Ngày trước khi còn là cậu học sinh trung học, mỗi chiều tôi đều nghe thấy tiếng anh thợ khóa đi rao "Khóa Ơ, Ai sửa khóa ddeeee!" Tiếng rao hoài thành quen mà tôi cũng không thể hiểu được là liệu có phải là có nhiều nhà hỏng khóa đến mức phỉa có nhiều người đi sửa khóa dạo thế này không.
Bây giờ khi lên mạng , lúc thì ghé mấy cái group facebook , lúc thì đọc trên diễn đàn, lúc thì đang lọ mọ đọc báo mạng thì thấy cái quảng cáo dịch vụ SEO giá rẻ, SEO thông minh, SEO chuẩn... Cũng chẳng hiểu là có thực sự SEO cần đến thế không?
Bây giờ còn đâu các bác rao khóa Ơ dạo nữa, mà ra đầu đường kiểu gì cũng có người treo biển SỬA CHỮA KHÓA, người ta dùng máy để dập y nguyên một chìa khóa mới trong chưa đầy 1 phút, phá khóa xe còn nhanh hơn trộm, mất vài đồng bạc lẻ. Công nghệ hay thật, nhưng mất đi kỉ niệm thơ ấu.
SEOer là những người làm SEO, trước ngồi cặm cụi đi link, tạo seeding, onpage các kiểu mệt phờ râu, cuối tháng lĩnh vài triệu không đủ tiền sinh hoạt phí và thuê nhà nơi đô thị đắt đỏ. Giờ các công ty SEO có cả hàng trăm site vệ tinh PR ngất ngưởng , GOV ghếc các kiểu, đẩy phát mai lên luôn. Có công ty còn cung cáp dịch vụ SEO theo nhu cầu, chỉ cần đặt thời gian và giá tiền là lên TOP ngay cũng chẳng cần tuyển SEOer làm gì cho mệt. Công nghệ hay thật nhưng SEO nhiều google nó phat hiện nên nó bảo các cậu can thiệp thì cũng nhẹ nhàng thôi, thô bạo quá bố ai chịu được , nó đổi thuật toán cái chết cả lũ. Thẳng chăm chửi thằng lười làm nó mất miền cơm manh áo, thàng lười xài công nghệ cao chửi thàng chăm đầu bã đậu ngu lâu sao làm giàu được. Rốt cục thì với Google cả 2 thằng cũng chỉ là anh KHÓA Ơ rao dạo các ngóc ngách hay là anh có cái máy đặt đầu đường mà thôi.
Bắc thang lên hỏi ông Gù, làm thì mửa mật có thu đồng nào =))
Bookmarks