Được gửi bởi
cu em
Nếu ai đã đến với ddth từ những ngày mới ra đời cho đến hôm nay, nếu ai chịu khó đọc và nghiềm ngẫm từng dòng thư giản và nếu những ai hơi thông minh một chút sẽ nhận ra ngay một người, một nhân vật đã gắn bó với diễn đàn này dù diễn đàn có trãi qua nhiều phong ba bão tố. Có người đến rồi đi, có người rất nổi tiếng như cu Ghost, chị Hoàng Phố, anh Thích nữ dịu Hiền hay thậm chí lão Trấn cửa mình Dê Lỳ dù có ăn dầm nằm dề trên diễn đàn này cũng còn thua xa một người, một nhân vật, một nhân cách mà theo cu em đã gắn bó với diễn đàn này như cái duyên số mà tạo hóa đã vô tình xe tơ.
Có những lúc, người ấy không được nghênh đón, bị ban nick vô tội vạ, bị hiểu nhầm v.v... nhưng rồi người ấy vẫn kiên trì, như con nhện giăng tơ, ngày ngày tháng tháng vẫn ở bên diễn đàn.
Người ấy còn rất trẻ, trẻ lắm, nhưng tư tưởng thì không trẻ. Già dặn trong từng lời ăn tiếng nói, biết kính trọng người lớn tuổi, nhường nhịn kẻ ít học, thiếu hiểu biết v.v... kiên trì và nhẫn nại ... Không có lĩnh vực nào mà người ấy không tìm hiểu dến tận cùng của sự hiểu biết để lập luận, dẫn chứng và thuyết phục chúng sinh ... Phải công nhận sự uyên bác đáo để hiếm thấy ở một người chưa qua hết cái tuổi thèm ôi, tuổi biết buồn, tuổi đang yêu ấy.
Cu em cảm phục nhất người ấy ngòai tính cần cù, chịu thương chịu khó là lòng chung thủy, trước sau như một của người con gái ấy. Đó chính là Tiểu Dân.
Tiểu Dân xứng đáng là nhân vật của năm đối với diễn đàn chúng ta vậy!
Bookmarks