Được gửi bởi
cmd_hi
Trời ơi là trờiiiii, hình đâu hết rồi, post lên cho tui dòm cái cho đỡ tức coiiiiii...
Kể lại mới thấy thiệt là tức nè. Hôm đó, từ Q.11 (giáp ranh Q.6), cmd_hi tui dầm mưa, chạy thiệt nhanh để lên phụ mọi người, ướt như chuột, chở theo darling nữa chứ. Sợ ướt điện thoại nên bỏ vào túi xách. Không thể liên lạc được với mọi người. Và rồi, chuyện gì đến ... đã đến... Đường ngập, xe chết máy, lội nước, ướt mưa, dẫn bộ chết cha luôn. Đến được chỗ sửa xe mừng hết lớn, nhưng bị cái thằng sửa xe nó "vẽ" cmd_hi tui bực mình ... dẫn bộ đi chỗ khác luôn. Tới lúc sửa được thì ... hỡi ôi ... không còn tinh thần nào mà ăn cái Tết "thiếu nhi" nữa. Vì phải đưa darling về nhà, ở tận Hàng Xanh, nên tui đành ngậm ngùi bỏ lỡ cuộc hội.
Bây giờ nghe mọi người kể lại mà tui tiếc quá xá luôn nè... huhhu.... hic... hic... Bác nào có hình post lên cho tui xem miếng nhe...
Thanks in advance.
Bookmarks