Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 10
  1. #1
    Tham gia
    11-04-2005
    Bài viết
    67
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Dành cho những ai sắp lấy vợ

    Cha mẹ dặn ta cân nhắc kỹ 14 điều răn trước khi lấy vợ nhưng thực ra, cha mẹ chỉ sinh ra và dạy ta "lớn lên", còn ta không ngừng tự hoàn thiện mình là do vợ...

    Sau đây là 10 lợi ích mà vợ đã mang lại cho ta:

    1. Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả!).

    2. Vợ dạy ta đức tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc hay mua sắm - thông thường chờ đến mọc râu luôn!...).

    3. Vợ dạy ta giữ gìn sức khoẻ (không hút thuốc, nhậu nhẹt với bạn bè gần xa...).

    4. Vợ dạy ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai cơm khê, canh hơi mặn).

    5. Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, giờ giấc nào trở về...).

    6. Vợ dạy ta đức tính bao dung, độ lượng, thương người (làm được bao nhiêu tiền đều mang về "tặng" vợ hết!).

    7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà của ta (phân công ta làm vườn, nhổ cỏ, giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước, tắm heo...).

    8. Vợ dạy ta tính chính trực, đứng đắn, đàng hoàng (ra khỏi nhà cứ thẳng một đường mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là những nơi có nhiều "ghế" đẹp...).

    9. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (tắm rửa, cho con ăn, đưa con đi học, đón con về...).

    10. Vợ âm thầm dạy ta biết thế nào là giá trị của hai chữ "Tự do"!

    ... và còn đây là 14 lời khuyên cha mẹ ta dặn ta trước khi ta lấy vợ:

    1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).

    2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.

    3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.

    4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.

    5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.

    6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.

    7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.

    8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.

    9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.

    10. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.

    11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.

    12. Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.

    13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

    14. An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.

    (Sưu Tầm)
    Được sửa bởi haphuong lúc 13:32 ngày 03-03-2006
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Thèm lấy vợ quá đi mất!
    Danh ngôn nói thế này: Sau lưng người đàn ông thành đạt bao giờ cũng có bóng dáng người phụ nữ.
    Sở dĩ ta chưa thành đạt là bởi vì ta chưa có vợ. Mà bây giờ muốn có vợ thì phải thành đạt... Hic hic, y chang như "nhà VS hộ khẩu"
    Hmmm, mà đâu phải ai lấy vợ thì cũng thành đạt đâu... suy ra rằng bóng dáng người phụ nữ của câu danh ngôn trên không phải để chỉ vợ rồi... hic hic, suy ra được một điều kinh khủng rằng vợ không phải là phụ nữ... hèn chi có câu "nhất vợ, nhì trời" thôi thì vợ thì cứ gọi là vợ!
    Không đi làm sao tới.

  3. #3
    Tham gia
    11-04-2005
    Bài viết
    67
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mr. Unlucky Man

    Kính gửi: Phòng Hỗ trợ khách hàng

    V/v Làm ơn giúp tôi giải quyết vấn đề sau

    Năm ngoái, tôi đã nâng cấp chương trình Girlfriend 7.0 lên thành Wife 1.0 và nhận thấy có nhiều điều bất ổn. Chương trình mới này hiện đã phát sinh một số chương trình con Child Processing chiếm rất nhiều không gian và các resources quý giá khác mà trước kia trong phần quảng cáo sản phẩm lại không thấy nói tới. Thêm vào đó, Wife 1.0 lại tự cài đặt thêm một số chương trình, dần xâm nhập và quản lý tất cả các hoạt động khác trong toàn bộ hệ thống.

    Những chương trình ứng dụng như Bikini 3.0, Boys Nite 2.5, Saturday Football 5.0 không còn chạy được nữa. Cứ mỗi lần tôi khởi động chương trình mình ưa thích thì Wife 1.0 lại làm cho chúng bị ngắt giữa chừng. Tôi đang định cài lại Girlfriend 7.0 nhưng chương trình gỡ bỏ (uninstall) Wife 1.0 lại không hoạt động. Làm ơn giúp tôi gấp, xin cảm ơn.

    Yours sincerely,

    Mr. Unlucky man

    ****

    Kính gửi: Mr Unlucky man,

    Chúng tôi nhận được thư và lời kêu cứu của ngài từ một người bạn của ngài. Nhưng vấn đề mà ngài gặp phải là tình trạng chung của tất cả những người đang sử dụng phần mềm Wife, một phần mềm thương mại của hãng MS (MicroSociety = Family). Phần mềm MS Wife lúc đầu thường đem lại cho người dùng một cảm giác thích thú vì giao diện đẹp, với nhiều hứa hẹn về tính năng mạnh, thân thiện với người dùng, độ ổn định cao,… Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức quảng cáo, thu hút khách hàng của hãng MS. Thực tế chất lượng của phần mềm MS Wife như thế nào thì quý ngài là người rõ hơn ai hết. Không những thế, đó là sản phẩm thương mại được bảo vệ bởi pháp luật, và là phần mềm mã nguồn đóng, việc can thiệp vào phần mềm này hay cố gắng uninstall nó không những có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống mà còn có thể vi phạm pháp luật (và luật pháp sẽ luôn đứng về phía mạnh, nghĩa là MS Wife chứ không phải là ngài).
    Chúng tôi là 1 tổ chức tình nguyện giúp đỡ những người như ngài. Chúng tôi hoạt động không phải vì lợi nhuận. Chúng tôi xin giới thiệu với ngài cũng như tất cả các quý ông đáng kính có ý định mua phần mềm MS Wife 2 giải pháp sau:
    - CD Wife Demo Live: đây là sản phẩm demo của hãng MS, với những tính năng tương tự như MS Wife. Điểm khác biệt là đây là bản thử nghiệm để ngài có thể dùng thử, và nếu không thích ngài có thể loại bỏ nó một cách dễ dàng mà (gần như) không phải gánh chịu hậu quả gì. Một ưu điểm của sản phẩm này là, đó là live CD, ngài không cần tiến hành install phần mềm (thường gây tốn kém cả thời gian và tiền bạc), chỉ cần đưa CD vào và chạy. Khi loại bỏ, ngài cũng không cần uninstall mà chỉ cần vứt CD đi. Tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo ngài cẩn thận khi sử dụng phần mềm này, bởi nếu phần mềm cài đặt được ChildCore vào hệ thống của ngài, ngài sẽ rất khó loại bỏ nó, thậm chí ngài sẽ buộc phải nâng cấp nó thành MS Wife thực sự.
    - Các phần mềm OpenSource & Freeware tương tự: hiện nay có nhiều phần mềm với tính năng tương tự MS Wife nhưng là OpenSource hoặc Freeware. Sử dụng các sản phẩm này là hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên ngài có thể phải trả một khoản phí dịch vụ (service fee) nhỏ. Các phần mềm loại này rất phong phú, bởi vậy ngài có thể thay đổi thường xuyên cho hợp với ý thích. Chất lượng thay đổi từ thấp đến cao, có những phần mềm với chất lượng rất cao (có thể hơn cả MS Wife) nhưng cũng có phần mềm với chất lượng rất thấp, thậm chí là virus trá hình. Bởi vậy, chúng tôi khuyến cáo ngài hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng, và kể cả khi đã tìm hiểu kỹ, ngài vẫn nên sử dụng các biện pháp phòng vệ cần thiết. Có một tiện ích bảo vệ hệ thống khá hữu hiệu và rẻ tiền, chúng tôi đoán rằng ngài cũng biết vì nó vẫn được quảng cáo rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng & sách báo. Tiện ích này cũng rất hữu hiệu khi sử dụng với bản Wife Demo & MS Wife, để tránh những tình huống bất lợi xảy ra với ngài.

    Chúng tôi mong mọi điều may mắn đến với ngài.

    Kính thư,
    Save-Men Association

    ******(Sưu tầm)******
    Được sửa bởi haphuong lúc 22:53 ngày 07-03-2006 Reason: Automerged Doublepost

  4. #4
    Tham gia
    08-12-2002
    Location
    Đố biết
    Bài viết
    399
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...

    Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.

    Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.

    Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho toàn bộ Thượng đế.

    Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.

    Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.

  5. #5
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Sáng nay có dịp được một trưởng bối đọc cho một bài thơ của Nga hay quá, nên post lên đây cho mọi người cùng thưởng thức...

    BỐN ĐÊM SAY.

    I
    Một tối nọ tôi về nhà muộn
    Say, say, say thật là say
    Và thấy có ngựa ai đang đứng
    Nơi tôi cột ngựa hàng ngày

    Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
    "Bà ơi, bà nói tôi hay:
    Ngựa của ai, ngựa của ai đứng đấy
    Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?"

    "Này ông ngốc, ông mù không thấy,
    Ông say, say quá mất rồi.
    Đó chẳng qua là...con bò cái
    Bà già vừa mới cho tôi"

    Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
    Có thể còn nhiều hơn cơ,
    Nhưng bò sữa... có yên cương, hàm thiếc
    Quả tôi chưa thấy bao giờ.

    II.
    Tối thứ hai tôi về nhà muộn
    Say, say, say thật là say
    Và thấy mũ ai treo trước cửa
    Nơi tôi treo mũ hàng ngày

    Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
    "BÀ ơi, bà nói tôi hay:
    Mũ ai đấy đang treo trước cửa
    Nơi tôi treo mũ hàng ngày?"

    "Này ông ngốc, ông mù không thấy,
    Ông say, say quá mất rồi!
    Đó chẳng qua là...cái xô đựng nước
    Bà già vừa mới cho tôi"

    Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
    Có thể còn nhiều hơn cơ,
    Nhưng...xô nước hai bên hông có lỗ
    Quả tôi chưa thấy bao giờ.

    III.
    Tối thứ ba tôi về nhà muộn
    Say, say, say thật là say
    Và thấy quần ai đang vắt trên lưng ghế
    Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày

    Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
    "Bà ơi, bà nói tôi hay:
    Quần của ai vắt trên lưng ghế
    Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày?"

    "Này ông ngốc, ông mù không thấy
    Ông say, say quá mất rồi.
    Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
    Bà già vừa mới cho tôi"

    Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
    Có thể còn nhiều hơn cơ
    Nhưng giẻ...có phéc mơ tuya và chìa khóa
    Quả tôi chưa thấy bao giờ!!!

    IV.
    Tối thứ tư tôi về nhà muộn
    Say, say, say thật là say
    Và tôi thấy có đầu ai trên gối
    Nơi tôi vẫn gối hàng ngày

    Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
    "Bà ơi, bà nói tôi hay:
    Đầu ai đấy đang kề trên gối
    Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?"

    "Này ông ngốc, ông mù không thấy,
    Ông say, say quá mất rồi.
    Đó chẳng qua chỉ là...bắp cải
    Bà già vừa mới cho tôi"

    Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
    Có thể còn nhiều hơn cơ
    Nhưng bắp cải...có râu, ria mép
    Quả tôi chưa thấy bao giờ !!!
    Không đi làm sao tới.

  6. #6
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    V.
    Tối thứ năm tôi về nhà muộn
    Say, say, say thật là say
    Và tôi thấy người ai nằm trên vợ
    Nơi tôi vẫn ủ hàng ngày

    Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
    "Bà ơi, bà nói tôi hay:
    Có ai đấy đang nằm trên vợ
    Nơi tôi vẫn ủ hàng ngày?"

    "Này ông ngốc, ông mù không thấy,
    Ông say, say quá mất rồi.
    Đó chẳng qua chỉ là...tấm trải
    Bà già vừa mới cho tôi"

    Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
    Có thể còn nhiều hơn cơ
    Nhưng tấm trải ...có giò, có cẳng
    Quả tôi chưa thấy bao giờ !!!

    VI.
    Tối thứ sáu tôi không về muộn
    Không, không, không tôi đã không say
    Và không thấy ai nằm với vợ
    Mà chính nàng cũng biến mất nơi xa.

    Không gặp ai tôi thầm tự hỏi
    "Bà ơi, bà ở nơi mô:
    Về đây cho tôi hỏi nhỏ
    Và tôi thèm những điều dối trá :

    Này ông ngốc, ông mù không thấy,
    Ông say, say quá mất rồi.
    Đó chẳng qua chỉ là...chấm chấm
    Bà già vừa mới cho tôi"

    Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
    Có thể còn nhiều hơn cơ
    Nhưng thà say bị em lường gạt
    Còn hơn tỉnh gặn hỏi nguồn cơn !!!
    Được sửa bởi ips lúc 15:53 ngày 15-03-2006 Reason: Automerged Doublepost

  7. #7
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Hảo hảo! Hảo hảo! IPS!!!
    Không đi làm sao tới.

  8. #8
    Tham gia
    11-04-2005
    Bài viết
    67
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Kính gửi Mr Unlucky man,

    Xin tự giới thiệu với ngài tôi là nhân viên của công ty FamHand (Family Handling), chúng tôi chuyên nhận xử lý các sự cố và tình trạng hệ thống hoạt động không ổn định do hệ điều hành Wife 1.0 gây nên. Có lẽ ngài chưa biết một điều rằng hệ điều hành Wife 1.0 là một sản phẩm chưa được chuẩn hóa, mỗi một bản cài đặt có thể có những tính năng khác nhau khi cài trên những hệ thống khác nhau, vì vậy thỉnh thoảng ngài có thể thèm thuồng khi thấy hệ điều hành này chạy êm ru với những tính năng như ChildProcessing, ChildCaring, hay HusbandObey trên hệ thống của bạn ngài. Tuy nhiên, Wife 1.0 là một hệ điều hành thông minh, có khả năng tự thay đổi và thích nghi tốt với những thay đổi của hệ thống. Để kiểm tra độ thích nghi của Wife 1.0 với hệ thống của ngài, chúng tôi đề nghị ngài dùng thử sản phẩm Mind&Physical Compatibility của công ty chúng tôi.



    1)Nếu độ tương thích đạt yêu cầu, chỉ có một số xung đột về phần cứng và phần mềm, chúng tôi khuyên ngài nên sử dụng phần mềm HealthCheck, đây là một phần mềm kiểm tra khả năng tương thích và xử lý xung đột của phần cứng hệ thống với hệ điều hành Wife 1.0, đồng thời ngài nên sử dụng thêm phần mềm RomanticLove, phần mềm này sẽ có khả năng khiến cho Wife 1.0 tự điều chỉnh trở lại một số tính năng trước kia của Girlfriend 7.0.



    2) Nếu độ tương thích không đạt yêu cầu, mà ngài vẫn cương quyết muốn uninstall Wife 1.0, chúng tôi xin cung cấp cho ngài hai lựa chọn: một là ngài có thể dùng phần mềm Divorce, phần mềm này thường đạt hiệu quả khá cao nhưng có thể vẫn còn một số ChildCore tồn tại trên hệ thống và thường khó thành công khi Wife 1.0 phản ứng lại với Divorce mạnh mẽ; cách thứ hai là ngài cài một số loại virus như Gambling, KaraokeÔm... chúng tôi xin khuyến cáo cách này sẽ gây một số tổn hại có thể nghiêm trọng cho phần cứng cũng như nguồn lực hệ thống của ngài, nhưng bù lại nếu các loại virus này tồn tại lâu trên hệ thống của ngài, Wife 1.0 sẽ tự động uninstall mà không cần có sự cho phép của ngài.

    Cuối cùng xin ngài hãy ghé thăm công ty chúng tôi tại địa chỉ www.famhand.com để tham khảo kỹ hơn các giải pháp và download các phần mềm nói trên, tất nhiên là chỉ với một số chi phí nho nhỏ. Cám ơn ngài đã quan tâm.

    Trưởng đại diện bộ phận chăm sóc husband and wife

    Khoa Dang Do



    ************************************************** ****



    Kính gởi: Mr Unlucky man,



    Vấn đề nan giải mà ngài đang gặp phải là vấn đề chung mà người sử dụng sản phẩm vẫn thường gặp phải. Thưa quý ngài, hiện nay chúng tôi đang cố gắng nâng cấp chương trình Wife 1.0. Hy vọng sản phẩm mới sẽ ra đời trong vòng 2 năm nữa.



    Có một cách giải quyết vấn đề của ngài như sau: Hãy tiếp tục chạy chương trình ChildProcessing cho đến khi có dấu hiệu successful (thường là 2 tháng sau khi chạy), tiếp tục chạy chương trình trong vòng 2 tháng nữa. Bên cạnh đó ngài nên sử dụng thêm phần mềm Osin 6.0. Sau 4 tháng vất vả chờ đợi, ngài hãy bắt đầu install Girlfriend 7.0 và các chương trình khác. Wife 1.0 bắt đầu bận rộn với các product của Child Processing và chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến quá trình install các phần mềm mới của ngài.


    Có một điều lưu ý là trong 2 tháng đầu, chương trình ChildProcessing phải chạy một ngày ít nhất là 5 lần. Hy vọng ngài có thể đáp ứng được điều này. Chúng tôi tin chắc sau 4 tháng ngài sẽ đạt được kết quả như ý muốn.



    Chúng tôi mong chờ tin vui từ quý ngài.


    Kính thư



    Nick Hương

    ************************************************** ****





    Kính gửi: Phòng hỗ trợ khách hàng,



    Tôi rất cám ơn sự giúp đỡ nhanh chóng và kịp thời của Quý Phòng. Tôi đã thực hiện đầy đủ hướng dẫn của Quý phòng và kết quả chạy chương trình Child Processing 5 lần/ngày trong một tháng đầu rất khả quan. Tuy nhiên bước sang tháng thứ 2 xuất hiện một số trục trặc, khiến tôi phải tạm dừng chương trình ChildProcessing một thời gian:

    1. Xuất hiện hiện tượng Mouse di chuyển chậm, lúc được lúc không, và nhiều khi double click vào Wife 1.0 mà không kích hoạt được. Khi Wife 1.0 không kích hoạt được thì cả hệ thống hoạt động rất thất thường. Đề nghị quý phòng tư vấn khẩn cấp.

    2. Đề nghị quý phòng kiểm tra tính xác thực của thông tin 5 lần/ngày hay là 5 ngày/ tuần. Tôi được biết trong User Manual của chương trình ChildProcessing có ghi rằng 5 lần/ngày chỉ dành cho một số trường hợp đặc biệt. Nếu chạy chương trình thường xuyên với cường độ này có thể ảnh hưởng tới hiệu suất hoạt động của Mouse.

    3. Tôi xin hỏi nếu chạy 1 lần cả ngày có được không hay nhất thiết phải chạy đủ 5 lần/ngày?
    Nếu mouse không vận hành tốt, tôi rất khó kích hoạt cả GirlFriend 7.0 và Osin 6.0 dù đã tốn tiền mua bản quyền và thời gian install . Tôi rất mong chờ sự giúp đỡ của Quý phòng.



    Mr. Unlucky Man



    P/S: Cấu hình máy của tôi rất chuẩn, trước khi nghe lời khuyên của Quý Phòng thì vận hành hoàn toàn bình thường. Tôi cũng không muốn sử dụng các phần mềm tăng tốc độ như Viagxx 3.0 vì đây là máy mới đưa vào sử dụng.

    thanhnam297

    ************************************************** ****

    Kính gửi Mr Unlucky Man,

    Để giải đáp những thắc mắc của ngài, chúng tôi xin được cung cấp một số thông tin về phần mềm ChildProcessing. Đây là một sản phẩm mà chúng tôi cung cấp miễn phí kèm theo hệ điều hành Wife 1.0. Kết quả thử nghiệm cho thấy phần mềm chạy cho kết quả tốt nếu khách hàng thực hiện đúng chỉ dẫn và nạp đủ dữ liệu ban đầu. Một số khách hàng của chúng tôi thậm chí đã thành công ngay từ lần chạy ChildProcessing đầu tiên trên Girlfriend 7.0 hay các version trước đó. Vì vậy chúng tôi đề nghị quí ngài kiểm tra lại hệ thống xem có đạt cấu hình cần thiết hay không (tuy nhiên chúng tôi không khuyến cáo dùng các sản phẩm overclock nhu Viagxx mà ngài đã đề cập). Ngoài ra, Mouse di chuyển chậm phần lớn là do bi bị kẹt.



    Dũng Nguyễn



    (Sưu tầm từ diendantoanhoc.net)

  9. #9
    Tham gia
    19-12-2003
    Location
    Trác Quận
    Bài viết
    1,003
    Like
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Hảo chỗ nào nhỉ ? Gặp tớ là tớ phơ cho cái bắp cải, cái khăn trải vài phát rồi. Xong rồi phơ luơn cho pà vợ điên thêm vài phát nữa cái tội ăn nói lung tung !

  10. #10
    Tham gia
    06-08-2002
    Location
    bình dương
    Bài viết
    497
    Like
    0
    Thanked 52 Times in 18 Posts
    LDP quá khích quá . Ông có nem thì bà phải có "chả" chứ , càng khỏe đi cua nhiều em khác sướng chán

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •