Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 / 8
  1. #1
    Tham gia
    17-02-2014
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hạnh phúc Bạn Có Biết tứ đại mỹ nhân Trung Hoa là ai không?

    Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc theo thứ tự thời gian đó là:
    Đại mỹ nhân trầm ngư là Tây Thi. Thời Xuân Thu, khoảng thế kỷ 7-thế kỷ 6 TCN.
    Đại mỹ nhân lạc nhạn là Vương Chiêu Quân. Thời nhà Tây Hán, khoảng thế kỷ 1 TCN.
    Đại mỹ nhân bế nguyệt là Điêu Thuyền. Thời Tam Quốc, khoảng thế kỷ thứ 3.
    Đại mỹ nhân tu hoa là Dương Quý Phi. Thời nhà Đường, vào khoảng năm 719-756.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Nói chuyện nho nhiếc thì cũng nên giải thích "trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa" là cái quái gì.

    Nếu không thì người ta có thể hiểu như sau:
    Chìm đáy chảo cá lờ đở lặn
    Lửng lưng lò nhạn tẩm gừng cay
    Hương hành nguyệt đắm hoa say
    Bích La khiếp vía Cờ Tây giật mình
    (diễn nôm Nguyễn Giây Thiều)

  3. #3
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Cá chết bốn ngày nên chìm nghỉm
    Nhạn trúng dàn ná rớt như phim
    Trăng nào ló mặt khi trời tỏ
    Hoa mà mắc cỡ thấy đầy thềm
    ___ W ___

  4. 2 thành viên Like bài viết này:


  5. #4
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Tóm lại :

    Tây Thi là mỹ nhân nhìn như cá chết ? (Cá chết thường nổi, cá chết mà chìm luôn hình như chỉ có cá mập ?)

    Chiêu Quân là mỹ nhân nhìn như chim dính ná ? Tạ Thu Thâu có bà bán món chim sẻ rô ti kẹp bánh mì, ăn cũng được lắm.

    Mỹ nhân Điêu Thuyền với ngoại hiệu có chữ bế, liên tưởng tới người đẹp bị táo bón, mặt suốt ngày nhăn nhó mà mỹ nhân nỗi gì ? "Bế" mà đi với "hương hành" --> nàng hôi nách nặng, ai đứng kế bên cũng phải bế khí.

    Dương Quý Phi + tu hoa + bích la = Đích thị bà họ Dương bán thịt cầy ở chợ Ông Tạ. Bà này đao pháp xuất quỷ nhập thần, cái móng con phốc bé chừng bằng chiếc đũa mà chỉ hai đao, thoắt đã thành bốn phần bằng nhau, chấp lấy thước đo luôn. Chả dám động tới nàng ấy.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  6. 2 thành viên Like bài viết này:


  7. #5
    Tham gia
    13-02-2014
    Bài viết
    311
    Like
    3
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    rảnh qá, đi lo mấy cái tào lao qá cha nội

  8. #6
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Trật hết rồi mụ Kiet ơi.

    Theo sử Đông Chu thì Bích La là tên thôn làng nơi Tây Thí giặt lụa và Phạm Lãi đi ngang bắt gặp.
    Tục truyền sau khi Việt triệt hạ Ngô, vợ Câu Tiễn sợ Tây Thi tiếp tục hại nước Việt nên cho người đem Tây Thi ra sông trấn nước. Còn Phạm lãi thì lánh nạn "hết thỏ giết chó" nên lên Động Đình buôn bán trờ thành đại gia. Mỗi lần cần làm một vố áp phe đãi đằng cán bộ nhậu nhẹt, Phạm Lãi đặt giữa mỗi bàn một bầu rượu 3 lít để tưởng nhớ Tây Thi.

    Trầm ngư có nghĩa là cá lặn. Cá ở đây có nghĩa là gì? không ai rành hơn mụ chùa cả. Cá lặn có nghĩa là đi Ka ra ô kê gặp phải em chạy sô, cứ hát 1 bài xong em kiếm cớ lặn...

    Lạc nhạn: hồi xưa người ta gọi mấy cô *** là bò lạc. Bây giờ tiếng mới gọi là nhạn cho nó thanh tao.

    Bế nguyệt: bế = tắt, nguyệt = tháng. Có nghĩa là người đẹp bị ắc xi đăng

    Tu Hoa: tu = nút, hoa = là cái gì quý vị tự đoán lấy.

  9. 3 thành viên Like bài viết này:


  10. #7
    Tham gia
    31-05-2012
    Bài viết
    159
    Like
    48
    Thanked 290 Times in 126 Posts
    Lâu lâu mới lộn lại Làng
    Thấy già xấu nết thích bàn dung nhan
    Giải nghĩa thì thích nói ngang
    Chiết từ theo cách khoe hàng, lắc mông:
    "Bế" là "tắc", khỏi phải bồng
    "Nguyệt" thì "tê háng", phải không chị Hằng?
    "Tu" là "mờ mút", đúng chăng?
    "Hoa" thì bí rặn, cả Làng ... bó tay.



  11. 2 thành viên Like bài viết này:


  12. #8
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi Phượng Vỹ View Post
    Lâu lâu mới lộn lại Làng
    Thấy già xấu nết thích bàn dung nhan
    Giải nghĩa thì thích nói ngang
    ...
    Tứ đại là 4 cái bự phải không? Mấy con mụ đời thượng cổ ấy mình có đo ngực, đo mông đâu mà biết họ có đủ 4 bự? Chả bàn ngang thì bàn tọa à?

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •