Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 / 8
  1. #1
    Tham gia
    31-03-2008
    Bài viết
    44
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Hãy Soi Gương Mỗi Ngày

    Người kia có hai cô con gái đang tuổi teen. Một cô xinh xắn, còn môt cô không mấy dễ coi. Ngày kia, khi hai cô chuẩn bị đi học. Cô xinh xắn cầm gương soi vào mặt cô xấu xí. Cô xấu xí thưa với bố rằng việc làm đó không khác gì chê cô xấu.

    Thay vì tức giận hoặc gạt sang một bên, ông khuyên con: "Bố muốn hai đứa hãy soi gương mỗi ngày. Con (ông nói với cô đẹp), được phúc Trời ban cho, phải nhắc nhở mình đừng bao giờ bôi nhọ nét đẹp trên gương mặt con bằng hành vi xấu.

    Còn con nữa (ông nói với cô xấu), con không được đẹp lắm, con vẫn có thể lấp đầy khiếm khuyết ấy bằng đức hạnh sáng trong của mình."

    “ Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người” . Vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Bạn sẽ chọn vẻ đẹp nào đây. Câu trả lời dành cho mỗi người chúng ta. Vì con người vốn yêu thích cái đẹp dù biết rằng người đó đức hạnh không được tốt lắm. Nhưng có người vẫn cứ lao vào. Còn người kia thì rất tốt nhưng không thể đối diện với vẻ bề ngoài xấu xí nên không chấp nhận người có vẻ đẹp tâm hồn. Nếu chọn bạn thì dễ dàng hơn nhiều, dĩ nhiên là chọn vẻ đẹp tâm hồn rồi. Còn nếu chọn người bạn đời thì sao?

    Cuộc sống luôn bắt con người phải chọn lựa. Có nhiều người chọn vẻ đẹp bên ngoài, có nhiều người chọn vẻ đẹp tâm hồn. Không biết bên nào sẽ chiếm phần thắng đây nhỉ? Các bạn cùng nhau tham gia cuộc khảo sát nhỏ nhá. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn vẻ đẹp bên ngoài hay vẻ đẹp tâm hồn.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Soi gương theo nghĩa đen nè:

    Mấy cô trực tổng đài nhà tớ, trung bình mỗi ngày có 10 bạn đi làm, chia 3 ca 24/24, theo log từ tổng đài, trung bình mỗi ngày có khoảng gần 2000 cuộc gọi đến (cả từ ngoài gọi vào và trong nội bộ gọi, nhờ chuyển tới người này, người kia), nên mấy cô nhiều khi cũng quạu cọ lắm. Một bà giáo già chuyên môn đi training về customer service bèn yêu cầu để trước mặt mỗi cô một cái gương và dặn rằng "trước khi pick up bất kỳ cú điện thoại nào, các cô phải nhìn vào gương và mỉm cười với chính mình rồi mới nghe điện thoại.

    Kết quả tuyệt vời.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #3
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Tui không hay soi gương nên sáng dậy hay nhìn mặt bà xã cười ngỏn ngoẻn. Ngày nào bả củng chưởi cho một câu "già rồi mà còn xí xọn". Thế là mình biết mình vẩn còn đẹp trai mà không cần phải soi gương.

  5. 4 thành viên Like bài viết này:


  6. #4
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Gớm !

  7. #5
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts

  8. #6
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Tui không hay soi gương nên sáng dậy hay nhìn mặt bà xã cười ngỏn ngoẻn. Ngày nào bả củng chưởi cho một câu "già rồi mà còn xí xọn". Thế là mình biết mình vẩn còn đẹp trai mà không cần phải soi gương.
    Ông già này quê ở huyện Trảng-Bom chắc luôn !!!
    ___ W ___

  9. #7
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Ông già này quê ở huyện Trảng-Bom chắc luôn !!!
    Lúc trước ở Bình Đà, chuyên làm pháo!!!!

  10. #8
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Ông già này quê ở huyện Trảng-Bom chắc luôn !!!
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Lúc trước ở Bình Đà, chuyên làm pháo!!!!
    cỡ này mới vừa

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •