PDA

View Full Version : Thân Seoer đi đâu về đâu?



namlinhchihq.com
05-12-2011, 09:01
Haiz.. Nhìn GG mà mình buồn quá!
Thân đời kém cỏi chả biết làm gì, làm seo thì mình mãi là gà...
Cạnh tranh ngày càng cao! Cao thủ ngày càng nhiều không biết những seoer như mình mai kia sẽ đi đâu về đâu nếu ko nhận được dự án.... nghĩ mà buồn đau quá.... Haiz

hoanghiep287
05-12-2011, 09:05
Thì bác trở thành cao thủ đi xem có khá khẩm hơn tý nào ko than vãn làm gì nghề nào cũng vậy mà

hitle1456
05-12-2011, 09:15
Thì bác trở thành cao thủ đi xem có khá khẩm hơn tý nào ko than vãn làm gì nghề nào cũng vậy mà
Nghề nào cũng vậy mà. Tu luyện thành cao thủ thì mới khá được

seodangkhoa
05-12-2011, 09:32
Haha bỏ nghề đi, cạnh tranh đang nhiều,bớt chú nào hay chú đó! Hic có mỗi từ khóa đơn giản mà cầy mãi không lên à, lòi tiền đây, là top ngay!

viethaiabc
05-12-2011, 09:33
cuộc sống là thế mà, không có con đường nào dẫn tới thành công trải toàn hoa hồng!

nanalove
05-12-2011, 09:42
Có đam mê, mới có động lực:)

dmart.vn
05-12-2011, 09:55
sống 1 nghề không được,thì kiếm thề nghề nữa đi,hihi :)

giacaphe.com
05-12-2011, 10:27
sống chiến đấu hết mình
cứ có đam mê và cố gắng theo đuổi đam mê thể nào cũng gặt hái đc ít nhiều thành quả

viet_u7891
05-12-2011, 10:27
Haiz.. Nhìn GG mà mình buồn quá!
Thân đời kém cỏi chả biết làm gì, làm seo thì mình mãi là gà...
Cạnh tranh ngày càng cao! Cao thủ ngày càng nhiều không biết những seoer như mình mai kia sẽ đi đâu về đâu nếu ko nhận được dự án.... nghĩ mà buồn đau quá.... Haiz

Không biết là đi về đâu nữa. Nhưng trước mắt là thấy trang web của bác đã "lượm" lại của trang namlinhchiviet.com ko biết có "ủy quyền" chưa nhỉ ^^

kraken
05-12-2011, 10:32
Đừng đứng núi này trông núi nọ bác ơi...
Có thất bại mới có thành công
Đừng nản :)

khaidat
05-12-2011, 11:12
Càng ngày càng khó khăn, nghề nào cũng thế thôi đành cố gắng vậy....

hieuvv
05-12-2011, 11:47
nghề nào cũng vất cả thôi , không mệt mỏi tay chân thì khổ về đầu óc , kế nữa là chán nản không thấy tương lai , nói chung việc/ngàng nghề nào cũng vất vả cả :D

mioleokun
05-12-2011, 22:14
của cố là của được bác ợ :D

onggiang
06-12-2011, 17:11
Sống và chiến đấu đến hơi thở cúng cùi...:)

monamour53
06-12-2011, 18:25
ko có con đường nào là dễ đi cả nhưng thú thật mọi người giờ chạy theo seo rất nhiều nên giờ làm từ khóa rất lâu nên do cạnh tranh lớn ngày càng lớn :-s

xnewman
06-12-2011, 18:26
Seo gì nữa ..làm giống mình đây ..mở quán bánh Sèo ngày kiếm bằng tháng Seo ...

Kiss_Ls
06-12-2011, 18:57
Seo giỏi thì vẫn giàu là đằng khác. Hehe

tamnguyen.com.vn
06-12-2011, 20:02
SEO giờ nó cũng tiến gần đến bão hòa như web ấy, nhưng biết cách làm thì vẫn sống tốt.

chieftain2t
06-12-2011, 20:19
Độ khoảng nửa tháng kiểu gì cũng có bài "Thân cốt đơ ta đi về đâu ?"

very.vn
06-12-2011, 20:31
Độ khoảng nửa tháng kiểu gì cũng có bài "Thân cốt đơ ta đi về đâu ?"
Làm SEO ngày một ngán ngẫm! Pùn ngủ lắm...!

loithuan19
06-12-2011, 20:51
Nghề nào cũng có cạnh tranh, chỉ có rất ít trong số đó thành công, con đường thành công cần phải có đam mê và ko có chỗ cho những người lười biến và ở đây than vãn đâu bạn à.

noithatit
06-12-2011, 21:00
Thiệt là khó hiểu, các bác cứ ca thán than thở về nghề SEO, bảo khó thế này nản thế kia te tua thế nọ,....thế mà coi chữ ký thì khối bác vẫn SEO đều đều.
Mấy bác chơi chiêu tâm lý kiểu này lộ liễu quá ^^!