PDA

View Full Version : Ảnh Offline 31-8-06 tiễn đưa Cụ ông. Bowling <_+



DONNA_DONNA
31-08-2006, 23:56
Toàn bộ ảnh buổi Offline được Post tại đây : http://anhso.net/album.asp?alb=804629@533

apthap
01-09-2006, 00:09
Thanks DONA, đang coi đây, ko bít thế nào :D
Cảm ơn hội AC&Q ( ăn chơi và quậy đó mà), dẫu ko còn những thành viên chủ chốt như trước nữa nhưng tối nay đi chơi vui thật, :D

DONNA_DONNA
01-09-2006, 00:20
Chẹp, ảnh của Cụ ông dung lượng lớn quá nên tốc độ chậm. Tạm dừng tại con số 100 cái :D Còn khoảng 70 cái nữa, những điều thú vị đang chờ phía sau. Mai có thời gian sẽ post tiếp. Giờ phải đi về cho cụ ông ngủ :D

apthap
01-09-2006, 00:57
Ai nói ko chớ, túm đc mấy cái bà chị cười toe toét, xem lại cái đê, hêhê.

Arkain
01-09-2006, 06:23
Nói tóm lại là các tay "chộp ảnh" nghiệp dư không túm được nét đẹp của swan tui. Đáng tiếc đáng tiếc :no:

Chắc tại nét đẹp của swan chạy lẹ quá nên không túm lại được :D

real_time
01-09-2006, 09:43
Chưa ai tường thuật cả mình tạm tường thuật rồi ai có điều kiện add vô bài tường thuật cho sinh động giúp nhé:
Buổi Offline :gathering bắt đầu từ 7h tại cafe new window 76 Nguyễn Chí Thanh. Đúng giờ Bathazar, Swan, Ghost1982 đã có mặt mình đến muộn 10 phút, Vừa kịp gọi được 1 cốc nước quen thuộc thì đã thấy Npa, Apthap và anh CuongDC9 đến. Apthap và Npa thì ko chịu lên chỗ hẹn mà đứng bên dưới chỉ mình anh Cường lên anh ấy nói là đến muộn (có lý do đã được báo trước). Một màn tranh cãi nho nhỏ :argue: xảy ra là vì anh Cường nói mời mọi người đến StarBol còn Swan thì vùng vằng :no: nếu ko ở đây thì ko đi đâu cả. Cùng lúc đó diễn ra màn tặng quà tạm biệt hết sức đặc biệt Swan rút từ trong túi xách ra 1 tùi quà và đưa sang phía cho anh Cường (anh Cường ngồi hời lùi về phía sau lưng Swan) và cũng ko thèm nhìn xem anh Cường nhà ta có nhận quà hay không :angel_not :eek: . Món quà được mở ra ngay, trông khá đẹp mắt là một chiếc đĩa có hoa văn và hơi lõm xuống một chút bên miệng có 3 rãnh khá sâu có lẽ là dùng để trưng bày trong tủ kính, nhưng mà theo mình thì nó khá giống cái gạt tàn thuốc lá.
Rủ mãi cuối cùng thì Swan cũng đồng ý đến Starbol :gathering . Ở đó Donadona đã chờ sãn. Trung tâm Stabol nằm trên tầng 2 nhưng khổ nỗi hình như ngoài Donadona đã từng đến nhiều lần :confused: (????) thì trong số những người đi cùng lúc đó gồm có (mình, Npa, Apthap, anh Cường,Ghost) chưa ai đến một lần, đâm ra đã đi lạc vào khu vực bán hàng linh tinh. Swan hộ tống Ku Bat đi xe đạp đến sau. Một lúc sau thì có Nxson và Qua Khoang đến. Mọi người thay giầy chơ Bolling. Phải nói rằng đối với mình thì đây là một trò chơi mới đối với mình và một số người trong nhóm (còn đối với người khác chắc là cũ lắm rồi) Ghost thì không hiểu vì sao nhất định không chơi cho dù mọi người đã rủ rê rất nhiều. Thuê 2 đường chơi (ngôn ngữ chuyên ngành Bolling gọi nó là Slan hay là gì gì thì mình xin chịu) Đường 1 gồm có Npa,Donadona,Anh Cường, Apthap, Đường 2 gồm có ku Bat, Mình, Quạ Khoang, Nxson.
Mọi người chơi rất vui vẻ
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/100_002728481.jpg
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/100_007441412.jpg
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/100_007246855.jpg
Npa mỗi lần ném xong thì thường phải chạy theo một đoạn do quả bóng boling nặng quá kéo đi? (!!) và khi đứng lại được thì 2 tay chống hông nhìn theo trái bóng rơi xuống dưới. Apthap có vẻ chuyên nghiệp và khỏe tay hơn ném rất tự tin nhưng vẫn có nhiều quả rơi xuống rãnh :) :shifty: . Anh Cường và Nxson là người ném ít có bong theo đường rãnh rời xuống nhất:punk: . Mỗi lần có ai đó trong lần ném của mình mà làm đổ hết được những cây boling thì mọi người đều vỗ tay hoan hô :w00t: :punk: nhưng những lần như thế chỉ đếm được trên đầu ngon tay cùng lắm là thêm số ngón chân ở 2 bàn chân nữa là cùng. Donadona 2 ván đều dừng lại ở điểm số 70. Ku Bat được 76 điểm còn mình thì ít hơn hắn 10 điểm. Qua Khoang không biết là ăn tối :food_smil hay chưa mà chỉ được có 31 điểm he he. Trung tâm starbol đang có đợt thưởng theo kiểu cho một quả boling màu ngẫu nhiên (xin nói thêm là mấy cái cây boling đó không là màu trắng) và đường của ai có cây boling màu đó mà trong lượt ném của mình ném đổ được cây boling màu đó thì sẽ được thưởng :present: :present: và 2 phần thưởng đã về tay chung ta được chia đều cho anh Cường và Donadona (ở đây chưa thấy có hình chụp cùng với cô gái trao giải thưởng yêu cầu donadona post lên giúp với).
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/DSCF059487587.jpg
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/100_008638391.jpg
Phần thưởng dành cho Donadona là một cái chuông gió nhưng hơi bị rối báo hại mình và Swan gỡ mãi không được (chẳng hiểu đến giờ này đã gỡ được hay chưa)
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/100_006553214.jpg
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/100_006268177.jpg
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/as/100_006154264.jpg.
Sau một hồi gỡ mãi không được Swan quyết định gỡ nữa mà quay ra ném boling (cái này là mọi người rủ rê mãi mới chơi àh)
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/100_008164436.jpg
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/100_007632942.jpg
sau 2 lượt ném số cây bol đổ xuống còn nhỏ hơn số lượt ném (1).
Tổng kết: Đường số 1 cái đường này do mình không tham gia nên thứ tự có thể sai lệch ai biết chỉnh lại giùm. CuongDC9,Apthap, Npa, Donadona. Đường số 2: Nxson, Bathazar, Real_Time, QuaKhoang. Gần 9h30 bắt đầu hết tăng thứ nhất Qua Khoang xin phép về, Swan nhân dịp đó cũng chia tay, Mình và ku Bat cũng hẹn anh Cường lần sau gặp lại. Mình về là lý do Wt132 hôm nay đi vắng. Đến lúc đó TuLanhXinh vẫn chưa tới và nhưng có tham gia ở phần sau còn không thấy ai nhắc đến KN. Tăng 2 và .... mọi người tiếp tục đi ăn mình thì về nhà không biết thêm thông tin nữa ai viết tiếp đi nhỉ.

dly
01-09-2006, 09:50
Tóm đươc nét đẹp của Swan gồi

http://img167.imageshack.us/img167/750/girlfriendfx9.gif

real_time
01-09-2006, 12:33
To real_time:
Nói chung là bài tường thuật của bác khá đầy đủ, có điều mang nặng phong cách trần thuật, chả có tí tẹo gia vị nào cả :punk:

To bác Dly:
Em sắp vào đó rồi, bác coi có khả năng thoát thân không mà lại đi công bố cái "nét đẹp" của em nó dữ dội vậy?

Tôi mà biết viết có gia vị thì chết liền àh bà ko nói tôi send cho bà thêm gia vị vào. Ngày xưa văn toàn 4-5 điểm là cao.

Nhân Tâm
01-09-2006, 12:34
To real_time:
Nói chung là bài tường thuật của bác khá đầy đủ, có điều mang nặng phong cách trần thuật, chả có tí tẹo gia vị nào cả :punk:

đúng là bài tường thuật này chưa có tương ớt nên chưa có vị cay !



To bác Dly:
Em sắp vào đó rồi, bác coi có khả năng thoát thân không mà lại đi công bố cái "nét đẹp" của em nó dữ dội vậy?

Lốp căng dzậy chuyến này không biết là chết ai đây ! D: Dê Bác ơi.,,cụ sắp đi rồi !

Tulanhxinh
01-09-2006, 12:40
Hê hê! mình lên ảnh cũng xinh quá chứ.Cảm ơn bác nào chụp hình em nhé! Nhưng còn nhiều hình của em xinh hơn nữa, các bác cố gắng post hết lên nhé,để em còn đi print. Vậy mọi người tặng Cụ Dê cái chuông gió à, đẹp thế, chắc là mẹ swan mua rồi.

unlucky555
01-09-2006, 12:57
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/100_004531982.jpg
Muỗi ý không bé BAT ôm real_time mới tình tứ và thắm thiết làm sao á

dly
01-09-2006, 13:55
To bác Dly:
Em sắp vào đó rồi, bác coi có khả năng thoát thân không mà lại đi công bố cái "nét đẹp" của em nó dữ dội vậy?

Càng tỏ rõ nét đẹp của Swan

"Nếu tôi sai hẫy chỉ tôi sai chỗ nào
Nếu tôi đúng sao lại hăm dọa tôi" :D :lick:

vikhoa
01-09-2006, 15:20
Ôi Bowling... tiếc quá, đi chơi bowling mà không rủ mình hix hix

apthap
01-09-2006, 17:25
Tít mít với "ai đóa" thì lấy sức đâu mà đi chớ ??? Đáng tiếc, lần trước ông anh cũng là chủ chốt của AC&Q miền Bắc, bây h thì thành cựu roài :D

nguoimoi
01-09-2006, 22:45
Trời vui quá nhỉ !!! Tệ thật đúng hồi này thì bận linh tinh.

nguoimoi
02-09-2006, 10:33
Sau một hồi lục lọi cái laptop của bác Cuộng thấy có bài thơ, xin trích cho các Bro coi.

Cuộng tôi có mắt không tròng,
Tưởng rằng đã Nút,làm gì có tay.
Đêm về tay ải tai ai
Mới hay chỗ Sướng - Chỗ hay biết gì?
Trong lòng thầm trách Mẹ Cha!
Sao sinh con sớm để ra thế này.
Ước gì ta tuổi 15
Ta còn em út, ta còn say sưa.


Trong đó còn có một vài bài thơ nhưng lại toàn nói về ***, có kí tên là Thích***. Không hiểu là con cái nhà ai... Vì đó không phải là thơ của bác Cuộng.

Ghost1982
04-09-2006, 16:54
Cụ bay qua Mỹ luôn ah, sao chẳng thấy online gì thế này :|
Có cần đăng tin tìm già lạc ko nhẩy

dly
04-09-2006, 20:24
Lão Dê Cờ có được vào nhà đâu mà on với óp. Chỉ vì cái tội vào Nam rồi lại còn chụp ảnh hai bên hai ẻm nên.........
http://img178.imageshack.us/img178/506/onefortheladeeeeeezbn5.jpg

DONNA_DONNA
04-09-2006, 23:52
Phù! Cuối cùng thì cũng hoàn thành nhiệm vụ Cụ ông giao phó: Up hộ đống ảnh dung lượng kỳ cục lên lol

Sau đây là 1 số hình ảnh ấn tượng của buổi Offline :

1.Dracula Tulanhxinh khi đã no nê :lick:
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/DSCF063252533.jpg


2.Đứng bên tây đồng ngó bên ni đồng thấy Swan bát ngát
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/DSCF060832942.jpg



E thẹn ! :embarrass http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/DSCF062965375.jpg

3. 5 anh em ta như 5 cái cây lol
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/DSCF063842724.jpg

4. Đôi chân trần trên Phooc Đố biết đôi chân huyền thoại này của ai :D
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/DSCF061749312.jpg

vikhoa
05-09-2006, 00:42
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/DSCF060832942.jpg --> "Con" gì thế này ?!?!?!?!?! Khủng long hay .... http://www11.dantri.com.vn/chuyenla/2006/8/138549.vip ??!?!

Cuong_DC9
05-09-2006, 02:19
...Thuê 2 đường chơi (ngôn ngữ chuyên ngành Bolling gọi nó là Slan hay là gì gì thì mình xin chịu) Đường 1 gồm có Npa,Donadona,Anh Cường, Apthap, Đường 2 gồm có ku Bat, Mình, Quạ Khoang, Nxson.
...
Xin được bổ xung thêm vào đoạn này 1 tí. Sân bên này có 4 người chơi, dùng tên thật và trên monitor thì thứ tự ném là: Anh-Nam-Cường-Dương.

Hôm nay mới mò lên đây được, bà con thông cảm, đi lại vòng vèo quá nên hơi vất vả.

real_time
05-09-2006, 11:51
http://anhso.net/data/1/GocThuGian/804629/DSCF060832942.jpg --> "Con" gì thế này ?!?!?!?!?! Khủng long hay .... http://www11.dantri.com.vn/chuyenla/2006/8/138549.vip ??!?!

con đó chưa được đặt tên hay chúng ta mở một cuộc thi đặt tên cho con đó chứ?

quakhoang
09-09-2006, 13:46
Hic hic,

Hôm đó Quạkhoang đã chuẩn bị tinh thần trước rồi đấy chứ. Trước khi đi đã kịp ăn uống no nê đầy đủ rồi, thế mà chơi bowling được có 33 điểm lại về bị boyfriend mắng cho một trận vì cái tội ham chơi. Hic hic

unlucky555
10-09-2006, 12:49
Hic hic,

Hôm đó Quạkhoang đã chuẩn bị tinh thần trước rồi đấy chứ. Trước khi đi đã kịp ăn uống no nê đầy đủ rồi, thế mà chơi bowling được có 33 điểm lại về bị boyfriend mắng cho một trận vì cái tội ham chơi. Hic hic

Oé thèng boyfriend nào dám mắng em thế nhẩy. Em bỏ nó cho nó bít tay. Được em QuaKhoang iu mà dám mắng bỏ nó luôn em cho nó ăn mừng chết luôn

jollibee
10-09-2006, 14:52
5 anh em ta như 5 cái cây Người ta hát bài "5 anh em trên 1 chiếc xe tăng". Còn anh Cuong_DC9 thì rủ rê Ghost1982, Apthap, Donna,... hát nhạc nước bên gốc me :D.