Sao cứ thắc mắc thằng đó là thằng nào?? hắn giới thiệu từ câu đầu tiên íBỗng có tiếng thều thào:
- Các bác ơi, cho em nghỉ với, em kiệt rồi.
chính xác hơn tí, bác Nổ, "kiệt lặc" tiên sinh mới đúng
Lão Kiệt ấy mần đến sói trán rồi thì lão ta nghỉ hưu cũng phải thôi...
Nhiều lão trong cái L này chưa làm cái chi chi cả ... còn xin nghỉ hưu đầy ra mới đáng nói kìa
đọc cũng hayyyyyyyyyyyyyy hì hì
"Dưng" mà nó nghỉ hưu rồi đời còn gì thú vị,chỉ mới sổ mũi ấm đầu người ta đã lo thang thuốc rồi kia, bạc triệu cũng chi nữa là...
Ai mã nghĩ ra được chuyện này hay đó. thanks
Thật ra thì cũng giống cái động cơ, xy lanh, pít tông. Phải chịu khó thay dầu nhớt thì mới bớt hao mòn.
Bookmarks