PDA

View Full Version : Guiness Việt Nam



addme
28-08-2006, 23:20
-Người bay lên mặt trăng bằng phương tiện thô sơ nhất: Chú Cuội.

-Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam : Trọng Thuỷ.
-Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ.

-Bà **** sinh con nhiều thế giới từ xưa đến nay là : Âu cơ 100 con, mặc dù chỉ sinh một lần, không vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch (sinh nhiều lần).

-Người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn ở đó: ... Chú Cuội.

-Chiếc máy bay đầu tiên của thế giới : con ngựa sắt của Thánh Gióng.

-Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Đổng Thiên Vương.

-Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm Chủ Tịch nước đầu tiên trên thế giới : Hai Bà Trưng.
-Ca sinh sản vô tính đầu tiên : **** của Thánh Gióng.

-Ông tổ của nghề ''má ma'' ở Việt Nam: Tú Bà.

-Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa.

-Người phụ nữ nặng nhất hành tinh : Chị Hai năm tấn.

-Cascader đầu tiên của Việt Nam là : Lê Lai.

-Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn mạc tử dám rao bán là : Trăng

-Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có : "Rừng vàng, biển bạc"

-Khách sạn sang nhất thế giới : khách sạn “Ngàn Sao” ở đường Hai Bà Trưng Sài-Gòn (vào năm 1991)

-Vụ li dị đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử VN : Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 người con theo cha lên rừng, 50 người con theo **** xuống biển

-Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải. ( chết đứng )

- Loại nhạc cụ cổ xưa nhất xuất hiện ở VN mình: đàn Thạch Sanh chỉ tiếc là ngày nay chắc bị mấy tay đồ cổ bán mất hoặc đã bị tịch thu vì có phép thuật mê hoặc con người

- Kỉ lục người đứng yên một chỗ lâu nhất thuộc về : Nàng Tô Thị (lại còn bồng con nữa chứ). Tiếc là ngày nay kỉ lục này bị phá lãng xẹt bởi mấy tay nấu vôi...

- Công nghệ Thời trang lần đầu tiên xuất hiện cũng chính tại VN ,2 designer đầu tiên là : Công và Quạ (vẽ áo cho nhau )

- Kiến trúc sư đầu tiên trên TG cũng là người VN mình (ko hẳn là người), đó là Thần Rùa (Thần Kim qui) đã chỉ đạo xây Cổ Loa Thành (nguyên liệu là....móng của mình)

- Công nghệ quảng cáo tiếp thị cũng được xuất hiện lần đầu tiên chính tại VN mình (tự hào ko), Mai An Tiêm tung dưa hấu Made in Hoang dao của mình thả trôi (cách tiếp thị này quá hiệu quả đến nỗi Vua cha tìm ngay đến chàng...)


Đọc xong mới thấy Việt Nam ta thật đáng mặt làm đàn anh cho việc dẫn dắt đàn em ( các nước trên thế giới ) đi tới những công nghệ tuyệt vời như ngày nay .

Master_Baby
15-09-2006, 16:26
Có một lần tổng thống Mỹ Bush và tổng thống anh Tony Blair sang thăm Việt Nam, dạo chơi Hà Nội = trực thăng cùng với đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Đang bay thì ông Blair nói:
- Bây giờ mà tôi thả chiếc Rolex 60000$ của tôi xuống thì cả Hà Nội sẽ xôn xao mất.
Ông Bush không chịu thua:
- Còn tôi, nếu tôi thả cặp tiền của tôi xuống thì chắc cả Việt Nam sẽ xôn xao.
Ông Giáp nhà ta nãy giờ nghe, ức chế lắm, cũng nói:
- Hai ông có im ngay đi không, kẻo tôi đá thằng phi công xuống là cả thế giới phải xôn xao đấy!
------------------------------
Hai tuần trước, báo chí Nhật đăng tin: họ đã đào sâu xuống mặt đất 100m, phát hiện một đường dây điện thoại tuổi thọ 1000 năm. Chứng tỏ người Nhật 1000 năm trước đã biết xài điện thoại!
Một tuần trước, báo chí Mỹ đăng tin: họ đã đào sâu xuống mặt đất 200m, phát hiện một đường dây cáp 2000 năm tuổi, chứng tỏ nước Mỹ 2000 năm trước đã có truyền hình cáp!
Tuần vừa rồi, báo chí Việt Nam ta đăng tin: chúng ta đã đào sâu xuống lòng đất 400m, và chẳng phát hiện gì cả, chứng tỏ 4000 năm trước người Việt đã xài.... điện thoại di động!!!