Trang 2 / 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 58
  1. #11
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    bác Bin phân tách coi sao
    Em mở rất nhiều thớt theo góc độ này đó bác, tỉ như: Quan hệ Việt Mỹ, Các vấn đề về kinh tế, xã hội.... chắc bác cũng có ghé qua rồi mà.

    Về vấn đề lịch sử, Bin không được trãi qua nhiều nên chưa dám viết nhưng cũng có thể có lúc sẽ viết

  2. #12
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Chuyện đã qua rồi nhắc lại cho vui thôi lão Bin ơi, thứ 1 là ko thể thay đổi, thứ 2 là ko thể sống với nó mãi được. Thực tại còn lo ko xong nữa là

  3. #13
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Chuyện đã qua rồi nhắc lại cho vui thôi lão Bin ơi, thứ 1 là ko thể thay đổi, thứ 2 là ko thể sống với nó mãi được. Thực tại còn lo ko xong nữa là
    Nếu nhắc lại ở khía cạnh phân tích tìm ra cái hay cái dỡ hoặc cho vui thôi Bin ủng hộ hoàn toàn, thậm chí sẽ "té nước theo mưa" cho nó mát mẻ vui tươi thêm nữa kìa

    Lão nói đúng, thực tại còn sờ sờ ra đấy, nếu là người có trí tuệ, có ham muốn vươn lên cho bằng thiên hạ thì hãy suy nghĩ và hành động làm cái gì đó thiết thực cho bản thân mình đi kìa

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #14
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Nếu nhắc lại ở khía cạnh phân tích tìm ra cái hay cái dỡ hoặc cho vui thôi Bin ủng hộ hoàn toàn, thậm chí sẽ "té nước theo mưa" cho nó mát mẻ vui tươi thêm nữa kìa

    Lão nói đúng, thực tại còn sờ sờ ra đấy, nếu là người có trí tuệ, có ham muốn vươn lên cho bằng thiên hạ thì hãy suy nghĩ và hành động làm cái gì đó thiết thực cho bản thân mình đi kìa
    Đồng ý !


    Bổ sung thêm : ...và đừng trốn thuế !
    ___ W ___

  6. #15
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Đồng ý !


    Bổ sung thêm : ...và đừng trốn thuế !
    Ặc, sao lão bít tớ định "trốn thuế" tối nay thế

  7. #16
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Ặc, sao lão bít tớ định "trốn thuế" tối nay thế
    Tại lão ấy có suy nghĩ của đàn bà nên hiểu rõ lắm .

  8. #17
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Tạm dẹp qua các định nghĩa trong sách giáo khao (không viết sai chính tả).

    Thực ra mà nói dùng chữ "chế độ bao cấp" là 1 mỹ từ cho 1 nền kinh tế "sản xuất cung không đủ cầu". Hầu hết các nước thắng trận, thua trận WW2 (trừ Mỹ ra) đều phải sống bằng nền kinh tế bao cấp đúng cả nghĩa đen, nghĩa bóng, nghìa tàu, nghĩa ta gì đó của nó. Từ năm 1948-1949 trở đi thì họ mới dần dần thoát được cảnh đó khi nền kinh tế sản xuất được phục hồi và cũng 1 phần là do viện trợ rất lớn từ Hoa Kỳ. Bác nào mà kinh doanh ở Mỹ giai đoạn này thì kinh doanh cái gì cũng thắng, cũng phất nhanh y như CKVN 2006-2007.

    Nói 1 cách hàn lâm thì nền kinh tế Bắc VN sau 1954 nói riêng và cả Vietnam nói chung sau 1975 thì không còn cách nào khác là phải theo mô hình kinh tế bao cấp do các yếu tố khách quan và chủ quan. Nói theo kiểu làng mùi thì "chó cắn áo rách" hoặc "yếu mà bày đặt ra gió".

    Hà hà hà.

  9. 3 thành viên Like bài viết này:


  10. #18
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Thực ra nếu bác nào đủ trình độ và thời gian ngồi phân tích kỹ lưỡng cái hay, cái dỡ của từng thời theo lý tính thì hay biết bao, tiếc rằng những người Bin yêu mến thì rất hay cảm tính khi nhìn về quá khứ

    Tuy nhiên con người luôn vốn là thế
    Lão Bin muốn phân tích về cái gì? Cụ thể hơn chút - Biết đâu tớ nảy ra cái gì đó hay hay viết cho vui

    Có mất gì đâu nhỉ

  11. #19
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Lão Bin muốn phân tích về cái gì? Cụ thể hơn chút - Biết đâu tớ nảy ra cái gì đó hay hay viết cho vui

    Có mất gì đâu nhỉ
    Vậy em đề nghị bác viết một thớt tổng kết những điều kiện cơ hội và sai lầm được mất trong suốt thời gian từ sau khi hòa bình đến bây giờ, đánh giá những thay đổi gần đây và xu thế của thời đại này...

    Lấy yếu tố kinh tế làm trọng tâm (Bởi bất kỳ về Quốc Gia hay Con người, kinh tế vẫn là yếu tố quyết định) các yếu tố khác như chính trị-xã hội, địa thế, thời cuộc... bổ xung cho nó


    @lão NGười Mẫu: Rãnh thì rặn tiếp đê, dạo này lão viết hay đấy
    Được sửa bởi Osama Binladen lúc 21:39 ngày 15-11-2011

  12. #20
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Mềnh chỉ nghe ông bà xưa kể lại...
    Xếp hàng mua vải sờn vai áo
    Lấn cửa đong dầu bể miệng bình


    Ôi cái thời đã bóp nát nhiều cái tốt đẹp và nhào nặn ra nhiều cái bát nháo
    ----+------

    Được gửi từ Sony Ericsson Xperia X8 (Android 2.3.7 - Ginger DX), sử dụng Tapatalk.

Trang 2 / 6 FirstFirst 12345 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •