Hôm qua THX đã tiếp nhận quà của Hapem và 2208, cám ơn các bạn rất nhiều.
Do tiện đường hơn nên anh em ghé qua 2208 trước, xong mới lên nhà Hapem. Cột đồ lên xe xong, do chở nhiều nên hai thằng ngại quay trở ra đường cũ theo chợ Tân Trụ, nhắm hướng xong bèn ra theo chiều ngược lại, chạy vòng vòng một hồi quay ra đường lớn Trường Chinh về nhà. Đến đoạn ngã ba rẽ vào Cộng Hòa có một bảng chỉ đường to đùng, bên trái chỉ về hướng sân bay, bên phải để chữ "Bà Quẹo", hai thằng cùng quẹo trái xong nhìn nhau, mặt thằng nào thằng nấy cùng gian không thể tả, cùng bảo nhau "Bà bảo quẹo mà tớ không quẹo đấy, thấy tớ giỏi chưa ! ! !"
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks