nói đều linh nghiệm cả, thật là ơn này không biết lấy gì mà đền đáp”.

Nói xong Gà đặt lễ một tập đô-la tiền âm phủ, vái hai vái rồi lui ra, trong dạ rất lấy làm đắc chí. Nào ngờ chỉ thấy ông già nhẹ nhàng chỉ tay vào mặt Gà rồi chậm rãi nói: “Tiếc thay, chết đến nơi rồi mà không chịu hối”, lại quay sang Mụ Tĩn bảo: “Mụ phải sống với hạng người này âu cũng là duyên nợ tiền kiếp mà thôi, liệu mà về sắm sửa hậu sự cho hắn thật chu đáo”. Nói đoạn cầm tập đô-la âm phủ Gà đưa xé tan làm ngàn mảnh, tung lên trời hoá ra một đàn nhặng xanh vo ve hồi lâu rồi bay đi mất.

Đến đầu tháng chín năm đó Gà bắt đầu ngã bệnh, thoạt đầu chỉ thấy hoa mắt nhức đầu, mỏi xương đau khớp. Sau bệnh tình ngày càng nặng, sức lực cạn kiệt…Đến độ trung tuần tháng mười thì căn bệnh phát ra nhiều biểu hiện kỳ dị với các triệu chứng lâm sàng đặc biệt lạ lùng, thí dụ cứ đêm ngủ là đồng tử con ngươi lại giãn rộng, hoặc sáng sớm ngủ dậy là lại cảm thấy buồn đi tiểu. Những triệu chứng như vậy khiến các bác sĩ giỏi ở các bệnh viện lớn cũng không thể nắm bắt được nguyên nhân nguồn cơn của gốc bệnh chứ chưa nói gì đến việc chữa chạy. Mụ Tĩn vô cùng lo lắng, nhưng lần nào đưa Gà vào viện cũng đều bị trả về gia đình nên mụ chẳng biết phải giải quyết thế nào.

Một đêm đầu canh ba, con bướm Cá ba sa lại bay ra đòi tòm tem. Gà rền rĩ cáo ốm. Cá không chịu, cứ thế khoả thân lên giường mà nằm. Gà sợ nguy đến sức khoẻ, lấy tay ẩy nàng ra. Cá vừa thẹn vừa tức, bèn dùng móng tay mổ toang bụng dưới của Gà, dễ dàng như ta dùng dao mổ trâu giết gà vậy, bao nhiêu lòng phèo tung ra hết.

Cá chỉ vào đôi quả nhỏ màu trắng, dính vào nhánh dưới bên phải của hành tá tràng mà nói rằng: “Thứ hương lạ trên người chàng là do quả cật trắng này tiết ra, có gì là quí báu lãng mạn đâu mà phải tinh vi thế”, nói đoạn dứt đứt ném mạnh ra sân cho vịt ăn. Gà đau quá hét toáng lên, choàng tỉnh giấc mộng, thấy phía dưới chăn đệm đã ướt sũng rồi. Từ đấy bệnh tình càng ngày càng nguy kịch.

Mụ Tĩn vốn có tình cảm sâu đậm với Gà nên không đành lòng thấy cảnh người yêu hấp hối đau đớn. Nhân nhớ về ông già coi bói chân cầu Cương Châu, một bữa cuối tháng chạp nàng bèn gọi xe ôm, đem lễ vật đến quì xuống mà cầu khẩn xin cứu giúp. Ông già cười nói lơi lả: “Mụ vẫn còn trẻ đẹp, lại đường đường là chủ một quán cơm bụi, việc gì phải hết lòng với một kẻ phàm phu tục tử, bạc tình bạc nghĩa như hắn?”. Mụ Tĩn cứ kiên nhẫn quì mà không chịu đứng lên. Một lát ông già lại hỏi: “Người đẹp có dám hôn ta chăng?”. Mụ Tĩn nhìn ông già tuy còn tráng khí minh mẫn nhưng nước da đã đến hồi nhăn nheo, mà lông miệng lại rậm rạp quá nên cũng có ý ngại, chỉ hiềm nghĩ đến Gà nên cố nén kinh tởm mà vươn cổ há miệng thơm ông già một cái. Lúc chạm vào môi ông già những tưởng toàn mùi thuốc lào bia rượu, nào ngờ chỉ thấy hương thơm LipIce toả ra ngào ngạt, lại thấy hai chiếc răng cửa của ông già bỗng nhiên mắc dính vào cổ họng mình, không làm sao nhổ ra được. Ông già được Mụ Tĩn thơm xong chẳng nói câu nào, phủi áo đứng dậy, cười ha hả để lộ khuôn miệng trống hai răng cửa rồi bỏ đi mất.

Mụ Tĩn cảm thấy vô cùng uất hận nhục nhã, chỉ mong sao chết đi cho rồi. Bèn chạy về nhà định tự tử thì thấy Gà cũng đang cơn hấp hối, tay đã bắt đầu bắt bươm bướm, mà con bươm bướm này lại rất đẹp, một cánh xanh một cánh đỏ cứ chập chờn bay trong giường, đuổi thế nào cũng không đi, đánh thế nào cũng không chết. Mụ Tĩn giận quá bèn quát lớn, bỗng nhiên cảm thấy hai chiếc răng của ông già trong cổ họng được văng ra, bèn đưa tay ra đỡ thì ra là một chiếc vợt bướm tuyệt đẹp, trên cán có đề ”Made in Hell”.

Mụ Tĩn tiện tay vợt một cái, đã thấy con bướm xanh đỏ mắc ngay vào trong vợt. Con bướm giãy giụa cắn xé điên cuồng nhưng chiếc vợt như có ma lực nên nó không sao thoát được. Mụ Tĩn đang định lấy búa tạ đập chết bướm, bỗng thấy ông già xem bói xuất hiện ngay trên bệ cửa sổ. Ông già liếc mắt đưa tình, béo má Tĩn một cái rồi nói: “Con bướm này ngày xưa vốn ở trên trời, một bữa dám lẻn vào vườn cấm mà hút nhuỵ hoa mai nên bị đầy xuống trần làm kiếp người trong mười bẩy năm. Lẽ ra khi chết phải về trời để được đầu thai chuyển kiếp, nhưng do trong thời gian sống dưới trần trót ham thích Internet, bản tính vốn lại là loài bướm ong ưa chuyện dâm dục nên linh hồn vẫn cố nấn ná chui lủi trong mạng mà tròng ghẹo nam nhân. Thôi để ta thu phục đưa nó về trời”. Nói đoạn rút trong túi ra một bao nhỏ trong suốt làm bằng cao su mỏng, quát to lên một tiếng, thấy có làn khói trắng từ chiếc vợt bay thẳng vào bao. Ông già buộc thắt miệng bao lại, hôn gió Mụ Tĩn rồi quay người nhảy qua cửa sổ mà bỏ đi mất.

Lát sau Thả Gà chợt tỉnh lại, tựa hồ như vừa trải qua một cơn ác mộng, tâm thần ngơ ngác chẳng nhớ những chuyện đã xảy ra. Được mấy hôm thì sức khoẻ phục hồi như cũ, chỉ hiềm thứ hương lạ không mùi từ mông Gà không còn toả ra như trước được nữa. Dầu vậy Mụ Tĩn vẫn còn yêu Gà lắm, lại còn lấy làm yên tâm rằng từ nay Gà không còn cuốn hút nữ nhân được, bèn làm lễ cưới linh đình tại Hoa viên Phú Thọ.

Sau rồi chồng ra mở riêng quán Internet Cafe, vợ làm chủ quán cơm bụi, con cháu đầy nhà. Thật là khí độ của một đại gia vậy.

Sau khi ông già đi, bên trong chiếc vợt vẫn còn thân xác của con bướm kỳ lạ, một cánh xanh một cánh đỏ mà thân bướm trông giống hệt cơ thể thiếu nữ đương thì với đầy đủ các bộ phận. Mụ Tĩn bèn đem ngâm fooc-môn làm tiêu bản rồi tặng lại cho ông Dê Lợm là một nhà Dương học có tiếng thời bấy giờ. Đến nay tiêu bản đặc biệt này vẫn còn được trưng bày ở chái tây, quán Bát Thập Nhất của lão Zô – li - bì.

DONNA_DONNA
24-10-2006, 13:34
lol Hậu Tân liêu trai lol

Sau rồi chồng ra mở riêng quán Internet Cafe, vợ làm chủ quán cơm bụi, con cháu đầy nhà. Thật là khí độ của một đại gia vậy.

Một hôm cháu gái muốn nghe ông Thả Gà kể chuyện xưa. Bồi hồi, xúc động nhớ lại chuyện trước kia với nàng bướm với bẩy mươi hai thế phượng rồng chẳng thế nào mà chưa từng thử qua vài ba lượt. Thà Gà liền đọc bài thơ do mình sưu tầm đã lâu cho cháu nghe, bài thơ được đảo vị trí nhân vật để cho người đời sau đỡ nghi ngờ:


Chàng bướm và hoa xương rồng

Cháu gác đầu chân ông
Lắng nghe ông kể chuyện
Chuyện chàng bướm đa tình
Chuyện cô hoa khờ khạo.

Hồi đó trời vào xuân
Loài hoa đua nhau nở
Muôn sắc khoe trong nắng
Ngàn hương tỏa trên hương.
Cạnh đồng tiền, thược dược,
Vi-ô-lét, hướng dương,
Hồng nhung và huệ trắng,
Có cô hoa xương rồng.
Hoa đến độ dậy thì
Vươn sắc hồng đón gió,
Gắn nhẹ thân xương già.

Lững lờ trên không trung
Chàng bướm vàng ngự trị
Ngắm hoa và chơi hoa.
Chàng bướm đa tình ơi
Lượn lờ chi phí sức
Chọn hoa nào đáng yêu...

Lướt đến bên xương rồng
Bướm vờn đùa quanh hoa
Gió lay vờn cánh bướm
Nắng soi gốc xương già
Sớm xuân cảnh gợi tình
Mây trắng trôi lờ lững
Gió nhẹ thoảng hơi đêm.

Vạn vật ơi vạn vật!
Tình yêu ơi tình yêu!
Bướm dìu hoa sống dậy
Mặc gai cào gai đâm

Cuộc tình sôi lửa bỏng
Nhịp thở cháy lửa tình
Hoa nghẹn ngào nước mắt
Yêu mãi mãi nghe anh
Đừng dối lừa bội bạc.

Bướm vàng khẽ nghiêng râu
Cánh dang dài trong nắng
Nét đăm chiêu tư lự
Hoa quê của anh ơi!
Đời ngắn như giấc ngủ
Sao nỡ vội níu nhau
Yêu mãi làm chi có
Trói buộc nhau làm gì.

Tình đẹp khi giang dở
Vĩnh biệt hoa vĩnh biệt
Xương rồng của bướm ơi
Cuộc tình qua đã qua
Bướm tìm hoa hoa lạ

Ôi cháu tôi cháu tôi
Nằm nghe ông kể chuyện
Ngủ say tự bao giờ
Thôi ngủ ngon chóng lớn
Ôi bướm vàng của ông !

thagnv
24-10-2006, 15:02
Hic hic... biết nói chi bây chừ???
Chị làm em sung sướng quá...
Cám ơn bác Donna đã sưu tầm bài thơ hay... vui cứ như là đc đi nhậu!!!
:D :D :D

thaychuastudio
25-10-2006, 12:10
Cái bà chị Tôn Nữ Cún con trong này sao giống giống TEP nhà ta vậy hả ku thằng?
Kô lẽ mình trốn qua đếnchốn này vẫn còn gặp hả ta.
hu hu !! trời bất dung gian!

ThichNuDiuHien
26-10-2006, 14:23
CHIỆN CÔ CHÂU

Chương chót

Chó cùng chim chẳng còn.
Châu cũng cứ cam chịu chứ chẳng ca cẩm chút chi.
Chẳng cần cầm của cải cho Chệt, cô Châu chôn cất cụ Cưỡng coi cũng chỉnh.
Cô còn cúng cụ cơm cá chững chạc, chiều cô cúng cơm chay có: Chuối; cam; cóc, chôm chôm cả chùm…
Công chúng chợ Cầu cùng chịu cho cô Châu có chí, chăm chút công chuyện chín chắn chứ chẳng cạn cọt chi.


Cậu Cường Cờ Chín coi chừng “chịu” cô Châu.
Cậu cứ chế cô, chọc cô cả chục cách, cốt cho cô chăm chú chuyện cố công của cậu.
Cậu còn có chí chiếm cô chơi.

Cô Châu chẳng chịu, cố chống chọi, cô cảnh cáo, cô chửi cậu Cường cả chục câu chanh chua chát chúa !
Cậu Cường coi các câu cô Châu chửi chẳng có chi căng ?!
Cậu cóc cần, cố chiếm càn !
Cậu chụp cùi chõ cô, cầm chắc cứng. Chốc chốc còn cười chả chớt chọc cô.
Châu chống chọi cùng cực: Cô cào, cô cấu, cô cốc, cô chọi…
Cậu Cường cũng chẳng chùn…


Chợt cô Châu chộp cái con c... cậu Cường, cô chơi cả cái cùi chỏ chính chỗ con c..., chu choa...cậu Cường chí choé chạy chí chít...

Cậu Cường cực cay cú, chộp càn cây củi cứng choảng Châu côm cốp.
Cậu cứ choảng cùng các chỗ chẳng chừa chỗ chi cả.
Cô Châu cuống cuồng, cắm cổ co cẳng cũng chạy chí chết, chốc chốc cô còn chửi cậu Cường:


Chém cha cái con chó chết cháy ! Con cua cụt càng ! Con cú cụt cẳng ! Con chuột chù chết chẹt !
Chém cha cụ Cửu Cấn (cha cậu Cường) Con chấy chết chồng ! Con chim chuột chộp...

Cô cứ chạy cứ chửi...


Cuộc chơi của cậu Cường cố công cố chí, cầm chắc có « cơm » chơi, cuối cùng « cháo cặn » cũng chả có chút chi cả :lick:


(Còn chút chút)
:boxing: :boxing: :boxing:

dinhbaochau
26-10-2006, 16:37
Coi chuyện cô Châu Chụp C cụ Cường coi coi có còn cua, cá cơm canh chút chi. Chứ chỉ còn cháo cặn...
Coi chương chót Cô châu chạy chí chết!

tonnumychau
27-10-2006, 11:24
Cô Châu cáu, cô Châu chãnh chọe
Chê cu Cường, chê cả chú *Chô
Châu cóc cần cá, Châu chê chim còi cọc
Châu chán chơi cò, Châu chơi chỉ có (chim) cu
*Trại âm Jô. hic bí quá, thông cảm...Jô ui! Jô đâu rồi seo để mất mặt quá dzậy, Châu trách chú chẳng có Cò mà seo im re dzậy trời
Jô = Chô ;)
Donna = Đòn nà = Còn cà :yes:

Chú !
Chú chê chim Châu ?
(Chim Châu còn chê, chắc Chú cũng chẳng có cò ?)
Châu!
Cái chú Châu cần, Châu cóc có
Cái Châu có, chú Châu cũng có, chú Châu cóc cần.Chú !
Chú chán Châu, chê Châu, chửi Châu chăng ?
Châu còi, Châu càn, Châu cận, Châu có chấy, Châu chát chúa, Châu chảnh chọe ?
Chú chán, chú chê, chú chửi !
Châu cóc cần chú !
Châu chả chơi chú !
Châu chào chú, chào cụ Cường !
Châu…Châu…Châu chít chú coi.

Châu!
Chú Châu chỉ chán cái của Châu, chứ chú Châu chẳng chán Châu.
Chó cắn cẳng Châu, Châu chạy, chú Châu chạy cùng Châu.
Chuột cạp chân Châu, Châu chạy, chú Châu cũng chạy cùng Châu.
Chỉ có Châu chít, chắc chắn chú Châu chả chít cùng Châu :lick:
Chú !
Chú còn cà ?
Chắc chứ ?
Chà...cà chú, Châu chẳng coi, cà còi coi chi cho choáng :lick:
Chú cần cái chi Châu cóc có ?
Cái chi Châu có, chú có ?
Châu có cái cung chết, chú có chăng ?:mad:
Chú Còn Cà !
Châu chẳng cho chú chạy cùng, chú chả chít cũng chẳng có chi :lick:
Chào chú !:wub:

ThichNuDiuHien
30-10-2006, 10:39
CHIỆN CÔ CHÂU

Chung cuộc

Cuối cùng cô Châu chán chường cho các chiện cũ.
Cô chán cả cảnh cơ cực, côi cút.
Cô cần chút chồng cho có cặp chứ chẳng cam chịu cảnh cô chích (1)


Cậu Cường coi chừng còn cố “chấp chới” (2) cô Châu chứ chưa chịu chuồn.
Cậu cho có chơi cái chi cũng cần chơi cho cạn cuộc, chớ có chơi…cầm chừng !
Cậu còn cho chuyện “cua” các cô chanh chua, chảnh choẹ, chằn cuốn càng chắc cú.
Chứ “cua” các cô chẳng chịu chửi, các cô chưa chi cũng cho “chụp” coi chừng chả chín chắn !

Chiều chiều, chộ (3) cô Châu cạnh chỗ cổng chùa Cầu, cậu cứ chúm chím cười, chẳng chê chẳng chọc chi Châu cả.


Chắc cậu cố chuộc cái cơn cuồng của chiện cậu cố cưỡng chiếm cô chăng ?

Cậu Cường còn cầu cứu Chín Cầy – chú của cậu, cậy chú cố chọn cách cầu cạnh cho cô Châu chịu cho cậu cưới.
Cô Châu chê cậu Cường còn chưa chín chắn, chưa chững chạc, cũng chẳng có chút chi chân chính !
Cô chê cậu chỉ cậy cha; cậy chú; cậy có của chứ chẳng chăm chỉ chăm chút công chiện chi cả.


Cô còn chơi cho cậu, cú cực choáng: Cô chịu cho chú Chệt cưới cô !

Chú Chệt cũng cực choáng, chú cho cô Châu còn căm cái chiện chú chim chuột, chẹn chết chim ; chặt chết chó !
Chú chả chắc chi chiện cưới Châu.
Chừ, Châu chịu chú.
Chú cuống cuồng, cố chạy của cưới cho cừ, cốt cho công chúng chợ Cầu chẳng có cớ chi chê chú cả.


Chú chạy cưới, cuống...cong cả cái chân cây. Cả cái chân chưa cụt chừng cũng cong chứ chả chơi !

Chung cuộc, Châu cũng có chồng !
Cuộc chung chạ chăn chiếu chưa có chút con cái chi, chợt…chú Chệt cũng chạm chứng cúm.
Cô Châu cố công chạy chữa, cạn cả của cải…cuối cùng Chệt cũng chít !


Châu chán chường cho chiện chồng con, cố cho cùng cũng chỉ công cốc.
Cảnh côi cút chừ cũng côi cút.
Cô cho chôn chú Chệt.
Chôn cả cái chân cây của chú, chỗ cồn cát cao cao cạnh cửa cống, chếch cổng chùa Cầu.
Chẳng còn chồng, Châu coi càng chua chát, côi cút cùng cực !

Chùa cầu cháy !
Chả có cách chi chữa cả, căn chòi cô Châu cũng cháy.
Của cải cô chắt chiu cũng cháy chẳng còn chi !
Châu chạy cuống cuồng, chợt cái chân cô chẹt chỗ cánh cửa chòi.
Châu chẳng cục cựa.
Châu chít cháy !
Châu chít, cậu Cường chẳng còn căm chi Châu. Chính cậu chăm chút cho chiện chôn cất Châu. Cậu chôn cô cạnh chú Chệt, chỗ còn cây cau cây chuối của cô !


Chép cái chót:
Câu chiện coi chừng cũng...cà chớn, chả có chỗ chi cừ !
Chiện choa (4) chép, các cô, các cậu choai choai có coi chơi cũng chớ chê cười, châm chọc.
Chọc choa, châm choa, choa choảng cho chít chứ chẳng có chỗ chôn !



1/ Cô chích = rút gọn từ thành ngữ Cô thân chích ảnh (thân côi bóng lẻ)
2/ Chấp chới = ưa muốn.
3/ Chộ = thấy, gặp (phương ngữ miền Trung)
4/ Choa = tôi, tao (phương ngữ miền Trung)



:boxing: :boxing: :boxing:

DONNA_DONNA
30-10-2006, 16:33
Cô Châu chết cháy, cung Châu chết!
Chỉ còn chút chút cái cán cung
Cà còn, cung chết, cần cương cứng
Chim chóc cười cợt cái cung cô :lick:


Chép cái chót:
Câu chiện coi chừng cũng...cà chớn, chả có chỗ chi cừ !
Chiện choa (4) chép, các cô, các cậu choai choai có coi chơi cũng chớ chê cười, châm chọc.
Chọc choa, châm choa, choa choảng cho chít chứ chẳng có chỗ chôn !


Tiểu thư tử, tâm tình tê tái
Tim thẫn thờ, thoi thóp tương tư
Thầy Thích tính truyện trả thù
Tan tác trần thế, tầm thù trảm thương.:lick:

thagnv
17-11-2006, 12:11
Chị Châu ơi, dạo này chị đi đâu chơi mà hổng thấy ghé... làm mấy bác xìu hết rồi...

tran_phong
19-11-2006, 18:19
chuyện chữ, Cờ coi chẳng có cương
chuyện chữ Cờ, coi chẳng có cương

tonnumychau
23-11-2006, 11:10
http://img176.imageshack.us/img176/2261/cunggahp7.jpg


Mắt lá răm là mắt một mí, là mắt hí, “từ điển” bảo thí
hí …hí …hí... :lick:

Rõ là:


Con gà cục tác lá … răm
Mẹ ui đi chợ mua năm đồng riềng

Chị Châu ơi, dạo này chị đi đâu chơi mà hổng thấy ghé... làm mấy bác xìu hết rồi...
Bác nào ? Nói rõ chị cho thuốc chữa :lick: :lick::lick:

thagnv
23-11-2006, 12:06
Hic hic... bó hand với cái chị này... mắt người ta nó văn học thế kia, chị ko thấy à...
Mốt bây giờ là cắt bớt mí để giống Hờn Quốc đó chị à... đỡ được khoảng tiền... lol

jollibee
23-11-2006, 13:23
Châu cưng! lâu quá mới gặp. Em mới vào mà em đã vặt lông gà rồi. :D

Real Madrid
25-11-2006, 07:45
trời, mỹ nhân bi giờ tui mới thấy, từ khi gặp đôi mắt ấy tui đã phải bịnh mất 3 ngày 3 đêm mới tỉnh nè!!! Chắc lại tại tâm bệnh rùi!!! Post xong bài này chắc tui về bịnh tiếp rùi, thui tạm biệt các bác! Hơ Hơ Hắc..xì...:buck: :crying:

thagnv
25-11-2006, 11:28
Châu cưng! lâu quá mới gặp. Em mới vào mà em đã vặt lông gà rồi. :D
Chị Châu nè... nếu thật sự chị có ý định vặt lông gà làm... chổi lông gà thì đừng nhé chị!

Em có sẵn cây chổi rồi, chổi lông gà... chị cần thì em cho chị mượn xài tạm...

Thả Gà có chổi lông Gà
Nay cho chị mượn, trọn tình chị em!
Chổi này chổi tốt chị ơi
Lông Gà mềm mịn vì xài SunSilk

Quét dọc rồi lại quét ngang
Quét lên quét xuống, lúc ra lúc vào
Hang cùng ngõ cụt vô tư
Khô khan, ẩm ướt chổi không hề mòn

:wub: :wub: :wub:

ips
17-01-2007, 16:21
Hôm nay mới vào tô bich này, phát hiện ra chuyện chữ C đã có từ đây.

Đúng là múa riu qua mắt thợ vẽ :D

Tiasangtinhyeu
18-01-2007, 00:49
Còn em....bốn năm rồi chưa học xong để về thủ đô kiếm việc nuôi bố mẹ và vợ nữa....còn nợ nhiều môn lắm...ôi...học..máu.

tonnumychau.
18-01-2007, 08:36
Cháu, Châu chính cống Củ Chi, chẳng còn chồng. Chồng cháu chỉ có chơi chích choác, chẳng chịu chăm cháu. Cháu chán, cháu chỉ cu chồng chửi củ chi chi chẳng có cách có con. Chừ chẳng còn chồng.

Cháu chán cảnh chờ chồng. Chừ có cụ, cụ cho cháu chút của cải, cháu cho cụ con cái. Cụ có chịu cưới cháu chăng?.

Cháu chẳng chê cần cụ cong , cháu cũng chẳng chê cụ chẳng có cọng cỏ cạnh cổ, cháu chỉ cần cụ cho cháu chút cơm canh cặn. Cháu cam chịu.

Cụ Chíp...Cụ Chíp...Cháu cầu cứu cụ. :helpsmili

Cuong_DC9
18-01-2007, 09:37
Cực choáng!

Cô Châu cần cụ chÍp còng
Chẳng chê của cụ cong cong cái cần
Chỉ cần cụ cứng cái chân
Chiều cô, cụ chớ có chần chờ chi.

Cụ Chùa cũng có cái chân cụt cực cứng, cô Châu có cần chăng? Cụ Chùa chắc chắn chiều cô Châu. Chắc cô chê của cụ Chùa chỉ cầm chơi, chẳng chọc?

Còn của cụ, cu chÍp chém chẳng còn chi. Chán!

tonnumychau.
18-01-2007, 09:56
Châu cảm cụ Cường chỉ cho
Cụ Chùa chẳng có cao cao cái cần
Cưng Châu cần có chút chao
Cụ Chùa chẳng có, Châu chê Châu cười. :lick:

Nhân Tâm
18-01-2007, 13:03
Cháu, Châu chính cống Củ Chi, chẳng còn chồng. Chồng cháu chỉ có chơi chích choác, chẳng chịu chăm cháu. Cháu chán, cháu chỉ cu chồng chửi củ chi chi chẳng có cách có con. Chừ chẳng còn chồng.

Cháu chán cảnh chờ chồng. Chừ có cụ, cụ cho cháu chút của cải, cháu cho cụ con cái. Cụ có chịu cưới cháu chăng?.

Cháu chẳng chê cần cụ cong , cháu cũng chẳng chê cụ chẳng có cọng cỏ cạnh cổ, cháu chỉ cần cụ cho cháu chút cơm canh cặn. Cháu cam chịu.

Cụ Chíp...Cụ Chíp...Cháu cầu cứu cụ. :helpsmili

Wild life thế này mà Cụ Chíp chuồn đâu mất rồi nhẩy ?

ips
18-01-2007, 14:30
Wild life thế này mà Cụ Chíp chuồn đâu mất rồi nhẩy ?

Mấy hôm nay đi đâu cũng toàn là cờ cờ, trẹo cả lưỡi, đang đi khám bác sĩ răng hàm mặt vài hôm nữa ra viện quậy tiếp :D

Arkain
11-03-2007, 03:00
Bao giờ thì "Trâu về hợp phố" nhỉ =P

Quý Phi
11-03-2007, 05:54
May quá đọc bài này thấy có bạn giống mình :wub:
Trai làng Mùi (:mad:) phen này tiệt giống :lick: :lick: :lick:
Châu ơi liên lạc với mình nhé :wub:

NoZ
11-03-2007, 16:50
Cô Châu chưa chồng

Cô Châu coi cũng chanh chua
Cụ Chùa chết cháy, cô cua Cả Cường
Chóng chầy chắc cũng chán chường
Cà chưa cắt cuống, cô cuồng cho coi
Chán chê cu cậu cõm còi
Chắt chiu chuyện cổ, cũng coi chưa chồng
Cái chày cái cối chưa cong
Còn cái "cổng chết", chưa chồng có chi
Cô Châu coi chớ cũng chì.

C/C: Chuyện Cô Châu chưa chồng chắc cũng còn chương cuối

Châu coi chỉnh cái "[Góc] của Châu" ---> "Cái của Châu" / "Của Châu" / "Chuyện của Châu" chớ.

Cuong_DC9
12-03-2007, 09:15
May quá đọc bài này thấy có bạn giống mình :wub:
Trai làng Mùi (:mad:) phen này tiệt giống :lick: :lick: :lick:
Châu ơi liên lạc với mình nhé :wub:

Đúng là ngưu tầm ngưu. Toàn những cô chỉ thích hành hạ đàn ông thôi. :mad:

swan
12-03-2007, 09:53
Đúng là ngưu tầm ngưu. Toàn những cô chỉ thích hành hạ đàn ông thôi. :mad:
Có em là không thế, anh CuOng nhỉ :yes:

dly
12-03-2007, 12:29
Có em là không thế, anh CuOng nhỉ :yes:

Cứ thử tin thế đi. Rước em về rồi biết :tongue:
Nghĩ đến cảnh làm sai chuyện gì đó Sờ Quanh cứ nhỏ nhẹ bảo ban bất kể tháng rộng đêm dài có mà ....
:bb:
:buck:
:bawling:
:crying:
:hang:
Thà là rước đại cô nàng đanh đá Quý Phi về cho nó yên chuyện :D

CủKhoai
12-03-2007, 15:14
cụ Cóc chua:
Cô Châu chưa chồng

Chết! cóc Cụ cắc cớ "chơi" cô Châu, chê cô chữa chồng. Chà, chắc chắn cô Châu chẳng chịu cúi. Cụ cầm chắc cái chết?

Cô Châu chê "cái chày" của cụ Chùa. Cô cũng chê cậu Cả Cường còm cõi. Chắc chi cô chịu cóc Cụ?

Chờ coi "Chuyện cô Châu" chương cuối.

NoZ
13-03-2007, 16:57
Chán chường chuyện cũ, Châu chọn chỗ cạnh cổng chợ Củ Chi (chợ cũ), chừng chiều chiều chẻ cũi chưng chuối. Cô chuyên chưng chuối chát. Chỉ có chưng chuối chớ cuối cùng, cô cũng có cúp, có cây, có cả căn chung cư cạnh chợ.

Còn Cả Cường cứ canh cánh chuyện cô Châu "chơi" cậu. Cậu chọn chỗ cách cô chút chút, cũng cạnh cái cổng chợ, chiều chiều chiên chuối. Cậu chuyên chiên chuối chín. Coi!, chưng chuối chát - chiên chuối chín; cậu cũng có cái cách "chơi" của cậu chớ.

Cô Châu chẳng chịu chớ chi. Cứ chiều chiều, cô chửi; chửi cha, chửi chú, chửi cô, chửi cậu, chửi cả cố cậu Cường. Cậu cũng chỉ cười cười. Coi cậu cười chớ cậu cũng có cách "chơi" cô, "Cho cô chết!". Chuyện cũng chẳng có chi cả, cậu có chăm chút con chó cưng. Cậu cứ chỉ cách con chó cắp chuối của cô Châu. Chiều chiều, con chó cắp chuối của cổ, chạy cua cổng chợ. Cậu cười chua chát:"Chuối chưa chưng, chưa có chút cháo". Cô Châu có chịu, chanh chua: "Chó chết!". Cậu cũng chỉ cười cười "Chờ coi!".

Có chiều, cậu chỉ cho con chó cắn cái chỗ "cổng chết" của cô Châu. Con chó chăm chăm cắn cô chỗ cẳng chân (cao chút chút), Châu chạy: "Cứu! Cứu!". Coi!, Cậu Cả cười chát chúa, cái cách cười chỉ có cậu có. Còn cô Châu cứ cắm cúi chạy. Chợt chạy cạnh chỗ có cây côn. Cô chụp côn, "Cốp!". Con chó cưng của cậu Cường "Cẳng! Cẳng!" co chân chạy, cái chân co co cà chọt, chui chỗ chót chợ. Cậu Cường coi chán chê, cởi chai " Con Cà Cuống", chiêu chút, cười cười châm chọc: "Con chuối chưng chỉ còn cửa chạy chí chết!". Cậu càng cười cô càng cong cớn. Cô cất cây côn, co chân chạy cạnh chỗ cậu Cường. Cô cào, cô cấu, cô cắn cậu chớ chi. Cô cắn cùi chỏ; cào cẳng; cấu chân; cào, cấu, cắn cả "cái của cậu có". Chung cuộc, cứ cho cậu có cản, cô cào, cấu, cắn cậu chẳng chừa chỗ chi. Câm cười chịu cúi, cậu chạy có cờ.

CủKhoai
14-03-2007, 16:25
"Chuyện cô Châu" chương cuối cũng chưa có chỗ cho cụ Cóc chen chân.
Cô Châu cào, cấu, cắn Cả Cường. Cuối cùng cậu chẳng cục cựa. Cậu cầm chắc cái chết.
Còn cụ Cóc? Chắc cụ chỉ cám cảnh cô Châu chớ chưa chịu cưới.
Chà, chắc cũng chưa...chót chương, chót chuyện.

CC: Chị Châu coi chỉnh cái "Cái Của Châu" coi cho có chút cắc cớ.

dinhbaochau
01-08-2007, 14:12
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

Arkain
08-04-2009, 15:58
Chị Châu nè... nếu thật sự chị có ý định vặt lông gà làm... chổi lông gà thì đừng nhé chị!

Em có sẵn cây chổi rồi, chổi lông gà... chị cần thì em cho chị mượn xài tạm...

Thả Gà có chổi lông Gà
Nay cho chị mượn, trọn tình chị em!
Chổi này chổi tốt chị ơi
Lông Gà mềm mịn vì xài SunSilk

Quét dọc rồi lại quét ngang
Quét lên quét xuống, lúc ra lúc vào
Hang cùng ngõ cụt vô tư
Khô khan, ẩm ướt chổi không hề mòn

:wub: :wub: :wub:

Thơ của Thả Gà hai năm trước y hệt hai năm sau :D

thaychuastudio
15-10-2010, 17:52
Thơ của Thả Gà hai năm trước y hệt hai năm sau :D

Và cả một năm sau nữa :crying:

hippo con
15-10-2010, 20:46
khiếp, hôm nay có người đào mộ!

thaychuastudio
15-10-2010, 21:14
Đào lên cho mọi người biết thêm về một thằng Huế rất ư là đểu cáng. :lick:

lão Ác kền có công đào năm trước. Lão đây chỉ đào có một đoạn ngắn nữa thôi!! :D

kiettt
15-10-2010, 21:17
@Hippo, cả bé Sếu nữa: mấy cái thread này tồn tại đã lâu, toàn là của các lão tiền bối cả, trước khi muốn tham gia vào mấy đứa chịu khó đọc từ đầu nhé, nắm được mạch văn, nhắm kham nổi thì hãy nhảy vào nhé. Còn không bị quy tội spam ráng chịu à.

nino
15-10-2010, 21:37
@Hippo, cả bé Sếu nữa: mấy cái thread này tồn tại đã lâu, toàn là của các lão tiền bối cả, trước khi muốn tham gia vào mấy đứa chịu khó đọc từ đầu nhé, nắm được mạch văn, nhắm kham nổi thì hãy nhảy vào nhé. Còn không bị quy tội spam ráng chịu à.

dân xì păm cứ nhảy vô là phan thôi... đâu cần đọc anh ơi :w00t:

example
15-10-2010, 21:38
Nghe tưởng thằng Châu cùng làm ở cửa hàng chớ =))

Sa Huỳnh
15-10-2010, 21:47
dân xì păm cứ nhảy vô là phan thôi... đâu cần đọc anh ơi :w00t:
Chắc phải lôi 2 nàng vô hụi spam để bác Nổ truyền đạt kinh nghiệm. :emlaugh:
Đi spam mà bị cảnh cáo vì tội spam thì quá thiếu căn bản.:chris:

example
15-10-2010, 22:21
vậy mềnh có phài spammer hông nhẩy :huh: :blink:

hippo con
16-10-2010, 09:09
khoan đã, cái này thấy có người đào mộ tưởng có ý không tốt nên la lên cho mọi người biết thôi, chứ mười mấy trang theo dõi hết sao nổi, nhỏ kia ướt át quen rồi nên để nhỏ ngồi coi, hippo chỉ đi ngang qua ngang lại thôi, hehe

Sa Huỳnh
16-10-2010, 09:26
khoan đã, cái này thấy có người đào mộ tưởng có ý không tốt nên la lên cho mọi người biết thôi, chứ mười mấy trang theo dõi hết sao nổi, nhỏ kia ướt át quen rồi nên để nhỏ ngồi coi, hippo chỉ đi ngang qua ngang lại thôi, hehe
Cái hay nó nằm ở mấy trang đầu đó Hippo, mấy trang sau nó bị loãng hết rồi.:)

hippo con
16-10-2010, 09:59
há há, coi lại mấy trang đầu, đúng là lần đầu trong làng xuất hiện bóng hồng, ai cũng nhao nhao, kể cả Dly, há há

Cùi_Bắp_Khét
16-10-2010, 11:04
hình như MC là lão Tống Nghiện thì phải.đọc giọng văn xiên xỏ y chang thèng chả:lick:

thaychuastudio
16-10-2010, 11:32
hình như MC là lão Tống Nghiện thì phải.đọc giọng văn xiên xỏ y chang thèng chả:lick:

Bậy, Mỵ Châu là người yêu của ... Trọng Thủy. Mà lão Trọng Thủy ở trong làng có 3 ngày đã bị Banned. Lão Lã Bố sau khi không cua được Quý Phi, mới nhảy qua yêu Mỵ Châu. Mối lương duyên này không được sự chấp thuận của lãnh đạn Làng. Nên hai người dắt díu nhau qua bên QUang Trung Đại ĐIếm quy ẩn ở đó cho đến giờ.

cần nhắc thêm trong sự kiện này:Thầy Trùa bị Quý Phi lừa cú Tiểu Cần đau quá, tự về 43 nguyễn cư trinh xây cái am và ... tung hoành từ đó!! :yes:

TongNghien
16-10-2010, 11:36
hình như MC là lão Tống Nghiện thì phải.đọc giọng văn xiên xỏ y chang thèng chả:lick:

Đúng



...một nửa ! :D


Tống Nghiên từ khi đăng ký thành viên ở đây, chỉ có 1 nick, không có... C. Lông ! :D

Và cũng chỉ dùng nick người khác đúng một lần.

Nhưng, điều bạn đoán thì lại có nét đúng ! :D:D:D:D

(mà Tống Nghiên chưa bao giờ xài nick đó)

thaychuastudio
16-10-2010, 11:39
Tự sướng!!! :buck: