chắc là bạn chưa đánh lần nào phải không
mọi người vẫn gặp nhau tuần 3 buổi mà.
còn đi ngoài giờ thi nhiều lắm chẳng nhớ hết được
chắc là bạn chưa đánh lần nào phải không
mọi người vẫn gặp nhau tuần 3 buổi mà.
còn đi ngoài giờ thi nhiều lắm chẳng nhớ hết được
hc_ondi là ai vậy , chưa từng gặp wa , chưa từng bít đến , who are u ????????????
hix, dạo này nhiều spam quá, vô vị quá, hc_ondi lấy lại trật tự đi chứ,
Nhớ cầu lông và tất nhiên cả mọi người nhìu nhìu !Dạo này mọi nhười vẫn đi đông đủ chứ ?Oài 'buồn" ghê gớm .
Chán ghê! dạo này thành viên trong hội có người iu hết rôi, mọi người ko còn nhiệt tình với hội nữa rôi. Kiểu này tháng sau hội giải tán mất, hic!hic!
Thân gửi các chiến hữu, bà con lối xóm gần xa!
Như vậy là vài mùa trăng đã trôi qua kể từ ngày Xfile đệ được đến sinh hoạt trong tình bằng hữu thân ái của anh em câu lạc bộ HN. Nhiều lúc cũng thấy hơi...nản nhưng rồi cố gắng không phụ lòng mong mỏi của lớp đàn anh đàn chị mà ra sân đều đều.
Phải thú thật là Xfile đệ rất lấy làm sung sướng, vinh hạnh và tự hào khi được cầm vợt "vụt lấy vụt để" chung sân với các bậc tiền bối. Thấy cũng khá lên chúc đỉnh và bắt đầu phát hiện ra mình có một niềm đam mê mới. Khoản này phải cám ơn các tiền bối lắm lắm. Tuy nhiên vẫn còn thấy mình thiếu căn bản trầm trọng, cần cố gắng nhiều mới đạt trình độ thượng thừa vẫn được dịp chiêm ngưỡng mỗi lần ra sân.
Bởi thế, đệ quyết định xách vợt đi tập huấn 3 tháng thật bài bản để mong đọ vợt một cách tự tin với mọi người. Địa điểm tập huấn xin được giữ kín cho đến ngày trở lại.
Rất mong cả nhà giữ chỗ cho đệ. Hẹn ngày tái ngộ. Nếu còn nợ ai cái gì mong ghi sổ lại dùm (thiếu sổ thì qua em tặng 1 cuốn ^^), còn ai nợ gì em thì đã ghi rồi, mọi người cũng ko cần quá lo lắng.
Xin cám ơn tất cả
BB Tulanhxinh, HC_ondi, Anh Lâm, Hương voi còi, Zorro đẹp giai...
lời chúc mừng thật khó nói khi thành viên Mr_Xfile đã có kế hoạch tập huấn bài bản.
nhưng lại phải xa nhau một thời gian thì thật buồn
có rất nhiều tâm sự mà chưa nói dc với nhau chỉ hy vọng vào những buổi offline mà thôi.
sẽ không còn ngắm dc những động tác vắt một chân hay nhưng fa lăn lộn cứu cầu của siêu mẫu môn cầu lông nghệ thuật của hội nữa.
trong mỗi giai đoạn mỗi người đều có một mục đích cao nhất để vươn tới.Chúc em sẽ thành công với kế hoạch của mình.
mọi người luôn bên cạnh cổ vũ cho em nếu có thể giúp dc gì hy vong mọi người trong hội sẽ là những người đầu tiên em nghĩ đến.
anh không bi bi em đâu vì anh biết sẽ còn gặp lại em nhiều nhiều mà
Hic,hic anh em hắn nói lời chia tay bịn rịn và cảm động quá! Đệ yên tâm đi chị đã ghi sổ hết rồi, mọi người ủng hộ và luôn bên em, hãy cố lên nhé. Rất mong chị em ta sẽ học cùng Trường, học xong sẽ có thưởng đó.
Mr_xfile cố lên!!!
MUSFAN xắp lịch giao lưu chưa vậy ?
có gì thông báo cho em và mọi người biết nhé. Đặng mọi người còn chuẩn bị và luyện tập
hc_ondi thân mến,
Dạo này tớ bận làm project với lại nhóm CL của tớ bên này toàn người trung niên. Vậy để tớ liên hệ với mấy bạn trẻ sân bên cạnh xem thế nào (dự kiến sẽ có khoảng 2 bạn, đánh rất khá, ở gần nhà tớ). Nếu đánh thì sẽ vào Chủ nhật, còn cụ thể ngày nào thì tớ xin thông báo sau nhé.
Cảm ơn sự quan tâm của hc_ondi.
Hẹn gặp lại Gia Lâm city!
Bookmarks