Chào các bạn DDTH thân mến!
Diễn đàn Vì người nghèo (Vnmax.info) xin có chút tâm tình muốn gửi đến các bạn :
Những ngày gần đây chắc ít nhiều các bạn cũng từng nghe đến cơn đại hồng thủy lớn nhất mà nhân dân ta và đặc biệt là đồng bào miền Trung, những người phải hằng ngày dãi nắng dầm mưa, chịu biết bao khổ cực trên mảnh đất khô cằn để có bữa cơm qua ngày thì nay họ phải nặng đôi gánh để vượt qua cơn lũ này, hay nếu để ý trên những mặt báo cũng dễ dàng thấy được những bức thư kêu gọi giúp đỡ, những em bé mồ côi không nơi nương tựa hay những gia đình nghèo khổ làm nụng vất vả , một nắng hai sương để mưu toan bữa cơm gia đình…..
Thương cho những tuổi thơ bất hạnh, những em trẻ thiếu mái ấm gia đình, những con người lam lũ cơ cực, không biết làm gì hơn ngoài những bức thư kêu gọi, những lời động viên an ủi, hay những phần quà nhỏ nhoi….. Nay mình mong có thể san sẻ tình thương ấy đi khắp mọi nơi bằng một ý nghĩ táo bạo :
Đó là tạo 1 Diễn đàn tổng hợp tất cả các bài viết , tin tức, hình ảnh, video về những người nghèo, có gia cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật hay những gia đình đang gặp hoạn nạn.
Mục tiêu của mình là hướng đến tất cả những người đang gặp chông gai thử thách, và có số phận đáng thương, sau đó kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người, từ tiền bạc, quần áo, sức lực đến những lời động viên.....
Diễn đàn sẽ là nơi trao đổi, đóng góp ý kiến, lời nói, kế hoạch của chúng ta đến với những con người đáng thương ấy và cũng là nơi đưa lên lời nói, những khó khăn của họ với chúng ta. Mình muốn phổ biến thật rộng rãi tới tất cả người dân VN rằng trên đất nước này vẫn còn rất nhiều những người nghèo khó, đáng thương, phải chịu nhiều đau đớn, cơ cực, hãy góp 1 chút gì đó để mang hơi ấm đến với cuộc sống của họ, hãy hi sinh những cái nhỏ nhoi mà ta đang có để mang đến cái lớn lao cho nhữn người đang cần đến nó.....
Mình mong sẽ có một ngày không còn người Việt Nam nào phải chịu cảnh nghèo khổ , đói rét , không còn những em bé phải chịu cảnh mồ côi , không cha không mẹ, không còn những bức thư, những giọt nước mắt cầu cứu sự giúp đỡ kia nữa…. Một ước mơ không chỉ của riêng mình mà là của toàn thể người dân Việt Nam , mong ước mơ hoài bão này sẽ bay đi thật xa, đến mọi phương trời để người người cùng biết, cùng cảm thông, cùng chia sẻ, cùng thể hiện tình đoàn kết, lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta !
Cám ơn các bạn đã bỏ chút thời gian quý báu cua mình để đọc bài viết này!
Chúc các bạn năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc!
( Diễn đàn mình cũng đã thiết kế và chuẩn bị xong trong tết này , chỉ chờ ngày ra mắt. Đây là đường dẫn đến diễn đàn : http://vnmax.info/ . Mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn và tất cả mọi người )
Bookmarks