Được gửi bởi
TQN
Hì hì, đụng chạm, các cậu nói tui tự ái quá, tui là dân tỉnh lẻ đây. Không biết ngoài Bắc ra sao chứ trong Nam, ở nhiều công ty, thành phần cốt cán đa số là dân tỉnh lẻ (Trung, Huế, Cao Nguyên, miền Nam). Dân chính gốc thành phố nhiều thằng làm biếng bỏ mẹ, tới giờ là dọt, giao việc thì than nhiều, than khó, làm việc thì xìu xìu, ỷ có hậu phương, còn dân tỉnh vào làm là chỉ cày và cày.
Còn tụi Aptech hay NIIT hả, thôi tui sợ lắm, học nhiều quá, phỏng vấn hỏi cái gì cũng biết cả, toàn đồ thời thượng thôi nha, nghe ngon lành lắm. Cuối cùng vào làm thì, hỡi ôi, chỉ biết chút chút thôi, chả làm được gì cả, cuối cùng thì phải cho ngồi tự học lại. Ngành IT thay đổi liên tục, đòi hỏi người làm IT phải có tính nghiên cứu, tinh thần tự học tốt, cái này thì SV chính quy làm được (tui cũng không phải chính quy IT à nghen), còn học viên các học viện có làm được không. Ăn liền, ăn nhanh thì được, còn ăn ngon, ăn lâu dài thì phải về ăn cơm thôi.
Vài lời với các bạn, nếu có đụng chạm thì I am xó ri.
Bookmarks