Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13

Chủ đề: Cám ơn chú Tống

  1. #1
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    217
    Like
    0
    Thanked 68 Times in 42 Posts

    Cám ơn chú Tống

    Từ Biên Hòa đội mưa ghé quận 12, tặng tớ bộ 6 CD Nam phong Tạp chí và 1 CD Bonus nhiều tư liệu quý.
    Sẽ "ngâm kíu" dần
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,807
    Like
    1,064
    Thanked 333 Times in 254 Posts
    Tưởng Thích Gái đại sư kinh văn đầy bụng thế mà giờ vẫn còn phải đọc tư liệu quý của lão Tống à

  3. #3
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,116
    Like
    22
    Thanked 881 Times in 494 Posts
    Có gõ nhầm dấu hỏi thành ra dấu sắc không vậy?

  4. #4
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    1,892
    Like
    283
    Thanked 238 Times in 149 Posts
    Trong cái DVD "bonus" đó, chủ yếu là các ebook về... phương pháp dưỡng thai và nuôi dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi như thế nào
    ___ W ___

  5. #5
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,116
    Like
    22
    Thanked 881 Times in 494 Posts
    Làm mới đầu tưởng đâu thuộc loại tài liệu y học, chỉ dẫn về thân thể người ta. Tình xin một cái. Tẽn tò.

  6. #6
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    6,944
    Like
    1,655
    Thanked 1,494 Times in 849 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Làm mới đầu tưởng đâu thuộc loại tài liệu y học, chỉ dẫn về thân thể người ta. Tình xin một cái. Tẽn tò.
    À, 90% là thứ bác cần, còn 10% là thứ này,

    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Trong cái DVD "bonus" đó, chủ yếu là các ebook về... phương pháp dưỡng thai và nuôi dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi như thế nào
    Bác ngại già rồi còn hỏi mấy thằng trẻ món ấy thì nói em, em đưa cho
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  7. #7
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    6,894
    Like
    1,939
    Thanked 1,309 Times in 696 Posts
    Cu Nghien chơi xấu mà bác T. Nữ cũng cám ơn nó à!

    Cho mượn mà khai tùm lum!Ơn nghĩa gì?
    Khó quá, không thèm ký

  8. #8
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    1,892
    Like
    283
    Thanked 238 Times in 149 Posts
    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Tưởng Thích Gái đại sư kinh văn đầy bụng thế mà giờ vẫn còn phải đọc tư liệu quý của lão Tống à
    Thì như vậy chớ còn sao nữa ?

    Bộ tưởng "chữ nghĩa đầy bụng" là ngon lắm hay sao ?!!
    ___ W ___

  9. #9
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,116
    Like
    22
    Thanked 881 Times in 494 Posts
    Tại mình đinh ninh cái gì hắn thích đều phải có NDH.

    Có cái DVD nào có nhiều cảnh thành thạp nước, nói theo tiếng nhà quê là bờ lu không? (hình như hồi xưa có liên quan đến nồi chảo gì đó cho nên tiếng cũ gọi là cô son)

  10. #10
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    6,944
    Like
    1,655
    Thanked 1,494 Times in 849 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Có cái DVD nào có nhiều cảnh thành thạp nước, nói theo tiếng nhà quê là bờ lu không? (hình như hồi xưa có liên quan đến nồi chảo gì đó cho nên tiếng cũ gọi là cô son)
    Thế bác muốn coi lý thuyết hay thực hành nào :
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •