Trang 1 / 8 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 77
  1. #1
    Tham gia
    05-01-2008
    Location
    TPHCM
    Bài viết
    162
    Like
    0
    Thanked 10 Times in 6 Posts

    Hấp dẫn đây ! Mình bị 2 anh em thằng lừa đảo lừa tiền (cả năm rồi)...các bạn trên ddth có ai giúp mình với....

    Mình thấy bức xúc cho a WINGS tren webtretho quá nên post lên đây chia sẽ cho mọi người, đã làm ơn còn mắc oán, với lại cũng từng nói chuyện với khứa này, cách ăn nói hoàn toàn đúng như những gì những bạn từng bị gạt miêu tả (là VÔ VĂN HÓA, Mất dạy), thật bức xúc.

    Nội dung việc a.wings bị lừa và cùng nhiều người khác là thế này:

    Chả là thế này,

    Hồi trước tết khoảng tháng 11/2010 mình có 1 cái máy tính HP và 1 người bạn là Vũ Kỳ Lân (0909182873) mua cho bạn của nó. Thằng Lân bảo giảm giá đi anh, lúc ấy em cũng tin tưởng, nghĩ nó dùng nên bán lại cho bạn bè giá rẻ tổng công là 11 triệu. Vì cũng bạn chơi cả năm rồi, thấy cũng đàng hoàng, nên mình tin tưởng không viết giấy vì tay Lân hẹn đến thứ 2 sẽ trả. Nhưng đến thứ 2, rồi đến mấy tuần sau hẹn lần lựa. Thứ 2 rồi đến thứ 6, rồi cũng không thấy gì.

    Lúc ấy mình ra HN công tác và nó bảo sẽ chuyển khoản qua tài khoản Vietcombank cho mình. Mình cũng tin tưởng, tung tăng...rồi vài ngày sau check tài khoản cũng không thấy gì. Liên lạc nó, thì nó bảo "Thế à...vậy là em bị lừa, bị con bồ nó lừa...v..v...". Và hẹn tiếp....1 thứ 6 của nhiều thứ 6, một đầu tháng của nhiều cái đầu tháng...Khi quay về giữa tháng 4 và nhắc lai tiếp. Thì tay Lân này cũng nói là lỡ dùng tiền xài hết rồi và hứa trả. Nhưng rồi cứ lần lựa cho đến khoảng cuối tháng 5 (hứa đã hơn 2 lần trả rồi và chỉ trả mình có 2triệu thôi). Còn lại 9 triệu không trả. (Cái này có tất cả bạn bè em làm chứng vì trước mặt họ, nó bảo trả tiền cho em và còn nói: "nếu em không trả được thì...anh muốn làm gì thì làm..."...Nhưng rồi cũng...đâu lại vào đấy.

    Mình đã liên lạc nhiều lần, rồi tắt máy, không nghe, nhắn tin không trả lời....Mình nhắc nơ nhiều lần, nhưng hắn nghe lời xúi bẩy của 1 người khác rồi quay lại bảo: không trả và kêu mình lôi chứng cứ ra. Nhắn tin vào điện thoại bảo: "quyt thì không quỵt nhưng chẳng qua là chưa muốn trả thôi.". Tin nhắn, ghi âm cuộc gọi của nó...em còn giữ nguyên đây.

    Rồi mình cũng bực mình quá, cũng lời qua tiếng lại. Mình gọi điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời. Nên đành dọa sẽ đánh và cuối cùng cũng thằng anh nó là Vũ-Stephenvu101 ( 091 4 682 999) - (nghe tụi nó nói là cũng mở cty Peacock Communications hay PAVO COMMUNICATION CORPORATION
    - Block A002, Phan Tay Ho Apartment , Ward 7, Phu Nhuan Dist, HCMC
    - Tel: (08) 274 8261 - 274 8262

    (em tìm trên mạng thì ra Vũ là tên gì đấy, còn có tên nữa là: Vũ Hoàng Ngọc Lâm).

    Anh nó bảo sẽ đứng ra giải quyết, và cũng hẹn ra quán cafe (vào trưa thứ 7 13/06/2011) rồi thằng anh nó dắt theo 1 người cũng bảo đòi mang xã hội đen đánh mình. Nhưng mấy tay ấy cũng huênh hoang dân kinh doanh gì đấy rồi nói thứ 2 sẽ giải quyết gọn. Nhưng cho đến bây giờ cả 2 anh em nhà đấy gọi điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời. Mình bức xúc quá, số tiền cũng chả nhỏ, cũng công sức làm lụng bỏ ra mà bị người khác lấy. Rồi tụi nó đổi số mới, chuyển địa chỉ mà...em không thể biết được nó đang ở đâu. Vào thời điểm trước em quen, thì nó ở Hóc Môn, sau search trên mang thì ra địa chỉ ở Phan Tây Hồ...v..v...Đổi địa chỉ, đổi số nên em mất liên lạc....

    Gần đây khoảng tháng 9 (giữa tháng) thì có 1 người nói là khách hàng của tụi nó (sinh viên) có mua máy như thế và trả tiền đầy đủ (13tr) nhưng bị hỏng mang ra sửa, nhưng tụi nó cũng cầm máy tính của người ta rồi...im luôn. Kiểu "nhắn tin không trả lời, gọi không nhấc máy", thậm chí còn đổi địa chỉ đi đâu đấy và người khách đó tìm trên mạng ra số em hỏi em có quen không. Khổ...lúc ấy tụi em lại phải lọ mọ lên mạng tìm, thì mới ra địa chỉ mới của tụi nó :

    Địa chỉ : 210/9c lê văn sỹ , phường 10 , quận phú nhuận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.
    Điện thoại : 0866713168
    Email : kylan.vu@gmail.com
    Địa chỉ website : http://peacock.ebi.vn - http://pavocorp.com/
    Điện thoại thằng anh nó : Vũ (StephenVu101) 0914 682 999 (hay Vũ Hoàng Ngọc Lâm).
    Điện thoại mới của thằng em : Vũ Kỳ Lân : 094 6 888 579 (khách hàng kia cho em)

    Rồi tụi em cũng liên lạc được với bên Công An Phường va gọi tụi nó ra giải quyết. Hẹn được tụi nó, tụi nó cũng mồm năm miệng 10 đổ hết tội cho tụi em (có ghi âm đàng hoàng), rồi...cuối cùng cũng ký giấy bảo tuần tới sẽ trả.Nhưng 2 tuần trôi qua vẫn không tin tức gì....Em lại lên công an lần nữa thì...tụi nó cũng lên rồi ký giấy tiếp bảo trả dần trong nhiều tháng vào đầu tháng (1/11, 1/12, 1/01, 1/02..v...v...).Nhưng rồi cũng ...bặt vô âm tín.

    Không chỉ có mình em, mà còn vài người nữa cũng cùng chung số phận....

    Các bác muốn biết mặt anh em nhà nó thì đây ạh, đây là hình thằng em : Thằng Lân.

    - http://noi.vn/thengmap
    - http://noi.vn/incomplet

    Còn thằng anh nó thì ở đây ạh:

    - http://www.facebook.com/StephenVu101

    Còn công ty của nó đây ạh:

    Công ty truyền thông Khổng Tước
    Địa chỉ : 210/9C Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
    Điện thoại : (84-8) 66713168
    Website : http://www.pavocorp.com
    Phụ trách : Mr. Hoàng Vũ (Stephen Vu ) - mobi : 0933 03 0005

    Còn đây là thông tin trên sở kế hoạch đầu tư:

    Công ty cổ phần
    Địa chỉ : 127-Nguyễn Hữu Tiến-Phường Tây Thạnh-Quận Tân Phú

    Tình trạng hiện tại Doanh nghiệp đang hoạt động
    Mã số doanh nghiệp: 4103009603
    Ngày cấp GPKD : 11/03/2008
    Người đại diện PL : Vũ Hoàng Ngọc Phụng
    Nơi thường trú : 86/1B ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Ðông, Huyện Hóc Môn

    Em cũng hết biết !. Chỉ còn nước nhờ đến pháp luật, kiện thôi.Các bác xem em phải làm thế nào cho phải, căn bản là nhà em cũng là nùười có học, hiền lành nên hay bị thua thiệt....

    Nguồn:
    http://www.webtretho.com/forum/f186/...m-voi-1005142/

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    03-05-2009
    Bài viết
    562
    Like
    24
    Thanked 28 Times in 26 Posts
    biết rõ địa chỉ gọi đội đến cho nhanh nhỉ :">

  4. #3
    Tham gia
    09-08-2010
    Bài viết
    8
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    chia buồn chia buồn .....

  5. #4
    Tham gia
    25-08-2007
    Location
    http://toilam.com
    Bài viết
    428
    Like
    8
    Thanked 64 Times in 32 Posts
    đọc lướt qua tôi thấy bạn vì tin tưởng nên không có bằng chứng !
    cách thứ 1 ! cố gáng liên lạc = dt hay gì đấy và ghi âm lại ! làm bằng chứng và kiện nó !
    cách thứ 2 ! coi như là tiền mua bài học !

  6. #5
    Tham gia
    12-10-2011
    Location
    hồ chí minh city
    Bài viết
    16
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Sống trên đời tiền trao cháo múc,đừng tin ai cả. Cách giải quyết với mấy thằng lừa đảo đó chỉ có nhờ công an thôi mà phải biết cách để nhờ công an nữa đó .Nói không không vậy công an cũng không làm đến nơi được đâu

  7. #6
    Tham gia
    09-10-2011
    Bài viết
    276
    Like
    20
    Thanked 36 Times in 28 Posts
    Báo công an cho nhanh đi . chờ đợi gì nữa!

  8. #7
    Tham gia
    06-10-2011
    Bài viết
    345
    Like
    0
    Thanked 16 Times in 15 Posts
    Tôi nghĩ là mấy vụ này bác xử dứt điểm đi một là nhờ đến cảnh sát hai là tìm đến luật sư kiện cho bọn nó một bài học cho khỏi đi lừa người khác nữa . Còn chứng cứ thì bác cứ ghi âm cuộc nói chuyện và tin nhắn của bác đấy những cái này là đủ buộc tội bọn này rùi. Bọn này là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ đấy mà cứ phải làm mạnh tay tôi là bác thì tôi xử bọn này lâu rùi

  9. #8
    Tham gia
    17-08-2011
    Bài viết
    111
    Like
    7
    Thanked 11 Times in 9 Posts
    Làm quả lục , cho nó 1 phát ---> Xong . thiết tha gì nữa mà đòi, nó không trả đâu .

  10. #9
    Tham gia
    05-01-2008
    Location
    TPHCM
    Bài viết
    162
    Like
    0
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    http://i237.photobucket.com/albums/f...o_nhavui_2.png - 1 nạn nhân lớn là TỔNG CÔNG TY NHÀ VUI, cũng vẫn thói ăn nói mất nết và vô văn hóa, mọi người xem đi nhé...

    Gần đây mình thấy tụi lừa đảo vừa hại người khác, còn gân cổ chửi bới lung tung khá nhiều như Lửa Việt 1 thời bị gọi là Lừa Việt, rồi vụ án Docx.vn ăn gian tiền um sùm 1 thời, giờ là tụi cty peacockvn.com, pavocorp.com này mà đại diện là thằng Stephen vu.

    P/s: trong tình huong trên, wings cũng đã nhờ cảnh sát, cũng đã nhờ luật sư giỏi...cũng từng có ý định hơi ám giang hồ mà chả tới đâu. Tụi nó cty thì ở 1 chỗ, vị trí ở 1 chỗ, mà thay đổi chỗ liên tục (toàn ở trọ mà)...chứ không thì cũng mềm xương rồi.

  11. #10
    Tham gia
    05-01-2008
    Location
    TPHCM
    Bài viết
    162
    Like
    0
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    Chưa kể trong dự án nhà vui, bên Vũ không có khả năng thực hiện dự án, nhờ 1 công ty phần mềm gia công là người quen của mình, xong tới giờ vẫn còn thiếu 4tr nhất quyết không trả, mà để đòi dc khoảng tiền nợ trước kia thì anh chủ GĐ công ty phần mềm này cũng phải trầy da tróc vảy, lời qua tiếng lại mới đòi dc 1 phần thù lao...

    Kết quả cuối cùng thì dự án website bên vũ làm bị bể, không thực hiện dc nên có kết quả như trên như mọi người thấy!

Trang 1 / 8 12346 ... LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •