real_time
28-08-2006, 14:32
Sáng nhận được tin nhắn Offline 19h cùng ngày là đón anh Cường từ Sài gòn về :detective . Lần trước đón anh ấy từ nước ngoài về mình đã ko đi rồi nên lần này quyết định sẽ phải đi nếu không bác ấy lại nghĩ mình là thèng ku chỉ bít nói mà ko bít làm :lick:.
Đến điểm offline cùng một cô bạn tên là Hạnh (hỏng phải file đính kèm (*) của em ), rút kinh nghiệm những lần trước đây mình hỏi luôn mấy anh chàng và mấy cô phục vụ là: "có ai nhờ nhắn với bạn là có gặp mặt DDTH hay ko" thì chỉ nhận được những cái lắc đầu:noexpress :confused: . Vào quán gọi nước uống và chờ chờ chờ chờ và chờ ............... mất đến hơn 10 phút và một vài cuộc điện thoại cho vài mem mà mình có số thì mình quyết định đi quanh 1 vòng để tìm vì mình nghĩ là chắc là giờ này cũng phải có người đến rồi :detective :beer_smil . Và may sao cũng tìm thấy được. Gia nhập với một vài câu giới thiệu qua loa về mọi người và về Hạnh (mình chưa có khiếu giới thiệu trong đám đông):detective :detective . Mình để ý mặt Hạnh thì thấy em ấy có vẻ bất ngờ. Còn mọi người thì cứ nghĩ em Hạnh là "file đính kèm của mình". Vừa mới quen được có mấy hôm làm gì mà đã file đính kèm. Điểm danh nào: "SWAN, APTHAP, NPA, mrPaint, CuongDC9 (anh Cường)" ngồi một lúc nữa thì GHOST1982 đến, Wt132 (bạn thân của mình), gọi điện mãi mới thêm được QuaKhoang, nxson + 1 người ban (người này làm ở bộ y tế cùng chỗ làm với Swan. Anh ta chưa regnick ở diễn đàn), người đến cuối cùng là KN (administrator xanh) và Tulanhxinh. Vừa được một lúc bác Cường hỏi mình thế cái nick hungphuong0813 kia đâu rồi mình thản nhiên trả lời mất rồi hè hè :D :D (nói đúng sự thật vì nick đó mình bị hack mà cũng may là bị hack mới dễ trả lời. Khổ thể dân làm tin học mà bị nó hack mất nick không làm gì được)
Thằng bạn thân của mình cũng đã đến rồi (buồi chiều mình đã rủ nó rồi mà) may quá (chẳng nhẽ muộn lại đưa em về bằng xe buýt mà muộn thì lấy đâu xe buýt mà đi), nhưng bây giờ lại nảy sinh một vấn đề là mình có đi xe máy :horse: bao giờ đâu bây giờ mình còn phải đèo em nữa ặc ặc :angel_not ) . Chẳng sao cả đã cưỡi lên mình hổ rồi thì ta cứ phi đại đi chứ sợ gì. KN và Tulanhxinh đến thì đã 8:40 rồi mình sợ muộn nên bảo thằng bạn đưa tao mượn xe để đưa em về.
Về thì mình vừa đi đường vừa run :rolleyes: ặc ặc mặc dù đã đi với tốc độ 30Km/h thôi àh. Không sao đi mãi rồi cũng đến và nhanh nhanh chóng chóng chuồn. Quay lại buổi offline.
Ặc Ặc ngồi trong cái quán đó cái thằng DJ :chris: chết tiệt mở nhạc rõ to điếc cả tai. Anh Cường đề nghị mọi người đi ăn uống một thứ gì đó thôi chứ ngồi ở đây chắc hỏng tai mất :gathering . Tulanhxinh đề nghị đi ăn phở cuốn, còn KN thì để nghị đi ăn hủ tíu và mĩ văn thắn, nói chung là nhiều đề nghị :confused: và rồi cuối cùng mọi người quyết định là ăn hủ tíu và mì vằn thắn :hungry: .
Ra đường thì QuaKhoang xin về luôn , Swan thì không tham gia nữa . còn lại khoảng 10 người đến quán hủ tíu. Ăn uống :food_smil trò chuyện ở đó được một lúc thì lại phát sinh một vấn đề là ăn cái này xong thì lại thèm uống nước (thế mới khổ chứ):no: :food_smil . Lúc này vào khoảng 10:10, đầu tiên là ra nhà hát lớn cả đám đứng ở đó độ khoảng 10 phút. KN đề nghị chụp ảnh vì còn khá nhiều người :cool2: , nhưng anh Cường không mang máy ảnh, còn mấy bác chụp ảnh quanh đó không hiểu đi đâu mà chẳng thấy nên đề nghị này đã không được thực hiện. Bàn mãi mới duyệt được một ý là về hồ Thuyền Quang :boat: uống nước cho dân dã (bác Cường chỉ thích văn hóa đường phố ngồi vỉa hè thôi :zorro: , còn em thì thích nghi với tất cả). Ngồi tào lao nào là về quản lý, nào là về buôn Domain .vn, nào là số lượng bài viết của các mem..... Thấy có vẻ muộn muộn mọi người đề nghị giải tán. Mình cũng về và bảo đưa Npa về nhà nhưng mới đến cầu vượt cô ấy đã rẽ trái còn mình thì đi thẳng chẳng biết về có an toàn hay ko nhưng ngày hôm sau thì vẫn thấy có mặt ở trong buổi lẩu.
-------------------
(*) file đính kèm: được hiểu là bạn gái hay người yêu. Ngôn ngữ lòng thường dùng trong các buổi offline của các mem Hà nội khi một ai đó đưa bạn gái hoặc bạn trai đi cùng.
Đến điểm offline cùng một cô bạn tên là Hạnh (hỏng phải file đính kèm (*) của em ), rút kinh nghiệm những lần trước đây mình hỏi luôn mấy anh chàng và mấy cô phục vụ là: "có ai nhờ nhắn với bạn là có gặp mặt DDTH hay ko" thì chỉ nhận được những cái lắc đầu:noexpress :confused: . Vào quán gọi nước uống và chờ chờ chờ chờ và chờ ............... mất đến hơn 10 phút và một vài cuộc điện thoại cho vài mem mà mình có số thì mình quyết định đi quanh 1 vòng để tìm vì mình nghĩ là chắc là giờ này cũng phải có người đến rồi :detective :beer_smil . Và may sao cũng tìm thấy được. Gia nhập với một vài câu giới thiệu qua loa về mọi người và về Hạnh (mình chưa có khiếu giới thiệu trong đám đông):detective :detective . Mình để ý mặt Hạnh thì thấy em ấy có vẻ bất ngờ. Còn mọi người thì cứ nghĩ em Hạnh là "file đính kèm của mình". Vừa mới quen được có mấy hôm làm gì mà đã file đính kèm. Điểm danh nào: "SWAN, APTHAP, NPA, mrPaint, CuongDC9 (anh Cường)" ngồi một lúc nữa thì GHOST1982 đến, Wt132 (bạn thân của mình), gọi điện mãi mới thêm được QuaKhoang, nxson + 1 người ban (người này làm ở bộ y tế cùng chỗ làm với Swan. Anh ta chưa regnick ở diễn đàn), người đến cuối cùng là KN (administrator xanh) và Tulanhxinh. Vừa được một lúc bác Cường hỏi mình thế cái nick hungphuong0813 kia đâu rồi mình thản nhiên trả lời mất rồi hè hè :D :D (nói đúng sự thật vì nick đó mình bị hack mà cũng may là bị hack mới dễ trả lời. Khổ thể dân làm tin học mà bị nó hack mất nick không làm gì được)
Thằng bạn thân của mình cũng đã đến rồi (buồi chiều mình đã rủ nó rồi mà) may quá (chẳng nhẽ muộn lại đưa em về bằng xe buýt mà muộn thì lấy đâu xe buýt mà đi), nhưng bây giờ lại nảy sinh một vấn đề là mình có đi xe máy :horse: bao giờ đâu bây giờ mình còn phải đèo em nữa ặc ặc :angel_not ) . Chẳng sao cả đã cưỡi lên mình hổ rồi thì ta cứ phi đại đi chứ sợ gì. KN và Tulanhxinh đến thì đã 8:40 rồi mình sợ muộn nên bảo thằng bạn đưa tao mượn xe để đưa em về.
Về thì mình vừa đi đường vừa run :rolleyes: ặc ặc mặc dù đã đi với tốc độ 30Km/h thôi àh. Không sao đi mãi rồi cũng đến và nhanh nhanh chóng chóng chuồn. Quay lại buổi offline.
Ặc Ặc ngồi trong cái quán đó cái thằng DJ :chris: chết tiệt mở nhạc rõ to điếc cả tai. Anh Cường đề nghị mọi người đi ăn uống một thứ gì đó thôi chứ ngồi ở đây chắc hỏng tai mất :gathering . Tulanhxinh đề nghị đi ăn phở cuốn, còn KN thì để nghị đi ăn hủ tíu và mĩ văn thắn, nói chung là nhiều đề nghị :confused: và rồi cuối cùng mọi người quyết định là ăn hủ tíu và mì vằn thắn :hungry: .
Ra đường thì QuaKhoang xin về luôn , Swan thì không tham gia nữa . còn lại khoảng 10 người đến quán hủ tíu. Ăn uống :food_smil trò chuyện ở đó được một lúc thì lại phát sinh một vấn đề là ăn cái này xong thì lại thèm uống nước (thế mới khổ chứ):no: :food_smil . Lúc này vào khoảng 10:10, đầu tiên là ra nhà hát lớn cả đám đứng ở đó độ khoảng 10 phút. KN đề nghị chụp ảnh vì còn khá nhiều người :cool2: , nhưng anh Cường không mang máy ảnh, còn mấy bác chụp ảnh quanh đó không hiểu đi đâu mà chẳng thấy nên đề nghị này đã không được thực hiện. Bàn mãi mới duyệt được một ý là về hồ Thuyền Quang :boat: uống nước cho dân dã (bác Cường chỉ thích văn hóa đường phố ngồi vỉa hè thôi :zorro: , còn em thì thích nghi với tất cả). Ngồi tào lao nào là về quản lý, nào là về buôn Domain .vn, nào là số lượng bài viết của các mem..... Thấy có vẻ muộn muộn mọi người đề nghị giải tán. Mình cũng về và bảo đưa Npa về nhà nhưng mới đến cầu vượt cô ấy đã rẽ trái còn mình thì đi thẳng chẳng biết về có an toàn hay ko nhưng ngày hôm sau thì vẫn thấy có mặt ở trong buổi lẩu.
-------------------
(*) file đính kèm: được hiểu là bạn gái hay người yêu. Ngôn ngữ lòng thường dùng trong các buổi offline của các mem Hà nội khi một ai đó đưa bạn gái hoặc bạn trai đi cùng.