PDA

View Full Version : Dự đoán bóng đá Anh: Chelsea vs Liverpool



kiwaluf
11-09-2006, 15:45
Thân chào các bạn, giải Ngoại Hạng Anh đã qua được 4 vòng đấu, MU và Chelsea đã chứng tỏ tham vọng vô địch, trong khi Arsenal và Liverpool có vẻ chưa bắt nhịp tốt :) . Vòng 5 tới (17/09/2006) là 1 lượt đấu khá hấp dẫn với 2 trận cầu đinh Chelsea - Liverpool và Manchester United - Arsenal . :detective Thân mời các bạn tham gia chương trình dự đoán bóng đá trúng thưởng với chủ đề “Dự đoán bóng đá Anh: Chelsea vs Liverpool” - Giải thưởng tuy nhỏ nhưng dzui là chính, các bạn tham gia ủng hộ nồng nhiệt và giựt giải nhé :wub: .


--------------------
http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/cslv.jpg
THỂ LỆ CUỘC THI Dự đoán bóng đá Anh: Chelsea vs Liverpool

1. Đối tượng tham gia: Tất cả các bạn trên DDTH.
2. Cách thức tham gia: Các bạn bỏ phiếu tham gia bằng cách reply thread này, hạn chót gởi phiếu là hết ngày Thứ Bảy 16/09/2006

--------------------------------------
Phiếu tham gia hợp lệ là phiếu ghi rõ:
a. Dự đoán tỉ số:
b. Số may mắn (Hai chữ số):
--------------------------------------

Người trúng thưởng là người dự đoán đúng tỉ số của trận đấu và có số may mắn gần đúng nhất với hai con số giải 50.000đ của Xổ số kiến thiết TP.HCM ngày thứ Hai 18/09/2006. So số hàng chục trước, rồi cuối cùng là hàng đơn vị.

Do chỉ có một giải thưởng nên nếu có nhiều người dự đoán đúng tỉ số và có số may mắn dự đoán gần đúng nhất như nhau thì người nào dự đoán trước (Reply trước) là người trúng thưởng (Vì vậy những người dự đoán sau nên đưa ra số may mắn khác với những người trước có cùng dự đoán tỉ số như mình).

Nếu không có người nào dự đoán đúng tỉ số, thì người nào có số may mắn gần đúng nhất sẽ là người may mắn trúng thưởng.

Mỗi bạn chỉ được bỏ 1 phiếu. Các bạn không nên sửa phiếu tham dự (bạn suy nghĩ kỹ trước khi reply), phiếu nào đã được sửa xem như không hợp lệ. Mình sẽ cập nhật danh sách các bạn tham gia dự đoán.


:present: NHẬN GIẢI THƯỞNG :present:

:banana: Chỉ có một giải thưởng duy nhất là một GENIUS OPTICAL MOUSE "Navigator P300 Football". :banana:http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/P300-Football_1052006.jpg
--------------------

Bạn trúng thưởng phải gửi bài trong thread này thông báo họ tên và địa chỉ trước ngày 25/09/2006, mình sẽ gửi phần thưởng của cuộc thi này qua đường bưu điện trong vòng một tuần.


:goodluck: Chúc các bạn may mắn với dự đoán của mình! :goodluck:
:cheers: :cheers:

kiwaluf
11-09-2006, 16:01
Danh sách các bạn tham gia dự đoán
(Tỉ số trận đấu / Số may mắn)

thagnv 1-3 / 13
ninhpk 2-0 / 55
namtuyet 1-0 / 79
NothingToLost 2-1 / 45
Trangsi 1-1 / 23
LogitechTM 2-1 / 22
redhorse 3-1 / 31
phuchoang 1-1 / 80
david beckham 1-2 / 43
thang kho 0-0 / 07
duyphuong51185 3-1 / 75
SweetGinger 2-0 / 01
haihangvoi 0-1 / 90
vuongkiet 2-2 / 46
nguoihaimat 2-1 / 35
babylearnit 1-0 / 58
tanthanh007 1-2 / 58
maih 2-2 / 31

./.

thagnv
11-09-2006, 16:12
Chelsea - Liverpool
1 - 3
13
:emlaugh:

ninhpk
11-09-2006, 21:42
a. Dự đoán tỉ số: Chelsea - Liverpool 2-0
b. Số may mắn: 55
(dự đoán ghi ban: Drogba, Lampard)

namtuyet
11-09-2006, 21:58
a. Dự đoán tỉ số: Chelsea - Liverpool 1-0
b. Số may mắn: 79

NothingToLost
12-09-2006, 10:09
Chelsea - Liverpool : 2-1
Lucky number : 45

Trangsi
12-09-2006, 11:05
Chelsea - Liverpool : 1-1
Lucky number : 23
Hix, bữa đó mua ve số theo số này thử lun hehe

LogitechTM
12-09-2006, 11:14
Chelsea vs Liverpool : 2 -1
Lucky number : 22

redhorse
12-09-2006, 11:37
Chel-Liv : 3-1
smm :31

phuchoang
12-09-2006, 11:37
Chelsea - Liverpool: 1-1
SỐ May MẮn: 82

david beckham
12-09-2006, 15:10
Chelsea - Liverpool : 1 - 2
SMM : 43

thang kho
12-09-2006, 17:22
MU 3-0 AS
SMM 07

Chelsea 0-0 Liverpool
SMM 07

kỳ này tui lụm giải là cái chắc :D

duyphuong51185
12-09-2006, 19:06
dự đoán chelsea thắng liverpool:3-1
số may mắn:75

SweetGinger
14-09-2006, 15:42
Chelsea - Liverpool 2 - 0
SMM 01
:) tiếp tục rinh giải thưởng

haihangvoi
15-09-2006, 00:44
Chelsea 0 - 1 Liverpool
SMM : 90

vuongkiet
15-09-2006, 09:35
Chelsea - Liverpool : 2 - 2
SMM : 46

nguoihaimat
16-09-2006, 12:05
Chelsea 2 - 1 Liverpool
SMM : 35

babylearnit
16-09-2006, 12:43
Chel-Liv: 1-0
SMM: 58

tanthanh007
16-09-2006, 18:32
Chel-Liv: 1-2
SMM: 58

maih
16-09-2006, 20:04
CHELSEA 2-2 LIVERPOOL
con số may mắn là: 31

kiwaluf
17-09-2006, 13:35
13:33 PM - Chủ Nhật - 17/9/2006
Thông báo: Sau đây là danh sách cuối cùng các bạn tham gia dự đoán (hạn là Thứ 7 - 16/9/2006).
Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai để biết ai sẽ là người "giựt" giải nha :embarrass .


Danh sách các bạn tham gia dự đoán
(Tỉ số trận đấu / Số may mắn)

thagnv 1-3 / 13
ninhpk 2-0 / 55
namtuyet 1-0 / 79
NothingToLost 2-1 / 45
Trangsi 1-1 / 23
LogitechTM 2-1 / 22
redhorse 3-1 / 31
phuchoang 1-1 / 80
david beckham 1-2 / 43
thang kho 0-0 / 07
duyphuong51185 3-1 / 75
SweetGinger 2-0 / 01
haihangvoi 0-1 / 90
vuongkiet 2-2 / 46
nguoihaimat 2-1 / 35
babylearnit 1-0 / 58
tanthanh007 1-2 / 58
maih 2-2 / 31

./.
Chúc mừng namtuyet va babylearnit đã đoán trúng tỉ số trận đấu, nhưng người thắng cuộc cuối cùng thì hãy chờ tới ngày mai nha :lick:

namtuyet
18-09-2006, 11:37
Nam mô a di đà phật , cầu trời khấn phật ra số 79 luôn cho nó sáng , thế là THX sắp có thêm Mouse để quy ra thóc mua đồ rùi . 50-50 , hay là nói bạn babylearnit gì đó chơi theo luật Football luôn đi , hòa đá Penenty hen .

babylearnit
18-09-2006, 12:11
đá thì đá, muh đá làm seo nà!?
hehe

jollibee
18-09-2006, 17:59
http://img133.imageshack.us/img133/114/xosoqe2.jpg

kiwaluf
18-09-2006, 18:07
Đây là Kết quả xổ số TPHCM ngày 18/09/2006:

http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/kqsx189.jpg
Nguồn: http://www.xskthcm.com/

Theo kết quả trên, giải 50.000đ có kết quả là 2 con số 47, dựa trên các phiếu tham dự thì bạn babylearnit là người có số may mắn gần đúng nhất:

Chel-Liv: 1-0
SMM: 58
Do đó, bạn babylearnit chính là người đã trúng thưởng kỳ Dự đoán này :wub: .

Xin chúc mừng bạn babylearnit :punk: !
:banana: :beer_smil :band: :beer_smil :banana:

@babylearnit: bạn post thông tin địa chỉ để mình gởi phần thưởng của chương trình cho bạn nha.

aloha256
19-09-2006, 16:55
Premiership run sợ trước Chelsea. Đó là điều tất nhiên, bởi 2 mùa giải vừa rồi, đoàn quân triệu phú của Mourinho là kẻ thống trị tuyệt đối.

Khi tìm kiếm những đối thủ đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch với Chelsea, người ta sẽ kể tên lần lượt từ Manchester United, sau đó là Arsenal, và cuối cùng mới là Liverpool; Mặc dù nếu xét về thành tích, nhà vô địch Champions League 04/05 phải “có giá” hơn so với một kẻ bị loại từ vòng bảng (Man Utd), và 1 kẻ lần đầu tiên trong lịch sử có được ngôi Á quân (Arsenal). Sự tôn trọng mà Liverpool nhận được ở Premiership đang ở mức thấp nhất so với 3 đại gia kể trên. Một đội bóng chỉ được tôn trọng thực sự khi họ có đẳng cấp và bản lĩnh; mà điều đó không phải được xác định chỉ qua những trận thắng tưng bừng trước các CLB nhỏ. Một đội bóng có bản lĩnh là phải biết cách vượt qua những đối thủ đồng cân đồng hạng, trong những trận đấu đáng được xem là những trận chiến. Tiếc rằng, đó là điều mà Liverpool ít khi làm được, nhất là trong những mùa giải gần đây.

Cứ quên đi những chuỗi ngày u ám trước đó, hãy bắt đầu cuộc thống kê từ thời điểm Rafael Benitez đặt chân xuống Anfield. Sự có mặt của chiến lược gia người TBN rõ ràng đã thay đổi rất nhiều hình ảnh của Liverpool, đã mang đến những hi vọng về sự thống trị trở lại của Quỷ đỏ ở cả Premiership cũng như Champions League. Tuy nhiên, nếu Liverpool vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình trong những trận đấu cúp - cả cúp nhỏ (Community Shield), cúp vừa (FA Cup) cho tới cúp lớn (Champions League), thì trong những trận chiến lớn ở đấu trường Premiership, Liverpool lại bạc nhược đến kỳ lạ. Hai mùa giải gần đây, trong tổng số 12 trận đấu với 3 kỳ phùng địch thủ Chelsea, Manchester United và Arsenal, thành tích tốt nhất mà Liverpool có được chỉ là 2 thắng lợi với cách biệt tối thiểu trước Arsenal và 1 trận hòa không tỉ số trước MU, đều trên thánh địa Anfield. Còn lại là thua, thua và thua.

Trở lại trận đấu với Chelsea vào tối Chủ Nhật vừa rồi. Không bàn về khía cạnh chuyên môn, bởi thế trận mà Benitez tạo được trước nhà ĐKVĐ không hề tồi. Cái mà Liverpool thiếu chính là tinh thần, là bản lĩnh. Các cầu thủ Liverpool xử lý tình huống bằng những cái đầu sợ sệt, xử lý bóng bằng những đôi chân run rẩy. Kết quả là những khi cần sự lạnh lùng và chính xác, họ đã không có được. Đừng trách những Gerrard, Crouch hay Kuyt đã bỏ qua những cơ hội quá ngon ăn. Xét cho cùng, họ chỉ là những biểu hiện nổi trội hơn cả của cái gọi là sự yếu bóng vía của Liverpool mà thôi.

babylearnit
19-09-2006, 19:14
Xin vui lòng gửi đến địa chỉ:
lô 26 khu 285 Cách Mạng Tháng Tám - F.12 - Q.10
gặp anh...Việt Đức :rolleyes:
Cám ơn! :punk:

kiwaluf
19-09-2006, 22:56
Xin vui lòng gửi đến địa chỉ:
lô 26 khu 285 Cách Mạng Tháng Tám - F.12 - Q.10
gặp anh...Việt Đức :rolleyes:
Cám ơn! :punk:
Cảm ơn bạn đã đóng góp phần thưởng cho Chương trình TIN HỌC XANH, mình sẽ gởi phần thưởng Mouse tới các anh trong ban vận động THX trong thời gian sớm nhất :wub: !

:wub: Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều :wub: !