Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 31
-
13-01-2003 14:03 #1
[DIS] Mắt tôi thọ được bao nhiêu năm nữa ?!
Sách báo nói rất nhiều về tác hại của màn hình computer, tôi chẳng quan tâm đến nổi, mỗi ngày ngồi liên tục 8 tiếng, y như 1 cái ghế 6 chân - Ngồi gõ văn bản rì rì cũng không sao, đằng này, tôi phải đối diện với không biết bao nhiêu sắc thái trong tín hiệu Video ; không biết bao nhiêu điểm cắt, điểm Mix trên Timeline ( Adobe )...má ơi ! đôi mắt điều tiết liên tục với một cường độ cao, đầu thì suy nghĩ xem âm thanh và hình ảnh có good hay không ? khuông cảnh này cắt đúng chưa ....muôn vàn lý do khiến đôi mắt càng ngày càng thê thảm ...
Chẳng biết là còn bao nhiêu năm nữa đôi mắt này xuống 1/10 ...
-
13-01-2003 18:01 #2
Chà ! Nếu bạn muốn bảo vệ mắt mình thọ lâu hơn thì tốt nhất là bạn nên có thêm một miếng chắn trước màn hình của bạn ! nó có rất nhiều tác dụng đó bạn a` ! kèm theo bạn nên ăn hoặc uống những thứ nào mà làm cho mắt ngày càng sáng (Đừng có ngày càng đen nha) , Như mình đây này ! !! mắt mình sáng như cú ! haha
-
15-01-2003 21:23 #3
Chuchoatrời , ăn uống thì T là số dách, luôn ăn đúng giờ, đúng món, cứ tà tà - sáng 7giờ en, tối 10giờ en - Ngày nào cũng như ngày nào - Còn buổi trưa thì...cái máy nó đòi ...hichic...
Kiểu này chắc là chán cơm thèm đất thích nghe kèn rồi đây ?!
-
16-01-2003 01:07 #4
cũng không biết mắt của tôi thọ được bao lâu nữa, chưa phải đeo kính nhưng cứ khi ngồi vào máy là 2 mắt đỏ hoe như vừa RTC xong, chán quá.
-
22-01-2003 15:26 #5
Ai cũng kêu ca cả !! THiệt là mệt óc !! Các bạn cứ chơi vô tư đi !! Chẳng có gì phải sợ cả !! Cùng lắm là đeo kính cận chứ có gì đâu !!
-
22-01-2003 20:19 #6
DUNG NHU BAN NOI, TAC HAI CUA MAN HINH COMPUTER RAT DU DAN TOI MAT, MOI NGAY TA KHONG NEN NGOI QUA LAU TREN MAY
-
31-01-2003 12:44 #7
Tốt nhất là bạn dùng màn hình tinh thể lỏng. Nó tốt hơn loại VTR thông thường nhiều, nhìn thoải mái mắt cũng chẳng sao.
-
31-01-2003 14:05 #8
Registered User
- Tham gia
- 31-01-2003
- Bài viết
- 77
- Like
- 0
- Thanked 0 Times in 0 Posts
sap duoi luon roi, hehehehe
-
10-02-2003 12:27 #9
Chiều hôm qua ...ngu thật - Đang ngồi làm việc - Render lâu,mệt mỏi quá...ngã lưng ra ghế đánh một giấc 2giờ đồng hồ, không chịu tắt monitor - Khi thức dậy...uida ơi....2 con mắt đúng là thấy sương mù...mờ mờ đục đục không thể chịu nổi .
-
10-02-2003 15:22 #10
Registered User
- Tham gia
- 17-09-2002
- Location
- SMA
- Bài viết
- 741
- Like
- 0
- Thanked 0 Times in 0 Posts
Làm gì mà ghê rứa? Cũng phải có giờ nghĩ đi đọc báo hay uống nước gì chớ? Bạn xài như thế thì tôi chắc là ko bao lâu phải đeo theo một cái filter màu đen nữa đó.
Sao bạn ko thử xài kiếng lọc hiệu xem (Kensington) gì đó. Tôi mới ra cửa hàng xem giá xong thì mắt "sáng" lên luôn ko cần phải dùng gì khác nữa hết


Quote
Bookmarks