Trang 1 / 15 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 147
  1. #1
    Tham gia
    06-11-2007
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    815
    Like
    369
    Thanked 546 Times in 206 Posts

    Các món đồ chơi hi-tech cổ đại

    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi opa_sunrise View Post
    Nhớ hồi nhỏ có chàng Mỹ cho bấm cái máy ảnh màu lấy liền,cuộn phim có 12 tấm.Loại máy đó giờ chắc không còn hồn xác!
    Khó quá, không thèm ký

  3. #3
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts

    Các món đồ chơi hi-tech cổ đại

    Hôm nay phải dọn phòng để cho đứa cháu ở VN sang học mới tìm ra một số thứ mà bây giờ thành hàng cổ (do tiến bộ nhanh):

    1. Tôi mua cái print server này cho cái máy XP. Số là lúc đó đứa con út của tôi còn đang học đại học, nó muốn in cái gì phải copy ra USB rồi sang phòng làm việc của tôi in. Thấy bất tiện nên mua một cái wireless prin server. Không dè chưa đầy 2 tháng tôi mang cho cái máy XP phải chuyển qua Vista. Cài hoài không được do không có driver cho Vista. Liên lạc với CISCO (lúc đó CISCO đã mua Linksys) hoài không được nên rút ra bỏ trong tủ, và mua luôn cái máy in Network ready. Bây giờ nó mới lòi ra:


    2. Cái thứ 2 tôi mua là cái sau: phải có antenna nối tới nó mới ra hình còn không nhiễu lắm. Không lẽ xách máy đi đâu cũng phải cõng theo cái antenna. Nó được về hưu sớm:


  4. #4
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    huhu cái cổ của anh vẫn còn là cái mới ở bên này

  5. #5
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Đồ cổ (#2)

    Các hình này không cần giới thiệu nhiều các bạn cũng biết là gì

    Hình 1: Hai cái USB keys. Cái có chữ IBM do IBM tặng, cái kia tôi mua. Nó chỉ có 64MB nhưng khi mua phải trên 100 đô-la. Cả hai đều là USB-1, đáng để vào viện bảo tàng.

    Hình 2: Đây là một cách để thêm ports (cổng) hồi xưa. Cái này có 4 cổng và cũng là USB-1

    Hình 3: Dù vậy nó cũng có adapter (cho điện) riêng và có cả dây nối riêng, dĩ nhiên cũng là dây USB-1






  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #6
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Hoài cổ (#3)

    Khoảng năm 1996, mọi người bắt đầu nói chyện con bọ Y2K. Đây không phải là một virus nhưng nó có thể nổ bùng vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2000. Lý do là trước dó, rất nhiều applications chỉ dùng format cho ngà là YYMMDD. Rất nhiều application ngày bằng cách lấy ngày hôm trừ ngày trước đó để ra số ngày. Qua nửa đêm 31/12/1999 (991231) là 1/1/2000 (000101) như vậy nếu lấy 000101 - 991231 thì sẽ ra số âm. Nhiều applications sẽ crash vì không tính ra (chẳng hạn tính tiền lời/lãi ngân hàng ...).

    Công ty tôi làm (một ngân hàng) đã bỏ bao nhiều tiền để sửa cả trăm applications nhưng tôi không phải làm chuyện đó. Nhóm tôi làm được giao cho nhiệm vụ thiết kế các máy móc để họ test và trông coi các đồng hồ (tất cả các máy) trong khoảng thời gian đó. Cái nào cần thì tính cách chỉnh trước để cho năm có đủ 4 số thay vì 2 số chót.

    Ngày 1/1/2000 qua đi, không có 1 sự cố nào xảy ra nên sau đó chúng tôi ăn mừng và tôi được tặng toàn bộ 1 máy, có luôn Windows 98, Office 2000 và nhiều thứ khác. Riêng hardware, tôi đã không đụng đến rất lâu, định chỉ giữ làm kỷ niệm nhưng chụp hinh là đủ.


    Đây là port replicator, ít cổng, để mang theo cho tiện


    Docking station đầu đủ các cổng


    Docking station với các connectors


    Máy chính, bằng tờ giấy A4 gấp lại và nặng 600 grams


    Máy chính với keyboard và chuột


    Máy nằm trên docking station


    Máy nằm port replicator


    Ổ quang dùng PCMICA


    Ổ đĩa 3.5" dùng PCMICA


    Wireless card cũng dùng PCMICA


    Gắn vào đủ bộ


    Trước đây khi dùng tôi có gắn thêm ngoài 1 monitor 19", 1 keyboard và 1 mouse


    3 cái PSU's, một cái cho máy, 1 cái cho port replicator và 1 cho docking station


    Đầu cắm 3 cái PSU's này khá đặc biệt

    Bye ! Tuần tới tất cả sẽ ra bãi rác sau khoảng 8 năm nằm trong tủ (tôi chỉ thỉnh thoảng lấy ra charge pin).

  8. #7
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts


    Dựa trên hình ảnh này máy sử dụng được touch screen. Nếu bác không ngại nặng khi nào về VN cho em xin cái máy này đi. Rất tiện dụng cho các em khuyết tật

  9. #8
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Em cũng xin khoe anh Tý già của em !


  10. #9
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    ... Dựa trên hình ảnh này máy sử dụng được touch screen. Nếu bác không ngại nặng khi nào về VN cho em xin cái máy này đi. Rất tiện dụng cho các em khuyết tật
    1. Không có touch screen
    2. Nếu biết ai sang học về thăm nhà thì tôi đưa cho là tiện nhất vì tôi không muốn rắc rối với mấy ông ở TSN.

    Tôi còn một lô dây nhợ lỉnh kỉnh (hầu hết là dây DVI) chưa bóc tem. Nếu có người tôi đưa luôn.

  11. #10
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Cho em hỏi phải hai nút trỏn ở nắp máy có phải là button của chuột trái và phải không ạ ?

    Nếu sắp tới bé Dân có về VN em sẽ nhờ cô ấy liên lạc với anh để xin nhận. Còn như không có dịp thì đành chịu vậy

Trang 1 / 15 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •