PDA

View Full Version : Bó tay!



hungqttb
01-09-2006, 07:47
Trong một chung cư mới xây, nhà số 1 có của một cặp vợ chồng mới cưới mới chuyển đến được 1 tuần. Sau 2 tuần nhà số 3 có một cô gái chuyển đến (nhà số 1 bên cạnh nhà số 3) và cô gái này chính là người yêu cũ của anh chàng nhà số 1. Đố các bạn anh chàng này sẽ xử lý ra sao?

The Old Man
01-09-2006, 09:32
Anh ta sẽ lên điễn đàn hõi ý kiến đồng bào.
Sao khi chờ đợi đồng bào góp ý kiến xong thì nhà đã cháy vợ đả bỏ đi.

dly
01-09-2006, 13:47
http://img166.imageshack.us/img166/6706/playboykt4.jpg

Tiasangtinhyeu
02-09-2006, 19:14
2,4,6 cho vợ.
3.5.7 cho người yêu cũ.
Chủ nhật đi lầu xanh.

Xpro
07-09-2006, 15:00
ậc bó táy thiệt tốt nhất là cứ yên phận đừng có ham người yêu cũ

hoang_khuong
12-09-2006, 20:14
Theo em, tốt nhất là dọn nhà đi chổ khác, lí do
1. Ở gần người yêu cũ thì thể nào cũng ... he he... đàn ông mà
2. Trước giờ những người chọc giận phụ nữ chẳng có kết quả nào tốt lành cả
Không biết có bác nào có cao kiến khác không ?

bluesky
12-09-2006, 20:30
bác hungqttb chính là người trong câu chuyện này à????nghi ngờ wá nha.

darkangel2006
12-09-2006, 21:08
coi chừng nha! nghe nói hiểm độc nhất là đàn bà đóa. Chúc bác may mắn sống sót sau cuộc đại chiến :D

hungqttb
23-09-2006, 15:11
Tui mà gặp chuyện này thiệt thì ... bỏ đi lấy bà khác!!!

vuongddvn
23-09-2006, 16:17
Đọc xong một hồi,nghĩ cũng bó tay thiệt...nhà mới mua(thuê) sao bán liền được,bên cạnh thì người yêu cũ(tình cũ ko rủ cũng tới)...sao đây ta?...theo tớ chuyện này Bó tay ,chứ ko Bó chân vậy tới đâu cũng được miễn hai bà ko biết là được rồi.

So Lo
28-03-2007, 16:36
nhà số 1 gần nhà số 3? quái....Kiện cái chung cư đi, xây dựng gì kì vậy?

The Old Man
28-03-2007, 23:30
nhà số 1 gần nhà số 3? quái....Kiện cái chung cư đi, xây dựng gì kì vậy?
Nhà này ở bên Mỹ vì bên Mỹ nhà số lẻ một bên số chẵn một bên.

thaychuastudio
29-03-2007, 14:00
hơ hơ ... cái lão chồng ấy lười đi lại thấy. mà lão ấy nói thế nào mà con bồ cũ chịu dọn đến ở sát bên cũng hay thật... bái phục ..
các bác lo gì ... con vợ thì đi làm ca ngày. con bồ thì đi làm ca đêm... ta cứ thế mà chén!! hơ hơ hơ

NoZ
29-03-2007, 14:00
Kêu cô người yêu cũ dọn qua nhà số 1 sống với vợ. Còn mình dọn qua nhà số 3 sống một mình. Vậy là yên chiện

ExtremeEdition
29-03-2007, 22:33
Cho 2 người họ gặp nhau . quyét chiến một trận sinh tử :
1 Người thắng sẽ dc người đàn ông Hoan hỗ vỗ tay mở tiệc ăn mừng ...dc 2 đêm Happy
2 Người thua sẽ dc người đàn ông an ủi = 1 đêm hạnh phúc bên nhau hihi :)
hahahahahahaha nực cười quá

nam hải
30-03-2007, 10:35
ông ấy trúng quả đậm rồi đấy bà con ơi! mà cho hỏi cô bồ cũ ấy có chồng chưa vậy? tui giám chắc là ông ấy sẽ không chuyển đi đâu hết cả.hi...........